Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Sáng hẹn với anh chiều chat mà e lại về sớm có chút việc. Trước lúc về có vào nick nhưng ko thấy anh lên nên em về lun ợ. Nay làm lẩu ăn ở nhà em, ăn xong cả bọn kéo nhau đi lên quán Gogo Tea ngồi anh ợ, khi về còn mang cho thằng em trai 1 cốc sữa chua nếp cẩm nhớ. Anh thấy em thương em không, đi đâu cũng nhớ tới em trai hì hì  Chiều nay em có việc phải tiêm ít thuốc tê ở trán mà giờ vẫn còn thấy tê tê  , có lẽ e phả đi ngủ đây, mỏi mắt rùi  | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Ước gì được làm con rể Thái Bình!!!!!!!!!!!
Thứ Bảy, 31/05/2008, 23:50
Ca sĩ Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 TPO - Tối 31/5, tại Vinpeard Land, Nha Trang đã diễn ra cuộc thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ VN. Vương miện Hoa hậu được trao cho Nguyễn Thùy Trang (ca sĩ Thùy Lâm, 21 tuổi). Như vậy Thùy Lâm sẽ giành quyền tham dự Miss Universe vào tháng bảy tới tại VN.  | Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 - Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: Nhiêu Huy (Vnexpress). | Ca sĩ Thuỳ Lâm (SN 1987, cao 169,5cm, các số đo 85 - 62 - 89, người Thái Bình) còn được trao giải Hoa hậu tài năng và Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
làm phiền topic của bác tí nhở? Xin lỗi trước nhá ! To Em sợ : chị biết em hay buôn dưa lê với bác này nên làm phiền topic của bác ấy tí.Hôm trước quên chưa ép nick YM của em nên giờ tìm không ra.Mấy ngày nữa chị sẽ đưa nhóc về ngoài đó học mấy tháng hè.Có online thì nhắn tin cho chị vào nick này nhá : . Hy vọng sẽ gặp được em ở thành phố Biển. To chủ nhà : bác có thể nói chuyện với em được không thế? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: To chủ nhà : bác có thể nói chuyện với em được không thế? OK! Người anh chị em Không có gì tốt hơn thêm một người bạn.
Chào thân ái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Vừa với vào trộm cái YM thấy anh ol xong phải out ngay vì có khách. Đến lúc vào lại thì lại thấy anh out rùi    , chắc anh lại xuống nhà măm măm hả? Em lại chuẩn bị đi chơi đây ợ, nay ra Đồ Sơn chơi chút rùi chiều về.  @ HTTNLYT: Em có để nick ở topic Nhật ký tập 3 chị ợ. Nhưng tìm chắc cũng lâu, e cứ để nick YM ở đây chị add nhé: hoangda_yet. Có gì ra YM e cho chị số fone, nếu chị về HP thì cứ ola cho em  . Mà vừa rùi có người add nick em, không biết có phải của chị không? | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
To Em Sợ : Nick hồi sáng em ép là nick chị đấy.Tiếc là không gặp em nói chuyện vì em đang vi vu mãi tận Đồ Sơn rồi.Sướng thật đấy. Có gì nhắn tin vào YM cho chị nhá ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Mấy hôm nay, không hiểu sao tôi nghĩ nhiều đến cái chết. Về sự chết đi như thế nào thì tôi đã nói ở phần trước. Nhưng nghĩ cái thân đang sống đây một ngày nào đó sẽ bị dòi, mối đục khoét khiến cho tôi thoáng rùng mình. Thời tiết nóng, nực, độ ẩm không khí cao, nên ngồi trong nhà không có điều hoà chẳng khác mấy với trùm chăn lại mà xông. Có lẽ là vì tôi buồn...
Diễn đàn lại ồ lên chuyện giúp đỡ bạn Phan Trần Hoà, tôi không giúp đỡ được gì, tôi có chút áy náy. Nhưng điều tôi cảm thấy thê thảm hơn là một ngày nào đó, gần đây tôi cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh như Phan Trần Hoà, tôi sẽ bị kháng thuốc và sức khoẻ suy sụp. Khi không còn sức khoẻ, ta thường hay nghĩ những chuyện tiêu cực. Khi không có tiền, tôi cũng dễ tiêu cực. Tiền chẳng phải là cái gì ghê gớm, nhưng thiếu nó, khó có thể mà làm được một việc gì cho đúng nghĩa. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó là nhiều thứ, rất nhiều thứ.
