  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Hai sắc hoa ty gôn .............Hoa hình trái tim vỡ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC) Bài viết: 269
Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Lâu lắm mới gặp anh Phong Trần Dạo này anh khỏe không ah? Em vẫn bt, chắc giữa tháng 9 em vô sài gòn công tác mấy ngày. Có gì hẹn gặp anh Na và mọi người nha Cám ơn CSC hỏi thăm nhiều nhé, Phong Trần vẫn mạnh khoẻ, tăng được 4 kg so với lúc gặp Sơn Ca. Chúc Sơn Ca gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nhớ giữ gìn sức khoẻ, để luôn xinh đẹp như cô công chúa em nhé! Vào SG công tác thì alô anh em đi uống cà phê! thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC) Bài viết: 269
Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoclinh đã viết: Phong Trần không biết Na có ấn tượng đặc biệt với CSC hay không, còn Phong Trần thì không có ấn tượng gì với CSC cả, vì Phong Trần không đẹp trai, không galăng, không là chàng lãng tử, mà chỉ là chàng Phong Trần thôi. Không biết tại sao gặp mấy anh này, ngoclinh lại phải bỏ chạy? Ngoclinh có biết nhà hiền triết mà tư tưởng của người có ảnh hưởng lớn nhất đến nền văn hoá nhân loại, sống cách đây 2500 năm tên là Khổng Tử không, ông có câu nói nổi tiếng là " Trăm nghe không bằng một thấy". Ngoclinh mới chỉ nghe nói thôi sao đã phải bỏ chạy rùi. Nếu sợ phải bỏ chạy thật thì sao không gặp một lần cho biết?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC) Bài viết: 269
Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Hai sắc hoa ty gôn .............Hoa hình trái tim vỡ
Trái tim đẹp là trái tim tan vỡ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Hai sắc hoa ty gôn .............Hoa hình trái tim vỡ
Nghe chừng con Ðường Tình Yêu của ''cánh chim'' này còn nhiều chông gai và bão tố lắm nhỉ. @ Chimsonca : Hãy cứ bay Ði và tìm Ðến những chân trời nào em muốn,anh tin rằng ở Ðó xẽ có một người Ðang tìm Ðể Ðược nắm tay và chia xẻ tình yêu với bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hix chít tui không chứ lị hôm nay đi làm CD4 đứt mất 11 con thế mới đau     trước 623 mà bi giừ còn có 612 ặc ặc |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Kakaka,chí lý ,chí lý lắm,yêu cầu Ðồng chí ducnam mau về lấy vợ khẩn chương lên không cái bọn cd4 nó mà khởi nghĩa thì phiền phức lắm. Ðề nghị ''bác sỹ'' Chimsonca xem xét giải quyết giúp bệnh nhân ducnam ca này Ði   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
lên diễn đàn kô thấy ai cả.hoá ra là mấy ông trẻ,nhỡ ,già mải mê trong này.c.d báo trước sự ngắn ngủi lên cac ông cố găng sống hết bản thân có khac  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:lên diễn đàn kô thấy ai cả.hoá ra là mấy ông trẻ,nhỡ ,già mải mê trong này.c.d báo trước sự ngắn ngủi lên cac ông cố găng sống hết bản thân có khac  Này này cô em.Ðừng có mà ngồi Ðó mà ...nói xấu cán bộ nha. Có giỏi thì vào Ðây giúp Ðỡ bọn anh một tay Ði 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
có thời gian phải cố gắng đọc cho hết xem ngày xưa mình chết vì chiêu nào của cánh đàn ông các ông. |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
e cũng thường tự hào e mà là đàn ông thì con gai theo em hết a cân nchiêu vơi phụ nữ như thế nào ha hainam |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:có thời gian phải cố gắng đọc cho hết xem ngày xưa mình chết vì chiêu nào của cánh đàn ông các ông. Em gái chết vì chiêu nào vậy,bật mí cho bọn anh với Ðược không?. Ah mà tiện Ðây anh là anh cũng nhắc luôn cô em ....cười nho nhỏ thôi nha,Chim...sonca của bọn anh mà bay mất là anh ''ăn vạ'' em Ðó nha   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
thế tù ngày đây dã đưoc găp măt chim sơn ca ngoai đời chư?nhìn thế nao  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:thế tù ngày đây dã đưoc găp măt chim sơn ca ngoai đời chư?nhìn thế nao  Gặp thì anh Ðây nhìn thấy rùi.xinh dã man ah nha,xinh gần bằng em Ðó( mới gặp em hôm qua,ở trong...mơ ấy,kakaka  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
giật bắn cả mình ,hết cả hồn.trong mơ em mà xinh như thế thì a cư mơ đi |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:giật bắn cả mình ,hết cả hồn.trong mơ em mà xinh như thế thì a cư mơ đi ấy cứ từ từ rồi em hãy giật,làm gì mà cứ vội giật Ðùng,Ðùng lên như vậy.trong mơ mà Ðã như ....thế rồi thì ra ngoài Ðời có khi em còn xinh hơn ấy chứ nhỉ.hay là tiện thể Ðây em cho các anh ở Diễn Ðàn chiêm ngưỡng một tí Ðược không
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:giật bắn cả mình ,hết cả hồn.trong mơ em mà xinh như thế thì a cư mơ đi Em gái ơi,bọn anh ở Ðây mơ...suông Ðâu ah. mơ hão thì rễ ...hao mỡ lắm ah.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
Nói đùa một tí cho vui thôi chứ,ô xã e cũng là thành viên trong diễn đan đấy,ma như e thang a hainam cũng khá zừ rội ma vẫn chưa lây vợ hả a . hay là vao muc tuyển bạn trai gấp để kiếm vợ 2 ..ha ha ha  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.