Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quangvinhhcm  
#1 Đã gửi : 13/03/2011 lúc 01:31:31(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Thoa vùng bỏ chạy sau khi biết Tuấn định dở trò sàm sỡ, nhưng cơn thú tính nổi lên, Tuấn đuổi theo rồi nhanh chóng tóm được Thoa. Lấy hết sức bình sinh, y quật ngã rồi cưỡng hiếp chính em họ mình. Vụ án đã gây chấn động vùng quê nghèo huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá).
 
Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 2/9/2010, tên Quách Văn Tuấn (SN 1992), trú tại xóm 6, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chở người yêu sang nhà anh Lương Văn Xoan (là chú họ Tuấn) ở thôn Bồn Dồn, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn uống rượu.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu say, Tuấn xin chú họ cho chở em Lương Thị Thoa (SN 1996) cùng đến nhà bạn gái Tuấn là Ngân Thị Tươi chơi. Tuy nhiên, vừa qua nhà người yêu chơi được một lát thì Tuấn kêu mệt rồi lấy xe máy đưai Thoa về nhà.
 
Đang đi trên đường về, bỗng dưng Tuấn cho xe rẽ vào một khu vực vắng người, nói là muốn nghỉ chân ngồi hóng mát. Thấy anh họ có vẻ mệt mỏi vì uống nhiều rượu, Thoa không hề nghi ngờ nên cứ thế đi theo anh đến bên bãi cỏ.
 
Vừa dừng xe, Tuấn ôm ghì lấy cô em họ. Quá bất ngờ, cô gái giật mình vùng bỏ chạy. Tuấn đuổi kịp Thoa khi cô mới chạy được khoảng 20m. Mặc cho cô em họ khóc lóc cầu xin, y vẫn cố tình thực hiện hành vi thú tính của mình.
“Yêu râu xanh” Quách Văn Tuấn đã bị bắt sau khi gia đình bị hại trình báo vụ việc lên cơ quan công an.
 
Ngày 10/3, TAND tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Quách Văn Tuấn về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn mức án 8 năm 6 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 21 triệu đồng.
 
Theo VnMedia.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline quangvinhhcm  
#2 Đã gửi : 13/03/2011 lúc 01:35:22(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Vờ rủ đi mua quà sinh nhật, đưa bé gái vào khách sạn

Thấy Trinh (13 tuổi) định đi dự sinh nhật, Trường vờ ga-lăng rủ bé gái này đi mua quà nhưng sau đó lại đưa vào khách sạn làm "chuyện người lớn".

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Trần Trường (29 tuổi) mức án 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Khai với tòa, Trường cho biết mình sinh ra tại tỉnh Bắc Giang. Chỉ học đến lớp 5 thì ở nhà phụ giúp gia đình. Gần 5 năm trước, do cần tiền tiêu xài nên đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị công an tỉnh Bắc Giang truy nã. Sau đó, Trường trốn vào TP HCM và quen biết với Trinh, tiếp viên một quán cà phê tại huyện Hóc Môn.

Tối ngày 15/4/2008, Trinh định đến dự sinh nhật bạn thì được Trường ga-lăng rủ đi mua quà. Đi mấy vòng chợ cũng không chọn được món ưng ý, Trường rủ Trinh và các bạn đi hát karaoke. Chưa đến tụ điểm hát hò, gã thanh niên đổi ý kéo cả nhóm vào khách sạn thuê phòng. Tại đây, Trường đã ép nữ tiếp viên làm "chuyện vợ chồng".

Sáng hôm sau Trinh kể mọi chuyện cho mẹ nghe và cùng bà đến công an tố cáo hành vi của Trường. Biết việc, người này nhanh chân bỏ trốn và tiếp tục bị phát lệnh truy nã. Đến ngày 16/6/2010, Trường bị bắt.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Trường cho rằng mình không ép nạn nhân làm "chuyện người lớn" mà do cả hai cùng tự nguyện. Trước hôm chở Trinh đi mua quà sinh nhật, hai người cũng quan hệ tại một nhà nghỉ khác.

Tuy nhiên, Trinh đã phản bác lời khai này. Cô tiếp viên cho rằng lúc vào khách sạn có đòi về nhưng Trường trừng mắt dọa và bảo "đừng làm tôi quê trước mặt bạn bè" nên cô phải làm theo.

Xét thấy có đủ căn cứ để định tội "hiếp dâm trẻ em" đối với Trường, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Vũ Mai

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#3 Đã gửi : 14/03/2011 lúc 10:39:41(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bé 13 tuổi bị bạn chat hại đời

Sau khi gặp nhau, Sơn đưa cô bé quen qua mạng về nhà chơi. Lợi dụng lúc thiếu nữ 13 tuổi đang ngủ, thanh niên mới lớn này đã giở trò đồi bại, hiếp dâm nạn nhân tại nhà mình.

Ngày 8/3, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Vũ Tiến Sơn (18 tuổi, ở thôn 2, xã Lại Yên, Hoài Đức) để làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.





Sơn khai, qua chat có quen với cháu Thanh, 13 tuổi, ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Sáng ngày 4/3, Sơn hẹn gặp bạn chat ở ghế đá ao thìn thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Khoảng 13h cùng ngày, Sơn đi xe đạp đến điểm hẹn. Sau đó thanh niên này đã rủ Thanh về nhà mình chơi. Khoảng 19h30, Sơn ép Thanh vào trong buồng để ngủ chung với mình nhưng cô bé không chịu.

Lúc đó, gã này liền kéo tay Thanh vào, khóa cửa buồng lại. Thanh không chịu lên giường ngủ với Sơn mà nằm ở nền đá hoa ngủ. Trong lúc cô bé ngủ, Sơn bế nạn nhân lên giường và hiếp dâm Trà. Đến khoảng 7h30 ngày 5/3, Sơn đưa Thanh ra khỏi nhà.

Khi đến ngã ba xã Lại Yên, Sơn để Thanh đi một mình đi xe đạp về thôn Ngự Câu. Trong khi đó, cô bé về nhà chỉ ngồi khóc. Gia đình hỏi ra mới biết con gái bị gã thanh niên mới lớn này cưỡng hiếp.

Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo tới chính quyền sở tại.

Hoàng Việt

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#4 Đã gửi : 14/03/2011 lúc 10:51:32(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Hiếp dâm xong còn mua thuốc tránh thai cho nạn nhân

Sau khi hiếp dâm cô sinh viên cao đẳng, gã yêu râu xanh còn mua thuốc tránh thai bảo cô gái uống.

Ngày 8/3, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đã bắt Ngô Văn Thanh (32 tuổi, ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) để làm rõ về hành vi hiếp dâm.


Do bị xâm hại, người bị hại thường hoảng loạn, mất phương hướng...

Trước đó, ngày 4/3, chị Thu, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội có đơn tố cáo bị hiếp dâm. Ngay trong ngày, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm là Ngô Văn Thanh.

Điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 1/3, Thanh đến phòng trọ ở Kim Chung, Đông Anh tìm bạn nhưng không gặp. Tại đây, Thanh làm quen với chị Thu, trọ trong khu này. Sau đó, anh ta mời cô gái đi uống nước.

Sau khi đi uống nước, Thanh đưa chị này đi một số nơi nhằm ép quan hệ tình dục nhưng bị cô gái chống cự. Cuối cùng, gã đưa cô sinh viên này vào một vườn bưởi cách đê sông Hồng 300m và giở trò đồi bại với nạn nhân.

Trên đường chở chị Thu về phòng trọ, Thanh đã mua thuốc tránh thai bảo chị uống. Do hoảng sợ, cô gái đã chuyển chỗ trọ sang khu vực Cầu Diễn và làm đơn tố cáo hành vi của gã này.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Hoàng Việt

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#5 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 09:41:19(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Vụ ép nữ sinh bán dâm trừ nợ ở Hà Nam: Tìm tới "động quỷ"
 Thứ Ba, 15/03/2011 --- cập nhật 09:16 GMT+7


Có lẽ, vì quá sợ hãi khi thoát ra được khỏi “động quỷ” nên Ngọc và Chinh đã không thể nhớ chính xác địa chỉ nơi giam giữ, tra tấn các em.
 

"Quán cà phê 68/106 (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) là nơi chúng em bị giam giữ"- Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993) và Nguyễn Thị Chinh (SN 1992) cùng trú tại xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, Hà Nam) nhớ lại. Có lẽ, vì quá sợ hãi khi thoát ra được khỏi “động quỷ” nên Ngọc và Chinh đã không thể nhớ chính xác địa chỉ nơi giam giữ, tra tấn các em. Sau rất nhiều nỗ lực chúng tôi mới xác định được khu vực giam giữ hai cô gái này nằm trên tỉnh lộ 206 (thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ).

