Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Đau thương thiên tai mùa lũ..Miền Bắc và miền Trung , thông tin và clip
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Ba, 12/08/2008, 18:12 Yên Bái chủ động ứng phó với đợt mưa lũ mới TPO - Sau 3 ngày hửng nắng, không mưa, đến chiều nay 12/8, trời nhiều mây hơn. Một số khu vực đã bắt đầu có những trận mưa nhỏ. Nếu Yên Bái tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, có thể nước sẽ dâng trở lại và lũ lại chồng lên lũ. | Đến chiều nay 12/3, một số khu vực tại Yên Bái đã bắt đầu có những trận mưa nhỏ. Ảnh : NT-QT | Sáng nay 12/8, tại phiên họp khẩn cấp, ông Hoàng Xuân Lộc - Bí thư tỉnh Uỷ Yên Bái đã yêu cầu các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh phải chủ động, đề cao cảnh giác tiếp tục phòng chống hậu quả do đợt áp thấp mới có thể gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Thông xe đến các huyện bị cô lập Đến chiều ngày 12/8, các tuyến đường trọng yếu từ TP Yên Bái đến 4 huyện bị cô lập bởi nước lũ đã thông xe trở lại. Các lực lượng chức năng đã dọn dẹp, giải toả hàng chục ngàn m3 đất đá sạt lở, để thông xe vào các huyện bị cô lập bởi nước lũ là Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên. Riêng huyện Trấn Yên, nhiều nơi nước lũ đang vây hãm. Cùng đó, tuyến đường Mù Căng Chải đã thông xe trở lại. Quốc lộ 2 Hà Nội – Yên Bái qua Đoan Hùng và đường 70 đã thông xe, Quốc lộ 32 C đã thông nhưng hạn chế xe tải bởi nền đường yếu. | Các tuyến đường trọng yếu từ TP Yên Bái đến 4 huyện bị cô lập bởi nước lũ đã thông xe trở lại. Ảnh : NT-QT | Thống kê đến ngày 12/8, Yên Bái có tổng số 36 người chết, 4 người mất tích. Tuy nhiên, một số vùng chưa có báo cáo chính thức do mất liên lạc và bị nước lũ cô lập. Huyện Văn Yên –nơi có 12 người chết và mất tích, có nhiều trường hợp bị nạn rất thương tâm do đi rừng, đi nương không về kịp. Sau 5 ngày bị lũ dữ, hàng chục xã và thôn bản của tình Yên Bái vẫn bị cô lập bởi nước lũ. Một số nhiều nơi nước vẫn ngập sâu 1-2m. Toàn tỉnh vẫn còn hai huyện là Văn Yên, Trấn Yên bị mất điện, nhanh nhất phải đến ngày 13/8 mới có thể có điện trở lại. Thống kê ban đầu có 60 cột điện cao thế, 30 cột điện hạ thể bị đổ, hơn 5000 công tơ điện hư hỏng vì ngập trong nước. Giá cả tăng cục bộ Đến chiều tối qua (11/8), mực nước tại các sông, suối vẫn đang ở mức cao. Đường sắt và một số tuyến đường chưa thông. Phường Hồng Hà, một số trục đường vẫn ngập nước. Theo khảo sát của PV Tiền phong, một số mặt hàng lương thực, thực phẩm đã tăng cục bộ từ 10-20%: Giá thịt lợn từ 90-100 ngàn đ/kg, gạo tẻ: 20 ngàn đ/kg, rau tăng 3-5 lần, hành tươi tăng từ 8 ngàn lên 30 ngàn đ/kg. Riêng giá xe khách Yên Bái –Hà Nội cũng tăng 3 lần (180 ngàn đ/người. Nếu nước vẫn chưa rút, giao thông vẫn ách tắc, giá cả hàng hoá tại Yên Bái có thể sẽ còn biến động cục bộ. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái cũng đang cố gắng ổn định, không để giá cả tăng đột biến ảnh hưởng tới người dân. Nguyễn Tuấn-Quyền Thành (từ Yên Bái) Khắc phục hậu quả và cứu trợ gia đình bị nạn | Thóc của nhiều hộ nông dân ở Yên Bái đã mọc mầm do bị ngập nước. Ảnh : NT-QT | Sáng 12/8, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái đã họp khẩn cấp triển khai công tác khắc hậu quả do trận lũ lịch sử gây ra. Ông Hoàng Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các sở ban ngành phải triển khai nhanh chóng khôi phục giao thông, điện và giúp dân tẩy trùng nguồn nước để phòng dịch bệnh. “Đường và điện phải đặt lên hàng đầu. Nước rút đến đâu, phải khôi phục giao thông ngay”- ông Lộc yêu cầu. Cùng đó, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu khi nước rút phải khẩn trương khôi phục, đắp lại các đoạn đê bị vỡ. Tính đến ngày 12/8, toàn tỉnh Yên Bái có 36 người chết, 4 người mất tích, hơn 6000 hộ dân phải di rời, hơn 324 hộ gia đình mất nhà cửa, 25 người bị thương, Tỉnh Yên Bái đã trích quỹ hộ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đ, người bị thương 1 triệu đ, nhà bị sập 5 triệu đ/hộ. Đối với gia đình mất toàn bộ nhà cửa tài sản, được đề nghị hỗ trợ 10 triệu đồng. Ước tính sơ bộ, toàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng do mưa lũ. NT-QT |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hậu lũ: Ngổn ngang mối lo dịch bệnh, khắc phục giao thông | 22:07' 12/08/2008 (GMT+7) | - Ngành y tế đã chuẩn bị đối phó, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, môi trường ô nhiễm sau khi nước lũ rút. Trong khi đó, nhiều tuyến đường ở tâm lũ Lào Cai vẫn còn bị sạt lở nghiêm trọng. Ngành y tế đã sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh
Ông Trần Nam Trung, Ban Thường trực phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Y tế) cho biết, sau khi mưa lũ diễn ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu các địa phương trong vùng mưa lũ vừa qua phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCLB địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế cấp cứu, thuốc men, hóa chất... chủ động tổ chức thường trực cấp cứu, kịp thời cứu chữa những người bị thương; xử lý môi trường vùng ngập lụt (chú ý vấn đề đảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân) nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra...  | Bộ Y tế đã sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh, môi trường ở các vùng lũ - Ảnh: Lê Anh Dũng | Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Cục Y tế dự phòng và môi trường theo dõi tình hình và chỉ đạo các địa phương tổ chức các biện pháp y tế khẩn cấp để kịp thời cứu chữa nhân dân. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế cũng cho biết, qua báo cáo, các sở đã tăng cường cán bộ, thuốc và hoá chất cho những nơi có nguy cơ bị chia cắt do ảnh hưởng của bão, lũ và tổ chức các đoàn cán bộ đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng chống bão tại các địa bàn trọng điểm, thành lập các tổ, đội cấp cứu để sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ sơ cứu, cấp cứu nạn nhân. Các bệnh viện, cơ sở điều trị đã cho xuất viện các bệnh nhân nhẹ để sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu nạn nhân của bão, lụt. Đến thời điểm này, Bộ Y tế đã cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế cho Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái, mỗi tỉnh 50 cơ số thuốc; Lào Cai 3.000 kg ChloraminB (bột), Phú Thọ 1.000kg và Yên Bái 500kg để vệ sinh môi trường. Tại những tỉnh bị thiệt hại lớn về mưa lũ, sở y tế tỉnh đã thực hiện chỉ đạo này của Bộ Y tế. Sở Y tế Lào Cai đã yêu cầu tất cả các đơn vị y tế của tỉnh tiếp tục sẵn sàng đáp ứng kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ và tập trung đủ quân số thường trực 24/24 giờ và 2 giờ một lần báo cáo nhanh về Sở Y tế. Để phục vụ công tác khử khuẩn và vệ sinh môi trường, ngành y tế Lào Cai đã đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 3.000kg cloramin B, 40 cơ số thuốc và 2 bộ trang thiết bị cho các trạm y tế bị thiệt hại. Ông Trần Nam Trung cho biết thêm, sau mưa lũ vấn đề lo ngại nhất là môi trường, dịch bệnh. Nếu không được vệ sinh tốt dịch bệnh dễ lây lan, nhất là bệnh đường tiêu hóa. Hiện Bộ Y tế cũng đã có công điện gửi các địa phương xem còn thiếu gì và cần gì thì đề xuất để Bộ ứng cứu. Tuy nhiên, sở Y tế các địa phương cũng đã có dự phòng tốt nên trước mắt thuốc men, hóa chất chưa bị thiếu. Thời gian tới, khi nước rút thì nhu cầu thuốc men, hóa chất chắc chắn sẽ cần nhiều hơn và Bộ Y tế đã sẵn sàng cung ứng đầy đủ nhu cầu của các địa phương nhằm khắc phục hậu quả của mưa lũ tốt nhất. Đường sắt: thông rồi lại tắc Trong khi đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội tưởng rằng đã thông tối qua (11/8), nhưng cả 2 đầu chỉ chạy đến ga Yên Bái thì lại bị tắc do nhiều đoạn gần ga này vẫn còn ngập nước và chưa khắc phục xong. Đặc biệt, có nhiều đoạn đá rải thanh ray đã bị trôi hết, hiện các đơn vị trong ngành đường sắt đang nỗ lực chờ nước rút để chèn đá, khôi phục lại ít nhất cho tàu chạy qua với tốc độ chậm.  | Sạt lở nghiêm trọng tại km 100+250 tuyến đường Lào Cai - Lai Châu - Ảnh: Ngọc Bộ | Chiều 12/8, ông Trần Gia Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt HN thừa nhận, hiện tuyến đường này đang tắc ở vài đoạn, các đoạn khác chạy được tàu nhưng với tốc độ cực thấp, và tầu ở 2 đầu Hà Nội, Lào Cai chạy đến ga Yên Bái thì đều phải dừng lại. Ông Tiến cho biết, tình trạng nghẽn là do đường ray quá trũng, nước thoát không được hoặc rất chậm. "Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị ách tắc, mỗi ngày chúng tôi mất khoảng 2 tỷ, đó là riêng tiền vận tải cước và hàng hóa..." - ông Tiến nói về thiệt hại của công ty. Cũng do mưa lũ lớn, đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền trên tuyến quốc lộ 4D, nhất là đoạn Lào Cai đi Lai Châu. Chỉ tính sơ bộ đoạn đường chưa đầy 50 km từ Lào Cai đi Thác Bạc (Sa Pa) đã có gần 60 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng hàng chục ngàn m3 đất đá.  |  | Hiện còn hàng chục điểm sạt lở lớn trên quốc lộ 4D - Ảnh: Ngọc Bộ | Đặc biệt, tại điểm km100+250 trên đường Sa Pa đi Lai Châu, sạt lở với khối lượng rất lớn, 2/3 mặt đường sạt xuống tà luy âm sâu hơn 40m, chiều dài gần 150m, phía tà luy dương sạt lở xuống hàng ngàn m3. Một cán bộ phụ trách thi công khắc phục sự cố điểm sạt lở này cho biết, phải mất ít nhất vài ngày mới có thể thông đường. Hiện nay, các đơn vị giao thông đã huy động phương tiện và nhân công khẩn trương thi công 3 ca liên tục. Tuy nhiên, việc khắc phục sẽ rất khó khăn vì gần như nền đường đã bị mất phải mở mới thay thế cho đoạn đường bị sạt lở, bạt tà luy dương là núi đá nên mất nhiều thời gian. Tại các điểm sạt lở lớn khác, Công ty quản lý đường bộ Lào Cai vẫn đang tiếp tục vừa thi công, vừa đảm bảo giao thông. Đây là tuyến đường lên khu du lịch Sa Pa có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn. Công ty này đang tập trung nguồn lực thi công, đảm bảo trong 10 ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở và các điểm lầy thụt, trên cả tuyến. |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tìm người trong lũ dữ Lao Động số 185 Ngày 13/08/2008 Cập nhật: 9:48 PM, 12/08/2008 |  | Đội cứu hộ ứng trực tìm người mất tích trên sông Lô. | (LĐ) - Nà Khương (Quang Bình, Hà Giang) đang vùng vẫy trong đau thương tột cùng, chỉ trong một trận lũ đã cướp đi 10 sinh mạng bản Lùng Vi và Tùng Cụm... "Đau xót lắm các đồng chí ơi" - gương mặt của Chủ tịch xã Nà Khương Lý Văn Hào hốc hác vì công tác chỉ đạo cứu hộ tìm thi thể các nạn nhân xấu số từ mấy ngày qua. Ông nắm chặt tay chúng tôi chia sẻ những đau thương... Tang thương Lùng Vi - Tùng Cụm
Dù đoạn đường vào bản Lùng Vi không xa, nhưng Lùng Vi đã hoàn toàn cô lập. Không đường vào, không điện và cách duy nhất để chúng tôi đến Lùng Vi là cuốc bộ. Những mảng núi lớn nham nhở đất đá, có nguy cơ tụt khỏi núi bất cứ lúc nào, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là những bãi bùn đá chơ chỏng giữa thung lũng Lùng Vi, suối Lùng Vi vẫn cuồn cuộn gào thét như thách đố đoàn công tác ứng cứu.
Trưởng bản Lùng Vi Long Đức No cho biết: Chiều mùng 8.8 trời bắt đầu mưa, càng về đêm mưa càng lớn, ví như đem xô nước... đổ xuống mái tôn. Đến gần 10h đêm đó, đất bắt đầu cựa quậy, sạt trượt. Lúc gần 11h đêm thì núi, cây rừng bắt đầu trôi, đổ, những tiếng nổ lớn bung ra từ đất bị dòng nước cuốn theo ào ạt xuống khe, tưởng như... động đất. Trong khoảnh khắc ấy, cả dải núi nguyên sinh Tùng Cụm ào ạt trút xuống, để lại sau nó là đất đá, bùn nước và một vùng đồi ghẻ lở toang hoác.
Đến gần 12h đêm, sau xem khai mạc Olympic Bắc Kinh về, cậu bé Giàng Seo Chủ (14 tuổi) bỗng giật mình: Nhà ta biến... đâu mất rồi? Cậu bé thẫn thờ khi trước mắt chỉ còn lại một dải đất đá trắng ởn, nhập nhoà trong mưa, kéo từ đỉnh Tùng Cụm xuống phía dưới. Sau những tiếng kêu cứu thất thần của Giàng Seo Chủ, người làng Tùng Cụm kéo đến chỉ nhận thấy cậu Chủ đang đứng trước một dải đá, không nhà và không còn một ai. Cả 9 người nhà Thào chết cả rồi sao? AÂ không, vẫn còn thằng Chủ.
 | Đường lên cửa khẩu Thanh Thuỷ bị sạt lở nặng. | Nhà Giàng Seo Thào (9 khẩu, chết 6, trong đó có 2 vợ chồng và 4 đứa con). Đứa lớn là Giàng Seo Chủ sinh năm 1994, đứa bé nhất sinh năm 2005. 12h đêm khi thấy nhà Thào bị cuốn trôi, cả làng Tùng Cụm 44 hộ sống rải rác trong thôn cứ nhớn nhác, ầm ĩ gọi nhau chạy khỏi vùng núi vỡ. Sáng mùng 9.8, mặc cho mưa lũ, đất đá lăn, cả dân làng Tùng Cụm đổ về nhà Giàng Seo Thào đào bới bùn đất, tìm người xấu số. Và trong khi đào bới ở nhà ông Thào, dân làng Tùng Cụm mới hay tin làng Lùng Vi, ngay ngoài làng mình chừng 2km, mưa lũ đêm qua cũng đã cướp mất 4 người nhà ông Hầu Seo Tẩn. Nguyễn Trường Giang |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Lao vào tâm lũ | Cập nhật lúc 08h30" , ngày 12/08/2008 - Gửi tin qua Y!M | | Thành phố Yên Bái ngập sâu trong nước. Ảnh: Q.M | | | (VnMedia) - Đến bây giờ thì ai cũng đã ít nhiều biết về sức công phá nặng nề của trận lũ lịch sử tới một số tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng tôi, cũng như những phóng viên của các tòa soạn báo khác ngay lập tức đã lên đường tới tâm lũ với mục đích phản ánh về cuộc sống của những người dân nơi đây. Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi là Yên Bái - một trong những địa phương trong những ngày vừa qua phải gồng mình gánh chịu sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ này…
Hành trình vào tâm lũ
Xe chúng tôi đi qua Vĩnh Phúc, rồi vào trung tâm tỉnh Phú Thọ, vẫn chẳng có gì khác lạ so với sự tưởng tượng của chúng tôi. Sự tưởng tượng về sự tàn phá nặng nề của trận lũ vừa qua tới những vùng đất này. Nắng vẫn đẹp, mặt đường nhựa khô coong, và người dân hai bên đường vẫn sinh hoạt bình thường như chưa hề phải hứng chịu một trận lũ nào. Vẻ “thất vọng” hiện rõ trên khuôn mặt anh bạn đồng nghiệp, khiến tôi phải “an ủi” anh rằng chắc mình chưa tới vùng có lũ. Tôi hiểu anh, bởi nếu chúng tôi “chậm chân”, chúng tôi sẽ không thể đưa đến cho độc giả những hình ảnh và thông tin về sự tàn phá của trận lũ khủng khiếp vừa qua.
