Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuphuong  
#21 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 12:55:47(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết
   Còn rất nhiều trường hợp bố hoặc mẹ giết con đẻ hoặc con nuôi. Xã hội vẫn luôn tồn tại loại người độc ác, vô nhân tính, tất cả những người đó rồi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật nhưng đau lòng cho những sinh linh bị tước mất quyền được sống bởi chính cha mẹ của mình.
xukabuonba  
#22 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 01:46:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: tuphuong Go to Quoted Post
                             Cha giết con bằng thuốc rầy
   Ngày 25-5, một cháu bé 16 tháng tuổi đã chết vì bị chính cha ruột bỏ thuốc trừ sâu đầu độc.
Theo người nhà nạn nhân, chiều 25-5, Lương Ngọc Quân và vợ là Bùi Thị Thu Thủy ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cãi nhau. Lập tức Quân dùng thuốc rầy pha với sữa và cháo rồi cho con trai là Lương Đức Thịnh (16 tháng tuổi) uống.

   Sau khi Thịnh uống thì sùi bọt mép, có triệu chứng ngộ độc, co giật. Quân liền đưa con sang nhà người thân nhờ đưa cháu vào BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tiếp đó, Thịnh được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai chữa trị nhưng cháu đã chết.
                                                                    Theo: Báo Pháp
 Luật

ối sao toàn là những con thú đô%3ḅi lốt người không thế,mình đọc mấy bài của các bạn xong là sốt nóng lạnh luôn
Offline tuphuong  
#23 Đã gửi : 12/06/2012 lúc 07:06:37(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết

            Bi kịch cô gái bị cha ruột giam trong rừng, hãm hiếp trong 8 năm


  Về thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đôi mắt của Đặng Thị T.A (SN 1988) nhìn cái gì xung quanh cũng lạ lẫm, từ ánh điện chói chang đến người đi đường náo nhiệt. Bởi vì trước đó 8 năm dài đăng đẳng T.A bị cha “giam lỏng” làm người rừng ở vùng rừng núi Lỗ Giàng (xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân).

 

 
Hai mẹ con Đ.L.T.A

 
  Khu vực Lỗ Giàng nằm heo hút giữa những cánh rừng già là một căn chòi tạm bợ xung quanh không một bóng người. Trên chiếc gường kê phía sau vách hậu của căn chòi, một bé gái xanh xao đang bị “nhốt” trong chiếc mùng và những lớp chăn màn có dây buộc chặt để khỏi rơi xuống lớp đá dưới nền.

  Lùa đàn bò hơn 20 con trở về căn chòi, thấy chúng tôi, cô gái tỏ ra sợ sệt, đôi mắt ngờ vực và tìm cách lánh mặt. Sau một hồi đứng từ xa “nói ngọt”, Đ.L.T.A, tên cô gái, mới quen dần và cho chúng tôi lại gần. Cô cho biết bé gái kia chính là con của mình...

  Năm 17 tuổi, cô cùng người anh bị ông Đặng Ngọc Hải (SN 1950, ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân) là cha ruột của mình đưa lên khu vực rừng Lỗ Giàng để chăn bò, vì không chịu nổi đói khổ và sốt rét người, người anh của cô đã bỏ trốn vào Tp.HCM. Thỉnh thoảng, ông Hải lên thăm đàn bò và ở lại đêm. Năm 18 tuổi, cô bị ông Hải ép quan hệ tình dục. Rồi chuyện đau lòng đã đến, Đ.L.T.A mang thai với chính cha ruột của mình và sinh nở chính trong căn chòi giữa rừng này. “Ngày tôi sinh nở, ba mẹ làm “bà mụ” đở đẻ cho tôi giữa rừng sâu. Khi sinh con xong do thiếu sữa nên đứa bé cứ khóc hoài, giữa rừng sâu đâu có ai mà xin sữa cho con bú thêm. Mệt, ăn không nổi, tôi phải ráng ăn đu đủ trồng xung quanh căn chòi có sữa cho con bú”- Đ.L.T.A mếu máo nói.

 
Đ.L.T.A bồng con trong tủi phận

  Sau khi sinh con, Đ.L.T.A đặt tên con mình là Núi. “Ngày nào tôi cũng đi chăn bò, bỏ con “bù lăn, bù lốc”, ông trời thấy mẹ con khổ, cũng phù hộ cho con mau lớn”. Khi mẹ cho ăn uống no, trò chơi của đứa bé là vọt đất, hoặc chạy lăng tăng trên lớp lá rừng ủ mục cạnh căn chòi.

