  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
suy nghĩ nhiều quá chứ gì nữa 1. có dùng BCS và BCS ko bị rách hay tuột (tuột hẳn ra khỏi DV) khi đang hành sự--> ko nguy cơ 2. tay bị xướt sau vài giờ đồng hồ--> chổ xướt đã khô máu, vết thương kín lại rồi, kg còn đường nào để virus xâm nhập---> ko nguy cơ vậy là ko còn gì để bàn về H nữa rồi  mấy cái triệu chứng lúc bình thường cũng bị nhưng không để ý thôi, khi có nguy cơ hay quan tâm kỹ lắm, chuyện này ai cũng vậy thôi mà, chẳng qua là vấn đề tâm lý thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Không sao đêu em, cứ yên tâm đi, đừng có ngồi mà sờ với nắn, mấy cái trịệu chứng đó ai củng có cả, không riêng gì mình người nhiễm HIV đâu đâu mà lo.  | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn mylife205_DRACULA thấy bạn căng thẳng về vấn đề này lắm rồi,,,,thôi nào,cùng can đảm với ....mình làm cuộc hành trình SẢ STRESS trong đầu bạn ra nhé..
_nếu như bạn cần đến DRACULA.. mời bạn vào( cùng can đảm với ). cho DRACULA một cuộc hẹn.
_DRACULA tặng bạn 1 phút thời gian ,bạn trao lại cho DRACULA những niềm hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
em nghĩ là BCS của GMD ko an toàn , lỡ họ cố tình lây cho mình thì sao , anh boyh nói "GMD già rất là nhìu kinh nghiệm" , với lại em chỉ nhìn kĩ khúc trên BCS thôi lỡ khúc dưới nó rách 1 mãng thì sao....ôi em đau đầu lắm rồi...suy nghĩ của em ko logic nhưng sợ vẫn sợ thôi anh....em mới có 25 ngày thôi ...20 tháng 4 mới đủ 45....A Tuấn em ko lấy lại bình tĩnh đc ...khủng hoảng quá...haizzz!!1
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mylife205 đã viết: em nghĩ là BCS của GMD ko an toàn , lỡ họ cố tình lây cho mình thì sao , anh boyh nói "GMD già rất là nhìu kinh nghiệm" , với lại em chỉ nhìn kĩ khúc trên BCS thôi lỡ khúc dưới nó rách 1 mãng thì sao....ôi em đau đầu lắm rồi...suy nghĩ của em ko logic nhưng sợ vẫn sợ thôi anh....em mới có 25 ngày thôi ...20 tháng 4 mới đủ 45....A Tuấn em ko lấy lại bình tĩnh đc ...khủng hoảng quá...haizzz!!1 _em bi điên àh...anh boyh nói GMD già có nhiều kinh nghiệm ở đây..là kinh nghiệm tiếp khách,,làm cho đám mài râu chúng ta chết mê, chết mệt (chứ không phải kinh nghiệm ờ đây là,,kinh nghiệm để trả thù đời ,như em nghỉ ...thiệt tình àh ).
_cái suy nghỉ lung tung như em ,,làm cho em hoang mang và khủng hoảng đó. (cái gì mà..em chỉ coi khúc trên BCS thôi,,lở khúc dưới nó rách một mảng thì sao...nếu nó rách một mảng..thì tinh khí DV em nó chảy lòng thòng như mưa rồi,,làm sao không nhìn thấy được...đúng không người em động trời.
_bây giờ thế này nhé,,,,kể từ hôm nay ,,em đừng vào DD đọc nữa ,,,càng đọc em càng hoang mang hơn.
anh dám lấy sinh mạng anh ra ,anh thề,,em quan hệ có dùng BCS ..mà nó tuột một ra phân nữa DV thôi,vẫn còn che đầu khất dương vật ,,,mà em nhiểm với GMD già này,,,anh như thế nào cũng được.
_yên tâm đi em trai àh.
_đúng 6 tuần vào can đảm cùng ..báo anh nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
em nghe lời anh vậy....bik sao giờ...haizzzz...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
.....mình lo quá , mình mất tinh thần thật rồi...: mình bị nghẹt mũi , đau họng (uống thuốc hết) , giờ lại sổ mũi , đau đầu (uống thuốc cũng hết)...nhìn sung quanh mình thì ai cũng bị , biết là do thời tiết thay đổi, mà sao trùng hợp với cái triệu chứng của mình quá vậy..
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
em yên tâm đi ,những gì anh nói không sai đâu ,,bây giờ chỉ còn bao nhiêu ngày nữa đâu là đủ ngày đi XN rồi..
