Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<23456>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#61 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:06:05(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
To  Em Sợ : Bạn kiếm 1 anh 100% HP đi đảm bảo con cái bạn sau này cũng nguyên quán HP 100% đấy.
Đọc bài của Em Sợ và bác em lại nhớ HP da diết.Chẳng gì cũng là nơi chôn rau cắt rún của em mà lị.Cũng vì hoàn cảnh mà phải tha hương nhưng tấm lòng thì luôn hướng về đất cảng. Nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm vui buồn, có những ngày hạnh phúc , đau khổ.Có ông bà cha mẹ và thằng em nhỏ dại và có quá nhiều người thân.Mỗi lần đi trên quốc lộ 1 A gặp chuyến tàu bắc nam em lại ao ước giá mình đang ngồi trên đấy để về với đất cảng thân yêu.Chả thế mà anh Hoàng Long chạy tuyến HP _ HCM là được em ưu ái hơn cả.Dù gì cũng là xe HP , các bác tài người HP, cái gì cũng thuộc HP tuốt.Hai thằng nhóc con em thuộc làu làu cái bài hát : chiều nay em về HP, đừng quên anh nhé đón em....mà mỗi lần lên xe HL mấy bác tài vẫn mở.Ấy thế mà vẫn phải xin sơ cua cái đĩa những lúc buồn lại mở lên nghe.Em tự hào lắm khi mình là người HP bác ạ !
EM Sợ là người Thái Bình à? Hình như giữa TB và HP cũng có nhiều mối liên quan mật thiết lắm đấy.Hy vọng một ngày nào đó Em Sợ làm dâu HP, có dịp gặp nhau chúng mình sẽ nói chuyện nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#62 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:06:52(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Kể cũng khó nghĩ thật. Như tôi là dân Nghệ An thuần chủng. Bố mẹ tôi ngày truớc hai nhà ở sát hàng rào nhà nhau, nên cứ ghi là nguyên quán như thế, như thế, không sao sửa được.
Bây giờ thời đại Liên hợp quốc, ví như em gái tôi thì cũng Nghệ An thuần chủng thôi, sinh ra ở Thanh Chương, lớn lên đi học ở Vinh, làm việc ở Hà Nội. Cái khó là thằng chồng nó kìa. Cũng là dân Vinh, tức Nghệ An, bố nó và ông nội nó là dân Thanh Hóa thuần chủng. Mẹ nó lại là dân Hà Tĩnh, nó sinh ra và lớn lên ở Vinh. Bây giờ bảo nó là người ở đâu, kể cũng khó. Không bảo dân Hà Tĩnh thì lại nói trọng nam, khinh nữ. Không bảo là dân Thanh Hóa thì ra là quên bở truyền thống cha ông, mất gốc - Tội này nặng. Bảo không phải dân Nghệ An thì lại sợ mất lòng với người bản xứ.
Sự việc còn lằng nhằng hơn khi hai đứa chúng nó giờ sống ở Hà Nội, nhưng vẫn nói tiếng Nghệ.
Vẫn chưa sao, con chúng nó bây giờ có phải là người Hà Nội không!?. Trong lý lịch trích ngang, hay
giấy chứng minh nhân dân, tôi thấy có dòng chữ Nguyên quán. Thật là khó đề cho đúng.

Chào thân ái!
Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#63 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:15:17(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Bài hát mà Em Sợ nói là thế này thì phải :
Em đến thăm anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ..con sóng.Thái Bình ơi thái Bình ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ....
Em nghĩ nguyên quán Em Sợ  là ở TB.Chẳng biết có đúng không? Hay lại cầm đèn chạy trước công nông thì xấu hổ chết
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#64 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:22:10(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Bài hát mà Em Sợ nói là thế này thì phải :
Em đến thăm anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ..con sóng.Thái Bình ơi thái Bình ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ....
Em nghĩ nguyên quán Em Sợ  là ở TB.Chẳng biết có đúng không? Hay lại cầm đèn chạy trước công nông thì xấu hổ chết


Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về một Chị Hai Năm Tấn
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#65 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:23:52(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Mà quên nữa, cái vụ nguyên quán ấy từ trước đến nay con cái sinh ra đều theo quê quán của người cha.Mấy nhóc nhà em cũng thế.Mẹ thì nguyên quán HP định cư ở Quy Nhơn, cha nguyên quán Bến tre giờ cũng định cư ở Quy nhơn nhưng mấy nhóc con em sinh ra và lớn lên cũng ở QN thế nhưng trong giấy khai sinh và hộ khẩu vẫn ghi NGUYÊN QUÁN BẾN TRE.Thế đấy bác ạ.Đời con cứ theo nguyên quán của người cha mà làm.Nếu em bác có con thì chắc cũng theo nguyên quán người cha bác nhỉ? Khi nhập hộ khẩu HN rồi chắc đến đời cháu của con của em bác mới đề nguyên quán HN trong giấy tờ mà thôi.Cũng giống như người Việt nam định cư ở nước ngoài vẫn là người ....gốc Việt ấy nhỉ?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Em Sợ  
#66 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:27:27(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
To  Em Sợ : Bạn kiếm 1 anh 100% HP đi đảm bảo con cái bạn sau này cũng nguyên quán HP 100% đấy.

Cái này cũng chưa chắc đâu chị ơi. Giờ kiếm 1 anh 100% là ở HP thì hơi hiếm, vì nếu như theo qui định của VN thì khó lắm. Mà 1 anh 100% gốc HP thì em sợ ít quá, tìm không ra. Mọi người toàn là Hộ khẩu thường trú chứ có phải là Nguyên quán HP đâu
Trích dẫn:
Em Sợ là người Thái Bình à? Hình như giữa TB và HP cũng có nhiều mối liên quan mật thiết lắm đấy.Hy vọng một ngày nào đó Em Sợ làm dâu HP, có dịp gặp nhau chúng mình sẽ nói chuyện nhé !

Hì hì, khi nào chị về HP chơi thì cứ nt cho em, nếu em còn ở HP thì nhấn định sẽ gặp chị rồi. Chị ở SG là chị ở đâu ợ??? HP ngày trước chị ở đâu???

Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#67 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:28:34(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bạn nói chí phải, ngày xưa cái văn hóa làng ấy cũng có điểm hay thật, nhưng nó giam con
người ta trong lũy tre. Ngày nay thì khác rồi, đô thị hóa còn nhanh hơn ăn cướp. Thành thử
cứ nói đại một câu: Chúng ta là con rồng cháu tiên - Dòng giống nhà Hùng cả.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#68 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:35:30(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
To  Em Sợ : Bạn kiếm 1 anh 100% HP đi đảm bảo con cái bạn sau này cũng nguyên quán HP 100% đấy.

Cái này cũng chưa chắc đâu chị ơi. Giờ kiếm 1 anh 100% là ở HP thì hơi hiếm, vì nếu như theo qui định của VN thì khó lắm. Mà 1 anh 100% gốc HP thì em sợ ít quá, tìm không ra. Mọi người toàn là Hộ khẩu thường trú chứ có phải là Nguyên quán HP đâu
Trích dẫn:
Em Sợ là người Thái Bình à? Hình như giữa TB và HP cũng có nhiều mối liên quan mật thiết lắm đấy.Hy vọng một ngày nào đó Em Sợ làm dâu HP, có dịp gặp nhau chúng mình sẽ nói chuyện nhé !

Hì hì, khi nào chị về HP chơi thì cứ nt cho em, nếu em còn ở HP thì nhấn định sẽ gặp chị rồi. Chị ở SG là chị ở đâu ợ??? HP ngày trước chị ở đâu???


