Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quangvinhhcm  
#41 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 06:26:33(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bị cáo doạ… bắn phóng viên ngay tại Tòa
 Thứ Hai, 11/07/2011 --- cập nhật 03:52 GMT+7


Bị
ảo giác, Dũng luôn cảm thấy người khác thù ghét và có ý muốn cướp tài
sản của mình. Để an toàn hơn, y đã dùng dao đâm chết người bác ruột và
lên kế hoạch giết cả đại gia đình. Trước vành móng ngựa, y vẫn đe doạ… bắn phóng viên khi bị chụp ảnh...

 
Giết bác ruột vì sợ bị chiếm đoạt tài sản

Ngày
11/7, TAND Hà Nội đã đưa bị cáo Đặng Tuấn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9
phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi giết người. Nạn nhân
của vụ án mạng này là bà Đặng Thị Chung (SN 1952, cùng trú tại địa chỉ trên. Bà Chung là chị gái ruột của bố Dũng, tức là bác của Dũng).
 

Sau gần một năm bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, Dũng trông
có vẻ già dặn hơn, tóc bạc và gương mặt tua tủa những râu ria. Khi Dũng
được dẫn giải vào khán phòng xử án, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía y,
dường như ai cũng muốn nhìn cho rõ kẻ giết bác ruột và lên kế hoạch giết cả đại gia đình -  gây xôn xao dư luận 1 năm về trước.
 

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15 giờ 30 ngày 8/5/2010, Dũng điều
khiển xe máy Jupiter BKS 30H8 5822 màu đen vàng, chở bạn gái tên Hân về
nhà chơi. Khi Dũng và Hân đi qua cổng nhà bà Chung thì thấy bà Chung một
mình đang đứng sơn hàng rào sắt trước cửa. Dũng liền vào bếp lấy một
con dao nhọn, sắc giấu vào trong áo rồi chạy sang chỗ bà Chung. Đứng
phía sau, Dũng bất ngờ vung dao đâm 3 nhát liên tiếp vào lưng, bụng và
sườn của nạn nhân. Bà Chung chỉ kịp kêu lên: “Ối giời ơi, thằng Dũng nó đâm chết tôi rồi” và gục xuống. Nạn nhân đã chết vì mất máu cấp.
 

Sau khi đâm chết bác ruột, Dũng và người bạn gái lên xe máy, phóng đi.
Đứa cháu bất lương này đã cầm cố xe máy, cùng bạn gái trốn vào Bình Dương. Ngày 11/5, Dũng bị bắt ở Bình Dương.



Dũng ra dấu "bắn bỏ" khi phóng viên chụp hình


quan công an tìm được cuốn sổ của Dũng, trong đó Dũng đã lên sơ đồ sẽ
giết chết 2 bà bác đầu tiên, sau đó sẽ là ông chú ruột, cuối cùng là chị
gái và anh rể... Bản thân mẹ đẻ Dũng, dù không nằm trong "hồ sơ thần
chết" này nhưng cũng bị Dũng đánh cho lên bờ xuống ruộng nhiều lần phải
"sơ tán" khỏi nhà, đến ở và làm việc cho một xưởng làm than dưới chân cầu Long Biên.
 

Theo cơ quan điều tra, Dũng có tiền sử bệnh thần kinh. Từ năm 2002
đến năm 2003, Dũng đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
điều trị 02 lần. Thấy bệnh tình thuyên giảm, gia đình đã đưa Dũng về
điều trị ngoại trú tại trạm ý tế địa phương. Những ngày sống cùng gia
đình và họ hàng bên nội, Dũng thỉnh thoảng có chửi nhau với hai người bác của mình, trong đó có bà Chung.
 

Giám định tâm thần của cơ quan chức năng đã kết luận, Dũng có mắc
bệnh tâm thần, thể ảo giác thực tồn. Trước, trong và sau khi thực hiện
hành vi phạm tội, bị cáo Dũng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều
khiển hành vi. Tuy nhiên, theo phân bệnh quốc tế về các rối loạn tâm
thần thì Dũng hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
 

Do có mắc bệnh tâm thần thể ảo giác làm hạn chế khả năng nhận thức
và điều khiển hành vi nên lúc nào Dũng cũng nghĩ bà Chung thù ghét và có
ý chiếm đoạt tài sản của mình. Để bảo toàn số tài sản của mình, Dũng đã nhẫn tâm giết người bác của mình.
 
Người mẹ đau khổ

Khán
phòng xử án khá nhỏ, chỉ có hai hàng ghế dành cho những người tham dự
phiên Toà. Người nhà bị cáo, đồng thời cũng là người nhà nạn nhân có tới 5 người dự.
 

Người mẹ của Dũng cũng tới dự Toà. Người đàn bà nhỏ thó, lam lũ không
rời mắt khỏi đứa con đang đứng trước vành móng ngựa. Nhìn đứa con trai
của mình tóc đã bạc nhiều hơn, bà ấy đau khổ lắm. Gương mặt như đanh lại, khoé mắt rần rật, ngân ngấn nước.

Khi
được hỏi chuyện, người mẹ bất hạnh của Dũng như trút bỏ được nỗi lòng:
“Thằng Dũng bị bệnh tâm thần từ khi nó lên 10 tuổi. Một hôm đi học về,
nó chui vào xó ngồi co ro nên gia đình cho đi khám. Tới khi nó 15 tuổi
thì bị nặng hơn và phải đi khám nhiều lần, bác sĩ cho điều trị ngoại
trú. Nhưng dần dần, nó không chịu uống thuốc. Mẹ dỗ thì uống, nhưng đa số nó toàn đợi khi mẹ quay đi là vứt thuốc đi.”
 

Người mẹ Dũng không giấu nổi những giọt nước mắt khi nói đến gia cảnh
của mình: “Bố thằng Dũng mất vì bại liệt cách đây chục năm rồi. Ông ấy
nằm 1 chỗ 8 năm mới mất. Mình tôi phải nuôi cả gia đình. Bây giờ, tôi vẫn bán than, nuôi chị gái của Dũng đang bị ung thư.”
 

Người đàn bà ấy chẳng biết phải xin giảm nhẹ tội cho con thế nào. Được
hỏi gì bà ấy cũng chỉ "vâng ạ", "dạ không". Bà ấy kể, chắt chiu được
đồng nào là mua quà vào thăm con. Bà ấy không dám xin giảm tội cho con
vì biết rằng, nỗi đau nó gây ra cho người ruột thịt là rất lớn. Người mẹ
ấy chỉ thương con vì nó phạm tội khi không phải người bình thường.
Những lúc trái gió trở trời, bệnh của Dũng lại phát thêm. Nhất là lúc trời nóng quá hay lạnh quá.
 

Khi Dũng còn ở nhà, tới bữa ăn bà phải nhắc: “Nó cứ đi lang thang ra
vườn hoa chỗ bến xe nên ở đây nó gặp con bé người yêu. Con bé ấy cứ bám theo nó suốt.”. Mẹ của Dũng vừa nói vừa lau nước mắt.
 
Dọa... bắn cả phóng viên

Trong
phiên xử hôm nay, mọi hành động của Dũng đều chứng tỏ sự không bình
thường của con người y. Phải nhắc nhở nhiều lần, chủ toạ phiên Toà mới
có thể yêu cầu bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Mọi
câu trả lời của bị cáo vẫn chỉ xoay quanh nội dung duy nhất: vì bị thù ghét, sợ mất tài sản nên giết người.
 

Thậm chí, khi nhóm phóng viên hướng ống kính về phía bị cáo để chụp
ảnh, Dũng đã giơ hai bàn tay bị còng lên, ngón tay chĩa ra hình khẩu
súng để đe doạ…bắn. Khí ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh loé sáng, Dũng tỏ ra sợ hãi, co rúm người lại.
 
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Dũng mức án 10 năm tù giam về tội giết người.
 

Con nhận án 10 năm, bà mẹ đau khổ chỉ biết khóc. Bà chỉ ước, giá mà
các cô của Dũng có thể tha thứ cho nó mà xin giảm tội cho cháu chứ đừng khăng khăng buộc tội nặng thêm.
 
Theo VnMedia.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#42 Đã gửi : 11/07/2011 lúc 06:28:15(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bị cô gái từ chối tình cảm, bắt về phòng trọ hiếp dâm
 Thứ Hai, 11/07/2011 --- cập nhật 02:30 GMT+7



tình ý từ lâu nhưng tên “yêu râu xanh” không chiếm được cảm tình của cô
gái. Trong 1 lần đi nhậu hắn đã đem chuyện tâm sự với nhóm bạn rồi lên kế hoạch bắt nạn nhân về phòng trọ thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 9/7, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) cho biết, cơ
quan này đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đỗ Hải Đăng (SN 1987, ngụ
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về hành vi hiếp dâm chị N.T.Y.N (ngụ tỉnh Kiên Giang).


Những người liên quan bị điều tra ngoài Đỗ Hải Đăng còn có các các đối
tượng khác gồm: Nguyễn Văn Thơ (SN 1987 cùng ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Cà Mau); Võ Văn Sự (SN 1990, ngụ huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu); Trần
Thị Thảo (SN 1990, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Tú Mỹ (SN 1993, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).


