Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-07-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết: Hiiii, hôm nay quả thật là ngày tòan thắng, xin tương thuât tình hình cho các bác như sau: <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->7h10 em có mặt tại BVDL, chưa có ai cả  <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Khỏang 7h15-20 xuất hiện 1 tên vô cùng khả nghi , đi tới đi lui, lấp ló, thể hiện dấu hiệu cực kỳ nghi ngờ. (tên này sau phát hiện ra là nhungngaydangso) <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->7h30 anh Tuan cung man2evil tới, em nhập bọn lun. Cha nội Tuấn cực ngầu, đeo kính đen, cưỡi chiếc Husky, nhìn giống cowboy lắm  <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh em nộp tiền xét nghiệm, nơi đông người mà cha Tuấn này miệng cứ bô bô, làm em ngại mún chit. Lúc này đã xuất hiện them scar và phattaitam <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh em lục tục rồng rắn lên lầu xét nghiệm, thứ tự từ 4->8, thằng nào thằng nấy cười tươi như hoa (chắc có vài thằng miệng cười nhưng trong bụng méo xẹo, có cả Oblivion) <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ra quán café SV ngồi chờ phán xét, tại đó đã có sailam ngồi chờ, lúc sau có stronglive tới. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->3 thằng ngồi rung quá (oblivion79,xtuthanx,man2evil) rủ nhau ra chùa Xá Lợi cho không khí bớt căng thẳng <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->9h30 1 đòan lũ lượt 10 a e kéo nhau đi lấy xét nghiệm <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Leo lên phòng, quả thật lúc đó tay chân em bủn rủn hết ròai, 5 thằng chui dzo phòng lấy kết quả. My God!!!, tất cả 5 thằng đều âm tính, quả thật hạnh phúc. Ra khỏi phòng, mọi người ôm chầm lấy nhau, người chờ ngòai phòng cũng cười cảm thông, chia sẻ hạnh phúc với bọn lóc chóc này. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh Tuấn đòi dzia, cùng stronglive, sailam, Nguyên bọn còn lại kéo nhau qua lẩu cá kéo Sư Thiện Chiếu nhậu ăn mừng. Đến giờ Oblivion mới dzia nhà đây, xỉn quá, cả tháng nay mới nhậu tẹt ga như vậy. Các kỷ lục ngày hôm nay. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh Tuan mec: cha nội này xứng đáng là mr. Luck, 5 người AT cả năm <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Phattaitam: thằng cu này nhỏ nhất, đẹp trai, trên 4rum cứ ngỡ gìa lắm rồi <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Xtuthanx: cha nội này run nhất, ngồi uống café mà mặt cứ đần ra, chắc Oblivion cũng vậy. <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Man2evil: trẻ nhất nhưng nhìn già nhất <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Uống xung nhất; chắc cũng xTuthanx, cha nội này hăm dọa hôm nay nếu là đất của chả, gít mọi người hết Anh em kết thúc bữa chiến thắng bằng chầu KO NNice. Em xỉn quá rùiiiiiii Xin chân thành cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ ngày hôm nay; scar, sailam, stronglive, phattaitam. Xin cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã ủng hộ! Tôi yêu các bạn 
Cha này diễn tả tui ra người gì vậy    , hìhì nói chung rất ngại vì đi test HIV mà, vừa run vì chờ XN lại lo gặp người quen thì không bit ăn nói ra sao, hhhahaha, nhưng lấy máu xong ra cafe có đông anh em và 5 bạn lên ủng hộ nên cũng đỡ lo và vui, Bác Tuấn nhà mình chuyên nghiệp lắm trông ngầu thiệt,không như tưởng tượng trước khi gặp... Kq Âm tính cả 5 ai cũng mừng anh em rủ ổng đi một chầu ăn mừng mà ko chịu đi hhhaah....chắc hút máu 5 người một lúc nên ỏai rùi . Cám ơn diễn đàn và tấc cả các bạn, nhất là bác Tuấn nhà ta và scar, sailam, stronglive, phattaitam đã lên ủng hộ nhé. Chúc tấc cả Âm tính cho lần test sau.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:Lão Mẹc được nhậu lẩu cá gòi, nước mắm còn chưa có mà húp . kakka .ở đó mà nhậu lẩu gì ..coi lại đi..
