Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<7891011>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#161 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:26:13(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Bạn Hợp Phố à!
Cái tên của bạn lại làm cho mình nhớ đến câu Kiều "Biết đâu Hợp phố mà mong châu về"
Mình rất hoan nghênh bạn đã quan tâm đến Box của mình. Nhưng mình xin Hợp phố một điều
thế này: "Bạn viết những cái bạn nghĩ ấy. Cái gì cũng được. Mình chấp nhận hết. Chứ đừng
post bài của người khác vào. Nếu có post thì cũng bình luận tại sao lại post nhé"

Chào thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline HợpPhố  
#162 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:28:55(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Khi bị tình thế bắt buộc phải chọn lựa giữa : sự thật có ích lợi cho số đông, hay tự bịt mắt để chọn cái lợi cho tình riêng. Ta phải làm sao?

Thật là khó khăn khi phải chọn lựa, vì khi chọn lựa tức là sẽ bị mất mát...
Nếu được cả hai thì quá tốt.
Nhưng trong cuộc sống, khó có việc gì mà được vẹn toàn cả đôi bên...
Cho nên đành phải suy nghĩ cho kỹ và phải lựa chọn cái tốt nhất cho lợi ích của số đông.

Tốt và Xấu . Thiện và Ác. Lợi và Hại .
Làm sao phân biệt được khi ta chỉ là một con người tầm thường đầy tham, sân, si?
Cái "tôi" cũng chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi trong vũ trụ bao la, làm sao dám chắc ta làm đúng và tốt, khi tâm ta còn si mê, u tối? Đành phải quay lại kinh sách của các bậc thánh nhân khi xưa để tham khảo... và tự tìm cho mình một con đường đứng đắn để thực tập ngay trong cuộc sống hiện tại...


Việc thiện - ác, tốt - xấu, lợi - hại , thật không phải dễ dàng để phân biệt ngay tức khắc. Nếu chỉ trong vài khoảnh khắc buộc ta phải chọn lựa; thì sự chọn lựa có thể là thiện mà cũng có thể là ác. Bởi vì ta chẳng có con mắt thứ ba để thấy rõ tương lai .
Thế cho nên khi có thời gian suy nghĩ để chọn lựa, nhất định ta phải chọn lựa sao để có thể mang lại lợi ích cho mọi người và cả chính cho bản thân ngay trong hiện tại và ngay cả ở tương lai...

Tôi đã chọn lựa xong cho mình một con đường để đi, tôi tin rằng mình đã chọn lựa đúng và cầu mong ơn trên phò hộ cho những người đang làm việc thiện luôn được an lành, để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hầu giúp đỡ mọi người khác...

Là một NCH... Hình như bản năng sống đầu tiên sau khi nhận được bản án đời này là "Vị Kỷ". Dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có những thời điểm phải gục ngã. Có chăng là cái cách gục ngã khác nhau mà thôi. Người yếu đuối thì khóc than, đỗ quị như cây non trong bão, mọi cái thu tóm trong cái nhìn bất lực đến thù hằn... Người bình thường thì cũng đau đớn nhưng có lẽ vẫn còn vài hy vọng le lói, cố gắng dỗ dành mình để vượt qua sự thật... Người cứng cỏi thì xem như không có chuyện gì, âm thầm chuẩn bị cho ngày ra đi... Khác với 2 dạng người kia, cái đau của người cứng cỏi có lẽ đáng sợ hơn cả. Đây chính là dạng người vị kỷ nhiều nhất, với họ cuộc sống này dường như chỉ còn mình họ. Buồn, vui, phẫn nộ, ...đều chỉ là những khoảng lặng. Ai đó nói rằng xã hội kì thị những NCH nhưng sự thật 1 phần nào đó trong cái nhìn của NCH với xã hội là họ đang kì thị chính cái xã hội họ đang sống. Âu cũng là phép tự vệ của con người, trước sau gì anh cũng ghét em thì tội gì em phải thích anh!!!!
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


thanks 1 người cảm ơn HợpPhố cho bài viết.
Jun Chen trên 12-04-2012(UTC) ngày
Offline HợpPhố  
#163 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:35:01(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:

Bạn Hợp Phố à!
Cái tên của bạn lại làm cho mình nhớ đến câu Kiều "Biết đâu Hợp phố mà mong châu về"
Mình rất hoan nghênh bạn đã quan tâm đến Box của mình. Nhưng mình xin Hợp phố một điều
thế này: "Bạn viết những cái bạn nghĩ ấy. Cái gì cũng được. Mình chấp nhận hết. Chứ đừng
post bài của người khác vào. Nếu có post thì cũng bình luận tại sao lại post nhé"

Chào thân ái!

