  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tui test detemize có độ nhạy 100% nếu qua thời kì cửa sổ tức là trên 5 tuần.Tui nói vậy ông yên tâm chưa,thường thì test nhanh detemize dương giả nhiều hơn,nếu ÂmTính thì 100%.Yên tâm chưa ông bạn.Chừng nào có kết quả âm tính dắt tui đi uống bia ôm đó nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cả hai cách làm cách nào cũng được miễm là qua thời gian cửa sổ 3 tháng thui !!!! Âm thì OK hết rùi !!!! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Rồi cuối cùng có kết quả XN chưa?Đàn ông gì mà yếu tim thế,may là quan hệ có BCS mà còn la um sùm,chứ kô bao hông biết ông la tới cở nào.Vì dụ như tui,quan hệ an toàn mà còn thấy ớn,nên đã gọi cho anh Tuấn,anh T nói kô có nguy cơ,muốn chắc phải XN,tui liền đi XN kết quả Âm tính và đợi thêm đến tuần thứ 6 làm phát nữa=Âm tính thì 100%.(tất cả triệu chứng là do stress mà ra)còn mấy cái hạch của ông xem lại đi,có thể là bệnh khác thì sao.H làm suy giảm hệ miiễn dịch thì bệnh nào mà chả có,kô lẽ cứ bị bệnh như ông là do H gây nên ah. Thứ 2 tuần đến mới có. Mà hông biết có dám đi lấy nữa ko chứ. Có bao nhưng không có cái gì là an toàn tuyệt đối cả. Chỉ cần quyệt 1 tí dịch bên ngoài vỏ bao lên phần da quy đầu là cũng đủ cho con H nó vào rồi. Càng nghỉ càng sợ bao có vấn đề tại vì bao của nó mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Từ lúc tham gia dd đến giờ mình chưa thấy ai quan hệ với GMD mà dùng bcs bị dính h bao giờ,ai cũng tự suy diễn,làm khổ cho mình,rút cuộc rùi cũng âm tính hết
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:Từ lúc tham gia dd đến giờ mình chưa thấy ai quan hệ với GMD mà dùng bcs bị dính h bao giờ,ai cũng tự suy diễn,làm khổ cho mình,rút cuộc rùi cũng âm tính hết
Thần hồn nát thần tính mà !!! | Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chotoilamlai đã viết:Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Rồi cuối cùng có kết quả XN chưa?Đàn ông gì mà yếu tim thế,may là quan hệ có BCS mà còn la um sùm,chứ kô bao hông biết ông la tới cở nào.Vì dụ như tui,quan hệ an toàn mà còn thấy ớn,nên đã gọi cho anh Tuấn,anh T nói kô có nguy cơ,muốn chắc phải XN,tui liền đi XN kết quả Âm tính và đợi thêm đến tuần thứ 6 làm phát nữa=Âm tính thì 100%.(tất cả triệu chứng là do stress mà ra)còn mấy cái hạch của ông xem lại đi,có thể là bệnh khác thì sao.H làm suy giảm hệ miiễn dịch thì bệnh nào mà chả có,kô lẽ cứ bị bệnh như ông là do H gây nên ah. Thứ 2 tuần đến mới có. Mà hông biết có dám đi lấy nữa ko chứ. Có bao nhưng không có cái gì là an toàn tuyệt đối cả. Chỉ cần quyệt 1 tí dịch bên ngoài vỏ bao lên phần da quy đầu là cũng đủ cho con H nó vào rồi. Càng nghỉ càng sợ bao có vấn đề tại vì bao của nó mà. mèn ơi!quả thật là lạ nghen...mình đọc nhìu bài rùi...thấy ai viết tâm sự là có qh với gái mại dâm là...thấy có trịu chứng... và sợ à...đả sợ còn đi qh làm chi mố...ah!mà mới có vài trịu chứng cỏn con mà đả sợ rụt vòi rùi...lo hão...cứ đợi có kết quả chính xác rùi hãy sợ ha...như funk nè...xét nghiệm lần đầu...nghi ngờ...vô tư...4 tháng sau...xét nghịm lại...dính chưởng...nhầm...lần 3,3 tháng sau...chính xác là dính hiv rùi...vẫn nhe răng ra cừi...với mấy anh chị ở viện huyết học truyền máu tw...em ko sao...6 tháng sau,trung tâm tư vấn mặt trời mới ở trạm y tế trúc bạch...xét nghiệm lại và tư vấn...vì...quả thật là mình có phởn thật đấy,...nhưng thâm tâm vẫn sợ...