Chúng tôi đang gà gật trước chuyến đi dài khá mệt mỏi, bỗng chiếc xe chồm lên, truội đi, khiến tất cả chúng tôi bừng tỉnh, có cảm giác như chiếc xe đang trôi ngang. Mọi người dớn dác ngó qua cửa kính, trời đã tối đen. Qua ánh sáng của đèn pha ô tô, chúng tôi thấy xe của mình gần như nằm ngang trên đường, phía trước cả một bãi “cháo bùn” lầy lội những vết xe dọc ngang trải dài hết tầm chiếu của đèn pha ô tô. Xa nữa là màn đêm đen kịt...
Nhìn sang hai bên đường, qua tấm kính phủ mờ hơi nước, tầng tầng lớp lớp vách đất dựng đứng, trùm hụp lên đầu chúng tôi. Cây cối đổ ngổn ngang khắp nơi, phủ loà xoà trước mắt, chạm cả vào cửa kính xe ô tô, từng núi đất nối tiếp nhau ngã xoài ra trên mặt đường, anh lái xe lẩm bẩm: "Lở đất đấy!". Tôi và anh bạn đồng nghiệp không ai bảo ai cùng quay sang nhìn nhau, tôi hiểu rằng anh cũng có suy nghĩ giống tôi. Chúng tôi đã chính thức bước vào tâm lũ. Anh lái xe chợt thốt lên: "Đã tới Đoan Hùng rồi đấy!".
Cứ từng đoạn, từng đoạn, chúng tôi nhích dần lên chầm chậm. Thỉnh thoảng lại có một gốc cây trồi hẳn ra gần giữa đường. Chiếc xe của chúng tôi như một chú ruồi trót rơi vào bát cháo loãng đang cố gắng vùng vẫy, xoay xở để có thể vươn ra bám vào cái thành bát mơ hồ trước mặt, hòng thoát ra, nhưng có vẻ như ngoài sức với của nó...
Cũng may, anh lái xe có vẻ khá am tường địa hình và chắc tay nên vẫn làm chủ được tình hình. Vẻ mặt vững vàng, ung dung của anh khiến chúng tôi yên tâm phần nào. Cứ một đoạn, chúng tôi lại gặp một chiếc xe tải nằm “chết” dọc đường, những lái xe này đành bất lực đứng nhìn vì vào thời điểm này, chẳng thể có một chiếc xe cứu hộ nào có thể tới giúp họ được.
Ngồi trên biển nước
Xe chúng tôi vào thành phố Yên Bái đã là nửa đêm. Chúng tôi quyết định vào thẳng ga Yên Bái vì biết hiện trong ga vẫn còn rất nhiều hành khách bị kẹt lại từ mấy ngày qua. Người ta tính rằng khi cơn bão xảy ra, đã có tới trên 1.600 người bị mắc kẹt tại sân ga này.
Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn, đến trung tâm thành phố, chúng tôi đã phải dừng lại bởi trước mặt là biển nước mênh mông. Những đường phố ngập đầy nước, những chiếc cột đèn giao thông chỉ còn lấp ló một phần thân trên mặt nước...
Chẳng có đường nào có thể vào ga được. May mắn cho chúng tôi là vẫn còn một chiếc thuyền nhận chở khách. Hai cha con chủ thuyền “hét” giá sáu mươi ngàn một người cho “vé khứ hồi”, tức là họ sẽ chở chúng tôi đến ga và chờ để chở ngược lại. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói "sự mất mát của người này có khi lại là may mắn của người khác". Cậu bé chèo thuyền “tiết lộ” từ hôm bão, mỗi ngày hai cha con cậu kiếm được khoảng 1 triệu tiền chở khách. Con số thu nhập thật khủng khiếp... Con thuyền của chúng tôi lặng lẽ trôi... trên phố, trên những nóc nhà, con phố Trần Hưng Đạo mọi ngày xao động là thế, giờ im ắng đến lạ thường.
Gần 1 giờ sáng, hội trường nhà ga trên tầng hai vẫn vọng ra tiếng ồn ào của hàng trăm người. Kẻ đứng, người ngồi, hầu như chẳng ai muốn ngủ, mặc dù trông họ khá mệt mỏi, vẻ sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt từng người. Chỉ có lũ trẻ là vẫn vô tư, ngủ ngon lành trong vòng tay bố mẹ.

 | Những hành khách tại ga Yên Bái đã tỏ ra khá mệt mỏi trong những ngày bị mắc kẹt ở đây do lũ (Ảnh: Q.H) |
Ngồi sâu trong góc phòng có một bà cụ, thỉnh thoảng cụ lại dở mấy bọc nilon đặt bên người ra xem xét một lúc rồi lại gói vào, cẩn thận để sát bên người. Tò mò, tôi lại gần hỏi chuyện, cụ bảo: Có chai mắm cáy tự tay cụ làm mang lên cho vợ chồng đứa con gái làm trên Lào Cai, tàu của cụ bị kẹt ở đây đến hôm nay là bốn hôm rồi, chỉ sợ lọ mắm hỏng thì con cháu cụ sẽ không được ăn lọ mắm này.
