  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
Xin các anh tham vấn giúp trong trường hợp của em với!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
ngày 4.6 em có quan hệ với GMD. có su dụng BCS nhưng khi quan hệ xong thì tuột bao mà em không hay biết nên vẫn tiếp tục quan hệ trong 1 thời gian ngắn nữa. Em có nguy cơ cao các anh, xin các anh giúp em với!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Tôi phơi nhiễm lần này là lần thứ 2 cho tới hôm nay . 2 lần đều dùng chung 1 loại Pep , so sánh lần này thật sự khác khác lần trước nhiều lắm .... Tôi cảm nhận được và biết kết quả sắp tới như thế nào rồi ! Tôi muốn hỏi trước các bạn , chứ sợ tới lúc đó tôi không có tâm trí để lên diễn đàn hỏi , tôi chuẩn bị tâm lý rồi ,đến khi nhận được kết quả tất nhiên cuộc sống tôi sẽ bị xáo trộn thay đổi nhiều . Tôi mồ côi cha từ khi mới lọt lòng , tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ tôi . Nếu tôi bị thì tôi sẽ đối mặt với mẹ tôi như thế nào đây các anh em ? Tôi có đủ can đảm để tiết lộ cho mẹ tôi biết không ? Mẹ tôi sẽ chết mất các bạn ơi ! Mối tình của tôi với cô ấy là chính mẹ tôi quyết tâm ngăn cản khi phát hiện ra và dẫn đến chia tay . Khi chia tay cô ấy , mẹ tôi đã thường căn dặn chia tay phải dứt khoát không khéo con nhỏ ấy nó sẽ hại anh . Đến bây giờ tôi mới thấy lời dặn mẹ tôi thật là linh nghiệm , hình như mẹ tôi thấy trước điều gì đó ở cô ấy . Vậy mà tôi không chịu nghe lời , nếu nghe lời thì đâu lâm vào tình cảnh như bây giờ .
Bác bình tĩnh đi, thực sự H ko dễ bị lây nhiễm đâu. Nhất là lây nhiễm từ nam sang nữ qua đường quan hệ tình dục. Tỉ lệ đó là 1:1000-2000, ko phải 1:100 đâu, bác đọc các bài viết của anh Saimotly đi. Hơn nữa, bác đã uống PEP rồi. Ở dd này, nhiều người còn éo le hơn bác. Ở dd này cũng có 1 người từng uống PEP 2 lần rồi đó. Bác đọc hết dd chưa? Bác đọc hết sẽ gặp. Em mong bác ko sao cả, và em cũng vậy. Em đang chờ xn như bác mà. | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Nếu bạn nào đọc kỷ nội dung diễn biến từ đầu đến cuối tôi trình bày , thì đây là 1 hành động cố ý lây nhiễm . Chẵn thà tôi quan hệ với GMD tôi bị thì tôi không nói gì , đằng này chính cái người mà tôi quen nhau đã 5 năm nay cố ý lây cho tôi . Cô ta làm sai để bị nhiễm thì nên chấm dứt ở đó , nhưng tại sao cố ý gọi điện để thực hiện ý đồ thú vật của mình . Tôi rất tiếc Việt Nam kì thị NCH còn lớn , luật tố tụng NCH cố ý lây nhiễm cho nhười khác chưa cụ thể rõ ràng . Nếu không tôi viết đơn đưa con nhỏ đó vào tù . Nếu lần này tôi không qua được tôi sẽ truy tìm giết chết cô ta và tôi vào tù sống những ngày còn lại . Mấy ngày hôm nay thấy tôi là cô ta chạy trốn , chỉ có chạy lên trời thì mới thoát khỏi tôi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Nếu lần này tôi không qua được tôi sẽ truy tìm giết chết cô ta và tôi vào tù sống những ngày còn lại . Mấy ngày hôm nay thấy tôi là cô ta chạy trốn , chỉ có chạy lên trời thì mới thoát khỏi tôi . câu này rất đúng trong trường hợp của bạn BÌNH TĨNH, TỰ TIN, KG CAY CÚ chưa có gì hết mà bạn đòi chém, đòi giết rồi, ai giúp cho bạn dc đây?  hãy tự tin chờ ngày đi xn, đã dùng PEP thì tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống rất thấp hãy mở rộng lòng để dc thoải mái, chắc gì cô ta đã bị H, coi chừng bị bỏ tù mà kg có H thì lúc đó hối hận đã muộn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Nếu lần này tôi không qua được tôi sẽ truy tìm giết chết cô ta và tôi vào tù sống những ngày còn lại . Mấy ngày hôm nay thấy tôi là cô ta chạy trốn , chỉ có chạy lên trời thì mới thoát khỏi tôi .
