Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quangvinhhcm  
#21 Đã gửi : 16/05/2011 lúc 06:10:27(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Đã là dê cụ thì có mặt ở bất cứ đâu và khi muốn thỏa mãn nhục dục thấp hèn của mình, bao giờ những kẻ này cùng dùng tiền mua chuộc rồi đe giết để tiếp tục được “yêu”.

Thời gian gần đây, dư luận trong nước gần như nóng lên khi có nhiều vụ bé gái bị yêu râu xanh hãm hại. Điều đáng lên án là đa số những vụ việc bị phanh phui thì kẻ hãm hại đời các bé gái đều là những “dê cụ”, đã lên chức ông nhưng vẫn thích chơi trống bỏi.

Chấn động vùng quê hai học sinh lớp 6 mang bầu

Việc các bé gái bị xâm hại tình dục năm nào cũng xảy ra nhưng thật hiếm khi có em giữ lại kết quả bất đắc dĩ như hai cô bé đang học trung học cơ sở ở Hải Dương và Thái Bình vì còn nhỏ dại, cơ thể chưa đến lúc hoàn thiện.

Sự việc cháu Nguyễn Thị G. sinh năm 1998 bị đối tượng Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi xâm hại khiến cháu mang thai 4 tháng đã gây chấn động cả vùng quê thuần nông Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi sự việc bại lộ, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương, phó mặc nạn nhân với nỗi đau âm ỉ.

 

 

G. là con gái thứ hai song cả hai chị em phải sống với bà ngoại bởi mẹ đi nước ngoài lao động còn người cha thì chối bỏ trách nhiệm. Ngoài 70 tuổi phải nuôi con trẻ, bà ngoại đã rất vất vả nuôi dạy hai cháu gái song cứ nghĩ ở vùng quê thanh bình như Hoàng Tiến thì lấy đâu ra kẻ đồi bại đã lên chức ông như tên Vinh, thành ra bà không hề cảnh giác. Hàng xóm láng giềng với nhau, trong khi bà Xớn, bà ngoại của cháu G. mải lam làm nuôi hai cháu thì gã yêu râu xanh kia lại toan tính những điều xằng bậy.

Là kẻ đã qua mấy đời vợ, không vợ nào chung sống lâu với lão đã là điều bất thường nhưng cháu G. còn quá nhỏ khiến bà Xớn mất cảnh giác. Bà không thể ngờ rằng người đàn ông kém mình có ít tuổi kia, hàng ngày vẫn qua nhà chơi, thi thoảng còn có lời dạy bảo hai đứa trẻ đã xâm hại cháu bà từ nhiều tháng qua. Chỉ đến khi G. lên cơn đau bụng dữ dội phải qua bệnh xá thăm khám, bà Xớn tê tái người khi biết nguồn gốc của cơn đau bụng ấy là một bào thai 4 tháng tuổi đã chết lưu. Không còn nước mắt để khóc cho nỗi bất hạnh ập xuống đời đứa cháu gái bé bỏng, người đàn bà quê mùa suốt đời lam lũ chỉ biết than thở rằng sẽ không biết phải nói làm sao với con gái khi từ nước ngoài trở về.

Theo lời cô bé thì trong một lần tha thẩn sang vườn nhà Vinh chơi, G. được người đàn ông này bảo vào nhà cho kẹo rồi khống chế xâm hại tình dục. Trước khi thả cô bé ra về, yêu râu xanh này “bịt miệng” bị hại bằng những câu đe dọa. Với thủ đoạn gạ gẫm, dọa nạt, đe dọa, hơn 1 năm trời Vinh biến cô học trò lớp 6 trở thành đồ chơi cho hắn thỏa mãn tình dục. Ngày 16/4, sau khi quan hệ tình dục, phát hiện bụng dưới của cô bé lớn hơn bình thường, Vinh đã để ý nên khi cô bé vật vã vì đau bụng đã nhanh chân bỏ trốn.

Theo lời ông Đặng Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến thì một trong những hoàn cảnh đưa đẩy khiến sự việc âm ỉ hơn 1 năm trời mới được phát hiện là do Vinh sống một mình, cháu G. thường đi học buổi chiều, trong khi buổi sáng ở nhà thì bà ngoại lại đi chợ nên kẻ đồi bại này đã lợi dụng điều đó làm bậy mà không sợ bị ai phát hiện.

Cũng giống G., tại tỉnh Thái Bình cũng xảy ra một việc một học sinh lớp 6 mang bầu 7 tháng do bị ông già 65 tuổi hãm hiếp. Thủ đoạn của yêu râu xanh này dụ bé gái vào nhà chơi bằng cách nhờ trông hộ cháu nội rồi lựa thời cơ hãm hại. Vì còn quá nhỏ tuổi, chưa nhận thức được nỗi mất mát của mình nên khi nghe những câu dọa nạt, những bé gái này hầu như đều im lặng để rồi tiếp tục bị xâm hại.

Trước đó, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, các cơ quan chức năng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũng nhận được lá đơn của gia đình bé gái 12 tuổi, trú tại phường Đô Vinh tố cáo cụ ông Lê B., 61 tuổi hàng xóm là “chủ nhân” của cái thai 7 tháng trong bụng cô bé.

Mẹ nạn nhân cho hay, thấy con gái trong thời gian gần đây cơ thể có nhiều biểu hiện lạ nhưng gia đình lúc đầu cũng không để ý. “Từ đợt ra Tết, gia đình phát hoảng thấy bụng con càng ngày “béo” lên trông thấy nên đưa đến bệnh viện nhờ bác sĩ khám. Các bác sĩ qua chẩn đoán đã thông báo cháu đang mang thai hơn 7 tháng. Nghi ngờ bác sĩ đọc nhầm kết quả, gia đình tiếp tục nhờ khám lại và vẫn nhận được câu trả lời tương tự”, người mẹ xót xa kể lại. Qua tra hỏi, bé gái này khai nhận đã nhiều lần bị ông B. cưỡng hiếp nhưng mỗi lần thực hiện xong ông đều dọa không được mách với ai.

Lỗi có phần do cha mẹ


Một đặc điểm chung khi trò chuyện với các nạn nhân này thì hầu hết các em bị xâm hại do không được cha mẹ chuẩn bị cho một số kiến thức sống khi bước vào tuổi dậy thì. Đa số các bậc cha mẹ khi hỏi tới việc tại sao không dạy cho con gái một số tình huống để phòng tránh lại có tư tưởng cho rằng con mình còn quá nhỏ, nếu nói sớm chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”.

 Chính vì tư tưởng ngại trao đổi sớm với con cái những chuyện tưởng như rất tế nhị, “người lớn” kia mà vô hình chung các bậc cha mẹ đã bỏ rơi con mình. Đó là chưa kể việc nhiều cha mẹ do mải mê với việc kiếm tiền mà lơ là chuyện nuôi dạy, chăm sóc con cái. Minh chứng cho điều này là những vụ hiếp dâm trẻ em kể trên, đa số sự việc chỉ được phát hiện khi các em đã vác cái bụng vượt mặt. Vì nghĩ con mình còn quá nhỏ, chưa thể trở thành thiếu nữ nên cha mẹ các em đã chủ quan, không quan sát con cái hàng ngày để đến khi sự bất thường trên cơ thể lộ rõ mới chịu đưa con đi khám.

Một nguyên nhân nữa là những yêu râu xanh vì biết tâm lý của các em nhỏ là sợ sệt, quá ngây thơ nên thường lấy tiền, bánh kẹo ra dụ các em vào bẫy. Sau khi thỏa mãn dục vọng, chúng tìm đủ mọi cách từ dụ dỗ đến đe dọa, cấm đoán để bắt các em im lặng và một khi sự việc chưa bị lộ tẩy thì chúng vẫn dùng thủ đoạn này để khống chế các em nhỏ, phục vụ mục đích đe hèn của mình.

Theo chuyên gia tâm lý Hà An, nhận thức của lứa tuổi từ học mầm non đến hết THCS còn rất non nớt. Hầu hết các em chưa biết mình phải làm gì khi bị xâm hại. Do đó, ngoài việc lên án hành vi đồi bại của những gã râu xanh, thì gia đình, nhà trường cũng có một phần trách nhiệm khi để hậu quả quá trầm trọng. “Tôi rất ngạc nhiên là tại sao mẹ, bà ngoại, bác, thậm chí cả cô giáo của H. không phát hiện H. bị xâm hại và có thai sớm hơn. Cho dù, H. không có biểu hiện như nôn nghén nhưng nếu quan tâm nhiều hơn, chắc chắn sẽ nhận ra những dấu hiệu thay đổi trong sinh hoạt, thái độ học tập vì họ đều là người đã kinh qua thời gian thai nghén. Nếu gia đình, nhà trường quan tâm đến con em, học sinh của mình hơn thì những đứa trẻ đang tuổi non nớt có lẽ không phải hứng chịu hậu quả này , chị An nói.

