Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#21 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 04:16:14(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
 

Nếu phụ nữ mang thai chủ động tiếp cận sớm với các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ khám thai và chăm sóc sinh đẻ thì sẽ giảm được rất lớn tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Được TS. Nguyễn Viết Tiến, Trưởng Tiểu ban Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bệnh viện) giới thiệu, tôi đã gọi điện cho bác sĩ Lê Thanh Vân, Trưởng khoa sản 3 của Bệnh viện để hẹn lịch làm việc. Mặc dù  đang khám cho bệnh nhân, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng hỏi xem tôi muốn tìm hiểu điều gì. Biết tôi muốn tìm hiểu về những vấn đề xung quanh việc thực hiện “Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”, chị nói: “Ở chỗ chị, Quy trình này được thực hiện rất tốt, có khó khăn thì ở  các địa phương thôi. Nhưng nếu em muốn biết thực tế thì em cứ đến đây. Lúc nào cũng được. Đến thì gọi điện cho chị”. Tôi tranh thủ hẹn chị luôn vào 2 giờ chiều cùng ngày.

2 giờ chiều ngày thứ 6 – 30/5/2006, Bệnh viện phụ sản Trung ương ở 43 Tràng Thi, Hà Nội rất đông bệnh nhân. (Mà không phải chỉ ngày hôm nay, bất cứ lúc nào đi thăm người nằm viện, tôi cũng thấy bệnh viện này rất đông). Ở hành lang, trên đường vào Khoa sản 3, có một người đàn ông nằm ngủ ngon lành ngay dưới đất. Một số người lớn tuổi ngồi dựa vào lan can.

Tôi gọi lại cho chị Vân, báo đang đợi chị tại Khoa, chị bảo chị đang đến. Mấy phút sau, một bác sĩ mặc bộ blue trắng, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh thoát, dễ làm cho người khác có cảm tình đi vào Khoa, tôi đoán đó là chị Vân và đi theo chị vào phòng.

Nghe tôi chào và tự giới thiệu, chị vui vẻ tiếp chuyện ngay. Chị nói: Có 2 vấn đề rất quan trọng. Một là bệnh nhân vẫn chưa được tuyên truyền để hiểu được về HIV và hiểu về điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thứ hai là vấn đề quản lý bệnh nhân để tư vấn và sau đó theo dõi tiếp cả con của họ. Còn xử trí về kỹ thuật thì Bệnh viện có đủ điều kiện làm rất tốt.

Về vấn đề thứ nhất, số lượng bệnh nhân đến với Khoa sản 3 này rất đông. Từ đầu năm đến 30/5/2008, có 30 bệnh nhân nhiễm HIV có thai. Nhưng nhiều người trong số họ biết mình đã bị nhiễm HIV mà vẫn không biết rằng căn bệnh này nguy hiểm như thế nào, có thể lây truyền sang cho con như thế nào. Tất cả các bệnh nhân đến đây thường là rất tình cờ. Và họ thường đến quá muộn. Có người vào chuyển dạ mới biết được là nhiễm HIV cho nên khó theo dõi, tư vấn và điều trị cho họ để giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Theo quy định của Bệnh viện, phụ nữ mang thai từ tuần 24 đến tuần thứ 28 là bắt đầu làm hồ sơ. Khi đó, họ được thử máu và xét nghiệm HIV. Nếu phát hiện nhiễm HIV thì họ được theo dõi theo một quy trình rất tốt, được tư vấn  và điều trị thuốc chống virus từ tuần thứ 28. Nếu muộn thì điều trị từ tuần thứ 36.

Nếu được điều trị từ tuần thứ 28 thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm được nhiều. Nếu điều trị theo phác đồ dài, dùng phác đồ 3 thuốc, mổ đẻ có chọn lọc thì tỷ lệ lây truyền mẹ con có thể giảm xuống chỉ còn 2%. (Nếu không can thiệp thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con là 25% đến 40%).

Ở đây (chị chỉ lên tường) có các bảng hướng dẫn đầy đủ để các bác sĩ trực (không chỉ các bác sĩ ở Khoa sản 3) đều có thể thực hiện được.

