Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo
 
 

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Chờ đầu thai  
#1 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 01:52:33(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Chuẩn bị cưới vợ.

Ngày đi xét nghiệm tôi bàng hoàng ==> mình nhiễm HIV

Tâm sự với một thằng bạn thân về điều này. Chẳng hiểu ra sao mà tháng sau cả công ty đều biết tôi là người có H

Kết quả ==> Nhận được giấy nghỉ việc với lý do kết thúc hợp đồng lao động trước thời hạn. Nhảm thật. Những con người có học hàm học vị mà lại đối xử với đồng nghiệp như thế thi thử hỏi những người có hiểu biết thấp thì còn ra sao nữa

Trở về địa phương tôi vào một trung tâm y tế cộng đồng (xin giấu tên) để sinh hoạt và cũng để biết tiến triển của căn bệnh.

Chẳng ngờ tuần sau kụ Công An khu vực vỗ vai rủ đi caphe sáng rồi bảo đừng buồn, ráng mà uống thuốc để sống nốt phần đời còn lại.

Ngạc nhiên vì theo tôi được biết thì trung tâm phải giữ kín việc này cho tôi chứ.
Xem ra những gì người ta rao giảng trên báo đài, phương tiên thông tin đại chúng chỉ là giả dối.

Cái gì gọi là bí mật cá nhân và chỉ có anh và tôi được biết (họ nói với tôi như thế khi tôi tham gia xét nghiệm). ==>
Chỉ là nhảm nhí.

Bây giờ tôi chỉ còn nước đi khỏi địa phương để đến một nơi khác sinh sống.

Sự kì thị ==> Nói thì dễ nhưng có mấy ai vượt qua được nó.

Tôi sắp chết và tôi không nói dối. Những điều trên đây đều là sự thật từ tận đáy lòng tôi

Có lẽ người có H là những người thuộc lớp tận cùng của Xã Hội thì phải.

Tôi đã chạm đáy rồi. Tuyệt vọng vô cùng. Đau vì bệnh thì ít mà đau vì tình người thì nhiều.

Chẳng thể tin ai. Giá như tôi cứ giấu căn bệnh của mình thì có lẽ tôi vẫn còn việc  làm và sự nể trọng của mọi người. Thành thật là một cái tội hay sao. ==> Có lẽ vậy.

Nếu tâm sự này của tôi làm phiền một ai đó thì cứ del bài này của tôi đi.

Thanks đã đọc

Sửa bởi người viết 27/07/2010 lúc 11:50:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Quảng cáo
Offline boycodonhp  
#2 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 03:33:07(UTC)
boycodonhp

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 15-08-2009(UTC)
Bài viết: 44
Man
Đến từ: hp

Thanks: 1 times
Chào người bạn mới!
Mình hiểu tâm sự của bạn,nó giống như từ núi cao rơi xuống vực sâu vậy. Có lẽ rất nhiều người khi biết mình có h cũng có tâm trạng như vậy, như bạn ,như mình...Bạn dũng cảm,tin tưởng bạn bè khi nói ra sự thật, nhưng sự tin tưởng ấy đã đặt nhầm nơi, nhầm chỗ thật ko may cho bạn. Sự kỳ thị của xã hội thì còn nhiều lắm, ko phải ai cũng đủ kiến thức để hiểu về căn bệnh này vì vậy mình nghĩ càng ít người biết mình có bệnh thì tốt hơn. Tốt hơn cho công việc , cuôc sống......
Biết là vượt qua đuợc qua sự kì thị rất khó,nhưng bạn ạ mặc kệ nó đi, hãy vững tin lên để tiếp tục sống,sống có ích cho những người thân trong gia đình, chưa phải hết tất cả đâu bạn. Cuôc sống này còn nhiều niềm vui và nhiều người bạn tốt lắm, giống như anh em bạn bè trong diễn đàn này nè .vui lên nhé.

 Thân!


Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ?
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Offline Bốn Số Tám  
#3 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 04:06:57(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
Ở địa phương anh ở họ quá coi trọng vấn đề và sự kị thị của họ ...thật sự mà nói thì cách tốt nhất là anh nên bán nhà mua 1 chổ khác không ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai mà làm lại xin làm ở 1 cơ quan khác, còn việc điều trị thì vẩn ở chổ củ mà xa nhà mới thì cuộc sống của anh sẽ khác....Đừng quá bi quan anh nhé....!!!
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Bốn Số Tám cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline huonghuong  
#4 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 04:44:24(UTC)
huonghuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2007(UTC)
Bài viết: 21

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Sự kỳ thị với NCH chưa và còn lâu mới chấm hết. Khi nghiên cứu thủ tục, quy trình điều trị ARV, còn nhiều khe hở để lộ lọt thông tin của NCH. Tin rằng bạn sẽ vượt qua tình huống này.

thanks 1 người cảm ơn huonghuong cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline Bốn Số Tám  
#5 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 04:52:00(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
Mình sống và điềi trị được 2 năm rồi nhưng ở đia phương không ai biết gì về mình , thậm chí ít bao giờ mình ra đường nửa là đằng khác, mình có nhiều bạn bè rất rất nhiều mình đi chơi cafe nhậu nhẹt xong về nhà dắt xe và khóa cửa ít tiếp xúc xung quanh, để tránh mọi sự phiềng toái



UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn Bốn Số Tám cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline na74  
#6 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 05:03:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cố lên bạn nhé.
Nếu buồn,hãy về đây tâm sự với mọi người nghen.

Thân mến,chúc bạn khỏe !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
thanks 1 người cảm ơn na74 cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 29-06-2010(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#7 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 05:16:25(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Bạn đừng buồn....xã hội ngày nay mặc dù đã nhận thức rõ hơn về H xong cũng còn lại không ít những trường hợp quá kỳ thị và bạn là người không may nằm trong khu vực đó.

Hãy vững tâm.Nếu bạn có năng lực với hai bằng ĐH thì đến đâu mà chẳng sống được thậm chí còn phát triển mạnh nữa là khác, bạn có quyền giấu thông tin của mình mà.Đừng bi quan quá thế.Dù thế nào cũng phải sống, đừng trách xã hội
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 29-06-2010(UTC) ngày
Offline Chờ đầu thai  
#8 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 08:05:53(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Thành thật cám ơn những lời động viên của các cô, các chú và các bạn.
Dù thế nào thì tôi cũng không gục ngã
Thanks nhiều và thật nhiều
Chúc vui

Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline luonluonvuive  
#9 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 04:35:25(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Số người hiểu về hiv và không kỳ thị với người có h luôn luôn nhiều hơn những người còn lại nên khi biết mình có h thì cách tốt nhất là không cho ai biết nếu muốn cho ai biết thì nên tìm hiểu thật kỹ trước khi tâm sự cùng người đó.bạn của bạn không muốn cho mọi người biết nhưng có những người khi say rượu hay nói những điều bí mật lắm đó.tốt nhất không chọn những người như thế.nếu điều trị thì đừng điều trị gần ở nơi mình ở nhé.người có h có thể sống tốt hơn nếu như mọi việc vẫn diễn ra bình thường.tui có người bạn rất thân.khi tôi có nguy cơ và những triệu chứng tôi rất lo lắng và đã tâm sự cùng cậu ấy những ngày sau đấy tôi thấy cậu ấy dần dần tránh tôi.nói chung không như trước.mà đó là chưa biết tôi có h hay không,nếu biết chắc cậu ấy không dám nghe điện của tôi luôn.tốt nhất không cho ai biết.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
thanks 1 người cảm ơn luonluonvuive cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline solohugo  
#10 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 05:03:31(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
thật tiếc cho những người làm mất đi phẩm chất của con người tại vì họ không có ai bị H nên họ chưa biết đươc sự đau khổ của nhiễm H
chào mừng anh tìm đến ngôi nhà mới của mình nơi đây ai ai cũng như ai tất cả mọi người đều giàu tình cảm
chúc anh vui vẻ và vượt qua khó khăn
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

