  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:Nói đùa một tí cho vui thôi chứ,ô xã e cũng là thành viên trong diễn đan đấy,ma như e thang a hainam cũng khá zừ rội ma vẫn chưa lây vợ hả a . hay là vao muc tuyển bạn trai gấp để kiếm vợ 2 ..ha ha ha  Tiếc quá ,tiếc quá hà.anh lại...chậm chân hơn người khác một lần nữa rồi  . Cho anh giử lời hỏi thăm Ðến ông xã nhà em nha. Ừ,thú thật là anh Ðây tuổi cũng Ðã khá ''zừ'' rồi.( nhưng ...một số ...thứ vẫn còn trẻ lắm ah  ).vả lại cái con Ðường tình duyên thì lận Ðận,cứ quen quen và thích lấy một cô nào ấy thì y như rằng ,một là có chồng rồi,hoặc là chuẩn bị cưới,những cô nào chưa có chồng và người yêu thì lại ...không có H...v..v.em thấy anh có tội nghiệp không,lấy một vợ mà anh cũng còn không tìm Ðược Ðây này, còn nói gì Ðến chuyện lấy vợ 2 nữa hả em ơi.(anh thấy ối ông 2 vợ hay bị mắc bệnh Ðau lưng lắm em ah,em Ðừng có mà sui dại anh nha  , nhanh về Ðoàn tụ với ông bà lắm). Cảm ơn em gái Ðã an ủi anh nha,nhưng tốt hơn vẫn là giúp Ðỡ anh mấy cô bạn trong nhóm của em thì hơn,em ở nhóm Vì Ngày Mai Tươi Sáng có phải không?.hôm rồi anh có quen với một pé rất xinh ở nhóm Ðó,bọn anh nói chuyện rất vui và cởi mở,nhưng lúc về lại quên mất không xin số ÐT của cô ấy,thế có chán không chứ lại. tiện Ðây em cho anh cái nick yahoo của em nha,anh em mình nói chuyện tiện hơn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
kô phải.e sh ở nhóm hoa hướng dương,e là bà mẹ trẻ rồi mà hì hì.nhóm em hầu như là phụ nữ đã có chồng,chắc việc đó kô giúp a đc rồi .thật đáng tiếc.còn nick yahoo của e tên vẫn vậy chỉ thêm @yahoo.com | hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:kô phải.e sh ở nhóm hoa hướng dương,e là bà mẹ trẻ rồi mà hì hì.nhóm em hầu như là phụ nữ đã có chồng,chắc việc đó kô giúp a đc rồi .thật đáng tiếc.còn nick yahoo của e tên vẫn vậy chỉ thêm @yahoo.com Um em ở nhóm Hoa Hướng Dương à? Um có lẽ anh quen mất.Khai tên mau?kẻo các a ấy tán nhầm | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:kô phải.e sh ở nhóm hoa hướng dương,e là bà mẹ trẻ rồi mà hì hì.nhóm em hầu như là phụ nữ đã có chồng,chắc việc đó kô giúp a đc rồi .thật đáng tiếc.còn nick yahoo của e tên vẫn vậy chỉ thêm @yahoo.com Ừ.hoa Hướng Dương thì...cũng tốt,anh không phân biệt Ðâu ah,mà giờ anh ... cũng nghĩ lại rồi,có chồng thì mặc có chồng ,anh gặp là anh cũng ...kưa hết   cứ xinh là anh ok hết  ),tầm này ...máu lắm rồi  be..e.e.be   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết: Pé xinh thì nhiều lắm,quen thì cũng có quen,nhưng mà không ...ăn Ðược chú thấy có ''ức chế'' không chứ lại  . Chú thử nói cho anh xem có cánh nào mà... ''măm'' Ðược không?bầy cho anh với,cho anh cảm ơn trước nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Hai sắc hoa ty gôn .............Hoa hình trái tim vỡ
Dạo này sao không thấy em vào forum?trắc là bận lắm hả,nhớ giữ gìn sức khoẻ và bớt....nóng tính Ði nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết: Pé xinh thì nhiều lắm,quen thì cũng có quen,nhưng mà không ...ăn Ðược chú thấy có ''ức chế'' không chứ lại  . Chú thử nói cho anh xem có cánh nào mà... ''măm'' Ðược không?bầy cho anh với,cho anh cảm ơn trước nha.  em cũng pó tay thui.mà pác cũng đoảng ghê cơ quen được pé xinh như thế mà lại quên không xin số điện thoại .Mà được roài pác cứ truyền cho hạ men gan đi đã roài em sẽ chỉ cho pác     | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
mấy bác cho em hỏi cái lúc mà men gan nó lên thì cảm giác thế nào vậy mấy hôm nay em chót uống vài li thấy người nó khang khác hic.
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:mấy bác cho em hỏi cái lúc mà men gan nó lên thì cảm giác thế nào vậy mấy hôm nay em chót uống vài li thấy người nó khang khác hic.
Men gan là một phản ứng hoá học,có công thức là: Buồn,chán + Bia,riệu= Men gan cao. Do nó có tác Ðộng mạnh với riệu, bia,nên thường gây ra phản ứng phụ như.Ðau Ðầu,người lúc nào cũng bồng bềnh như ở trên mây,nói nhiều,gây ra ảo giác hay nhầm tưởng mình là siêu nhân,ngứa mắt nhìn thằng nào cũng muốn Ðánh..v...v..   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Mấy lần qua rủ chú ,thấy chú lúc nào cũng khật khưỡng ,lên ngại quá không rủ nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Thế thì chú giúp anh cái vụ ''vườn chim'' này nha.dạo này bận Ðiều trị anh không có nhiều thời gian chăm sóc. Chim Ðó chú cứ thịt,cứ nướng,cứ nhậu thoả thích,nhưng Chimsonca của anh thì chú Ðừng có thịt Ðó nha,anh về mà không thấy là anh xẽ hỏi tội chú Ðó nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Thế thì chú giúp anh cái vụ ''vườn chim'' này nha.dạo này bận Ðiều trị anh không có nhiều thời gian chăm sóc. Chim Ðó chú cứ thịt,cứ nướng,cứ nhậu thoả thích,nhưng Chimsonca của anh thì chú Ðừng có thịt Ðó nha,anh về mà không thấy là anh xẽ hỏi tội chú Ðó nha  pác hainam cho mượn Chimsonca về ngắm mấy hôm có được không   | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
thế hahha sh ở nhóm cho ban cho tôi.hả?có lẽ nói ra thì hahhaq cũng kô biết đâu.vì mình kkô phải là lòng cốt | hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:thế hahha sh ở nhóm cho ban cho tôi.hả?có lẽ nói ra thì hahhaq cũng kô biết đâu.vì mình kkô phải là lòng cốt hahaha sinh hoạt ở nhóm Hoa Sữa cùng tui.nhóm cho bạn cho tôi hồi trước tui cũng đi sinh hoạt . bạn sinh hoạt ở nhóm Hoa Hướng dương the co biết Lan Đà Nẵng không ? hay cả Thanh béo nua không ? | Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
thanh béo lấy chồng rồi,còn lan đa năng thì sinh bé cũng đc 1 thanmgs rôi,thế bạn co cần hỏi thăm kô | hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
mà hầu như ở trên này sh ở nhóm hoa sữa nhiêu nhỉ,?thế ở nhóm hoa sữa có ai sh ở hoa hd kô bạn | hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|