Tại cơ quan điều tra, tên Đăng đã thừa nhận hành vi phạm tội, cùng
đồng bọn khống chế bắt chị N. về phòng một người bạn để thực hiện hành
vi đồi bại. Các đối tượng trên cũng thừa nhận đã tiếp tay cho tên “yêu râu xanh” Đỗ Hải Đăng hiếp dâm nạn nhân.


Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, vào sáng 29/6 Đăng, Sự, Thơ,
Thảo và Mỹ rủ nhau đi nhậu. Sau khi nhậu xong, Đăng liền “gợi ý” với
đồng bọn có quen biết và thích chị N. nhưng không được cô gái đón nhận
tình cảm. Nói xong tên Đăng và các đối tượng trên liền lên kế hoạch bắt chị N. để cho Đăng thực hiện hành vi hiếp dâm.


Lúc này cả nhóm liền kéo đến nhà trọ của chị N. (tại ấp 6, xã Thới
Hòa, Bến Cát), bắt chị mở cửa và buộc phải đi chơi với Đăng. Khi chị N.
không chấp nhận thì băng nhóm trên đã dùng những lời lẽ sặc mùi giang hồ
đe dọa. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng trên còn liều lĩnh khống chế bắt nạn nhân lên xe để Sự và Thơ chở đi.


Cả 2 đối tượng này chở chị N. đến một phòng trọ của 1 người tên Cường
rồi nhốt nạn nhân vào đó, khóa trái cửa bên ngoài. Thực hiện xong hành vi bắt cóc, nhóm đối tượng này liền gọi cho tên Đăng biết.


Sau khi nhận được điện thoại, tên Đăng liền phóng xe đến chỗ chị N.
đang bị nhốt, hắn mở cửa vào bên trong cài chốt lại, bật nhạc lớn rồi
thực hiện hành vi đồi bại. Khi bị nạn nhân chống cự, tên “yêu râu xanh”
liền dùng dao Thái Lan hăm dọa. Xong xuôi, tên Đăng liền cho đồng bọn chở chị N. về phòng trọ.


Theo chị N, chiều tối cùng ngày tên Đăng còn đến bắt chị đi chơi, khi
bị từ chối thì hắn tiếp tục đe dọa “sẽ giết”. Ngày hôm đó chị N. may mắn
chạy thoát sang nhà người bạn xin ngủ nhờ qua đêm để tránh sự đe dọa
đến từ tên Đăng. Sau khi được người dân tư vấn chị N. đã đến Công an huyện Bến Cát tố cáo hành vi của tên Đăng.

Vụ việc đang được Công an huyện Bến Cát điều tra xử lý.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#43 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 11:52:41(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Vụ bé sơ sinh bị ném xuống mương: Hung thủ chính là mẹ đẻ


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác định được hung thủ trong vụ “Bé sơ sinh bị bắt cóc thoát chết hy hữu”.

Kết
quả điều tra khiến nhiều người bàng hoàng khi biết hung thủ “bắt cóc” và vứt đứa trẻ xuống mương nước chính là người mẹ của bé.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Hồng Nương (SN 1990) mẹ đứa bé bị ném xuống mương nước đã khai nhận hành vi của mình.

Sau khi vứt bỏ con, người mẹ (nằm) dựng hiện trường giả, đánh lừa mọi người

Như
đã thông tin, vào khoảng 13h30 phút, ngày 30/6/2011, ông Huỳnh Văn Hải
(ngụ 14/319A thuộc khóm Trà Kha B, phường 8, TP.Bạc Liêu) đã trình báo
việc cháu nội ông mới sinh được 11 ngày tuổi bị kẻ gian đột nhập vào buồng ẵm đi sau đó ném xuống mương nước.

Chị Nương, con dâu ông Hải được cho bị kẻ lạ mặt tấn công dùng khăn buộc ngang miệng, trói tay, chân lại.


quan điều tra tỉnh Bạc Liêu khẩn cấp khám nghiệm hiện trường và triển khai các hướng điều tra để nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng.

Kết
quả cho thấy, xung quanh nhà, có cửa trước, cửa thông ra vườn sau đều
không phát hiện gì lạ. Tại nơi phát hiện đứa bé bị vứt bỏ có cây cối rập
rạp, mương rộng 3,5m. Bé được phát hiện trong tư thế nằm dưới mương
nước, đầu gác lên nhánh cây khô. Hiện trường cũng không phát hiện gì khác lạ.

Quá
trình điều tra, xác minh tất cả nhân chứng và những người có liên quan,
các manh mối, nghi vấn, ban đầu nhận định đối tượng gây ra sự việc bắt
bé là người có mối quan hệ mật thiết hoặc người thân trong gia đình chị
Nương. Cũng không loại trừ do bản thân chị Nương tự gây ra rồi tạo hiện trường giả.

Sau
nhiều lần làm việc với công an, ban đầu Nương vẫn khai là có đối tượng
lạ đến đe dọa, bắt con cô, trói cô lại… Nhưng sau những chứng cứ khó
chối cãi của cơ quan điều tra, cuối cùng, người mẹ nông nổi đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình.

Nương
trình bày do hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, 2 vợ chồng làm hồ không đủ
sống, bản thân mới sanh, tâm lý ức chế. Nên Nương có ý nghĩ bỏ con mình để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Nương
đợi đến lúc khoảng 13 giờ ngày 30/6, trong gia đình không có ai, lấy
khăn quấn đứa bé lại rồi lén lút ẵm con đi ra phía sau vườn cách nhà
khoảng 100m và đặt đứa trẻ xuống mương nước. Sau đó, Nương đi vô nhà,
vào buồng leo lên giường, dùng khăn tự cột miệng lại và lấy 1 cái khăn
khác tự trói tay chân rồi la lên cho mẹ chồng  đang nằm với cháu ngoại ở trước cửa nghe thấy.


Thơ (mẹ chồng) chạy vô thấy Nương bị trói, cháu nội bị mất mới hô hoán
lên. Mọi người mới cùng nhau chạy đến, kẻ tìm bé, người tháo dây cởi
trói và báo công an. Khi Nương thấy con được mọi người mang từ dưới mương lên và còn sống thì đã ngất xỉu.

Hiện
cả hai mẹ con chị Nương đều khỏe. Cơ quan điều tra cho biết, đang xem
xét các yếu tố, động cơ, mục đích của việc Nương mang con bỏ xuống
mương. Vì hậu quả đáng tiếc cũng chưa xảy ra, nên cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án.
 
Theo VietNamNet
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#44 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 11:53:47(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Khôn khéo, bé gái thoát khỏi "yêu râu xanh"
 Thứ Ba, 12/07/2011 --- cập nhật 09:54 GMT+7


Nhờ vào sự mưu trí, gan lì mà cô bé 13 tuổi đã thoát khỏi tấn bi kịch do tên 'yêu râu xanh 'đội lốt người quen gây ra.

Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội - Công an huyện Tiên
Phước, tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất hồ sơ vụ án hiếp dâm bé gái 13 tuổi xảy ra tại xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Vào
khoảng 18h30 phút ngày 07/04/2011, Đậu Xuân Tân (32 tuổi), Nguyễn Văn
Long (32 tuổi), Lê Văn Cường (20 tuổi), Lương Đình Hải (20 tuổi cùng quê
xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là công nhân
xây dựng cầu đường tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đến nhà ông Đặng Tiếp (thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) để uống rượu.

Tham gia cuộc vui còn có vợ chồng ông Nguyễn Đình Huy và bà Nguyễn Thị Luôn, trú cùng thôn.

Đối tượng Tân


Sau khi nhậu hết 2 lít rượu gạo nhắm với thịt cầy, bà Luôn rủ Tân và
Cường về nhà thưởng thức giọng ca của ông Huy chồng bà. Nhưng vừa về đến
nhà thì ông Huy đã lăn ra ngủ say do nhậu quá chén. Không được thưởng thức giọng ca “vàng”, cả 2 mượn xe máy của bà Luôn đi uống cà phê.

Do
trời tối, đường khó đi, bản thân thì đã chuếnh choáng hơi men nên vừa ra đến đầu ngõ thì cả 2 đã bị té, người lấm lem bùn đất.

Thấy
thương tình, bà Luôn bảo Tân và Cường về lại nhà tắm rửa, giặt giũ cho
sạch sẽ và đồng ý cho cả 2 ngủ lại để mai tiện cho việc đi làm. Cả 2
được bà Luôn bố trí cho ngủ tại phòng khách ở nhà trên, ngay bên cạnh là phòng ngủ của bé N.T.T. (sinh 1998, con gái bà Luôn).

Vì nhường phòng cho Tân và Cường nên vợ chồng bà Luôn phải xuống ngủ ở nhà dưới.


Đến 21h cùng ngày, N.T.T. đi học về, đi ngang qua chỗ Tân, Cường đang
nằm để vào phòng ngủ. Người đã ngà ngà say nên khi nhìn thấy bé T. một
mình lủi thủi vào phòng ngủ riêng, lập tức Tân đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

Đến
22h30, sau khi chờ mọi người đã ngủ say, Tân vào phòng T. với ý định
thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, tại đây Tân đã gặp phải sự kháng
cự một cách khôn ngoan của cô bé chỉ mới 13 tuổi. Những hành động của T.
không những ngăn chặn được hành vi đồi bại của Tân mà còn bảo toàn được tính mạng của bản thân đang cận kề nguy hiểm.