Vinh_man

_Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc mấy dòng văn lủng củng của mình. Xin đính chính lại là những đoạn trên ko phải là copy của ai và paste vào đây đâu. Đúng là copy nhưng là mình copy bài của mình từ các forum khác về đây. An Vi là nick của mình ở 1 forum khác, Hợp Phố chỉ là 1 ý niệm nhỏ mong tất cả mọi người là NCH hay NKH trong DD này hay ngoài đời thật sẽ có 1 lúc nào đó " Châu về Hợp Phố". Mong bạn hiểu!
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#164 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:38:06(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Hơ hơ hơ đã xoá hộ bạn bài theo yêu cầu.
có tiếc không đấy?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline HợpPhố  
#165 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:44:10(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Hơ hơ hơ đã xoá hộ bạn bài theo yêu cầu.
có tiếc không đấy?

_Cảm ơn bạn Mod nhiều nhé! Không tiếc đâu bạn ạ, mình post nhầm chỗ đấy mà. Sợ chủ nhà đuổi nên phải vội vàng nhờ del hộ mà vẫn bị mắng kia kìa. Đọc từ trang đầu đến cuối của topic này, hay thật, cảm xúc rất thật nên vội vàng thế nào không biết post luôn vào đây. Đúng là già rồi nên lẩm cẩm quá đi mất
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#166 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 12:49:21(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Già rồi? thế hàng 5 hay 6 hở bạn ?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#167 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 03:26:56(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của HợpPhố đã viết:

_Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc mấy dòng văn lủng củng của mình. Xin đính chính lại là những đoạn trên ko phải là copy của ai và paste vào đây đâu. Đúng là copy nhưng là mình copy bài của mình từ các forum khác về đây. An Vi là nick của mình ở 1 forum khác, Hợp Phố chỉ là 1 ý niệm nhỏ mong tất cả mọi người là NCH hay NKH trong DD này hay ngoài đời thật sẽ có 1 lúc nào đó " Châu về Hợp Phố". Mong bạn hiểu!


Đọc văn bạn viết có nghề lắm. Có khi ta là dòng giống khổ ải với nhau, có vương 1 chút
máu Chúa vào người. Trong một truyện ngắn. Mình có viết hình như thế này "Nhà văn chứng
minh chúa Je Su có thật. Vì họ đều yêu thương con người". Mình không nhớ chính xác. Nếu
bạn cũng dính dáng đến văn chương. Chúng ta sẽ là 1 dù bạn có H hay không có H. Mình
đang đọc tiểu thuyết về HIV của Đồng Đức Thành. Bạn cũng mua một cuốn mà đọc. Cũng có
lý lắm.


Chào thân ái!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline HợpPhố  
#168 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 03:52:51(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tôi thì chả phải văn sĩ gì đâu người bạn ạ nhưng cái tính lại ưa viết lung tung thế thôi! Công việc là viết email cho khách hàng nên tự nhiên cái sự viết lách nó ẩn vào người. Buồn cũng viết, vui cũng viết, chán cũng viết, cáu cũng viết... dù viết chả giống ai Tôi là người khá vị kỷ nên thích viết hơn là nói với ai đấy vì chả thấy tin ai bằng cái còm này.
Có thể với ai đó Chúa là tưởng tượng nhưng với tôi thì tôi tin là có thật, Người đã hiện diện và đang hiện diện ngây trong tôi và trong bạn và trong những ai tin vào Mầu Nhiệm Đức Tin. Chúng ta quan tâm làm gì đến chuyện Người đến vào năm nào, ai làm chứng kia chứ! Chỉ cần biết Người đã đem đến sự yêu thương giữa người và người là đủ. Không gì xác thực bằng tình yêu thương đúng ko bạn của tôi? Tiền bạc, danh vọng, tuổi đời,... đôi khi mang đến cho chúng ta hạnh phúc nhưng cũng ko ít phiền muộn kèm theo; chỉ có yêu thương là vĩnh hằng. Vài lời mọn cùng bạn!
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline vinh_man  
#169 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 04:43:10(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bạn không cần phải dấu! Mình đọc là mình hiểu bạn Hợp Phố ạ!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline HợpPhố  
#170 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 07:44:31(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
_Nhiễm HIV đôi khi cũng là một bài học gì đó rất hay. Hay với riêng tôi thôi chứ chưa hẳng là với mọi người. Xin kể hầu các bạn một mẩu chuyện ngắn rất thật, thật như chính cuộc sống mà mọi người cùng tôi đang phải đối mặt...

