 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Chị em nhà mình mà mặc bikini chắc đẹp lắm vì cẳng nhiều hoa , mọi người có chơi lướt ván không? với thể hình siêu mỏng của 4 mắt và đoctinh mong rằng chị em có buổi lướt trên sóng vui vẻ
hahaha
em nghĩ , có thể lấy thân hình 4 mắt và anh độc tính ra làm ván. Còn anh mẹc và anh trùm nhảm làm phao cho chị em dùng đỡ phải đi thuê.
Khi về nhớ mang theo quà gửi ra cho bọn em ngoài này nữa    | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Views messages in topic : 182  Đến từ: tphcm Thanks: 47 times Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
|
lại đem hot body của 4Mat ra bình phẩm  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Tiếc quá ! Chuyến đi VT lần này không tham gia cùng nhà mình được. Thôi đành ngồi ở nhà lót dép hóng hớt mọi người đi chơi vậy.
Chúc cả nhà mình khỏe để có một chuyến đi chơi vui vẻ nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
| Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
CHÀO THÀNH VIÊN NHÓM TRÁI TIM NHÂN ÁI
Do tháng 05 này ngày họp mặt là ngày 21/05/2011 , và tới ngày đó các ACE mới đóng tiền quỹ , mà 1 số ACE phía Bắc đã chuyển vào rồi, vì vậy em chưa thể thông báo tiền quỹ của tháng 05 được,
Vì vậy tới ngày 21/05 mọi người đóng tiền quỹ xong hết em mới viết bài thông báo nhé.
Các ACE nào đã đóng rồi thì thông cảm vì em chưa thể viết bài thông báo quỹ nhé
Rất mong ACE thông cảm
Trân trọng
Thủ quỹ : độcthânvuitính ------> không còn độcthân 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
Originally Posted by: bé 
người ngoài ko đc tham gia hả | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 10 bài viết
|
haizzzzzzzzzz!!!! chán như con gián!
không biết phải xin lỗi cả nhà mình như thế nào đây?????
Haidang thiệt là tệ quá
chưa gặp mặt đông đủ với mọi người lần nào.
sinh nhật trưởng nhóm cũng không dự được
còn vụ off ở vt lần này thì:
mình đã rất hào hứng và chờ đợi đến 21/5
vậy mà chiều hôm nay, sếp nói 21/5 cả cơ quan đi đám hỏi 1 nhân viên ở ĐN (cũng là cháu sếp)
vì cơ quan mình rất ít người nên ko ai được vắng.
Tự dưng thấy buồn và cảm thấy mình thành kẻ nói dối!!!!
biết sao bây giờ??
Mình được vô nhóm đã là 1 niềm vui và vinh dự
vì mình đã có những người anh em mới, thân thiết và cảm thông.
Chưa giúp đỡ gì được cho mọi người và cũng chưa cảm ơn được ai cả.
mình muốn dịp này sẽ nói chuyện với mọi người thật vui, vậy mà....... tức quá ko ngủ được...
aiiiizzzzaaaaaaaaa, càng nghĩ càng chán.
Thành thật xin lỗi mọi người (đặc biệt là xin lỗi anh Tuấn và độc tính)
Yêu cả nhà!!!!
TB: tâm trạng không được tốt nên chiều nay về SG chơi với ox, tới ngã tư BTriệu, chạy xe vượt đèn vàng (số 2)- chưa phải đèn đỏ, vậy mà bị CS thổi lại đòi giam bằng lái. năn nỉ muốn gãy lưỡi: nào là chồng em đang bịnh nên em vội đi mua thuốc cho chồng, cộng thêm một số thán từ nữa.... cuối cùng cũng được chuyển thành lỗi chạy lấn tuyến và phạt 400ng. Phải như dạo trước ax mình còn lv thì mình chẳng thèm năn nỉ ai đâu, phone 1 cú là thả đi liền đó mà.
