Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


22 Trang«<1819202122>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#381 Đã gửi : 23/11/2008 lúc 02:50:21(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Một ngày cuối tuần không bận rộn.
Không thấy Lão để ...cãi ...kể cũng hơi buồn
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline kimkibum  
#382 Đã gửi : 23/11/2008 lúc 03:34:46(UTC)
kimkibum

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-11-2008(UTC)
Bài viết: 19

em là gay thì có được tham gia không nè em là thành viên mới nha ^^ em mới 20 tuổi thôi em tên cường đặt biệt rất dễ thương heheh
Offline quynhdt  
#383 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 04:42:32(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Cuối cùng thì em cũng tìm thấy cái quần của chị !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#384 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 05:41:58(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline quynhdt  
#385 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 08:32:02(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#386 Đã gửi : 05/12/2008 lúc 10:33:56(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Cám ơn nhé em trai
Đang bùn vì trời mưa suốt, nhìn thấy vườn hoa của em bỗng nhiên thấy yêu đời hơn
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#387 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 04:41:51(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chán mớ đời mấy anh zai của diễn đàn này. Cả một nơi dành cho chị em phụ nữ thế này mà chả anh nào nhớ kéo nó lêntoàn để thời gian suy nghĩ linh tinh thoai. Chán chết. Thôi tự chị kéo quần không đáy lên vậy
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline honda  
#388 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 04:47:10(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Chán mớ đời mấy anh zai của diễn đàn này. Cả một nơi dành cho chị em phụ nữ thế này mà chả anh nào nhớ kéo nó lêntoàn để thời gian suy nghĩ linh tinh thoai. Chán chết. Thôi tự chị kéo quần không đáy lên vậy

Honda sinh năm 80 nè, gọi Honda bằng anh đi ka kak kakakaka
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#389 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 04:56:04(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Chán mớ đời mấy anh zai của diễn đàn này. Cả một nơi dành cho chị em phụ nữ thế này mà chả anh nào nhớ kéo nó lêntoàn để thời gian suy nghĩ linh tinh thoai. Chán chết. Thôi tự chị kéo quần không đáy lên vậy

Honda sinh năm 80 nè, gọi Honda bằng anh đi ka kak kakakaka

HonDa ơi là HonDa,  đừng tưởng bở đấy
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline em_ten_teo  
#390 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 05:02:29(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
HonDa ơi là HonDa,  đừng tưởng bở đấy


Đúng rồi Anh honda ơi ,Đừng tưởng Bở .không bở đâu .cứng như sắt vậy

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#391 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 05:17:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
HonDa ơi là HonDa,  đừng tưởng bở đấy


Đúng rồi Anh honda ơi ,Đừng tưởng Bở .không bở đâu .cứng như sắt vậy

nhà quê mà.

Tèo ! Chị đã dặn rồi sao ko biết nghe lời ? ? ?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline ngoi_hanhphuc  
#392 Đã gửi : 12/01/2009 lúc 09:45:08(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tèo ới ời ơi tèo đừng có mà lảng vảng trong quần bà thông gia nhà anh.rủi mà bả vấp ngã cái thì thôi rồi tèo ơi.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Tu-an  
#393 Đã gửi : 13/01/2009 lúc 01:30:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
tèo ới ời ơi tèo đừng có mà lảng vảng trong quần bà thông gia nhà anh.rủi mà bả vấp ngã cái thì thôi rồi tèo ơi.


 Tèo cháu ! hãy nghe lời Anh  ngoi_hanhphuc đi ra khỏi cái Quần của bạn Chú Tuấn Mẹc đi.

       lở sự việc xảy ra như Anh  ngoi_hanhphuc  nói , thì có nước Tèo như con Tép ,về quê Má nhìn không ra đó Tèo .kaakaka
Offline doi_cho  
#394 Đã gửi : 13/01/2009 lúc 06:47:32(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mấy anh chị này quỡn thiệt! Túm quần lên thui...^^
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline na74  
#395 Đã gửi : 26/01/2009 lúc 07:42:03(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Chúc mừng năm mới !

Chúc bà chủ topic và chị em phụ nữ diễn đàn năm mới mạnh khoẻ,gia đình ấm no,hạnh phúc !!!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#396 Đã gửi : 26/01/2009 lúc 07:46:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
năm mới chúc các chị em kiếm được tiền thật nhiều để may cho mình được nhiều Váy
          cho cái topic cái quần không đáy có nhiều sắc màu của các cái váy
Offline ngoi_hanhphuc  
#397 Đã gửi : 27/01/2009 lúc 06:30:15(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đầu năm định vào sông váy cho bà thông gia cái mà đã thấy hai bác làm trước rùi.Hai bác nhanh thật,thôi thì thà chậm còn hơn không chúc bà các anh các chị các bạn và các em"gái,trai" một năm mới.
vạm sự như ý,triệu sự như mơ,tỷ điều bất ngờ vô vàn hạnh phúc,phước lộc vẹn toàn,an khang thịnh vượng

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#398 Đã gửi : 27/01/2009 lúc 08:31:02(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Cảm ơn Cảm ơn  Cảm ơn rất rất nhìu
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline ngoi_hanhphuc  
#399 Đã gửi : 20/02/2009 lúc 10:06:42(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
con gái con nứa mặc quần kiểu gì thế này kéo lên.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#400 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 04:16:54(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Bận quá quên mất tiêu cái quần không đáy.
Mốt con gái bây giờ thiếu trên thiếu dưới có gì là lạ đâu mà ông phải rít lên.Có tụt xuống mới hợp mốt
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
22 Trang«<1819202122>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.