Tôi cay đắng nghĩ rằng, rồi một mai đây, tôi chết đi. Chỉ bùm môt phát như quả bóng bay bị nổ, là xong. Hoặc chết lặng lẽ như một vũng nước khô đi trong góc tối. Thế mà cuộc sống tươi xanh ngoài kia vẫn còn ở lại. Khó lòng mà tin được rằng, cuộc sống nó sẽ giành ra vài phút để mặc niệm một thằng như tôi. Thanh niên vẫn đá bóng, thể thao, uống bia, tắm biển. Thiếu nữ vẫn vận đồ chật, áo hai dây, quần ngố í ới đi siêu thị, ngồi quán uống nước mát. Tôi sẽ chết đi mà chẳng còn bao giờ được hưởng những thứ đó. Lại còn chuyện làm tình nữa chứ. Chết đi, không làm được chuyện đó nữa, thật tiếc bao nhiêu. Có những cái chết trời rung, đất chuyển, mưa thảm, gió sầu. Có cái chết nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Tôi là chiếc lá.
Các bạn đừng nghĩ rằng tôi nói những điều trên là cho tôi mà cho cả các bạn nữa đó, những người hân hạnh có H và cả những người khoẻ mạnh. Xin đừng hỏi chuông nguyện hồn ai đó Chuông nguyện cầu cho chính cả hồn anh
"Khi sinh ra, con người ta đã bắt đầu chết rồi" Tôi nhớ ông nội tôi. Ông là một tay nói phét một tấc đến giời. Nói phét thành huyền thoại của xã. Ông hoàn toàn mù chữ, nhưng thuộc rất nhiều thơ văn cổ (do học lỏm, học mót). Năm ông tôi 60 tuổi, ông nói rằng "Sang năm là ông chết. Bay sống với ông cho tử tế chứ sang năm là ông chết thật". Cha tôi hỏi: "Làm sao ông biết được là sang năm ông chết" - em biết - Ông quát cha tôi - anh đừng có cãi. Và năm nào ông cũng nói như thế. Ông nói như thế mỗi khi có dịp. Từ lúc đó, ông tôi còn sống thêm 36 năm nữa trên đời. Ông hưởng thọ 96 tuổi. Ông tôi kém Bác Hồ 10 tuổi. Thành ra câu cửa miệng của ông là thế này: "Thuốc thang, trên trời dưới biển chi chi cũng có như Bác Hồ mà còn chết, huống hồ chi ông đây". Hồi đó, tôi không hiểu ông, và có phần chế nhạo. Nhưng bây giờ tôi hiểu, và thương ông vô cùng. Ông tôi nói phét, tán láo là để giúp cho cuộc sống vui lên, sinh động lên bởi vì xung quanh nó tù túng, nghèo khổ quá, cuộc sống nông thôn nó tàn tạ, xơ xác quá. Tôi viết được một ít văn học, chẳng phải đó chính là cái gen tán láo của ông truyền cho đó ư. Ông tôi lúc nào cũng mở miệng là đòi chết bởi vì ông thấy cô đơn (cái này thì dòng tộc nhà tôi có tội), ông muốn mọi người quan tâm, chú ý đến mình hơn một chút. Cũng tại ông có dòng máu say mê, sôi nổi quá. Kinh thánh Tân ước có viết thế này: "Khi lòng đầy, ắt miệng phải nói ra". Bây giờ tôi ngồi post diễn đàn. It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của generous_2608 đã viết: Chào người anh em thân! .Có dịp thì tui sẽ cùng anh nhậu một bữa cho thỏa chí làm trai.Mà nhậu ngay CỬA LÒ còn gì bằng.Nào ta vô 100/100 nhé     Nói lời phải giữ lấy lời Đừng như con bướm đậu rồi lại bay Người anh em nhớ lấy tay mình nói ra cái gì đấy nhé! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
| Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết: Điện thoại và địa chỉ là quên đi đó, đáng ra không có đâu Số vina phone đó hỏng rồi. Còn em nhớ anh quá thì gọi vào cái số hôm trước anh cho ấy. Điện thoại bàn thì đúng Ước gì thấy em ở trước nhà anh và ở trong... phòng anh!. Sợ chưa em!? Chào thân ái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Điện thoại và địa chỉ là quên đi đó, đáng ra không có đâu Số vina phone đó hỏng rồi. Còn em nhớ anh quá thì gọi vào cái số hôm trước anh cho ấy. Điện thoại bàn thì đúng Ước gì thấy em ở trước nhà anh và ở trong... phòng anh!. Sợ chưa em!? Chào thân ái!