đêm nào cũng mất ngủ...và lần này.,.lần thứ 4...để đảm bảo...mình còn fải đến sớm và...ok rùi...dính chưởng hoàn toàn...ha ha ha ha...giờ thì...mới sáng nay thui...nhận kq xét nghiệm cd4...cao như đỉnh phanxi àh...575...ngất ngưởng lun... cứ yên tâm đi...ko chết đâu mà lo....  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông nội này nói cái gì mình hiểu chít liền đó .Âm hay dương
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Haha nói túm lại là funk bị h đó mà,vậy cũng ko hỉu 
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:...dính chưởng hoàn toàn....  Không hiểu mới là lạ. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Vậy Funk có bị hạch nổi toàn thân kéo dài không vậy ? Sốt ruột mấy cái hạch đứng ngồi không yên mà đi làm miết ko có thời gian đi khám thử nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông chủ topic này sao cứ.....thứ 2 có kết quả thì biết nguyên nhân gây ra mấy cái hạch chứ gì.Chúc người đàn ông may mắn(Âm tính nha).Chuyện gì đến sẽ đến,đừng để stress làm ảnh hưởng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2008(UTC) Bài viết: 77
|
Xin chào chotoilamlai Mấy hôm nay mình theo dõi bài của bạn, và bây giờ tui không ngồi yên đuợc nữa. Bạn đã dùng BCS thì trong quá trình ma xát giữa AD và DV cho đến khi kết thúc thì đã an toàn. Sau đó bạn còn suy diễn lỡ lúc tháo bao ra mà nó quệt vào đầu DV cũng bị HIV nhảy vào. Ông bạn ơi, xin nhắc ông bạn là HIV nó không có cánh bay như chuồn chuồn và cũng không có cái cẳng cao cao để nhảy như con cào cào. Và giả sử bạn có lỡ quệt qua đầu DV cũng không sao, bởi vì con gì nó cũng có môi trường sống của nó, không đời nào nó tự bỏ môi trường của mình để tìm đến môi trường khác tốt hơn vì nó không có "chất xám" HEHEHE. Tại sao quan hệ không BCS thì bị lây nhiễm??? bởi vì DV nằm gọn trong AD, và dịch AD là loại dịch tràn, nên nó bao trùm cả khối DV của chúng ta, nên HIV có sẵn trong dich, đi vào cơ thể ta qua lỗ sáo và các vết trầy trên thân DV. Bạn hãy an tâm, rất có thể hạch là do 1 trong những triệu chứng bệnh tiềm ẩn trong người bạn, và ngẫu nhiên phát ra trong lúc này. Lạc quan lên bạn, thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông nguyconhiemhiv giải thích rồi đó ông chủ topic,yên tâm chưa,dám chơi dám chịu,chơi xong la làng la xóm,la 1 lần là đủ để mọi người nghe và chia sẽ rồi.Cố lên,đi thẳng vào trung tâm mà cầm tờ giấy XN trên tay rồi hahaha Âm Tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
to mr ken và bong hoa...:mèn ơi!funk hơi vui tính thui mà...nói mấy câu trên là nhằm giải tỏa thui...chứ ai cũng thẳng toẹt nói tui có h,và tui đang khổ sở vì nó thì...thà chít bố đi cho rùi...nên...để tránh đánh vô nỗi đau của bản thân...funk nói né là "dính chưởng"=> nhiễm h.còn mấy câu là lần một...lần hai...thì đó đúng là thời kỳ mình...suy sụp...hoang mang lém àh nghen...ko bít nói với ai...mới hé mồm nói về h với má và chị...y rằng bị cả hai chửi té tát vô mặt...mãi gần đây má mới...thư thư cho funk./..h funk vô tư lém àh nghen...thoải mái đi làm...vui chơi...và đang vít truyện...tự truyện... to chotoi...:funk áh?chưa tới mức đóa...chỉ là nổi mấy cục con con quanh cơ quan sinh dục và...