thanks 1 người cảm ơn solohugo cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline kiepsau79  
#11 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 05:08:37(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Bạn ah, càng những người có trình độ cao thì tính kỳ thị càng cao, mình cũng đã từng sai lầm khi nghĩ rằng họ sẽ thông cảm cho mình. Một mặt họ có vẻ như an ủi mình nhưng mặt khác họ sẵn sàng đi bêu rếu và đủ thứ nữa. Nhưng không sao bạn ah, họ không đáng để cho bạn phải suy nghĩ nhiều. Tự tin mà sống bạn ah, sau này có cơ hội họ sẽ hiểu ra vấn đề đó mà thôi. Bạn hãy sống cho bản thân bạn và gia đình của bạn. Chúc bạn luôn tự tin và vượt qua tất cả!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
thanks 1 người cảm ơn kiepsau79 cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline hoanghonsom  
#12 Đã gửi : 26/11/2009 lúc 05:26:47(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Mình không phải là người có H nhưng đọc những tâm sự của bạn mình cũng thấu hiểu được những trở ngại nhất là về mặt tinh thần mà người có H gánh chịu. Dạo trước mình cũng có một thời kì khủng hoảng lo sợ đến tột độ, mình không nói điều đó với ai ngoài vợ mình, chỉ vào dd và được mọi người động viên chia sẻ. Hy vọng bạn có nghị lực và vượt qua , mọi người trên dd cũng rất tình cảm, có vui buồn gì cũng chia sẻ bạn nhé !
thanks 1 người cảm ơn hoanghonsom cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline please_bless_me  
#13 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 07:38:21(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những điều nó vô cùng tỷ lệ nghịch : càng học cao , hiểu rộng >< nhận thức kém .

Bạn đừng buồn nhé , vì xung quanh bạn vẫn còn có chúng tôi mà . Hãy lấy đây làm điểm tựa mà vươn vai lên , sống sao cho tốt quãng đời còn lại . Bạn thấy đấy , HIV đâu đã chết ngay như Ung thư đâu . Vì vậy hãy cố gắng lên bạn nhé , như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói :"Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui". Mỗi ngày bạn hãy chọn cho mình 1 niềm vui bạn nhé , để thấy rằng cuộc đời này còn đáng sống lắm . Hãy làm những gì mình thích , vui chơi , học tập , thể thao , nghỉ ngơi thư giãn......và quan trọng là giữ tinh thần thoải mái đừng để bị ám ảnh vì nó nhé !
. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
thanks 1 người cảm ơn please_bless_me cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline phuhop1987  
#14 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 08:34:09(UTC)
phuhop1987

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 06-11-2009(UTC)
Bài viết: 114
Man
Đến từ: Thanh Hóa : Bình dương

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chờ đầu thai đã viết:
Tốt nghiệp 2 trường ĐH nổi tiếng của TP. Quá chuẩn để làm việc cho một công ty nước ngoài nhưng tôi vẫn chọn một công ty nhà nước với đồng lương còm cõi với hy vọng cống hiến.

Được 4 năm tôi leo lên chức trưởng phòng. Tương lai sáng lạn.

Rồi chuẩn bị cưới vợ.

Ngày đi xét nghiệm tôi bàng hoàng ==> mình nhiễm HIV

Tâm sự với một thằng bạn thân về điều này. Chẳng hiểu ra sao mà tháng sau cả công ty đều biết tôi là người có H

Kết quả ==> Nhận được giấy nghỉ việc với lý do kết thúc hợp đồng lao động trước thời hạn. Nhảm thật. Những con người có học hàm học vị mà lại đối xử với đồng nghiệp như thế thi thử hỏi những người có hiểu biết thấp thì còn ra sao nữa

Trở về địa phương tôi vào một trung tâm y tế cộng đồng (xin giấu tên) để sinh hoạt và cũng để biết tiến triển của căn bệnh.

Chẳng ngờ tuần sau kụ Công An khu vực vỗ vai rủ đi caphe sáng rồi bảo đừng buồn, ráng mà uống thuốc để sống nốt phần đời còn lại.

Ngạc nhiên vì theo tôi được biết thì trung tâm phải giữ kín việc này cho tôi chứ.
Xem ra những gì người ta rao giảng trên báo đài, phương tiên thông tin đại chúng chỉ là giả dối.

Cái gì gọi là bí mật cá nhân và chỉ có anh và tôi được biết (họ nói với tôi như thế khi tôi tham gia xét nghiệm). ==>
Chỉ là nhảm nhí.

Bây giờ tôi chỉ còn nước đi khỏi địa phương để đến một nơi khác sinh sống.

Sự kì thị ==> Nói thì dễ nhưng có mấy ai vượt qua được nó.