Mình ở Quy Nhơn chứ không ở SG.Ở cái rẻo đất đầy nắng và gió quanh năm ấy.
À chắc sắp có dịp ra ngoài đấy rồi.Lúc nào đi sẽ nhắn tin cho Em Sợ nhé ! Hy vọng sẽ gặp nhau trên đất cảng.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Em Sợ  
#69 Đã gửi : 22/05/2008 lúc 10:44:45(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Mình ở Quy Nhơn chứ không ở SG.Ở cái rẻo đất đầy nắng và gió quanh năm ấy.
À chắc sắp có dịp ra ngoài đấy rồi.Lúc nào đi sẽ nhắn tin cho Em Sợ nhé ! Hy vọng sẽ gặp nhau trên đất cảng.

Híc híc, sao chị lấy chồng xa thế????? . Lấy chồng xa khổ nhất là lúc sinh em bé. Phải em là chắc em hay tủi thân lắm ợ, lúc đó không có bà ngoại ở cạnh thì cũng hơi vất vả. Tuy là "cháu Bà nội" nhưng lại "tội Bà ngoại" . Sau này em có lập gd và có con chắc phải nhờ Bà ngoại ra 1 thời gian chị ợ (cứ nghĩ trước thế ).
Khi nào chị về Quê hương thì cứ gửi mail cho em, hy vọng là sẽ được gặp chị. Ở dd này e mới gặp có chị Haycolentoioi thôi ợ

Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline Em Sợ  
#70 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 04:53:08(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Tối hôm nay ngồi rảnh rỗi thế nào em lại nghĩ đến việc vào cái mail mà đăng ký với dd này bác ợ. Vào thấy nhiều mail mới quá, vào thì toàn thấy mail của bác là chủ yếu. Mail đó em chỉ dùng để đăng ký thôi bác ợ, chứ bt e dùng nick khác để nói chuyện với bạn bè. , thành thật e rất tiếc, sợ bác hiểu nhầm lại tưởng em kiêu thì ngại lắm ợ . Bác cứ gửi cho em cái nick của bác hay dùng vào mail đó, em sẽ add nick bác và nói chuyện với bác khi có dịp ợ. Em mới sửa được cái font nên đọc được mail của bác rồi. Bác với bác thế để bác chia vui cùng em .

Củm ơn bác vì có file bác gửi cho em đó. Mai lên cơ quan rồi em in ra rồi hum nào hứng chí e lên nhà sách tìm để đọc ợ. Em mới gửi cho bác cái mail, có gì bác vào đọc nhé . Có dịp nào rảnh lại em lại hầu chuyện bác sau ợ


Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#71 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 04:20:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Continue...
Hôm nay tôi kể chuyện tại sao tôi lại được hân hạnh có HIV.
Thú thực hồi còn trẻ, tôi cũng mênh mông, cá tính lắm, luôn muốn khẳng định mình trong mọi
lĩnh vực. Nhưng nghĩ cho cùng tuổi trẻ mà ai chẳng thế. Tôi luôn thắng mọi cuộc đấu, từ đấu
sức cho đến đấu trí. Ấy nhưng xã hội có phải như mình mong muốn đâu, nó còn có thiết chế,
luật pháp, quyền lực, rồi người này người khác nữa. Giữ khư khư cá tính của mình ắt là không
được rồi. Cũng có thể được, trừ khi anh là một vĩ nhân kiểu Napoleon hay Hít Le, hay một
cỡ nào đại loại thế thì anh mới có thể làm mọi thứ.
Thế mà tôi phải vấp phải những chuyện gì!? Một ông trưởng phòng ù lì đến mức viết cái giấy
mời họp cũng không nổi, bị xếp sửa đi sửa lại cả chục lần. Ông ta nguyên là Sĩ quan quân y
về cơ quan chỉ đọc báo là chính, nhưng vì này nọ cứ ngồi ì ra cái ghế trưởng phòng. Xung
quanh tôi lại toàn là bọn ngồi lê, đôi mách, thậm thụt đủ chuyện: Ông nào bồ với bà nào, buổi
trưa không về với gia đình, rủ nhau đi những đâu!? Quả kia ông Trưởng phòng T cùng kế toán
bỏ túi bao nhiêu v.v... và vân vân.
Hồi đó, tôi còn trẻ, là trai tân, chí khí ngút trời muốn phụng sự đất nước, vấp phải cảnh như thế
tôi sốc nặng. Thế là tôi đâm chán, không thiết gì việc cơ quan nữa. Hồi đó, chỗ tôi làm, bổng
lộc cũng khá, nhưng cái ngu của tôi là không mê tiền lắm. Nhiều lúc chẳng làm gì mà được nhận
lương, tôi ngượng chín cả người. Ai đã từng làm việc cho Chính phủ sẽ hiểu được cảm giác đó
của tôi. Các cơ quan của chính phủ, tôi nói thật, trì đọng đến không chịu nổi.
Tôi nghiện Heroin chẳng qua là do chơi cho vui thôi, từ cho vui rồi đến nghiện. Hồi đó Heroin
chưa phải là cái gì ghê gớm lắm (giờ vẫn vậy), chỗ tôi làm có tiền mà. Một chai Jhoni Walker
30 nghìn một tép thì phê cả chấy, đến muỗi.
Nghiện rồi thì khổ thôi, anh nào mà chẳng thế. Đầu tiên thì tôi sai thằng khác đi lấy thuốc, rồi
thì phải tự mình đi lấy, nếu không thằng kia nó xà xẻo hết. Nghiện mà, khổ lắm.
Nhưng nghiện cũng chưa đến nỗi bị HIV. Mà phải là thế này: Hồi đó Công an cứ rình ở những
nơi bán xi - lanh để rình bắt con nghiện. Họ cần lập chiến công mà. Bây giờ nghĩ đến việc hàng
ngày các anh em đồng đẳng đi phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho các đối tượng, tôi lại
thấy giận ngày xưa ghê gớm. Công an cứ rình, thấy chú nào da xanh, mò vào quầy thuốc tây,
trở ra là họ bám theo, và tóm thôi. Tôi bị tóm hụt một lần nên khiếp mãi. Chả gì thì hồi đó tôi
còn cần danh dự mà.
Thế là, để tránh công cụ của Chính quyền tóm được. Tôi phải luộc cái xi - lanh cũ, của người
khác để dùng lại. Luộc không kỹ, thế là HIV thôi.
Bây giờ, tôi không còn oán thù gì ai cả, nhưng tôi nghĩ nếu chính quyền các cấp biết thận trọng
hơn trước các hiện trạng xã hội thì HIV ở nước ta không nhiều như thế.
Mong sao, bạn nào chưa có H hãy cẩn trọng, người dân hãy cẩn trọng, chớ để bị sa bẫy mà
thiệt đời.
Bây giờ, tôi ngồi tôi post diễn đàn.
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 2 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, hoavu trên 04-05-2012(UTC) ngày
Offline chimsonca08  
#72 Đã gửi : 24/05/2008 lúc 04:41:07(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Gui bac Viinh
Em đọc bài của bác rất nhiều nhưng thật khó đoán tuổi cuả bác vì bài viết của bác sâu sắc quá. Trong toppic của bác nói là bác già rồi. Không biết già là thế nào nhỉ?
Thời đi học em rất thân với 1 cậu người Nghệ An quê bác. Cậu đó sống tình cảm lắm nhưnng chẳng lụy ai bao giờ. Vì vậy lúc nào em cũng nghĩ người nghệ an tình cảm. Bác nghĩ sao ah?

Offline vinh_man  
#73 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 12:19:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:

Gui bac Viinh
Em đọc bài của bác rất nhiều nhưng thật khó đoán tuổi cuả bác vì bài viết của bác sâu sắc quá. Trong toppic của bác nói là bác già rồi. Không biết già là thế nào nhỉ?
Thời đi học em rất thân với 1 cậu người Nghệ An quê bác. Cậu đó sống tình cảm lắm nhưnng chẳng lụy ai bao giờ. Vì vậy lúc nào em cũng nghĩ người nghệ an tình cảm. Bác nghĩ sao ah?



