  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:mà hầu như ở trên này sh ở nhóm hoa sữa nhiêu nhỉ,?thế ở nhóm hoa sữa có ai sh ở hoa hd kô bạn Không Ðâu kô em ơi.bọn anh Ðây chỉ muốn ...làm rể của Hoa Hướng Dương thui ah    .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết: Thế thì chú giúp anh cái vụ ''vườn chim'' này nha.dạo này bận Ðiều trị anh không có nhiều thời gian chăm sóc. Chim Ðó chú cứ thịt,cứ nướng,cứ nhậu thoả thích,nhưng Chimsonca của anh thì chú Ðừng có thịt Ðó nha,anh về mà không thấy là anh xẽ hỏi tội chú Ðó nha  pác hainam cho mượn Chimsonca về ngắm mấy hôm có được không   Không Ðâu,nhất Ðịnh là mượn về ...ngắm thôi cũng không Ðược. Ngắm rùi rễ lẩy sinh...lòng tham lắm,chú mượn về ngắm lại thấy một Ði không trả lại thì phiền phức nắm.anh thì anh không có ý gì Ðâu,mất lòng trước thì Ðược lòng sau,không cho chú mượn Ðể tránh việc mất sự hoà hiếu của anh em mình thôi. Anh là anh tin cái câu ''tin bạn thì mất vợ'' của các cụ lắm,I am sory người anh em nha   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
mấy hôm nay e có chuyện nên e kô lên d đ .a hainam có khoẻ kô.biêt là mọi ngưoi trêu đua thôi.nhung e thích nghiêm túc vì ô xã e ghen dữ lắm.e lên d đ này vì mọi ng cung cảnh tháy thoải mai hơn |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết: mấy hôm nay e có chuyện nên e kô lên d đ .a hainam có khoẻ kô.biêt là mọi ngưoi trêu đua thôi.nhung e thích nghiêm túc vì ô xã e ghen dữ lắm.e lên d đ này vì mọi ng cung cảnh tháy thoải mai hơn Bá cáo các bác là em không...... làm gì yukihana81 nha. Hai tay em vẫn Ðây nha,không hề Ðộng chạm hay ...mó máy gì Ðâu nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
nghiêm tuc đi.thấy mấy ô như vây tôi co rảnh cũng kôp qua nhóm hoaqv sưa xem mặt ngang mui doc các ô đâu  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:nghiêm tuc đi.thấy mấy ô như vây tôi co rảnh cũng kôp qua nhóm hoaqv sưa xem mặt ngang mui doc các ô đâu  Vậy thì cho anh xin lỗi nha  . Hôm nào dảnh dẫn bạn qua nhóm bọn anh giao lưu cho vui nha 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
uh.thế nghe con đc.mai môt co mối lái cho cô nào thật thì tôi còn lây hoa hồng bớt gia chút ít |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác hainam ơi hôm nào mà yukihana dẫn bạn qua nhóm chơi thì báo em một câu nhé |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
MẤY ÔNG NÀY KHIẾP THẬT .CHẾT VẪN KÔ CHƯADF TÍNH DÊ CỤ |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:MẤY ÔNG NÀY KHIẾP THẬT .CHẾT VẪN KÔ CHƯADF TÍNH DÊ CỤ Này cô em kia ! sao nói mấy anh HS là.... Họ không đến nỗi nào đâu, cứ gặp các anh ấy thì biết à.  . Đừng vội kết luận nhé. |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đúng là đất lành chim đậu .kakak

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: Đúng là đất lành chim đậu .kakak
 Trên đời này có 1 thêm 1 thứ nghệ thuật " Lăng Xê".Theo kiểu ..........thấy sợ |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Chimsonca ơi! Lâu nay em đi đâu dzậy. Anh đã toan bỏ em mấy lần. Bỏ cái mình chưa bao giờ có. Nhưng rồi lại không bỏ được. Em đi đâu mà để các ông râu ria vặt nhau lăn lộn trên diễn đàn thế lày. Nếu có kiếp sau, xin đừng cho tôi làm con trai nữa, khổ lắm! |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Nó lặn rồi chim sơn ca này cũng tửng lắm kêu vào miền nam thăn anh mà chả thấy đâu mau sơm lên forum để trả lời bài nhé ! anh muốn có phone sơn cu hú lên anh share |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.