Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#1 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 08:34:45(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Nghi vợ ngoại tình, tiêm HIV vào con gái tình địch

Thứ tư 16/05/2012 09:27

ANTĐ - Một người đàn ông tên Xie Long ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị kết án 12 năm tù giam vì tội đã dùng một ống kim tiêm có máu của người nhiễm HIV để tấn công một cô bé học sinh trung học.

Nguyên nhân của sự việc kinh khủng này là do Xie Long nghi ngờ bố cô bé, ông Luo, có một quan hệ tình ái ngoài luồng với vợ y, nên đã có kế hoạch độc ác khi ra tay với chính cô con gái của ông Luo.

Xie Long vốn là một tay anh chị, hắn có thâm niêm nghiện ngập nên hành xử theo kiểu côn đồ. Khi nghe đồn vợ mình dan díu với ông Luo, nên hắn đã đi “xin” máu có nhiễm HIV của một người mắc bệnh đã lâu, đồng thời là bạn nghiện của hắn.


Ảnh minh họa

Sau đó hắn đến trường cô bé, chặn ở cửa và đâm kim tiêm vào người con gái ông Luo.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế được Xie và đưa cô bé đến ngay bệnh viện. Theo tờ Legal Daily, Xie Long vừa bị tòa án Quảng Châu tuyên phạt 12 năm tù giam.

Vũ Phương
Theo CHINA
http://www.anninhthudo.vn/quoc-te/nghi-vo-ngoai-tinh-tiem-hiv-vao-con-gai-tinh-dich/447519.antd

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Quảng cáo
Offline tinyeu  
#2 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 02:23:02(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
lấy nick sao mà khó gọi wá
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Tu-an  
#3 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 02:51:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
lấy nick sao mà khó gọi wá


Em cứ tự nhiên gọi hắn ÔI ANH MẮC DỊCH hoặc ÔI THẰNG MẮC DỊCH ..yêu anh ghê ,Tuanmec thì thích nhất hình Avatar của hắn,,,tinyeu em thấy seo
Offline tinyeu  
#4 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 02:54:08(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
nghe ko thôi đã thấy khủng hoảng rồi
"đồ mắc dịch"
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline tinyeu  
#5 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 04:18:41(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
lấy nick sao mà khó gọi wá


Em cứ tự nhiên gọi hắn ÔI ANH MẮC DỊCH hoặc ÔI THẰNG MẮC DỊCH ..yêu anh ghê ,Tuanmec thì thích nhất hình Avatar của hắn,,,tinyeu em thấy seo

em phải công nhận Avatar cũng hợp với cái tên wá chừng
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#6 Đã gửi : 19/05/2012 lúc 05:15:38(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post

em phải công nhận Avatar cũng hợp với cái tên wá chừng



Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ. Chí anh hùng click chuột định giang sơn Đừng hỏi vì sao, vì tôi là Thằng_Mắc_Dịch

                                                 Thằng_mắc_dịch
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
xukabuonba  
#7 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 01:52:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Go to Quoted Post
Originally Posted by: tinyeu Go to Quoted Post
lấy nick sao mà khó gọi wá


Em cứ tự nhiên gọi hắn ÔI ANH MẮC DỊCH hoặc ÔI THẰNG MẮC DỊCH ..yêu anh ghê ,Tuanmec thì thích nhất hình Avatar của hắn,,,tinyeu em thấy seo

sao anh tuấn lai thích hình avatar của hắn,chắc anh tuấn ngắm hoài phải hem.
xukabuonba  
#8 Đã gửi : 20/05/2012 lúc 01:55:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bạn thằng_mắc dịch đang cảnh tỉnh những tên bệnh hoạn ắc độc,với ai đang có suy nghĩ trả thù thì hãy đọc kỹ bài của thằng mắc dich nhé
Offline Tứ phương  
#9 Đã gửi : 22/05/2012 lúc 09:13:51(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                 Đau lòng trẻ 3 tuổi bị hiếp dâm bởi kẻ nghi nhiễm HIV
   Kẻ đứng trước vành móng ngựa kể rành rọt mọi hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, ngoài hành lang phòng xử án, nạn nhân của hắn - một bé gái mới hơn 3 tuổi luôn miệng “mẹ đánh ông ấy đi”.

