Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tomato.banana8  
#1 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 02:42:03(UTC)
tomato.banana8

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2009(UTC)
Bài viết: 4

Em được bạn giới thiệu cho biết trang này nhờ các anh các chị tư vấn cho em với. Em và anh ấy rất yêu nhau, anh ấy bị H nên gia đình không đồng ý cho em lấy nhưng em vẫn rất yêu anh ấy và quyết định sống cùng và chăm sóc cho anh ấy dù gia đình không đồng ý. Anh ấy đã bị nhiễm H nên khi quan hệ bọn em luôn dùng BCS. Nhưng có 1 lần em đã oral DV của anh ấy khi không dùng BCS, em thì bị sâu răng ( nhưng thời gian đó răng sâu không bị đau),em lo lắng lắm không biết mình có bị lây nhiễm H chưa? Các anh các chị chỉ giúp cho em với. Em cảm ơn nhiều.

Quảng cáo
Offline girlbuon293  
#2 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 05:26:59(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

đi đêm có ngày gặp ma ..đó là những gì dành cho bạn ..tui đồng ý với bạn .tỉnh yêu của bạn thật vĩ đại nhưng không vì thế mà bạn quên luôn cả gđình mình .tuy nguy cơ từ oral ko cao .nhưng ko phãi là ko có nguy cơ .
Offline boyh  
#3 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 05:31:04(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
không sao bạn à OS ko bị gì cả răng lợi bạn ko bị viêm nhiễm ko có máu nghĩa là OS an toàn , tinh yêu bạn thật cao cả ước gì mình có được cô ấy ^^ ! Bạn nên quan hệ có BCS vì nguy cơ của bạn đang sống cùng NCH nên tốt nhất là đề phòng cho cả ai cũng nên hạn chế việc OS cho nhau sẽ có nguy cơ viem nhiễm các bệnh và sieu vi cao hơn ! Chúc cả 2 an toàn !
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline daukholam  
#4 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 05:41:10(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Tình yêu không nhất thiết kèm theo tình dục đâu bạn. Bạn nên nhớ bạn còn có ba mẹ, anh chị em những người thân xung quanh. Cho dù bạn có dùng BCS đi nữa thì không lẽ không có một lần bao rách sao "Gỡ một trăm quả bom thì cũng có thể một quả bom nổ". Biết bao người kế hoạch BCS vẫn có con đó. Suy Nghĩ Kỹ lại đi bạn, kề cận bạn trai mình, an ủi vỗ về không thua kém về mặt Tình Dục đâu.
Offline Người_Rừng  
#5 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 06:53:03(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:
Tình yêu không nhất thiết kèm theo tình dục đâu bạn. Bạn nên nhớ bạn còn có ba mẹ, anh chị em những người thân xung quanh. Cho dù bạn có dùng BCS đi nữa thì không lẽ không có một lần bao rách sao "Gỡ một trăm quả bom thì cũng có thể một quả bom nổ". Biết bao người kế hoạch BCS vẫn có con đó. Suy Nghĩ Kỹ lại đi bạn, kề cận bạn trai mình, an ủi vỗ về không thua kém về mặt Tình Dục đâu.


ông đang tư vấn hay đang xúi người ta chia tay vậy
 hỏi một đường ông đi trả lời 1 nẻo.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#6 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 06:58:30(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của tomato.banana8 đã viết:

Em được bạn giới thiệu cho biết trang này nhờ các anh các chị tư vấn cho em với. Em và anh ấy rất yêu nhau, anh ấy bị H nên gia đình không đồng ý cho em lấy nhưng em vẫn rất yêu anh ấy và quyết định sống cùng và chăm sóc cho anh ấy dù gia đình không đồng ý. Anh ấy đã bị nhiễm H nên khi quan hệ bọn em luôn dùng BCS. Nhưng có 1 lần em đã oral DV của anh ấy khi không dùng BCS, em thì bị sâu răng ( nhưng thời gian đó răng sâu không bị đau),em lo lắng lắm không biết mình có bị lây nhiễm H chưa? Các anh các chị chỉ giúp cho em với. Em cảm ơn nhiều.



về phần Bà , Người Rừng nhiệt liệt hoan nghênh tình yêu cao cả của Bà , không dể có một người phụ nữ nào cũng làm được.