Tân
đến bên giường thực hiện các hành vi sàm sỡ khắp cơ thể T.. Mặc dù biết
rõ nhưng T. vẫn nằm im, không dám mở mắt hay hé răng la hét nửa lời.
Tưởng nạn nhân vẫn không hay biết, Tân tiếp tục thực hiện dã tâm của mình.

Sau khi nhẹ nhàng lột hết áo quần của nạn nhân, Tân vẫn loay hoay mà không thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Trong bản án kết luận tại cơ quan điều tra, Tân khai đã 7 lần thực hiện hành động giao cấu với nạn nhân nhưng đều bất thành.

Loay
hoay không thực hiện được hành vi của mình, Tân ra phòng khách hút
thuốc với ý định sau đó sẽ trở vào tiếp tục giở trò đồi bại. Đúng lúc
này, T. vùng dậy chạy thục mạng xuống nhà dưới và kể với bà Luôn về hành động của Tân.

Quá
hoảng sợ, Tân đã bỏ chạy khi bị bà Luôn và ông Huy định bắt giữ. Đến
5h45 ngày 08/07, Tân bị người dân và công an địa phương bắt giữ khi đang đi bộ từ đồi keo gần đó ra đường nhựa để bắt xe về quê.

Rất
may tại bản giám định thương tích số 281/GĐTT.11 ngày 08/04/2011 của
Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam đã kết luận, N.T.T. hoàn toàn bình
thường, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không tổn thương xương, màng trinh còn nguyên vẹn.

Điều
này chính là nhờ vào sự mưu trí của T., bởi khi phản ứng dữ dội trước
những hành vi thú tính của kẻ đang thèm khát nhục dục thì một cái kết đau lòng rất dễ xảy ra.

Được
biết, T. là con gái duy nhất của vợ chồng bà Luôn. Bản thân ông Huy bị
mù không làm được việc gì, bà Luôn làm nghề buôn bán ve chai nên đời sống gia đình cũng rất khó khăn.

Đây
cũng là bài học cảnh tỉnh đối với con em những địa phương đã và đang
thi công các công trình xây dựng. Một lượng lớn lao động phổ thông đổ về
đây, kết hợp với các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc sẽ luôn tiềm ẩn những mối nguy khó lường.
 
Theo VietNamNet
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#45 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 12:07:09(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bị đâm thủng cổ vì... từ chối tình yêu
 Thứ Ba, 12/07/2011 --- cập nhật 08:36 GMT+7


Khoa
Cấp cứu Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận một cô gái bị
đâm thủng cổ là N.T.N (21 tuổi, ở Thái Bình), được chuyển đến trong tình
trạng mất nhiều máu, phải thở ôxy với chẩn đoán ban đầu thủng thực quản cổ.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định

Theo
lời kể của gia đình, N. hiện đang làm ở Hải Phòng. Một thanh niên cùng
quê theo đuổi N. Sau hơn 1 năm yêu đơn phương không được N. chấp nhận, thanh niên này đã nhiều lần đe dọa N. và gia đình.

Ngày
10-7, gặp N. ở một quán nước gần nhà tại Thái Bình, thanh niên này đã
cầm dao đâm thẳng vào cổ của N. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị N. được
những người xung quanh đưa đến BV đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau khi sơ cứu, BV đã chuyển N. lên BV Việt Đức.

Theo
nhận định của các bác sĩ, may mắn cho bệnh nhân là vết đâm không làm tổn thương mạch ở cổ, nếu không đã có thể tử vong tại chỗ.
 
Theo Nld.com.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#46 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 12:09:04(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

hen với bạn thân, bỏ thuốc độc cực mạnh để giết cả nhà
 Thứ Ba, 12/07/2011 --- cập nhật 08:18 GMT+7


Vừa
là bạn thân, vừa là hàng xóm của nhau, nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ,
Chí đã 2 lần dùng thuốc độc bỏ xuống giếng nhằm hạ độc cả gia đình bạn mình.

TAND
tỉnh Bình Định vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Võ Văn Chí (SN 1984), ở
thôn Thuận Phong, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (Bình Định) 10 năm tù về
tội Giết người. Anh vợ - đồng phạm với Chí là Nguyễn Thanh Phong (SN
1982, ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) bị phạt 5 năm 6 tháng tù với cùng tội danh trên.

Chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng mà Chí đã ra tay tàn độc
 với gia đình bạn thân của mình

Hơn
5 năm trước, đôi bạn thân Võ Văn Chí và Trần Đình Tỉnh (SN 1982) lập
gia đình và dọn ra riêng ở thôn Thuận Phong. Vì ở gần nhau nên gia đình
đôi bạn này ngày càng thân thiết, có miếng ngon vật lạ đều gọi nhau. Vợ chồng Tỉnh đã có 2 con, vợ chồng Chí cũng êm ấm với 1 đứa con đầu lòng.

Từ
chỗ hàng xóm thân thiết, Tỉnh và Chí vẫn thường xuyên lên xuống nhà nhau
chơi và cùng bàn chuyện làm ăn. Thấy 2 gia đình chơi thân và cùng làm
ăn phát đạt, nên có kẻ ghen ghét, xấu miệng “bàn ra tán vào” rằng, lợi
dụng những lúc Chí đi vắng, Tỉnh nhiều lần qua nhà chơi và nảy sinh tình cảm với vợ Chí.

Hơn
1 năm trước, lời đồn đại ác ý này đến tai Chí. Sinh nghi, anh này âm
thầm “điều tra” và biết rằng, trước đây, vợ mình và Tỉnh đã từng là bạn
bè của nhau. Phát hiện này khiến Chí càng thêm nghi ngờ nên đã nhiều lần
“mai phục” nhưng vẫn chưa lần nào bắt được quả tang vợ mình gian díu với bạn.

Tuy
thế, cơ ghen tức vẫn âm ỉ trong đầu Chí. Cũng từ đây, anh chồng đa nghi
thường tìm cách gây gổ với anh bạn hàng xóm. Có lần, Chí còn gọi điện
thoại chửi mắng, đe dọa giết Tỉnh. Không những thế, mỗi lần có nhậu nhẹt
ở đâu về nhà, Chí thường trút nỗi bực dọc lên đầu vợ bằng những trận la mắng thậm tệ và cả những trận đòn roi.

Không
chịu đựng nổi sự “thay tính đổi nết” của chồng trong một thời gian dài,
nhiều lần vợ Chí đã bỏ về nhà cha mẹ ruột ở. Thậm chí, hơn 1 năm trước,
chị đã bỏ nhà vào Sài Gòn làm thợ may hơn 6 tháng trời. Sau đó, gia đình khuyên răn, Chí đã vào tìm và đón vợ về.

Tuy
nhiên, khi vợ về quê chung sống, người chồng đa nghi vẫn không thể nào
xóa khỏi đầu nghi ngờ vợ mình ngoại tình với bạn. Từ đó, Chí nung nấu trong đầu ý định tìm cách hãm hại gia đình Tỉnh.

Giếng nước nhà anh Tỉnh 2 lần bị Chí bỏ độc 

Đầu
tháng 3/2010, Chí đi mua một bì thuốc diệt cỏ hiệu SIFA, đem về cất
trong nhà. Đêm đến, anh ta đổ bì thuốc ra bịch nilon rồi lén bỏ xuống giếng nước nhà anh Tỉnh.

Rất
may, sáng hôm sau, khi dùng nước sinh hoạt, phát hiện có mùi lạ, gia
đình Tỉnh đã bơm hết nước ra, cảo giếng và phát hiện bịch thuốc trừ cỏ, nên đã vớt lên, giao nộp cho công an địa phương.

Thấy
gia đình “tình địch” không ai bị ảnh hưởng gì, Chí vô cùng tức tối. Tuy
nhiên, để tránh mặt một thời gian, Chí đưa vợ sang Lào làm công nhân cho Công ty gỗ Hoàng Anh Gia Lai, cận Tết năm 2011 mới về.

Về
quê, khi thấy Tỉnh, Chí lại nổi cơn ghen tức. Do đó, giữa 2 vợ chồng Chí
lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chí ấm ức trong người vì cho rằng,
Tỉnh là nguyên nhân khiến gia đình mình bất hòa nên càng nung nấu ý định muốn “bày keo khác” hãm hại gia đình Tỉnh.

Chiều
28/1, Chí đến Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phù Cát mua 1 gói thuốc diệt
cỏ SIFA 28WP, 1 gói thuốc trừ sâu hiệu ACTARA 25WG, 1 gói thuốc diệt cỏ
hiệu NOMINEE 10SC và 1 gói thuốc chất phụ trợ cho thuốc NOMINEE, mang về nhà cất giấu.