   Sáng ngày 18/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Trương Văn Uy, còn gọi là Tư Gấu (SN 1966, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân của Uy là một cháu bé mới được hơn 3 tuổi 9 tháng.
Đứng trước vành móng ngựa là một gã đàn ông đã ngoại tứ tuần, hắn cúi gằm mặt nhưng lại trả lời rành rọt quá trình phạm tội của mình. Uy cố tỏ ra là người ăn nói lễ phép, biết trước biết sau, thế nhưng ở đó, người ta không còn thấy được sự thành khẩn khai báo mà chỉ là một thái độ trơ lỳ của một kẻ đã từng một thời ra tù vào tội. Hắn cứ điềm nhiên thuật lại quá trình tội ác của mình mà không màng tới thái độ khinh bỉ của những người dự khán và nỗi kinh sợ của người bị hại.

UserPostedImage
Trương Văn Uy tại phiên tòa

  Phía dưới, vợ Uy cũng cúi gằm mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Sau khi thi hành xong bản án 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, Uy có quan hệ tình cảm với một cô gái làng chơi. Chỉ một thời gian sau, cô ta chết vì nhiễm AIDS. Không tin tưởng vào người chồng của mình, mặc dù không ly hôn nhưng vợ Uy yêu cầu phải ngủ riêng.

Chán chường, Uy vào Nghệ An và được nhận làm bảo vệ cho một lô quýt ở xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Tối ngày 8/1, sau khi uống rượu ở nhà một người quen về, Uy thấy cháu Hồ Thị L.N (sinh ngày 9/3/2008) liền vẫy tay cho cháu bé ra phía sau lán của mình và giở trò đồi bại. Nghe tiếng người nhà nạn nhân gọi tìm, Uy bế cháu N ra và giao lại cho mẹ. Thấy biểu hiện của con quá lạ, hỏi mới biết nên mẹ nạn nhân đã có đơn gửi cơ quan chức năng.

UserPostedImage
Sau biến cố xảy ra, cháu Hồ Thị L.N vẫn chưa hết sợ hãi khi gặp đàn ông

   Ngay khi sự việc xảy ra, có tin đồn Uy đang nhiễm HIV khiến người nhà bị hại đứng ngồi không yên. Ngay lập tức, cháu L.N được đưa đi xét nghiệm kiểm tra. “Họ bảo phải 6 tháng sau mới biết được kết quả. Từ đó đến nay vợ chồng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Sau khi bị Uy hiếp dâm, cháu L.N luôn sống trong tinh thần hoảng loạn, gặp đàn ông lạ là cháu co rúm người lại, hét “mẹ đánh ông ta đi”. Đó là một cú sốc tình thần quá lớn đối với một đứa trẻ còn non nớt như cháu, nhưng nếu kết quả kiểm tra mà cháu bị nhiễm HIV thì chắc vợ chồng tôi không sống nổi”, mẹ bị hại cho hay.

Sự việc đã xảy ra gần nửa năm nhưng cháu L.N vẫn chưa hết kinh sợ khi giáp mặt với yêu râu xanh đã hãm hại cháu. “Mẹ đánh ông ấy đi, đánh đi”, con bé luôn miệng la hét. Khi được đưa ra ngoài sân nó lại vui vẻ hoạt bát trở lại thế nhưng chỉ cần có bóng đàn ông lại gần, ngay lập tức nó níu lấy chân bác nép chặt người vào hoặc đòi bế. Người lạ đi, L.N lại vui vẻ trở lại. Có lẽ cháu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu. Nó vẫn cười, vẫn hồn nhiên trong cái thở dài xót xa của những người thân.

