Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN. VÀO HỒI 10H 30P HÔM NAY NGÀY 22THÁNG 9 NĂM 2008.MỘT VỤ MAI MỐI CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỔ BỂ,BÀ THÔNG GIA CỦA TÔI ĐÃ CHẠY LÀNG. NÊN TÔI PHẢI THAY MẶT HAI HỌ THÔNG BÁO.TRONG THẤT BẠI CAY ĐẮNG VÀ VÔ CÙNG BỐI RỐI,CHÚNG TÔI XIN GỬI LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH NHẤT ĐẾN VỚI NHỮNG KHÁC HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.ĐIỂN HÌNH LÀ BÁC .KÍNH MONG BÁC VÀ MỌI NGƯỜI LƯỢNG THỨ.  tui cũng chuồn đây bà thông gia ơi chạy nhanh ko có thì bị bắt vạ đấy.bà nhớ trả lại cho bác mec cái xe nhá ko có bác ấy gọi 113 thì tui và bà rắc rối to vụ này không cần biết nhiều ,ông Bà mai làm gì thì làm ,.tính sao thì tính ? bút sa thì gà chết ...đã giao kèo từ lúc ban sơ ...nếu làm mai không được thì ông bà mai phải thay thế..rõ chữa.
nếu vụ này sử không được, sẽ kiện lên các nhà thẩm quyền..Admin .smod . Mod,và các thành viên.
ký tên : Đàn trai..muốn dzợ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Lão Mẹc yêu quý ! Lão đọc rõ nhá. mới có 1 vụ à, đã nói gì tới Lão đâu? |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Mẹ nó ơi! Dạo này bận nhiều việc quá không buôn với mẹ nó được, không biết mẹ nó thế nào có ổn không vậy? Công việc mới thế nào rồi. Chắc là vẫn ổn vì thi thoảng thấy mẹ nó vào mà chả có thời gian để buôn. Hôm nay thấy có tên nào đó chức mừng sinh nhật mẹ nó rồi, nên tớ cũng lật đật chạy vào chúc mừng đây( không có lại chúc sau nhiều người quá thì không được ) Chúc mẹ nó tuổi mới luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp này, chúc cho công việc của mẹ nó luôn thuận lợi . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: con ngựa sắt này sẽ thuộc về ông bà mai nào làm mai cho tuấn mẹc thành công.kakaka Thế bác bán xe méc đi để mua cái này à!? Hay là giàu đến mức có cả hai!? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: Có anh đây em ơi!? Độc thân hoàn toàn, trinh trắng như thiên thần... Em cứ thử đi là biết liền |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chúc mừng sinh nhật bà thông gia nhé.chúc bà thông gia thêm tuổi mới hay ăn chóng nhớn,có thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. tặng bà thông gia mấy bông hoa này bà chị tự chọn nhé hái thoải mái đi  |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hix hix hix đã đến SN đâu mà đã chúc mừng? Ứ chịu. Coi như chưa nhận được lời CM từ mẹ nó và ông thông gia. |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: Có anh đây em ơi!? Độc thân hoàn toàn, trinh trắng như thiên thần... Em cứ thử đi là biết liền anh traứng như tờ giấy than !!!hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2008(UTC) Bài viết: 87
|
bà già ham vui òi oi.................................. mấy bũa nay trốn đâu mà e gọi ko đưọc vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ông báo tìm hổ con đi lạc.hiện nay có hai chú hổ con dễ thương này đang bị lạc trong quần bà thông gia tui.có ai thấy hổ con ở đâu làm ơn báo dùm đồn công an gần nhất,hoặc gọi đến số 0912309231. |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: nguy hiểm ! nguy hiểm chổ quần không đáy mà mắc võng nằm àh..kakakaka muốn trông coi giùm thì phải đứng coi chứ sao nằm coi .coi cái gì ở đây .kaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác này cứ nghĩ xiên đi đâu,em buồn ngủ thật mà.em nằm ngủ nhắm mát chứ có mở đâu mà   |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bà thông gia ơi cái quần của bà bây giờ chẳng có ai thèm dòm vào nữa.tui trông hộ bà mà ngồi mãi chỉ có mấy con ruồi nó bay vo ve thôi chẳng có ma nào vào đây cả.
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Mai ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM. Sam một tí cho quần không đáy của chị em thấy ánh mặt trời   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
CHÚC MỪNG CÁC CHỊ EM NHÂN NGÀY 20-10
|
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
|
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 17
|
Chào các bạn, tớ là thành viên mới tham gia, cũng là một người thỉnh thoảng có mặc quần ko đáy rất muốn được là thành viên của hội này, chẳng biết có đc hoan nghênh tại đây ko? Chào ngoi_hanhphuc, chồng tớ đã đc nhận thuốc ARV tại địa chỉ mà bạn cung cấp, cám ơn bạn thật nhiều, rất vui là đc gặp bạn ở đây.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Quần không đáy chào đón người bạn mới. Chúc bạn vui, khoẻ, hạnh phúc nhé   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Mẹ nó ơiiiiiiiiiiiiiiiiii. Hôm nay lấy sim trắng về rồi, nhưng không còn số ĐT của ai cả , mai mẹ nó nhớ Alo cho tớ cái nhá . |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.