      nếu như có quan hệ tình dục , Bà luôn luôn nhắc ông kia bảo hộ cây K54 lại khi đưa vào vầng trăng khuyết của Bà, nhất là khi ông kia có đi nhậu và say , nên bà phải chủ động bảo hộ Cây K54.
      Bà có OS  thì nên  nhớ 1 điều như thế này , đừng bao giờ cho Cây K54 của ông kia nhả Đạn vào trong miệng Bà.

     sau cùng Ta chúc cho Bà mối tình này càng ngày càng Đẹp.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline tuyệttình  
#7 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 08:39:02(UTC)
tuyệttình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 102

Trích dẫn bài viết của daukholam đã viết:
Tình yêu không nhất thiết kèm theo tình dục đâu bạn. Bạn nên nhớ bạn còn có ba mẹ, anh chị em những người thân xung quanh. Cho dù bạn có dùng BCS đi nữa thì không lẽ không có một lần bao rách sao "Gỡ một trăm quả bom thì cũng có thể một quả bom nổ". Biết bao người kế hoạch BCS vẫn có con đó. Suy Nghĩ Kỹ lại đi bạn, kề cận bạn trai mình, an ủi vỗ về không thua kém về mặt Tình Dục đâu.
Không hiểu tư vấn kiểu jì.Với ttinh đọc được những lời này như bị ngta tạt nước vô mặt.
..tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời..
Offline tuyệttình  
#8 Đã gửi : 04/03/2009 lúc 08:44:40(UTC)
tuyệttình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 102

Trích dẫn bài viết của girlbuon293 đã viết:
đi đêm có ngày gặp ma ..đó là những gì dành cho bạn ..tui đồng ý với bạn .tỉnh yêu của bạn thật vĩ đại nhưng không vì thế mà bạn quên luôn cả gđình mình .tuy nguy cơ từ oral ko cao .nhưng ko phãi là ko có nguy cơ .
Yêu một người có H đồng nghĩa với việc đi đêm có ngày gặp ma ah.Hay nhỉ?Trước khi phán cho ngta mấy câu này có bgiờ đặt mình và vị trí ng đó mà nghĩ cho tình cảm ngta chưa girlbuon?Đôi lời sân si...
..tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời..
Offline monkey  
#9 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 02:14:43(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

có lẽ bạn ấy chỉ vô tình nói zậy thôi.1 góp ý cho bạn chủ top trong trường hợp này ah..bạn đừng buồn vì lời nói vô tình đó nhé TT...còn chủ top nếu bạn biết chuyện anh ấy bị bệnh mà bạn vẩn yêu và quan hệ thì bạn k nên hỏi những câu như thế chứ..vì nếu có lở bạn bị lây khi sống chung với him thì chuyện ấy cũng là do quyết định ban đầu của bạn thôi....bạn sợ hãi gì chứ...
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline tomato.banana8  
#10 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 02:33:46(UTC)
tomato.banana8

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2009(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn mọi người đã động viên. Thực ra trước khi em quyết định gắn bó với anh ấy, chính anh ấy đã đòi chia tay em vì sợ em khổ. Nhưng em nghĩ khi yêu nhau thật sự thì không chỉ có yêu, còn có cái tình, cái nghĩa nên không thể để người yêu mình phải chịu hoàn cảnh đó một mình được, khi có người chia sẻ, ít ra tinh thần của anh ấy sẽ luôn lạc quan và cố gắng nhiều hơn. Còn chuyện kia thì tất nhiên anh ấy luôn luôn dùng BCS và nếu có say thì chỉ có...đi ngủ thôi.
Còn chuyện lo lắng đó thì có lẽ tâm lý của ai cũng như em thôi. Vào trang này em đã hiểu hơn rất nhiều và có điều kiện giúp sức khoẻ anh ấy tốt hơn.
Offline Người_Rừng  
#11 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 02:55:06(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của tomato.banana8 đã viết:
Cảm ơn mọi người đã động viên. Thực ra trước khi em quyết định gắn bó với anh ấy, chính anh ấy đã đòi chia tay em vì sợ em khổ. Nhưng em nghĩ khi yêu nhau thật sự thì không chỉ có yêu, còn có cái tình, cái nghĩa nên không thể để người yêu mình phải chịu hoàn cảnh đó một mình được, khi có người chia sẻ, ít ra tinh thần của anh ấy sẽ luôn lạc quan và cố gắng nhiều hơn. Còn chuyện kia thì tất nhiên anh ấy luôn luôn dùng BCS và nếu có say thì chỉ có...đi ngủ thôi.
Còn chuyện lo lắng đó thì có lẽ tâm lý của ai cũng như em thôi. Vào trang này em đã hiểu hơn rất nhiều và có điều kiện giúp sức khoẻ anh ấy tốt hơn.