   Phát biểu trong phần tranh tụng, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An cho rằng hành vi của Trương Văn uy là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, làm tổn thương tâm lý của một cháu bé chưa đầy 4 tuổi. Phạm tội nghiêm trọng chưa đc xóa án tích thì nay, Uy lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đây chính là tính tiết tăng nặng, bởi vậy, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 20 năm tù giam đối với Trương Văn Uy.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trương Văn Uy 17 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng. Hắn bước ra xe, vẫn giữ thái độ dửng dưng bởi lẽ trại giam không còn xa lạ gì nữa. Đứa trẻ lại níu chặt lấy cổ mẹ, úp mặt vào ngực để trốn khi thấy Uy bước ra khỏi phòng xử án. Phải hơn 1 tháng nữa, bố mẹ em mới có kết quả xét nghiệm HIV của con mình.

                                                             http://dantri.com.vn


Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Offline tinyeu  
#10 Đã gửi : 22/05/2012 lúc 09:20:42(UTC)
tinyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2012(UTC)
Bài viết: 245
Woman

Thanks: 202 times
Được cảm ơn: 122 lần trong 80 bài viết
sao mà cuộc đời này lại có những kẻ "Đốn Mạt" vô lương tâm như thế chứ 
YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN:"CHÂN - THIỆN - MỸ".
thanks 1 người cảm ơn tinyeu cho bài viết.
Tứ phương trên 23-05-2012(UTC) ngày
xukabuonba  
#11 Đã gửi : 23/05/2012 lúc 06:13:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sao trên đời lại có những kẻ mất hết tính người thế nhỉ,pháp luật phải loại bỏ ra những kẻ ấy ra khỏi cuộc sống để xã hội được trong sạch
Offline coaihieuminh108  
#12 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 09:30:03(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Thật là xót xa nhưng xã hội vẫn còn nhiều lắm những kẻ như  thế...


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline cohien  
#13 Đã gửi : 24/05/2012 lúc 09:34:58(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Mấy loại người ác thế này chỉ có đày ra hoang đảo sống một mình cho chết trong cô độc thì mới đáng..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
tinyeu trên 24-05-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 25-05-2012(UTC) ngày
Offline Tứ phương  
#14 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 09:16:49(UTC)
Tứ phương

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 05-12-2011(UTC)
Bài viết: 208
Man
Đến từ: Nơi mẹ sinh tôi ra.

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 120 lần trong 83 bài viết
                Những kẻ tàn ác ra tay sát hại con ruột của mình

   Thú dữ còn không ăn thịt con, vậy mà các đối tượng lại ra tay tàn ác với chính đứa con của mình.

   Vợ bỏ, chồng tẩm xăng đốt chết con ruột

 
Ngày 28/4/2011, Nguyễn Văn Lực (SN 1982, ngụ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện
Cao Lãnh) uống rượu say lại nghĩ lại chuyện bị vợ bỏ và mẹ không cho tiền mua xe nên Lực nảy sinh ý định tự tử cùng con là cháu Lê Hoài Ân.


 
Sau đó Lực đưa tiền cho con trai mua xăng về. Tiếp đến Lực ôm con vào lòng đổ xăng lên người cả hai rồi dùng hộp quẹt bật lửa đốt.

  Cháu Ân và Lực được đi cấp cứu. Nhưng do các vết bỏng nặng nên cháu Ân không qua khỏi.

   Mẹ tưới xăng châm lửa đốt con

 
Ngày 5/1/2012, Hương nghe tin con gái là Lê Thị Ngọc Muội (SN 2000) có thiếu tiền của một đại lý vé số ở huyện Tháp Mười nên đã la mắng con.


 
Do hoàn cảnh khó khăn, khi biết con nợ tiền người khác mà mình không hề
hay biết nên trong lúc bực tức, Hương lấy dầu hỏa tưới lên người con gái rồi châm lửa đốt.

