 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:hix, dạo nì sao nghe mấy cái từ như bia, cafe...mà thêm chữ ôm vô hãi quá  vậy khi nào đi bia .cafe mấy em uống ..còn vụ Ôm để Anh. .kaaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
hix, kỉu này về sau đau bụng cũng triệu chứng, đau mắt, mụn trứng cá....hehe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 28
|
Từ lúc có nguy cơ đi đâu cũng cứ giật mình thon thót, nhìn băng rôn BCS hay HIV là thấy chán nản sợ hãi, cảm giác như cái gì cũng đang đe mình.  . Chán nản chả muốn làm gì luôn, đến cái vụ thi Cao Đẳng làm bài thi mà cũng nghĩ mình bị rồi học thì cũng huề chả có tâm chí làm bài đánh dấu lung tung hết. hic hic !! |
35day AT tim đập chân run dật mình thon thót |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
bác thichcaboni giống em....đi đâu nghe thấy chữ HIV là rùng mình...zzz
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 28
|
Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:bác thichcaboni giống em....đi đâu nghe thấy chữ HIV là rùng mình...zzz nguy cơ bạn như nào vậy nói cho mình đc hem mà bạn ở đâu cho yahoo đi anh em mình nói chuyện, người cùng cảnh ngộ dễ thông cảm hơn |
35day AT tim đập chân run dật mình thon thót |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
chả có nguy cơ, đi có bao cả....nhưng chỉ sợ...thôi..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-07-2008(UTC) Bài viết: 28
|
Thì mình cũng thế đi BCS cả nhưng bị quệt qua AD lúc đầu khô rom, dùng chung vòi rửa với con bé đó (con bé đó vừa xong mình vào rửa DV vòi kiểu hoa sen trong tolet). có lẽ lần sau bí thì thủ dâm còn ko bao giờ dám đi mua tình cảm nữa (có làm thì làm với người yêu  ). |
35day AT tim đập chân run dật mình thon thót |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC) Bài viết: 46
|
(Tuan05:Tôi nói thật , tôi có chí hướng lớn cho nên lần này qua khỏi thì tôi không bao giờ để chuyện không đâu ảnh hưởng tới đại sự mà tôi hằng mong ước để thực hiện . Tôi nói thật đó anh Tuấn . Người đàn ông làm chuyện lớn không bao giờ để cái không đâu xen kẻ vào . )
Bạn này ý tưởng giống mình thiệt, mặc dù test Âm tính ngày thứ 47 nhưng vẫn còn lo lắng nên đợi ngày thứ 90 làm cái test lần cho chắc ăn. Vì cũng có nhiều dự tính cho tương lai và nó đang tiến triển tốt, nên khi nghĩ tới việc lỡ mà bị thì chắc có nước điên quá mất... hichic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:hix, dạo nì sao nghe mấy cái từ như bia, cafe...mà thêm chữ ôm vô hãi quá  vậy khi nào đi bia .cafe mấy em uống ..còn vụ Ôm để Anh. .kaaka chà... chà ......phải bắt ông anh mình đi xét nghiệm thôi nghi wá ! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết: chà... chà ......phải bắt ông anh mình đi xét nghiệm thôi nghi wá !
đã là Ác Qủy Dracula Rồi...xét nghiệm ra chữ gì nè..kaakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 anh sợ chưa hahahhaahahhahaahahh!!!!!!!!!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
nay sao thấy gì lạ lạ cứ vô tình click ra toàn là HIV  ,có điềm báo gì chăng   |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
hix, sáng dậy ra sờ vào tai, ở dưới tai có cái gì cứng cứng tê tê, chạy ra gương coi thì ko có thấy gì hết...ghê wa'....tưởng cục mụn....chả biết có phải hạch ko...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 43
|
Chào các anh em trong diển đàn
Thời gian vừa wa mình như có cuộc sống khác. thật sung sướng khi làm xong cái xnghiệm 6 tuần. Tinh thần thật thoải mái. mình hôm nào cũng lướt vào dđ nhưng k biết chia sẽ với các bạn thế nào cả. Mình luôn sát cánh cùng các bạn.
Gởi những bạn đang chờ xn và k dám đi xn: hãy tự tin và đối diện. Kết quả sẽ như ý và có cuộc đời khác, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
có thoát nạn mới biết cuộc sống này nó khác hehe ah em can đảm lên nhé  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
anh em mấy hôm nay xi` pam dữ quá ta  mấy hôm nay đang ở HN chơi bời nên ko vô buôn với các pác đc,xozi,xozi  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
topic của "buồn" hot thiệt! gái HN thế nào ??kể em anh em SG biết với |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.