Cuối năm 2010, người dân xã Bình Triều huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xôn xao và vô cùng bức xúc khi biết tin một em học sinh lớp 9 bị hai cụ ông thay nhau hãm hiếp đến mang thai 6 tháng. Lợi dụng hoàn cảnh của bé gái này do thường xuyên phải sống xa mẹ, hai yêu râu xanh là Phạm H.S, 70 tuổi và Đoàn C.H., 68 tuổi đã kiếm cớ biến em thành búp bê tình dục. Cũng giống những vụ xâm hại bé gái khác, thủ đoạn của hai yêu râu xanh này là hay cho em bánh kẹo và tiền để tạo sự thân thiết rồi hãm hiếp sau đó dọa nạt, bắt im lặng.

Sự việc bị phanh phui khi mẹ của nạn nhân đi làm ở Đà Nẵng về, thấy con gái có những biểu hiện không bình thường đã đưa đi khám, phát hiện em đã có bầu 6 tháng.
 
Theo Đất Việt

Sửa bởi người viết 10/07/2011 lúc 05:47:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#22 Đã gửi : 16/05/2011 lúc 06:16:09(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Tử hình kẻ xâm hại bé gái 4 tuổi đến chết
(Dân trí) - Án tử hình dành cho bị cáo Lý Xuân Trung vì tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” được đông đảo người dân địa phương đồng tình hưởng ứng. Tội ác tày trời của tên Trung đã từng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Ngày 12/5, tại khu vực xã Bản Phiệt, toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên toà hình sự xét xử lưu động bị cáo Lý Xuân Trung, sinh năm 1985, trú tại thôn Cốc Sâm, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) với hai tội danh: “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai công bố tại phiên xét xử: Ngày 21/12/2010, sau khi đi uống rượu ở làng Chung, xã Bản Phiệt, trên đường về Lý Xuân Trung thấy cháu Lý Thị K.L. (sinh năm 2006) đang đi một mình. Ham muốn đê hèn trỗi dậy, Trung đã lừa cháu K.L. đi đến chỗ vắng và giở trò bỉ ổi. Bị cháu K.L. gào thét chống trả, Trung đã dùng tay bịt mồm, bóp cổ cháu, dùng dây rừng trói chân tay cháu lại để thoả mãn thú tính. Sau đó thấy cháu đã tắt thở, Trung đặt nạn nhân cạnh một tảng đá to, lấy hai tàu lá chuối rừng phủ lên người rồi bỏ về.

 

Ngày 22/12/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Thắng đã bắt khẩn cấp Lý Xuân Trung. Trung đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Căn cứ vào bản cáo trạng và trước những chứng cứ không thể chối cãi, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lý Xuân Trung mức án tử hình về tội “giết người” và 20 năm tù về tội “hiếp trẻ em”, tổng hợp cả hai hình phạt là án tử hình.

 

Phạm Ngọc Triển

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#23 Đã gửi : 16/05/2011 lúc 06:32:35(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Báo công an vì nghi bị hại đời khi đi sinh nhật

Đi sinh nhật bạn cũ, Thương được rủ đến quán bar và bị ép uống rượu đến khi say mềm. Lúc tỉnh dậy trong nhà nghỉ, trên người Thương không một mảnh vải, bên cạnh là thanh niên lạ.

Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết mới nhận được trình báo của chị Thương (18 tuổi, ở phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình) về việc bị hại đời trong nhà nghỉ.

Khoảng 20h ngày 10/5, Thương cùng hai người khác tới sinh nhật bạn cũ là Hà Quang Minh (19 tuổi, ở phố Sơn Tây). Trong bữa tiệc của Minh còn có một số thanh niên khác.

Đến 21h10 cùng ngày, một số người, trong đó có hai bạn của Thương ra về trước. Minh rủ Thương và một số bạn đến sàn nhảy Diamond ở Ngã Tư Sở. Tại đây, Minh gọi rượu để uống.

Thương bị ép uống rượu, đến 22h40 thì cô say không biết gì. Đến 4h ngày 11/5, cô gái tỉnh dậy thấy trên người không có quần áo. Bên cạnh là một nam thanh niên bạn của Minh cũng không mặc quần áo trên người. Thương xuống nhờ nhân viên nhà nghỉ gọi xe taxi về nhà.

Tối ngày 11/5, cô gái đến công an trình báo.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Hoàng Việt

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#24 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 05:46:44(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Khách trọ hiếp dâm con gái 14 tuổi của chủ nhà
 

Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, người khách thuê trọ đã làm quen, tán tỉnh và dụ dỗ con gái 14 tuổi của chủ nhà “làm chuyện người lớn”. Ngay cả khi thiếu nữ không đồng ý, vị khách trọ này không ngần ngại sử dụng vũ lực để cưỡng hiếp nhằm thỏa mãn dục vọng …

Nguyễn Lương Hải (21 tuổi), trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đến thuê nhà trọ của chị N.T.K (phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Trong quá trình thuê trọ, thấy con gái chị K là cháu T.N.T.N (14 tuổi) phổng phao, xinh đẹp nên Hải nảy sinh ý định làm quen và chiếm đoạt N. 

Sau nhiều lần tán tỉnh, cuối cùng Hải cũng đã “cua đổ” được N.  Khi thấy “cá cắn câu”, từ tháng 9/2009 đến ngày 16/1/2010, Nguyễn Lương Hải đã hai lần đưa N vào phòng trọ để thực hiện hành vi giao cấu (có sự đồng ý của N).

Thấy con có biểu hiện khác lạ, chị K nghi ngờ nên đã nhiều lần bóng gió, giáo huấn N, cô con gái yêu của mình. Dù nhiều lần bị mẹ dò hỏi “chuyện riêng tư”, N đều một mực không thừa nhân nhưng do lo sợ bị mẹ phát hiện, rầy la nên N đã tự ý cắt đứt quan hệ với Hải.

Hải không chấp nhận việc chia tay N. Do đó, từ đầu tháng 6/2010 đến ngày 1/12/2010, lợi dụng chị K đi vắng, Hải đã 3 lần lẻn vào nhà chị K để cưỡng hiếp N (mặc cho N không đồng ý và chống trả quyết liệt).

Đến tối ngày 5/12/2010, dù đang đi công việc nhưng do trong lòng cảm thấy bất ổn nên chị K trở về nhà sớm hơn thường lệ và phát hiện ra hành vi đồi bại của Hải nên đã báo với Công an TP Tuy Hòa. Ngay trong đêm đó, Nguyễn Lương Hải đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lương Hải (21 tuổi), trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là 14 năm tù.
 
Theo Bee.net.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#25 Posted : 24/05/2011 lúc 05:54:02(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Lại thêm một cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại

(Dân trí) - Một phụ nữ Việt Nam đã bị người chồng Hàn Quốc giết chết vào sớm nay 24/5 khi vừa mới sinh con được 19 ngày. Vụ việc một lần nữa khơi gợi lại những ký ức buồn về thảm kịch tương tự cách đây chưa đầy một năm.

 

Cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc, người cũng bị chồng Hàn Quốc giết chết vào tháng 7 năm ngoái.
 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời cảnh sát cho biết, cô dâu Việt có họ là Hwang (có thể là Hoàng), năm nay 23 tuổi. Cô đã bị người chồng Hàn Quốc đâm chết tại nhà ở Cheongdo, thị trấn ở vùng đông nam Hàn Quốc, vào khoảng 1h10 sáng nay.

 

Người chồng của cô 37 tuổi, có họ Im. Anh này khai với cảnh sát rằng đã đâm vợ trong khi hai người cãi cọ.

 

Tháng 7 năm ngoái, một phụ nữ Việt Nam (cô Thạch Thị Hoàng Ngọc, mới 20 tuổi) đã bị người chồng mắc bệnh tâm thần của mình giết chết chỉ 8 ngày sau khi cô đến Hàn Quốc sống với chồng. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về hôn nhân quốc tế qua các công ty mai mối. Sau vụ việc, giới chức Hàn Quốc cũng đã rà soát trên khắp cả nước các công ty mai mối bất hợp pháp.

 

Theo cảnh sát Hàn Quốc, cô dâu bị hại vào sáng nay kết hôn cùng người chồng Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoài và họ mới có một cậu con trai. Tại hiện trường cảnh sát tìm thấy bé trai 19 ngày tuổi nằm khóc thét bên người mẹ đang chảy máu. Người chồng đã bị bắt cùng với hung khí trong tay ở gần đó.

 

Một người hàng xóm đã báo cho cảnh sát sau khi nghe thấy người chồng đá cửa nhà hàng xóm và gào lên rằng đã giết một người.

 

Trước thông tin về vụ việc, sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp khẩn để tìm hiểu chi tiết về vụ việc, một quan chức sứ quán tại Hà Nội cho hay.

 

Trong khi đó, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ sẽ phát lệnh bắt giữ người chồng vì cáo buộc giết người và sẽ mổ tử thi của người vợ để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết.

 

Vũ Quý

Theo Yonhap

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#26 Đã gửi : 01/06/2011 lúc 04:28:11(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bé gái 11 tuổi bị cưỡng hiếp trong rẫy cà phê

Đi làm về, ba mẹ không thấy con gái 11 tuổi ở nhà nên nhờ mọi người cùng tìm và phát hiện xác con ở trong rẫy cà phê cách nhà khoảng 3km.  

Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ đã thực hiện hành vi hiếp dâm, giết bé gái 11 tuổi tại một rẫy cà phê ở xã Ea Hu, huyện Cư Kuin.

Tối 28/5, bố mẹ cháu Nguyễn Thị Huyền (ở xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) đi làm rẫy về nhà thì không thấy con đâu. Chiếc xe máy của gia đình cũng biến mất. Mọi người trong khu vực đã đổ đi khắp nơi để tìm.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện xác cháu bé gái nằm trong rẫy cà phê thuộc xã Ea Hu (huyện Cư Kuin) cách nhà 3 km.

Công an huyện Cư Kuin kết hợp Phòng nghiệp vụ của tỉnh Đắk Lắk để điều tra. Kết quả khám khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, cháu Trang bị bóp cổ chết. Ngoài ra cô bé này còn có dấu hiệu bị hiếp dâm.

H. An

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#27 Đã gửi : 01/06/2011 lúc 04:29:33(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Thừa Thiên - Huế:

Chủ quán cắt tóc kiêm nghề môi giới mại dâm
(Dân trí) - Ngày 1/6, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên xét xử Nguyễn Thị Trâm về tội môi giới mại dâm. Mới mở quán cắt tóc được vài tháng, bị cáo đã 12 lần môi giới cho 2 nhân viên trong quán đi “vui vẻ” với khách.

Cuối năm 2010, Nguyễn Thị Trâm (SN 1975, trú phường Xuân Phú, TP Huế) thuê nhà số 10 đường Thái Phiên, TP Huế, để mở quán cắt tóc nam nữ Kim Phượng.

Trâm treo biển tuyển 2 nhân viên nữ với mức lương ưu đãi. Tuyển được 2 người là Trịnh Thị Nhật H. và Trần Thị T., Trâm đã khôn khéo chỉ đạo nhân viên cắt tóc, gội đầu ở quán đi tiếp khách thêm ở ngoài để kiếm thêm tiền. Trong một lần 2 nhân viên đang vui vẻ trong nhà nghỉ với khách đã bị công an tóm gọn.


Nguyễn Thị Trâm nhận án tù vì tội môi giới mại dâm cho nhân viên

Tại cơ quan điều tra, Trâm khai nhận đã 12 lần môi giới cho 2 nhân viên đi khách tại nhà nghỉ Ngọc Nga (36 đường Thái Phiên) gần đó. Mỗi lần nhân viên đi khách về, Trâm lấy tiền phần trăm là 50.000 đồng.

Ngày 1/6, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt Trâm 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

 Đại Dương

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#28 Đã gửi : 01/06/2011 lúc 04:30:36(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bắt chước phim sex, nam sinh ‘yêu’ bé chăn bò

Được mẹ lo cho ra thị trấn học hành để sau này thoát khỏi cảnh nghèo khổ, Nam lại lao vào cái xấu, vùi đầu với cảnh tình ái trong phim và gây ra vụ hiếp dâm tập thể với cô bé chăn bò. Trước khi bị phát hiện hành vi, Nam nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Nhìn dáng người nhỏ thó, Nam lọt thỏm trong nhóm phạm nhân nam đi lao động về tại trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên. Cậu tách khỏi đoàn người khi giám thị gọi lên hội trường lớn có người gặp. Nam nhanh nhảu bước vào cả vũng nước mưa, mặt hứng khởi. Khi biết người đang đợi mình không phải người thân, nét mặt cậu chùng xuống, buồn rầu.

Nam đang cải tạo tại phân trại 1 Trại giam Phú Sơn 4 vì tội hiếp dâm trẻ em. Ngồi đối diện với phóng viên Ngoisao.net, Nam luôn giữ khoảng cách, ít nói về quá khứ. Nam trả lời nhát gừng và cố không nói đến việc làm “dại đột” khi còn đang ngồi trên ghế trung học phổ thông. Cậu thanh niên 21 tuổi này đã có 5 năm trong tù.

Khi nhắc đến gia đình, Nam cúi gằm mặt chực khóc. Lâu rồi anh ta mới được nghe đến hai từ đó để nhớ về ngôi nhà ở cái bản xa xôi của tỉnh Hà Giang. Nơi đó có mẹ, anh trai và cô em gái đang sinh sống. 5 năm trong tù, chỉ một, hai lần mẹ về Thái Nguyên thăm Nam. Ngồi lâu, mắt đỏ hoe, Nam bảo không khi nào nguôi nhớ nhà, mẹ và em gái. “Vào đây rồi em mới thấm thía ý nghĩa của cuộc sống tự do, không vi phạm pháp luật”, nam phạm nhân có dáng người nhỏ thó sụt sịt khóc.

Gia đình Nam nghèo với 4 miệng ăn đều trông chờ vào người mẹ tần tảo. Bố mất, trụ cột kinh tế đều một tay mẹ lo lắng. Là con thứ hai, trên còn anh trai, dưới là em gái, ngoài giờ học, Nam cũng làm nương rẫy. Cuộc sống vất vả, nhưng mẹ đã lo cho Nam và cô em gái học hành. Lên cấp 3, cậu được mẹ khuyến khích ra thị trấn học. Người mẹ dặn dò con trai cố gắng học để thoát khỏi cái nghèo, sau này tự nuôi sống bản thân, Nam chuẩn bị sách vở và đồ dùng ra thị trấn.



Những phạm nhân tại trại giam Phú Sơn trong giờ lao động về.

Những phạm nhân tại trại giam Phú Sơn trong giờ lao động về.

Những tháng đầu, cuộc sống xa nhà của cậu học sinh không có gì khác biệt, giống như nhiều bạn trang lứa. Sau mỗi buổi lên lớp, Nam túm tụm cùng nhóm bạn tự nấu cơm, ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên, ở thị trấn không lâu, Nam dần học được những thú vui mà trước đó ở nhà không biết đến. Cậu hút thuốc lá, uống rượu. Không có người quản lý, Nam ngày càng thích đi chơi hơn là học.

Một lần uống rượu, cả nhóm Nam mở phim sex xem. Cảnh trai gái yêu đương nhau khiến thanh niên đang tuổi lớn thấy bứt rứt trong người. Xem một vài lần, dần Nam thành quen, nghiện. Trong đầu cậu ta luôn ám ảnh bởi cảnh giường chiếu của đôi trai gái. Có lần, Nam còn dùng số tiền ít ỏi của mẹ gửi cho chi tiêu, góp với nhóm bạn đi mua dâm.

Năm học đầu ở thị trấn, Nam đạt học lực trung bình. Một lần về nhà nghỉ hè, cậu gặp Na, cô bé 12 tuổi, người có họ hàng xa với mình, đang chăn bò ở trên nương. Lúc đó, dục tính của thanh niên này nổi lên, anh ta nấn ná rồi gạ cô bé quan hệ tình dục. Na không cưỡng được những cái nắm tay, sờ mó của Nam rồi đồng ý giao cấu ngay trên nương. Sau lần đó, hai đứa còn nhiều lần quan hệ tình dục cùng nhau khi ở trên đồi, trong rừng, lúc ở tại nhà của Nam.

Sau kỳ nghỉ hè, Nam ra thị trấn học tiếp. Cậu ta vẫn thường tụ tập cùng bạn bè, túm tụm uống rượu, hút thuốc lá và chụm đầu với phim sex. Sức học sa sút, Nam bỏ học nhiều buổi nhưng mẹ ở nhà không hề biết. Trong một lần về quê xin tiền mẹ, lấy gạo trên trường, Nam tiếp tục gặp Na khi bé đi chăn bò gần khu nhà cậu ta. Lúc đó, Nam đang nằm xem tivi, em gái đi học, mẹ và anh trai đều đi làm.

Nam nảy sinh ý định giao cấu với Na. Cậu ta tới chỗ Na ngồi và gạ quan hệ tình dục. Lúc hai đứa “yêu” nhau, một số thanh niên khác đang chơi gần đó thấy vậy cũng muốn tham gia. Sau đó, cô bé lần lượt bị giao cấu. Đến đứa thứ ba, do bị đau, Na kêu lên và tình cờ có người dân đi qua phát hiện đã tri hô. Cả nhóm kéo quần bỏ chạy.

Sau vụ việc này, gia đình nạn nhân tới nhà Nam giải quyết. Na thừa nhận quan hệ với Nam nhiều lần từ một năm trước. Nghe con gái kể vậy, bố mẹ đã yêu cầu gia đình Nam bồi thường 20 triệu đồng nếu không sẽ kiện ra công an xã. Do không có tiền, người mẹ chỉ biết khóc vì tội lỗi đứa con bất hiếu gây ra. Ngoài ra, bà còn bị nhiều điều dị nghị từ dư luận trong thôn bản.

Mùa hè năm 2005, Nam và nhóm tham gia “yêu” cô bé Na bị bắt. Nam bị đưa ra tòa án nhân dân tỉnh xét xử về tội danh hiếp dâm trẻ em. Với vai trò đứng đầu, Nam nhận mức án cao nhất, 14 năm. Sau khi tuyên án không lâu, Nam được chuyển về trại Phú Sơn 4.