Là anh vợ, thay vì khuyên can em rể, Phong lại tiếp tay cho
hành vi tàn độc của Chí để rồi hai anh em phải trả giá đắt

Tối
hôm sau, trong lúc uống rượu cùng anh vợ là Nguyễn Thanh Phong, tại nhà
mình, Chí đã tâm sự nỗi ấm ức của mình vì nghi vợ “cắm sừng” và rủ
Phong cùng thực hiện âm mưu đầu độc gia đình Tỉnh cùng với mình, Phong đã đồng ý.

Đến
khuya, Chí lấy số thuốc đã mua sẵn, trộn chung với nhau và đựng trong 1
túi nilon, rồi cùng Phong mang đến nhà Tỉnh. Đến nơi, Phong đứng ngoài cảnh giới, Chí lẻn vào sau nhà, bỏ gói thuốc độc xuống giếng.

Lúc
này, gia đình Tỉnh đang ngủ, bỗng nghe tiếng chó sủa thất thanh từ phía
sau nhà, cả nhà vùng dậy, cầm đèn pin ra kiểm tra. Nhác thấy bóng người
chạy ra, biết có kẻ lạ vào vườn nhà, tuy nhiên, khi kiểm tra các vật
dụng không thấy mất mát gì, Tỉnh lấy làm lạ. Tuy nhiên, đề phòng kẻ xấu
lại bỏ thuốc độc xuống giếng, Tỉnh cầm đèn pin ra giếng kiểm tra thì lại phát hiện một gói nilon nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tỉnh
gọi gia đình và nhờ một số người hàng xóm đến cùng mình vớt lên và xác
định, đó là gói thuốc trừ sâu pha lẫn thuốc diệt cỏ. Sáng hôm sau, anh
Tỉnh đem gói nilon nhặt từ dưới giếng nhà mình đến giao nộp cho công an và báo cáo vụ việc.

Tang
vật vớt được từ giếng nước nhà anh Tỉnh cũng được trưng cầu giám định,
xác định có độc tố cực mạnh. Công tác điều tra, sàng lọc đối tượng lập
tức được tiến hành. Chí, Phong bị bắt ngay sau đó và đã cúi đầu khai nhận hành mọi vi thâm độc, đê hèn của mình trước vành móng ngựa.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#47 Đã gửi : 12/07/2011 lúc 06:22:27(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Bước thêm 2 bước là thành... gái mại dâm
 Thứ Ba, 12/07/2011 --- cập nhật 04:17 GMT+7


Sau
3 năm làm gái bán dâm ở Trung Quốc, Hà về quê tìm cách rủ rê những thiếu nữ mới lớn ở làng đi chơi rồi thuê taxi lên biên giới.

Tuy
nhiên, khi Hà vừa dắt hai cô gái này đến đường biên, chuẩn bị sang đất
Trung Quốc thì bị các trinh sát Phòng Bảo vệ chính trị 1 Công an tỉnh
Lạng Sơn, bắt quả tang. Hai thiếu nữ được giải cứu kịp thời ấy đều mới
14 tuổi, cùng quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, hốt hoảng khi biết mình suýt bị lừa bán.

Kẻ
buôn người có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hà, 18 tuổi, thường trú tại Chợ
Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Cùng bị bắt với Hà là Trần Thị
Hiền, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh
Vĩnh Phúc. Hà là kẻ đã dẫn hai cô thiếu nữ từ Thái Nguyên lên biên giới
tỉnh Lạng Sơn còn Hiền, sau khi nhận được điện thoại của Hà đã từ Trung
Quốc trở về nước để đón “hàng”, trong lúc cùng Hà thực hiện hành vi phạm tội thì bị bắt.



Hai kẻ buôn người Trần Thị Hiền và Nguyễn Thị Hà.

Theo
lời khai của Hà và Hiền thì cách đây 3 năm cả hai đều là nạn nhân của
những kẻ buôn người. Sau một thời gian bị ép bán dâm, Hiền được một
người đàn ông chuộc ra, lấy làm vợ nhưng vì không còn khả năng sinh nở nên Hiền vẫn lén lút đi bán dâm lấy tiền ăn chơi, đánh bạc.


bị lừa bán khi mới 15 tuổi, sau 3 năm bán dâm trả nợ cho chủ, cuối
tháng 6 vừa qua, cô bị chủ chứa ném ra đường. Trắng tay, trong người lại
có bệnh nên Hà khá vất vả mới kiếm ăn được bằng “nghề” đi khách. Đang
trong lúc bĩ cực thì Hà gặp Hiền và chúng rủ nhau về nước lừa các cô gái trẻ, nhẹ dạ sang Trung Quốc bán.

Ngày
29/6/2011, Hiền, Hà cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó về nhà
Hà ở Thái Nguyên chơi. Được 4 ngày, Hiền trở về Trung Quốc dặn Hà ở lại
tìm người. Sáng ngày 8/7, Hà đã tiếp cận và tìm mọi cách để rủ rê Đào Thị Nhàn, 14 tuổi, bạn cùng xóm đi uống nước. Nhàn xin phép gia đình
rồi rủ thêm cô bạn cùng lớp là Mông Thị Hiền đi cùng cho vui. Cả ba ra
chợ huyện chơi, Hà mua tặng quần áo cho đôi bạn gái xinh xắn sau đó cả
nhóm bắt taxi đi chơi tiếp theo hướng lên Lạng Sơn. Trên đường đi, Hà
liên lạc với Hiền lúc này đang ở Trung Quốc, hẹn đón tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Nhận
được điện thoại của Hà, Hiền liền vượt biên trái phép về nước, đón Hà
và hai cô nữ sinh. Sau khi thanh toán xong tiền taxi, chúng bảo hai cô
gái trẻ vào nhà Hiền nghỉ ngơi, chiều ra chợ mua quần áo tiếp vì ở đây
rất rẻ. Mải vui nên hai cô gái trẻ mất cảnh giác, thấy nói chiều đi mua
đồ dùng nữa là hăm hở đi theo mà không biết rằng sắp bước qua biên giới.
Rất may cho hai thiếu nữ nhẹ dạ, ham chơi vì họ bị lực lượng công an
phát hiện, bắt giữ kịp thời. Nghe các trinh sát nói khu vực họ đang đứng
thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, chỉ hai bước
chân là sang Trung Quốc, lúc ấy có muốn cứu cũng phải đợi vì lực lượng
công an không thể tự tiện sang nước láng giềng được, hai cô gái mới òa khóc vì sợ hãi.

Hiện hồ sơ về 2 tú bà này được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.           
 
Theo Đất Việt
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#48 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 06:12:45(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

ử hình kẻ cứa cổ bạn gái vì bị từ chối tình yêu
 Thứ Năm, 14/07/2011 --- cập nhật 02:12 GMT+7


Buồn
vì bạn gái không đồng ý tiếp tục tình cảm, năn nỉ cũng không lay
chuyển, Lê Ngọc Quân đã cứa cổ người yêu đến chết. Với hành vi giết người tàn nhẫn, Quân vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.
 

Bị cáo Lê Ngọc Quân trước vành móng ngựa

Sáng
nay (14/7), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công
khai đối tượng Lê Ngọc Quân (SN 1991, trú tại xóm Đào Nguyên, xã Nghĩa
Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) với tội danh giết người. Trước thời điểm xảy ra án mạng, Quân là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Y khoa Vinh.

Theo
cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do bị chị Thái Thị
Thanh (trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cũng là sinh
viên Trường ĐH Y khoa Vinh) từ chối tình cảm nên khoảng 21h ngày
20/2/2011, Lê Ngọc Quân đi mượn một con dao, giấu vào ống tay áo rồi đến
phòng trọ của chị Thanh để níu kéo tình cảm. Quân dự định nếu chị Thanh
không đồng ý đón nhận tình cảm của Quân, Quân sẽ tự tử trước mặt chị Thanh để chị phải ân hận.

Gia đình bị hại

Tại
cuộc gặp, khi thấy chị Thanh kiên quyết từ chối, Quân rút dao đâm vào
người mình hòng tự sát nhưng được chị Thanh ngăn lại và nói: "Mi đừng
làm rứa, tau không yêu thằng bệnh tim, yêu thằng bệnh tim khổ lắm, mi
đừng có điên". Bức xúc với câu nói của chị Thanh, Quân đã dùng dao đâm
vào bụng chị Thanh. Thấy Thanh kêu cứu, Quân ra chốt cửa lại, dùng dao
cứa nhiều nhát vào má, cổ nạn nhân. Khi thấy chị Thanh không còn cử
động, Quân dùng dao cứa vào động mạch chủ tay, đâm vào bụng mình để tự tử.

Những
người cùng xóm trọ đã phá cửa đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chị Thanh đã
tử vong. Kết quả giám định y khoa cho thấy nạn nhân Thái Thị Thanh tử
vong do bị cắt đứt động mạch và tĩnh mạch cổ trái, mất máu cấp tính không phục hồi. …

Tại
phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc Quân đã bình thản kể lại toàn bộ quá trình
phạm tội của mình. Quân khai do Thái Thị Thanh từ chối tình yêu, Quân đã
mang dao đến phòng Thanh với mục đích tự tử trước mặt Thanh nhằm để
thanh phải ân hận trước cái chết của mình chứ không có chủ ý giết chết
chị Thanh. Thế nhưng vị thẩm phán đã phân tích để chứng tỏ Quân phạm tội
đến cùng, có tính chất côn đồ. Bởi khi Quân đưa dao ra, chị Thanh đã
hét lên, Quân liền quay lại chốt cửa nhằm không để bên ngoài vào ứng
cứu, không để cho chị Thanh chạy thoát. Sau khi xô chị Thanh ngã xuống
sàn, Quân đè lên chân chị Thanh và dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Chưa
dừng lại ở đó, khi chị Thanh đã bị thương, Quân dùng dao cứa vào cổ nạn
nhân dẫn đến đứt động mạch cổ. Đây là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong.