Đóng cửa vì... "có biến"

Ba thanh niên bám theo hăm dọa phóng viên quay trở về trước quán cà phê 68. 
 
Theo diễn tả của Ngọc và Chinh thì đoạn đường này có rất nhiều quán cà phê như: Quán 100, quán 101, quán Hoa Phượng Đỏ... Vậy nhưng, trưa ngày 10/3, khi chúng tôi có mặt tại thôn Yên Phú, khu vực này tuyệt nhiên không còn tồn tại bất kỳ một quán cà phê nào. Tất cả các ngôi nhà ven đường hầu như đều được đóng kín và không có một biển hiệu nào chứng tỏ đây là một "phố cà phê" như các cô gái cung cấp.

Tuy nhiên, những chiếc đèn nháy còn sót lại trên các thân cây khiến chúng tôi tin rằng đây là khu vực mà chỉ ít ngày trước vẫn còn tấp nập kinh doanh, buôn bán cà phê. Hỏi thăm người dân địa phương, họ nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt cảnh giác và trả lời chung chung. Chúng tôi đành quay lại phía cổng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên cách đấy khoảng 1 km, nhờ một nam sinh viên đưa đến.

Lúc này, cửa quán vẫn đóng kín, nhưng bên trong vẫn có tiếng cười nói rúc rích. Vào vai sinh viên tìm phòng trọ, chúng tôi được hai cô gái mặt non choẹt, tóc nhuộm đỏ hoe ra mở cửa rồi trêu chọc "cho ở nhờ mà không cần lấy tiền". Trong lúc chúng tôi đang nói vài câu chuyện xã giao với hai cô gái thì bất ngờ một thanh niên khá bặm trợn từ ngoài đường chạy xộc về phía chúng tôi hằn học, xua đuổi.

Không tiếp cận được bên trong quán, chúng tôi sang một quán nước chè ven đường gần đấy để quan sát. Theo đó, quán cà phê 68 chỉ cách UBND xã Giai Phạm khoảng hơn 100m, nó được xây khá tạm bợ, có nhiều phòng, mái được lợp bằng những tấm prôximăng.

Thấy chúng tôi phàn nàn về việc cả một đoạn đường dài thế này mà không có lấy một quán cà phê, bà chủ quán nước chè bĩu môi: "Các chú không biết thôi, trước đây cả đoạn đường này toàn quán cà phê đấy, nhưng không hiểu sao ít ngày qua các quán này tự nhiên đóng cửa, tháo biển hàng loạt. Sáng nay tôi thấy Công an huyện họ về UBND xã nhiều lắm, chắc là có "động" nên các chủ quán được thông báo tạm thời đóng cửa, chỉ vài ngày sau đâu lại vào đấy thôi. Thỉnh thoảng trước đây cũng thế mà".

Thờ ơ của chính quyền sở tại

Bà Phạm Thị T (trú tại thôn Yên Phú, xin giấu tên) cho biết, cả một dãy phố khoảng 200m (địa phận tỉnh lộ 206, thôn Yên Phú) gần như nhà nào cũng kinh doanh cà phê đèn mờ. Chuyện cãi vã, xô xát nhằm tranh giành khách giữa các chủ quán xảy ra như cơm bữa. "Chúng tôi cũng nhiều lần có đơn kiến nghị dẹp các loại hình kinh doanh này nhưng có thấy biến chuyển gì đâu. Mấy hôm nay Công an tỉnh họ về nhiều quá, các quán cà phê thì đóng cửa, chắc có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm"- bà T nói.

Làm việc với chúng tôi, ông Phạm Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Phạm (huyện Yên Mỹ) thẳng thắn: "Dù đứng ở khía cạnh nào thì chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc nghiêm trọng này. Thực sự quán ấy nó hoạt động ngầm chứ không công khai nên chúng tôi không thể biết được. Đây chỉ là địa điểm trung chuyển gái và là nơi gặp gỡ thoả thuận giá cả giữa chủ, khách và gái bán dâm rồi sau đó tất cả đưa nhau đi nhà nghỉ. Người dân thỉnh thoảng cũng phản ánh và chúng tôi cũng chỉ đạo Công an xã tiến hành kiểm tra hộ khẩu, hộ tịch nhưng không phát hiện".

Mặc dù sự việc đặc biệt nghiêm trọng, vậy nhưng khi làm việc với ông Vũ Thanh Nam, Phó trưởng Công an xã Giai Phạm khiến chúng tôi khá buồn về sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của vị này. Trong buổi làm việc, tất cả các thông tin liên quan đến vụ việc ông Nam đều cho rằng mình không biết. Khi chúng tôi thắc mắc trước hiện tượng các quán cà phê đột ngột đóng cửa hàng loạt thì ông Nam cho rằng do CQĐT Công an tỉnh đang thụ lý nên thời điểm này tất cả các quán cà phê đều phải đóng cửa.

Gần cuối giờ chiều, khi chúng tôi vừa bước chân ra cổng trụ sở UBND xã Giai Phạm thì đã cảm nhận được những ánh mắt bất thường của một nhóm người ngồi chờ sẵn bên ngoài. Khi chúng tôi cách UBND xã khoảng 100m, một xe máy chở 3 thanh niên đuổi theo ép sát, buông ra những câu tục tĩu. Thấy thế, một đồng nghiệp giơ máy ảnh lên chụp, những thanh niên này vội vã che mặt, quay ngược xe bỏ chạy về quán cà phê 68.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đăng Vinh, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, bước đầu cơ quan Công an xác định chủ quán là tên là Tuấn, người địa phương khác, đối tượng hành hung các nạn nhân có tên là Du. Hiện Công an đang tích cực truy bắt các đối tượng này.



Ngày 17/2/2011, hai nhạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Chinh đi theo một người bạn tên Hương về Hưng Yên chơi. Hương đưa hai cô gái này đến quán cà phê 68/206 (thôn Yên Phú, xã Giai Phạm) rồi bỏ đi. Sau đó, Ngọc và Chinh bị chủ quán bắt phải bán dâm để trừ nợ. Khi hai cô gái phản đối, chúng đã hành hạ một cách tàn nhẫn. Ngọc bị nhiều vết thương trên thân thể, Chinh bị chúng dùng búa, gậy sắt đánh gẫy tay. Đêm 22/2, lợi dụng sơ hở của đám bảo kê, hai cô bỏ trốn nhưng Chinh đã bị bắt lại, Ngọc được một người dân tốt bụng cứu thoát đưa ra bến bắt xe về nhà. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Đêm 23/2, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên cứu thoát Chinh và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức chữa trị, băng bó vết thương.



Vì sao "động quỷ" lại hoành hành?

Trích đoạn băng ghi âm buổi làm việc giữa PV với ông Vũ Thanh Nam- Phó trưởng Công an xã Giai Phạm:

Thưa ông, địa bàn xã Giai Phạm có khoảng bao nhiêu quán cà phê?

- Trên địa bàn rất nhiều quán cà phê, nó cũng như quán trà ở Hà Nội thôi. Quán cà phê 68 nằm trên đường 206.

Ông cho biết chủ quán tên gì, là người địa phương hay từ nơi khác đến?

- Tôi không biết tên là gì cả và tôi cũng không biết chủ quán này là người địa phương hay người từ nơi khác đến.

Công an xã đã bao giờ kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại quán cà phê 68?

- Trước đây chúng tôi có kiểm tra hành chính quán cà phê 68, nhưng gần đây thì không có.

Thời điểm kiểm tra gần nhất - trước hay sau Tết?

- Lâu lắm rồi, không nhớ nữa. Nói chung là gần đây thì không có.

Ông có thể đưa giúp chúng tôi đến tìm hiểu thêm về quán cà phê 68 được không?

- Có việc gì ở đấy mà đến. Hiện CQĐT tỉnh Hưng Yên đang làm.

Ông có thể chỉ giúp chúng tôi địa điểm quán.
 
- Nó ở gần đây thôi, quán 68 trước đây thì có, bây giờ thì không. Từ khi xảy ra vụ việc chủ quán tháo biển ra rồi.


Theo Giadinh.net.vn

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#6 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 09:42:44(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bắt một đối tượng liên quan vụ “cưỡng bức” 2 thiếu nữ
 Thứ Ba, 15/03/2011 --- cập nhật 08:42 GMT+7


Liên quan đến vụ 2 thiếu nữ bị giam giữ, ép bán dâm, đánh đập tại một quán cà phê ở xã Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được một đối tượng và đang vận động một đối tượng khác ra đầu thú.

Sáng qua 14/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân của các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ngay sau khi cháu Lan trốn, các đối tượng này cũng bỏ trốn luôn. Chúng tôi cũng đã sang Hà Nam hỏi tài liệu về việc củng cố mảng mua bán người. Về phía chúng tôi đang điều tra phần cố ý gây thương tích và tổ chức truy bắt các đối tượng. Đến nay đã bắt được một đối tượng và đang vận động một đối tượng quay về đầu thú”.

