Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toidaikho  
#21 Đã gửi : 27/09/2005 lúc 04:33:23(UTC)
toidaikho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Tiền Giang

Các bạn à, thật khó khăn khi đối mặt với tờ xét nghiệm HIVdương tính.
dù rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, 5 phút nữa, 1 giờ, hay thậm chí ngay khi chưa gõ xong lá thư này hoặc có thể 50 năm nữa.
Nhưng cuộc vui được báo trước thì trong lòng háo hức chợ đợi. Bản án tử hình được báo trước thì thật là khủng khiếp.
Tôi nghĩ rằng khi biết mình đã bị HIV, thì tốt nhất là phải lo " hậu sự". Cố gắng hoàn thành những gì mình chưa làm xong, ví vụ như cất nhà, sắm cho con cái máy tính, đi thăm bạn bè... và chuẩn bị 1 liều thuốc độc. Đến khi thấy ko xong thì tự giải quyết, đừng để làm khổ những người thân của mình.
Ai cũng phải 1 lần chết, cũng ko quá lo sợ các bạn à. Sống 20 năm nữa trong khổ sở phập phòng, thì thà rằng sống 10 năm trong vô tư, vui vẽ vẫn hơn. Vì vậy tôi nghĩ rằng ko nên đi xét nghiệm.
Suy nghĩ của mình chắc là tiêu cực, có gì các bạn chỉ giáo thêm.
Offline PhuongUyen  
#22 Đã gửi : 27/09/2005 lúc 11:43:33(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Sao mà bạn bi quan quá vậy ? Bạn có thấy là những người có HIV luôn muốn sống lạc quan hay không :

http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=11078
Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline nhomvungtau  
#23 Đã gửi : 29/09/2005 lúc 06:36:33(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Mình đang dùng thuốc điều trị dự phòng do bị phơi nhiễm đây ( kim đang truyền dịch cho bệnh nhân aids giai đoạn cuối ( CD4 đã từng có giá trị = 7/mm3) đâm vào ngón trỏ phải gây chảy máu ).
Không có quá nhiều suy nghĩ ở một người trong tình trạng như vậy các bạn à ! Phải lo tiền làm làm xét nghiệm, tiền mua thuốc đặc trị để uống trong 1 tháng trước mắt, chuẩn bị tiền xét nghiệm cho các đợt xét nghiệm sau , ổn định tâm lý cho người thân trong gia đình winking báo cho ai, báo như thế nào), phải tiếp tục thực hiện những việc làm hàng ngày(chăm sóc cho >40 bệnh nhân aids) ....bao nhiêu việc đó cộng vào với các tác dụng phụ rất khó chịu của thuốc làm người ta phải cố gắng lắm mới thực hiện xong các việc phải làm . CÔNG VIỆC đó là bí quyết để vui sống , nếu bạn không bị ở không ;nỗi lo sợ vì nhiễm HIV chỉ là một phần như bao phần khác sẽ tác động lên cuộc sống của bạn nhưng không phải là tất cả .Đó là những cảm nghĩ thật sự của tôi đang trong những ngày dùng thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.
 
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline khietbong  
#24 Đã gửi : 29/09/2005 lúc 04:17:05(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


Cầu chúc cho nhomvungtau "TAI QUA NẠN KHỎI"

khietbong rất khâm phục và ngưỡng mộ anh!

khietbong biết rất nhiều bạn trên diễn đàn này cũng đang cầu chúc cho anh bình an... vì anh còn có rất nhiều việc cần làm, cũng như rất nhiều người đang cần ở anh những giúp đỡ và chia sẻ...

Hy vọng một ngày nào đó khietbong sẽ được gặp anh ở Vũng Tàu...

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline congtu_dangyeu259  
#25 Đã gửi : 30/09/2005 lúc 04:13:36(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Em biết chuyện này đả lâu từ anh chi mà em vẫn chưa nói đuợc gì với anh cả anh chi à em cũng như chị khietbong luôn cầu chúc cho anh  bình an nha.
To chị khietbong : Nhóc đến tìm chị mấy lần ở toà soạn mà không gặp chị 2 à chán quá chị 2 ơi, gặp chi 2 khó quá nên nhóc về thanh hoá rồi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.