Tên sát thủ máu lạnh bình thản nở nụ cười khi nhận án tử...

Tại
phiên tòa, những người dự khán không khỏi đau lòng khi bố của nạn nhân
rầu rĩ với nỗi đau quá lớn mà gia đình đang phải gánh chịu. Ông bị khiếm
thính, không nghe được nên ủy quyền cho người anh trai tham gia tố
tụng. Ôm di ảnh người em xấu số, anh Thái Văn Hùng cho biết vì quá đau buồn và sức khỏe yếu nên mẹ anh không thể tham gia phiên tòa.

Khi
vị Hội thẩm nhân dân nói về hành vi phạm tội, bị cáo Quân chỉ cúi xuống
trong chốc lát nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản. Với hành vi
hết sức nguy hiểm, phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vị đại
diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị phạt Quân 18-19 năm tù.
 

Phía đại diện gia đình bị hại cho rằng bị cáo Quân chưa thực sự thành
khẩn, nạn nhân Thái Thị Thanh chết với nhiều vết chém trên cơ thể nhưng
tại phiên tòa hôm nay Quân chỉ thừa nhận đâm nạn nhân 1 nhát vào bụng và
một nhát cắt vào cổ. Bởi vậy phía gia đình đề nghị xử bị cáo Quân từ mức 25 năm tù đến tử hình.

Khi được phép nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Quân xin chịu mọi hình phạt của pháp luật.
 

Xét thấy hành vi của bị cáo là hết sức dã man, mất hết nhân tính, việc
tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo là không cần thiết, cần phải loại bỏ
vĩnh viễn khỏi xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quân
án tử hình. Ngoài ra gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Theo Dân Trí

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline Ròm  
#49 Đã gửi : 14/07/2011 lúc 08:13:43(UTC)
Ròm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2011(UTC)
Bài viết: 180

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 27 bài viết
Quay đầu sẽ là bờ.


Hãy học cách quan hệ tình dục an toàn, điều đó sẽ rất tốt cho bạn, gia đình và toàn xã hội.


http://vov.vn
thanks 1 người cảm ơn Ròm cho bài viết.
quangvinhhcm trên 23-07-2011(UTC) ngày
Offline quangvinhhcm  
#50 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 10:39:47(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Phát hiện xác người đàn ông phân hủy tại nhà riêng


Thấy
mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bên trong căn nhà khóa trái nhiều ngày,
người dân phường Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định) vội vã báo với công an địa phương.
 
Sáng
18/7, công an phường Nhơn Phú và công an thành phố Quy Nhơn đã có mặt
tại ngôi nhà số 678, đường Hùng Vương (phường Nhơn Phú) do ông Phạm Văn Đào, 69 tuổi làm chủ sở hữu để tiến hành kiểm tra, khám xét hiện trường.
 
Khi lực lượng công an có mặt, cửa sắt ngôi nhà vẫn khóa chặt. Lực lượng chức năng phải phá cửa xông vào.
 
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét hiện trường (Ảnh: Giáo dục thời đại)
 
Tại
hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện xác ông Đào nằm trên giường
ngủ, thi thể đã phân hủy và bốc mùi nồng nặc. Trên bàn có rất nhiều thuốc tây, tuy nhiên đồ đạc không hề bị xáo trộn, tiền bạc vẫn còn nguyên trên bàn.
 
Theo người dân địa phương, ông Đào sống một mình và căn nhà trên đã đóng cửa im lìm nhiều ngày qua.
 
Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 
Theo VietNamNet
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#51 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 10:40:56(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Tử hình "yêu râu xanh" sàm sỡ rồi sát hại thiếu nữ
 Thứ Tư, 20/07/2011 --- cập nhật 08:19 GMT+7


Thấy
cháu Thảo đi học về một mình, Trọng đã chọc ghẹo và giở trò sàm sỡ. Bị
cháu Thảo kháng cự, dọa kể lại cho gia đình biết chuyện, Trọng đã nhẫn tâm đánh chết cháu.

Ảnh minh họa 


Ngày 19/7, TAND tỉnh Đăk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt
tử hình đối với Nguyễn Xuân Trọng (38 tuổi) tạm trú tại thôn Tân Bình,
xã Đăk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, làm nghề thợ đào giếng thuê về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo
cáo trạng, vào chiều 10/8/2010, cháu Lê Thị Ngọc Thảo (14 tuổi) trú tại
thôn Tân Bình, xã Đăk R’moan, thị xã Gia Nghĩa đi học võ tại Trung tâm
Văn hoá Thể thao thị xã Gia Nghĩa, đến tối không thấy về nhà. Gia đình
và người thân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Hai
ngày sau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với người dân tìm được xác cháu Thảo nằm cạnh một rãnh nước bên vệ đường.

Qua
sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn, cơ quan CSĐT Công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Trọng để lấy lời  khai.

Tại
cơ quan điều tra, tên Trọng đã đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm để
tìm cách chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với
các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khiến tên Trọng phải cúi đầu nhận tội.

Theo
đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/8/2010, Trọng đi từ thôn Tân Bình ra trung
tâm thị xã Gia Nghĩa. Trên đường đi, Trọng gặp cháu Thảo đi học võ về, hắn đã chọc ghẹo và giở trò sàm sỡ.

Cháu
Thảo kháng cự lại và doạ sẽ kể cho gia đình biết. Sợ bị lộ, Trọng đã
dùng tay đánh cháu Thảo ngã xuống đất, rồi dùng đá đập vào đầu, mặt
khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi đưa xác nạn nhân xuống vứt cạnh một rãnh
nước ở bên vệ đường. Gây án xong, Trọng lấy chiếc điện thoại di động của cháu Thảo rồi đi ra thị xã Gia Nghĩa để bỏ trốn.

Theo VTC.vn

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#52 Đã gửi : 23/07/2011 lúc 08:24:08(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

“Yêu râu xanh” 16 tuổi giở trò với cháu bé 3 tuổi


Lợi
dụng lúc không ai để ý, Bình đã đưa cháu bé 3 tuổi vào buồng nhà hàng
xóm để cưỡng hiếp. Hành vi bỉ ổi của tên "yêu râu xanh" bị phát hiện và ngay sau đó hắn bị giải lên Công an làm việc.

Ngày
22/7, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, cơ quan này đang tạm
giữ hình sự đối tượng Phạm Thái Bình (16 tuổi, ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa
Bình) để điều tra làm rõ về hành “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ việc là cháu T (3 tuổi, hàng xóm của Bình).



Trẻ em bị XHTD sẽ gây tổn thương nghiêm trọng tới thể chất và tâm lý (Ảnh minh họa).

Trước
đó, vào chiều 20/7, Bình sang nhà một người hàng xóm chơi. Tại đây, hắn
gặp cháu T cũng đang chơi ở đó. Thấy cháu bé dễ thương, dục vọng nổi
lên, lợi dụng lúc người hàng xóm không để ý, hắn đã đưa cháu gái vào trong buồng để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình.

Khi
đang chuẩn bị thực hiện hành vi khốn nạn, Bình bị người hàng xóm phát
hiện tri hô giải cứu cháu bé. Quá bức xúc, gia đình cháu T đã đưa ngay
“yêu râu xanh” lên công an xã Vĩnh Mỹ B làm việc. Vụ việc đang được điều tra làm sáng tỏ.

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#53 Đã gửi : 23/07/2011 lúc 08:25:23(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Đang đi cùng bạn trai bị bắt đưa về hiếp dâm tập thể
 Thứ Bảy, 23/07/2011 --- cập nhật 08:43 GMT+7


Thấy
đôi nam nữ đang đèo nhau bằng xe đạp, cả nhóm 5 đối tượng vội lao ra dùng dao khống chế chàng trai, bắt cô gái đem về nhà giở trò đồi bại.
 
Ngày
22/7, Công an TP. Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đã thực hiện lệnh bắt
khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm.
 
Trước
đó, rạng sáng ngày 21/7, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Khánh, Đinh
Thanh Luân, Võ Thạch Thanh Quyền và Mai Tấn Đạt (cùng ngụ TP. Mỹ Tho),
sau khi đã uống rượu ngà ngà say nên bàn cách đi tìm phụ nữ về hiếp dâm tập thể.
 
Bọn chúng mang theo dao và lên xe máy đi lòng vòng trên QL1A để “săn mồi”.
 
Lúc
đó, tình cờ thấy một cặp nam nữ đang đèo nhau trên xe đạp dọc QL 1A,
bọn chúng liền chạy xe đến áp sát. Nguyễn Duy Phương dùng dao khống chế
người thanh niên và bắt cô gái ngồi lên xe máy của một đối tượng đi cùng và chở thẳng cô gái về nhà.
 