  Kết quả giám định cháu Muội bị thương tật vĩnh viễn hơn 23%.

   Bố tâm thần bóp chết con gái 12 ngày tuổi

 
Đêm 13/4 rạng sáng 14/4, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980, ở xã Mai Đình,
huyện Sóc Sơn) cùng con gái mới sinh 12 ngày tuổi và mẹ chồng đang ngủ trong buồng thì con gái chị Hương khóc.

  Chồng chị Hương là Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970) từ buồng ngoài vào buồng trong, dùng tay bóp cổ con gái.


 
Thấy vậy, chị Hương cùng mẹ chồng giằng được cháu ra và đưa đến bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu, đến 3h30 cùng ngày, cháu bé đã tử vong.

                                                                                        (Tổng hợp)
 
Ta ném mình giữa dòng đời đen bạc/ Mất mát đắng cay một thời lầm lỡ.
Offline na74  
#15 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 02:34:00(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Ở hiền thì gặp lành và ngược lại!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
xukabuonba  
#16 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 10:17:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: Tứ phương Go to Quoted Post
                Những kẻ tàn ác ra tay sát hại con ruột của mình

   Thú dữ còn không ăn thịt con, vậy mà các đối tượng lại ra tay tàn ác với chính đứa con của mình.

   Vợ bỏ, chồng tẩm xăng đốt chết con ruột

 
Ngày 28/4/2011, Nguyễn Văn Lực (SN 1982, ngụ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện
Cao Lãnh) uống rượu say lại nghĩ lại chuyện bị vợ bỏ và mẹ không cho tiền mua xe nên Lực nảy sinh ý định tự tử cùng con là cháu Lê Hoài Ân.


 
Sau đó Lực đưa tiền cho con trai mua xăng về. Tiếp đến Lực ôm con vào lòng đổ xăng lên người cả hai rồi dùng hộp quẹt bật lửa đốt.

  Cháu Ân và Lực được đi cấp cứu. Nhưng do các vết bỏng nặng nên cháu Ân không qua khỏi.

   Mẹ tưới xăng châm lửa đốt con

 
Ngày 5/1/2012, Hương nghe tin con gái là Lê Thị Ngọc Muội (SN 2000) có thiếu tiền của một đại lý vé số ở huyện Tháp Mười nên đã la mắng con.


 
Do hoàn cảnh khó khăn, khi biết con nợ tiền người khác mà mình không hề
hay biết nên trong lúc bực tức, Hương lấy dầu hỏa tưới lên người con gái rồi châm lửa đốt.

  Kết quả giám định cháu Muội bị thương tật vĩnh viễn hơn 23%.

   Bố tâm thần bóp chết con gái 12 ngày tuổi

 
Đêm 13/4 rạng sáng 14/4, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980, ở xã Mai Đình,
huyện Sóc Sơn) cùng con gái mới sinh 12 ngày tuổi và mẹ chồng đang ngủ trong buồng thì con gái chị Hương khóc.

  Chồng chị Hương là Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970) từ buồng ngoài vào buồng trong, dùng tay bóp cổ con gái.


 
Thấy vậy, chị Hương cùng mẹ chồng giằng được cháu ra và đưa đến bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu, đến 3h30 cùng ngày, cháu bé đã tử vong.
trên đời này chuyê%3ḅn gì cũng có thể xảy ra,nhưng sao lại có những kẻ còn thua cả loài xúc vâ%3ḅt,mô%3ḅt con vâ%3ḅt cũng còn biết bảo vê%3ḅ con mình thế mà mô%3ḅt con người mà lại giết chết chính đứa con mình tạo ra thì hỡi ôi loại người này không đáng có mặt trên cõi đời,hãy tẩy chay họ ra khỏi thế giới này.
                                                                                        (Tổng hợp)
 

