  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC) Bài viết: 182  Đến từ: tphcm Thanks: 47 times Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
|
Originally Posted by: ruanyoufu  chúng ta có thể sống vui, sống khỏe và cống hiến hết mình cho cuộc đời này, phải không nè???
Mình nghĩ, chúng ta có thể làm điều đó ngay từ ngay từ hôm nay
Vì điều này nằm trong khả năng của mình.
còn thuốc, chúng ta vẫn đợi và hy vọng. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2011(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: HCMC
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
Cưng ở dau.......mình nhỏ hon 1 tuổi mà cũng dính chửong rùi nè....hehehe....add yahoo nha: thienminh1204 - - - rùi nói chuyện.....đừng bùn nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
cố gắng lên bạn, người có H bi giờ vẫn sống tối thiếu là 20 năm, mà tới 20 năm nữa thì khoa học phát triển tới mức độ nào rồi. hihi, cố gắng lên nha bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
Originally Posted by: tuoithanhxuan  Trước hết em các ơn các anh ( em )đã an ủi em, bỗng dưng em thấy vui và có đô%3ḅng lực sống, cám ơn mọi người nhiều lắm,... những ngày qua em phải đối mặt với những suy nghi.. mình phải sống như thế nào,... hay là nên chết... nhưng em còn quen với mô%3ḅt bạn trai, em nghĩ em đã lây H cho anh ấy, điều này làm em khó xữ, không biết nên nói với anh ấy thế nào hay la im lặng...e muốn mô%3ḅt mình em bê%3ḅnh là được rồi không muốn ai phải chịu khổ cùng em... em phải làm sao bây giờ... "ết" chưa phải là chết. Tinh thần sẽ quyết định tất cả em a. Cố gắng lên mọi người trong diễn đàn đều hoàn cảnh giống nhau cả. Chắc ai cũng có thời gian đầu hoang mang lo lắng như e nhưng rồi cũng phải đứng lên để đi tiếp. nếu gục ngã như thế thì cuộc đời vô nghĩa quá. hãy chiến đấu đến khi ko còn sức nữa e nha. chiến đấu vì e, vì gia đình và vi cộng đồng NCH. phải chứng tỏ cộng đồng chúng ta ý chí mạnh như thế nào e nhé. chúc e luôn khỏe và quan trọng nhất là luôn2 lạc quan. | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
 1 người cảm ơn vanconhyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC) Bài viết: 1.279
Cảm ơn: 630 lần Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
|
có gì cứ giãi bày với ae trong diễn đàn e nhé | Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 303 Đến từ: hochiminh city
Cảm ơn: 40 lần Được cảm ơn: 101 lần trong 62 bài viết
|
Originally Posted by: tuoithanhxuan  Em là đồng tính nam, em sn 1991, em đã nhiễm HIV... em thấy cuô%3ḅc sống của em tràn ngâ%3ḅp trong bóng đêm, em còn cha mẹ và 2 em, em chưa báo hiếu được cho cha mẹ và lo cho 2 em mà chết đi... em còn quá trẻ, em rất sợ chết, em sợ gia đình và người thân biết, rồi xa lánh em, em chỉ còn sống được 10 năm nữa,... chưa bao giờ em sợ chết như lúc này, em luôn nghĩ quẫn,... sức khỏe em ngày càng yếu,...bây giờ em nên làm gì cho gia đình em, cho xã hô%3ḅi.... thâ%3ḅt sự bê%3ḅnh này là phải chết sao mọi người... em đang khóc, em sợ lắm mọi người ơi..!
nếu nhok cứ sợ , cứ thế này mãi thì yên tâm đi hen ... nhok sẽ sống thêm chừng 2 năm àh , chứ đừng nói là 10 năm . đã biết là bản thân mình có thể sống đến 10 năm , thậm chí 20 năm thì nhok phải cố gắng tập sống và chấp nhận sự thật đó , rằng nhok là 1 MSM & NCH để có thể lạc quan hơn , yêu đời hơn , có nhiều sức khỏe hơn để tiếp tục sống , học tập và làm việc . từ giờ trở đi , nhok hãy biết quý những ngày còn lại , đừng hỏi nhok sẽ sống dc bao nhiêu ngày mà hãy tự hỏi bản thân nhok đã làm dc gì trong khoảng thời gian còn lại ... forum mình có nhiều anh chị em tốt lắm , khi buồn cứ lên đây chuyện trò tâm sự , đọc nhiều thông tin và các bài viết mà các anh chị đã post để biết bản thân cần phải như thế nào ... chúc nhok lun vui ... | Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 38
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 19 bài viết
|
t 24t bị dính H 3 thảng rùi hồi chiều vẫn đá banh ầm ầm lập hattrich nữa mới ghê. Trên dd có nhiều a bi nhiễm nhiều năm ko cần dùng thuốc CD4 vẫn cao, cố lên mọi người cứ vui vẻ nha , cố gắng con virus H này 30 năm rùi thời jan này là tới giai đoạn phải tiêu diệt nó rùi thế nào cũng có thuốc àh mỗi ngày khoa học 1 ngày tiến bộ mà , đừng ai nản lòng (bản thân t cũng vậy). O` ai ở cần thơ khoái đa banh lập hội đi a e giao lưu có sức khỏe chiến đấu với nó . 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-01-2012(UTC) Bài viết: 96
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 54 lần trong 30 bài viết
|