Sau đó, cả nhóm đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm tập thể cô gái.
 
Chàng
trai đi cùng cô gái vội đến công an trình báo. Lực lượng công an, dân quân đã tung lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.
 
Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, cô gái được nhóm của Phương thả ra nên gọi điện cho bạn trai
 
Qua xác minh, đến trưa cùng ngày, các trinh sát đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên.
 
Bước
đầu, bọn chúng khai nhận sau khi đã uống rượu, nhằm thỏa mãn thú tính
nên Phương bàn đi tìm phụ nữ bắt về hiếp dâm tập thể nên được cả nhóm hưởng ứng nhiệt.
 
Hiện vụ án đang được CQĐT làm rõ.
 
Theo BĐVN
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#54 Đã gửi : 23/07/2011 lúc 08:27:38(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

CSGT gọi côn đồ mang súng bắn dân thường


Do
mâu thuẫn trong cuộc sống, Nguyễn Văn Kiên (trú tại TP Nam Định) đã kéo
theo một nhóm giang hồ, mang theo súng, dao, kiếm đến nhà anh Trần Quốc
Chiến (SN 1972, trú tại Phan Đình Phùng, TP Nam Định) bắn và chém nạn nhân trọng thương.

Điều
đáng nói, Kiên hiện đang công tác tại Phòng CSGT - Công an tỉnh Nam
Định. Nghi can này cũng chính là con trai thứ của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Hành xử kiểu côn đồ

Theo
phản ánh của anh Chiến với cơ quan báo chí, khoảng 21 giờ ngày
28-6-2011, khi anh Chiến đang lưu thông đến chân cầu Đò Quan (TP Nam Định) thì bị Kiên và nhóm bạn chặn xe lao vào hành hung.

Tại
đây, do có nhiều người can ngăn nên nhóm Kiên bỏ đi. Sau đó, anh Chiến
nhận được điện thoại của một đối tượng trong nhóm của Kiên tên là Đức đe dọa sẽ đến phá nhà.

Trước sự việc trên, anh Chiến đã báo Công an phường Phan Đình Phùng và quay xe về gia đình.

Anh Chiến với vết thương bị chém

Anh
Chiến cho biết, khi anh về đến nhà thì thấy một xe taxi và có khoảng
5-6 xe máy chở Kiên cùng nhóm bạn đến đậu trước nhà. Khi đó, Kiên cầm
khẩu súng hướng thẳng vào phía anh Chiến bóp cò. Cùng lúc đó, nhóm bạn
của Kiên gồm Đức, Thái, Tuấn, Lam, Quang cầm dao lao vào chém anh Chiến tới tấp.

Trước
sự manh động của Kiên và nhóm bạn, anh Chiến cùng vợ và con hoảng sợ,
bỏ chạy vào phòng trong cài cửa lại. Trước sự cố thủ của gia đình anh
Chiến, nhóm Kiên dùng kiếm chém liên tiếp vào cửa và đe dọa phá nát ngôi nhà nếu nạn nhân không chịu ra ngoài.

Không
gọi anh Chiến ra ngoài được, chúng quay ra phòng khách đập phá tủ quần
áo, cửa kính, ti vi, loa đài, các đồ gốm sứ cùng nhiều tài sản khác.
Thậm chí, khi Công an phường Phan Đình Phùng có mặt, Kiên và đồng bọn
vẫn tỏ ra hung hãn, không hề sợ hãi mà tiếp tục đập phá tài sản của gia đình anh Chiến.

Theo
đánh giá của anh Chiến, tổng thiệt hại mà bọn Kiên gây ra đối với gia
đình khoảng 150 triệu đồng. Trước khi rút đi, các đối tượng còn lấy đi
của gia đình anh Chiến 20 triệu đồng và một dây chuyền vàng trắng được
để tại phòng khách. Sau đó, gia đình vội đưa anh Chiến đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Ngay trong đêm, Công an TP Nam Định đã vào cuộc và tiến hành ghi lời khai của nạn nhân tại bệnh viện.

Anh
Chiến bức xúc: "Bọn chúng quá côn đồ, coi thường tính mạng của người
khác. Sau khi Kiên nổ súng, các đối tượng còn lại cầm theo dao, kiếm lao
về phía tôi chém tới tấp. Tôi bị Kiên và đồng bọn đâm hai cái vào vùng
kín, một vào mạng sườn, một vết chém gần đứt lìa ngón tay út bên trái.
Nhiều người dân địa phương chứng kiến, nhưng trước sự hung hãn của các
đối tượng nên họ không dám vào can ngăn mà chỉ dám đứng bên ngoài quan sát hoặc gọi điện báo cho cơ quan Công an đến can thiệp".

Một
người dân (xin được giấu tên) cho biết, nghe tiếng la hét phía nhà anh
Chiến, bà và nhiều người dân khu phố đến xem nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn mà không dám vào can thiệp.

"Họ
quá hung hãn, tay súng, tay kiếm, đập phá tài sản của gia đình anh
Chiến không thương tiếc. Ai cũng sợ nên chẳng dám vào can ngăn nên để
mặc bọn chúng thích làm gì thì làm. Khi công an đến, chúng vẫn còn táo
tợn cầm kiếm chém vào cửa nhà anh Chiến đe dọa" - nhân chứng này nhớ lại.

Coi thường pháp luật


một trong những người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, anh T.T. Đ
(SN 1984, trú phường Ngô Quyền, TP Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng khi
nhớ lại sự việc. Theo lời kể của anh Đ, thời điểm vụ việc xảy ra anh
đang ở nhà anh Chiến thì thấy Kiên từ ngoài đường vào, hướng nòng súng về phía anh Chiến bóp cò.

Lúc
đó, anh Đ tưởng anh Chiến bị trúng đạn nên định vào đỡ thì thấy một số
đối tượng khác cầm kiếm lao đến. Do bị nhiều đối tượng bao vây nên anh Chiến vừa đỡ, vừa hứng chịu những nhát kiếm chém khắp thân thể.

Phần
lớn những đối tượng kéo đến nhà anh Chiến, anh Đ đều biết mặt. Bọn
chúng đều là dân xã hội đen, nhiều kẻ có tiền án, tiền sự, sinh sống tại địa phương.

Nhà cửa anh Chiến cũng bị đập phá tan tành

Anh
Đ cho biết: "Vừa can ngăn, tôi vừa đẩy anh Chiến chạy vào nhà trong, để
thoát nạn. Trong quá trình ngăn cản, bản thân tôi khi vào can ngăn cũng
bị chúng chém bị thương ở tay. Sau khi anh Chiến cố thủ ở buồng trong,
bọn chúng bực tức phá nát phòng khách. Trước khi rút đi, tôi thấy có đối
tượng cầm một số tài sản để trong tủ của anh Chiến bỏ vào túi tuần. Vụ
việc xảy ra, nhiều người dân chứng kiến lắm, nhưng chẳng có ai dám vào
ngăn cản cả. Sau khi chúng bỏ đi, tôi và gia đình đưa anh Chiến đi cấp cứu rồi về nhà băng bó với thương của mình".

Trao
đổi về việc này với các cơ quan báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Đông -
Chánh Thanh tra Công an tỉnh Nam Định cho hay, về việc của anh Kiên, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã biết.

Ngay
sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban
chuyên môn vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để có căn cứ xử lý.

Cũng
theo Thượng tá Đông, hiện vụ việc đang thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Nam Định và đến nay CQĐT vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Thượng
tá Đông nói: "Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ
án để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Quan điểm
của lãnh đạo Công an tỉnh là xử lý nghiêm minh vụ việc, sai đến đâu, xử lý đến đó, bất kể đối tượng đó là ai".

Thượng
tá Nguyễn Ngọc Toàn, Trưởng Công an TP Nam Định cho biết, vụ việc Kiên
cùng đồng bọn kéo đến nhà anh Chiến đã rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP đang thụ lý, xác minh nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

"Không
có chuyện vụ việc bị ‘chìm xuồng’ như gia đình nạn nhân đã tố cáo,
chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra trong thời gian luật định cho
phép. Hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đã rõ gồm hai tội
danh cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Quan điểm của chúng tôi
là xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật" - Thượng tá Toàn cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tịn về vụ việc này khi có thêm tình tiết mới.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#55 Đã gửi : 24/07/2011 lúc 06:40:08(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Đằng sau vụ án người vợ “đền bù” trinh tiết cho chồng
 Chủ Nhật, 24/07/2011 --- cập nhật 09:31 GMT+7


Năm
2004, dư luận tỉnh Thanh Hóa từng chấn động khi hay tin anh Hà Văn Tuấn
trong khi đi săn đã phát hiện thi thể một bé gái 13 tuổi trong hang đá Rát, gần khe núi xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân.


Người
ta càng bàng hoàng hơn khi CQĐT phát hiện vụ án mạng này xuất phát từ
nguyên nhân phải "đền bù trinh tiết" của người vợ cho chồng, do đã trót "trao thân" cho người khác trước ngày cưới.


