Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-05-2008(UTC) Bài viết: 10
|
mai hẹn gặp anh nha em nôn quá ko biết mai sẽ thế nào nửa chỉ mong ko bi thôi . ma nay anh tuấn ơi xét nghiệm tốn bao nhiêu vậy anh để em biết còn đem theo tiền nửa
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
xét nghiệm 80 ngàn ....đổi lấy Âm Tính .kakaka
ngày mai nhớ đúng giờ . lời nói như đinh đóng cột .lấy búa nhổ ra mấy hồi....kakaaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Kaka,vậy là mai 7h30 nhé các bạn,đừng để anh Tuấn đợi,ổng đợi là ổng giận,ổng giận là ông hút máu đó  |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Chúc hôm nay lên đường may mắn nha!!!! |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hichic đã viết:đi gì mà lắm thế chú Sinara?? mới hôm nọ làm quả 6 tuần mà,đến mai là đc bao nhiêu ngày??
hè hè đi theo chơi chứ đâu có xn gì đâu  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào Cả Nhà Thân Yêu
Hôm nay 7H30 2/7 tại bệnh viện da liểu bạn Xtrung làm XN hiv 45 ngày.
& xtrung mong sự ủng hộ tất cả gia đình chúng ta cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
A Tuấn ơi,kết quả xn của em hôm nay là AT,cảm ơn anh và mọi người trong thời gian vừa qua đã tư vấn cho em.Cảm ơn anh.    .Chúc mọi ngừoi trong gia đình của chúng ta điều mạnh khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Bình tĩnh tự tin mọi người luôn bên các bạn   |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
Mình lo lắng suốt 3 tháng,khổ cái thân lắm.Và bị stress nặng lắm.Làm việc học tập trong 3 tháng nay ko được gì.Ngay cả những triệu trứng bình thường mình cũng nghĩ là do đại ca HIV gây ra.Nói chung là ko nên quan hệ bừa bãi nữa nhất là gái mại dâm,và quan hệ với những người ko tin tưởng nên sử dụng BCS.Cảm ơn tất cả,cảm ơn trời phật phù hộ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-05-2008(UTC) Bài viết: 10
|
cảm ơn anh tuấn và những anh chị ở trong diển đàng đả cùng em đi xét nghiệm ..........................///////////////////////////////////////////////// em rất vui vì đả âm tinh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
|
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào Cả Nhà Thân Yêu
vậy đúng 9h30 2/7 tại bệnh viện da liểu bạn xtrung đã nhận kết quả Âm Tính {45 ngày }.
cám ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
*đặc biệt cám ơn chị hay_song_de_duoc_yeuthuong đã ĐT chia sẽ cùng anh em.
cũng cám ơn bạn ...xixon ...boythattinh...sinara ..đã đến trực tiếp bệnh viện chia sẽ...
1 lần nữa cám ơn cả nhà thân yêu.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2008(UTC) Bài viết: 44
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Kaka,vui quá xá là vui,hôm nay nhiều người âm tính quá,quả là đại hỷ  |
The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thi xong là ù lên liền ko kịp ăn sáng còn mua bánh mì vào gặm nè hehe nhìn anh xtrung run mà thí tội,giống hệt em keke
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Chúc mừng các bạn nha! Bạn Tuấn đúng là "linh" ghê. Hôm nào bạn dẫn hanoi_thuong đi xét nghiệm cái coi. Hì hì....... |
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết:Chúc mừng các bạn nha! Bạn Tuấn đúng là "linh" ghê. Hôm nào bạn dẫn hanoi_thuong đi xét nghiệm cái coi. Hì hì....... trời ! kaka ....linh... thì khoảng vài chục năm nữa ..mới linh...
còn hanoi_thuong ..muốn xét nghiệm gì nè....kakakak xét nghiệm tuốt tuồn tuột hết.... kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em nói nhỏ chị nghe,ổng có bệnh khó nói đó chị  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.