Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<1718192021>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ducnam  
#361 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:44:23(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

cô bé này.ở đây chúng mình cùng như vậy mà mỗi người một hoàn cảnh,nhưng chúng ta là một gia đình lớn bé ko phải lo đâu.bé cứ đăng tinh lên là tha hồ mà chọn lựa các anh trên này hầu như là vẫn còn độc thân đấy


cái bác ngoi_hanhphuc này có vợ roài còn léng phéng ở đây làm gì vậy ta, định kiếm chút cháo àh.không cẩn thận tối vợ lại cho nằm ngoài xa lông thì khốn thì khốn kakkaaaaa 
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#362 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:50:40(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:
 Chưa được sự đồng ý của CSC thì em hổng dám àh. Vào nhà để chúc CSC gặp nhiều may mắn mà hớt tay trên của CSC thì e rằng không hay cho lắm!


ngoclinh àh CSC nhiều lắm roài thui anh em mình làm quen đi nha
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ngoi_hanhphuc  
#363 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:52:04(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

cô bé này.ở đây chúng mình cùng như vậy mà mỗi người một hoàn cảnh,nhưng chúng ta là một gia đình lớn bé ko phải lo đâu.bé cứ đăng tinh lên là tha hồ mà chọn lựa các anh trên này hầu như là vẫn còn độc thân đấy


cái bác ngoi_hanhphuc này có vợ roài còn léng phéng ở đây làm gì vậy ta, định kiếm chút cháo àh.không cẩn thận tối vợ lại cho nằm ngoài xa lông thì khốn thì khốn kakkaaaaa 
kakaka chào pác hôm nay vợ ốm ko nấu cơm nên cho em đi ăn phở kakaka thỉnh thoảng đổi món lạ miệng ngon quá
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline vinh_man  
#364 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:52:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Anh đi Thủ đô gặp được Admin, gặp được hanoi_thuong, lại cả thuong_hanoi, cả hahaha,
cả haycolentoioi, cả The Rock, cả khatvong ở Xà Ghềnh ra chỉ mỗi có Chimsonca là không thấy mô cả.
Cái đẹp thật khó kiếm tìm.
Dẫu sao cũng chúc em sức khỏe! Còn anh đây thì buồn thối cả người.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ducnam  
#365 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 04:57:06(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

cô bé này.ở đây chúng mình cùng như vậy mà mỗi người một hoàn cảnh,nhưng chúng ta là một gia đình lớn bé ko phải lo đâu.bé cứ đăng tinh lên là tha hồ mà chọn lựa các anh trên này hầu như là vẫn còn độc thân đấy


cái bác ngoi_hanhphuc này có vợ roài còn léng phéng ở đây làm gì vậy ta, định kiếm chút cháo àh.không cẩn thận tối vợ lại cho nằm ngoài xa lông thì khốn thì khốn kakkaaaaa 
kakaka chào pác hôm nay vợ ốm ko nấu cơm nên cho em đi ăn phở kakaka thỉnh thoảng đổi món lạ miệng ngon quá


cái pác ngoi_hanhphuc này ăn phở ở nhà chán roài nên lên diễn đàn này đổi món àh
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline hainam  
#366 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 05:47:20(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

CSC có nhiều chàng theo đuổi quá nhỉ! Ko biết cậu đã tìm được chàng nào ưng ý chưa nhỉ. Chúc cậu gặp nhiều may mắn nhé!

 Nhưng nhớ chuyển nhượng bớt cho tớ vài chàng để tớ tìm hiểu nhé! Thân phận chị em mình cũng khổ...

....Vài chàng cơ à.Liệu rằng ...em có thể ''kham'' nổi hết không
Offline hahaha2008  
#367 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 09:55:30(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Anh đi Thủ đô gặp được Admin, gặp được hanoi_thuong, lại cả thuong_hanoi, cả hahaha,
cả haycolentoioi, cả The Rock, cả khatvong ở Xà Ghềnh ra chỉ mỗi có Chimsonca là không thấy mô cả.
Cái đẹp thật khó kiếm tìm.
Dẫu sao cũng chúc em sức khỏe! Còn anh đây thì buồn thối cả người.



Tại bác đấy. nếu bác nhiệt tình với em.....chăm sóc em , và thành tâm có lẽ em đã tiết lộ số điện thoại và chỗ làm việc của SC cho bác và cứ thế bác chỉ cần đứng đợi ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Và tuýt còi là tóm gọn SCa thôi mà. Tại bác không có tự tin đấy thôi. Vậy để lần sau anh nhé.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hahaha2008  
#368 Đã gửi : 19/08/2008 lúc 09:59:58(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

CSC có nhiều chàng theo đuổi quá nhỉ! Ko biết cậu đã tìm được chàng nào ưng ý chưa nhỉ. Chúc cậu gặp nhiều may mắn nhé!