Để tìm hiểu thêm về vụ việc này, PV đã tìm về địa điểm nghi là nơi hai nạn nhân Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Hương bị hành hạ trong suốt một tuần. Đó là một quán cà phê nằm trên tỉnh lộ 206, thuộc địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
 
Khu vực này trước đây tập trung nhiều quán cà phê. Tuy nhiên những ngày gần đây
 đột nhiên vắng lặng
 
Theo những người dân địa phương, dọc con đường này trước đây vốn rất nhiều quán kinh doanh dịch vụ cà phê. Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt tại thôn Yên Phú không còn tồn tại bất kỳ một quán cà phê nào nữa; chỉ còn lại những chiếc đèn nhấp nháy sót lại trên các thân cây. Một bà chủ quán nước cho biết: “Cả đoạn đường này chỉ mấy ngày trước đây toàn quán cà phê, không hiểu sao mấy ngày qua các quán đột nhiên tháo biển và đóng cửa hàng loạt. Chắc là có động tĩnh gì”.
 
Trao đổi với phóng viên về hiện tượng này, ông Vũ Thanh Nam, Phó trưởng Công an xã Giai Phạm, lại lý giải: Do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý vụ "cưỡng bức" nói trên nên thời điểm này các quán cà phê đều phải đóng cửa.
 
Còn ông Phạm Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Phạm, thừa nhận: “Trước sự việc nghiêm trọng này, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Vì quán cà phê đó hoạt động ngầm nên chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi đã chỉ đạo công an xã tiến hành kiểm tra hộ khẩu hộ tịch nhưng không phát hiện được. Đây chỉ là địa điểm trung chuyển gái, thoả thuận giá cả giữa chủ, khách và gái bán dâm rồi sau đó tất cả đưa nhau đi nhà nghỉ”.
 
Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đăng Vinh, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, bước đầu cơ quan công an đã xác định chủ quán cà phê trá hình này tên Tuấn, người địa phương khác. Đối tượng hành hung các nạn nhân có tên là Du. Hiện công an đang tích cực truy bắt các đối tượng này.
 
Về phần các nạn nhân, cho đến thời điểm này, em Nguyễn Thị Hương vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chưa hồi phục. Theo gia đình Hương cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã sang thăm hỏi, động viên em Hương. Em Lan đã trở lại trường học nhưng tâm trạng còn hoảng loạn, lo sợ khi các đối tượng liên quan đến vụ việc vẫn ở ngoài vòng pháp luật.
 
Những thanh niên này theo dõi khi PV tiếp cận khu vực quán cà phê.
 
Theo Dân Trí
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#7 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 07:31:58(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Gái quê sập bẫy “má mì”
 Thứ Ba, 15/03/2011 --- cập nhật 02:37 GMT+7


Hàng chục thiếu nữ ở vùng quê nghèo Đồng Tháp bị lừa bán sang Malaysia, Singapore làm nô lệ tình dục. Nhưng những kẻ nằm trong đường dây buôn người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cả tin, 4 cô gái mắc lừa

Nguyễn T.N (SN 1989), trong một gia đình nghèo có đến 10 người con tại một xã vùng sâu huyện Cao Lãnh. Cô và người chị ruột là Nguyễn T.D (SN 1987) sinh sống bằng một tiệm làm tóc nhỏ tại chợ xã.

Một phụ nữ mặc đồ sành điệu, tên gọi Tám Tèo thường đến tiệm của chị em N trò chuyện. Bà Tám Tèo kể rằng, mình có đứa cháu mở một nhà hàng rất lớn tại Singapore và gạ đưa hai chị em N sang đó làm việc để "đổi đời".

Bà cam kết với gia đình N rằng, công việc đàng hoàng, các cô gái sẽ mặc áo dài làm nhân viên lễ tân. Bà Tám Tèo còn lôi kéo thêm người chị ruột của N là Nguyễn T.B và bạn N là Nguyễn Thị Ngọc L sang Singapore.

Ngày 21.10.2009, Tám Tèo đưa 4 cô gái đến sân bay Tân Sơn Nhất "bàn giao" cho "đứa cháu" tên Vy. Vy xưng là chủ nhà hàng và là người nhận các cô gái vào làm việc. Sau khi xem qua các hộ chiếu, Vy chê Nguyễn T.B "già" (SN 1980), mặc áo dài không đẹp nên bảo về.

Tuy nhiên, Vy đã không đưa các cô gái tới Singapore mà đưa tới Malaysia. Tại đây Vy đưa các cô gái về nhốt tại nhà và lộ nguyên hình là một “tú bà” có cỡ. Vy nói thẳng là sang đây các cô phải bán bia ôm, phải bán dâm cho khách.

Dù muốn hay không muốn cũng phải làm việc để trừ nợ tiền vé máy bay là 4.500 Ringgit mỗi người (tương đương 26 triệu đồng). Đấy chỉ mới là chiều đi, còn chiều về chưa tính.

"Tụi mày muốn về em không cản. Đứa nào muốn về thì cứ tự nhiên. Không có tiền, không biết tiếng, bước ra đường bị bắt nhốt mọt gông nghen mấy con" - Vy dọa nạt…

Ép thôn nữ bán dâm

Thấy chị em N phản kháng, vợ chồng Vy nhốt tất cả xuống tầng hầm rồi gọi điện thoại về Việt Nam cho Tám Tèo. Ban đầu bà Tám Tèo xuống nước, bảo các cô gái cố gắng làm kiếm tiền trả nợ, còn dư đem về cho cha mẹ nở mày nở mặt. Năn nỉ không xong, bà bắt đầu giở trò dọa nạt, bảo rằng nếu không làm trả nợ thì chỉ có đường chết vì các cô không biết tiếng, cũng không có tiền mua vé máy bay…

Sau mấy ngày suy nghĩ, chị em N định buông xuôi, vì thân phận đã như cá nằm trên thớt. Sau đó, N bàn với hai chị em là cô sẽ chấp nhận ở lại tiếp khách, đổi lại B và Ngọc L phải được về Việt Nam. Phần nợ của B và L, N sẽ kí nhận và trả đủ (tổng số 13.500 Ringgit, tương đương 78 triệu đồng) với điều kiện phải biết chắc rằng chị mình đã tới nhà an toàn.

Tiễn chị và Ngọc L ra sân bay, các cô gái ôm nhau khóc. N nghẹn ngào: "Chị với L mà ở lại đây thì cả 3 chị em mình sẽ chết hết. Thôi thì thà để em chết một mình. Chị về báo cha mẹ tìm cách cứu em".

Tối hôm đó, N được đưa vào một nhà hàng karaoke rất lớn tại thủ đô Kuala Lumpur. Tại đây, cô được xếp riêng vào một phòng vì là gái còn trinh. Khoảng 8 giờ tối, cô được người phiên dịch yêu cầu thay đồ mới, trang điểm nhẹ rồi đẩy vào căn phòng có cái giường đôi để tiếp một ông khách đứng tuổi. Đây là người đã thỏa thuận "mua đời con gái" của N với bà Vy.

Những ngày sau đó, ngày nào N cũng phải bán dâm cho rất nhiều khách. Toàn bộ tiền bán dâm chủ nhà hàng thanh toán, theo tỷ lệ cho “tú bà” Vy. Một tháng sau, hộ chiếu của N hết hạn, phải đi gia hạn. Lợi dụng lúc Vy sơ hở, N lấy điện thoại của Vy gọi về nhà. Biết việc mình làm bại lộ, công an Việt Nam đã phối hợp với cảnh sát Malaysia làm rõ, Vy tìm cách đưa N trở về nước nhằm chối tội…

Diễn biến vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin trên các số báo sau.
 
Theo Dân Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

thanks 1 người cảm ơn quangvinhhcm cho bài viết.
nguoidaukho11 trên 20-03-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#8 Đã gửi : 23/03/2011 lúc 11:01:35(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Dù ngồi cùng bàn với những người bạn vốn đã quen biết trước đó, thế nhưng khi đã thấm hơi men, các cô gái lại trở thành nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể.

Vào đêm 27/12/2010, các đối tượng Nguyễn Văn Thanh (20 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi) cùng trú thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đak Lak đi xe máy đến một quán giải khát tại thôn Xuân Đạt (xã Phú Xuân) chơi. Tại đây họ gặp các đối tượng Phan Mạnh Đức, Hồ Đức Phúc (17 tuổi, cùng trú thôn Xuân Đạt) và hai bạn gái là G. (15 tuổi) và D..

