hi, chào bạn cats_fat_111, mình vốn thường vào diễn đàn này chỉ để đọc thông tin - vì mình nghĩ mọi kiến thức quan trọng, các anh như A2066, tuan-méc-xe-đì

, muonmang36 ... nói hết cả rùi, nhưng đọc đến bài của bạn, mình không kìm nổi .... cười, nên mình đã quyết định viết trả lời bạn. Trước tiên, xin lỗi vì đã cười sự lo lắng của bạn, nhưng mình cười, không phải vì sự lo lắng của bạn, mà cười vì hóa ra, trên đời này, vẫn có người hay suy nghĩ kiểu hoang tưởng như ... mình

. Mình cũng y hệt kiểu như bạn đó, hồi xưa không sao, nhưng không rõ có phải do đọc nhiều báo chí sách vở nói về sự nguy hiểm nếu lỡ dính H (như sẽ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội các thứ ...), nên tự dưng mình đâm ra hay hoang tưởng, lo sợ, ví dụ như, đi bộ trên đường, thay vì nhìn thẳng, mình hay nhìn ... xuống dưới đất chỉ để xem có kim tiêm hay không

vì ngộ nhỡ đạp phải thì .... Từ hay lo nhiều, nghĩ nhiều, đến nghĩ quẩn, mỗi khi đang đi, chân hơi có cảm giác, dù chỉ cồm cộm, hay nhoi nhói là mình lại đứng lại dò xét xem đoạn đường vừa đi trước đó có kim hay không, và có lần vì mải chạy đến xe búyt, chân tự dưng thấy hơi nhoi nhói ở bàn chân, nhưng không kịp quay lại xem đoạn vừa đi, về nhà là mình cũng săm soi chân để xem có vết xước hay chảy máu nào không.... Và có lần, mình đã đạp phải cái gì đó ở dưới biển

và chân đã chảy máu thật, chảy tóe loe luôn, mình đã lo nghĩ suốt.... 4 năm học đại học liền

 

nhưng may mắn là sau đó 4 năm, mình đi khám sức khỏe để đi học NN, thì âm tính hết cả

). Sau vụ đó, mình mới phát hiện ra rằng, nếu bị kim đâm thật đi chăng nữa, dù là chỉ sượt qua, cũng sẽ hoàn toàn có cảm giác ngay, trừ phi lúc đó đang bị đánh thuốc mê loại nặng, hoặc bị say rượu nặng, thì khi bị đâm mới không biết, còn khi đang tỉnh táo (tỉnh đến mức đủ để chửi thằng xe búyt giống bạn đó

), thì nếu bị kim đâm, cái cảm giác nhói đau sẽ xuất hiện ngay lập tức, kể cả bạn không để ý trước đó đi chăng nữa, thì cái cảm giác đau nhói (mình đã bị đâm thật trong một lần đi tắm biển nên biết cảm giác đó rùi, bạn yên tâm), sẽ làm bạn chú ý ngay lập tức, không thể có chuyện bị đâm mà lúc đó hoàn toàn không biết gì đâu, thế nên đừng lo lắng quá bạn nhé

, sống vui vẻ đi, và cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều về bệnh tật, không lại giống mình, không bị bệnh gì tự dưng lại vác thêm bệnh tâm thần vào người đó.
Còn về các triệu chứng của H bạn hỏi, thì theo như mình đọc trực tiếp các tài liệu nước ngoài với các con số thống kê đầy đủ về xác suất xuất hiện, thì mình thấy rằng:
+) 50-96% số người bị phơi nhiễm với H, có biểu hiện sốt đột ngột không rõ nguyên nhân, sốt từ 38-40 độ C.
+) Đau họng, đau mỏi các bắp và khớp tay chân: 72%
+) Phát ban: nổi mẩn đỏ đầu tiên ở mặt, lan xuống cổ rồi thân: 60%
+) Tiêu chảy: 32%
+) Đau đầu: 12%
ngoài ra còn một số các triệu chứng khác, nếu bạn cần mình sẽ liệt kê thêm. Các triệu chứng này thường xuất hiện 2-4 tuần kể từ lần bị phơi nhiễm với H, có trường hợp đến tuần thứ 6, một số người thậm chí không có biểu hiện gì trong các triệu chứng trên kể từ lúc bị phơi nhiễm H cho đến khi thành AIDS.
Nói chung, mình nói ra để bạn đọc cho vui thui, chứ trường hợp của bạn hoàn toàn không đáng để lo lắng thái quá vậy đâu

. Chúc vui vẻ nhé!