Úi chụi ui, không biết ai bẩu: I miss U crazy nhợ??? Hum trước anh cho em số Sfone mờ? Nay lại bẩu số Vina hỏng??? Anh dùng 2 sim ợ????  . Điện thoại hỏng mà cứ đòi xin số đt của em hic hic hic. Ở cùng phòng cũng chưa chắc đâu. Quan trọng là có làm được hay không thoai, hahahaha Em tặng anh cái ảnh này nhá. Chụp hôm bọn em ra Đồ Sơn chơi đoá. Ảnh người thì em cho sau ha | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:Úi chụi ui, không biết ai bẩu: I miss U crazy nhợ??? Hum trước anh cho em số Sfone mờ? Nay lại bẩu số Vina hỏng??? Anh dùng 2 sim ợ????  . Điện thoại hỏng mà cứ đòi xin số đt của em hic hic hic. Hoa phượng đỏ như giọt huyết, đẹp lắm nhưng anh không đủ sức ngắm hoa nữa rồi. Còn số VINA hỏng thật rồi đó. Nhớ anh quá thì gọi vào số S - fone em nhé. Chào em gái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
he he he bác Vinh_man có mơ mộng quá không đấy? Em nhớ anh thì gọi ! Ôi trời, chẳng biết ai đang nhớ ai bác nhở !   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
| Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Xin lỗi nhá , mạng chỗ chị bị sao ấy.Mấy hôm nay cứ rớt liên tục. Kiểu này đến tháng khỏi trả tiền quá. Mới vào lại thì thấy em out mất rồi. Mà giờ chị lại phải đi một tí. Sáng mang xe đi sửa có cái anh ấy nhiệt tình cho mượn xe về giờ sửa xong rồi người ta vừa mới gọi điện thoại đòi xe em ạ ! Thế nhé ! Hẹn gặp ở HP. À sáng chị nhắn tin cho Hichic rồi đấy, đã lưu số đt của em. Ra ngoài đó chị sẽ gọi. Tạm biệt nhá ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Mới nói có một câu nhớ anh thì gọi điện thoại thế mà hai chị em chúng nó đã xum vào. (không biết đứa nào chị, đứa nào em. Làm chị kể cũng sướng, nhưng thêm vào một cục trách nhiệm. Làm em thì đỡ phải trả tiền nước mát, bánh bao, xôi vò các thứ). Em gái nhớ anh trai là chuyện thường. Nhớ anh thì gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe cho anh, chứ có cái gì mà gào thét ầm ĩ lên. Thật không biết nói làm sao cho người ta hiểu lòng mình nữa
Nhà quê mà | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết: Em tặng anh cái ảnh này nhá. Chụp hôm bọn em ra Đồ Sơn chơi đoá.
Thơ của Vinh_man bình ảnh chụp qua điện thoại di động của Em Sợ Cô đơn lặng lẽ một góc trời Não nùng phượng đỏ rơi rơi rơi Nhìn hoa ta xót thân ta quá Nơi chốn xa xăm nhớ mịt mùng
Bình thơ của Vinh_manAnh Vinh thịt lợn, anh thật vĩ đại, nhìn bức ảnh mà anh đã làm được bài thơ tuyệt vời lưu danh hàng nghìn năm như thế. Tôi thật rất phục anh. Có điều kiện cho tôi làm quen với anh nhé. Kính chào anh! Một người hâm mộ anh! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào vinh_man
cuốn tiểu thuyết hôm rồi có nói với tuấn .đã hoàn thành tới đâu rồi.
bên trang wed Đ .H.N ..tuấn thường xuyên xem .hay lắm người anh em.
chào thân ái.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
to: Đ/C Vinh_Man
tuấn mơ xờ đì đã nhận ê meo, ê kíp của Đ/C vinh_man rồi, tuấn mơ xờ đì đã hiểu và đã rõ thưa đồng chí
chúc đồng chí Vinh_Man lời sức khoẻ .
chào thân ái đồng chí.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|