Nạn
nhân - bé gái Lê Thị T được tìm thấy sau gần hai tháng, nằm nghiêng về
bên trái, hai tay đặt trước ngực, cơ thể đang trong quá trình phân hủy.
Khám nghiệm tử thi cho thấy cháu T bị hiếp, rồi bị đánh vỡ xương hộp sọ
gây tử vong. Bên cạnh thi thể là con dao quắm và túi vải đựng tiền của cháu.


Nghe
tin CQĐT phát hiện thi thể cháu T, biết không thể thoát tội, Hà Thị
Ngọc (nhà ở cách hang núi 200m, SN 1986, quê ở xã Thượng Ninh, huyện Như
Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình
và chồng là Nguyễn Văn Trường (tức Nguyễn Quang Trường, SN 1983). Thấy vợ ra đầu thú, Trường đã bỏ trốn nhưng không lâu sau đã bị bắt.
 


Hà Thị Ngọc ăn năn về tội ác của mình tại trại giam
 
Trường
khai, năm 2003 Trường yêu rồi kết hôn với Ngọc khi Ngọc chưa đủ tuổi
thành niên nên không được chính quyền thừa nhận. Trước Trường, Ngọc đã
yêu một người con trai khác và đã trao thân cho người yêu, nhưng vì hai
người có chuyện hiểu nhầm, người yêu Ngọc bỏ vào miền Nam làm ăn, nên
Ngọc đã nhận lời Trường, mà không biết rằng cuộc hôn nhân này đã đẩy cuộc đời cô vào vòng lao lý.


Sau lễ cưới, Trường phát hiện vợ không còn trinh tiết nên oán giận.
Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó. Trường thường xuyên chửi mắng, mạt
sát, rồi đánh đập vợ quanh năm suốt tháng. Những trận đòn nhừ tử khiến
Ngọc có lúc muốn tự tử, Ngọc đòi ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Và
oái oăm nhất là Trường đòi vợ muốn sống yên thân thì phải tìm cách "đền bù" trinh tiết cho mình.


Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để
mình thỏa mãn dục vọng, nếu không hắn sẽ giết Ngọc và cả gia đình vợ:
"Mày mất trinh thì phải đền trinh, nếu mày muốn gia đình mày sống yên
thân thì phải đền cho em một cô gái còn trinh khác"… Biết chồng không đe dọa suông, Ngọc đành đồng ý.


Chiều 17-4-2004, trên đường đi mua thuốc về vợ chồng Ngọc gặp em Lê
Thị T. người cùng thôn đi ngang qua. Nghĩ bé T còn nhỏ, chắc chắn là
"gái trinh", Ngọc liền nảy sinh ý định bắt T để "đền bù" cho chồng. Ngọc
hỏi ý kiến chồng và được Trường chấp nhận nên đã gọi T lại rồi bảo:
"Chị phát hiện thấy trong hang núi Rát có vàng. Chiều nay em theo chị
lên núi lấy vàng nhé, rồi chị sẽ chia cho một ít". Đồng thời, vợ chồng Trường dặn dò cô bé không được nói cho ai biết đi đâu.


Tưởng thật, cô bé T đã theo vợ chồng Trường vào hang núi Rát cách đó
vài trăm mét để tìm vàng. Trường và Ngọc đưa T vào sâu trong hang đá,
đến chỗ có phiến đá bằng phẳng, rồi cả hai vợ chồng dùng dây thép trói T
lại mặc cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết. Xong việc, Ngọc ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.


Cháu T kêu khóc xin tha nhưng Trường dứt khoát không chịu, trong lúc
giãy giụa T đạp Trường văng vào vách hang. Đau quá, Trường vừa thực hiện
hành vi hiếp dâm, vừa dùng dao quắm chém hai nhát lên đầu cháu bé tội nghiệp.


Phiên tòa sau đó diễn ra trong sự đau thương tột cùng của gia đình
cháu T và lòng căm phẫn của người dân địa phương về hành vi của kẻ thủ
ác. Bố mẹ, người thân của cháu T ngất lên ngất xuống, trong suốt hai
tháng ròng tìm kiếm con, họ vẫn còn hy vọng mong manh rằng đứa trẻ chỉ
đi lạc đâu đó rồi sẽ trở về chứ không nghĩ đến một sự thật đau đớn đến
như vậy. Cũng không ai có thể nghĩ ra nguyên nhân sâu xa của vụ án lại
xuất phát từ chuyện sợ chồng, mù quáng và thiếu hiểu biết nghiêm trọng
về pháp luật, Hà Thị Ngọc đã tiếp tay cho tội ác bằng cách mà không ai
có thể chấp nhận được. Lê Quang Trường bị HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên
mức án cao nhất là tử hình, tổng hợp của hai tội "Hiếp dâm" và "Giết người".


Hà Thị Ngọc chịu mức án 18 năm tù giam cũng về hai tội danh trên, với
vai trò đồng phạm. Hiện Ngọc đang thụ án tại trại giam số 5. 18 năm là
quãng thời gian đủ để Ngọc ăn năn, nhìn nhận lại hành vi của mình khi mù
quáng tiếp tay cho chồng phạm tội. Nhiều người dự phiên tòa xử hai vợ
chồng Ngọc đã cho rằng, nếu Ngọc là người hiểu biết, thì không có chuyện đau lòng này xảy ra.


Thái độ lạnh lùng, bình thản của Trường trước khi thi hành án khiến
các thành viên của Hội đồng thi hành án tử hình không thể tưởng tượng
nổi kẻ tội phạm mới ngoài hai mươi tuổi này lại có sự gan lì chẳng khác
gì những tay giang hồ khét tiếng như vậy! Trường không hề tỏ ra run sợ
như nhiều phạm nhân khác. Ngay cả khi nghe Hội đồng thi hành án tử hình
đọc các quyết định thi hành án và Quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình, Trường vẫn lặng im, không hề biểu hiện cảm xúc.


Thế nhưng, sau chặng đường dài gần 40 cây số từ trại giam Cầu Cao đến
trường bắn núi Nưa, khi bị áp giải lên giá bắn, Trường lại sợ đến vã mồ
hôi rồi ngất lịm, khiến các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phải khó khăn lắm mới hoàn thành được công việc của mình…
 
Theo Phapluatxahoi.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#56 Đã gửi : 24/07/2011 lúc 06:41:10(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Đến chơi, hiếp dâm luôn em gái của bạn
 Chủ Nhật, 24/07/2011 --- cập nhật 09:35 GMT+7


Chiều
ngày 22/7, trong lúc về quê thăm người thân, tên Phạm Thắng (21 tuổi,
ngụ thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) đã bị Công an huyện
Nghĩa Hành bắt giữ. Tên Thắng là đối tượng bị Công an huyện Nghĩa Hành truy lùng vì hành vi hiếp dâm.
 
 
Phạm
Thắng không có nghề nghiệp ổn định và chơi khá thân với người bạn cùng thôn tên Huy. Thỉnh thoảng vài hôm Thắng đến rủ Huy đi nhậu.


Chiều ngày 9/5, Thắng chạy xe máy đến nhà của Huy rủ bạn đi nhậu. Y gõ
cửa thì em K. (17 tuổi, em ruột của Huy) ra mở cửa. Biết cả nhà đi vắng chỉ còn một mình em K. ở nhà, y đã nảy sinh trò đồi bại.


Phạm Thắng đến gần em K. dùng tay bịt miệng K. và đẩy ra phía sau vườn
rồi hiếp dâm em. Trong lúc làm trò đồi bại, gia đình của em K. về nhà phát hiện.

Tên Thắng nhanh chân chạy thoát và gói gém hành lý bỏ trốn vào Tp Hồ Chí Minh.
 
Theo Bee.net.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#57 Đã gửi : 24/07/2011 lúc 06:58:20(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Kinh hoàng: Chồng đốt vợ, 3 con nhỏ, một bé tử vong

24/07/2011 15:57:29

Tại khoa bỏng - Bệnh
viện Đà Nẵng ngày 24/7, gia đình ông Phạm Phú Lên (34 tuổi) và vợ Nguyễn
Thị Yến (31 tuổi) cùng hai con nhỏ Phạm Diễm Ngân (10 tuổi), Phạm Diễm
Quỳnh (11 tuổi) đều trú tổ 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang bị bỏng nặng được các bác sĩ chăm sóc.

Theo Tuổi Trẻ, trước cổng khoa bỏng có đến 7 chiến sĩ cảnh sát, cùng nhiều chiến sĩ an ninh
đang túc trực 24/24 trước cổng ra vào. Tất cả các người lạ mặt đều
không được tiếp cận bệnh nhân. Các bác sĩ và công an đều từ chối cung
cấp thông tin báo chí. Trong khi đó, trước sân bệnh viện và hành lang
khoa bỏng hàng chục người nhà, thân nhân của các nạn nhân gạt nước mắt chia buồn khi tai ương ập đến với một gia đình.



Bé Phạm Thị Diễm Ngân (trái) đang
điều trị tại khoa bỏng - bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Công an đang canh giữ hiện trường.  Ảnh: Tấn Vũ

Tại nhà ông Lên, hiện trường vụ cháy là ở phòng gác
2, tấm nệm cháy đen bốc mùi khét, khói ám đen trên tường. Dưới nhà, thi
thể em Phạm Thị Diễm Hằng, con gái út của gia đình đã được người nhà và hàng xóm tẩm liệm nhưng chưa lập bàn thờ.