Cả nhóm sau đó kéo nhau về ngôi nhà bỏ hoang tại thôn Xuân Đạt nhậu. Khi cả nhóm uống sang lít rượu thứ 2 thì G. đã khá say. Thấy vậy, các đối tượng Đức, Phúc, Thanh, Sơn lần lượt thay nhau hãm hiếp G. Đúng lúc này, đối tượng Nguyễn Anh Văn (22 tuổi, trú thôn Xuân Đạt) đi chơi về ngang qua thấy vậy cũng hùa vào tham gia. Sau đó Sơn và Văn lấy xe máy chở G. về bỏ trước cổng nhà rồi cả nhóm giải tán.

Trước đó khoảng 14 giờ ngày 13/12/2010, Nguyễn Chí Thịnh (20 tuổi, trú cùng thôn) và Hồ Thanh Thi (19 tuổi, trú thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) cùng em H. (17 tuổi, trú huyện Ea H’leo, Đak Lak) đi uống rượu.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lợi dụng H. say rượu, Thịnh và Thi chở H. đến một con suối vắng thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay sau đó, Công an huyện Ea H’leo đã bắt tạm giam hai đối tượng trên.

Hiện công an 2 huyện đã hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh hiếp dâm đối với những đối tượng có liên quan.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#9 Đã gửi : 23/03/2011 lúc 11:03:57(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Công an bắt quả tang thiếu nữ 13 tuổi bị xâm hại
 Thứ Ba, 22/03/2011 --- cập nhật 03:15 GMT+7


Nghe con gái kể nhiều lần quan hệ với chú Cường, cha mẹ T. làm đơn tố cáo. Hai ngày sau đó khi Cường đến quan hệ với em T. , công an ập vào bắt quả tang.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 21-3 đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 19 năm tù đối với bị cáo Vũ Văn Cường (31 tuổi, ngụ Bình Dương) về hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”.
 
 
Cường và em T. (sinh ngày 17-10-1996) có quan hệ họ hàng với nhau (ba em T. là anh họ của Cường). Tháng 6-2009, Cường đến nhà T. để gặp anh chị hỏi chuyện làm ăn nhưng không gặp. Lúc này trong nhà chỉ còn mình T., Cường định bỏ về thì T. nhào đến ôm Cường xin tiền.

Cường rút 15.000 đồng đưa cho T. rồi dẫn T. vào buồng giao cấu (lúc này T. chưa tròn 13 tuổi). Từ tháng 6-2009 đến ngày 31-10-2010, Cường nhiều lần quan hệ với em T.

Rạng sáng 31-10-2010 (lúc này T. đã 13 tuổi), sau khi quan hệ với em T., Cường bị công an xã ập vào bắt quả tang do trước đó hai ngày gia đình T. có đơn tố cáo hành vi của Cường.

Do giao cấu với em T. trước và sau sinh nhật tuổi 13 nên Vũ Văn Cường bị kết hai tội “Hiếp dâm trẻ em" và "Giao cấu với trẻ em”.
 
Theo nld.com.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#10 Đã gửi : 11/04/2011 lúc 09:01:37(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Cặp với phụ nữ hơn tuổi còn lừa nữ sinh

Sống với một phụ nữ hơn tuổi mình, được nuôi ăn ở, Nam có thời gian rảnh vào mạng chat, rồi làm quen với nữ sinh cấp 2. Trong một lần mời cô bé đi sinh nhật, gã thanh niên mới lớn đã hại đời thiếu nữ.

Ngày 9/4, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam (18 tuổi, ở xóm Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Điều tra cho thấy, Nam sớm bỏ học, lười lao động, chỉ ham tụ tập, chơi bời. Anh ta cặp với một phụ nữ hơn tuổi. Nam có nhiều thời gian rảnh nên thường xuyên vào mạng chat. Với nickname ấn tượng, anh ta làm quen một cô bé đang học lớp 8 ở huyện Tiên Lãng.

Sau nhiều lần chat với nhau, Nam mời cô bé 14 tuổi đi sinh nhật. Anh ta thuê taxi về huyện Tiên Lãng đón nữ sinh này. Cả nhóm tới quán karaoke ở huyện Thủy Nguyên. Trong lúc giải trí, cô bé đã thử dùng rượu và bị say nên không về nhà được. Nhân cơ hội đó, Nam đã đưa "người yêu" vào một nhà nghỉ.

Tối hôm đó, cô bé đã bị Nam hại đời. Trong hơn 10 ngày ở nhà nghỉ, gia đình nạn nhân lo lắng tìm kiếm khắp nơi không thấy con. Họ đã tới Phòng cảnh sát hình sự thành phố trình báo. Sau đó, cô bé đã được tìm thấy trong nhà nghỉ trên.

Biết cảnh sát truy tìm, Nam đã bỏ trốn. Tuy nhiên từ nickname thanh niên này hay dùng, các trinh sát đã lần ra nơi ẩn trốn của gã. Nam bị bắt giữ tại nhà người quen ở huyện Thủy Nguyên.

Phương Việt

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#11 Đã gửi : 12/04/2011 lúc 04:18:45(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Quảng Nam: Bắt ổ mại dâm giữa ban ngày
 Thứ Ba, 12/04/2011 --- cập nhật 09:22 GMT+7


Khi đang bán dâm tại phòng trọ giữa ban ngày thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Các cô gái khai sau khi bán dâm phải trả cho chủ nhà 50 ngàn đồng/ lượt.

Khoảng 10 giờ sáng 10/4, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) tiến hành kiểm tra đột xuất nhà trọ của bà Nguyễn Thị Bé (41 tuổi, thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam) bắt quả tang 2 cặp trai gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong hai phòng trọ của bà.
 
Hai gái bán dâm là Trần Thị Thu T. (22 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang bán dâm cho Nguyễn Văn T. (27 tuổi, Quảng Nam) và Nguyễn Thị H. (30 tuổi, Quảng Nam) đang bán dâm cho Lê Văn T. (28 tuổi, cũng là người tỉnh Quảng Nam).

Tại hai phòng trọ này, lực lượng công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng, 350 ngàn đồng mà hai gái bán dâm vừa nhận của khách.

Qua lời khai, hai gái bán dâm là T. và H. cho biết mỗi lần bán dâm cho khách được 150 ngàn đồng, sau khi bán dâm xong mỗi người phải đưa lại cho bà Bé 50 ngàn đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra xử lý.
 
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#12 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 12:23:53(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Lấy thân thể bạn gái làm quà "khao" bạn
 Thứ Sáu, 15/04/2011 --- cập nhật 08:30 GMT+7


Cô không bao giờ ngờ được rằng, gã "người yêu Sở Khanh" lại nhẫn tâm đến độ biến cô thành món quà để đem “khao” đám bạn.
 
Sau men say là mật đắng
 
Cô gái ấy là Lê Thị Hoa (19 tuổi, ở xã miền núi Yên Lạc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Nhà nghèo nên Hoa chỉ được học hết cấp hai thì phải ở nhà làm nương rẫy, phụ giúp bố mẹ nuôi em và nuôi bản thân mình. Năm 18 tuổi, qua một người quen giúp đỡ, Hoa bỏ lại sau lưng ngôi nhà thân yêu ở lưng chừng bản nhỏ với lũ em thơ để ra Hải Phòng tìm việc làm. 
Cô may mắn được tuyển dụng vào làm công nhân tại một công ty giầy da với mức lương 2 triệu/tháng. Cô sơn nữ trẻ đẹp, khoẻ mạnh lại chăm chỉ và tiết kiệm nên ngoài tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt Hoa cũng tích luỹ được chút ít gửi về giúp đỡ gia đình và dành dụm làm của hồi môn mai này lấy chồng. Trái tim cô gái trẻ cũng ấp ủ khát khao sẽ kiếm được tấm chồng nơi thành phố biển để không phải trở về miền quê nghèo khổ vất vả của mình và mở mày mở mặt với bà con dân bản.
 
Khoảng giữa năm 2010, tình cờ Hoa quen với Đào Văn Lương (23 tuổi, ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)- một chàng trai làm nghề lái xe. Thực chất, sau vẻ bề ngoài khá bảnh trai, khéo ăn nói, sành điệu thì Lương là một gã Sở Khanh có biệt tài “cưa gái”- nhất là mấy cô gái tỉnh lẻ về làm công nhân ở các khu công nghiệp, sống cuộc sống thiếu thốn vì xa nhà.
 
Vẻ phóng khoáng, từng trải pha chút ngang tàng, bụi đời của chàng trai đất Cảng đã chiếm được trái tim Hoa một cách dễ dàng. Chỉ sau vài lần trò chuyện, đi uống cà phê với nhau, Lương đã dẫn được Hoa vào nhà nghỉ tâm sự.
 
Theo Pháp Luật Việt Nam
 
Có những khi lắng lại lòng mình, Hoa lờ mờ nhận ra mình yêu Lương là quá sai lầm. Bởi giữa cô và Lương có một khoảng cách khá lớn trong suy nghĩ, lối sống mà dẫu cô có cố gắng đến đâu cũng không thể lấp đầy.
 