Thời gian đầu, Nam tham gia tổ đóng và khuân gạch. Sau đó do sức khỏe không tốt, cậu được chuyển vào tổ làm mi giả và những công việc nhẹ nhàng hơn. Ngoài lao động, Nam còn được học văn hóa như nhiều phạm nhân khác. Mất hơn 1 năm trong trại, anh ta mới lấy lại cân bằng và xác định cần phải lao động chăm chỉ, cải tạo tốt để rút ngắn được thời gian về với gia đình, làm lại cuộc đời.

5 năm, giờ Nam khỏe mạnh hơn do được ăn uống đầy đủ, cộng với lao động thường xuyên. Cậu khoe đã tăng được 6kg từ ngày vào trại. Câu chuyện của Nam đang rôm rả chợt chùng xuống. Gương mặt buồn rượi, Nam cho biết từng đó thời gian ở trại, mẹ mới chỉ thăm vài lần. Cậu nói như an ủi rằng, chắc mẹ vẫn giận mình, hoặc do đường xa, do kinh tế khó khăn. Trong câu chuyện, Nam nhắc nhiều đến cô em gái kém mình 5 tuổi. Dạo ở nhà chơi bời thế nào, nhưng cậu luôn thương, yêu quý em. Anh ta nhủ không biết cô bé có xấu hổ vì có người anh phạm tội như vậy không.

Ngồi nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ, tiếng kẻng báo hiệu bữa cơm chiều vang lên. Những lời tâm sự cuối cùng với phóng viên, Nam bảo muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ, gia đình nạn nhân. “Em nghĩ gần 30 tuổi không phải là quá trễ với một người muốn làm lại cuộc đời như em. Em mong muốn được đứng dậy sau cú vấp của mình, sống có ích hơn”, Nam chia sẻ, rồi vội vàng đứng dậy, bước đi trong ráng chiều.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Việt Dũng

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#29 Đã gửi : 05/07/2011 lúc 05:44:20(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

"Ca sĩ" hiếp dâm nữ sinh, trốn vào bụi rậm
 Thứ Ba, 05/07/2011 --- cập nhật 02:06 GMT+7


Ngày
4.7, công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn
Văn Lợi, 23 tuổi, ở Núi Thành, Quảng Nam, "ca sĩ" một đoàn ca nhạc tư nhân, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo
thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, học hết lớp 9, Nguyễn Văn Lợi
nghỉ ở nhà và đi làm thuê ở một số nơi. Một lần có đoàn ca nhạc về địa
phương biểu diễn, Lợi đã tiếp cận và xin theo phụ việc. Một thời gian
sau, thấy Lợi có chất giọng tốt nên ông bầu của đoàn này cho lên sân khấu hát để bán lô tô và được giới thiệu với nghệ danh là Triệu Vũ.



Đối tượng Lợi tại cơ quan điều tra

Một thời gian sau, Lợi chuyển sang đoàn hát kiêm lô tô khác của ông bầu T. là người ở cùng huyện, có nghệ danh nữa là Duy Lợi.

Vào
ngày 23.6 vừa qua, khi đoàn “ca nhạc, lô tô”đến sân vận động của xã
Bình Thới, huyện Bình Sơn diễn, Lợi đã làm quen và xin được số điện
thoại của hai chị em T.H (16 tuổi) và N.H (13 tuổi). Từ đó Lợi thường xuyên nhắn tin qua lại với T.H.

Đến
ngày 27.6, sau khi diễn đêm cuối cùng chuẩn bị chuyển đi đến nơi khác,
Lợi ngỏ ý gặp T.H để nói lời chia tay. Tuy nhiên T.H không đến mà nhờ em
ruột của mình là N.H đến gặp Lợi và trao một chiếc nhẫn, với lời nhắn: Của chị T.H tặng cho anh.

Nhận
nhẫn xong, Lợi cầm tay và kéo em N.H kéo ra khu vực vắng vẻ phía sau
trường mẫu giáo bán công Bình Thới ở gần đó để nói chuyện, rồi thực hiện
hành vi hiếp dâm. Đợi chờ lâu mà không thấy N.H về, nên T.H cùng người thân đi tìm.

Đến
23 giờ gia đình phát hiện N.H đang đi lang thang ngoài đường, quần áo
xộc xệch, nhếch nhác, đầu tóc bù xù nên tra hỏi và biết được sự thật.
Ngay trong đêm, gia đình của N.H đã truy tìm, phát hiện và bắt giữ khi Lợi đang ẩn nấp trong bụi rậm.
 
Theo Dân Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#30 Đã gửi : 05/07/2011 lúc 05:45:30(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Nha Trang: Khởi tố vụ dâm ô trẻ, rồi tự sát


Cảnh
sát điều tra Công an TP.Nha Trang, Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố
vụ án “dâm ô đối với trẻ em”, xảy ra chiều 10.4.2011, ở thôn Phước Sơn,
xã Phước Đồng, TP.Nha Trang; khởi tố bị can Ly Pha, 57 tuổi, trú Phước Sơn, Phước Đồng, Nha Trang.

Khoảng
14 giờ 50 ngày 10.4, Đồng Thị Lê và Đồng Thị Luân (ở thôn Phước Sơn)
thấy Pha dẫn bé N.T.T.V (SN 2000; trú Phước Thượng, Phước Đồng) đi về
phía núi. Biết Pha thường mê hoặc, thu hút bọn trẻ bằng các trò ảo thuật, rồi lợi dụng dâm ô các bé gái, họ theo tìm, nhưng không thấy.



Điều tra hiện trường vụ Ly Pha hiếp dâm trẻ em.
Về qua ngôi nhà bỏ hoang gần
nhà Pha, nghe điện thoại reo, qua khe cửa, thấy V không quần áo chạy vào
phòng trong, họ lập tức điện báo anh Đồng Đức Hiệp (cùng thôn). Anh
Hiệp gọi thêm các anh Nguyễn Bá Chất và Nguyễn Hồng Hà (cùng thôn) tức tốc đến.

Nhà
hoang khóa trái, giật tung cửa sổ, anh Chất nhảy vào thấy Pha mặc quần
đùi từ phòng tắm ra, quỳ lạy van xin: “Chất ơi! Mày tha em con đường
sống”. Bên trong, V không quần áo, đứng trong góc nhà tắm. Bất ngờ, Pha
nhảy ra chạy, bị anh Hà đuổi theo bắt lại. Mọi người điện báo công an xã đến giải quyết.

Biết
không thoát, Pha bất ngờ tự đâm vào ức bằng dao nhọn. Mọi người nhào
tới khống chế, Pha thúc đầu gối lên cán dao cho ngập sâu hơn. Cấp cứu, Pha bị thủng vách ngoài tim. Hồi tỉnh, y trốn viện, đi mất.

Tại hiện trường, công an phát hiện, thu giữ một số tang vật: Vỏ đồ ăn thức uống và vỏ viên thuốc Mifestad (tránh thai khẩn cấp).
 
Theo Dân Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#31 Đã gửi : 06/07/2011 lúc 11:54:41(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Hành hạ hiếp dâm 2 thiếu nữ, bắt các nạn nhân tự quan hệ
 Thứ Tư, 06/07/2011 --- cập nhật 08:38 GMT+7


Một mình bị cáo khống chế ba nạn nhân (có hai nữ) rồi lần lượt thực hiện chuỗi hành vi dã man là hiếp dâm, đánh đập… Bản giám định tâm thần xác định Quang hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bệnh tâm thần.

Ngày 5-7, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Quang tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, sáu năm tù về tội hiếp dâm, hai năm tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật, hai năm tù về tội làm nhục người khác, tám năm tù về tội cướp tài sản, một năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng cộng bị cáo lãnh 27 năm tù về sáu tội danh trên.

Công tố viên Nguyễn Ngọc Hoàng đã phải thốt lên: “Đây là vụ án khiến tôi cảm thấy day dứt, buồn vì nhân tính con người bị đánh mất. Ngay từ ngày đầu tiếp xúc vụ án, tôi đã không dám tin vào sự thật, nó quá tàn nhẫn… Tôi mong đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng có một hành vi như thế này”.

Bắt nạn nhân tự quan hệ

Theo hồ sơ, ngày 16-7-2010, sau khi nhậu và hát karaoke, Quang chạy xe về nhà thì nhìn thấy chị L. (18 tuổi), cháu H. (15 tuổi) và anh T. (18 tuổi) đang chờ đón xe về quê. Cho rằng anh T. nhìn đểu mình, Quang dừng xe và xông đến đánh anh tới tấp. Sau đó, Quang dùng sợi dây xích sắt giấu ở xe ra đe dọa, khống chế ép ba người lên xe chở tới khu vực sát bệnh viện ô tô (thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương).



Bị cáo Lê Công Quang tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: DH


Tại đây, Quang ép ba nạn nhân cởi hết áo quần và nằm úp xuống sàn. Quang lần lượt quan hệ tình dục với hai nạn nhân nữ là chị L. và cháu H. Khi nạn nhân la hét, Quang đánh vào mặt và đe dọa: “Nằm yên, không em giết chết tụi mày”.

Chưa thỏa mãn thú tính, Quang yêu cầu anh T. quan hệ với cháu H. cho mình xem.