  Tiệc tất niên cuối năm của Cty đối tác. Boss bận quá nên cử tôi đi đại diện. Ừ! Thì đi... sợ gì ai nào. Đúng ngày đúng giờ, tôi đây cũng váy áo cũng điểm trang, chơi sang nhất là chả thèm đi con xe rách nữa mà gọi hẳng taxi đi cho nó oách (Chi phí có Boss trả mà l).       
      Chính nơi này tôi đã quen với một người bạn. D là đối tác của đối tác của Cty tôi. Nam thanh nữ tú gặp nhau, có chút hơi men cộng ánh đèn vàng thì kết giao là lẽ thường. D từng trải, có địa vị nhưng không kệt cỡm. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện từ vĩ mô đến vi mô, thoải mái vì chẳng phải e dè gì mấy. Tôi và D cứ như là thân với nhau từ lâu lắm rồi.... Kết thúc là trao đổi số phone và chào tạm biệt!

     Vừa về đến nhà, D đã gọi hỏi thăm và đặt một cái hẹn khác cho chiều mai. Thế là tôi đồng ý ngay, nói chuyện phone mà gật đầu lia lịa mới ghê chứ... Anh chàng có vẻ thích ta rồi đây! Mỉm cười nhưng nụ cười chợt méo xệch... Mình khác người ta mà, dù chưa có gì vẫn bất giác có cảm giác sợ... Nếu chỉ là bạn đơn thuần thì chẳng có gì để bận tâm nhưng tình cảm thì ai nói trước được đâu kia chứ. Thân tôi thì chả có gì để bàn, quen với cái nhìn xa lánh và soi mói đã từ lâu... Sợ tổn thương cho người có tâm

    Rồi cũng gặp nhau. Ăn tối xong thì tôi đề nghị là muốn nói chuyện nên cả hai chọn một quán cafê vắng. Ngồi trước mặt D, tôi cố nén cảm giác bất lực để nói thật về tình trạng của mình. Có thể sau lần nói thật này tôi phải đối mặt với những khó khăn nhưng tôi vẫn muốn nói... Nhấp một ngụm cafê
- D này! Dù chúng ta mới quen, có lẽ V nói điều này ra là chưa đúng lúc nhưng V muốn D được biết
D nhìn tôi và cười trong ánh mắt. Tôi cũng yên tâm phần nào để tiếp tục...
- D là đàn ông và V tin D cũng là người chừng mực, biết cân nhắc. Sự thật V là người nhiễm HIV
 