Chào chimsonca08!
Rất cảm ơn đã ghé thăm và bình luận bài của tôi.
Tôi không thể nén được tự hào mà nói rằng xứ Nghệ (Nghệ An và Hà Tĩnh) là đất thần thánh
(qúa lời thì mong anh em thông cảm).
Kinh Dương Vương, tức cha đẻ của Lạc Long Quân đóng đô ở Hồng Lĩnh, tức bờ Nam sông Lam. (Hình như là Đại Việt sử ký tòan thư thì phải, hay Lĩnh Nam Chích quái gì đó)
Xứ Nghệ cũng là đất tối cổ thuộc vào một trong 12 bộ của nước Văn Lang thuở xưa.
"Đất cổ nước non nhà" - Huy Cận.
Mới đây, nhà văn Hà Văn Thuỳ cũng đưa ra một giả thuyết gây tranh cãi rằng: Người Việt mình
di cư từ Phương Bắc, từ lưu vực sông Trường Giang, ở Bên Trung Quốc xuống, thua trận mà
giống như Suy Vưu là ông tổ của người Mèo (H'mông) vốn là con dân nước Sở, vì thua trận
nên tan tác xuống phương Nam. Tương tự, người Việt ta là hậu Duệ của nước Việt mà có nàng
Tây Thi và Đông thi đó. Tây Thi đẹp đến mức mà nàng đau bụng nhăn mặt lại cũng cứ đẹp.
Ông vua nước Việt từng làm bá chủ Trung nguyên một thời là Việt Vương Câu Tiễn đó.
Chúng ta chính là hậu thân của nước Việt đó.
Khi chạy loạn xuống phương Nam (mà thực chất là trở về nguồn cội). Những người Việt đã
định cư ở đồng bằng Sông Lam. Sau đó tiến ra khai khẩn lại đồng bằng sông Hồng.
Giả thuyết của Hà Văn Thùy đã in thành sách, nhưng tôi đọc ở
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=5446&LOAIID=17&LOAIREF=5&TGID=711
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=2995&LOAIID=16&LOAIREF=5&TGID=711
Bạn có thể vào đó để xem thêm cho kỹ.
Riêng chuyện đó nếu mà đúng, thì đất Nghệ chả phải là một Jerudalem rồi ư!?
Thêm vào đó đất Nghệ chả phải là nơi sinh thành của bậc mà nhân dân suy tôn là người vĩ đại
nhất của dân tộc Việt Nam (Hồ Chí Minh) đó ư.

Đất như thế, tất sinh anh hùng. - Đây là lý thuyết.
Bạn nên tìm đọc chỉ hai truyện ngắn này thôi của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu là
Khách ở quê raPhiên chợ giát - Đó lão Khúng trong chuyện mới là một người Nghệ điển
hình. Tương tự như chú AQ của Lỗ Tấn là người Trung Quốc điển hình vậy.
Tôi đã có một bài viết phân tích về Nghệ An tính trong nhân vật lão Khúng nhưng do
diễn đàn post bài lên bị sai dấu nên không post hầu bạn được.
Nói thì nói cho oai vậy thôi! Dân Nghệ cũng là con người Việt Nam mình chứ gì
Cũng có thằng này, con kia, ông này, bà nọ bạn ạ. Đâu cũng vậy, người tốt, người xấu ở chen
lẫn nhau
Bác ơi tỉnh dậy mà trông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.
Tôi đã gửi mail cho bạn nói về một số vấn đề sâu kín hơn (để thế cho chúng nó tò mò)
Nhớ trả lời tôi nhé.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày
Offline vinh_man  
#74 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 03:04:10(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Continue...
Mấy hôm nay tôi có nhắc đến Đại văn hào Ban - zắc, thật cứ như là vận vào mình vậy, đấy là 
về chuyện xưa kia, quyển sách đáng gọi là sách mà tôi đọc và say mê đầu tiên là quyển
Miếng da lừa của Ban - zắc. (Bây giờ thì tôi đã đọc hết tổng tập bộ Tấn trò đời bằng tiếng
Việt của ông).
Trong cuốn tiểu thuyết Miếng da lừa mà Ban - zắc xếp đầu tiên trong phần Khảo cứu triết học
Va - lăng - tanh là một cậu trai trẻ trung, tràn đầy hoài bão và ước mơ. Đã từng sống trong
một gác xép tồi tàn, ăn bánh mì, uống nước lã, đi thư viện để viết ra một bộ sách gọi là Luận ý chí.
Tóm lại, anh ta có tài về văn chương. Tôi còn nhớ những câu văn của Ban - zắc thế này: 
"Người có ý chí vươn lên sống trong nghèo khổ, cũng giống như người vô tội bước lên giá
treo cổ, anh ta chẳng phải ân hận gì". 
Thế nhưng cuối cùng Va - lăng - tanh cũng không tránh được cám dỗ về sắc dục, tiền bạc,
danh vọng v.v.. và trở nên khát khao, thèm muốn đủ thứ ở xã hội thượng lưu. Anh kết bạn với
Raxtinhắc và phá hủy tâm hồn hướng thượng của mình, trong tiệc tùng, bù khú, cờ bạc... và 1
mối tình vô vọng với Fêđôra - Người đàn bà không tim.