Sau đó, Quang trói tay ba nạn nhân lên cao và dùng dây xích đánh vào người và bộ phận sinh dục. Tiếp đó, Quang bắt cháu H. phải ăn điếu thuốc lá đang hút dở mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin. Đồng thời, Quang buộc nạn nhân phải tự mình bật quẹt đốt bộ phận sinh dục.

Dã man hơn, Quang còn dùng dây xích dài nhét vào bộ phận sinh dục của hai nạn nhân nữ. Đến khi thấy nạn nhân la hét đau đớn, Quang mới chịu dừng lại.

Thấy ba người nằm gục xuống sàn, Quang buộc họ phải giao hết tài sản gồm hai chiếc điện thoại di động và hơn 900.000 đồng. Tiếp đó, Quang châm lửa đốt hết toàn bộ áo quần của nạn nhân. Quang bắt ba nạn nhân trong tình trạng trần truồng xếp hàng chạy vòng quanh khu vực bệnh viện ô tô. Khi ba nạn nhân chạy ra bên ngoài, Quang lên xe tẩu thoát cùng số tài sản cướp được…

Hành vi tàn nhẫn, trái đạo lý

Tại tòa, Quang thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo nhận thấy bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt là đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo xin tòa xét đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ là người có công, bị cáo đã thành khẩn khai báo mà giảm án.

Quang khai do hận người tình (vốn đã chung sống như vợ chồng với bị cáo một thời gian dài) bỏ đi với người khác nên nảy sinh ý định trả thù đời. Thêm nữa, khi thực hiện hành vi phạm tội, Quang uống rượu say, không kiểm soát được hành động của mình.

Công tố viên cho rằng bị cáo không thể viện lý do say rượu để giải thích cho những hành động mất nhân tính của mình.

Trong phần xét hỏi, khi HĐXX hỏi tình trạng sức khỏe, Quang khẳng định không bị bệnh gì. Bản giám định tâm thần cũng xác định Quang hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bệnh tâm thần.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mức hình phạt và tội danh của bị cáo là hết sức rõ ràng và đúng. Tuy nhiên, luật sư xin tòa cứu xét giảm án dựa trên những tình tiết bị cáo vừa nêu. Mặt khác, dù giám định tâm thần cho thấy bị cáo hoàn toàn bình thường nhưng có thể bị cáo bị một bệnh lý gì đó về tâm lý mà chưa tìm ra được. Bởi lẽ chuỗi hành vi của bị cáo khó mà tin được, bản thân bị cáo cũng không thể lý giải được tại sao mình lại hành động như vậy.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định những lập luận của bị cáo và luật sư không có cơ sở chấp nhận. Kết luận giám định cho thấy bị cáo không hề có vấn đề gì. Trước tòa, bị cáo cũng hoàn toàn tỉnh táo nên phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

Xét hành vi của bị cáo là hết sức tàn nhẫn, trái pháp luật, trái với đạo lý. Bị cáo đã dùng vũ lực và hung khí nguy hiểm (sợi xích) để khống chế, uy hiếp và thực hiện tiếp chuỗi hành vi trái pháp luật cấu thành từng tội riêng lẻ là hiếp dâm trẻ em (với cháu H.), hiếp dâm (với chị L.), làm nhục, hủy hoại tài sản, cướp tài sản… Tất cả tình tiết giảm nhẹ tòa cấp sơ thẩm đã xem xét nên những tình tiết bị cáo nại ra không mới. Tòa quyết định tuyên y án sơ thẩm của TAND thị xã Dĩ An...
 


 



Hành vi của con tôi khó mà tha thứ được

Tham dự và qua diễn biến phiên tòa, có mơ tôi cũng không dám tin con trai tôi lại hành động như vậy. Nó đã thực hiện hàng loạt hành vi khiến tôi nhói lòng. Là mẹ nhưng tôi cũng là một phụ nữ nên tôi thấy hành vi của con trai tôi là khó dung tha. Qua đây tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới phía gia đình người bị hại.

Mẹ của bị cáo Lê Công Quang

Tòa tuyên hình phạt thích đáng

Đã 25 năm trong nghề, xét xử nhiều vụ án man rợ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ án có chuỗi hành vi ghê gớm như thế này. Tuy nhiên, xét nhiều tình tiết về nhân thân, hoàn cảnh gia đình… nên tất cả tội danh tòa đều xử ở mức khởi điểm của khung hình phạt. Theo tôi, đây là mức hình phạt thích đáng cho bị cáo.

Thẩm phán LÊ HOÀNG VƯƠNG, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Bình Dương, thẩm phán trong vụ án
 
Theo Pháp Luật TPHCM
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#32 Đã gửi : 07/07/2011 lúc 10:00:20(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Hà Nội: Đi chăn vịt, một thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể
 Thứ Năm, 07/07/2011 --- cập nhật 09:02 GMT+7


Nạn nhân là em Nguyễn Thị T (16 tuổi, ở Xóm Bến, xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/7, trong lúc em T đi chăn vịt ngoài đồng, thấy oi bức nên T vào ngôi miếu giữa cánh đồng Gạo trong xã để tránh nắng.

"Đang mơ màng thì T giật mình choàng dậy, vừa mở mắt ra đã thấy mình bị 7- 8 thanh thiếu niên đè lên người, đứa giữ tay, đứa túm chân lột quần lột áo em". T kể lại.
 


T tại hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Việt


Do đang buổi trưa lại ở giữa cánh đồng vắng nên tiếng kêu cứu của T không ai nghe thấy. Sau khoảng 20 phút bị đám thanh thiếu niên hành hạ, rất may có một bà cụ đi làm đồng nghe tiếng kêu cứu đã chạy lại và quát ầm ĩ thì T mới thoát khỏi tay đám "dâm tặc".

Được biết, sau khi nhận đơn tố cáo, Công an xã Tốt Động đã thông báo lên Công an huyện Chương Mỹ.

Tối cùng ngày, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hồi, còn gọi là Thuận (SN 1992), Trịnh Đình Trắc, Đoàn Đình Hiệp (cùng SN 1994), Trịnh Đình Ninh (SN 1995), Trịnh Đình Ân (SN 1996), Hạ Viết Thi (SN 1995), Nguyễn Trọng Vương (SN 1997) và Trịnh Đình Nghĩa (SN 2000). Cả 8 nghi phạm nói trên đều trú tại xóm Trại, xã Tốt Động. - Dân Việt thông tin.

Theo Pháp luật Việt Nam, sau khi lấy lời khai, các đối tượng đã được cho về nhà. Điều này đã khiến dư luận địa phương hết sức bất bình.

Người dân cho rằng, gia đình các đối tượng đã "chạy tiền" nên các thanh niên bị triệu tập mới được thả ra.

Bố cháu T bức xúc: “Hiện nay thông tin về việc con gái tôi bị làm nhục đã lan ra khắp xã, mấy ngày nay, cháu nó không dám ra khỏi nhà. Tôi mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra và xử lý thủ phạm đúng theo pháp luật”.

Thượng tá Lê Đình Sức - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn chưa thể khởi tố vụ án này do chưa làm rõ được hành vi hiếp dâm của các đối tượng.
 
Theo Phunutoday.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#33 Đã gửi : 07/07/2011 lúc 10:05:27(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Phạt tù nam sinh viên “yêu” thiếu nữ 14 tuổi
 Thứ Năm, 07/07/2011 --- cập nhật 08:08 GMT+7


TAND TP. Nha Trang ngày 6.7 đã tuyên phạt bị cáo Lưu Khánh Tùng (SN 1992, trú Bình Hổ, Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội giao cấu với trẻ em.

Theo khai nhận trước toà của Tùng, khoảng tháng 12.2010, khi đang là sinh viên, Tùng có quen biết với Đinh Thị Thu Hiền (14 tuổi) và giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.



 

Ngày 28.2.2011, Tùng cùng với bạn là Nguyễn Mạnh Cường đi với Hiền vào Nha Trang chơi và xin việc làm cho Hiền. Ngày 1.3.2011, họ thuê phòng ở tại khách sạn Vân Nam.

Tối hôm sau, khi Cường ra ngoài, thấy chỉ còn mình và Hiền ở phòng nên Tùng đã rủ thiếu nữ này quan hệ tình dục. Cũng trong tối đó, Tùng thêm một lần quan hệ với Hiền.

Đến sáng 4.3, Công an phường Lộc Thọ kiểm tra hành chính khách sạn đã phát hiện sự việc của Tùng và Hiền.
 
Theo Dân Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#34 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 11:30:50(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

hiếu nữ bị hãm hiếp dã man khi đang nghỉ trưa


Thấy Q xinh xẻo, mặn mà lại đang ở nhà một mình nên Thảo nảy sinh ý định đen tối,  muốn cưỡng hiếp Q hòng thỏa mãn thú tính…

Ngày
8/7, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm
làm xôn xao dư luận xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên)
trong suốt thời gian qua. Theo đó, bị cáo Đỗ Văn Thảo (34 tuổi), trú xã
Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh bị tuyên phạt 12 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Theo
thông tin từ cơ quan chức năng, vào trưa 1/3, trong lúc đi rẫy về, Đỗ
Văn Thảo (34 tuổi) có ghé qua nhà em N.T.M.Q (23 tuổi, ở thôn An Hòa, xã
Đức Bình Tây) để nghỉ chân và xin nước uống cho đỡ khát. Thấy người quen gọi cửa, em Q đang nằm nghỉ trưa đã trở dậy và ra gặp Thảo.