 Nhưng nhớ chuyển nhượng bớt cho tớ vài chàng để tớ tìm hiểu nhé! Thân phận chị em mình cũng khổ...




Chào em Ngoc Linh ! Tên rất quen.Anh thấy em nên lập một topic như của Son Ca ấy. Nhưng với một nội dung thống thiết hơn......như là " Cần bạn trai gấp" chẳng hạn biết đâu còn gây sự chú ý gấp ngàn lần ấy chứ.Em thử nghiên cứu điều đó xem sao?Thân ái
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline ducnam  
#369 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 02:34:55(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết:

CSC có nhiều chàng theo đuổi quá nhỉ! Ko biết cậu đã tìm được chàng nào ưng ý chưa nhỉ. Chúc cậu gặp nhiều may mắn nhé!

 Nhưng nhớ chuyển nhượng bớt cho tớ vài chàng để tớ tìm hiểu nhé! Thân phận chị em mình cũng khổ...




Chào em Ngoc Linh ! Tên rất quen.


hahaha ơi anh nghe cái câu này cũng thấy quen quen
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline vinh_man  
#370 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 04:13:33(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Tại bác đấy. nếu bác nhiệt tình với em.....chăm sóc em , và thành tâm có lẽ em đã tiết lộ số điện thoại và chỗ làm việc của SC cho bác và cứ thế bác chỉ cần đứng đợi ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Và tuýt còi là tóm gọn SCa thôi mà. Tại bác không có tự tin đấy thôi. Vậy để lần sau anh nhé.


Ối trời ơi! hahaha thân ái của tôi ơi!? Thế nào gọi là nhiệt tình, thế nào gọi là chăm sóc hả hahaha. Lại còn túm gọn nữa, là thế nào đây. Vinh_man anh cho rằng, hai trái tim phiêu dạt sẽ gặp nhau nếu như có duyên có số và cả một chút sóng nhiệt tình đưa đẩy của người ngòai nữa (cụ thể ở đây là hahaha và hanoi_thuong). Còn anh tự ti thân phận quê mùa, ra Hà Lội như nai tơ ra phố, ngơ ngác đến buồn cười. Chỉ đi cho khỏi vào đường một chiều đã bạc cả mặt ra rồi. Cái giúp đỡ là hahaha phải tự hiểu mà làm chứ, chẳng nhẽ anh lói ra, người ta (có thể là cả hahaha) lại bảo cho là Đũa mốc đòi chòi mâm son thì khổ. Lần sau thì nhất định là phải nhờ hahahha và xe máy của hahaha rồi. Lần sau hahaha và bạn vào xứ Nghệ, Vinh_man tôi cũng sẽ hết lòng chứ không ậm ờ nước đôi như lần trước nữa.
Nào ta nhắc lại câu khẩu hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đòan kết, đòan kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công".
Chúc hahaha và cả Sơn Ca nữa luôn luôn có được niềm vui sống.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hahaha2008  
#371 Đã gửi : 20/08/2008 lúc 09:26:28(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Bác Vinh Man ởi ! Cơ chế ngoài Hà Nội này khác bác ạ. Này nhé bác muốn "tóm được SCa" bác phải cố gắng, chuyện trọng đại không thể mang ra trước bàn dân thiên hạ được.Kẻo sẽ có người nói em là PR cho họ.....E thấy chỉ có gặp được Sơn Ca bác mới xua tan đi được giấc mộng trầm kha hiện nay của bác.Bác nên chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì có thể.Và chờ đợi đến giờ G là hành động thôi......Khẩu hiệu em dánh cho bác là câu nói nổi tiếng của HCM là " Chắc thì đánh, không chắc không đánh, đánh là phải thắng".
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vinh_man  
#372 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 04:27:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Bác Vinh Man ởi ! Cơ chế ngoài Hà Nội này khác bác ạ. Này nhé bác muốn "tóm được SCa" bác phải cố gắng, chuyện trọng đại không thể mang ra trước bàn dân thiên hạ được.Kẻo sẽ có người nói em là PR cho họ.....E thấy chỉ có gặp được Sơn Ca bác mới xua tan đi được giấc mộng trầm kha hiện nay của bác.Bác nên chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì có thể.Và chờ đợi đến giờ G là hành động thôi......Khẩu hiệu em dánh cho bác là câu nói nổi tiếng của HCM là " Chắc thì đánh, không chắc không đánh, đánh là phải thắng".