   Không gian như đông cứng lại ngây cái khoảnh khắc ba chữ HIV được buông ra... D nhìn tôi kinh ngạc nhưng cái nhìn ấy không bao chứa sự lạnh lẽo. Tôi cảm nhận được cảm giác an toàn từ con người này. Hai con người nhìn theo hai hướng, hai luồng suy nghĩ... không ai nói gì thêm lời nào...Khoảng ba mươi phút, tôi đứng lên xin phép ra về trước. Nhưng không ngờ D đứng lên vừa cười cừa ấn tôi ngồi xuống ghế
- Anh đang suy nghĩ xem tại sao một cô gái mỏng manh như V lại có đủ can đảm và mạnh mẽ để nói thật mà sự thật đó phần nhiều là người ta muốn chối bỏ hoặc giấu kín. Anh vẫn muốn làm bạn với V, được chứ?
- V cần suy nghĩ! Tôi chỉ có thể nói được thế và bỏ ra về
...
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline vinh_man  
#171 Đã gửi : 04/07/2008 lúc 11:32:40(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Không biết sau cái đoạn ba chấm cuối cùng ấy là cái gì!? Cái kết lửng thường gây khó chịu
cho độc giả. Kiểu như Cuốn theo chiều gió ấy. Không biết Rhett có quay lại với Scarlet không!?
Nếu mà không nói cho rõ ra, y án tại văn bản thì tôi phải nói rằng: Cái thằng D ấy cũng kém!
Tức là kém hiểu biết về HIV và kém luôn về tâm lý phụ nữ. Phải tay tôi thì chuyện chẳng kết
được đâu, đang còn điện thoại, chat YM dài dài...
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline HợpPhố  
#172 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 12:04:31(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Người bạn của tôi kinh nghiệm gớm nhỉ... Hôm nào chán tôi lại kể tiếp cho bạn nghe sau vậy, đời luôn có khối chuyện bất ngờ đang chờ đón ta. Thuốc ngon là thuốc gần đót kia mà
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline generous_2608  
#173 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 03:29:12(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
   Chào HơpPhố!
Bạn đã gửi cho diễn đàn 1 câu chuyện rất hay và rất xúc động.Generous này xin cám ơn về câu chuyện của bạn.Có thời gian thì sẽ tiếp tục kể những đọan tiếp theo nhé Hợp Phố.Bạn là phụ nữ nhưng lại có 1 trái tim thật bản lỉnh và mạnh mẽ.Nhưng dù sao
bạn cũng Cảm nhận được cảm giác an toàn từ con người này.Như vậy ở người đàn ông này cũng có chút gì để bạn phải phải thốt lên những lời đó trong lần hẹn gặp đầu tiên.?Có những kỷ niệm,phút giây bất ngờ đẹp thoáng qua trong đời ta.Mà những giây phút ấy luôn luôn nằm sâu và đi vào tiềm thức ở mỗi con người chúng ta phải không hợp phố?
Offline vinh_man  
#174 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 05:21:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của HợpPhố đã viết:
Người bạn của tôi kinh nghiệm gớm nhỉ... Hôm nào chán tôi lại kể tiếp cho bạn nghe sau vậy, đời luôn có khối chuyện bất ngờ đang chờ đón ta. Thuốc ngon là thuốc gần đót kia mà


Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Mình không hút hết điếu đâu.

Haycolentoioi, Hợp Phố, Em sợ về diệt vi rút khẩn trương nhé.
Nếu chương trình trong máy không có thì vào download.com.vn tải về mà dùng.
Tốt nhất là cầm USB ra quán net mà tải cho đỡ tốn tiền.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#175 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 05:57:37(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết


Em biến thành người "nhiều chuyện" từ lúc nào chẳng biết nữa. Nhưng thất vọng và mất lòng tin phải không anh ???
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#176 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 06:48:03(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:


Em biến thành người "nhiều chuyện" từ lúc nào chẳng biết nữa. Nhưng thất vọng và mất lòng tin phải không anh ???


Xin lỗi, anh không cố ý! Nhưng việc xảy ra rồi thì anh biết làm sao đây.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline em_ten_teo  
#177 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 07:06:54(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:


Em biến thành người "nhiều chuyện" từ lúc nào chẳng biết nữa. Nhưng thất vọng và mất lòng tin phải không anh ???


Xin lỗi, anh không cố ý! Nhưng việc xảy ra rồi thì anh biết làm sao đây.



 đại  ca không  có  lỗi  trong  việc  này ..tèo  đùa cho  vui  không  ngờ  như  vậy mong  đại  ca  tha  thứ.

 nhà  quê  mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline HợpPhố  
#178 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 07:45:33(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Khoảnh khắc này, giây phút này, tôi muốn cho thời gian đứng lại, để đừng đánh mất đi những hình ảnh đang tìm về. Những người bạn của tôi, có người chỉ quen trong một thời gian ngắn mà nỗi nhớ thì như rất dài và dai dẳng. Tôi vẫn thường nhớ tới họ, không phải chỉ là những bâng quơ nhưng rất đậm trong từng nụ cười, lời nói. Có người chưa bao giờ gặp mặt, chỉ đến với nhau qua tâm hồn cùng cảm nhận, xẻ chia.

