Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sad_tired  
#1 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 03:26:50(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

vừa nãy ngồi ăn cơm cùng mẹ,mẹ có kể cho mình nghe 1 câu chuyện. Chẳng là vừa mấy hôm nọ ở quê mình có 1 ku cậu sn 89 tự tử xong, nguyên nhân là do ku cậu quan hệ lăng nhăng với 1 con bé mà mọi người đồn thổi là đã nhiễm HIV, ku cậu đi XN nhanh thì nhận được kết quả H+. về đến nhà chẳng nói chẳng rằng,đợi đến nửa đêm cả nhà ngủ say ku cậu thắt cổ tự tử.Mình thì cũng hiểu cho việc ku cậu tự tử, vì lần trước nhận được kết quả dương tính giả mình cũng từng nghĩ đến tự tử ( nhưng từ ngày biết đến diễn đàn thì mọi suy nghĩ đó tan biến đi cho dù mình có nhiễm hay ko nhiễm đi chăng nữa),mình nói với mẹ là hôm con nhận kết quả dương tính giả con cũng nghĩ đến việc tự tử (hôm nhận kết quả dương tính giả mẹ mình cũng ở đó nên ko phải giấu diếm gì cả big green).Mẹ mình mắng mình ngay, mẹ nói "chúng mày chỉ có suy nghĩ nông cạn,chúng mày tự tử thì xong hết chuyện có biết gì nữa đâu,nhưng mà bố mẹ sống thì xót con xót cái".Mình cũng đồng tình ngay: "ừ!tự tử thế thì dân làng nó biết hết,bố mẹ sống sao nổi với điều tiếng của dân làng".Mẹ mình nói ngay :" kệ cái điếu tiếng của dân làng,nói mãi cũng phải mỏi mồm, chủ yếu là bố mẹ xót con xót cái, dù có bị HIV thì cứ mà sống,sống được với bố mẹ ngày nào hay ngày đó,bố mẹ sẽ lo tiền thuốc thang cho, 10 triệu hay 100 triệu 1 tháng bố mẹ cũng sẽ lo, lo được ngày nào hay ngày đó,cứ sống chẳng may sau này tìm được ra thuốc". Lúc đó mình thấy tình cảm của mẹ dành cho con cái thật là vĩ đại,nếu mà sắp tới mình H-, mình sẽ sống thật tốt để không phụ lòng của bố mẹ, sống để phục dưỡng bố mẹ sau này!!!............<br />
Quảng cáo
Offline hainganbi  
#2 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 03:42:19(UTC)
hainganbi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC)
Bài viết: 112

Mình Chúc bạn đựơc kết quả âm tính..Mình cũng mừng là bạn đã bỏ ý định tự tử trong đầu .. Mẹ bạn nói đúng " Chết ko giải quyết đựơc gì lại còn để lại tai tiếng xấu cho gia đình". Mẹ là trên hết đừng bao giờ để mẹ bạn buồn !!
Offline hichic  
#3 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 03:50:32(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
ông bạn sad_tired đã đủ ngày đi xn xả xì-chét chưa
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline wanted  
#4 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:05:56(UTC)
wanted

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC)
Bài viết: 57

Vợ cũng vĩ đại vậy, đôi khi hơn cả mẹ
Offline sad_tired  
#5 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:18:34(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:
ông bạn sad_tired đã đủ ngày đi xn xả xì-chét chưa

lần cuối cùng QHTD với GMD 2/4/2008, lần XN gần đây nhất 9/4 ( 2 lần, 1 lần dương tính giả, lần sau âm tính), hicc! đến 18/5 mới được đi XN, còn gần 20 ngày nữa, lâu wa' trời,huhuhu
Offline hichic  
#6 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:26:32(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
lo thì ngày kia đi làm phát xn củng cố tinh thần
đủ 1 tháng rồi đó
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline wanted  
#7 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 05:03:23(UTC)
wanted

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2008(UTC)
Bài viết: 57

sad_tired mệt dữ ha, cố lên, 45 ngày kinh hoàng mà, mà sau 45 ngày tình làm cái Elisa hay Pcr
Offline sad_tired  
#8 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:16:46(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