Kiểu lày thì anh cả đời không đánh.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#373 Đã gửi : 22/08/2008 lúc 04:47:12(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Bác Vinh Man ởi ! Cơ chế ngoài Hà Nội này khác bác ạ. Này nhé bác muốn "tóm được SCa" bác phải cố gắng, chuyện trọng đại không thể mang ra trước bàn dân thiên hạ được.Kẻo sẽ có người nói em là PR cho họ.....E thấy chỉ có gặp được Sơn Ca bác mới xua tan đi được giấc mộng trầm kha hiện nay của bác.Bác nên chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì có thể.Và chờ đợi đến giờ G là hành động thôi......Khẩu hiệu em dánh cho bác là câu nói nổi tiếng của HCM là " Chắc thì đánh, không chắc không đánh, đánh là phải thắng".


Kiểu lày thì anh cả đời không đánh.
Không Ðược nhụt trí như thế hỡi người anh em.
Ðánh chứ,phải Ðánh ..thật lớn là Ðằng khác.
Lần này Ðể Hainam làm quân sư cho,thua keo này ta lại bày keo khác,ngày xưa dân tộc Việt Nam nhỏ bé thế mà còn Ðánh thắng cả Pháp và Mĩ, là vì chúng ta biết Ðoàn kết nhau lại, vậy thì nay có cớ gì mà chúng ta lại không cùng nhau Ðoàn kết ,cùng nhau ...kưa Chimsonca.Nam mỗ này tin là cái ''Pháo Ðài'' này không phải là ''bất khả xâm phạm''..
Offline vinh_man  
#374 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 03:17:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Không Ðược nhụt trí như thế hỡi người anh em.
Ðánh chứ,phải Ðánh ..thật lớn là Ðằng khác.
Lần này Ðể Hainam làm quân sư cho,thua keo này ta lại bày keo khác,ngày xưa dân tộc Việt Nam nhỏ bé thế mà còn Ðánh thắng cả Pháp và Mĩ, là vì chúng ta biết Ðoàn kết nhau lại, vậy thì nay có cớ gì mà chúng ta lại không cùng nhau Ðoàn kết ,cùng nhau ...kưa Chimsonca.Nam mỗ này tin là cái ''Pháo Ðài'' này không phải là ''bất khả xâm phạm''..


Hay thật! Cứ đánh thua là quay ngược 180 độ làm quân sư, xui dại người khác ra tuyến đầu.
Đúng là "Máu ở chiến trường hoa ở đây".
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#375 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 05:31:55(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Không Ðược nhụt trí như thế hỡi người anh em.
Ðánh chứ,phải Ðánh ..thật lớn là Ðằng khác.
Lần này Ðể Hainam làm quân sư cho,thua keo này ta lại bày keo khác,ngày xưa dân tộc Việt Nam nhỏ bé thế mà còn Ðánh thắng cả Pháp và Mĩ, là vì chúng ta biết Ðoàn kết nhau lại, vậy thì nay có cớ gì mà chúng ta lại không cùng nhau Ðoàn kết ,cùng nhau ...kưa Chimsonca.Nam mỗ này tin là cái ''Pháo Ðài'' này không phải là ''bất khả xâm phạm''..


Hay thật! Cứ đánh thua là quay ngược 180 độ làm quân sư, xui dại người khác ra tuyến đầu.
Đúng là "Máu ở chiến trường hoa ở đây".
Hainam thi thua thật rồi( chỉ muốn xin Ðời hai chữ BÌNH YÊN mà thôi).
Thống nhất là ngồi uống nước nhân trần cho nó lành,mơ ước viển vông mệt lắm.
Quân sư cứ chịu khó ,Ðầu tư thời gian mà ..theo cái vụ này nha ( không bỏ thì phí công lắm).có công mài sắt có ngày lên kim mà 
Offline ducnam  
#376 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 05:47:36(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
các pác àh, các pác có đánh cả đời chắc cũng không cưa nổi chimsonca đâu các pác nên mua nhân trần về mà uống cho mát kakakkaaaaaaaa
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline vinh_man  
#377 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 04:42:54(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
các pác àh, các pác có đánh cả đời chắc cũng không cưa nổi chimsonca đâu các pác nên mua nhân trần về mà uống cho mát kakakkaaaaaaaa


Gửi tới hainam và cả Ducnam:
Tình yêu là một thứ gì đó thật kinh hoàng. Muốn quên mà nó lại cứ nhớ. Muốn bỏ chạy mà lại
quay về. Tình yêu là một thứ gì đó vượt qua cả nhân phẩm, danh dự, khoa học v.v.. các thứ
nữa. TY có lẽ nó chỉ kém một chút so với Tổ quốc và niềm tin Tôn giáo thôi. Điều này
Vinh_man tôi đã được trải nghiệm. Thật là đau khổ vô bờ bến. Tình yêu gần với quỷ Lucife
hơn là gần với Chúa trời.
Cái khổ của con người ta ở chỗ không thể sống mà không yêu.
Cái vụ Sơn ca này thật đau đầu hết chỗ nói. Nói về danh dự làm trai thì Vinh_man tôi cũng
chẳng còn tí nào mà mất, nhưng nói về trái tim đang đập thì Vinh_man tôi vẫn còn có thể yêu.