đôi lúc...stress thui...và lúc đó huyết áp...=>xuống tận cùng lun...funk mắc chứng huyết áp thấp...và...những lúc đó là y rằng...bỏ việc tùm lum àh... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Views messages in topic : 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bạn Funk cho mình nick Ym được ko? | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của funk đã viết:to mr ken và bong hoa...:mèn ơi!funk hơi vui tính thui mà...nói mấy câu trên là nhằm giải tỏa thui...chứ ai cũng thẳng toẹt nói tui có h,và tui đang khổ sở vì nó thì...thà chít bố đi cho rùi...nên...để tránh đánh vô nỗi đau của bản thân...funk nói né là "dính chưởng"=> nhiễm h.còn mấy câu là lần một...lần hai...thì đó đúng là thời kỳ mình...suy sụp...hoang mang lém àh nghen...ko bít nói với ai...mới hé mồm nói về h với má và chị...y rằng bị cả hai chửi té tát vô mặt...mãi gần đây má mới...thư thư cho funk./..h funk vô tư lém àh nghen...thoải mái đi làm...vui chơi...và đang vít truyện...tự truyện... to chotoi...:funk áh?chưa tới mức đóa...chỉ là nổi mấy cục con con quanh cơ quan sinh dục và...đôi lúc...stress thui...và lúc đó huyết áp...=>xuống tận cùng lun...funk mắc chứng huyết áp thấp...và...những lúc đó là y rằng...bỏ việc tùm lum àh... Cho mình hỏi Funk bị H từ đâu vậy?QHTD kô an toàn hay sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Cho mình hỏi Funk bị H từ đâu vậy?QHTD kô an toàn hay sao? ông còn câu hỏi nào nữa không? ông muốn chia sẽ hay soi mói. câu hỏi tự đánh giá thấp về bản thân mình ít học.
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết:Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Cho mình hỏi Funk bị H từ đâu vậy?QHTD kô an toàn hay sao? ông còn câu hỏi nào nữa không? ông muốn chia sẽ hay soi mói. câu hỏi tự đánh giá thấp về bản thân mình ít học.
1 câu hỏi thật lòng mừ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết:Trích dẫn bài viết của mrken đã viết:Cho mình hỏi Funk bị H từ đâu vậy?QHTD kô an toàn hay sao? ông còn câu hỏi nào nữa không? ông muốn chia sẽ hay soi mói. câu hỏi tự đánh giá thấp về bản thân mình ít học.
1 câu hỏi thật lòng mừ  hổng cóa sao àh...funk dính vô h là do funk,tính chất công việc của funk...và nhất là do funk quá "đam mê" với cái công việc này nên funk bị h.vế thứ hai của mrken là đúng.funk qh ko an toàn...funk đã ko sử dụng bcs trong lúc quan hệ,ko phải một lần,cũng ko phải là hai lần...mà nhìu nhìu nhìu lần...i'm callboy...nhẹ nhàng là thế...còn thực tế phũ phàng hơn thì fuk là cave nam...funk nói vậy chắc mọi ngừi hỉu funk là loại ngừi nào ha?! | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC) Bài viết: 79
|
Cave hay NCH cũng là con người, một khi bạn còn đóng góp cho cuộc sống này thì mình vẫn tôn trọng giá trị con người của bạn. Có điều bạn cũng đã vô tình làm lây lan H cho người khác vì ko sử dụng BCS và chính bản thân cũng "dính chưởng". Cái này thì mình hơi chê trách bạn một tí, nhưng mình vui vì bây giờ bạn đã lạc quan vượt qua mặc cảm và sống tốt hơn xưa.. mình đoán đúng hông?
| Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường” |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|