Chào tuan05 Tôi đồng tình với tâm sự của quadoikinhhoang với bạn. Bạn ạ, nóng giận và thù hận trong lúc này sẽ làm cho bạn không còn tỉnh táo để suy xét đúng sai.Bạn không thể tự huỷ hoại tương lai của mình được.Cho dù lần này XN của bạn ko cho 1 kết quả như ý muốn thì NCH cũng chưa phải là mất tất cả, trong khi đó bạn đang chờ ngày để XN vì thế hãy dũng cảm lên bạn. Bạn còn mẹ, và bạn cũng là chỗ dựa duy nhất của mẹ trong lúc này.Nếu bạn giết cô ta, bản án dành cho bạn là Tử Hình. Thế bạn có muốn mẹ nhìn thấy đứa con trai duy nhất tước đoạt mạng sống của người khác và bị trừng trị không? Tấm lòng của người mẹ bao la như biển lớn , cho dù bạn có bệnh thì mẹ là người đau xót nhất nhưng cũng chính mẹ sẽ giúp bạn bước tiếp và chống chọi với bệnh tật. Mẹ có đủ tình yêu và lòng dũng cảm vì con của mình.Cho dù bạn 40 hay 50 hay bao nhiêu đi nữa thì với mẹ bạn cũng vẫn là 1 đứa trẻ mà thôi. Có thể tôi nói quá lan man nhưng chỉ mong bạn hiểu một điều : CH chưa phải là chấm hết, bạn vẫn còn tương lai phía trước, bạn vẫn còn những ngày hạnh phúc bên mẹ và vẫn có thể có 1 tổ ấm yêu thương khi bạn thật sự cố gắng. Chúc bạn khoẻ, suy nghĩ thấu đáo hơn và tôi luôn cầu mong bạn là người May mắn trong những người may mắn khi cùng can đảm với ! Chào thân ái !   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Tôi phơi nhiễm lần này là lần thứ 2 cho tới hôm nay . 2 lần đều dùng chung 1 loại Pep , so sánh lần này thật sự khác khác lần trước nhiều lắm .... Tôi cảm nhận được và biết kết quả sắp tới như thế nào rồi ! Tôi muốn hỏi trước các bạn , chứ sợ tới lúc đó tôi không có tâm trí để lên diễn đàn hỏi , tôi chuẩn bị tâm lý rồi ,đến khi nhận được kết quả tất nhiên cuộc sống tôi sẽ bị xáo trộn thay đổi nhiều . Tôi mồ côi cha từ khi mới lọt lòng , tôi là đứa con trai duy nhất của mẹ tôi . Nếu tôi bị thì tôi sẽ đối mặt với mẹ tôi như thế nào đây các anh em ? Tôi có đủ can đảm để tiết lộ cho mẹ tôi biết không ? Mẹ tôi sẽ chết mất các bạn ơi ! Mối tình của tôi với cô ấy là chính mẹ tôi quyết tâm ngăn cản khi phát hiện ra và dẫn đến chia tay . Khi chia tay cô ấy , mẹ tôi đã thường căn dặn chia tay phải dứt khoát không khéo con nhỏ ấy nó sẽ hại anh . Đến bây giờ tôi mới thấy lời dặn mẹ tôi thật là linh nghiệm , hình như mẹ tôi thấy trước điều gì đó ở cô ấy . Vậy mà tôi không chịu nghe lời , nếu nghe lời thì đâu lâm vào tình cảnh như bây giờ . đừng nói giá như hay gì hết,vì nếu biết sợ thì sẽ ko tái diễn hành vi nửa,đằng này sau bao nhiêu đó thời gian vẩn tái diễn thì bây giờ anh chỉ còn chờ vào ngày xét nghiệm,nếu biết trước thì ko ai làm đâu  ,em mong anh sẽ tai qua nạn khỏi,em củng từng như anh,mặc dù nguy cơ của em rất thấp nhưng đã gọi là nguy cơ thì củng như anh,mất ăn mất ngủ stress nặng chúc may mắn | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Sao có loại người đó trên cõi đời này nhỉ . Cố ý giết người . Tôi nghỉ khó thoát trong trường hợp này , bởi vì tôi và cô ta quen có tình cảm với nhau 5 năm , quan hệ khong bao đã từng ấy thời gian , đến mức như vợ chồng vậy tin tưởng ... Vậy số tôi phải gánh chịu cái chết ngoài dự kiến này . Bây giờ tôi đâu dám đi xét nghiệm đâu , tôi biết tôi bị rồi hình như tôi dính con virus kháng thuốc , tôi yếu và đặc biệt dạo này tôi ngủ nhiều kinh khủng , ngày nào cũng tới 11h trưa tôi mới dậy , sụt cân ... tôi tính tới bv nhiệt đới xét nghiệm mà chần chừ mãi mà không dám đi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Sao có loại người đó trên cõi đời này nhỉ . Cố ý giết người . Tôi nghỉ khó thoát trong trường hợp này , bởi vì tôi và cô ta quen có tình cảm với nhau 5 năm , quan hệ khong bao đã từng ấy thời gian , đến mức như vợ chồng vậy tin tưởng ... Vậy số tôi phải gánh chịu cái chết ngoài dự kiến này . Bây giờ tôi đâu dám đi xét nghiệm đâu , tôi biết tôi bị rồi hình như tôi dính con virus kháng thuốc , tôi yếu và đặc biệt dạo này tôi ngủ nhiều kinh khủng , ngày nào cũng tới 11h trưa tôi mới dậy , sụt cân ... tôi tính tới bv nhiệt đới xét nghiệm mà chần chừ mãi mà không dám đi .