Anh Nguyễn Quang Hiệp (trú tổ 12A phường Thọ Quang),
người đầu tiên cầm bình chữa cháy ở hiện trường nghẹn ngào kể lại: Hồi
khoảng 20h40 ngày 23/7, căn phòng nhỏ khoảng 9m2 của anh Lên trên gác 2 ngôi nhà đang xây dở dang bốc cháy và múi khét lan cả xóm.



Anh Hiệp chỉ hiện trường vụ cháy - Ảnh: V. Hùng

Vì là nhà buôn bán gaz nên anh Hiệp có bình chữa cháy
bằng bột C02, anh Hiệp lập tức cầm bình xông vào phòng thì chứng kiến
cảnh tượng kinh hãi. Chiếc nệm trong phòng ông Lên cháy ngùn ngụt, bốc
mùi khét lẹt, còn ông Lên đã ôm em Hằng nằm bất tỉnh trên tay. Cạnh đó, chị Yến cùng hai con nhỏ cũng dính nệm bốc cháy trên thân thể.

Hàng xóm của gia đình chị Yến nghe có nhiều tiếng trẻ
con la khóc và tiếng người lớn kêu cứu. Căn phòng trong nhà lửa vẫn
cháy dữ dội, khói bốc ra từ phòng ngủ. Ngay sau đó, người dân đã đưa cả
nhà ông Lên đi cấp cứu. Nhưng em Hằng đã tử vong do bỏng nặng trước khi đến được bệnh viện.



Hàng xóm tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình chị Yến - Ảnh: V. Hùng

Theo lời người duy nhất bước ra từ phòng cấp cứu
khoa bỏng, bà Nguyễn Thị Lộc (62 tuổi, quê tại Duy An, Duy Xuyên, Quảng
Nam) mẹ ruột của nạn nhân Yến thì bé Quỳnh kể lại rằng, sau bữa cơm tối,
Yến mệt nên đi ngủ trước. Ông Lên bảo ba chị em nằm lên giường nệm cùng
mẹ và sau đó mang hai chai xăng rưới lên giường và châm lửa. Riêng ông Lên cũng bị bỏng hai cánh tay và đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Lộc cho hay chị Yến lập gia đình cách đây gần 12
năm, có với ông Lên được ba đứa con. Ông Lên thường ngày đi biển cho tàu
đánh cá, hay uống rượu nên vợ chồng hay có lời qua tiếng lại. Chị Yến
hiện đang làm công nhân cho Công ty thủy Thuận Phước 32 tại KCN Thọ Quang (TP Đà Nẵng).

Hàng xóm cũng cho hay, tối 23/7 không thấy ông Lên có biểu hiện gì khác thường và gia đình cũng không cải vã gì to tiếng.

Hiện động cơ của ông Lên dùng xăng đốt nệm hây bỏng cho cả gia đình đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

(Theo TTO)

Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#58 Đã gửi : 25/07/2011 lúc 09:24:05(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Đâm chết vợ cũ trước mặt con thơ
 Thứ Hai, 25/07/2011 --- cập nhật 08:44 GMT+7


Đang
chở con đi học, chị Trang Thanh Tâm bất ngờ bị chồng cũ chặn đường đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Chị gục xuống ngay trước mặt con.

2 con thơ của chị Tâm trong đám tang mẹ

Ngày 24/7, thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi - TPHCM, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần
Thanh Trung (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi “Giết
người”. Nạn nhân chính là chị Trang Thanh Tâm (SN 1980, vợ cũ của Trung).

Trước
đó, khoảng 7 giờ ngày 21/7, trong lúc chị Tâm đang chở con mình là bé
Trần Anh Khoa (SN 2004) đi học, bất ngờ Trung chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực làm chị Tâm ngã xuống đường.

Sau
đó, chị Tâm gượng chạy vào nhà người dân gần đó, thều thào nói với bà
chủ nhà: “Dì ơi, cứu con. Đừng để con chết, con còn phải nuôi hai con nhỏ”, rồi bất tỉnh.


được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, sau đó chuyển
lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng (bị đâm thủng phổi,
thủng ruột, thủng dạ dày và nhiều vết thương khác ở ngực), đến 17 giờ ngày 22-7, chị Tâm tử vong.

Người dân địa phương chỉ nơi chị Tâm bị gã chồng mất nhân tính đâm chết


Võ Thị Trí, mẹ chị Tâm, cho biết nhiều lần chị Tâm kể bị Trung đánh đập
dã man, nhưng vì thương hai con còn nhỏ (1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 2 tuổi)
nên chị cắn răng chịu đựng. Chỉ đến khi bị gã chồng mất hết tính người tra tấn chỗ kín thì chị Tâm mới đành ly dị.

Theo
nhiều người dân tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, Trung thường xuyên cờ
bạc, mỗi khi thua lại về nhà bắt chị Tâm đưa tiền. Nếu chị Tâm không đưa hoặc không có để đưa thì bị tên Trung đánh rất dã man.

Thượng
úy Phan Văn Mến (CSKV khu phố 8) cho biết: “Nhiều lần người dân báo tin
chị Tâm bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng lúc công an tới, chị Tâm
không chịu tố cáo, chỉ nói bị đánh có vài cái. Vì vậy, công an chỉ có thể nhắc nhở hoặc cảnh cáo đối tượng Trung”.

Theo Dân trí
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#59 Đã gửi : 25/07/2011 lúc 09:25:07(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Nam thanh niên bị chém chết dã man
 Thứ Hai, 25/07/2011 --- cập nhật 08:32 GMT+7


Sáng
23/7, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng nơi giáp ranh 2 huyện
Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, (Nghệ An) phát hiện một xác nam thanh niên bị chém chết bằng nhiều nhát dao.

Vụ việc được phát hiện lúc 4h30. Xác chết nam thanh niên nằm trên vũng máu.


Hiện trường phát hiện xác nạn nhân

Tại hiện trường, nạn nhân bị chém nhiều nhát toàn thân, nhất là phần đầu có 1 vết chém chẻ đôi từ sống mũi trở xuống dài khoảng 20cm. Bên cạnh nạn nhân là một chiếc xe Cup 82.

Sáng cùng ngày, Công an TX Cửa Lò phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc và cơ quan pháp y Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi.

Danh
tính nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Sỹ (SN 1986, quê quán ở xã
Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) hiện làm đầu bếp cho một nhà hàng tại Cửa Lò.

Người
nhà nạn nhân cho hay, anh Sỹ vào làm ăn tại Nghệ An được hơn 1 năm tại
khu du lịch Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc) sau đó chuyển về TX Cửa Lò được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Thông tin ban đầu cho hay, công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến cái chết của anh Sỹ lên làm việc.
 
Theo VietNamNet
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Offline quangvinhhcm  
#60 Đã gửi : 26/07/2011 lúc 09:33:40(UTC)
quangvinhhcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2011(UTC)
Bài viết: 925
Man
Đến từ: Nơi Sự Sống Bắt Đầu

Thanks: 25 times
Được cảm ơn: 170 lần trong 155 bài viết

Sập bẫy tình, mất tài sản với 4 gái mại dâm dởm
 Thứ Ba, 26/07/2011 --- cập nhật 08:24 GMT+7


Cả
4 đối tượng Phúc, Nam, Thành, Luân đã gây ra hàng chục vụ cướp ở khu
vực vùng ven TP.HCM, đồng thời còn giả gái bán dâm để trấn lột khách mua vui…

Ngày
25/7, cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Xuân Phúc (20 tuổi),
Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (25 tuổi), Nguyễn Dương
Thành Luân (19 tuổi, cùng ngụ ở huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Bước
đầu, qua quá trình đấu tranh khai thác, bọn chúng khai đây chính là
nhóm đã gây ra khoảng 20 vụ cướp ở những quận huyện vùng ven TP.HCM như
quận 11, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn…với hình thức thủ đoạn
là dùng roi điện, dao, bình xịt hơi cay để uy hiếp, cướp tài sản của những cặp tình nhân đang tâm sự ở nơi tối vắng.

Ngoài
ra, với sự cầm đầu của Tấn Thành, bọn chúng còn đóng làm giả gái mại
dâm để chèo kéo, mời gọi những khách là nam giới ham vui ở khu vực khu
CN Vĩnh Lộc. Khi có “con mồi” xuất hiện, bọn chúng đưa về chỗ vắng để trấn áp tinh thần, cướp tài sản.

Vào
đêm 15/4, trong khi đang dùng dao trấn lột tài sản của cặp tình nhân ở
đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân), bất ngờ nhóm cướp này đã bị nạn nhân la lên kêu cứu.

Sau
đấy, Công an phường An Lạc đã phải nổ súng, bắn bị thương Phúc, Nam ở
khu vực cầu Nước Lên thì mới bắt giữ được 2 đối tượng này. Tấn Thành và Thành Luân cũng bị tóm gọn sau đó ít ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
 
Theo VTC.vn
Tư vấn HIV Qua Zalo hoàn toàn miễn phí : 01655 742 678

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.