Khi ném đồng bạc cuối cùng của mình vào sòng và thua nốt. Va - lăng - tanh chuẩn bị lao đầu,
 xuống sông Xen, anh ta tạt qua một cửa hàng đồ cổ và được một lão già cổ quái tặng cho
một miếng da lừa. Miếng da có yêu quái ẩn ở bên trong, khi ta ước điều gì, thì điều ước đó sẽ
được thực hiện, nhưng miếng da sẽ co bé lại và cuộc đời Va - lăng - tanh sẽ bị rút ngắn.

Ngay lập tức, Va - lăng - tanh ước trở nên giàu có, và anh được hưởng một gia tài do ông chú
họ xa lắc, xa lơ qua đời để lại. Sau khi nghiệm rõ bí mật của tấm da, Va - lăng - tanh trở nên
keo kiệt kinh khủng, sống thu mình lại, trở nên ích kỷ và khó gần, anh ta không dám ước mơ
một điều gì nữa
, không hy sinh cái gì cho ai nữa. Sau này, Va - lăng - tanh chết vì bệnh lao.
Tôi sẽ không tóm tắt cuốn tiểu thuyết , nhưng tóm lại là thế này. Ban - zắc đã mượn yếu tố kì
ảo để đưa ra một nhân sinh quan của ông: Hãy sống cho ra sống, đừng để các khát vọng
thấp hèn giết chết mình. Đừng chết khi hãy còn đang thở. Tức cái chết về tâm hồn, về sự vươn
lên của con người.
Đây hoàn tòan không phải là một bài điểm sách, mà là một lời tâm sự. Các anh chị em nên tìm
đọc cuốn sách này. Bệnh lao hồi thế kỷ 19 chả phải là bệnh AIDS ngày nay đó ư!?
Như tôi đã kể ở các phần trước, tôi đã thấy những người xung quanh tôi, sống buông trôi mọi
sự, phá phách, rượu chè, hút xách, đĩ điếm v.v... Họ cố vớt vát chút khóai lạc còn lại của cuộc
sống. Nhưng như thế thì khác nào Va - lăng - tanh, anh ta đã chết từ trước khi ngừng thở.
Rất mong được chia sẻ với các anh chị em cuốn sách này.
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày
Offline quynhdt  
#75 Đã gửi : 25/05/2008 lúc 05:37:28(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Em vẫn thường hay vào topic của bác để đọc, em rất cảm phục bác. Chúc bác một ngày chủ nhật an lành !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline Em Sợ  
#76 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 01:58:24(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Hum nay em về quê bác ợ, vui nhưng mà mệt đứt hơi. Em vừa vào thấy bác nt và cũng reply cho bác rùi. chúc bác buổi tối cuối tuần vui vẻ nhớ . Em cũng chưa kịp đọc những j bác viết, đang thở ko ra hơi bác ợ
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline vinh_man  
#77 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 03:11:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Thật hân hạnh và vui sướng khi được làm quen với Em sợ! Em sợ chat Yahoo very very pro
Nhưng hôm nay, 25/5/2008 ở Sân Vinh, cổ động viên Sông Lam nện cho cổ động viên Hải Phòng một trận tời bời khói lửa!
Thật tôi không còn biết nói làm sao nữa. Mới đây các ông đó đã nện cho Thể Công một trận,
xa hơn nữa là nện các ông Quân Khu Thủ Đô, các ông ấy lại bị nện ở Thanh Hóa.
Thật là không còn biết nói làm sao!
Đành nói một lời xin lỗi lên trời vậy!
Nhưng em đừng có sợ anh, bọn cổ động viên côn đồ đó chỉ là một thiểu số, là con sâu làm rầu nồi canh thôi em sợ ạ. Dân Nghệ An nói chung, rất tử tế.