Thấy
Q xinh xẻo, mặn mà lại đang ở nhà một mình nên trong đầu Thảo nảy sinh ý
định đen tối muốn cưỡng hiếp Q. Ngay lập tức, Thảo lao tới kéo tay em Q
xuống dưới nhà bếp. Mặc cho Q khóc lóc, la hét và chống trả kịch liệt,
Thảo đã dùng sức mạnh và cả những lời đe dọa sẽ “đánh chết” nếu không cho Thảo thực hiện hành vi thú tính.

Do
nhà Q cách xa khu dân cư, hơn nữa vào buổi trưa, mọi người trong thôn
đều đi làm xa nên không có ai nghe thấy lời kêu cứu của Q. Sau khi giở
trò đồi bại, Thảo mặc quần áo, tiếp tục buông lời hăm dọa để Q không
tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai rồi về nhà tắm rửa, thản nhiên nằm coi ti vi.

Đến chiều tối cùng ngày, khi đi làm về, bố mẹ phát hiện Q có biểu hiện khác lạ nên đã gặng hỏi và biết được hành vi của Thảo.

Ngay
lập tức, gia đình Q đã làm đơn tố cáo hành vi sai trái của Thảo với cơ
quan chức năng huyện Sông Hinh và Thảo nhanh chóng bị bắt giữ khi đang tìm cách trốn khỏi địa phương.
 
Theo Bee.net.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#35 Đã gửi : 10/07/2011 lúc 05:46:47(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Giết người tình vì bị chê ...yếu sinh lý


TAND
tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm vụ án "khách làng chơi" sát hại nữ
tiếp viên quán cà phê, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, ở
ấp Tân Quới, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) 7 năm tù về tội “Giết người”. Đây là hậu quả mối quan hệ bất chính của kẻ sát nhân và nạn nhân.


Mối tình bất chính

Người
bị hại “trở về từ cõi chết” là một nữ tiếp viên trẻ của quán “cà phê
thư giãn” trên đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP.Vĩnh Long) tên là Hương.
Trong những lần ghé quán, bị cáo Nguyễn Minh Quang đã bị “say nắng” bởi
vẻ từng trải và nhan sắc mặn mà của nữ tiếp viên này. Sau một thời gian
quen biết, Quang và Hương đã lén lút quan hệ bất chính với nhau, mặc dù Hương đã có gia đình và vẫn chung sống với chồng.


Quang
khai nhận, qua những lần hắn đến quán uống nước, trò truyện với Hương,
biết gia đình cô mới từ quê chuyển ra TP.Vĩnh Long làm ăn. Làm ở quán cà
phê, Hương chỉ kiếm được đồng lương bèo bọt, trong khi vợ chồng cô đang
phải thuê nhà, lại nuôi con nhỏ. Hương đi làm không đủ tiền trang trải sinh hoạt gia đình và mua sữa cho con.
 


Bị cáo Nguyễn Minh Quang.
 
Mủi
lòng trước hoàn cảnh của người đẹp, dù chẳng khá giả gì nhưng Quang hứa
sẽ giúp đỡ Hương có tiền để mua sữa cho con. Đổi lại, Hương phải chấp
nhận quan hệ tình cảm với Quang. Trong cơn cùng quẫn, Hương gật đầu chấp
nhận. Mỗi lần muốn “tâm sự”, Quang thường dùng điện thoại di động của
mình nhắn tin vào số máy của Hương hẹn đến "bãi đáp" là các nhà trọ rẻ
tiền ven đô. Sau mỗi lần “ăn bánh”, Quang trả cho Hương số tiền 200.000 đồng.

Gây án vì bị người tình chê “yếu”


Ngày 26/1/2011, cũng như những lần trước,
Quang dùng điện thoại di động nhắn tin vào máy của Hương hẹn 17h gặp
nhau tại một nhà trọ ở xã Long Phước (huyện Long Hồ). Khác với mọi khi,
lần này trước khi đi, Quang bỏ con dao vào túi với mục đích nếu chưa
thỏa mãn mà Hương đòi về thì hắn sẽ ra tay. Chuẩn bị hung khí xong,
Quang điều khiển xe gắn máy đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long rồi gửi xe
tại đây để khi gây án sẽ dễ tẩu thoát. Sau đó, Quang đón xe ôm đến nhà trọ như đã hẹn.


Khoảng 10 phút sau, chị Hương cũng đón xe tới “điểm hẹn”. Tại đây,
Quang đưa trước cho người tình 400.000 đồng để về “mua sữa cho con
uống”. Sau khi “vui vẻ”, Quang bị người đẹp chê “yếu” nên hắn ta tự ái cho rằng Hương đã xúc phạm đến bản lĩnh đàn ông của mình.


Gã côn đồ đã rút dao, đâm chị Hương. Trong lúc giằng co, Hương bị ngã
xuống nền phòng trọ và kêu cứu. Chủ nhà trọ nghe tiếng kêu cứu đã kịp
thời chạy đến gõ cửa phòng. Bị phát hiện, Quang vội buông Hương ra. Lợi
dụng sơ hở, cô gái giật lấy con dao, rồi chạy thoát ra ngoài. Sau đó nạn
nhân tự mình chạy sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long gần đó để sơ
cứu, điều trị vết thương. Còn Nguyễn Văn Quang bị bắt giữ về tội “Giết người”.


Theo biên bản giám định pháp y số 9 ngày 8/3/2011 của Phòng Pháp y
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Hương bị hai vết thương ở vùng cổ và vết trầy xước ở bàn tay phải, tỷ lệ thương tật chung là 4%.


Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quang khai nhận có ý định giết người từ
trước nếu như quan hệ với Hương chưa thỏa mãn. Hắn cho rằng do trước đó
hai người có thỏa thuận quan hệ hai lần và bị cáo cũng đưa Hương đủ
tiền, song người bị hại đã không giữ lời hứa, có ý định muốn về và lại còn cười chê bị cáo yếu sinh lý.


Quang bao biện, do bị xúc phạm nên đã nóng giận và bột phát hành
động. Nói lời sau cùng, bị cáo Quang tỏ ra ân hận vì hành vi trái pháp luật, trái đạo đức xã hội của mình và mong được Tòa giảm nhẹ mức án.

Nguyễn Minh Quang đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án 7 năm tù.

* Tên nạn nhân đã thay đổi
 
Theo Pháp Luật Việt Nam
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#36 Đã gửi : 10/07/2011 lúc 05:50:05(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Ngày mai xét xử kẻ mưu sát cả đại gia đình


Ngày
mai (11/7) TAND Hà Nội sẽ đưa bị cáo Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, trú tại
tổ 9 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về hành vi giết
người. Đây là vụ án đã gây chấn động dư luận hơn 1 năm về trước bởi hung thủ đã lên kế hoạch giết cả đại gia đình.

 

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 8/5/2010, khi đang lúi húi ngồi sơn hàng
rào sắt ngay trước cửa nhà mình tại số 10, hẻm 90, ngách 35 ngõ 310
đường Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội, bà Đặng Thị Chung (SN 1952) bất ngờ bị chính cháu ruột là  Đặng Tuấn Dũng dùng dao đâm ba nhát vào phần bụng.

Gây
án xong, Đặng Tuấn Dũng (SN 1984) cùng người yêu (xác định tên là Hân ở
Phú Xuyên) còn bình tĩnh chạy về nhà cách đó khoảng 10m, vứt dao phi
tang và lấy xe máy bỏ trốn trong sự căm phẫn của cả gia đình và bà con
hàng xóm. Ba nhát dao oan nghiệt đã khiến bà Chung đã tử vong ngay sau đó ít phút vì mất máu quá nhiều.



Hung thủ Đặng Tuấn Dũng

Khi công an có mặt tại hiện trường đã thu giữ hung
khí tên Dũng vứt lại là một con dao chọc tiết lợn. Khám xét khẩn cấp tại
nhà tên Dũng, cơ quan chức năng thu giữ một quyển sổ dạng nhật ký trong đó có nêu tỷ mỉ cách thức Dũng sẽ giết từng người một trong gia đình.
 
Theo
mẹ đẻ tên Dũng, trong cuốn sổ này Dũng đã lên sơ đồ sẽ giết chết 2 bà
bác đầu tiên, sau đó sẽ là ông chú ruột, cuối cùng là chị gái và anh
rể... Bản thân mẹ đẻ Dũng, dù không nằm trong "hồ sơ thần chết" này
nhưng cũng bị Dũng đánh dã man nhiều lần phải "sơ tán" khỏi nhà, đến ở và làm việc cho một xưởng làm than dưới chân cầu Long Biên.
 

Đêm 11/5/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP.Hà Nội) đã bắt giữ
Đặng Tuấn Dũng khi đối tượng này có mặt tại nhà một người thân ở tỉnh Bình Dương.
 
