Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tôi xin một góc trong DĐ và cần các bạn cho lời khuyên!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 34
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:hihi....chỉ sợ chị ngại thui,chứ em đi lúc nào mà chả đc  BM ngay gần nhà bác em,đi 1 tẹo là ra  mà con gái chị bé xíu đúng hông,thế lúc lớn thì em già cú đế rùi,hihi.... Ờ ờ, bây giờ thì chị ngại rồi nha, lỡ mai mốt gặp chú, chú bảo "bà chằn này mà đáng mẹ vợ mình sao" thì ngại lắm. Thôi để khi nào chị đi một mình vậy. |
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 34
|
anh chủ yếu gặp chị sui thôi .nhiều khi chị sui cũng muốn gặp thì sao Muốn chứ, muốn chứ.... không chỉ có mình "mẹ vợ hichic" này muốn gặp Tuấn mẹc đâu nha. Anh em ngoài Bắc này muốn gặp bác lắm đấy, nếu có dịp nào bác ra Bắc được thì thật vui, chẳng phải trên diễn đàn này ai cũng ngưỡng mộ bác sao. Tôi nói vậy có đúng ko cả nhà? |
Ai hay rảnh rỗi và ăn trộm được thời gian của công ty trong giờ hành chính để nói chuyện thì liên lạc với mình nhé! YM là [email protected] |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
gởi tặng chị sui vanabc308
Bà sui khiếu nại ông sui Thằng con anh vớt con tui mất rồi Chuyện nầy phải tính đi thôi Bằng không tui quá thiệt thòi, nha anh!
Tụi nhỏ cưới hỏi rành rành Bây giờ sao chị lại đành nói ngang? Chị cần giải thích đàng hoàng Kẻo tui nổi lửa... chị càng mệt thêm!
Anh sui anh hiểu cho em Cảnh nhà hiu quạnh ban đêm một mình! Gió thổi cửa đập… xập xình Nửa khuya thức giấc... sợ kinh hồn nè!
Tưởng gì, chuyện đó có nghe Anh thông cảm lắm, em về đây đi Sớm hôm nhỡ có chuyện gì… Tụi mình hai đứa, sợ chi nữa nào? kakakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
mấy cái pác này buôn khiếp quá,để em tập trung lấy lòng mama vợ tương lai cái coi nào.hehe...  được đó,hum nào sẽ nhờ pác Mẹc làm đại diện đến dạm ngõ coi  pác cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé  |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vậy chị sui chuẩn bị đi nha . anh sui này và hichic .dạm ngõ đó .kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC) Bài viết: 609
|
vậy chú cho anh chức phù rể nhé lúc nào bác mẹc ra ngoài này dạm ngõ nhớ gọi cho em nhé để còn làm phù rể nữa chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Tôi xin một góc trong DĐ và cần các bạn cho lời khuyên!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.