Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<3456>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoangtudemhn1983  
#81 Đã gửi : 09/06/2008 lúc 07:03:26(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
Mình thật sự cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình.Có ai biết đc mình khóc hàng đêm...Giờ đây chồng mình đi chơi và say suốt.Lời nói của mình ko còn có trọng lượng như trước kia nữa...có nhiều lúc a ý say mắng chửi mình...nhưng cũng có lúc anh ý lại ôm mình thật chặt...ko biết đến bao giờ mình có đc lối thoát.Nhiều lúc mình muốn rời bỏ cuộc sống này như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả chồng mình,nhưng nghĩ đến đứa con sao mà thương quá mình ko lỡ để nó lại 1 mình.
Mọi người ơi hãy cho mình 1 lời khuyên...mình định bế con đi đến 1 nơi nào đó mà chỉ có 2 mẹ con mình yêu thương lấy nhau để giải thoát cho chồng mình...nhìn a ý chán trường mình thấy khổ quá.......
Offline boykhongnha  
#82 Đã gửi : 09/06/2008 lúc 05:07:01(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

lúc này chị càng phải sáng suốt và cho anh ấy hiểu ra được vấn đề
vì anh vẫn chưa hết khỏi sốc và thêm nữa đặt vào hoàn cảnh như thế cũng có thể hiểu được tâm lý của con người phản ứng một cách tiêu cực
chon nên lúc này chị càng cần phải sáng suốt ko nên nghĩ quẩn
hiện tại phải thêm một thời gain nữa anh ấy mới có thể đối mặt được với sự thật
cho nên chị cần vững tâm ko vì thế mà buông xuôi chị còn cháu nữa
nếu bây giờ chị buông xuôi thì tôi chắc rằng người khổ nhất là cháu bé
chị cần phải kéo anh về với gia đình bằng cách hãy nói với anh ấy rằng con cần anh
và chị cũng thế
cả hai vợ chồng cần phải bên nhau yêu thương nhau hơn để vượt qua khó khăn này và mình chị ko thể làm được điều ấy nếu thiếu anh
chúc chị và gia đình sớm ổn định và cầu cho cháu tai qua nạn khỏi
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#83 Đã gửi : 09/06/2008 lúc 08:49:17(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Thật sự mình không biết khuyên hai bạn thế nào, chỉ mong hai bạn cùng động viên nhau cố gắng vượt qua lúc khó khăn này VÌ CON. hoangtudem1983 ơi , bạn là đàn ông, là chỗ dựa vững chắc nhất của vợ con bạn, hơn ai hết bạn phải tự đứng lên, đừng vì buồn đau mà chìm vào trong bia rượu.Như thế có hại cho sức khoẻ của chính bản thân bạn. Bạn có nghĩ khi vợ bạn nhìn bạn đau khổ thì vợ bạn sẽ như thế nào không? Cô ấy lại là người có .. trong khi bạn lại không. Vì thế sự mặc cảm, dằn vặt trong cô ấy rất nhiều. Là phụ nữ , lại mới sinh bạn đừng để cô ấy suy nghĩ . Bạn cũng không mong muốn phải mất đi vợ và con mình đúng không? Cố gắng lên bạn nhé. Hãy chứng tỏ mình là một người chồng, người cha tốt. Mình hy vọng hai bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này, và mình cầu mong con trai bạn may mắn.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Song Phuong  
#84 Đã gửi : 10/06/2008 lúc 03:26:45(UTC)
Song Phuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 39

Chị ơi ráng lên nhe dừng buồn và chán nản nữa quan trọng la đứa con thân iu của chị chúc anh và chị gạp nhiều Hy vọng và may mắn
Offline hoangtudemhn1983  
#85 Đã gửi : 12/06/2008 lúc 05:55:25(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết

Mình đã dùng đủ mọi cách,nhẹ nhàng có,nặng lời cũng có,khéo léo đưa con ra để anh ý thương yêu nhưng tất cả vô nghĩa.....Đúng như nhiều người nói mình phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tồi tệ như này.Tối nay tệ nhất là a ý đã bắt đầu uống say và đòi đi chơi tiếp,khi mình ko đồng ý a ý đã lại gần và đe doạ mình như sắp đánh mình.A ý đã vui vẻ đi hát hò với bạn bè rồi.Chắc chẳng có ai trong tâm trạng như mình...Mình ôm con trong lòng mà thấy thương nó quá....Mình biết mọi người chỉ muốn an ủi mình còn trong lòng mọi người đều biết rõ hiện tại và tương lai của mình sẽ tệ bạc hơn rất nhiều.Bao lần mình tự nhủ ko đc khóc nữa thế mà nước mắt cứ tự chảy ra,mình ước j có 1 lối thoát cho cuộc sống này.......