Theo VnMedia.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
Đại Sư trên 11-07-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#37 Đã gửi : 10/07/2011 lúc 06:34:38(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Người yêu đưa đi thi, nữ sinh thành... đàn bà



Ngây
ngô tin vào lời người yêu thuê nhà nghỉ có điều hòa để nghỉ ngơi cho mát, chưa bước qua cửa vũ môn Quỳnh đã đánh mất "cái ngàn vàng".

"Khôn ba năm dại một giờ"



T. Quỳnh (quê Hải Dương) có người yêu đang trọ học ở Hà Nội nên xin
phép bố mẹ một mình đi thi Đại học. Không phải vật vờ tìm đường như
những sỹ tử khác, vừa xuống đến bến xe là Quỳnh đã có người đón. Nhưng
Thắng - anh chàng người yêu không đưa Quỳnh về phòng trọ để Quỳnh ở cùng với một người bạn gái như đã hứa mà đưa thẳng ra nhà nghỉ.


Quỳnh giãy nảy thì Thắng bảo nhà trọ cách xa điểm thi, Hà Nội đang cao
điểm nắng nóng nên thuê nhà nghỉ có điều hòa vừa gần vừa mát để Quỳnh
nghỉ ngơi lấy sức đi thi. Phòng đôi hai giường đơn, nghĩ mỗi đứa một giường sẽ không có chuyện gì xảy ra nên Quỳnh cũng gật đầu đồng ý.

 


Ngây
ngô tin vào lời người yêu thuê nhà nghỉ có điều hòa để nghỉ ngơi cho mát, chưa bước qua cửa vũ môn Quỳnh đã đánh mất "cái ngàn vàng".
(Ảnh minh họa - Nguồn VNN)

 
Đêm
đầu tiên ở nhà nghỉ, Thắng "ngoan ngoãn" nằm im bên giường của mình nên
Quỳnh càng yên tâm hơn. Đến đêm thứ hai, lấy cớ cả ngày thi cử mệt mỏi
Thắng đề nghị bóp vai cho Quỳnh. Chuyện gì đến cũng đến, Quỳnhđã bị
Thắng lấy đi "cái ngàn vàng" vì lý trí không thắng nổi ma lực đôi bàn tay của Thắng.


Câu chuyện của M. Huyền (quê Hà Tĩnh) khiến nhiều người phải cười ra
nước mắt. Bố mất sớm, mẹ lại bệnh tật nên Huyền phải một mình ra Hà Nội
dự thi đại học. May mắn liên lạc được với người chị họ đang làm việc ở
Hà Nội, Huyền cũng tìm được chỗ ăn, chỗ ngủ. Huyền càng may mắn hơn khi được chị họ nhờ anh chàng người yêu đưa đón đi thi.


Trưa buổi thi thứ nhất, Huyền được anh chàng này dẫn đi ăn rồi đưa về
phòng trọ anh nghỉ ngơi. Nghĩ là người yêu của chị họ nên Huyền không
ngại ngần ngủ một giấc khi anh chàng bảo Huyền chợp mắt cho đỡ mệt, lúc nào đến giờ thi anh gọi dậy.


Vừa lim dim ngủ thì Huyền cảm thấy cái gì nằng nặng đè lên người. Mở
mắt ra, Huyền hốt hoảng khi chàng người yêu của chị họ đang sờ soạng
khắp cơ thể mình, chiếc áo Huyền mặc đã bị cởi phăng từ lúc nào không hay. Huyền cố gắng quẫy đạp nhưng không thắng nổi sức vóc con trai.

Dang dở cả mùa thi


Vừa bước chân ra khỏi ghế nhà trường, chưa va chạm nhiều với xã hội,
nhiều bạn gái không tránh khỏi những cám dỗ khi một mình ra thành phố dự
thi. Không ít nữ sinh đánh mất cơ hội bước chân vào giảng đường đại học khi lỡ mất "cái ngàn vàng" của người con gái ngay trước ngày thi.



Một mình ra Hà Nội dự thi, sỹ tử có thể nhờ sinh viên tình nguyện giúp đỡ để tìm chỗ ăn, chỗ nghỉ an toàn (Ảnh VNN)

 
Vốn
là con nhà gia giáo, lại có quan niệm truyền thống rằng "cái ngàn vàng"
chỉ dành cho chồng, sáng hôm sau tỉnh dậy, biết mình đã mất đời con gái
Quỳnh vô cùng suy sụp. Cô khóc như mưa gió, anh chàng người yêu dỗ dành
thế nào cũng không chịu nín. Không còn tâm trí nào đến trường thi, Quỳnh đã bỏ lỡ môn thi cuối.


Còn Huyền, sau khi xong chuyện, anh chàng người yêu của chị họ đốn mạt
còn quẳng cho cô một ít tiền "đền bù thiệt hại" và dọa nếu Huyền dám mở
miệng nói với ai anh ta sẽ không tha cho Huyền. Không quen biết ai ở Hà
Nội, lại ái ngại với người chị họ nên Huyền đành ngậm đắng im lặng. Đau
đớn và sợ hãi, Huyền thu xếp hành lý bỏ về quê ngay chiều hôm ấy. Hai môn thi còn lại bỏ dở, cánh cổng Đại học mơ ước của Huyền đã đóng.


Đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện buồn khiến không ít sỹ tử
phải bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Cả hai bạn gái đều
mất “cái ngàn vàng” trong những tình huống mà nếu tỉnh táo hơn, họ có
thể tránh được. Mong rằng các bạn trẻ sẽ có bản lĩnh và tỉnh táo giữ mình trước những cám dỗ và cạm bẫy của cuộc đời.
 
Theo VietNamNet
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#38 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 12:50:04(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

"Yêu râu xanh" trở thành tên sát nhân


Sau khi cưỡng hiếp, tên sát nhân bóp cổ em bé 11 tuổi đến chết, sau đó cướp chiếc xe máy Yamaha để tẩu thoát.
 
Đến
thăm gia đình cô dượng bên vợ nhưng chỉ có em gái 11 tuổi ở nhà, gã đàn
ông mất nhân tính đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Sau khi giở trò đồi
bại, y bóp cổ em bé đến chết, sau đó cướp chiếc xe máy Yamaha để tẩu
thoát. Ngày 2-7, sau hơn 30 ngày đêm ròng rã xác minh, truy lùng tại
nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, cuối cùng các TS của Phòng CSĐTTPVTTXH
CA tỉnh Đắc Lắc đã bắt được thủ phạm. Y chính là Nguyễn Đức Thương (1982, quê xã Hồng Lĩnh, H. Hương Hà, tỉnh Thái Bình).
 
Án mạng đau lòng
 
Sáng
29-5, Cơ quan CSĐT CAH Cư Kuin (Đắc Lắc) nhận được tin báo về vụ giết
người xảy ra tại địa bàn thôn 8, xã Ea Ninh. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Huyền T. (2000, học lớp 5 Trường Tiểu học N., xã Ea Ninh).
 
Theo
lời kể của ba mẹ cháu T. là anh Nguyễn Phú N. (1970) và chị Nguyễn Thị
C. (1969), thì do anh chị thường xuyên đi làm trong rẫy cà-phê cách nhà hơn 3km nên hằng ngày chỉ có cháu T. ở nhà.
 
Ngày
28-5, vợ chồng anh chị cùng con trai lớn là cháu Nguyễn Phi Ngọc S.
(1996) đều đi làm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh chị trở về nhưng
thấy nhà đóng cửa, đèn không sáng. Trong nhà có một bịch trái lê lạ do
ai đó để lại, nhưng cháu T. thì không thấy đâu. Chiếc xe máy Yamaha BKS
47L4-1250 của gia đình cũng biến mất. Linh cảm có điều chẳng lành, anh
N., chị C. đã tỏa đi tìm xung quanh nhà hàng xóm và nhà bạn bè của cháu T. nhưng đều không thấy.
 
Thông
tin trên được nhanh chóng báo cho CAX Ea Ninh. Suốt đêm 28 và rạng sáng
29-5, lực lượng CAX phối hợp với gia đình cháu T. và bà con lối xóm tìm
kiếm khắp nơi, đến 5 giờ ngày 29-5 thì phát hiện xác cháu T. tại khu vực lô cà-phê thuộc thôn 7, xã Ea Ninh.
 
Hơn 30 ngày gian nan phá án
 
Nhận
được tin báo, lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc lập tức vào cuộc.
Ban chuyên án do Đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc làm
trưởng ban, Đại tá Trần Thanh Chương - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh
làm phó ban nhanh chóng được thành lập với sự huy động một lực lượng lớn các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm.
 
Công
tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó đã bước đầu xác
định đây là một vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Nạn nhân sau
khi bị cưỡng hiếp thì bị bóp cổ cho đến chết. Xuất phát từ tính chất
nghiêm trọng của vụ án, lực lượng tham gia phá án nhanh chóng triển khai
công tác rà soát địa bàn, phát động quần chúng tố giác tội phạm với quyết tâm phải bắt được thủ phạm trong thời gian sớm nhất.
 