Originally Posted by: hivcantho  t 24t bị dính H 3 thảng rùi hồi chiều vẫn đá banh ầm ầm lập hattrich nữa mới ghê. Trên dd có nhiều a bi nhiễm nhiều năm ko cần dùng thuốc CD4 vẫn cao, cố lên mọi người cứ vui vẻ nha , cố gắng con virus H này 30 năm rùi thời jan này là tới giai đoạn phải tiêu diệt nó rùi thế nào cũng có thuốc àh mỗi ngày khoa học 1 ngày tiến bộ mà , đừng ai nản lòng (bản thân t cũng vậy). O` ai ở cần thơ khoái đa banh lập hội đi a e giao lưu có sức khỏe chiến đấu với nó .  y bạn này ở cần thơ gần mình nè.Mình thị bị h chừng 2 3 năm gì rồi nhưng dùng arv mới khoảng 2 tháng thôi.hihi có gì cho nick mần quen nha mình ở st nhưng chạy lên ct điều trị
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
tặng bạn bài viết này
http://www.thanhnien.com...ac-quan-ve-suc-khoe.aspx
Lạc quan thì sẽ sống lâu hơn Biết có bệnh rùi thì sống lạc quan, có ích ơn đi bạn. Xem như mỗi ngày đều vui vẻ, làm những gì mình chưa làm được cho gia đình, cũng như cho bản thân. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 128 Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 27 bài viết
|
mình cũng xin chia buồn cùng bạn , mình hi vọng thế giới sẽ sớm tìm ra loại thuốc chữa căn bệnh thế kỷ này . cố gắng lên bạn . cuộc đời vẫn còn nhiều việc phải làm lắm .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Mình thì tin rằng, đầu tiên các anh chị em trong dđ sẽ cho bạn niềm tin và nghị lực nhưng dần dần bạn sẽ là người cho chính bạn niềm tin và nghị lực, rồi còn giúp đỡ những bạn khác đấy, cụ thể là bạn tình của bạn. | Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
| Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-07-2011(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Lạc quan lên bạn, cuộc đời còn có nhiều niềm vui, hy vọng sẽ sớm có thuốc chữa bẹnh này, chúc cả nhà một ngày vui vẻ | Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 21-06-2011(UTC) Bài viết: 12
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
cố lên bạn , luôn lạc quan vui vẻ bạn nha , đó là liều thuốc tốt nhất trong lúc này 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-11-2011(UTC) Bài viết: 2.033  Đến từ: Nơi Tôi và Bạn đang sống Thanks: 234 times Được cảm ơn: 659 lần trong 565 bài viết
|
Sống lạc quan và vui vẻ.
Sống hết mình e sẽ thấy có nhiều ý nghĩa.Sẽ nhanh thôi, sẽ có thuốc cho tất cả mọi người.  | Cứ pm mình sẽ trả lời.Yh: amazing_1911. FAN Barcelona Sống nhẹ nhàng cho đời thanh thản. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 26-04-2012(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: viet nam
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn ơi hãy cố gắng vui sống và làm việc tốt vì hiv nay đã có thuốc chữa ,và một điều nên làm nữa là hãy bảo vệ những người bạn tình của mình vì đó là việc làm lương thiện !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 11-04-2012(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: quận 12
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
mình mong là vài năm nữa mỹ sẽ công bố thuốc trị hiv vì mình có đọc trên yahoo.tâ%3ḅn đáy lòng mình chúc bạn mạnh khỏe hãy yêu đời...mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn..rất đồng cảm....mình mong bạn hãy sống bằng nghị lực...vì còn rất nhiều anh em quan tâm đến bạn...thân chào
| hãy quí trọng cuộc sống.Bạn khỏe mạnh chính là lúc bạn hạnh phúc nhất...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-05-2012(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: cần thơ
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Originally Posted by: CrisM  chia buồn cùng bạn nhé. cố gắng lạc quan lên mà sống, càng u buồn càng lo lắng thì càng làm sức khỏe giảm sút thôi. Bạn hãy tin rằng 1 ngày gần đây sẽ có thuốc chữa HIV, gần đây có những đột phá y học về căn bệnh thế kỉ này cơ mà. Hãy sống tốt nhé, bị HIV k phải là dấu chấm hết, sống có ích cho xh nhen 
TÔI CŨNG ĐỒNG Ý VỚI CRISM, CHÚC BẠN LUÔN KHỎE VÀ LẠC QUAN ĐỂ CÒN SỐNG TỐT CHO BẢN THÂN VÀ CÓ ÍCH CHO GĐ VÀ XH BẠN NHÉ. HY VỌNG SẮP CÓ THUỐC CHỮA KHỎI RỒI., MỌI NGƯỜI VẪN LUÔN BÊN BẠN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-04-2012(UTC) Bài viết: 285  Đến từ: tphcm Thanks: 512 times Được cảm ơn: 187 lần trong 121 bài viết
|
bây giờ đã nhận dc lời an ủi của 4r rồi ....đừng suy nghỉ gì nữa em nhé ...!!!! chị ngày trước chỉ mong sống dc 5 năm ,qua 5 năm thì mong đến 10 năm ...hix...vậy mà giờ 12 năm rồi vẫn trẻ khỏe như cô gái hà lan đây này ....chẳng sao cả ....
ăn uống ..nghĩ ngơi ....thể thao....sống lành mạnh ...đừng thức khuya...là ok..
  
| sự chia sẽ và tình iêu thương là điều quý giá nhất trên đời... yahoo.nguoivetulongdat741 |
 1 người cảm ơn nguoivetulongdat741 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|