Những người bạn của tôi ít nhiều đã giúp cho tôi vững tin với chính mình như ngày hôm nay, họ đã chỉ cho tôi những điều hay, có mặt khi tôi cần đến và tin tưởng chia sẻ với tôi ngay cả những khúc mắc của chính mình. Một cô bạn nói với tôi:

- Sao chuyện gì anh cũng câm nín? 

Tôi mỉm cười, đáp khẽ:

- Không đâu, vì vẫn còn nhiều điều em chưa hiểu và chưa dám thổ lộ đấy thôi!
Tư tưởng ”cái gì cũng câm nín” đến với tôi và đã theo tôi từ khi tôi là NCH. Vâng, chính thế! Vì từ lúc có bệnh, tôi không phải biết ngày mai sẽ ra sao,tất cả chỉ là những dự định ngắn ngủi, từ những điều li ti nhỏ bé đến những việc to lớn hơn tôi phải tự giải quyết một mình, và tôi mất đi thói quen cần bờ vai như xưa kia, đã khép mình hơn với mọi điều. Tôi trở thành một nhân dạng của cõi lặng, chỉ để cho mọi người thắc mắc tôi đang nghĩ gì... Và … thời gian không ở lại … thời gian đã bỏ tôi ra đi, và … tôi vẫn từng ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh, với bệnh, với cô đơn... và với cả thời gian. Tôi chới với, chông chênh sau những nỗi đau. Bàn tay đôi khi trở nên vô dụng, bàng hoàng với một khoảng trống không tên. Sau những giây phút lịm dần cho một phần đời đã khép, tôi đứng dậy, kiên cường và can đảm hơn. Từ đó tôi học được bài học hôm nay: "Đừng sợ, hãy tập đứng vững với đôi chân của mình, nếu không còn bàn chân hãy tập đứng trên những đốt xương còn lại và biết dùng đôi tay và khối óc cho những mơ ước của mình dù ước mơ ấy dịu vợi, hãy tự làm những cái mình muốn làm. Dù chỉ còn một ngày để sống cũng phải ngẩng cao đầu làm người”.

Có những khoảnh khắc không thể đòi lại, không thể làm khác hơn, có những lỗi lầm không còn cơ hội để sửa. Nhưng… đừng tiếc nuối, đừng tự dằn vặt vì trong tháng ngày nối tiếp của cuộc đời chúng ta sẽ có cơ hội làm tốt hơn những điều ta chưa thể trong quá khứ. Quá khứ đã ngủ ngoan, xin hãy hãy để nó trôi qua!
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Offline vinh_man  
#179 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 09:11:39(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của HợpPhố đã viết:

Có những khoảnh khắc không thể đòi lại, không thể làm khác hơn, có những lỗi lầm không còn cơ hội để sửa. Nhưng… đừng tiếc nuối, đừng tự dằn vặt vì trong tháng ngày nối tiếp của cuộc đời chúng ta sẽ có cơ hội làm tốt hơn những điều ta chưa thể trong quá khứ. Quá khứ đã ngủ ngoan, xin hãy hãy để nó trôi qua!


Cốt nhất là nói sao phải làm được vậy - Nhưng đây là điều khó vô cùng vì rằng trái tim con
người có bao giờ thôi thổn thức. Nhưng dường như Hợp Phố đã nhận ra được mình, thực trạng
bệnh tật, công việc, các khả năng phải  đối phó trong tương lai. Bạn nói là sẽ đứng lên trên
đôi chân của mình sao trong văn vẫn thấy những giọt châu??????????????
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline HợpPhố  
#180 Đã gửi : 05/07/2008 lúc 09:22:14(UTC)
HợpPhố

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC)
Bài viết: 43

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Ấy dà! có chân đâu mà đứng, đứng bằng những đốt xương thôi bạn của tôi ơi. Đứng như thế thì đau lắm mà đau thì phải cho người ta giải tỏa chứ nhưng châu rơi để tiếp tục đứng lên và đi chứ chẳng phải là để ngồi bệch xuống. Thành công nào cũng có những giọt nước mắt phải không bạn???? Khác chăng là lệ ngược hay xuôi mà thôi

Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
35 Trang«<7891011>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.