đọc bài này của Bà
 Người Rừng rất trân trọng tấm lòng của Bà, Ta hứa kể từ hôm nay nếu Bà cần thông tin gì để hiểu biết thêm , Ta sẽ giúp Bà.

  ít ra Xã Hội cần có nhiều người có tấm lòng như Bà, những ai sống tốt với những Người có hiv dù là đàn Bà hay Đàn Ông thì những người đó là Bạn của Người Rừng.


 còn Bà này girlbuon293 , bà phát ngôn tào lao gì ở topic này

đi đêm có ngày gặp ma ..đó là những gì dành cho bạn ..tui đồng ý với bạn .tỉnh yêu của bạn thật vĩ đại nhưng không vì thế mà bạn quên luôn cả gđình mình .tuy nguy cơ từ oral ko cao .nhưng ko phãi là ko có nguy cơ

        Bà có tin Ta tống Bà sang Mỹ sớm hơn dự kiến không?

bây giờ e lo lắm .vì e đang làm giấy tờ đi Mỹ.nếu nó trong thời kỳ sơ nhiễm chắc e chết mất
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline daukholam  
#12 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 03:41:56(UTC)
daukholam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-11-2008(UTC)
Bài viết: 123

Tình yêu không nhất thiết kèm theo tình dục đâu bạn. Xin hãy dùng đầu mình suy nghĩ đi. Ai nói tui kêu cô ta bỏ bạn trai cô ta.
Offline girlbuon293  
#13 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 05:32:48(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

 tomato.banana8 em lo lắng lắm không biết mình có bị lây nhiễm H chưa? Các anh các chị chỉ giúp cho em với. Em cảm ơn nhiều.
mình thấy mình chẳng nói gì sai cả .chính chị ta đã hỏi câu đó chứng tỏ chị ta đang rất  lo lắng mình nhiễm h .nếu sợ thì đừng quan hệ .đó là quyết định ban đầu của chị  mà vậy còn sợ gi .tui đồng ý với MONKEY..chẳng phải đang đi đêm sao ? .gặp ma là chuyện sớm muộn thôi ...mình ko có ý xa lánh hay kỳ thị bất kỳ ai .vì chính bản thân mình cũng chẳng hơn gì ai ..ông người rừng ông nói ông tiễn tui đi Mỹ sớm hả .vậy cám ơn .tui đang mong ..ủa tui nhớ tui tiễn ông đi rồi .sao còn lãng vãng đây vậy ...còn ông hay bà tuyettinh .tui ko muốn sân si gì cả .đến dd vì tui muốn chia sẽ .và học hỏi để hiểu biết hơn .còn ông hay bà muốn sân si hay đánh đấm gì thì  welcome thuyngan303 .tui chờ .
Offline somotlan_somaimai  
#14 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 06:22:50(UTC)
somotlan_somaimai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC)
Bài viết: 133

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Kinhhh.Bà gỉrlbuon này dữ dằn quá đi à.Bác NR đâu??Vô yahoo tiếp chiêu bả đi bác NR
Offline tomato.banana8  
#15 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 06:48:00(UTC)
tomato.banana8

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2009(UTC)
Bài viết: 4

Trích dẫn bài viết của girlbuon293 đã viết:
 chính chị ta đã hỏi câu đó chứng tỏ chị ta đang rất  lo lắng mình nhiễm h .nếu sợ thì đừng quan hệ .đó là quyết định ban đầu của chị  mà vậy còn sợ gi .tui đồng ý với MONKEY..chẳng phải đang đi đêm sao ? .gặp ma là chuyện sớm muộn thôi ...mình ko có ý xa lánh hay kỳ thị bất kỳ ai .vì chính bản thân mình cũng chẳng hơn gì ai