Offline A2066  
#86 Đã gửi : 12/06/2008 lúc 06:30:05(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
hoangtudemhn1983
chú và vợ chú dùng chung nick ah, cứ lọan cả lên.
Em mới sinh cháu ko nên nghĩ gì nhiều, giờ hãy đọc và học cách chăm sóc cháu bé đã.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hoangtudemhn1983  
#87 Đã gửi : 12/06/2008 lúc 06:53:34(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
Vâng,em dùng nick của a ý.Bgiờ a ý đi chơi suốt chẳng có thời gian để ở bên vợ con nữa cơ mà.
E cũng ko muốn nghĩ nhiều nhưng cả ngày cả đêm ngồi ôm con,mọi việc thì xảy ra như thế,có ai trong tình trạng em mà ko nghĩ đc ko???
Offline da1lanyeunhau  
#88 Đã gửi : 13/06/2008 lúc 12:38:48(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Chào em!
   Chị là phụ nữ và em cũng thế, em đã sinh con và chị dù chưa sanh con nhưng đã chứng kiến khá nhiều đứa trẻ ra đời khi mẹ nó là một NCH. Mọi người đều vì sức khỏe và tương lai của 2 mẹ con nên mong muốn em cố gắng. Nhưng chị thì không, xin lỗi nếu chị làm em buồn thêm...Chị cũng hiểu và thông cảm cho tâm trạng của chồng em nhưng cũng trách rất nhiều, người ta sống với nhau ngoài yêu đương còn cái nghĩa tào khang nữa kia. Dù thế nào thì cũng phải vì con vì người bạn đời của mình, lí do hay nguyên nhân thì hạ hồi phân giải.
  Phụ nữ mình thiệt thòi thế đấy em ạ! Đàn ông sai nhưng phụ nữ có nhiệm vụ phải tha thứ nhưng phụ nữ có lỗi lầm thì tìm kiếm sự tha thứ ấy quả thật là khó. Việc cũng đã đến nước này, dù em còn yêu chồng cũng phải đối diện với sự thật thôi em. Đứa trẻ sẽ rất bất hạnh nếu thiếu mẹ hoặc bố nhưng còn bất hạnh hơn khi lớn lên trong sự giả tạo của cả bố và mẹ. Ngây từ bây giờ em nên học cách sống 1mình và cách chấp nhận, có H chưa phải là đoạn kết mà cách sống những ngày còn lại của em sẽ quyết định tất cả. Con em thì vẫn chưa biết thế nào nhưng dù trường hợp xấu nhất là em bé nhiễm H thì em cũng phải mạnh mẽ để vượt qua và chăm sóc con tốt hơn em nhé! Hãy nhớ rằng dù 1 ngày hay 1 đời em vẫn đã hạnh phúc khi được làm mẹ, đã được chào đón đứa con thân yêu của mình đến với cuộc sống thì cũng hãy thanh thản tạm biệt con (nếu có chuyện ko hay). Một lúc nào đó cả em và chồng em đều bình tĩnh và vui vẻ, hãy nói chuyện thẳng thắng với nhau. Em cho chồng mình cơ hội để nói những gì anh ta đang chất chứa, kìm nén trong lòng. Chồng em cũng nghe em giải bày những buồn tủi, những ưu tư của em. Giữa hai vợ chồng hãy tìm tiếng nói chung và hướng giải quyết để đi đến quyết định cuối cùng cho tương lai nữa. Em hãy học cách cảm thông và nghĩ như chồng em đang nghĩ, đừng cáu gắt và nặng nhẹ nhau trong lúc này. Điều đó chỉ làm chồng em thêm bức bối. Hai người yêu nhau đã ko dễ nhưng để làm vợ chồng lại là khó hơn, vợ chồng hạnh phúc lại là điều rất khó. Hãy cố gắng vun vén đễ giữ lấy hạnh phúc mình đang có nhưng nếu ko thể được nữa thì phải tìm lối thoát. Em vừa sanh con, sức khỏe thì yếu mà cứ thức đêm, suy nghĩ rồi lại tuyệt vọng như vậy thì chị sợ em ko có cơ hội nhìn con em lớn đâu em ạ! Nếu chồng em vẫn tiếp tục hành động như vậy, một cách trừng phạt, dằn vặt người khác ko bày tỏ thì cuộc sống của em ko khác địa ngục gì mấy, hãy mạnh mẽ và cam đảm lên em gái dù chỉ 1lần trong đời. Bây giờ trách nhiệm của em với con nặng hơn là với chồng, con em ko có em thì khó có thể sống chứ chồng em thì vẫn có khả năng sống 1mình được. Em hiểu ý chị chứ??? Như bao nhiêu người chị mong em sống tốt và hạnh phúc thật sự. Không ai có thể đánh bại em ngoại trừ chính bản thân em
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline hoangtudemhn1983  
#89 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 02:43:43(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn mọi người thật nhiều.Mình sắp gục ngã mất ko phải vì 2 vợ chồng mình sẽ chia tay nhau,mà vì từ chính con người anh ý đã nói ra rằng anh ý ghê tởm mình....đau đớn quá.Mình ko muốn khóc nữa mà nước mắt cứ rơi...mình phải níu kéo vào đâu cho cuộc sống này nữa,đã hết tình yêu cho mình.
A ý nói rằng hãy giải thoát cho anh ý,nếu thực sự yêu hãy nghĩ cho anh ý....đến lúc này mình nên làm thế phải không,mình chỉ thương con mình sẽ ko đc bố hoặc mẹ chăm sóc,nó đã thế lại mất cả tình cảm thì tội cho nó quá,nó có làm j nên tội đâu.
Tất cả vì con mình phải không mọi người,phải can đảm đứng vững vì con yêu.....Đầu tiên mình phải làm gì để dành quyền nuôi con??????Về mặt pháp lý người mẹ chứng minh đc tài chính là đc nuôi con nhưng mình mắc H thì liệu có đc quyền nữa ko???????Mình phải làm j đây,mất quyền đó nữa thì mình sống để làm gì đây.
Và 1 điều nữa mình sẽ nói với mọi người trong gia đình lý do ly hôn là j đây???mình đau đớn quá....mọi thứ như đang dần giết chết mình.
Mình đang tự nhủ phải cố lên,phải biết chấp nhận.
Mình đang nghĩ cho những lý do mọi người giúp mình nhé.
Offline daukho1904  
#90 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 03:04:47(UTC)
daukho1904