Nếu bệnh nhân được chẩn đoán muộn, chưa được điều trị thuốc theo chương trình, khi chuyển dạ được dùng một liều  thuốc dự phòng duy nhất. Và sau đẻ,  cháu bé con người mẹ nhiễm HIV được dùng thuốc phòng lây truyền mẹ con.

Nhưng không phải tất cả các bệnh nhân đều đến đây sớm. Khi biết mình mang thai, họ thường đến các phòng khám tư. Đến bao giờ họ muốn vào Bệnh viện thì họ vào. Có người vào Bệnh viện đã là tuần thứ 36 hay 38. Thậm chí đến khi đẻ họ mới vào do đó họ không được xét nghiệm trước, không được dùng thuốc trước. Lúc đó họ mới được thử máu và khi chuyển dạ thì cho dùng một liều thuốc duy nhất thôi.

Sau khi đẻ, nuôi dưỡng cháu bé bằng sữa ngoài, không cho bú mẹ cũng giảm được tỷ lệ lây truyền mẹ con. Chương trình dự phòng lây truyền mẹ con cung cấp cho người phụ nữ và gia đình nuôi bé sữa đủ nuôi bé trong vòng 4 tháng và sau đó cơ sở nhi khoa quản lý chăm sóc bé và cung cấp sữa.   

Vấn đề thứ hai là rất khó quản lý bệnh nhân để tư vấn cho họ và khi họ ra viện thì cũng rất khó quản lý để theo dõi tiếp. Có 2 cơ sở chuyển bệnh nhân đến khi họ ra viện là cơ sở của dự án Life-Gap ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đống Đa. Bệnh viện phụ sản giới họ thiệu đến, có giấy tờ đàng hoàng nhưng sau đó thì không quản lý bệnh nhân được nữa. Họ đi đến đâu không biết. Họ có được tiếp tục theo dõi và điều trị hay không cũng không biết. Do đó cũng không quản lý được cháu bé để biết cháu có bị lây nhiễm HIV hay không? Vì phải sau 18 tháng thì mới khẳng định được nhưng 18 tháng sau thì chẳng biết cháu đi đâu.

Do đó, theo bác sĩ Lê Thanh Vân, muốn giảm được tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con thì chúng ta phải tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết về HIV và khi họ mang thai thì họ cần chủ động tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ khám thai và chăm sóc sinh đẻ. Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi thực hiện tốt Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đồng thời có khả năng xử trí tốt về kỹ thuật nhưng nếu như phụ nữ mang thai đến quá muộn và không được theo dõi tiếp sau khi sinh thì cũng không thể giảm nhiều tỷ lệ lây truyền.

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline linh89  
#22 Đã gửi : 08/07/2008 lúc 10:07:52(UTC)
linh89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC)
Bài viết: 28

anh hahahaha ơi trước hết em cảm ơn anh vì nhũng ngày vừa qua anh đã giúp em và cảm ơn a rất nhiều a đã cho em 1 thêm 1 tia sáng mới trong cuộc sống này tuy xét nghiệm đươc gần 70 ngày nhưng em vẫn lo lắng anh ạ a cảm thấy rất khâm phục những người như anh những con người mà ở VN ko có nhiều đâu anh ạ 1 con người như anh ai dám ko khâm phục
Offline hahaha2008  
#23 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 04:26:21(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Chuyện để có 1 đứa con........Vẫn biết là khó khăn và nhiều thử thách.Vẫn biết mình đã quyết tâm.Nhưng sao vẫn e ngại.Chính bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa.Giá mà ai có thể trả lời được điều đó nhỉ ?Áp lực nhiều thật.......Mình cần phải có thời gian.Tất cả vì đứa trẻ thôi.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline nguyenhuong0001  
#24 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 04:15:23(UTC)
nguyenhuong0001

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 32

Trích dẫn bài viết của ntngayve đã viết:
Muốn sanh con trai hay con gái thì đây truyền cho ít bí kiếp!

Bạn ơi nhà tớ toàn con trai nên tớ rất thích con gái.bạn có thể truyền cho tớ ít bí kíp được không?mai mốt tớ lấy chồng tớ có tí vốn dắt lưng quần mang theo. Nhưng mờ ko thành công thì sao? bắt đền bạn à?
Offline em_ten_teo  
#25 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 09:15:00(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyenhuong0001 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ntngayve đã viết:
Muốn sanh con trai hay con gái thì đây truyền cho ít bí kiếp!