Tham kiến sư phụ Tuấn: Sư phụ có kinh nghiệm lái xe nào hay ho bữa nào chỉ dạy cho đàn em một vài chiêu đối phó với CSGT đi, chẳng hiểu sao đi đường không có lỗi gì mà khi thấy áo vàng là tim em cứ đập thình thịch, lái xe loạng choạng mất hết cả tự tin (bởi vậy nên bữa trước dẹp tủ đồ mình đã quăng đi hết mười mấy bộ đồ vàng của ax - lúc trước thấy đẹp mà giờ thấy ghét).
To độctinh: tiền quỹ T5, chị chuyển qua TK cho e nha. dạo này việc công việc tư bận tối mắt tối mũi nên chị chưa tới NH được.
|
 5 người cảm ơn haidang7374 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hix. Em cũng đang tâm trạng giống chị đây. Chị haidang7374 yêu quý ơi !
Buồn vì ko tham gia được chuyến đi VT lần này, "ghét"ai nghĩ ra đi VT mà ko nghĩ sớm sớm 1 tí, hôm bữa chân em vẫn còn đau, vẫn phải đi Sì gòn để chữa ý ! Nói ghét thế thôi chứ yêu không hết ấy chứ !
Chân bớt thì bị sốt. Ối giời ơi, nhức đầu , mệt mỏi, họng đau đắng ngắt, hạch nổi đầy mang tai. Sốt được 3 ngày thì người nở đầy hoa, chả dám ra ngoài đường, ai cũng dặn kiêng nước kiêng gió. Mà khổ nhất vụ ngứa. Ko ngãi cũng khổ mà ngãi thì lại bị ám ảnh vì đã xấu gái rùi gãi nó trầy da tróc vẩy ra lại càng xấu hơn. Đêm qua tâm trạng ứ ngủ được. 2g sáng nằm thức chong chong. Thằng cu con giật mình tỉnh dậy thấy mẹ ko chịu ôm thì nằm khóc rấm rứt, dỗ mãi ko nín, chán chả buồn dỗ nữa. Nó cũng định thi gan với mẹ thức đêm cho biết đêm dài. Thế là em phải dựng nó dậy chỉ cho nó những bông hoa đang chen chúc nhau trên người mẹ nó thì nó mới chịu nhưng rốt cuộc vẫn là : con ko quay mặt vào mặt mẹ nhưng mẹ phải ôm lưng con  Lại thấy yêu con quá ! Cố gắng nhanh khỏi bệnh thôi !
Em cũng ghét áo vàng, nhưng sợ thì không. Nhìn thấy mấy chú ấy em cứ chạy thẳng tới trước mặt, dòm coi các chú ấy đang làm gì với mấy bác tài xế xe ô tô. Thế là các chú ý sợ chẳng dám bắt em, chắc mặt em hiện lên hai chữ nhiều chuyện, mấy chú ấy sợ em thấy mánh khóe của các chú rồi mang buôn linh tinh chị nhỉ?
Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành. Còn em thì đang nghĩ cách sao cho hoa trên người bớt ngứa, bác sỹ cho uống thuốc rồi mà sao vẫn ngứa quá. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ giờ mới bị sốt phát ban. Đang có dịch, nhà mình đề phòng nhé !
Hôn cả nhà mình ! Ai muốn lây sốt thì cứ hôn em. Hôm nay hôn thoải mái !    | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 6 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
meovt208 đã viết:Originally Posted by: bé 
người ngoài ko đc tham gia hả
Cho tham gia nhưng đóng góp gì? Nói đi anh duyệt! | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: độcthâ 
Muốn đi mà nghe đóng tiền quỹ là nản. Tiền đóng đi chơi còn không có để đóng nè 
P/S: Cập nhật bí danh cho nhà mình như sau:
Trọc & Bống = anh em nhà phường chèo, ngày nào cũng nghe 2 đứa nó hát đến phát mệt  | |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
Muốn đi mà nghe đóng tiền quỹ là nản. Tiền đóng đi chơi còn không có để đóng nè 
P/S: Cập nhật bí danh cho nhà mình như sau:
Trọc & Bống = anh em nhà phường chèo, ngày nào cũng nghe 2 đứa nó hát đến phát mệt 
Từ nay trở đi , từ lúc này trở lại....anh không còn được nghe phường chèo hát nữa đâu  | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
| |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 10 bài viết
|
haysongdeduocyeuthuong oiiiiiiiiiii,
bữa nay bớt ngứa chưa?
chị nghe nói bị phát ban tắm biển 1 buổi là hết liền ah, mấy nốt ban lặn thành dề lun.
cố gắng tham gia off cùng nhóm lần này đi.