Tôi sắp chết và tôi không nói dối. Những điều trên đây đều là sự thật từ tận đáy lòng tôi

Có lẽ người có H là những người thuộc lớp tận cùng của Xã Hội thì phải.

Tôi đã chạm đáy rồi. Tuyệt vọng vô cùng. Đau vì bệnh thì ít mà đau vì tình người thì nhiều.

Chẳng thể tin ai. Giá như tôi cứ giấu căn bệnh của mình thì có lẽ tôi vẫn còn việc  làm và sự nể trọng của mọi người. Thành thật là một cái tội hay sao. ==> Có lẽ vậy.

Nếu tâm sự này của tôi làm phiền một ai đó thì cứ del bài này của tôi đi.

Thanks đã đọc


chào anh em đã đọc và củng hiểu được nỗi lòng của anh hì vì em cugnr gần như anh thui từ nhưng không giỏi giang băng anh hj, nhưngban về chuyện đời thì trên đời này toàn nhưng con giao hai lưỡi à, em thấy cuộc sống giờ họ sống họ chỉ nghĩ cái lợi ích về họ thui, nhưng chuyện qua hãy cho qua anh hay kim một nơi nào làm lại từ đâu và hay ráng sống thật tốt nhỡ may vài năm nữa có thuôc trị thì sao anh hay giáng lên anh nha đừng tuệt vọng


*Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.
thanks 1 người cảm ơn phuhop1987 cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline gilrsaohoa  
#15 Đã gửi : 28/11/2009 lúc 10:12:31(UTC)
gilrsaohoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 124
Woman
Đến từ: sao hỏa

Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
bạn buồn à ? chính bạn buồn bạn cũng đang tự kì thị chính bản thân bạn đó ... ko có gì phải buồn cả ... mang căn bệnh đó thì bạn ko biến thành cái gì khác đâu !! bạn vẫn là bạn ... chỉ có khác là bạn nhận ra được ai là người tốt ai là người xấu ... điều mà bạn ko thể biết trước đó ... đúng ko ? đã biết họ là người xấu thì đừng quan tâm ... đây đó vẫn còn người tốt ... và trước hết bạn hãy là một người công dân tốt cho xã hội !!!

mong bạn luôn khỏe mạnh !!!

tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong đêm tối ... ngọn lửa tình rực cháy rồi cũng tàn lụi theo năm tháng ... chỉ có một thứ hiện diện tồn tại và không bao giờ thay đổi theo thời gian ... đó chính là hình bóng của ấy trong trái tim em



em và anh ... ko phải là NCH hay là NKH mà là người yêu nhau !!!


Lick vào đây : Tuy But Sao Hoa

email : girlsaohoa1990sg
thanks 1 người cảm ơn gilrsaohoa cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 28-07-2010(UTC) ngày
Offline luonluonvuive  
#16 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 02:37:09(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Anh rất thick câu nói của em girlsaohoa ạ.(bạn buồn là bạn đang kì thị chính bạn)ngắn thôi nhưng hay lắm.
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
thanks 1 người cảm ơn luonluonvuive cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline solohugo  
#17 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 03:00:16(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
thật là có ý nghĩa
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

thanks 1 người cảm ơn solohugo cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline hyvongtroithuong  
#18 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 03:08:16(UTC)
hyvongtroithuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC)
Bài viết: 237
Man
Đến từ: Nam Hải

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Sao tui nhìn avatar của girlsaohoa tui thấy wen wen , nếu em mà là tên Hiền thì em mệt với tui
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN
CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
thanks 1 người cảm ơn hyvongtroithuong cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline luonluonvuive  
#19 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 04:32:13(UTC)
luonluonvuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC)
Bài viết: 227

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
hyvongtroithuong có vấn đề j với girlsaohoa thế.hơi tò mò nhé
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH.

2 tuần âm tính

7 tuần âm tính

13 tuần âm tính

13 tháng âm tính

([email protected])
thanks 1 người cảm ơn luonluonvuive cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Offline LyAzui  
#20 Đã gửi : 29/11/2009 lúc 04:59:33(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
ở q3 đường nào vậy em ?
thanks 1 người cảm ơn LyAzui cho bài viết.
Chờ đầu thai trên 17-02-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.