Tình yêu là gì? Tình yêu có “trăm lần vui, vạn lần buồn”, nó mang lại niềm vui, hạnh phúc, cho ta sức sống thêm yêu cuộc đời; bên cạnh đó nó còn là những trái ngang làm người ta quá đỗi đau buồn, không có cái khổ nào bằng cái khổ trong tình yêu, khi nó làm ta tuyệt vọng, không lối thoát.
Thế nhưng nhân loại vẫn cảm nhận và đón nhận tình yêu bằng cả trái tim yêu đương chân thật của mình...
Không có ai định nghĩa hết tình yêu, chỉ có khi ta thực sự là người trong cuộc thì mới cảm nhận được nó. Một tình thương vô bờ, tâm hồn luôn tìm về nhau và ta luôn mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ta yêu; những khi người ấy gặp khó khăn, ta thật sự quan tâm, lo lắng muốn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và sẵn sàng hy sinh vì người yêu, vì trái tim yêu đang mách bảo như thế.
Thế mới thấy, ai được sống trong tình yêu cũng có nghĩa đang sống trên một thiên đường không có nỗi khổ mà chỉ có hạnh phúc được xuất phát từ những trái tim thật lòng. Có ai bảo, tình yêu không nhất thiết phải “chuyện gì cũng phải nói nhau nghe”, đôi khi ta gặp những tình huống, những việc rất “riêng” của mình thì việc nói hay không nói với “người ấy” cũng không cần thiết. Nhưng trong tình yêu điều mà bạn nên nhớ là “lừa dối, không tôn trọng đối phương đi đôi với việc bạn đang chấp nhận một tình yêu sẽ không có kết quả đẹp”. Hòa hợp về tâm hồn, đồng nhịp về quan điểm sống, sống trung thực, tôn trọng nhau là điều bạn cần phải làm và phấn đấu hết mình để đạt được những tiêu chuẩn quan trọng đó thì tình yêu mới “đẹp” trong mỗi trái tim yêu. Khi yêu không chỉ có “đôi ta”, đó tuy là điều cơ bản, nhưng không thể thiếu sựå hỗ trợ của cha mẹ, bạn bè, mọi người xung quanh chúng ta... Kết hợp những yếu tố đó, tình yêu mới đơm hoa kết trái. Có những đôi bạn yêu nhau, vì gia đình không “ưng ý” về điểm gì đó ở một trong hai người, nên họ đã yêu trong lén lút, sợ hãi... tình yêu đó không bao giờ có kết quả tốt. Hầu hết các bậc cha mẹ đều không thích một tình yêu “lén lút” như vậy.
Tình yêu đến qua ánh mắt hay nụ cười, lời nói nhã nhặn, lịch sự, nó cuốn hút ta để rồi có những anh chàng bắt đầu cuộc săn đuổi, chạy theo bóng nàng một cách cuồng nhiệt, nhanh chóng yêu rồi nhanh chóng bị đổ vỡ bởi đó chưa phải là tình yêu rung động, xuất phát từ trái tim chân thành của ta- đó là tình yêu “bên lề” chỉ yêu những ưu điểm bên ngoài. Tình yêu đẹp là tình yêu vô vụ lợi, họ đến với nhau vì họ sống không thể thiếu nhau, họ cần nhau, cần xây một tổ uyên ương tuyệt vời vì mỗi một mái ấm gia đình là một bông hoa đẹp để tạo nên một vườn hoa đẹp, vườn hoa cuộc sống, vườn hoa tình yêu.
ÁNH KIM
http://www.baobinhduong.org.vn/tinchitiet.asp?newsid=12006&catid=9
Sửa bởi quản trị viên 19/08/2009 lúc 04:27:45(UTC)
| Lý do: Chưa rõ