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2008(UTC)
Bài viết: 49

Anh hoangtudemhn1983
Anh phải cứng rắn hơn, đừng đi nhậu và đi chơi nhiều nữa. Phải đối mặt với thực tế, vợ anh đang buồn lắm. Không cần phải nói gì nhiều, hãy cười mỗi khi về nhà. Hãy ôm vợ mình thật chặt, hãy truyền hơi ấm cho cô ấy. Hãy biết cười khi cô ấy cười và khóc cùng cô ấy khi cô ấy khóc.
Đây chính là lúc tình yêu thương của con người giúp con người vượt qua tất cả, đừng gây ra những gì áp lực cho nhau nữa.
Offline vumaiyeudung  
#91 Đã gửi : 14/06/2008 lúc 11:24:54(UTC)
vumaiyeudung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-05-2008(UTC)
Bài viết: 64

chị àh, chuyện đã như thế này thì chị dứt khoát, dẫu là khó khăn lắm, nếu được thì khuyên anh ấy vào xem mục này 1 lần nữa đi, rồi quyền quyết định là do anh ấy, mong chị và cháu mạnh khỏe....
Offline hoangtudemhn1983  
#92 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 05:32:21(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết

Đi qua những gian khổ, để thấy mong thêm những điều giản dị thật bình yên…

Đi qua những sóng gió cuộc đời, để trân trọng hơn những phút giây ấm áp bên gia đình, người thân…

Đi qua những lần sụp đổ, để thấy ngưỡng mộ một ai kia không vì thế mà đầu hàng…

Đi qua những ngày mệt mỏi, để thấy nâng niu hơn những giấc ngủ sâu êm đềm…

Đi qua những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, để biết yêu thương hơn những nụ cười rạng rỡ…

Đi qua những lần đổ vỡ, để vững tin tình yêu là một phương thuốc thần kỳ xoá sạch mọi mọi nổi khổ đau...

Đi qua bao người luôn tự hào vỗ ngực xưng tên là bạn tốt, để thấy yêu mến hơn những người lặng lẽ quan tâm đến từng cái ý nghĩ…

Đi qua những lần tự giăng mắc trong chiếc bẫy của cuộc sống, để thở phào nhẹ nhõm khi ta vẫn chính là ta...