   8 năm ăn cá mặn, nước mắm

  Trước đó khi đang làm rẫy ở trên này Đ.L.T.A có một người đàn ông độc thân lớn tuổi làm rẫy gần đó muốn lấy em làm vợ nhưng bị người cha ngăn cấm. Từ đó ông thỏa sức làm chuyện bất luân này với đứa con ruột của mình khiến Đ.L.T.A có thai rồi sinh ra bé gái. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với ông Hải, chúng tôi đề cập người cha của đứa bé, ông Hải khôn khéo “đổi thừa” và cho rằng đứa bé là con của những người đi rừng. Thế nhưng, khi hỏi đến tên của người đó, ông Hải “lên danh sách”: “Tới hai, ba người nên tôi không nhớ”.

  Suốt gần 8 năm, cứ mỗi tháng một lần, cha mẹ Đ.L.T.A mang lên vài ký gạo cùng thức ăn chủ yếu là cá mặn và nước mắm. Nhiều lúc hết gạo, cô phải mượn đỡ người làm rẫy trên này nấu cho con ăn. Hôm nào có bột ngọt cha mẹ mang lên, Đ.L.T.A nấu canh đu đủ nêm bột ngọt với nước mắm để cho con ăn. Nhiệm vụ được ông Hải “khoán” cho Đ.L.T.A là chăn 20 con bò của gia đình. Mười ngày như chục, sáng Đ.L.T.A dùng các vật nặng đè xung quanh mùng và dung dây ràng làm cái ô nhỏ trên giường để con bé khỏi bò ra rớt xuống đá rồi lùa bò lên núi, đến chiều tối mới trở về. “Hồi nó mới nằm ngửa, lúc em đi chăn bò, con bé khóc thét, khóc đã rồi nín nằm ngọ nguậy một mình. Thấy đứa bé ngày càng lớn, ổng cứ bảo để đứa bé chết đi. Mỗi lần lên núi, ổng lại đánh, hăm giết em”, Đ.L.T.A giãi bày.

  Sau một hồi “to, nhỏ” động viên, Đ.L.T.A “đùm túm” con cùng chúng tôi đến CAH Đồng Xuân tố giác sự việc, giải thoát cho mình.

  Lần đầu tiên ra khỏi rừng thẳm sau 8 năm, Đ.L.T.A thất thần, sợ hãi. Đến CAH Đồng Xuân, khi cán bộ công an lấy lời khai, Đ.L.T.A khẳng định chính cha mình đã nhiều lần cưỡng hiếp và sinh ra cháu bé.

  Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: “Huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngành chức năng để giải quyết sự việc. Huyện đã phân công Hội LHPN, Phòng LĐ-TB&XH huyện hằng ngày chăm sóc, đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cho hai mẹ con cô gái.

  Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng CAH Đồng Xuân, cho biết, đã mời ông Đặng Ngọc Hải, cha Tâm Anh (SN 1950, ngụ xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) và vợ là bà Lưu Thị Ngọc Dung (SN 1957) để lấy lời khai về việc ông Hải đã “giam lỏng” con gái là Đ.L.T.A (SN 1988) giữa rừng và ép quan hệ tình dục dẫn đến có con.

  Trao đổi với báo giới, ngày 11-6 bà Đặng Thị Hồng Nga, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Phú Yên cho biết, thường trực Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã bàn bạc, giao Ban Gia đình - Xã hội tham mưu, vận động trong toàn hệ thống hội hỗ trợ về vật chất cho hai mẹ con Đ.L.T.A đảm bảo cuộc sống; giao Ban Chính sách - Luật pháp phối hợp với các ngành chức năng cùng Hội LHPN tỉnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hai mẹ con Tâm Anh. Hội sẽ làm việc với chính quyền địa phương tìm giải pháp để hai mẹ con Tâm Anh có chỗ ở ổn định, lâu dài. Đây là trường hợp cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên trong việc xây nhà tình thương.

  Ông Lương Văn Trương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Phú Yên đã cử luật sư Nguyễn Hương Quê tiếp cận, trợ giúp pháp lý cho Đ.L.T.A.