Ngoài bản chất trai lơ, trác táng, Hoa còn phát hiện Lương chơi ma tuý. Cô bắt đầu thấy hối tiếc cho tình yêu vội vàng nông nổi của mình, nhưng trái tim yêu đuối của cô vẫn nặng tình vì đã trót trao gửi cho anh ta tất cả…
Nhưng dẫu có nằm mơ Hoa cũng không nghĩ tới sự thật nghiệt ngã, chua xót: Lương có thể táng tận lương tâm đến mức coi cô như một món hàng để chiêu đãi những gã bạn bất lương của mình.
 
Biến người yêu thành món quà “khao” bạn
 
Cáo trạng của VKSND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) thể hiện: Tối 16/8/2010, Lương rủ ba gã bạn thân là Đồng Xuân Hải, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Duy Thành ngồi uống nước ở chân cầu Bính.
 
Trong lúc chuyện trò, Lương đã khoe “chiến tích” của mình về Hoa, không giấu giếm cả chuyện hai người từng cùng nhau tâm sự trong nhà nghỉ… Nghe vậy, cả bọn hào hứng muốn gặp “bông hoa lạ” nên Lương rút điện thoại gọi điện cho Hoa ngon ngọt rằng anh đang rất “nhớ” em và mời muốn em đi chơi.
 
Trái với lời “chém gió” của Lương về việc “chỉ cần một cú điện thoại là lập tức nàng có mặt ngay”, lần này Hoa từ chối không muốn gặp. Lương sẵng giọng đe dọa, nếu Hoa không đi chơi hắn sẽ cho đàn em đến cắt gân chân để cô gái sẽ được quanh quẩn góc nhà suốt đời cho thoả mãn ý thích... ở nhà.
 
Quá sợ hãi, Hoa phải miễn cưỡng nhận lời. Lương bảo Hải, Tân, Thành ngồi chờ để hắn đưa “hàng” đến. Xe của Lương chở thẳng Hoa vào nhà nghỉ “Điểm hẹn tình yêu” ở thôn 5, xã Tân Dương. Cô gái không đồng ý, phản đối nhưng Lương nói dối chỉ vào nhà nghỉ để đi vệ sinh nhờ. Linh cảm chuyện chẳng lành, Hoa đòi về thì bị Lương lôi vào phòng số 4 của nhà nghỉ, chốt cửa lại. Hắn ra ngoài để gọi điện báo cho Hải, Tân, Thành đến nhà nghỉ.
 
Khi lũ quỷ râu xanh đến phòng số 4, Lương bảo Thành lấy một điếu cỏ (tức ma tuý) ra châm lửa cho cả bọn cùng hút. Khi đã phê, Lương lao bổ vào Hoa để thực hiện hành vi mặc cho cô gái giãy giụa, la hét chống cự. Sau đó, lần lượt ba gã bạn “bắt chước” Lương làm chuyện đó với Hoa. Khi bọn chúng hả hê với “chiến tích” của mình thì bị bắt về tội “Hiếp dâm” do sự tố giác của nạn nhân.
 
Bài học đắt giá đầu đời
 
TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lương mức án 11 năm tù, Đồng Xuân Hải 10 năm tù, Nguyễn Duy Thành 8 năm tù, Nguyễn Duy Tân 7 năm tù về tội “Hiếp dâm” theo Điều 111 Bộ luật Hình sự.
 
Với tổng mức án 36 năm tù, Lương và đồng bọn sẽ có đủ thời gian để sửa mình và rút ra những kinh nghiệm xương máu từ việc coi tình yêu như một trò chơi, coi nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ như một món hàng.
 
Hôm toà xử Hoa không đến dự nhưng trước đó cô đã có nguyện vọng đề nghị toà án xử thật nghiêm các bị cáo và không yêu cầu phải bồi thường. Mong rằng nỗi đau sẽ sơm nguôi ngoai, và những va vấp đầu đời sẽ là bài học đắt giá cho Hoa và những cô gái ngây thơ nhẹ dạ trên đường đời.
 
(Tên nạn nhân đã được thay đổi).
 
Theo Pháp Luật Việt Nam
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#13 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:24:17(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Nửa đêm xông vào nhà “vác” cháu bé 6 tuổi đi hãm hiếp
 Thứ Bảy, 16/04/2011 --- cập nhật 10:58 GMT+7


Chiều 15/4, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sóc Trăng: Cơ quan này đang tiến hành điều tra một vụ hiếp dâm trẻ em nghiêm trọng và hy hữu vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thu T. (43 tuổi), ngụ tại phường 9, TP Sóc Trăng: Khoảng 4 giờ sáng ngày 10/4, chị tỉnh giấc thì không thấy con gái là cháu D.T.M.D (SN 2005) đâu cả. Gia đình vội vã đi tìm hỏi khắp nơi vẫn không thấy con đâu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 10/4, chị thấy cháu D. về nhà trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi, quần áo nhàu nát.

Gia đình gặng hỏi thì cháu D. kể lại: Nửa đêm cháu đang ngủ trong nhà thì bất ngờ Lý Hữu Nghĩa (tên thường gọi là Nhí, sinh năm 1993, ngụ cùng địa phương) lẻn vào nhà bế xốc cháu lên vai đưa ra ngoài. Cháu tỉnh dậy định la lên thì Nghĩa dọa sẽ bóp cổ giết chết nên cháu sợ quá, đành im lặng. Sau đó Nghĩa đưa cháu D. về nhà, nhốt trong nhà và hãm hiếp. Đến sáng cháu mới trốn về được.

Ngay lập tức gia đình đưa cháu D. lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng khám điều trị và đi báo công an. Nhận được tin báo, công an địa phương xuống nhà thì Nghĩa đã bỏ trốn.

Theo lời chị T., sáng hôm đó anh của cháu D. phát hiện Nghĩa liền xông vào định bắt giữ nhưng Nghĩa vùng chạy thoát. Đến chiều, cha cháu D. trên đường từ bệnh viện về thấy Nghĩa đang đi trên đường liền quay lại bắt Nghĩa thì bị Nghĩa rút dao ra dọa đâm nên anh Huy không dám. Ngay sau đó Nghĩa dùng dao khống chế một người đang chạy xe gắn máy yêu cầu người này phải chở Nghĩa chạy trốn. Sau đó quần chúng điện báo cho cơ quan công an. Đến chiều tối cùng ngày, Nghĩa đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện cháu D. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo Dân Trí
Mới Cập Nhật thêm thông tin
Vụ bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm: Nỗi lòng người mẹ kẻ tội đồ
(Dân trí) - “Con mình gây tội thì phải chịu tội. Mấy ngày nay bà con trong xóm ai cũng nhìn gia đình tôi với con mắt khác. Họ nói con nhưng thực chất nói cả luôn mình nữa. Thôi thì phải chịu thôi vì tội con mình là quá lớn. Con dại cái mang phải không chú?”.
 >> Nửa đêm xông vào nhà “vác” cháu bé 6 tuổi đi hãm hiếp

Đó là lời chia sẻ thật lòng từ người mẹ ruột của đối tượng Lý Hữu Nghĩa - kẻ đã xông và nhà cháu D.T.M.D lúc nửa đêm, bắt cháu về nhà hãm hiếp.

 

Sáng nay 16/4, chúng tôi vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng thăm cháu D.T.M.D (SN 2005, học sinh lớp 1 trường Tiểu học phường 9), nạn nhân bị đối tượng Lý Hữu Nghĩa (SN 1993, ngụ cùng địa phương) hiếp dâm. Người nhà cháu cho biết sức khỏe của cháu đã tạm ổn, các bác sĩ nói đầu tuần tới cho xuất viện. Tuy nhiên một cán bộ khoa phụ sản của bệnh viện cho biết tổn thương vùng kín của cháu D. khá nặng, phải phẫu thuật và khâu nhiều mũi những các bác sĩ vẫn lo di chứng về sau cho cháu. Hiện tại do cháu còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết tính chất của sự việc.

 

Nhìn cháu bé ngây thơ đang mân mê mấy món đồ chơi bằng nhựa trên giường bệnh, không ai khỏi thương cảm, chạnh lòng.
 

Cháu M.D chơi đồ chơi trên giường bệnh

 

Cũng tại bệnh viện, chúng tôi gặp bà Trịnh Thu Ngọc (mẹ ruột của đối tượng Lý Hữu Nghĩa). Bà Ngọc cho biết từ hôm cháu D. vào viện đến nay, bà luôn có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cháu. Kể về tội lỗi tày đình của con trai, bà ngậm ngùi: Bà có 3 người con, 2 trai, một gái. Chồng mất sớm nên một mình bà nuôi 3 con trong hoàn cảnh khó khăn. Sau đó bà Ngọc đi bước nữa, về sinh sống bên quê chồng ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng). Gia đình bên chồng nhận nuôi giúp người con trai lớn (là anh của Lý Hữu Nghĩa). Cô con gái út ở với bà và hiện đang làm cho một công ty ở TPHCM. Riêng Nghĩa được ông bà ngoại nhận nuôi.