Toàn - một cậu trai còn khá trẻ tuổi trong nhóm “kể lể” với tôi: Ăn bánh mì bốn hôm nay rồi, sót ruột lắm anh ạ, nhưng món khác ở đây thì đắt kinh khủng, bọn em không thể chịu nổi. Một bát mì tôm giá mười ngàn, mà sáng nay mấy người bán hàng còn đang “dọa” tăng lên tới hai mươi ngàn. Đắt thế thì chẳng ai chịu được, vẫn đành phải ăn bánh mì do nhà ga phát miễn phí thôi.
Còn bác Dũng, người Lào Cai, hôm đầu tháng xuống Hà Nội chơi nhà bạn, mấy hôm trước theo tàu về quê thì gặp lũ. Bác đã hẹn với vợ con là về từ bốn hôm trước mà giờ vẫn phải ngồi ở đây. Không liên lạc, chẳng có điện thoại mà gọi, bác đang sốt ruột lắm vì biết vợ con ở nhà đang lo cho mình. Giờ bác chỉ mong sao cho lũ nhanh rút để bác có thể về nhà, vì nghe được thông tin quê nhà bác cũng đang gặp lũ to...
Giờ tôi mới để ý, tất cả những người đang ngồi đây hầu hết đều có dáng vẻ khá lam lũ và chắc chắn là không dư giả về tài chính. Chính vì thế mà họ phải “chôn chân” ở đây vì không thể có tiền đi thuyền ra phố thuê nhà nghỉ, khách sạn để ở. Ai gặp tôi cũng đều có chung một câu hỏi: Đường đã thông chưa?
Biết tôi là phóng viên, ông trưởng ga Nguyễn Thanh Tùng liền dẫn tôi vào “tham quan” phòng điều độ của nhà ga. Trống hoác! Đó là những gì tôi có thể nói về trụ sở làm việc của những cán bộ nhà ga Yên Bái. Căn phòng ngập lũm bũm toàn nước, bàn ghế nổi lềnh bềnh, ông Tùng chỉ cho tôi xem những chiếc tủ chứa máy móc. Tất cả đều đã phải tháo hết lõi ra đem cất lên tầng cao hơn. Hôm trước lũ về quá gấp, nhiều máy móc không kịp di chuyển, ngập chìm trong nước, cháy hỏng hết cả. Ông Tùng vừa kể cho tôi vừa chép miệng liên tục ra chiều tiếc lắm...
Đau thương từ tâm lũ
Sáng hôm sau, chúng tôi lại ngược đường về Yên Bình, một trong những huyện của Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử. Con sông chạy vắt ngang qua xã Đại Minh vẫn đang cuồn cuộn đục ngầu. Dấu vết của trận lũ vẫn còn hiện rõ trên từng gốc cây, thửa ruộng,... Ông Bí thư đảng ủy xã Đại Minh tiếp chuyện chúng tôi mà vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng trên nét mặt. Ông bảo, từ bé đến giờ, chưa bao giờ ông chứng kiến một trận lũ khủng khiếp đến vậy.
Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Thành Phương, một nạn nhân xấu số trong cơn lũ tràn qua xã Đại Minh hai ngày trước đây. Nhìn người vợ trẻ và hai đứa con thơ của anh run rẩy trong căn nhà trống hoác, lòng tôi như quặn thắt. Ai có thể làm ngơ đứng trước cảnh tượng ấy? Có lẽ chỉ dòng nước lũ kia mới vô tình đến vậy, mới đang tâm cướp đi người chồng, người cha, chỗ dựa, trụ cột duy nhất trong nhà. Giờ đây, chỉ còn ba người phụ nữ trước cuộc đời dài đằng đẵng phía trước. Còn bao nhiêu gia đình bị tan vỡ vì cơn bão lũ quái ác kia?
| Nỗi đau sẽ còn mãi với mẹ con chị Soi, tương lai sẽ đầy khó khăn cho lũ trẻ khi chúng không còn chỗ dựa. | Anh bạn đồng nghiệp đi cùng đã vét hết số tiền có trong ví đặt lên bàn thờ người xấu số. Dù biết chẳng nhiều nhặn gì, nhưng có lẽ anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn khi làm được một việc gì đó để chia sẻ với gia đình người đã khuất.
Ngày mai, chúng tôi sẽ lại lao vào một tâm lũ khác. Nhưng mong rằng sẽ không phải chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng... Quang Minh (bài và ảnh) | |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trắng tay sau lũ | Cập nhật lúc 20h28" , ngày 12/08/2008 - Gửi tin qua Y!M | | Ông Nguyễn Văn Phòng đau đớn bên đầm cá trống rỗng. Ảnh: Đức Huy | | | (VnMedia) - Lũ đã qua, nước ngập cũng đã rút nhưng những hậu quả mà nó để lại cho bà con nông dân các địa phương mà chúng tôi đi qua không chỉ được đong, đếm bằng tiền bởi còn rất lâu nữa những người dân nơi đây mới gượng lại được sau lũ... Đặc biệt là với những làng nuôi cá...
Cá theo nhau vượt lũ
Từ ga Yên Bái, con ông Phòng phấn khởi chở ngược chúng tôi về xã Giới Phiên (Chấn Yên, Yên Bái) nhà anh. Nước ngập đã rút chỉ còn bùn đất đang khô khiến những con dốc dài ngầu lên màu bụi đỏ. Chốc chốc, chúng tôi lại phải xuống cuốc bộ qua những quãng lầy, dù rằng, lũ đã rút hơn 2 ngày rồi.
Xã Giới Phiên đón tôi bằng một không khí buồn hiu. Buổi trưa nắng gắt, chúng tôi tìm được anh Đặng Ngọc Khang - Chủ tịch xã - tại một hộ dân đang được cả làng giúp dựng lại nhà. Anh buồn rầu: “Mất hết rồi, người dân quê tôi sống bằng con cá, bây giờ lũ nó cuốn trôi. Đau xót quá”.