Chào bạn ! Tôi hiểu suy nghĩ hiện tại của bạn. Đau khổ, thù hận khi người mình tin tưởng, yêu thương lừa dối mình. Thất vọng vì khi mình đang đứng trên bờ thì bị chính người ấy đứng sau lưng xô mình xuống sông trong khi người ấy biết rõ khi đã rơi xuống thì chắc chắn là chết.Bạn có nghĩ có khi người con gái ấy cũng ko biết là mình có H và vô tình ..... Bạn hãy suy nghĩ câu chuyện sang một chiều hướng khác, nhẹ nhàng hơn và đầy lòng vị tha, rộng lượng của 1 người đàn ông. Bạn sẽ tháy mọi chuyện không quá tồi tệ như bạn nghĩ đâu. Cho dù bây giờ bạn có mang trong mình con vi rút chết tiệt ấy không thì tôi cũng khuyên bạn nên nhìn thẳng vào sự thật để lấy dũng cảm đi XN 1 lần.Bạn yếu chưa chắc đã phải do con vi rút đó, có thể do bạn bị stress nhiều nên bạn mệt mỏi, chán ăn và một số bệnh khác nữa.Vì thế mọi người xung quanh chỉ có thể giúp bạn như tôi đang nói chuyện với bạn đây thôi. mọi việc tuỳ thuộc vào bản lĩnh của bạn, suy nghĩ của bạn. Riêng với cá nhân tôi, tôi mong bạn thật sáng suốt và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Không có chuyện gì không thể giải quyết và không có đường hầm nào lại không có một ít ánh sáng le lói cuối đường. Chúc bạn vượt qua được những ngày khó khăn này nhé ! nếu bạn cần 1 người bạn để nói chuyện hãy nhớ đến tôi. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng mong được chia sẻ với bạn. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Vậy là trên diễn đàn có thêm chubego bị trúng đạn , buồn và lo quá , người kế tiếp chắc là tôi . Tôi chuẩn bị tâm lý đâu đó hết ráo rồi . Nếu tôi xn lần đầu mà dính thì tôi không cần xn những lần tiếp theo đâu .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Tôi thấy trên dđ ai mà hỏi và tâm sự từ 4 trang trở lên là có nguy cơ cao và kết quả cuối cùng cũng cao ...! Tâm lý mà !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
một lần nữa, rất mong bác can đảm đi xn để biết chính xác KQ cuối cùng bác đừng ngồi đó than vãn hoài cũng kg giải quyết dc gì đâu mà còn làm nản ý chí các anh em khác  bác hãy vào xem trường hợp này mà lấy tự tin đi xn nhé có phải số phận đã an bàihãy xem chú Sinara có bao nhiêu trang tâm sự mà vẫn cứ ÂM to đùng ấy bác đã dùng PEP, bác hãy tự tin lên, cứ làm một lần cho biết đi, ngồi đó đoán tầm bậy kg à 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Tôi thấy trên dđ ai mà hỏi và tâm sự từ 4 trang trở lên là có nguy cơ cao và kết quả cuối cùng cũng cao ...! Tâm lý mà ! em những 6 trang nè,ko tin qua topic chờ đợi của em đi,có bị gì đâu,cố gắng lên anh ạ  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2008(UTC) Bài viết: 82
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Sao có loại người đó trên cõi đời này nhỉ . Cố ý giết người . Tôi nghỉ khó thoát trong trường hợp này , bởi vì tôi và cô ta quen có tình cảm với nhau 5 năm , quan hệ khong bao đã từng ấy thời gian , đến mức như vợ chồng vậy tin tưởng ... Vậy số tôi phải gánh chịu cái chết ngoài dự kiến này . Bây giờ tôi đâu dám đi xét nghiệm đâu , tôi biết tôi bị rồi hình như tôi dính con virus kháng thuốc , tôi yếu và đặc biệt dạo này tôi ngủ nhiều kinh khủng , ngày nào cũng tới 11h trưa tôi mới dậy , sụt cân ... tôi tính tới bv nhiệt đới xét nghiệm mà chần chừ mãi mà không dám đi .