 

Nghĩa ở với ông bà rất được cưng chiều. Học hết lớp 3, Nghĩa bỏ học ở nhà, ông bà và mẹ thuyết phục đi học thế nào cũng không nghe. Không học hành, không việc làm, Nghĩa chỉ biết mỗi việc giúp người thân bán cá ngoài chợ Sóc Trăng, ngoài ra rảnh rỗi là theo bạn bè đi chơi cho tới khuya mới về. Thấy Nghĩa đi sớm về khuya thất thường, ông bà ngoại đã cất cho Nghĩa một căn nhà nối phía sau nhà để mỗi đêm ông bà không phải thức khuya chờ mở cửa cho Nghĩa.

 

Bà Ngọc kể tiếp: Hôm Nghĩa hãm hại cháu D, bà đang ở Mỹ Tú thì nhận được điện thoại báo tin động trời. Thu xếp ra Sóc Trăng, vừa về đến nhà bà đã thấy công an có mặt tại nhà rất đông. Công an mời bà làm việc, nói bà hãy động viên con ra đầu thú, đừng che giấu mà nặng tội cho con. Bà Ngọc tâm sự: “Nghe mấy chú công an nói, tôi biết mình phải làm gì. Con mình có tội thì để cho pháp luật xử lý chớ làm sao mình lại che giấu được. Mà có giấu cũng không được vì công an giỏi lắm, trốn đâu mấy chú cũng tìm ra. Nên tôi nói với mấy chú để tôi đi tìm cháu”.

 

Người mẹ của đứa con tội lỗi cũng chia sẻ: “Con mình gây tội thì phải chịu tội. Nhưng mình làm mẹ không thể ngồi nhìn cháu D như vậy được. Con mình ngồi tù đúng với tội do nó gây ra, nhưng cháu D quá bé bỏng mà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Là người mẹ, tôi cũng đau lòng lắm chú à. Tôi chỉ mong sao cháu sớm bình phục, trở về với cuộc sống bình thường. Tôi và gia đình cháu cũng là hàng xóm với nhau cả, đâu ngờ con mình nó lại ra nông nỗi này. Tôi chỉ buồn là mình không dạy được con để nó làm bậy. Nhiều lần tôi khuyên răn mà nó không nghe. Bây giờ cứ để pháp luật trừng trị đúng với tội của nó thôi”.

 

Theo bà Ngọc, trước khi gây ra sự việc đau lòng cho cháu D, Nghĩa đi nhậu với bạn bè khá nhiều nên có thể “không làm chủ được mình”. Sau những lời chia sẻ, bà nói thêm: “Mấy ngày nay gia đình tôi quá khổ tâm vì bà con trong xóm ai cũng nhìn mình với con mắt khác. Họ nói con nhưng thực chất nói cả luôn mình nữa. Khổ tâm lắm nhưng biết làm sao được, thôi thì phải chịu thôi vì tội con mình là quá lớn. Con dại cái mang phải không chú? Nhưng tôi cũng hi vọng sau vụ này con tôi sẽ biết hối hận để làm lại cuộc đời”.

 

B.D

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#14 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:25:42(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Thiếu nữ ngây ngô "sập bẫy" gã phụ xe
 Thứ Bảy, 16/04/2011 --- cập nhật 10:39 GMT+7


Cô bé 14 tuổi từ Sơn La xuống Hà Nội thăm bạn trai thì bị bọn xấu lừa vào động mại dâm. Nạn nhân thoát thân khỏi chốn bán xác thịt thì lại bị lừa bán.
 
Chiều 15/4, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa được Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bàn giao cô bé tên Nguyễn Thị M. ( 14 tuổi, quê Mộc Châu, Sơn La). Cô bé được giải cứu khỏi tay hai kẻ buôn người vào hôm 7/4.
 
M. cho biết, cuối tháng 2, đầu tháng 3, em bắt xe xuống Hà Nội thăm bạn trai là một sinh viên. Hẹn bạn trai ra bến xe đón, nhưng chờ mãi không thấy bạn trai đến, trong túi lại hết tiền, nên em không biết phải làm thế nào.
 
Đúng lúc đó,một gã phụ xe đến bên cô bé nói muốn giúp đỡ em tìm việc để có tiền đi tìm bạn trai. Cô bé thật thà đồng ý và đã bị gã này đưa vào một ổ mại dâm ở ngoại thành Hà Nội.
 
Bị ép làm gái bán thân tại được khoảng 2 tuần, M. gặp hai thanh niên là Bùi Văn Thắng (SN 1991, ở Mỹ Đức, HN) và Trịnh Xuân Trường (SN 1981, ở thị xã Bắc Cạn). M. tâm sự mình bị lừa vào đây nên hai thanh niên này hứa "giải thoát" cho cô bé. Trường và Thắng dụ M. cùng lên Lào Cai bán quần áo với mục đích sẽ lừa bán cô sang bên kia biên giới.
 
M. tin lời hai "anh hùng cứu mỹ nhân" liền nhận lời theo. Đang theo chân hai tú ông vượt biên qua cửa khẩu Lào Cai thì các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện bọn buôn người, giải cứu cô bé.
 
Thắng có chị gái sống ở Trung Quốc nên muốn lừa bán M. để được món tiền ăn chơi. Vì vậy, sau khi quen Trường qua mạng internet, cả hai sống lang thang và thỉnh thoảng đi "tươi mát". Khi phát hiện M., Thắng đã có ý định lừa cô gái trẻ này đi bán.
 
Theo Zing.vn / BĐVN
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#15 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:27:45(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bị cụ 62 tuổi cưỡng hiếp, bé 12 tuổi “dính” bầu
 Thứ Bảy, 16/04/2011 --- cập nhật 08:24 GMT+7


Những ngày gần đây, vùng quê Đông Hưng (Thái Bình) vốn đang yên ả bỗng bị xáo động bởi nghi án hiếp dâm trẻ em. Bé gái chưa bước qua tuổi 12, hiện đang phải mang trong mình bào thai 7 tháng của ông lão 62 tuổi. Mọi người thương xót cho cháu bé bao nhiêu thì căm giận kẻ đồi bại, táng tận lương tâm gây tội ác bấy nhiêu.

Đau lòng tâm sự con trẻ

Chúng tôi tìm về Đông Hưng khi cháu H. nạn nhân của vụ nghi án hiếp dâm trẻ em vừa mới được xuất viện sau gần một tuần được điều trị tại bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Người dân nơi đây kể lại, chỉ khi cháu H. nhập viện, làng nước mới sững sờ, hóa ra cháu đã mang thai được 7 tháng. Càng sửng sốt hơn nữa khi chân tướng được hé lộ, chủ nhân của bào thai trong bụng cháu là ông lão 62 tuổi nhà ngay sát vách.

Bác Nguyễn Thị T. - một người dân trong làng cho biết: "Chuyện xảy ra với cháu H. quả thực ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, từ xưa đến nay vùng quê này chưa bao giờ xảy ra chuyện tày đình như thế. Nhà cháu H. vốn ở xã bên cạnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Từ khi mẹ cháu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, cháu lúc sống với bác ở ngoài đồng, lúc về ở với bà ngoại. Hai bà cháu nương tựa nhau cho vui cửa vui nhà. Nhà tôi cách nhà cháu H. không xa, hàng ngày vẫn thấy cháu đi học bình thường, cũng chẳng thấy cháu có biểu hiện gì khác lạ. Cho đến khi ông L. bị công an bắt chúng tôi mới biết, cháu H. bị ông ta hiếp dâm dẫn đến có bầu".
Theo xác định, vào ngày giỗ ông ngoại cháu H. cách đây vài tháng, mọi người tập trung ăn cơm ở nhà bác. Thấy H. nằm trên giường, cô chị con nhà bác buột miệng hỏi: "Sao đợt này tự nhiên bụng em to thế, to hơn bụng chị nhiều". H. bảo "Chắc do em ăn nhiều nên béo". Một thời gian thấy bụng khó chịu, cháu liền giục mẹ: "Mẹ đưa con đi khám bệnh, hình như con có giun, nó cứ giãy giãy trong bụng", nhưng do bận việc nên mẹ chưa đưa cháu đi khám được. Có lẽ thời điểm cháu H. mang bầu là mùa đông, cháu hay mặc áo khoác nên không ai để ý đến. Nhận thấy những thay đổi ở dáng đi, nếp sinh hoạt nên mẹ cháu H. đã đưa cháu đến bệnh viện khám và chết lặng khi biết được sự thật cháu đang mang bầu 7 tháng. Mẹ cháu H. đau đớn: "Tôi hỏi cháu nhưng cháu sợ và nhất quyết không nói, phải động viên và tỉ tê rất lâu cuối cùng cháu mới chịu nói ra sự thật".

