Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Chà chà! Quên mất chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Thôi chúc mừng các chị em Nhân ngày Phụ nữ Quốc tế mùng 8 tháng 3 năm 2009 nhé. Ôi! Thương quá cơ! Ôi yêu quá cơ! Thương bu nó, thương mẹ nó quá cơ. Học thằng Tèo Cà Mau hun bu nó với mẹ nó mỗi người mấy cái nào. Ôi! Yêu quá cơ. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Học thằng Tèo Cà Mau hun bu nó với mẹ nó mỗi người mấy cái nào. Ôi! Yêu quá cơ.
đôi lúc làm nhỏ có lợi mà Anh , cứ việc hun hoài , hun đều không ai để ý hiihi
Tèo còn ước sao , Tèo nhỏ xíu tí tẹo được các chị bồng trên tay . tha hồ .hiih
nhà quê mà. |
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
@ anh trai : chán anh gần chết   @ em Tèo : chị cũng ước sao Tèo lúc nào cũng nhỏ xíu tí tẹo như lời Tèo nói để những lúc Tèo hư, không biết nghe lời, chị bắt Tèo nằm sấp, lột quần, oánh cho Tèo một trận nên thân   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: Có anh đây em ơi!? Độc thân hoàn toàn, trinh trắng như thiên thần... Em cứ thử đi là biết liền có lẽ phải sửa lại là độc thân hoàn toàn trinh trắng như"thiên sứ" (nhớ đọc ngược lại nhé). vậy em lấy gì mà thử đây hả vinh_man?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2008(UTC) Bài viết: 25
|
Tụt ra , đâm thẳng vào(...)hút tí máu anh vinh_man đem đi xét nghiệm trinh trắng ........ hìhì...... đảm bảo ok lien !thử theo cách của em xem chị hongnguyen !  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: Có anh đây em ơi!? Độc thân hoàn toàn, trinh trắng như thiên thần... Em cứ thử đi là biết liền có lẽ phải sửa lại là độc thân hoàn toàn trinh trắng như"thiên sứ" (nhớ đọc ngược lại nhé). vậy em lấy gì mà thử đây hả vinh_man? Chỗ này là chỗ chị Minh em à! Chị Quyên ở chỗ khác. Còn thử thì khó nói lắm. Phải có một số thao tác nghiệp vụ tương đối thầm kín và cá nhân em ạ. Thử chị em thì có Bác sỹ chứ thử anh em thì kể cũng khó, nhưng vẫn có cách của nó cả đấy. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Chỗ này là chỗ mẹ nó nhà iem, nhưng iem và ....mấy bạn có quần không đáy thì vào tám vô tư chứ  . Chỉ có mấy anh thôi, chả động viên giề mấy chị em quần không đáy lại còn....  |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: ông báo tìm hổ con đi lạc.hiện nay có hai chú hổ con dễ thương này đang bị lạc trong quần bà thông gia tui.có ai thấy hổ con ở đâu làm ơn báo dùm đồn công an gần nhất,hoặc gọi đến số 0912309231. Cha cha !!! mới vắng có mấy tuần mà ông bạn báo "công an rùi " !!! Chào chư vị thổ công........bá !!kekkeekek en trai đã về rùi !!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
I am Scotland man. May I Become a Member of this Box?
Dịch nghĩa: Tôi là đàn ông Xcốtlen Tôi có thể trở thành thành viên của chỗ này được không?
Chú thích của Vinh_man Đàn ông Xcốtlen mặc váy.
|
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2008(UTC) Bài viết: 7
|
xin chào các chi em cho tôi tham gia với lần đầu chưa nói được gì nhiều nhưng mình rất vui vì đã vào được đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2008(UTC) Bài viết: 7
|
xin chào các chi em cho tôi tham gia với lần đầu chưa nói được gì nhiều nhưng mình rất vui vì đã vào được đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2008(UTC) Bài viết: 7
|
xin chào các chi em cho tôi tham gia với lần đầu chưa nói được gì nhiều nhưng mình rất vui vì đã vào được đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-11-2008(UTC) Bài viết: 7
|
xin chào các chi em cho tôi tham gia với lần đầu chưa nói được gì nhiều nhưng mình rất vui vì đã vào được đây
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
vinh_man có vẻ kết box này nhỉ, nhưng yêu cầu khi vào phải mặc váy hoa nhé, không có váy kẻ như dân xcolen đâu, nếu mặc thì hongnguyen chuyển cho một ít 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Quả này có ngươi lại thách bác Vinh Man rùi.Anh hùng thành Vinh đâu.....? Thể hiện bản sắc của mình đi chứ? |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Bản sắc của người hùng thành Vinh là nhường nhịn phụ nữ. The Lady always first. (Phụ nữ luôn luôn là số một). Với lại người hùng độ này cũng yếu đi rồi. Năng lượng đổ từ haycolentoioi, qua Sơn Ca, Qua Họa My quả thực yếu đi nhiều lắm. Nhưng chú cứ chờ đấy, anh như con gấu mùa đông. Chỉ cần xuân sang một cái là trở nên dũng mãnh ngay. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
riết rồi mấy huynh mò vào quần không đáy này quậy luôn. kakak
mà cũng nên quậy .quậy bỏ ghét chủ nhà. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
hi hi hi hi hi hi hi Ông bạn vàng yêu quý, bực tức gì thế ? Sao lại bẩu quậy quần không đáy của tớ là sao? Công tư phân minh nha   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.