Chào thân ái!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Em Sợ  
#78 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 03:35:51(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Thật hân hạnh và vui sướng khi được làm quen với Em sợ! Em sợ chat Yahoo very very pro
Nhưng hôm nay, 25/5/2008 ở Sân Vinh, cổ động viên Sông Lam nện cho cổ động viên Hải Phòng một trận tời bời khói lửa!
Thật tôi không còn biết nói làm sao nữa. Mới đây các ông đó đã nện cho Thể Công một trận,
xa hơn nữa là nện các ông Quân Khu Thủ Đô, các ông ấy lại bị nện ở Thanh Hóa.
Thật là không còn biết nói làm sao!
Đành nói một lời xin lỗi lên trời vậy!
Nhưng em đừng có sợ anh, bọn cổ động viên côn đồ đó chỉ là một thiểu số, là con sâu làm rầu nồi canh thôi em sợ ạ. Dân Nghệ An nói chung, rất tử tế.
Chào thân ái!

Em vừa lượn qua nhà con bạn về. Nó mượn e cái túi du lịch để mai nó lên đường thăm chồng nó công tác ở xa, hic hic. Nào ngờ qua đó lại được 2 bác mời ăn cơm nên ES đây ăn luôn (được 2 bác coi như người nhà). hì hì. Cũng đỡ mệt đi đôi chút.
Còn cái vụ bóng bánh I'm mù tịt . Em vào sân vận động Lạch Tray đếm trên đầu ngón tay để xem bóng đá thui ợ . Sáng nay e ở nhà xem lại trận chung kết cúp C1 mà, hic hic....
Nói về rân Nghệ An, hic hic. Em nhớ đợt trước ông anh rể (gọi là rể thôi chứ lấy bà chị họ em) tử tế lắm ợ, hic hic, bác ấy không thương xót em ở tận HP xa xôi lên HN thăm con bác. Tối bọn em chơi tá lả, bác ấy vặt em rất là nhiệt tình nhớ, đấy người NA nhà bác đấy ợ
Tý bác rảnh ra YM buôn chiện tý cho đỡ bùn bác nhớ.
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline Em Sợ  
#79 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 06:01:44(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Chết thật, tình hình vụ ẩu đả đổ máu đó đã dẫn tới 1 CĐV bị chết đấy ợ, hic hic. Tình hình rân NA nhà bác kinh quá ợ. Em trộm nghĩ nếu có lần sau mà đá tại sân Lạch Tray thì cổ động viên NA cẩn thận đấy, không lại không còn đường về quê Mẹ đâu
Trích dẫn:
Chiều chủ nhật, sau trận hoà giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh lại náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau. Có gần 10 người bị thương ở đầu và mặt, trong đó một vài người bị khá nặng, hai xe cứu thương đã được điều tới sân. Xe chở CĐV Hải Phòng sau đó gây tai nạn chết người.
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/05/3BA02A0F/

Thế này đây hả????






Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
Offline muonmang36  
#80 Đã gửi : 26/05/2008 lúc 06:08:19(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- CĐV Hải Phòng còn ghê hơn nhiều so với H.Thanh Hoá nắm ngoái.....
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
35 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.