ừ! trước đây dù có nguy cơ nhiễm nhưng chưa nhận được cái H+ giả nào mình vẫn vô tư hồn nhiên sống, nghĩ là kệ cha con HIV,bây giờ mới biết 45 ngày này thật là kinh hoàng,huhuuh, nhất là bây giờ mình sắp phải thi học kì rồi, tâm trạng thế này sao thi được cơ chứ
Offline A2066  
#9 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:24:10(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Đáng tiếc nhỉ cái của chú hỏi thời gian xét nghệm cái PCR nó qua lâu roài ko có anh bảo qua đống đa xét nghệm cho nó vui mất 150.000 để lấy cái kết quả đó làm hy vọng.
Của em theo anh tất cả ko sao hết.
Đừng có thái quá, sợ thì sợ thật nhưng mà phải bít cái nào thực sự có nguy cơ hản nhóc ah.
Ah nè em đã mổ chưa thế nếu mà mổ roài thì hình như cái 45 ngày ko có giá trị lắm sao ý
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline sad_tired  
#10 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:34:10(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
Đáng tiếc nhỉ cái của chú hỏi thời gian xét nghệm cái PCR nó qua lâu roài ko có anh bảo qua đống đa xét nghệm cho nó vui mất 150.000 để lấy cái kết quả đó làm hy vọng.
Của em theo anh tất cả ko sao hết.
Đừng có thái quá, sợ thì sợ thật nhưng mà phải bít cái nào thực sự có nguy cơ hản nhóc ah.
Ah nè em đã mổ chưa thế nếu mà mổ roài thì hình như cái 45 ngày ko có giá trị lắm sao ý

ặc ặc! em vừa mổ Viêm Ruột Thừa hôm 9/4 ( vì đi mổ nên mới phải xn máu big green ), mà mổ xong em phải truyền 1 đống kháng sinh,uống cả 1 lô 1 tá thuốc,hicc,vậy sau bao lâu em mới được xn,huhu, đa lâu nay còn lâu hơn
Offline A2066  
#11 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 04:39:28(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết

Qua chỗ xanh pôn làm phát về PCR đi để đổ bê tông cho sự chắc chắn.
Nghĩ làm gì cho mệt người ra. Vào đó hỏi lại hộ họ nuôi cấy trong bao lâu nhé

TIn vui đối với anh em ở HN - Tôi cần 1 người có điều kiện để kiểm chứng.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Tu-an  
#12 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 05:19:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sad_tired đã viết:
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:
ông bạn sad_tired đã đủ ngày đi xn xả xì-chét chưa

lần cuối cùng QHTD với GMD 2/4/2008, lần XN gần đây nhất 9/4 ( 2 lần, 1 lần dương tính giả, lần sau âm tính), hicc! đến 18/5 mới được đi XN, còn gần 20 ngày nữa, lâu wa' trời,huhuhu


chào bạn

tuấn đọc toipc bạn ,tuấn rất hiểu tâm trạng bạn bây giờ ,bạn cũng đùng lo lắng quá có lẽ trong cơ thể bạn có một lý do gì đó đến cho ra kết quả như vậy.

     cách đây 2 ngày tuấn cũng đi xn với một  bạn ,bạn này cũng xn hiv tại PasTuer ,thì kết quả sau 2 tháng xn hiv lại , nhưng bạn này để hơn 2 tháng đến bệnh viện trợ rẫy XN HIV thì đến ngày lấy kết ,người ta hẹn bạn ấy lại nói là máu có vấn đề nên chuyển mẩu máu qua mỹ (àh bạn này làm giấy đi xuất cảnh }

   nhưng khi đi với tuấn đến Bệnh viện da liểu ,làm cái Test Nhanh .ra kết quả Âm Tính.

  cho nên bạn cũng đừng lo lắng đợi đủ ngày  xn lại .

 chào thân ái
Offline boykhongnha  
#13 Đã gửi : 02/05/2008 lúc 12:50:42(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

Cố lên nào người anh em
- mình vẫn còn hy vọng nhé
- không được bỏ cuộc đâu đấy
- bạn có 1 kết quả âm và một kết quả dương rất có thể là dương tính giả
- bây giờ cố đợi đủ 45 ngày rồi xét nghiệm nhé
Offline sad_tired  
#14 Đã gửi : 02/05/2008 lúc 01:03:00(UTC)
sad_tired

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-04-2008(UTC)
Bài viết: 56

hì!mình đang cố gắng lạc quan yêu đời đợi đủ ngày đây,mong sao kia là dương tính giả chứ không phải do 2 cách XN khác nhau mà 1 cách cho kết quả sớm hơn
lạy trời lạy phật mong là như vầy
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.