Đi qua bao ngày rối, để bớt chóng chánh mỗi khi muộn phiền…

Đi qua nắng, để yêu mưa…

Offline sinara  
#93 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 05:45:53(UTC)
sinara

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC)
Bài viết: 455

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tội nghiệp cho gia đình chị ấy,chắc anh ấy quá sock nên buông thả bản thân,nhậu nhẹt rồi lại tìm đến GMD
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi sad
Offline tuan05  
#94 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 03:21:38(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Ôi ta buồn ta đi lang thang gặp GMD ! bạn đang chán , đang buồn cũng đừng gặp GMD giải khuây nghe bạn ... Ôi người đàn ông hoangtudemhn1983 thật sự may mắn nhất trong năm ! May mắn nhất trên dđ này , một trường hợp thật sự đặc biệt hiếm thấy ! Nếu như con bạn bình thường thì càng tuyệt vời hơn !!! Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai ?
Offline hoihanquadi  
#95 Đã gửi : 17/07/2008 lúc 12:38:04(UTC)
hoihanquadi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2008(UTC)
Bài viết: 42

To hoangtudemhn1983!! Minh xuc dong khi doc nhung dong chu ma 2 vo chong ban viet. Minh cung la 1 nguoi cha, minh hieu tam ly cua nhung nguoi chong. Nhung em hay noi voi anh ay la cuoc song van con nhieu dieu tot dep, con 1 mam song dang duoc yeu thuong cham soc. Minh mong chong ban se vuot qua tat ca. 2 ban co gang len, moi dieu tot dep se den voi 2 ban. Chuc 2 ban hanh phuc va chau trai khoe manh - CAU MONG DUC ME MARIA CAU PHUC CHO 2 BAN.
Offline hoangtudemhn1983  
#96 Đã gửi : 10/08/2008 lúc 06:23:21(UTC)
hoangtudemhn1983

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 41

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 1 bài viết

Đến giờ type những dòng chữ này mình đang cảm nhận đc hp.2 vợ chồng vẫn ở bên nhau. Chăm sóc con để xoá hết những buồn phiền,Cảm ơn mọi nguời đã luôn luôn ở bên giúp đỡ an ủi động viên mình rất nhiều.Dạo này vợ mình cũng yếu và cảm thấy mệt mỏi.Đi lấy thuốc và xét nghiệm CD4 thì bác sĩ ở bệnh viện cứ dửng dưng.Mong mọi nguời hiểu và hướng dẫn mình để mình có biện pháp tốt nhất cho bà xã.Thank

Offline tigerbaby  
#97 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 10:17:51(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chúc mọi điều tốt lành nhất cho vợ và con anh !
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Offline motphutlolam  
#98 Đã gửi : 11/08/2008 lúc 11:04:03(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

To anh Hoangtu_: Em mong anh sẽ lo cho vợ và thương con anh như anh đã từng và mãi mãi lo cho họ dù trong bất cứ hòan cảnh nào đi chăng nữa. Lúc này là lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông, trụ cột gia đình của mình anh ạ. Ai có việc gì buồn hay shock cũng dễ suy sụp đó là dễ hiểu và dễ thông cảm, vấn đề là sau cú shock đó anh suy nghĩ và tự vực mình dậy để làm những điều mình cho là đúng đắn với tình cảm và lí trí nhất. Em tin anh làm được và mọi người trong dd đều tin tưởng như vậy..
To vợ anh: em hy vọng chị sẽ vì quyền lợi của đứa con nhỏ dại, và nghĩa vụ làm mẹ thiêng liêng cao cả để lo lắng cho em bé chị nhé, muốn thực hiện được thì chị phải cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ bi quan thì mới có thể lo cho chồng, cho con được. Dũng cảm đối mặt với nó, đừng bao giờ mềm yếu trước khó khăn vì chị có chồng chị bên cạnh giúp đỡ và niềm hy vọng bé nhỏ kia để lo lắng, chị ko một mình đâu.. và chị còn rất nhiều người ở đây luôn luôn ủng hộ chị nữa.
À, nếu được mong chị tạo một cái nick để tham gia dd đi, mất 1 ít thời gian mà đỡ phải lộn qua lộn lại, mai mốt em bé lớn một tí thì tạo một cái nick cho bé để cô chú hỏi thăm với chứ ;)
Chúc anh chị sẽ vượt qua thời gian này, sau khi vượt qua được rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline hyvongngaymai  
#99 Đã gửi : 12/08/2008 lúc 12:02:18(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Chúc 2 bạn sẽ vượt qua tất cả và sẽ sống hạnh phúc với nhau. Sống với người mình yêu cho dù chỉ 1 ngày cũng đáng quí bạn à! Huống hồ gì 2 vợ chồng bạn còn có nhiều thời gian để sống với nhau mà, cố lên để lo cho con nha 2 bạn.

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline amtinh08  
#100 Đã gửi : 14/08/2008 lúc 07:20:43(UTC)
amtinh08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 95

đọc tâm sự của bạn và của mọi người mình thật sự xúc động . hãy cố lên bạn nhé . cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và hy vọng phía trước. như tấm lòng của mọi người trong d d này

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
6 Trang«<3456>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.