Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 17/04/2005 lúc 10:36:13(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Yêu người đã “qua đò”



Bạn từng thấy những cô gái tuổi 20+ dám vượt qua dư luận để yêu một người đàn ông đã qua một lần đò. Họ ham tiền? Hoặc thích “máy móc đã thử vận hành”? Hãy thử một lần nghe chính người yêu họ kể.

Câu chuyện thứ nhất

Chia tay vợ được hơn 2 năm thì tôi gặp Hương - người yêu bây giờ của tôi. Cô ấy yêu tôi là người đầu tiên, không bao giờ gặng hỏi tôi điều gì. Thỉnh thoảng đi chơi, cô ấy hay gợi ý để tôi đưa vào những nơi mà trước đây tôi và vợ vẫn thường đến. Hương giải thích: muốn tôi có cảm giác cũ và cảm giác mới, để tôi không quên quá khứ nhưng sẽ nhớ tới hiện tại. Nói thật là tôi đã cố gắng lắm để quên những kỷ niệm với vợ cũ.

Tôi biết Hương phải chịu áp lực rất lớn từ phía bạn bè, những người luôn cho rằng yêu người đã từng có gia đình là rất mạo hiểm, anh ta có thể có rất nhiều mối “quan hệ” khác sau khi đã ly thân. Hương chỉ trả lời rất kín đáo: yêu người như thế càng có kinh nghiệm chứ sao. Càng ngày, tôi càng cảm nhận được tình yêu của Hương, và cô bé ấy càng đẩy dần được ký ức về vợ tôi ra xa hơn.

Câu chuyện thứ hai

Người yêu tôi buông rơi điện thoại vì cái tin sét đánh: vợ cũ của tôi lại... mang bầu! Chúng tôi mới chia tay chưa lâu, đã từng có một đứa con ba tuổi. Thu đến với tôi, sẵn sàng chấp nhận đứa con riêng của tôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy là một giám đốc trẻ, mạnh mẽ và rất rành mạch, ngay cả trong mối quan hệ với tôi.

Thu bảo: cô ấy muốn đi xa một thời gian, cũng là giải quyết những công việc trong Sài Gòn để tôi tập trung giải quyết với vợ tôi những vướng mắc còn lại. Hôm sau từ Sài Gòn, Thu gọi điện về nói trong này nắng quá, khi về nhà, cô ấy sẽ nấu ngay một bát canh cua rau đay mát rượi để chúng tôi cùng ăn.

Cô ấy không hỏi gì về việc đã qua, chỉ vui vẻ kể cô ấy đã mua sắm một số đồ đạc cho con trai tôi, cho cuộc sống vợ chồng sau này. Thu là thế, mạnh mẽ nhưng không ồn ào, không thúc giục. Đôi khi cô ấy bình tĩnh một cách kỳ lạ, hơn cả một người đàn ông đã thành đạt và cứng cỏi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì đó là một nửa cuộc sống của tôi.

Họ có gì hấp dẫn thế?

1. Thận trọng và lạnh lùng

“Mạnh không bao giờ chủ động gọi điện cho tôi, không một lời mời đi uống cà phê, không tạo ra những cơ hội chỉ có 2 người như nhiều anh chàng trẻ đang hăm hở chinh phục. Lúc nào cũng lạnh lùng. Có lẽ anh sợ lại chạm phải một cái gai hồng quá sắc như vợ trước của anh. Tôi thích một người đàn ông lạnh lùng như thế” – Lê Hoài, 24 tuổi, nhân viên văn phòng.

Nhiều cô gái nhận xét người đàn ông đã từng ly dị, nếu không có ngay một cô gái ở bên cạnh, rất dễ trở thành “khí trơ”. Họ tìm cảm giác tự do yên ổn trong công việc. Dần dần, họ ngại chinh phục. Thế là vô tình (đặc biệt là với những anh chàng có “mặt tiền” lý tưởng), họ càng trở nên hấp dẫn và bí hiểm với các cô gái trẻ mạnh mẽ, cá tính.

2. Am hiểu và đầy kinh nghiệm

Chị Thảo Nguyên, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm, Trung tâm tư vấn Linh Tâm, thuộc tổng đài 1080 cho biết: “Những người đàn ông đã từng có vợ rất biết cách tác động cả về tư tưởng, tình cảm, lẫn vấn đề tình dục đến cô gái họ yêu. Họ có đủ tố chất thoả mãn được tâm lý của những cô gái thích phá cách và tò mò. Lẽ  ra có thể đeo bám, anh ta cứ để cô gái phát điên lên mà chạy theo mình. Một thanh niên trẻ có thể đòi hỏi bạn gái đám ứng nhu cầu của một người đã từng có vợ, còn người đã từng có vợ lại đủ “tỉnh” để khuyên cô gái giữ mình”.

3. Biết chiều và biết để người khác thương

“Chỉ một lần vô tình nhắc tới chuyện cũ, tôi làm anh ấy buồn. Lúc đó, trông mặt anh bần thần. Tôi càng cảm thấy thương anh và phải bù đắp nhiều cho anh hơn” – Lan Trinh, cựu SV ĐH DL Quản lý Kinh doanh kể. Trong mắt các cô gái thì những người đàn ông đã có gia đình có những nét rất giống cha hoặc anh trai của họ. Tháo vát, chu toàn và mạnh mẽ. Biết các cô muốn gì, cho dù đó là những nhu cầu rất kín đáo, rất con gái.

Một cô bạn gái đã cảm thấy hãnh diện khi bạn trai mình, anh chàng hơn 10 tuổi không ngại phóng xe đi mua thuốc và “đồ phụ nữ” khi thấy cô đau bụng nằm nhà. Đúng là những chuyện rất cỏn con, nhưng sự thực nó làm người đàn ông trở nên “đắt giá” hơn!

Hạnh phúc có đến không?

Khi bạn đọc bài này, nữ giám đốc Thu và Tuấn – anh chàng trong câu chuyện thứ 2 đã bước sang năm thứ 3 hạnh phúc. Họ sống chung với cậu bé con riêng của Tuấn và chuẩn bị có một baby nữa. Khi hỏi về cảm giác của mình, Thu cười: “Mẹ mình gần như không chịu nổi khi đứa con gái có đủ mọi điều kiện để yêu và cưới một anh chàng cực ổn và chưa vướng nợ bao giờ lại đòi lên xe hoa với người đã một đời vợ. Bạn bè đều nói: “Rồi anh sẽ tiếc!”. Gia đình nhà anh Tuấn cũng lo lắng vì mình còn quá trẻ. Nhưng rồi tất cả sóng gió đã qua. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mình hiện tại chứng minh: Mình đã lựa chọn đúng!

Theo Sinh Viên VN


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 02:49:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.