về lục cơm nguội ăn nè ..kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
e sori mọi người, có tý chuyện.... h mới ol đc, hôm nay, a e ta đi đông, toàn thắng trở về, ko gì vui bằng... cảm ơn scar, sai_lam, stronglive, phattaitam đã ra ủng hộ a e. chân thành cảm ơn a Tuấn.... a e bị anh obbilion79 này dụ dỗ đi nhậu  .... h mới tỉnh táo đc.... Chúc mừng a e. cả 5 thắng 5. dành đc 5 cái Âm Tính đem về cho diển đàn...... | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
e thề, e mà có khả năng, e phá hết mấy cái bảng Chân Trời Mới.... đi đâu cũng gặp, vừa hết stress lại gặp.... e ghét nó.....ko làm ăn đc gì khi gặp nó.... Ps: ae nào còn lo lắng, cứ tự tin đi với a Tuấn, bảo đảm rất rất là hên luôn....  đúng hem a trai iu  | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2008(UTC) Bài viết: 17
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 106
|
chúc mừng anh em nha....vui qua' nhờ...em mà rảnh cũng đi được xin ké chầu nhậu rồi....kiểu này tới lúc em đủ 3 tháng rồi anh tuấn đi với em nha chứ mấy bữa nay em lại stress rồi.hixhix...em còn 2weeks nua!cầu trời fù hộ..con sợ lắm rồi!!!! | waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Hic, ai lấy nick tui viết cái bài dài quá dzi chời.... sỉn mới ngủ dậy nè, ăn chén cơm chui dzo 4rum chia sẽ với mọi người! Anh em hôm nay vui quá, quả thật 5 tên xn 1 lúc, cũng lo lắm, nhưng mà lúc lấy kq, 5 tờ giấy ... AT  sướng quá phải nhậu thôi! Sao ai cũng đổ thừa tui ... rủ nhậu hết dả??? bộ hok ai mún xn xong đi nhậu ăn mừng hả??? Em có mối KO bàn tay vàng lầu 1, Z lầu 2 mà hok ai dám nên chỉ ghé Nnice thôi, kakaka  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
[Quote Cha này diễn tả tui ra người gì vậy    , Bổ sung, tên này già nhất  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:[Quote Cha này diễn tả tui ra người gì vậy    , Bổ sung, tên này già nhất  Dù già nhưng cái ấy nó không già là được phải ko các bác, ý em là tâm hồn ý mà  Mà bác oblivion79 muốn lãnh án thêm hay sao mà lầu 2 với cả "Z" vậy? Lầu 1 thôi cho nó lành bác ạ | Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Hic, ai lấy nick tui viết cái bài dài quá dzi chời.... sỉn mới ngủ dậy nè, ăn chén cơm chui dzo 4rum chia sẽ với mọi người! Anh em hôm nay vui quá, quả thật 5 tên xn 1 lúc, cũng lo lắm, nhưng mà lúc lấy kq, 5 tờ giấy ... AT  sướng quá phải nhậu thôi! Sao ai cũng đổ thừa tui ... rủ nhậu hết dả??? bộ hok ai mún xn xong đi nhậu ăn mừng hả??? Em có mối KO bàn tay vàng lầu 1, Z lầu 2 mà hok ai dám nên chỉ ghé Nnice thôi, kakaka  ẹc ẹc, thế ai post bài kia thế anh ablivion.....  , hack nick diễn đàn luôn á.... | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của motphutlolam đã viết: Dù già nhưng cái ấy nó không già là được phải ko các bác, ý em là tâm hồn ý mà  Mà bác oblivion79 muốn lãnh án thêm hay sao mà lầu 2 với cả "Z" vậy? Lầu 1 thôi cho nó lành bác ạ Hic, bi giờ là không có "Lầu 1"; "Lầu 2" gì nữa. 1 lần là "emxinchua" rồi  Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:ẹc ẹc, thế ai post bài kia thế anh ablivion.....  , hack nick diễn đàn luôn á.... Hiii, tối giờ tỉnh tỉnh ra mới nhớ lúc chiều về có mở máy post báo tin. Tối nay khỏi phải làm 1/2 viên thuốc ngủ nửa ha???!!!  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hahah, lúc 45 ngày thui anh, chứ sài cái đó, hại sức khỏe lắm, ảnh hưởng đến việc có con nữa....  .e ko có dám sài hoài đâu.... bi h tỉnh táo, an toàn, spam diễn đàn đi a e ơi  | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