  Để bảo vệ Đ.L.T.A và con, Công an huyện Đồng Xuân đã bố trí chỗ ở tạm thời cho mẹ con ngay trong trụ sở Công an huyện. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập ông Đặng Ngọc Hải và bà Lưu Thị Ngọc Dung, cha mẹ Đ.L.T.A đến điều tra, làm rõ sự việc. Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, cho biết: Sáng nay 12-6, Công an huyện Đồng Xuân đã phối hợp với cơ quan chức năng làm các thủ tục lấy mẫu giám định ADN của con gái Đ.L.T.A và ông Đặng Ngọc Hải. Về hai mẹ con Đ.L.T.A, được sự quan tâm, động viên của đại diện Hội LHPN, Phòng LĐ-TB-XH huyện Đồng Xuân… tinh thần của Đ.L.T.A đã ổn định, không còn sợ sệt như trước

thanks 1 người cảm ơn tuphuong cho bài viết.
tinyeu trên 12-06-2012(UTC) ngày
Offline tuphuong  
#24 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 08:03:27(UTC)
tuphuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-05-2012(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nơi Mẹ sinh tôi ra

Thanks: 116 times
Được cảm ơn: 103 lần trong 76 bài viết

    Bị nhà nội bạo hành, một bé trai 16 tháng tuổi tử vong

  Trưa 25-6, tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau phối hợp cùng công an tỉnh giải cứu cháu Nguyễn Thúy Vy (3 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP Cà Mau) thoát khỏi sự bạo hành của gia đình phía bên nội.

  Tối cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, đã làm thủ tục chuyển viện khẩn cấp cho cháu Vy sang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, sau đó, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, cháu Vy đã được đưa trở lại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để điều trị những vết thương do bị đánh. “Sở LĐ-TB-XH sẽ lo mọi chi phí cho cháu Vy điều trị” - ông Sinh cho biết.

Bị nhà nội bạo hành, một bé trai 16 tháng tuổi tử vong
Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, thăm hỏi cháu Nguyễn Thúy Vy tại bệnh viện
 
  Cháu Vy là một trong 3 người con của anh Nguyễn Dương Hoàng Anh (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đẹp (34 tuổi, ngụ huyện Thới Bình - Cà Mau). Hơn 4 tháng nay, chị Đẹp đã trốn khỏi nhà vì không chịu nổi đòn roi của gia đình chồng, để lại 3 đứa con nhỏ sống cùng cha và bà nội.
 
  Thời gian gần đây, cháu Vy và em trai là Nguyễn Trọng Nhân (16 tháng tuổi) thường bị cha, bà nội và một số cô ruột đánh đập rất tàn nhẫn. Những người hàng xóm cho biết đêm 18-6, cháu Nhân bị đánh rất dã man. Rạng sáng hôm sau, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhưng đã tử vong.
 
  Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Đẹp nói trong nước mắt: “Suốt mấy năm chung sống, tôi thường xuyên bị chồng tôi đánh đập, đôi khi còn bị gia đình chồng bỏ đói. Sau khi trốn khỏi nhà, tôi đến Bình Dương làm công nhân, đâu ngờ các con phải chịu hậu quả”.

  Ngày hay tin cháu Nhân chết, chị Đẹp về xin được nhìn mặt con lần cuối nhưng gia đình chồng không cho mà còn đuổi đánh. “Mấy ngày trước, nghe hàng xóm nói bé Vy bị đánh phải nhập viện, tôi vào thăm cũng bị đuổi đánh, thậm chí Hoàng Anh còn cầm dao đòi đâm tôi…” - chị Đẹp bức xúc.

Theo D.Nhân

Người lao động

Offline thanhlovevan  
#25 Đã gửi : 26/06/2012 lúc 08:44:07(UTC)
thanhlovevan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-05-2012(UTC)
Bài viết: 33
Đến từ: phú yên

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
thằng khốn này móa mắt dịch quá đúng là thằng này ko phải con người mà là súc vật em mà gặp mày là thôi rồi ko còn làm trai đc nữa đâu
Offline Mr_Teo  
#26 Đã gửi : 27/06/2012 lúc 10:00:44(UTC)
Mr_Teo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2011(UTC)
Bài viết: 1.137
Đến từ: Viet Nam

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 193 lần trong 183 bài viết
Đúng là Thằng_mắc_dịch
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ!
Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu...!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.