Trước hết em cảm ơn chị đã tư vấn cho em. Nhưng nếu chị đặt vào hoàn cảnh của em chắc chắn chị sẽ hiểu hơn. Khi yêu nhau và quyết định gắn bó với nhau sẽ không tránh khỏi chuyện quan hệ như vậy gọi là đi đêm sao? Chị ạ, tâm lý một con người ai cũng lo lắng như em thôi, chẳng ai là không sợ điều đó, chẳng ai có thể anh dũng mà nói rằng tôi không sợ bị nhiễm h cả. Chỉ có điều hãy đồng cảm và chia sẻ với tất cả những người không may mắn mà thôi. Tất nhiên mọi việc là do em quyết định ban đầu nhưng em không hề ân hận về quyết định đó của mình. Khi em quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh ấy nghĩa là em muốn chia sẻ với người mình yêu và đón nhận anh ấy, chăm sóc anh ấy bằng tất cả tình yêu của em.
Offline tomato.banana8  
#16 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 07:13:16(UTC)
tomato.banana8

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-03-2009(UTC)
Bài viết: 4

Trích dẫn bài viết của Người_Rừng.[/Quote đã viết:


 Người Rừng rất trân trọng tấm lòng của Bà, Ta hứa kể từ hôm nay nếu Bà cần thông tin gì để hiểu biết thêm , Ta sẽ giúp Bà.

Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã động viên em.
Offline vans  
#17 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 07:54:18(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

OS ko gây nguy cơ cho bạn.nếu qhtd với a ấy nhớ là nhắc a ấy dùng BCS nhé chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.

God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline girlbuon293  
#18 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 04:40:16(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

tui ko vào topic của chị nữa ..tui ko thích đặt mình vào vị trí của bất kỳ ai .Em và anh ấy rất yêu nhau, anh ấy bị H nên gia đình không đồng ý cho em lấy nhưng em vẫn rất yêu anh ấy và quyết định sống cùng và chăm sóc cho anh ấy dù gia đình không đồng ý.điều đó chứng minh chị ko nghe lời cha me .người mà k nghe lời cha me mình tui ko bao giờ tôn trọng cả.chị kêu tui đặt mình vào hoàn cảnh của chị. chị có bao giờ đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của cha me mình không ?nuôi một đứa con rất cực khổ .chắc tui nói chị cũng ko hiểu đâu vì chị chưa bao giờ làm cha làm mẹ .phải k ?tui ko đồng tình .chị chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân .chị yêu và mù quáng ...rồi sau này khi a ta chết .ai sẽ là người phải lo lắng cho chị nếu chẳng may chị bị lây nhiễm từ anh ta .cha mẹ ..lúc nào cũng cha mẹ ...cha mẹ không bao giờ dạy con cái mình điều sai cả .tui ko chia sẽ gì với chị cả .ko cần cám ơn .người tui muốn được chia sẽ bây giờ là cha mẹ của chị. tui ước gì có số dt của họ bây giờ ....ý của tui ko phải khuyên chị xa lánh người yêu của mình .lả bạn tốt hơn .không nên qhtd .nếu tui có thể .tui phong cho chị làm cảm tử quân liền ..rất dũng cảm ..ah mà quên ko được .cảm tử quân người ta chết cho đất nước .còn chị không xứng đáng với từ đó ...ông người rừng ko cần chửi tui .có muốn chửi thì mời ông qua yahoo ..trên đời này tui chẳng sợ bất kỳ ai .chị sợ cha mẹ tui và h thôi .tui sợ h đơn giản vì tui sợ chết .ko thể lo cho cha mẹ mình khi về già .ốm đau ko ai lo .ko giống như ai kia ...ông qua yahoo tui tiếp chiêu ông .chấp ông với ông hay bà tuyettinh luôn ..
Offline boyh  
#19 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 04:48:34(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

bó tay girl buồn tinh yêu của ngưòi ta thì kệ họ đi miễn sao phòng tránh cho cả 2 đừng lây nhiễm cho nhau là dc rùi cần chi phải nói dzậy ! mỗi ngưòi 1 khác 1 hoàn cảnh 1 tính cách không ai giống ai thiếu gì vợ chồng NCH và NKH sống chung với nhau bạn quá đề cao vấn đề này đó coi lại đi nhé ! 1 lần nữa chúc 2 bạn phòng tránh và tìm hiểu sau về HIV/AIDS tốt hơn để đi đến kế luận cuối cùng và chung sống với nhau Good luck to baby !

CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline tuyệttình  
#20 Đã gửi : 05/03/2009 lúc 04:52:33(UTC)
tuyệttình

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 102

@girlbuon : Tuyettinh k nói chuyện với cái đầu gối mình.Người k đặt mình vào vị trí ng khác suy nghĩ trước khi phát ngôn thì đừng tư vấn hay chia sẻ jì là hơn hết.
..tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời..
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.