 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quabongcogai_nhon đã viết: Ý Ý câu này là có Dracula nữa àh nha,,,hên quá có chúc mình nữa,,kakkaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Sao chỉ có 3 điều vậy, nhiều thứ muốn ước quá ko biết chọn cái nào, thành ra ước cho những điều ước của mọi người đều thành sự thật vậy. Khổ, ước mơ xa vời thì nó có thành sự thật đâu, còn ước gần quá thì ước làm gì. Theo tui, ước mơ chỉ là một giá trị tinh thần thôi, còn muốn đạt được điều gì thì phải do mình cố gắng thôi. Mọi người cùng cố gắng nhé  . |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Ước mơ cũng chỉ là mơ ước.Có cố gắng nhưng kém may mắn cũng vậy thui 
|
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC) Bài viết: 97
|
ước ji đừng dc sinh ra trên cõi đời vì đời là bể khổ.....sigh.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
ước gì cho tôi và em đừng chia tay |
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Ươc cho tôi chưa bao giờ gặp em,thì giờ này tôi đâu gặp nhiều chuyện đau lòng và buồn như thế này. |
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Ước gì tôi có 1 đứa con......để biết được cảm giác làm cha.........được chăm sóc cho con mỗi lúc con ốm đau.......được nghe tiếng gọi papa.......có chết tôi cũng nhắm mắt......Ôi điều ước quá xa vời......... |
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần. Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. _____________________________________ CD4: 28/10/08 : 4 ^_^ |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ƯỚC GÌ TÔI ĐƯỢC SỐNG ĐẾN KHI CON GÁI TÔI LẬP GIA DÌNH.(con tôi mới 5 tuổi) |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Nếu cho tôi một điều ước. Tôi sẽ ước anh là người đặt bàn tay con gái của mình trao cho chàng rể xứng đáng nhất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cảm ơn nhiều nhé sonca.lúc đó minh xẽ mời sonca đến dự đám cưới của con gái mình.son ca đừng từ chối nhé! |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:ước ji đừng dc sinh ra trên cõi đời vì đời là bể khổ.....sigh..... đời là bể khổ nhưng quay đầu vẫn là bờ bạn à, bởi vậy mình ước gì bạn luôn được sinh ra trên cõi đời này, bạn sẽ khổ đấy nhưng.....sao bạn lại ích kỉ thế......mọi người đều khổ mà mình bạn trốn đi à....ko chịu đâu nha  . Vui cũng sống, buồn cũng sống, vậy sao lại ko chọn vui hả bạn. |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Ước j mình quay lại thời học sinh(đặc biệt là năm học lớp 9)vì sao?Vì sóng gió cuộc đời của mình bắt đầu từ đây 
|
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:Ước j mình quay lại thời học sinh(đặc biệt là năm học lớp 9)vì sao?Vì sóng gió cuộc đời của mình bắt đầu từ đây 
quay lại làm gì anh, quay lại để đau thêm 1 lần nữa hả, có ai thay đổi dc quá khứ đâu, chỉ có tương lai là thay đổi dc thôi. Hiểu ko, bé con. |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Ước jìmọi người đều hướng về 1 mục tiêu chung. Hix! |
Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
|
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2008(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: VIETNAM
|
Ko ngờ 3 điều ước của mình lại được nhiều người cầu ước đến thế. Thật hạnh phúc  tui ước gì mình thành tiên phật để thực hiện những điều ước đó cho tất cả mọi người trên đời này hihihihihihi |
Tri âm dễ kiếm-tri kỷ khó tìm |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của quabongcogai_nhon đã viết:Ko ngờ 3 điều ước của mình lại được nhiều người cầu ước đến thế. Thật hạnh phúc  tui ước gì mình thành tiên phật để thực hiện những điều ước đó cho tất cả mọi người trên đời này hihihihihihi hahahaha ta đây ta chấp nhận điều ước của con ta hi vọng con sẽ làm được nhiều việc tốt cho nhận loại.ặc ặc thử làm ông trời tí mà khó quá |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.