Offline HayNamBanTayToi  
#17 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 11:42:48(UTC)
HayNamBanTayToi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Đồng Nai

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Mấy con người như thế này, cần nhà nước quan tâm và giết bớt >.<
Hổ dữ ko ăn thịt con thế mà con người còn ác hơn cả dã thú

Trên đời tôi ko sợ cái gì hết ma quỷ, thú dữ ư không bao giờ ... Tôi chỉ sợ nhất loài người.
Offline tuphuong  
#18 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 12:38:50(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết

                Giận vợ, giết con bằng thuốc trừ sâu rồi tự tử

UserPostedImage
Lương Ngọc Quân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
   Ngày 26.5, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để khởi tố vụ án về tội "giết người" đối với Lương Ngọc Quân, 29 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa.

   Theo kết quả điều tra, khoảng 18 giờ ngày 25.5, giữa Quân và vợ là Bùi Thị Thu Thủy (24 tuổi, quê Nghệ An) xảy ra cãi vã khiến Thủy giận đòi bỏ nhà đi.

   Mâu thuẫn không giải quyết được, chiều cùng ngày, giữa lúc con trai 18 tháng tuổi Lương Đức Thịnh khóc vì đói bụng, Quân đã dại dột lấy thuốc rầy pha với sữa bột cho con uống.

   Khi vừa dứt bình sữa, cháu bé bị sùi bọt mép, co giật…

   Hoảng sợ, Quân đưa cháu Thịnh qua nhờ người quen đem vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

   Đến 20 giờ, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đặt nội khí quản cho cháu bé và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chữa trị nhưng bé đã tử vong ngay sau đó.

   Đến sáng 26.5, biết con đã chết nên Quân tự dùng dao lam cắt gân tay tự tử nhưng người nhà kịp phát hiện, đưa Quân vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Offline tuphuong  
#19 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 12:44:14(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết
                        Đau lòng những vụ án cha mẹ giết con

   Ngày 1/7, người dân Nam Định đã đau xót và bàng hoàng khi vớt xác Anh Đỗ Ngọc Trung (SN 1981, ngụ Điền Xá, huyện Nam Trực) và hai con là Đỗ Thị Ngọc (SN 2005) và Đỗ Đức Thuận (SN 2006) sau khi ném 2 bé xuống sông ở giữa cầu S2, bắc qua sông Đào rồi cũng tự tử.

  "Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", nhưng gần đây lại xảy ra quá nhiều trường hợp cha mẹ giết con rồi cùng tự tử. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bi kịch gia đình đang xảy ra ngày càng nhiều ở nước ta.Những tội ác kinh hoàng

- 9 giờ ngày 21/5/2008: Đoàn Thị Huỳnh Nga (Nghệ An) đã giết con trai của mình là cháu Trần Tuấn Anh (18 tháng tuổi), rồi tự sát cùng thai nhi hơn tháng tuổi trong bụng chỉ vì mâu thuẫn với mẹ chồng trong sinh hoạt vào tối hôm trước. Sau khi được cấp cứu người mẹ tội lỗi này và thai nhi qua nguy hiểm nhưng thương thay cháu Trần Tuấn Anh không qua khỏi do uống thuốc ngủ quá nhiều.

- Ngày 12/7/2008: người dân xã Tiền Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã rất bàng hoàng khi nghe tin một bà mẹ trẻ mới 25 tuổi đã tự tay cầm dao đâm chết con mình là bé Nguyễn Thị Tươi (4 tuổi). Ác mẫu này là Vũ Thị Gái. Nguyên nhân giết con: Muốn tự tử vì kinh tế khó khăn và bị chồng là Nguyễn Văn Tặc (SN 1981) thường xuyên chửi bới, đánh đập. Nghĩ nếu chết đi để lại con sống thiếu tình thương của mẹ sẽ khổ nên Gái đâm dao vào bụng bé Tươi cho bé chết hẳn, rồi cũng đâm mình tự sát nhưng được cứu sống.