Hôm nay đi làm, chị giả bộ nói xa nói gần: ngày đó hình như nhà chồng em có việc quan trọng lắm hay sao ý.....
vậy mà chẳng ai thèm để ý, lại còn nói là đã vô danh sách để mượn xe 24 chỗ hết rùii.
Potay.com
đành xin lỗi mọi người, mong đại xá.
thấy mọi người trong nhà mình vui vẻ đoàn kết, haidang thay vui quá.
mong sẽ mãi mãi là như vậy.
Yêu hết cả nhà mình!!!
|
 2 người cảm ơn haidang7374 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Em vẫn ngứa chị ơi. Hix mà giờ kèm thêm đau mắt và nhức hết các khớp tay chân. Nhức cả cơ nữa. Năm nay E xui xẻo quá đi mất ! Chắc bị sao quả tạ chiếu rồi.
Lần này chị em mình ko tham gia cùng mọi người , tiếc quá chị nhỉ? Đành để lần sau vậy, miệng thì bẩu mọi người đi đi nhưng trong ruột thì ....huhuhu
Chúc nhà mình ngày mới tốt lành ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
haidang7374 đã viết:haysongdeduocyeuthuong oiiiiiiiiiii,
bữa nay bớt ngứa chưa?
chị nghe nói bị phát ban tắm biển 1 buổi là hết liền ah, mấy nốt ban lặn thành dề lun.
cố gắng tham gia off cùng nhóm lần này đi.
Hôm nay đi làm, chị giả bộ nói xa nói gần: ngày đó hình như nhà chồng em có việc quan trọng lắm hay sao ý.....
vậy mà chẳng ai thèm để ý, lại còn nói là đã vô danh sách để mượn xe 24 chỗ hết rùii.
Potay.com
đành xin lỗi mọi người, mong đại xá.
thấy mọi người trong nhà mình vui vẻ đoàn kết, haidang thay vui quá.
mong sẽ mãi mãi là như vậy.
Yêu hết cả nhà mình!!!
Haidang7374 không đi thì phải bị phạt vạ thôi, luật của nhóm là vậy rồi, còn phạt thế nào thì để anh họp với anh em cấp cao rồi đưa ra quyết định cụ thể luôn.
Chúc vui và chào đoàn kết. | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
| 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC) Bài viết: 204 Đến từ: ho chi minh city
Cảm ơn: 354 lần Được cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
|
Báo cáo "MẬT"  
Sáng nay đi khám định kỳ, lấy kết quả xét nghiệm cd4 của tháng trước,
kết quả tương đối 480, tăng 32 so với 6 tháng trước (11-2010:428)
Ps: Kết quả này chỉ lưu truyền nội bộ. Không có giá trị bắt khao, (nếu bắt khao, lần sau sẽ giữ kín, không thông báo)
|
 5 người cảm ơn toi-phai-song cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC) Bài viết: 204 Đến từ: ho chi minh city
Cảm ơn: 354 lần Được cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
|
...và một thông báo lo lắng
Bác sỹ Quang yêu cầu chuyển về địa phương (vì bệnh viện quá tải, hôm nay bs chuyển hơn 40 người ), tháng sau là về quận rồi...
lo lắng, vì về phòng khám quận, gần nhà mình quá, lỡ mà mọi người quen, hàng xóm mà biết là...huhuhu, bỏ xứ mà đi quá...huhuhu   
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|