Ngổn ngang khắp làng là hàng trăm đống lưới chã (lưới chắn) đã vứt chỏng chơ. Anh Nguyễn Văn Liên, giải thích: “Đồng cá bị lũ xổng rồi, giờ bà con biết làm gì nữa. Lưới này chỉ biết vớt lên, để đó cho vui mắt thôi”.
Tôi gõ cửa từng nhà ở xã Giới Phiên, chỉ là những cái nhìn vô cảm. Ai cũng hiểu, cũng chỉ vì cú sốc vừa rồi là quá lớn.
Cuốn sổ ghi chép của tôi cứ dài mãi, chi chít những dòng chữ đau xót. Yên lòng sao được khi hàng loạt hộ gia đình, từ gia đình ông thương binh Hà Văn Thành đến Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Văn Phòng, Trần Thu Anh... tổng cộng là hơn 20 gia đình ở thôn lâm vào cảnh trắng tay vì cá lọt.
Con số 4 tỷ đồng mà xã Giới Phiên ước tính cũng là ghê gớm cho một xã ở vùng cao. Nhưng có đi về tận nơi, có nghe những tiếng khóc của phụ nữ, người già, trẻ em, có nghe những lời tường thuật về sự mất mát trong tiếng nấc, mới biết nỗi đau còn hơn rất nhiều. Anh Nguyễn Văn Thắng, vừa trở về từ đầm Trắng, rầu rĩ: “Mất hết rồi! Giờ cơm chẳng có mà ăn nữa là...”. Anh Thắng thầu lại của xã Giới Phiên hơn 1 ha đầm rồi cả ba bố con đầu tư hơn 40 triệu vào đầm cá, cả công sức của hơn một năm trời...
Vậy mà... Trước đêm lũ, có đến 500 con trắm cỏ cỡ 4kg/con và rất nhiều cá vược đều bị nước lũ kéo đến cuốn đi.
Bà Nguyễn Thị Xuân thôn 6 bàng hoàng: “Phóng viên cứ tính thử xem, một kg cá trắm đen bán 100 ngàn đồng, vậy mà đầm của tôi có vài trăm con từ 3 ký trở lên. Tính sơ sơ, lũ đã cuốn trôi của gia đình bà hơn 60 triệu đồng.
Từ đại gia thành tay trắng
Lui xuống một chút, đường vào xã Tuy Lộc (Cẩm Khê, Phú Thọ) nước ngầu đỏ vì đất, tôi lầm lũi đánh bạo vượt qua những con đường trơn trượt, thẳng tiến vào “vựa” cá chép đỏ phục vụ cho ngày ông Công ông Táo của miền Bắc.
Gặp tôi tại UBND xã, ông Nguyễn Huy Nghĩa trưởng công an xã giải thích: Cá làng tôi là cá chép đỏ, tuy nhỏ nhưng nếu để đến 23 tháng Chạp thì giá cả lại khác, bởi chúng tôi không bán theo kg mà bán theo con.
 | Mặc dù đã quây lưới cao đến 4 m nhưng cơn lũ dâng cao đã làm cá trong hồ thoát hết | Trước cơn lũ hung hiểm này, nghề nuôi cá chép đỏ của xã Tuy Lộc (Cẩm Khê, Phú Thọ) đã là “cứu cánh” cho nhiều hộ gia đình. Số hộ theo nghề nuôi cá ở Tuy Lộc không những tăng từ vài chục lên vai trăm mà còn lan rộng ra nhiều làng khác, riêng Thủy Trầm có tới hơn 80% diện tích ruộng của Thủy Trầm đã thành ao. Hộ nhàng nhàng bình quân cũng kiếm lời 30 - 40 triệu đồng/năm, nhưng thiên nhiên đã cướp đi tất cả...
Cơn lũ dữ quay cuồng đến tận bây giờ vẫn còn như hiển hiện trong tấm trí ông Đinh Văn Vui: “Đêm lũ, tôi ngồi trong lều mà không dám bước ra ngoài. Nước trắng đồng, ngày càng dâng cao, cả làng quây lưới hòng giữ cá mà không kịp. Tôi ghé mắt nhìn ra, thấy từng đàn cá, đỏ ối mềm mại vượt lưới mà lòng đau cắt như đứt từng khúc ruột”.
Không ít hộ trong làng đang khấp khởi vì những tưởng đổi đời nhà cá chép vậy mà chỉ một lát họ trắng tay.
Tại những nơi chúng tôi đi qua, lãnh đạo chính quyền cùng đại diện các đoàn thể đều đang tổng hợp số liệu thiệt hại. Các thành viên báo cáo nhanh những thiệt hại để trưởng bản, thôn kịp báo cáo lên phường, các ban, ngành, đoàn thể, đề có biện pháp hỗ trợ. Sau trận lũ quét này, những chỉ tiêu phát triển kinh tế cuối năm về kinh tế của nhiều địa phương cũng... tiêu theo dòng nước.
Rõ ràng một điều ai cũng biết là sau lũ lụt sẽ có những thiệt hại về người và kinh tế nhưng khi về tận nơi, chứng kiến cảnh người dân bàng hoàng đau xót trong buổi dọn chiến trường, mới thấy con lũ chẳng từ ai, nó cuốn đi tất cả..., để lại chồng chất khổ đau cho người dân nơi đây.