_chẳng qua XN cho em sả stress thôi.
_chuyện có vậy thôi,tại sao em căng thẳng phải đến mức nghỉ làm,,,công việc là quan trọng mà em,,,
_anh dám bảo đảm với em là ÂM TÍNH.
_em suy nghỉ nhiều về vấn đề này quá,thì thần kinh em suy nhược đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
...em sợ lắm anh à...em mất tinh thần rồi...em biết là ko sao nhưng cứ nghĩ tới nó và các triệu chứng là em bủn rủn chân tay rồi.....em phải làm sao để giải toả đây anh...có cần mai phải xn cho an tâm ko anh......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
anh nói rồi, không tin sao, anh giải thích đủ thứ hết rồi, bỏ nó ra khỏi đầu đi cứ vui vẻ đừng nghĩ tới nó nữa, đợi đủ ngày xn nhé, âm tính thì vẫn là âm tính cho dù có bao nhiêu triệu chứng đi nữa, cái đó do stress gây ra mà thôi
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ngày mai đi mà có kết quả ÂM TÍNH,em dám hứa với anh là em hoàn toàn lấy lại trạng thái tinh thần không ? em nói đi ,, rồi anh đi XN với em.
_anh biết bây giờ trong số các bạn anh từng đi XN chung ,,em là người lo lắng nhất từ trước đến này,,tinh thần phải nói của em bây giờ gọi là khủng hoảng rồi,,em bình tỉnh ,,em không nguy cơ gì hết,,âm tính ,,,,,nhưng có điều ngày mai em mới 30 mấy ngày thôi ,chưa đủ 6 tuần ,,,nếu XN cho em sả stress ,,thì anh sẽ đi với em ,,nhưng em nên nghe anh để đủ 6 tuần ,,thì lúc đó em mới yên tâm và hết stress
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
quanoikinhhoang phụ anh chia sẽ bạn này em,,em trai này khủng hoảng rồi,,,ngày nào cũng dt cho anh,,anh nói rồi ùm ,,em nghe lời anh,,,rồi ngày mai lại dt nữa ,,giúp anh quanoikinhhoang
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Nếu dc mai anh có thể đi với em dc ko ? em xã stress ....xin lỗi anh vì em quá căng thẳng....sợ lắm anh à , em biệt lập với mọi ng` rồi...bạn gái em em còn ko dám cho đụng vào ng` em.....sao em khổ tâm thế......( My ơi ! ph xin lỗi )
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vậy em qua mục topic anh,can đảm cùng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
em mà cứ như thế thì em chết vì lo sợ và hồi hộp, cái này chỉ có em mới giúp em được mà thôi, chẳng ai giúp em được cả đợi thêm 2 tuần nữa dài đến thế sao? dù sao cũng phải sống chung với lo lắng mà, than thân trách phận và cô lập mình như thế thì có đảm bảo là âm tính được hay không? em cứ thế đến khi xn được âm tính thì chuyển qua bệnh suy nhược cơ thể còn tốn kém tiền bạc nhiều hơn cứ xem nhiều người có đủ triệu chứng đấy, rồi cũng âm tính thôi, vì sự thật vẫn là sự thật, mang BCS không bị rách mà đòi dương tính sao?  
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mylife205 đã viết: Nếu dc mai anh có thể đi với em dc ko ? em xã stress ....xin lỗi anh vì em quá căng thẳng....sợ lắm anh à , em biệt lập với mọi ng` rồi...bạn gái em em còn ko dám cho đụng vào ng` em.....sao em khổ tâm thế......( My ơi ! ph xin lỗi ) _nhưng anh nói trước ,anh đi với em là để sả stress thôi nhé,,nếu người khác thì anh không đi,khi chưa đủ 6 tuần đâu..gì em quá khủng hoảng rồi,,nên anh muốn giúp em thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
.........anh Trai ....dù sao em cũng cám ơn anh....anh Bắc...em cũng cám ơn anh....2 anh là hai viên thuốc giúp em trải qua thời gian này....mong 2 anh đừng bao h giận em...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
hihiihihihihii giận cái con khỉ khô gì,,,,ihihihihihiii
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
em đã quyết định vậy rồi thì cứ đi với anh tuấn đi, cho dù KQ sau 1 tháng không được chính xác, nhưng với em khi nhận KQ âm tính, anh muốn em phải tự tin, mạnh mẽ hơn nữa, vì em không có nguy cơ vì đã dùng BCS, âm tính thì vẫn là âm tính
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|