- Ngày 17/12/2008: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Thị Thúy (25 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sát hại hai con của mình là cháu Nguyễn Thị Hương Lan (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sang (2 tuổi). Do nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác nên người mẹ này nhẫn tâm treo cổ 2 con của mình cho đến chết rồi bọc vào khăn tắm đem xác con bỏ vào rừng phòng hộ Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu). Oan nghiệt hay trời không dung, đất không tha nên bà mẹ trẻ này tự sát 2 lần đều không thành.

- Đầu năm 2010: Mọi người bàng hoàng khi thấy tại nhà không số, đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, Thủ Đức, em Giang Hoàng Thùy T., 12 tuổi trên người có nhiều vết dao đâm cố lết ra khỏi nhà kêu cứu. Thủ phạm hại em chính là ông Giang Minh Tr., 40 tuổi, cha nạn nhân. Sau khi sát hại con gái ông dùng dao đâm, cắt cổ mình. Ông Tr. tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

  Trong lá thư tuyệt mạng ông Tr. nói không muốn để lại con gái duy nhất phải chịu cảnh sống với bố dượng nếu sau này vợ đi thêm bước nữa.

- Ngày 7/5/2010: Bùi Nhựt Quang đã tẩm xăng, đốt nhà giết chết cha mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Hai (71 tuổi) và bà Võ Thị Đời (62 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An). Nhẫn tâm hơn, Quang đã giết con gái mình là cháu Bùi Thị Anh Thùy (6 tuổi) rồi treo cổ chết...

  Theo Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TPHCM: “Sở dĩ cha mẹ có hành vi bất thường là do nhận thức bị phân hóa, không kiểm soát được hành vi của mình. Những người này thường ít hiểu biết về mặt xã hội, mang nặng sự ích kỷ cá nhân mà quên đi bản năng vốn có của người mẹ phải bảo vệ con mình. Ngoài ra, thiếu sự kiềm chế, bị ức chế về tinh thần hay nghèo đói cũng là nguyên nhân dẫn đến hành động trên. Không chỉ vậy, hành động trên còn thường dễ bộc phát ở một số người xem thường giá trị nhân bản, sự giáo dục, nghĩ rằng là cha mẹ thì được phép làm gì con mình cũng được”.

  Tuy nhiên, điều đáng nói là để giúp cho những người vợ, người mẹ thường bị bạo hành, stress được giải tỏa tâm lý, tìm ra giải pháp cho cuộc sống của mình là điều mà xã hội vẫn chưa quan tâm đến. Họa chăng chỉ có ở những TP lớn mới có những trung tâm tư vấn tâm lý, nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị ngược đãi, bạo hành nhưng số nhà tạm lánh, các trung tâm này vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên theo nhiều nhà xã hội học, bi kịch này vẫn sẽ tiếp diễn nếu như các mâu thuẫn trong gia đình không được sự trợ giúp, có giải pháp căn cơ, toàn diện.

                                                                         
Theo Người Lao động



Offline tuphuong  
#20 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 12:51:37(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết
                             Cha giết con bằng thuốc rầy
   Ngày 25-5, một cháu bé 16 tháng tuổi đã chết vì bị chính cha ruột bỏ thuốc trừ sâu đầu độc.
Theo người nhà nạn nhân, chiều 25-5, Lương Ngọc Quân và vợ là Bùi Thị Thu Thủy ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cãi nhau. Lập tức Quân dùng thuốc rầy pha với sữa và cháo rồi cho con trai là Lương Đức Thịnh (16 tháng tuổi) uống.

   Sau khi Thịnh uống thì sùi bọt mép, có triệu chứng ngộ độc, co giật. Quân liền đưa con sang nhà người thân nhờ đưa cháu vào BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tiếp đó, Thịnh được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai chữa trị nhưng cháu đã chết.
                                                                    Theo: Báo Pháp Luật
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.