Mèo đánh hơi mãi mới biết topic của bác dời qua bên này. bác cay cú nhiều quá. Bác cũng đâu phải vừa đâu, con người bác còn ích kỉ lắm, tự mạn lắm... Mèo ko muốn nói chuyện với tuan05 nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
uhm ! Cảm ơn mọi người đã quan tâm , ngày mai tôi lấy can đảm chạy tới pastuer xn , chiều thứ 6 đúng 3 giờ chiều lấy kết quả . Sau khi lấy kết quả khoản 5h tôi sẽ trả lời cho các bạn . Nếu lần này đúng 1 tháng kquả Âm tính thì tiếp tục rung rẩy chứ chưa nói lên điều gì ...Quan trọng đúng 2 tháng từ khi ngưng pep thì mới tia sáng trong đường hầm . Ngày mai mới đúng 1 tháng hà , nhưng cũng phải đi xn , biết đâu bị kháng thuốc thì sao . Anh em góp ý xn 1 tháng ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
meocon 123 ơi nở lòng nào bỏ bạn vào lúc này sao ? bạn thì khỏe rồi ...!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:Sao có loại người đó trên cõi đời này nhỉ . Cố ý giết người . Tôi nghỉ khó thoát trong trường hợp này , bởi vì tôi và cô ta quen có tình cảm với nhau 5 năm , quan hệ khong bao đã từng ấy thời gian , đến mức như vợ chồng vậy tin tưởng ... Vậy số tôi phải gánh chịu cái chết ngoài dự kiến này . Bây giờ tôi đâu dám đi xét nghiệm đâu , tôi biết tôi bị rồi hình như tôi dính con virus kháng thuốc , tôi yếu và đặc biệt dạo này tôi ngủ nhiều kinh khủng , ngày nào cũng tới 11h trưa tôi mới dậy , sụt cân ... tôi tính tới bv nhiệt đới xét nghiệm mà chần chừ mãi mà không dám đi .
_Ai ép bạn qh không an toàn rồi giờ hận thù người khác??? Nếu thực sự cô gái kia biết mình bị nhiễm H trước khi qh với bạn thì cô ấy có lỗi thật nhưng bạn cũng chả phải trong sạch gì đâu.Gần 40t rồi, không phải là trẻ con để hở tí là đổ thừa cho người khác, mình làm thì phải chịu. Thế thôi! Chưa XN, chưa có kết quả mà cái mồm đã 1 mực mạt sát người khác vậy đến cái lúc bạn nhận được kq, nếu là + thì bạn còn đến cỡ nào nữa??? Sống thế không đáng mặt nam nhi đâu bạn à! Chơi được, sung sướng được thì hậu quả của nó thế nào cũng phải can đảm mà đối diện và rút kinh nghiệm để sống tiếp thì mới nên làm người... | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 260
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Hoppho là ai vậy nhỉ , bạn biết gì mà vội kết luận chuyện của người khác ? Bạn đâu phải người trong cuộc ? bạn hiểu tính cách con người cô ấy như thế nào ? Bạn đã sống chung và QH với cô ấy chưa ? người ta có câu " sống trong chăng , mới biết chăn có rận " . Những gì tôi đưa lên đây mới chỉ là bố cục ngắn gọn và bờ mặt của câu chuyện thôi ... Có nhiều ẩn khúc tôi không tiện đưa lên đây , đây không phải là dđ viết văn , hay tự truyện gì đó ...Đôi lúc trong quẩn trí con người thường xảy ra có ý nghỉ tiêu cực , không tỉnh táo ...Nếu 1 người nào nhìn vào đánh giá con người vào thời điểm đó thật là quá thấp kém ...! như bạn vậy bạn có hiểu không bạn hoppho gì đó . Dừng nên vội đánh giá 1 người nào đó , 1 hoàn cảnh nào đó mà mình hoàn toàn không hề biết 1 tí gì về họ . Bạn nói tôi , chứ tôi thấy bạn cần hoàn thiện hơn để làm đúng 1 con người . Tôi nói thiệt nhé , con người bạn không làm gì nên sự .... khi mà bạn không có chiều sâu trong suy nghỉ , bạn dễ bị lừa lắm ...! Rút kinh nghiệm nhé hoppho !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
_Đến cái nick TV mà đọc không xong thì xin lỗi...Hình như tôi nói nhầm ngôn ngữ rồi thì phải. Ở đây chưa ai sống chung với bạn và cả cô gái kia thì sẽ không biết ai đúng và ai sai, ai thế nào hết chỉ thấy bạn dùng những từ ngữ "..." cho cô gái kia mà thôi. Có thể tôi không sâu, không hoàn thiện được như bạn nhưng ít nhất tôi không đổ lỗi cho ai, cho hoàn cảnh nào cả. Lúc nào con người ta bộc lộ bản chất thật nhất bạn biết không?  | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|