Người mẹ nghẹn ngào: "Theo như cháu kể lại thì một hôm cháu đi học về nhưng bà khóa cửa, không có chìa khóa vào nhà nên phải đứng ở ngoài. Nhà tôi và nhà ông ấy gần nhau, ông L. gọi cháu: "Vào đây coi em giúp ông". Đứa cháu nội chừng hơn 1 tuổi đang được đặt trên giường, con gái tôi vào ngồi bên cạnh trông cháu hộ ông ta. Bỗng ông đè cháu ra và cưỡng bức cháu ngay tại giường nhà ông. Thực hiện hành vi đồi bại ấy xong ông đã cấm cháu không được nói với ai. Cháu kể lại: "Ông ta bảo con không được nói, nói ra sợ ông ấy đánh, sợ bà và các bác biết cũng la  mắng và đánh con".

Nỗi lo trẻ em phải làm mẹ

"Cuộc đời chẳng ai đoán được chữ ngờ, cháu nó mới 12 tuổi, chưa làm nổi việc gì, cơm ăn còn phải giục, tắm gội còn phải giúp, thế mà".... Người mẹ của cháu H. lén giấu những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về nỗi đau mà con gái chị và gia đình vừa gánh phải.

Theo bác sĩ Thoan - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Thái Bình, sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của cháu H. đã tạm thời ổn định và được phép xuất viện ngày 14/04. Sức khỏe của sản phụ và thai nhi là vấn đề mà không ai có thể nói trước được điều gì, đặc biệt là đối với bà mẹ ở tuổi 12. Bác sĩ Thoan cho biết việc điều trị không phải trong ngày một ngày hai mà là trong suốt quá trình cho đến khi sản phụ sinh nở. Bệnh viện sẵn sàng tiếp đón và điều trị cháu H. một cách tốt nhất để được mẹ tròn con vuông.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Trinh - Trưởng Công an xã nơi ông L. thường trú cho biết: "Ngày 21/3/2011, chính quyền xã đã nhận được thông báo của Công an tỉnh Thái Bình về việc bắt tạm giam ông Đặng Văn L. (sinh năm 1946) vì đã có hành vi giao cấu với cháu H. (sinh ngày 11/08/1999). Ông Trinh cho biết, ông L. vốn là một người lao động làm nghề trồng trọt và gói bánh chưng, bề ngoài trông khá hiền lành, nhưng cũng có tính trăng hoa. Dân làng cũng lời ra tiếng vào về bản tính này nhưng đây là lần phạm tội đã để lại hậu quả vô cùng lớn".
 
Một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra vụ việc.
 
Theo Luật sư Hà Đăng - Công ty Luật Hà Đăng hành vi của đối tượng L. có thể phạm vào Khoản 4, Điều 112 Bộ Luật hình sự. Trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình Đau lòng tâm sự    con trẻ

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#16 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:30:36(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Kẻ sát hại bé trai 10 tháng tuổi khai bị nhiễm HIV
 


Hút xong điếu thuốc lào, Kiều bất ngờ đứng phắt dậy cầm điều cày phang một phát mạnh vào gáy chị Nga, rồi đập mạnh điếu cày vào đầu và mặt cháu bé. Người hàng xóm của chị Nga lý giải cho hành vi thú tính của mình, là do hay tin vợ bị HIV và truyền sang mình nên suy sụp...

Đứa con trai ra đời, cả dòng tộc mừng cho anh chị, bởi từ nay anh chị đã đầy đủ cả "nếp lẫn tẻ". Thế nhưng, cuộc đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ, bởi người hàng xóm mới nâng ly khi cháu đầy tháng ngày nào, chỉ vì xích mích chuyện người lớn lại có thể đang tâm cầm chiếc điều cày phang liên tục vào đầu đứa nhỏ vô tội.

Sáng 3-4, chị Nguyễn Thị Nga SN 1984, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang ở nhà trông con thì nghe tiếng chuông điện thoại của nhà bố mẹ chồng. Không có ai nghe máy nên chị Nga chạy sang. Đầu dây bên kia, có người xưng là Phương, xin được gặp bố là ông Lê Kiều người trong làng (vì ông Kiều không có điện thoại di động, nên anh em họ hàng hay gọi về số máy bàn). Vì ông Kiều đang đi làm ngoài đồng, nên chị Nga bảo Phương gọi điện vào lúc khác.

 

Buổi trưa cùng ngày, khi đi ăn cơm từ bên nhà ngoại về, chị Nga gặp ông Kiều ngoài ngõ và nói lại chuyện lúc sáng. Ông Kiều nghe xong, gật đầu. Đến khoảng 12g30 ngày hôm sau, thấy ông Kiều đi ngoài đường, mẹ chồng của Nga là Trần Thị Liên có mời vào nhà uống nước. Lúc này, chị Nga tay bồng đứa con nhỏ tên là Bùi Hữu Nghĩa, đang nói chuyện với một người bạn cùng xã mới đến chơi.

Thấy ông Kiều bước vào, chị Nga chợt nhớ lại câu chuyện hôm qua, và nói: "Ông Kiều có muốn nói chuyện với con Phương không để cháu nháy máy, nó gọi lại…". Ông Kiều nghe xong và nói: "Có chuyện chi để mà nói đâu, nó gọi điện về xin tiền mua xe máy ấy mà…". Thấy ông Kiều không hào hứng nói chuyện này nữa, nên mọi người cũng im lặng.

Bà Liên chào ông Kiều rồi đi ra sau nhà giặt quần áo, còn bạn chị Nga đến tỉa ngô phía trước thềm nhà. Vừa hút xong điếu thuốc lào, ông Kiều bất ngờ đứng phắt dậy, trở đầu điều cày, phang một phát mạnh vào phía sau gáy chị Nga. Bị choáng, chị Nga đã tuột rơi cháu bé ra giữa nền nhà, ông Kiều tiếp tục lao đến đập mạnh điếu cày vào đầu và mặt cháu bé. Thấy con bị đánh đập dã man, chị Nga ôm lấy đứa nhỏ, thì bị ông Kiều đánh liên tiếp vào đầu và tay khiến chị bị ngất.

Khi hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu và hô hoán, ông Kiều chạy nhanh về nhà. Tưởng ông lẩn trốn, ai ngờ ông lấy tiếp ra một con dao, và hô lớn "em phải đập cho mất nòi chúng nó luôn…".

Thấy thái độ hung hăng của ông Kiều, anh Bùi Văn Hòa, một người hàng xóm lao tới can ngăn. Không những không nghe, ông Kiều còn dùng con dao, chém một nhát phía sau đầu khiến anh Hòa nằm vật ngay ở bên đường.

Khi ông Kiều tiến đến nhà bà Liên thì ông nội cháu Nghĩa tên là Bùi Đình Cương đang vội vàng đưa cháu đi cấp cứu. Thấy vậy, ông Kiều cầm con dao lao thẳng về phía ông Cương khiến ông bị chấn thương ở tay. Vì thời điểm đó có đông người nên ông Kiều không tiếp tục thực hiện được những hành động phi nhân tính nữa.

Hành động vô nhân tính của ông Lê Kiều đã làm ông Cương, bà Liên mất đi đứa cháu nội đích tôn, chị Nga không chỉ đau lòng chứng kiến cái chết oan nghiệt của con, mà còn phải mang trên mình những thương tật, phải nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh gần 1 tuần. Phút cuồng điên của ông Kiều còn để lại thương tật trên đầu cho anh Hòa, người đã xông vào can ngăn.

Đã 10 ngày sau cái chết tội nghiệp của cháu Bùi Hữu Nghĩa, không khí đau thương vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Bình, chị Nga.

Anh Bình đang làm ăn xa thì nghe tin dữ của người nhà báo, anh như chết lặng. Về đến nơi, thì con trai đã được an táng, vợ lại nằm tại bệnh viện, anh như người điên loạn, liên tục gào thét vì không thể tin, mọi chuyện lại xảy ra bi đát đến như vậy!

Anh Bùi Thanh Bình và chị Nguyễn Thị Nga lấy nhau được gần 5 năm, đến giữa năm 2010, họ sinh được một quý tử làm mọi người mừng vui khôn xiết. Để cuộc sống gia đình đỡ vất vả, anh Bình đã phải vào Tây Nguyên để làm thuê kiếm tiền. Nhưng, điều bất hạnh đã xảy đến, khi chỉ vừa tròn 10 tháng tuối, cháu Nghĩa đã phải chết vì hành vi thú tính của người hàng xóm. Còn rất lâu nữa, anh Bình chị Nga mới qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của con trai mình.