bên đây spam có bị banned nick hok pà con  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
A.Tuấn thứ 2 đi với em nhé. Em đủ ngày rùi
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:A.Tuấn thứ 2 đi với em nhé. Em đủ ngày rùi
Cho anh ra chơi với 1 tí buổi sáng nha Scar?! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Hiiii, hôm nay quả thật là ngày tòan thắng, xin tương thuât tình hình cho các bác như sau: - 7h10 em có mặt tại BVDL, chưa có ai cả  - Khỏang 7h15-20 xuất hiện 1 tên vô cùng khả nghi , đi tới đi lui, lấp ló, thể hiện dấu hiệu cực kỳ nghi ngờ. (tên này sau phát hiện ra là nhungngaydangso) - 7h30 anh Tuan cung man2evil tới, em nhập bọn lun. Cha nội Tuấn cực ngầu, đeo kính đen, cưỡi chiếc Husky, nhìn giống cowboy lắm  - Anh em nộp tiền xét nghiệm, nơi đông người mà cha Tuấn này miệng cứ bô bô, làm em ngại mún chit. Lúc này đã xuất hiện them scar và phattaitam - Anh em lục tục rồng rắn lên lầu xét nghiệm, thứ tự từ 4->8, thằng nào thằng nấy cười tươi như hoa (chắc có vài thằng miệng cười nhưng trong bụng méo xẹo, có cả Oblivion) - Ra quán café SV ngồi chờ phán xét, tại đó đã có sailam ngồi chờ, lúc sau có stronglive tới. - 3 thằng ngồi rung quá (oblivion79,xtuthanx,man2evil) rủ nhau ra chùa Xá Lợi cho không khí bớt căng thẳng - 9h30 1 đòan lũ lượt 10 a e kéo nhau đi lấy xét nghiệm - Leo lên phòng, quả thật lúc đó tay chân em bủn rủn hết ròai, 5 thằng chui dzo phòng lấy kết quả. My God!!!, tất cả 5 thằng đều âm tính, quả thật hạnh phúc. Ra khỏi phòng, mọi người ôm chầm lấy nhau, người chờ ngòai phòng cũng cười cảm thông, chia sẻ hạnh phúc với bọn lóc chóc này. - Anh Tuấn đòi dzia, cùng stronglive, sailam, Nguyên bọn còn lại kéo nhau qua lẩu cá kéo Sư Thiện Chiếu nhậu ăn mừng. Đến giờ Oblivion mới dzia nhà đây, xỉn quá, cả tháng nay mới nhậu tẹt ga như vậy. Các kỷ lục ngày hôm nay. - Anh Tuan mec: cha nội này xứng đáng là mr. Luck, 5 người AT cả năm - Phattaitam: thằng cu này nhỏ nhất, đẹp trai, trên 4rum cứ ngỡ gìa lắm rồi - Xtuthanx: cha nội này run nhất, ngồi uống café mà mặt cứ đần ra, chắc Oblivion cũng vậy. - Man2evil: trẻ nhất nhưng nhìn già nhất - Uống xung nhất; chắc cũng xTuthanx, cha nội này hăm dọa hôm nay nếu là đất của chả, gít mọi người hết Anh em kết thúc bữa chiến thắng bằng chầu KO NNice. Em xỉn quá rùiiiiiii Xin chân thành cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ ngày hôm nay; scar, sailam, stronglive, phattaitam. Xin cảm ơn tất cả các bạn trong diễn đàn đã ủng hộ! Tôi yêu các bạn 
hichic đi mà kô rủ gì hết nghe kể mà thèm cái vụ" lầu 1,lầu 2 "ghê!  | sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Dương tính....dấu chấm hết của cuộc đời!Em phải làm gì bây h?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|