Trọng Hiếu | |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tạm thông xe quốc lộ 70 đoạn Lào Cai - Yên Bái 13/08/2008 17h11 (GMT+7) Quốc lộ 70 đoạn Lào Cai - Yên Bái đã được tạm thông vào lúc 15h chiều nay (13/8) sau 5 ngày tê liệt hoàn toàn. Với việc thông quốc lộ 70, tuyến đường bộ huyết mạch nối Lào Cai với các tỉnh miền xuôi đã chính thức được thông, giải tỏa hàng trăm xe tải trọng lớn của hàng chục tỉnh, thành phố trong cả nước bị ùn tắc tại Phố Ràng (huyện lỵ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từ nhiều ngày qua. | Việc thông tuyến QL 70 đã giải toả hàng trăm xe tải trọng lớn bị ùn tắc tại Phố Ràng nhiều ngày qua. (Ảnh Thanh Nam) | Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở đất đá lớn, công tác khắc phục mới chỉ giải quyết được 1 khối lượng nhỏ và chỉ cho phép 1 làn xe tải lưu thông. Các xe tải trọng nhỏ, xe con, xe khách vẫn phải đi tuyến quốc lộ 279 đoạn Bảo Yên – Bắc Quang. Song song với việc điều tiết lưu thông, việc khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến vẫn được tiến hành hết sức khẩn trương trong nỗ lực tìm lại sự êm thuận, an toàn cho các phương tiện. Trước đó, vào 19h ngày 11/8, tuyến quốc lộ 279 đoạn Bảo Yên (Lào Cai) nối với quốc lộ 2 thuộc địa phận huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã thông kỹ thuật và đến 8h ngày 12/8 chính thức thông xe, nhưng mới chỉ ưu tiên cho xe chở khách du lịch, xe tải trọng nhỏ lưu thông. Như vậy, đến nay, các tuyến quốc lộ: 279, 4E, 70 và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội đã thông. Chỉ còn tuyến quốc lộ 4D (Lào Cai – Lai Châu) chưa khắc phục xong do sạt lở nhiều điểm, trong đó có nhiều điểm sạt lớn, nhất là khu vực đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), dự báo phải mất 1 tuần nữa mới có thể thông xe trên tuyến đường này. Thanh Nam – Phạm Đức var cFontSize= readCookie("fontSize"); if (cFontSize==3){ makeBigerFont('pageContent'); }else{ makeSmallerFont('pageContent'); }
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Yên Bái đối mặt thảm họa môi trường sau lũ 13/08/2008 15h47 (GMT+7) Đến trưa nay, 13/8, nhiều tuyến phố ở TP Yên Bái tuy nước lũ đã rút nhưng lượng bùn bám trên mặt đường còn dày đặc, mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi. Người dân Yên Bái hiện đang khẩn trương thu dọn "chiến trường" sau lũ, trong khi đó, nhiều nơi chưa có điện nước khiến các gia đình phải mất tiền thuê nhân công, thuê máy bơm để thu dọn bùn rác. | Người dân lo dựng lại nhà sau khi lũ rút. (Ảnh Việt Lương) | Nhiều hộ dân cho biết bị hỏng hết các đồ điện tử như tivi, tủ lạnh... vì ngập nước. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn cả là tình trạng ô nhiễm môi trường sau khi lũ rút. Hiện tại, mùi hôi thối đã tràn khắp thành phố. Để phòng dịch bùng phát, ngành y tế cũng đã xuống tận nơi phát thuốc khử trùng, hướng dẫn nhân dân phòng dịch. Song theo một số người dân ở TP Yên Bái, vì nước sạch chưa có, lượng bùn đất bám khắp các ngõ ngách trong nhà, ngoài phố dày đặc nên nguy cơ bùng phát dịch là khó tránh khỏi. Việt Lương var cFontSize= readCookie("fontSize"); if (cFontSize==3){ makeBigerFont('pageContent'); }else{ makeSmallerFont('pageContent'); }
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Những tấm lòng trong cơn mưa lũ | Trong cơn nước lũ, ở những nơi hiểm nghèo nhất, tình người giúp đỡ nhau khi hoạn nạn thật cảm động… Hôm qua, sau 4 ngày bị cô lập hoàn toàn một số xe ôtô đã vào được thị trấn Cổ Phúc huyện lỵ của huyện Trấn Yên. Đây là một huyện ven sông Hồng, nằm trong tâm lũ của tỉnh Yên Bái, hoàn toàn bị cô lập trong những ngày qua. Ngoài con đường liên xã duy nhất thì quốc lộ 37 đi qua huyện Trấn Yên, vẫn bị ách tắc, các phương tiện chưa thể lưu thông được. Trên con đường gập ghềnh vào thị trấn chúng tôi bắt gặp từng thửa ruộng đang thì con gái, nay ngập trong bùn, lưa thưa như những vạt cỏ mọc trộm trong nắng hè, vài cây ngô đến kỳ thu hoạch chỉ còn nhìn thấy ngọn đang úa vàng cố vươn mình trong dòng nước đục ngầu. Hiện nay tại huyện Trấn Yên nước sông Hồng vẫn dâng cao, gây ngập úng diện rộng, gần 4000 hộ phải di dời, 2500 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, các xã Việt Thành, Báo Đáp, Đào Thịnh vẫn bị cô lập, toàn thị trấn bị mất điện, mất nước, quang cảnh điêu tàn và ô nhiễm nghiêm trọng. Trên đường vào thị trấn, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến chị Ngô Thị Hoa ở thôn Ninh Thuận, xã Ngoa Quán, dìu chồng là thương binh hạng 3/4 buồn bã nhìn ra thửa ruộng nằm ven sông Hồng của mình. 6 sào ruộng của gia đình chị hôm trước còn xanh mơn mởn, nay chỉ còn một bãi bùn lầy thâm nâu. Cảm động hơn khi chúng tôi được biết, chồng chị kiệt sức vì trong những ngày qua liên tục chèo thuyền đi cứu hộ, vận chuyển đồ đạc cho những gia đình hàng xóm. Còn ở tổ dân cư số 1 nằm ở ven sông Hồng, nơi nước lũ dâng lên đầu tiên trong thị trấn, anh Đặng Tâm Lý vẫn còn cảm động khi nhớ lại đêm hôm đó, khi nước lên: “Người Việt Nam có truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Việc hàng xóm giúp nhau trong hoạn nạn những ngày qua khiến tôi rất xúc động. Nhà tôi ở đầu kè, nơi nguy hiểm nhất, luôn được giúp đỡ, túc trực xem mực nước lên như thế nào để di chuyển”. Trong cơn nước lũ ở những nơi hiểm nghèo nhất như huyện Trấn Yên, tình người giúp đỡ nhau khi hoạn nạn thật cảm động. Thế nhưng buồn thay lại có những người lợi dụng tình cảnh khó khăn để trục lợi. Đoàn tàu Lào Cai 2, từ Lào Cai về Hà Nội, do sự cố phải nằm đợi ở ga Cổ Phúc, huyện Trấn Yên: những người lái xe ôm đã tự nâng giá gấp đôi, từ 50.000đ lên 100.000đ, khi chở khách về thành phố Yên Bái. Hay giá thức ăn cũng bị đội lên rất nhiều gây ức chế cho hành khách đi tàu. Ngoài đoàn tàu này, còn có 4 đoàn tàu khác trên đường từ Lào Cai về Hà Nội phải nằm đợi ở các ga dọc tuyến đường sắt Lào Cai, Yên Bái. Một đoàn tàu từ Hà Nội lên cũng phải dừng tại Yên Bái. 22 giờ đêm hôm qua, tại ga Yên Bái, nhiều hành khách chờ đợi tàu chạy từ Yên Bái về Lào Cai trong sự âu lo, thấp thỏm, ai cũng rầu rĩ bơ phờ, chờ tin từ nhà ga. Chị Trần Thị Vân, ở tổ 31, phố Mới, thành phố Lào Cai nói: “Thức ăn chỉ có mì tôm, với nước trắng thôi, cái gì cũng đắt đỏ, nhà ga cũng không thông báo cụ thể. Giá phòng trọ cũng rất đắt, 100.000 đ/tối, mà phòng trọ cũng không đảm bảo vệ sinh và an ninh”. Dự báo nước lũ còn diễn biến phức tạp, nhưng có quá nhiều cảm xúc trái ngược nhau từ việc khắc phục hậu quả của cơn lũ này./. Đình Hiếu |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nén tâm nhang | | Ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thắp hương tưởng niệm các nạn nhân trong đợt lũ quét tại thôn Tùng Chỉn 1, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát | | Xin thắp nén tâm nhang xót thương trước những người thiệt mạng do mưa lũ tràn qua các tỉnh miền núi phía Bắc. Đó là thảm hoạ thiên tai bất khả kháng, do cơn bão số 4 gây ra. (VOV)_ Những ngày này, những ai có lương tâm đều đau đáu hướng về những địa phương bị thiệt hại nặng: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quang Ninh, Phú Thọ… Thật khó lòng cầm nổi nước mắt trước cảnh bản người Dao Tủng Chỉn, xã Trình Tường, huyện Bát Xát bị san phẳng và có tới 20 người bị mất tích. Cả số người chết và mất tích tính đến sáng 12/8 đã lên tới 154 người. Hy vọng, trong số những người mất tích, chúng ta sẽ tìm và cứu được những người sống sót. Những năm vừa qua, cứ mỗi mùa mưa bão, lũ, chúng ta phải chứng kiến thảm họa về người và của diễn ra ở nơi này, nơi kia. Thường gặp nhất là ở các tỉnh ven biển miền Trung và các tỉnh miền núi. Trong cơn hoạn nạn, chúng ta cũng yên lòng phần nào bởi Chính phủ cùng chính quyền các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, đã tập trung ứng cứu rất kịp thời. Lần này, ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hàng nghìn bộ đội Quân khu II, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ, cùng cán bộ các địa phương, các phóng viên băng qua thác lũ vào các bản xa cứu dân. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng các đoàn thể kịp thời mang tiền, hàng cứu trợ các gia đình gặp nạn. Việt Nam được các tổ chức thế giới xác nhận là một trong những nước dễ bị thiên tai đe doạ. Thảm họa do biến đổi khí hậu trái đất, thảm họa suy giảm môi trường treo lơ lửng trước mắt chúng ta – một dân tộc lam lũ và kiên cường. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, giảm đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra. Mỗi lần có thảm hoạ, dù ở mức độ nặng nhẹ khác nhau, với tinh thần lá lành đùm lá rách, với truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, mỗi người trong chúng ta lại góp sức và có những hành động thiết thực trong công tác từ thiện. Khi cơn đau tạm lắng, thảm hoạ bão lũ gợi ra cho chúng ta nhiều băn khoăn: Phải tiếp tục làm gì để ngăn chặn việc chặt phá rừng đầu nguồn? Phải quy hoạch xây dựng thế nào để dân vào ở những địa bàn bền vững hơn, tránh được thảm hoạ hung dữ từ thiên nhiên? Trong tương lai lâu dài, một vấn đề đặt ra cho Việt Nam chúng ta, ấy là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân mà vẫn giải được bài toán bảo vệ môi trường?./.
| Trương Hữu Lợi (Báo TNVN) |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Tư, 13/08/2008, 08:14 (GMT + 7) Tổng công ty hàng không Việt Nam:
| Ủng hộ đồng bào bị bão lụt 200 triệu đồng | | | --> QĐND Online - Ngày 13-8, cán bộ và công nhân lao động Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) đã đóng góp số tiền 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng) gửi tới các tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ, góp phần hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Cụ thể, VNA ủng hộ tỉnh Lào Cai và Yên Bái mỗi tỉnh40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng); các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Cạn mỗi tỉnh30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). Phúc Thắng |
|