Qua
công tác thu thập thông tin, các TS đã được hàng xóm của gia đình nạn
nhân cung cấp một nguồn tin quan trọng: Khoảng 17 giờ ngày 28-5, nhiều
người nhìn thấy cháu T. được một thanh niên dùng xe máy BKS 47L4-1250 chở đi về phía khu vực thôn 7, xã Ea Ninh.
 
Từ
đây, nhận định hung thủ chắc chắn là người quen của gia đình nạn nhân,
lực lượng TS đã tập trung khoanh vùng đối tượng, cho nhân chứng nhận
diện ảnh và kết quả cuối cùng đã xác định thủ phạm chính là Nguyễn Đức
Thương (1982, quê xã Hồng Lĩnh, H. Hương Hà, tỉnh Thái Bình). Thương là
cháu rể gọi vợ chồng anh N., chị C. bằng cô, dượng. Tiếp tục xác minh,
các TS cũng được biết Thương từng có 3 tiền án, tiền sự (trong đó có 1
tiền sự về tội “Hiếp dâm”), vừa ra tù ngày 13-5-2011 sau một thời gian
chấp hành án tại Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Tuy
nhiên, Thương không có nghề nghiệp ổn định, sau khi ly dị với vợ (là
cháu ruột của chị C.) thì lang thang làm thuê ở nhiều nơi tại các địa
bàn Thủ Đức (TPHCM), Thuận An (Bình Dương), Bến Lức (Long An)... Hiện không ai biết Thương làm gì, ở đâu.
 
Khó
khăn chồng chất khó khăn, liên tục trong khoảng thời gian suốt một
tháng trời sau đó, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc đã phải lặn
lội khắp các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đắc
Nông, TPHCM... để lần theo dấu vết đối tượng. Đêm 1-7, mũi TS đang có
mặt tại TPHCM thu thập được một nguồn tin vô cùng quan trọng cho biết
Thương đang lang thang xin việc tại xã Nam Dong, H. Cư Jút, tỉnh Đắc Nông.
 
Thông
tin trên nhanh chóng được báo về cho Ban chuyên án. Một tổ TS và ĐTV
giỏi nghiệp vụ gồm 5 đồng chí lập tức lên đường. Ngày 2-7, sau gần một
ngày phối hợp với CAX Nam Dong truy lùng khắp địa bàn xã này, bước đầu
các anh đã xác định được địa chỉ Thương tìm đến xin việc chính là nhà của bà Kim Thị Liễu.
 
Khoảng
14 giờ cùng ngày, tổ phá án ập vào nhà bà Kim Thị Liễu, tuy nhiên
Thương không có ở đó. Bà Liễu cho biết, do Thương chê bà Liễu trả tiền
lương ít nên đã bỏ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ trước đó. Khi đi, Thương
mang theo một giỏ xách, trong người không có tiền bạc gì và có nói sẽ đi bộ ra QL14 đón xe về TPHCM xin việc.
 
Từ
đây, nhận định Thương chưa thể đi xa, lực lượng TS lại tiếp tục chia
làm nhiều mũi truy tìm và đón lõng đối tượng tại nhiều điểm khác nhau.
Đến khoảng 15 giờ 45 cùng ngày, các TS phát hiện và bắt giữ Thương khi y đang đi bộ ra quốc lộ đón xe.
 
Lời khai của kẻ sát nhân
 
Ngay
trong ngày 2-7, Nguyễn Đức Thương được đưa về Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc
Lắc để làm việc. Tại đây, tên ác thú đã rành rẽ thuật lại quá trình giết
người đầy man rợ của mình. Theo đó, sau khi ra tù, Thương lang thang làm thuê ở nhiều nơi từ TPHCM, Bình Dương, Tiền Giang...
 
Cuối
tháng 5-2011, Thương nuôi ý định lên Đắc Lắc, mục đích là để nhờ chị
C., anh N. khuyên vợ Thương quay lại với y. Sáng 28-5, Thương đón xe về
Đắc Lắc và đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì có mặt tại nhà anh N., chị C.
Lúc này chỉ có cháu T. ở nhà. Nhận ra người quen, cháu T. vui vẻ mở cửa
cho Thương vào nhà. Thương đưa cho cháu T. bịch trái lê làm quà rồi ra sau nhà tắm rửa.
 
Sau
đó, y lang thang ra khu vực chợ thôn 8 mua ít thịt bò về để tối lai rai
với dượng N. Chờ mãi đến 17 giờ hơn mà vẫn chưa thấy ba mẹ về, T. sốt
ruột lấy chìa khóa xe máy đưa cho Thương để hai anh em chở nhau ra rẫy
gọi ba mẹ về. Đi được khoảng 3km thì hai anh em bị lạc đường. Cháu T.
nói “lạc lô rồi anh ơi” và bảo Thương quay ra để đi hướng khác. Tuy
nhiên, thấy khu vực xung quanh lúc này vắng người, Thương bỗng nảy sinh ý
định cưỡng hiếp cháu T. nên không quay xe trở ra mà tiếp tục chở T. vào sâu trong rẫy cà-phê để giở trò thú tính.
 
Sau
khi bị Thương cưỡng hiếp, T. dọa sẽ về kể chuyện này cho người lớn
biết. Sợ bị bại lộ, Thương đã bóp cổ cháu T. cho đến chết rồi lấy xe máy
chạy về TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, y bán chiếc xe này cho một người đàn
ông tên Tâm ở xã Cư Êbua với giá hơn 1 triệu đồng rồi tiếp tục lang
thang tìm việc làm ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Mục đích của
Thương là sau khi kiếm được chút vốn lận lưng, y sẽ trốn ra các tỉnh
phía Bắc để tránh sự truy bắt của cơ quan CA. Tuy nhiên, kẻ ác thú này đã không thể ngờ được hành vi và tung tích của mình đã bị phát hiện.
 
Chiến
công này là thành quả của chuỗi ngày dài dằng dặc hơn 30 ngày đêm lần
theo dấu vết tên tội phạm nguy hiểm của lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc, đặc biệt là của các thành viên trong Ban chuyên án.
 
Theo 24h.com.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
Đại Sư trên 11-07-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#39 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 12:51:14(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Thầy cúng 70 tuổi dụ dỗ cháu gái đồng nghiệp lãnh án



Mỗi
lần có mối, ông T thường sai cháu mình là H. đến gọi Sơn. Bị cáo Sơn vì
biết bé H. đang cần tiền tiêu xài vặt nên đã dụ dỗ cháu quan hệ tình dục...
 
Tòa án Nhân dân thị
xã An Khê (Gia Lai) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo
Nguyễn Thái Sơn (70 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) 4 năm tù về tội “mua dâm người chưa thành niên”.

Theo hồ sơ của cơ
quan điều tra, bị cáo Sơn thường đi cúng chung với ông T nên mỗi lần có
mối, ông T thường sai cháu mình là H. (lúc đó chưa được 14 tuổi) đến gọi
Sơn. Bị cáo Sơn vì biết cháu H. đang cần tiền tiêu xài vặt nên đã dụ dỗ cháu quan hệ tình dục.

Tính từ đầu tháng 1
đến tháng 2/2011, bị cáo Sơn đã 3 lần quan hệ với H., mỗi lần như vậy y
trả cho em từ 10.000 - 40.000 đồng. Gia đình bị cáo Sơn đã bồi thường cho gia đình bé H. số tiền 40 triệu đồng.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#40 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 06:25:11(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Gái Hà Nội cũng bị lừa bán đi Trung Quốc
 Thứ Hai, 11/07/2011 --- cập nhật 03:45 GMT+7


Không
chỉ lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin ở ngoại tỉnh hay phụ nữ vùng cao,
những đối tượng buôn người còn dụ dỗ cả phụ nữ sống giữa thủ đô để bán sang Trung Quốc...

Sáng
nay (11/7), Công an phường Đồng Xuân vừa cho biết đã nhận được đơn thư
trình báo của chị Tạ Thị H (ở phố Gầm Cầu, phường hàng Mã, quận Hoàn Kiếm). Theo đơn thư tố cáo thì chị này đã bị bán sang Trung Quốc.



 

 
Sự
việc xảy ra hồi 21h ngày 16/6/2008, chị H quen Phùng Thị Mai (SN 1972, ở
phố Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm). Mai đã tiếp cận và tỉ tê, hứa hẹn sẽ đưa
H sang Trung Quốc để làm việc với mức lương cao. Tin vào viễn cảnh do Mai vẽ ra, chị H đã vui vẻ cùng đi kiếm công việc tại bên kia biên giới…
 

Sau khi sang Trung Quốc, chị bị Mai lừa bán cho một người đàn ông
Trung Quốc làm vợ. Đến tháng 3/2009, chị H được một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc giúp đỡ trở về Việt Nam.
 
Phần
vì phẫn uất, cũng vì lý do sức khỏe và chị H cũng không gặp lại đối
tượng Mai từ khi về Việt Nam nên chị cũng không đến cơ quan công an để trình báo.

Cho đến thời gian gần đây, chị H gặp lại đối tượng Mai ở phố Thanh Hà nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang xác minh làm rõ.
 
Theo VnMedia.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.