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân xảy ra vụ việc gây chấn động dư luận này vẫn đang là một dấu hỏi lớn, khiến người dân bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng, ông Kiều bị bệnh tâm thần, nên mới hành động dã man như vậy. Tại cơ quan điều tra, ông Kiều khai rằng, mới đây hay tin vợ bị HIV và đã truyền sang mình nên suy sụp. Sẵn nỗi đau gia đình tan nát, bị mắc căn bệnh thế kỷ, với việc hiểu lầm câu hỏi của chị Nga, nên mới hành động như vậy. Được biết, ông Lê Kiều, SN 1969, đã có vợ và 3 con, nhưng từ nhiều năm nay, vợ con đã bỏ ông vào sinh sống ở TP.HCM.
 
Theo Phapluatxahoi.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#17 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:35:51(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết
Thoát khỏi “động quỷ”, thiếu nữ 14 tuổi lại rơi vào tay bọn buôn người
(Dân trí) - Từ Lào Cai xuống Hà Nội thăm bạn trai, Lan bị kẻ xấu lừa bán vào ổ mại dâm. Được 2 khách mua dâm hứa hẹn sẽ giải thoát, cho công việc tử tế, Lan đã theo chúng lên biên giới và thiếu chút nữa đã bị bán sang Trung Quốc.

Ngày 15/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bàn giao cô bé tên Lan (SN 1997, ở Mộc Châu, Sơn La) cho Công an TP Hà Nội sau khi giải cứu cô bé khỏi tay hai kẻ buôn người vào hôm 7/4.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 2/2011, Lan bắt xe xuống Hà Nội thăm bạn trai. Đứng chờ bạn trai ở bến xe nhưng không thấy, trong túi lại hết tiền, Lan đã bị gã phụ xe gạ gẫm, lừa đưa đến một ổ mại dâm ở ngoại thành Hà Nội.

Tại đó, hàng ngày Lan phải nhiều lần tiếp khách mua dâm. Trong một lần tiếp khách, Lan gặp Bùi Văn Thắng (SN 1991, ở Mỹ Đức, Hà Nội) và Trịnh Xuân Trường (SN 1981, ở thị xã Bắc Cạn). Thắng và Trường đã dụ dỗ Lan, hứa đưa Lan lên Lào Cai bán quần áo song mục đích chính là lừa bán cô sang bên kia biên giới.

Muốn thoát khỏi chốn “lầu xanh”, Lan nghe lời và theo chân chúng vượt biên qua cửa khẩu Lào Cai. Tại đây, các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện bọn buôn người, giải cứu cô bé.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#18 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:38:49(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Thăm bạn trai, teen bị lừa vào ổ mại dâm

Trong lần đi thăm bạn trai ở Hà Nội, Hạ bị gã phụ xe lừa bán vào ổ mại dâm. Thoát được 'động quỷ', Hạ tiếp tục rơi vào tay gã buôn người, đưa cô qua biên giới để bán.

Chiều 15/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bàn giao hai thanh niên có hành vi lừa bán cô gái 14 tuổi qua biên giới làm gái mại dâm.

Nạn nhân là Hạ, quê ở Sơn La. Đầu tháng 3 vừa qua, Hạ đi xe khách về Hà Nội thăm bạn trai đang là một sinh viên. Người bạn này hẹn ra đón cô ở bến xe. Tuy nhiên, chờ mãi, Hạ không thấy người yêu đến, trong khi tiền không có.

Lúc đó, một phụ xe đến hỏi thăm tình hình và ngỏ ý giúp đỡ cô tìm công việc kiếm tiền. Tin tưởng, Hạ theo anh ta đi gặp chủ thuê. Gã này liền sau đó bán nạn nhân vào ổ mại dâm ở ngoại thành Hà Nội.

Hàng ngày, Hạ phải tiếp nhiều lượt khách. Trong một lần phục vụ, Hạ gặp hai thanh niên tỏ ý thương cảm với hoàn cảnh của cô. Họ dụ Hạ lên Lào Cai bán quần áo nhưng thực chất định lừa đưa nạn nhân qua biên giới Việt - Trung. Tưởng thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp, thiếu nữ này nhận lời và tìm cách trốn theo hai thanh niên "tốt bụng".

Khi đến Lào Cai, hai gã này tìm cách đưa cô bé vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên hành vi của họ đã bị các chiến sĩ biên phòng phát hiện. Bọn họ khai nhận, định đưa Hạ bán cho chủ chứa, lấy tiền tiêu.

Hai thanh niên này là Bùi Văn Thắng (20 tuổi, ở huyện Mỹ Đức) và Trịnh Xuân Trường (30 tuổi, ở thị xã Bắc Kạn). Thắng và Trường là những thanh niên không nghề nghiệp, sống lang thang và quen nhau qua Internet.

Một lần chúng rủ nhau đi mua dâm và gặp Hạ. Cả hai nảy sinh ý định dụ bán thiếu nữ. "Thắng hy vọng sẽ thông qua chị gái đang sống bên Trung Quốc tìm mối mua người, nhằm kiếm món tiền", một cán bộ biên phòng cho biết. Từ đầu năm đến nay, Đồn biên phòng đã khám phá được 9 vụ lừa bán người qua biên giới.

Công an Hà Nội đã nhận hồ sơ và tiếp tục điều tra vụ án.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Việt Dũng

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#19 Đã gửi : 16/04/2011 lúc 09:43:13(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Hai em gái bị bạn mới quen hiếp dâm

Tuy mới quen nhau nhưng hai em gái Yến và Nhung đã “liều mình” vượt hàng trăm km đường từ TP HCM xuống tận tỉnh Tiền Giang để gặp bạn trai. Tại đây, hai em nhỏ này đã bị bạn cưỡng hiếp ngay tại nhà.

Ngày 15/4, cơ quan điều tra công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, hai cháu gái tên là Yến và Nhung (đều 14 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đón xe khách xuống tỉnh Tiền Giang để chơi. Vì có quen biết từ trước nên hai em gái này đã điện thoại cho Phương và Sang ra đón.

Sau đó, hai thanh niên này đã đưa hai người bạn gái về nhà mình chơi. Tại đây, Phương và Sang đã cưỡng ép hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, hai “yêu râu xanh” đã đe dọa Yến và Nhung không được nói cho ai biết chuyện.

Nhưng khi về nhà, Yến đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết và tố cáo hành vi hiếp dâm của hai người thanh niên mới quen lên cơ quan công an. Sau khi bị bắt, “yêu râu xanh” Phương và Sang đã thừa nhận hành vi của mình.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Thâm Tâm

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#20 Đã gửi : 17/04/2011 lúc 05:54:46(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Đại gia Quảng Ninh xộ khám vì mua trinh
 Chủ Nhật, 17/04/2011 --- cập nhật 09:04 GMT+7


Bị lừa đưa vào một nhà nghỉ tại Hạ Long, em L.T.S, đã bị Trần Trung Hiếu khóa trái cửa, ép buộc phải quan hệ tình dục. Hiếu là một đại gia trùm khai thác than thổ phỉ ở Quảng Ninh.



Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, em L.T.S, sinh năm 1995 ở Điện Biên, bị vợ chồng Đàm Văn Hội, làm nghề xe ôm, lừa đưa từ Điện Biên về TP Hạ Long theo “đặt hàng gái còn trinh” của Đào Thị Liên, chủ nhà nghỉ Gia Bảo, ở khu 4, phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

Đêm 6.4.2010, Trần Trung Hiếu, sinh năm 1974, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh, đến nhà nghỉ Gia Bảo thuê phòng 303, nhờ Liên gọi gái còn trinh đến để mua dâm với giá 15 triệu đồng. Liên gọi điện thoại cho vợ chồng Hội và đích thân Hội dẫn em L.T.S đến, đẩy em vào phòng 303. Tại đây, Hiếu khóa trái cửa, ép buộc em L.T.S phải cho quan hệ tình dục nhiều lần trong đêm.

Sự việc bị phát giác sau đó, công an TP Hạ Long bắt khẩn cấp vợ chồng Hội và Đào Thị Liên về tội bắt ép trẻ em bán dâm. Hơn 7 tháng sau, cơ quan điều tra đã bắt được Hiếu theo lệnh truy nã.

Chiều 15.4.2011, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Trung Hiếu về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tuyên phạt Trần Trung Hiếu 20 năm tù giam.

Được biết, Hiếu là một đại gia trùm khai thác than thổ phỉ ở khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, có cơ sở khai thác than với nhiều thiết bị hiện đại, thậm chí thuê cả người nước ngoài làm việc tại đây.
 
Theo Dân Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.