Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:nhưng hoá ra là dành cho các ông ..tập trung nói xấu vợ! hê hê! có chổ nào đẹp đâu mà không nói xấu ..kakakka chạy ..................
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:nhưng hoá ra là dành cho các ông ..tập trung nói xấu vợ! hê hê! có chổ nào đẹp đâu mà không nói xấu ..kakakka chạy .................. Chuyện nhỏ như con thỏ.Nếu thấy vợ không có chỗ nào đẹp thì ra ngoài đường ấy xem em nào đẹp dắt về mà nuôi.Chỉ có đủ sức với đủ tiền để phục vụ mấy ẻm hay không thôi.Chắc lão này chưa nghe câu : Vợ đẹp là vợ người ta hay sao ấy. Giờ này mà còn mơ với mộng. Xuống đi nhé không té đấy  |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Giờ này mà còn mơ với mộng. Xuống đi nhé không té đấy  Em đừng ỷ em là con gái
Em đừng ỷ em là con gái Làm nũng hoài... Sợ chạy cho coi! Gái hay trai thì cũng vậy thôi Vừa vừa phải cho người… cưng nhá!
Em đừng ỷ được nuông chiều quá Vòi vĩnh mãi... Anh chả thích đâu! Muốn cái chi cũng đợi tí nào Từ từ chứ, cớ sao gấp thế!
Em đừng ỷ mình còn son trẻ Lắm người yêu, khỏi ế phải không? Khoan mừng vội vì đám đàn ông Thích chinh phục... khi xong rồi… đá!  kakkakaak muốn chửi thì dt 0982727393 chửi tự nhiên nha.kakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Ngày nào đi làm mặc quần có đáy mới dám lò dò vào đây. Mà đa số toàn mặc kg đáy nên ít vào là vậy!  Nhà "chị" NM ăn chén inox à? Eo ôi em sợ ăn uống bằng đồ kim loại lắm, cảm thấy ghê ghê răng sao đó. Ở văn phòng em cũng dùng bằng đũa inox Hàn Quốc làm em mỏi tay muốn chết (kg quen nên thấy nặng), ăn cơm xong là cổ tay mỏi dừ nên em đề nghị chị bếp mua đũa gỗ cho em.  Em thích đồ sành sứ nhất, đẹp, sang trọng, phải tội mất công giữ thôi!  |
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Ở văn phòng em cũng dùng bằng đũa inox Hàn Quốc làm em mỏi tay muốn chết (kg quen nên thấy nặng), ăn cơm xong là cổ tay mỏi dừ nên em đề nghị chị bếp mua đũa gỗ cho em.  không thể nào mà nít cười được .kkakaka
vậy thôi khỏi đũa gì hết,,lấy tay bốc MẸ ăn cho rồi..khỏi mỏi tay.kakka
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của begaisoset đã viết: XÍ XÍ XÍ !!!! tại chủ topic nói ai mặc quần không đáy thì vào đây được chứ bộ.
Dracula mặc quần không đái nè.... kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
|
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
|
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
_Nói thật chứ ngoài đời thấy vợ người ta mình cũng..thòm thèm!
_ Hôm nọ tự nhiên vợ mình lại mời ..cô giáo giữ trẻ cho con mình về nhà ăn trưa, hehe! Mình thấy cô ta kô đẹp = vợ mình, nhưng thấy tự nhiên có 1 người con gái ....ngồi cùng ăn trưa, thỉnh thoảng lại...nhìn trộm mình, làm mình thấy tê tê!
_ Stop nhé!
_ Vợ mình bít thì....ăn đòn! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của begaisoset đã viết: TRỜI vui tính thì ok rồi,,còn xấu trai àh còn khuya ..đã từng đi thi quốc tế boy bảnh trai hạng nhì nè... nhưng hôm đó chỉ có 2 thí sinh ..kakaaka
àh nguyên cái đó là gì nè trời ...kakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
_Nhưng mình chỉ có nhìn thôi chứ hổng dám hỏi gì khác!
_Cô giáo đó có dáng lưng ong nhìn...như cô Phương Trinh trong Cô gái xấu xí vậy! Túm lại:
1./ Cô giáo đó....làm mình...ăn kô có ngon vì ham nhìn ...lén cô ta
2./ Kô ai đẹp = vợ tôi! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
|
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-04-2008(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Mỗi buổi sáng ngủ dậy, soi gương thấy mình tàn tạ thêm 1 chút.Dù vẫn được khen là trẻ hơn nhiều so với tuổi nhưng dấu ấn thời gian cứ hiện lên mỗi ngày và nằm chễm chệ trên mặt mình, đuổi nó chẳng thèm đi!  Hôm nay lại đọc thấy pác Huy gì đấy có vợ rồi mà chỉ vì cái lưng ong của cô giáo vẫn cứ thích nhìn lén (dù vợ mình đẹp hơn), càng cảm thấy ngao ngán. Đàn bà vốn kg thích bị san sẻ tình cảm dù là... 1 cái nhìn lén, người ta đẹp thế mà còn bị huống hồ mình xấu xí như con chí... Huhuhuhu... Chuẩn bị về thôi, gần hết giờ rồi! |
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
hê,begaisoset giọng lưỡi ghê nhẩy  thế này mà gặp offline thì ông nào mà lăng xăng là bị xé xác như chơi chứ đùa à  may là hum nọ ko bay vào HCM để uống cafe ,chứ ko thì hum nay ko còn xác mà lên d đ roài,hehe...  |
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.