Bạn ơi nhà tớ toàn con trai nên tớ rất thích con gái.bạn có thể truyền cho tớ ít bí kíp được không?mai mốt tớ lấy chồng tớ có tí vốn dắt lưng quần mang theo. Nhưng mờ ko thành công thì sao? bắt đền bạn à?



  Các phương pháp sinh con theo ý muốn

Ước nguyện sinh con theo ý muốn của con người có thể đã có từ bao lâu nay, tuy nhiên cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra phương pháp hiệu quả. Trong bài này chỉ đề cập đến vấn đề chọn lựa giới tính của đứa trẻ trước khi thụ thai.

Theo sinh lý của con người, việc sinh con trai hay con gái phụ thuộc vào loại tinh trùng của người chồng. Bởi vì tất cả trứng của người phụ nữ đều chứa một nhiễm sắc thể giới tính X, trong khi ấy nam giới có thể sinh ra hai loại tinh trùng khác nhau là loại mang nhiễm sắc thể giới tính X và loại mang nhiễm sắc thể giới tính Y. Do vậy nếu tinh trùng X thụ tinh với với trứng (X-X) thì sẽ sinh con gái, còn nếu tinh trùng Y thụ tinh với trứng (Y-X) thì sẽ sinh con trai. Nói cách khác, việc sinh con trai hay con gái lệ thuộc nhiều vào người chồng hơn người vợ.
Một số phương pháp chọn lựa giới tính thường được áp dụng:

Phương pháp Shettles dựa trên 3 giả thuyết cơ bản:
1. Tinh trùng Y có kích thước nhỏ hơn tinh trùng X.
2. Tinh trùng Y di động nhanh hơn tinh trùng X.
3. Tinh trùng X có sức chịu đựng và khả năng sống cao hơn tinh trùng Y.

Dựa trên 3 giả thuyết này đã đặt ra một số phương pháp để tăng xác suất sinh con theo ý muốn. Trước hết phải xác định tương đối chính xác thời điểm rụng trứng.

Nếu muốn sinh con trai
Kiêng giao hợp nhiều ngày trước khi rụng trứng.
Giao hợp một lần vào thời điểm nghi ngờ rụng trứng.

Nếu muốn sinh con gái
Giao hợp mỗi ngày từ lúc sạch kinh.

Ngừng giao hợp khoảng 2-4 ngày trước thời điểm dự đoán rụng trứng.

Với phương pháp nêu trên cho thấy khả năng thành công đạt 60 – 70%. Để biết ngày rụng trứng, nên đo nhiệt độ cơ thể 2-3 vòng kinh. Mỗi buổi sáng khi thức giấc dậy, còn nằm yên trên giường, lấy nhiệt kế ngậm vào dưới lưỡi trong 5 phút đo thân nhiệt. Ghi lại nhiệt độ mỗi ngày trong một chu kỳ kinh nguyệt. Từ ngày có kinh thân nhiệt thấp, đến giữa kỳ kinh thân nhiệt bắt đầu cao hơn và giữ mức cao đó tới ngày có kinh của kỳ sau, lúc đó thân nhiệt bắt đầu thấp. Ngày thân nhiệt tăng từ thấp lên cao (cuối nửa chu kỳ trước và đầu bán chu kỳ sau) là ngày trứng rụng.

Hoặc đơn giản dễ tính hơn nhưng ít chính xác hơn là cách tính trước kỳ kinh 14 là ngày trứng rụng. Ví dụ nếu vòng kinh là 30 ngày thì ngày trứng rụng là ngày thứ 16 (30 – 14 = 16).

Kết hợp với chế độ ăn
Nếu bạn muốn sinh con trai thì trước khi thụ thai 3 tháng nên ăn chế độ nhiều muối mặn hơn bình thường, ăn thịt, cá, khoai tây, chuối và thực phẩm khô ướp muối; kiêng sữa, trứng, nước khoáng, cà chua, cà rốt… Sau khi thụ thai thì ăn trở lại bình thường.
Nếu bạn muốn sinh con gái hãy ăn nhiều canxi (sữa), ít muối, ít kali…

   Tèo còn một chiêu nữa....


 nhà quê  mà.



Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hanoi_thuong  
#26 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 09:41:58(UTC)
hanoi_thuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC)
Bài viết: 42

Sao Tèo thạo "món" này quá dzậy? Lấy kinh nghiệm từ đâu ra mà nói như ... người lớn thế? Tèo không sợ nguyenhuong0001 bắt đền sao?

Con ng­ười sinh ra không phải để tan biến đi như­ một hạt cát vô danh.
Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác.
Offline em_ten_teo  
#27 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 09:57:10(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hanoi_thuong đã viết:

Sao Tèo thạo "món" này quá dzậy? Lấy kinh nghiệm từ đâu ra mà nói như ... người lớn thế? Tèo không sợ nguyenhuong0001 bắt đền sao?




 dạ..chẳng  qua   có  một  lần  tèo  đi  bắt  ốc  mò  cua ở quê tèo,tèo  nghe  trộm  của mấy  anh  dưới  quê  tèo  đó..mà  công nhận  hay  lắm  chị .mấy  ảnh  ra  toàn  bánh  bèo  không.

 còn  chị nguyenhuong0001 mà  bắt  đền  tèo .tèo  cũng  đành  chịu  thôi.

 nhà  quê  mà.

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline nguyenhuong0001  
#28 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 10:04:32(UTC)
nguyenhuong0001

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 32

Cảm ơn Tèo nhiều nhá !
Mình sẽ ngâm cứu, nếu có con gái sẽ gả cho Tèo.Nhớ chờ Tèo nhá.
Offline em_ten_teo  
#29 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 10:26:17(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguyenhuong0001 đã viết:
Cảm ơn Tèo nhiều nhá !
Mình sẽ ngâm cứu, nếu có con gái sẽ gả cho Tèo.Nhớ chờ Tèo nhá.



 dạ ..

tèo  nghe mừng  quá  chị ơi,nhưng tèo  chờ đến  cở  này  không ?                            

 nhà  quê  mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hahaha2008  
#30 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 05:06:00(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Lâu rùi không gặp.Chú em kinh nghiệm ghê thật đấy.Lại còn nói là chờ đợi nữa chứ.Đợi chờ trong cơn mưa sao?Có người yêu chưa thế?Hà nội nhiều lắm.Anh giới thiệu cho em.Đợi đến lúc đó thì khổ thân chú quá.Mỹ nhân Hà Nội nhiều lắm.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hainam  
#31 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 05:19:45(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:
Trích dẫn bài viết của nguyenhuong0001 đã viết:
Cảm ơn Tèo nhiều nhá !
Mình sẽ ngâm cứu, nếu có con gái sẽ gả cho Tèo.Nhớ chờ Tèo nhá.



 dạ ..

tèo  nghe mừng  quá  chị ơi,nhưng tèo  chờ đến  cở  này  không ?                            

 nhà  quê  mà.
Gắng mà tro nghe TÈO ,thể nào cuối doi cũng gặp LAN thôi.biết dâu lại sinh dôi, sinh ba thì .... kakaka ...chít voi TÈO.   
Offline em_ten_teo  
#32 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 07:15:33(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Gắng mà tro nghe TÈO ,thể nào cuối doi cũng gặp LAN thôi.biết dâu lại sinh dôi, sinh ba thì .... kakaka ...chít voi TÈO.   


 
chị nguyenhuong0001 hứa  với  Tèo  rồi  thì  cở  nào  Tèo  cũng  đợi ,nhưng  Tèo  sợ  là  chị nguyenhuong0001 có  làm  đúng  theo cách  mà  Tèo  bày  ra  không ?sợ  không  ra  bánh  bèo  là  chết  Tèo.

 nhà  quê  mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline em_ten_teo  
#33 Đã gửi : 12/07/2008 lúc 07:21:43(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Lâu rùi không gặp.Chú em kinh nghiệm ghê thật đấy.Lại còn nói là chờ đợi nữa chứ.Đợi chờ trong cơn mưa sao?Có người yêu chưa thế?Hà nội nhiều lắm.Anh giới thiệu cho em.Đợi đến lúc đó thì khổ thân chú quá.Mỹ nhân Hà Nội nhiều lắm.