To Ducnam:
Bạn là người công giáo hả?. Tôi nhớ có lần bạn sophan_t khuyên tôi nên tin vào Chúa trời.
Bây giờ tôi đã là người công giáo rồi. Một Ki tô hữu mới toanh. Một con chiên lạc quay về
với người chăn dắt. Tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúa đã nâng đỡ tâm hồn
tôi. Tôi tin vào Ngài, tin vào giáo lý của Ngài rao giảng.
Thầy tôi An tôn Sê - khốp có nói rằng: Chỉ rất ít người mới hiểu được Chúa trời cao cả như
thế nào. Tôi nghe lời thầy tôi. Tôi đi tìm Chúa.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hoanganh81  
#378 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 05:45:30(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Cái j cũng có thể thua,nhưng lòng tin thì ko thể thua,cố gắng lên đồng chí Vinh_Man.Mình ủng hộ bác,còn nếu như ko đủ sức,thì để mình tiếp tục con đường chinh phục chim sơn ca mà bác và các bạn đã lựa chọn cho
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline hahaha2008  
#379 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 05:45:47(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
các pác àh, các pác có đánh cả đời chắc cũng không cưa nổi chimsonca đâu các pác nên mua nhân trần về mà uống cho mát kakakkaaaaaaaa


làm sao trong một cuộc chiến đấu lại có những lời này?Bác Vinh Man, Hai Nam ko nên mất tự tin như thế.Hãy cố gắng lên.Đừng vì vài lời đó mà......thối chí.Còn nếu thực sự bác Vinh Man tin vào Chúa Trời , thì hãy tin là mọi việc bác làm không phải là phục vụ cho lợi ích của bác mà là làm hiển vinh danh Chúa,có lẽ đó là sự thử thách của Chúa dành cho anh đấy, Chúa chẳng bao giờ đặt ra những nan đề quá sức của chúng ta đâu.....Anh hãy tin là thế. Sơn Ca cũng là 1 cô gái bình thường cơ mà. Đâu rồi Người hùng thành Vinh ? Đâu rồi Dũng sỹ Cổ Loa ( Hai Nam)? Hãy đứng dậy đi nào.Trong vòng 10h đồng hồ tới ai gọi cho tôi trước, tôi sẽ cung cấp một số chi tiết quan trọng quyết định việc 'tóm gọn" Sơn Ca....
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vinh_man  
#380 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 06:21:06(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:

Bác Vinh Man, Hai Nam ko nên mất tự tin như thế.Hãy cố gắng lên.Đừng vì vài lời đó mà......thối chí.Còn nếu thực sự bác Vinh Man tin vào Chúa Trời , thì hãy tin là mọi việc bác làm không phải là phục vụ cho lợi ích của bác mà là làm hiển vinh danh Chúa,có lẽ đó là sự thử thách của Chúa dành cho anh đấy, Chúa chẳng bao giờ đặt ra những nan đề quá sức của chúng ta đâu.....Anh hãy tin là thế. Sơn Ca cũng là 1 cô gái bình thường cơ mà. Đâu rồi Người hùng thành Vinh ? Đâu rồi Dũng sỹ Cổ Loa ( Hai Nam)? Hãy đứng dậy đi nào.Trong vòng 10h đồng hồ tới ai gọi cho tôi trước, tôi sẽ cung cấp một số chi tiết quan trọng quyết định việc 'tóm gọn" Sơn Ca....


Mình không đầu hàng, cũng không bỏ chạy nhưng cũng ngại... tấn công. Mình nằm chờ sung
rụng. Còn Chúa không thử thách mình những việc thế này đâu hahaha ạ. (Nhắc nhẹ hahhaha:
Không vô cớ kêu tên ta là Chúa trời của ngươi). Đây thì mình đứng dậy, rệu rã lắm rồi, nhưng
cứ cố chuyến nữa xem sao. Chuyến này thua lại cố chuyến nữa... Thật là một sự đày ải.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (7)
38 Trang«<1718192021>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.