  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nhomvungtau đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết: Mấy hôm ông anh trai đi công tác mượn máy mang đi nên không online được. Cảm ơn các pác đã không để nhà em lạnh lẽo nhé. Nào, vẫn đang 1 mình đây. Nghe cư dân mạng đồn có pác nào đăng ký vậy nhỉ? Hạ Long ah? Nhưng Hà Nội vẫn thích hơn. Có gia đình, có bạn bè và có 1 công việc ổn định nữa. Hay Hạ Long lên Hà Nội đi? Đang mệt đây, có bác nào chia sẻ không? Thành phố Hồ Chí Minh bao giờ cũng có những nét dễ thương rất đặc trưng, trong Liên Minh Niềm Tin &567 hy vọng sẽ có nhiều bạn "nhìn cũng được ".Một chuyến thăm tp.HCM hy vọng có nhiều điều thú vị ! "Chim trời, cá nước" thành ngữ này có kết nối các thành viên của nhóm Vũng Tàu với Chimsonca08 không nhỉ ? Viết là nhóm, nhưng nghe nói lại chỉ là một ông. Thôi rồi! Lại thêm một ông muốn xơ xác cuộc đời nữa rồi! Rõ khổ! Biết khổ mà cứ lao vào làm gì không biết nữa!? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Xem ra đây là cuộc chiến trường kỳ, vì mục đích lâu dài và có vẻ cam go đấy.Có lẽ quyền quyết định cuối cùng là cô Sơn Ca này thôi......Mệt nhỉ? Mau tìm lấy một khoảng trời và một cành cây vững chắc mà đậu đi Sơn Ca.Kẻo topic này nổ tung lên vì chiến tranh mất.... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Ấy chết,bỏ bao nhiêu công sức,vất vả bao nhiêu ngày tháng,sắp sửa Ðến ngày ...hái quả thì lại ''bỏ của'' chạy lấy người như thế này hay sao,hả ''ông Ðồ Ðệ'' của tui ơi? Phải Pro lên chứ ,chú là chú có nhiều Ðiều kiện nhất trong tất cả các anh em ở Ðây Ðấy. Các cụ ngày xưa có câu: nhất cự ly,nhì tốc Ðộ.cự ly thì chú là...gần nhà Chimsonca nhất,cơ hội rõ mười mươi như thế còn gì,chỉ cần chú cố gắng ...tăng tốc lên thêm một chút nữa, cố gắng phong toả Ðường Ði lối về của Chimsonca,cấm vận bạn trai theo Ðuổi nàng( nếu cần thì sẵn sàng dùng hành Ðộng quân sự,Ðấm vỡ mõm bất cứ thằng nào dám cả gan ,mon men, ve vãn nàng) thì ...trắc chắn Chimsonca xẽ Ðổ ngay thôi,xẽ khăn gói gió Ðưa về làm...bà hai của chú thôi mà  . Thế nhớ người anh em,anh mà có Ðiều kiện như của chú thì trắc rằng Chimsonca có mà bay vào mắt Ðược với anh,có mà về làm mẹ của mấy thằng ''cu con'' từ lâu rồi   . cố gắng lên nha người anh em,Chimsonca Ðang Ðợi chú kia kìa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Ấy chết,bỏ bao nhiêu công sức,vất vả bao nhiêu ngày tháng,sắp sửa Ðến ngày ...hái quả thì lại ''bỏ của'' chạy lấy người như thế này hay sao,hả ''ông Ðồ Ðệ'' của tui ơi? Phải Pro lên chứ ,chú là chú có nhiều Ðiều kiện nhất trong tất cả các anh em ở Ðây Ðấy. Các cụ ngày xưa có câu: nhất cự ly,nhì tốc Ðộ.cự ly thì chú là...gần nhà Chimsonca nhất,cơ hội rõ mười mươi như thế còn gì,chỉ cần chú cố gắng ...tăng tốc lên thêm một chút nữa, cố gắng phong toả Ðường Ði lối về của Chimsonca,cấm vận bạn trai theo Ðuổi nàng( nếu cần thì sẵn sàng dùng hành Ðộng quân sự,Ðấm vỡ mõm bất cứ thằng nào dám cả gan ,mon men, ve vãn nàng) thì ...trắc chắn Chimsonca xẽ Ðổ ngay thôi,xẽ khăn gói gió Ðưa về làm...bà hai của chú thôi mà  . Thế nhớ người anh em,anh mà có Ðiều kiện như của chú thì trắc rằng Chimsonca có mà bay vào mắt Ðược với anh,có mà về làm mẹ của mấy thằng ''cu con'' từ lâu rồi   . cố gắng lên nha người anh em,Chimsonca Ðang Ðợi chú kia kìa  cái này chắc là "muốn ăn gắp bỏ cho người" đây!!  | sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Lâu lắm mới gặp anh Phong Trần Dạo này anh khỏe không ah? Em vẫn bt, chắc giữa tháng 9 em vô sài gòn công tác mấy ngày. Có gì hẹn gặp anh Na và mọi người nha Anh cũng khỏe Sơn ca ạ. Em không hỏi thăm nhưng anh cũng cứ nói. Em có vào Nghệ An thì điện thoại cho anh nhé. Anh khỏe lắm. Thật đấy! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Kiểu này thì tóc mình chắc bạc sớm vì lo lắng mất thôi. Bây giờ mình mới hiểu khái niệm đông như châu chấu là như thế nào. Sơn ca ơi! Anh sắp ra Hà Nội lần nữa. Anh em mình gặp nhau ở đâu đó có được không. Anh đảm bảo trăm phần trăm rằng, anh sẽ không làm em phải tuyệt vọng đâu. P/s: Lâu ngày tự dưng lại muốn làm thơ Quả này mà không dứt điểm đi thì diễn đàn ta thành người Bắc Âu, tóc bạch kim hết. Chưa thấy người nào thành người bắc âu .nhưng mà lại thấy Vinh Man thành ông Ngũ Viên trong Ðông Chu Liệt Quốc rồi. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Lâu lắm mới gặp anh Phong Trần Dạo này anh khỏe không ah? Em vẫn bt, chắc giữa tháng 9 em vô sài gòn công tác mấy ngày. Có gì hẹn gặp anh Na và mọi người nha Anh cũng khỏe Sơn ca ạ. Em không hỏi thăm nhưng anh cũng cứ nói. Em có vào Nghệ An thì điện thoại cho anh nhé. Anh khỏe lắm. Thật đấy! To Chimsonca: em gái ơi có nhận lời thì cũng nói ...từ,từ thôi nha,anh sợ ''ai Ðó'' nhỡ mà bị huyết áp cao thì nguy hiểm lắm    .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Chưa thấy người nào thành người bắc âu .nhưng mà lại thấy Vinh Man thành ông Ngũ Viên trong Ðông Chu Liệt Quốc rồi.  Đúng là bạn hiền, tri kỷ, tư tưởng lớn gặp nhau. Khi viết những dòng đó, tôi nghĩ đến Ngũ Tử Tư chứ không phải là dân Bắc Âu. Trong sử Tàu, mình khoái Quan Công, Ngũ Viên, Quản Dy Ngô gần gần bằng nhau. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Chưa thấy người nào thành người bắc âu .nhưng mà lại thấy Vinh Man thành ông Ngũ Viên trong Ðông Chu Liệt Quốc rồi.  Đúng là bạn hiền, tri kỷ, tư tưởng lớn gặp nhau. Khi viết những dòng đó, tôi nghĩ đến Ngũ Tử Tư chứ không phải là dân Bắc Âu. Trong sử Tàu, mình khoái Quan Công, Ngũ Viên, Quản Dy Ngô gần gần bằng nhau. đề nghị 2 pác này tập chung vào chuyên môn đi.  | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: To ngoi_hanhphuc : hôm nay mới biết người anh em ở gần nhà tui hôm nào rảnh điện thoai cho tui anh em minh di ca phê nhé 0982024763 | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Chưa thấy người nào thành người bắc âu .nhưng mà lại thấy Vinh Man thành ông Ngũ Viên trong Ðông Chu Liệt Quốc rồi.  Đúng là bạn hiền, tri kỷ, tư tưởng lớn gặp nhau. Khi viết những dòng đó, tôi nghĩ đến Ngũ Tử Tư chứ không phải là dân Bắc Âu. Trong sử Tàu, mình khoái Quan Công, Ngũ Viên, Quản Dy Ngô gần gần bằng nhau. Kakaka,còn Hainam thì trót hâm mộ Quan Công từ bé mất rồi ( hộ tống Nhị Kiều qua ngũ ải trảm lục tướng mà tinh thần không hề ''xao Ðộng'',quả là người anh hùng cái thế). Hainam tôi mới chỉ có ''hộ tống'' nhất kiều thôi mà tinh thần nhiều lúc còn ''linh tinh'' quá, quả là Ðáng hổ thẹn với các bậc ''thánh nhân'' nhiều lắm ,nên cũng mới chỉ là dám hâm mộ mà thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Các bác lạc chủ đề trong diễn đàn của em mất rồi các bác ơi. Đang nẫu hết cả ruột lên đây. Kiểu này đầu em nổ tung quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Các bác lạc chủ đề trong diễn đàn của em mất rồi các bác ơi. Đang nẫu hết cả ruột lên đây. Kiểu này đầu em nổ tung quá Em ơi! Em kiêu kỳ quá nên trở thành ảo ảnh mất rồi - Em đã trở thành nàng tiên trong chuyện cổ tích mất rồi. Bọn anh đành phải sống cái đời sống mặt đất rất thô tục, nhưng cũng rất chan hòa với nhau vậy chứ còn biết làm sao. Chúc em bảo tồn được sắc đẹp nhé. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2008(UTC) Bài viết: 18
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Các bác lạc chủ đề trong diễn đàn của em mất rồi các bác ơi. Đang nẫu hết cả ruột lên đây. Kiểu này đầu em nổ tung quá Ôi thương em của tôi quá. Ai mà lại có thể làm cho em của tôi ''nẫu ruột'' nên như thế này.( trắc là giờ này hắn cũng phải nhận bằng..Tổ Quốc Ghi Công rồi ấy chứ nhỉ  ). Thế mà anh lại nghĩ là ''em gái'' mới có quyền làm ''nẫu ruột'' người khác thôi chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Dạ em không dám đâu ah. Em cũng bt như bao người khác, đều là bạn mừ. Các bác cứ nghĩ sai cho em. Oan gia quá cơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Các bác lạc chủ đề trong diễn đàn của em mất rồi các bác ơi. Đang nẫu hết cả ruột lên đây. Kiểu này đầu em nổ tung quá[/Quote}; Ðừng suy nghĩ lung tung như vậy nha.chưa tìm thấy anh nào thì cứ từ từ mà kiếm em ah. Suy nghĩ nhiều tóc nhanh bạc lắm Ðó nha.lại trở thành.... vợ của Ngũ Viên thì các anh Ðây cũng buồn lắm ah   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2008(UTC) Bài viết: 7
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|