 Dạ ! lâu  nay  Tèo  ở  dưới  quê  đó  Anh  HaHaHa vì  dưới  quê  tèo  đang  mùa  nước   nổi nên  nhiều  Lươn và Ốc  lắm nên  Tèo  ở  nhà  phụ  Mẹ  mò  lươn  bắt  Ốc  đó  Anh  HaHaHa ,dạo  này  Anh  khoẻ  chứ, tèo  nhớ  Anh  lắm  đó  vì  trong  diễn  đàn Anh  và  Tèo đẹp  trai  nhất  đúng  không  anh...Tèo  còn  nhỏ  mà  anh  mới  18T  chưa  có  người  yêu  anh  àh..với  lại  tèo  nhà  quê  ai  mà  thương  Anh  ơi.

 Tèo  ở  dưới  quê  thì  nhiều  mà  cũng  được 100 Poster ,Anh  cũng  100 Poster nhưng  Anh  có  thêm  một  câu là..người  điều  hành .sướng  thiệt .Anh  xin  cho  Tèo  làm  người  điều  hành  giống  Anh  luôn  đi  anh  HAHAHA
em_ten_teo đang trực tuyến em_ten_teo
Top 100 Poster
Gia nhập: 10/04/2008
Số bài: 206
hahaha2008 không trực tuyến hahaha2008
Top 100 Poster
Ðiều hành
Gia nhập: 10/02/2008
Số bài: 215


  nhà  quê  mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hainam  
#34 Đã gửi : 13/07/2008 lúc 03:24:04(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Gắng mà tro nghe TÈO ,thể nào cuối doi cũng gặp LAN thôi.biết dâu lại sinh dôi, sinh ba thì .... kakaka ...chít voi TÈO.   


 
chị nguyenhuong0001 hứa  với  Tèo  rồi  thì  cở  nào  Tèo  cũng  đợi ,nhưng  Tèo  sợ  là  chị nguyenhuong0001 có  làm  đúng  theo cách  mà  Tèo  bày  ra  không ?sợ  không  ra  bánh  bèo  là  chết  Tèo.

 nhà  quê  mà.
Bậy bạ không à, không ra duoc bánh bèo thì lúc do Tèo bắt dền Nguyenhuong cũng chua muộn co mà. kakaka cố mà tro dến lúc dó duoc cả.... trâu lẫn nghé suong quá còn gì nũa.anh chỉ lo là lúc do chú chỉ còn mỗi suc mà ngắm thôi thì ...buc mình lắm.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#35 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 04:02:52(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chùm ảnh: Vượt cạn
Ảnh: Na Sơn
Giadinh.net - Bệnh viện phụ sản, những người phụ nữ chờ sinh, sự lo lắng của các gia đình, khoảnh khắc một đứa trẻ chào đời... qua ống kính của Na Sơn và Trần Tiến Dũng.

Chùm ảnh là những khoảnh khắc lo âu, mệt mỏi, căng thẳng nhất của mỗi ông bố bà mẹ; nhưng lại là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mỗi gia đình, khi hồi hộp chờ đón đứa con, đứa cháu của mình chào đời.

Sản phụ chờ sinh

"Nhắn hộ con tôi là đừng lo lắng..."

Người nhà sản phụ nằm la liệt ở khu vực Khoa sinh 1, bệnh viện Từ Dũ để "hộ đê".

Phút chào đời của bé

Bé sơ sinh vừa mới chào đời

Phòng sau sinh

Bà ngoại và cậu thăm cháu trai mới sinh (con của sản phụ Nguyễn Thị Bình Phương) tại khoa D, BV Phụ Sản TƯ.

Sau khi "vượt cạn", sự ân cần của chồng, của mẹ chính là điều mà tất cả các chị em phụ nữ mong chờ nhất.

Anh Doanh Thiên Vũ đưa vợ Nguyễn Thị Minh Thủy và con gái mới sinh về nhà.

Thực hiện: Na Sơn - Trần Tiến Dũng

 
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hahaha2008  
#36 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 04:22:30(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Cảm ơn chị Minh(HSDYT) ! Đã cho e đựoc xem những tấm hình ......Mong muốn sẽ là hiện thực phải không chị.? Hãy ủng hộ em nhé.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#37 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 05:00:32(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Cĩng là một lời động viên tới 2 em đấy. Cố gắng lên nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#38 Đã gửi : 29/07/2008 lúc 05:04:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nhìn muốn lé cả mắt.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.