Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Trích dẫn bài viết của ken0101 đã viết:Chúc mừng anh tuấn nhé, hy vọng 60 năm ,máy vẫn còn chạy tốt.
Cái chú này, anh Tuấn chạy Mẹc chứ phải chạy xe của bác Hồ Cẩm Đào đâu mà chú lo, anh Tuấn 100 năm vẫn chạy tốt @: Chú thấy Honda cà tàng của anh chưa, cũ nhưng chạy ngon lắm đóa Rừng càng già càng cay mà anh.  | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của honda đã viết:Trích dẫn bài viết của ken0101 đã viết:Chúc mừng anh tuấn nhé, hy vọng 60 năm ,máy vẫn còn chạy tốt.
Cái chú này, anh Tuấn chạy Mẹc chứ phải chạy xe của bác Hồ Cẩm Đào đâu mà chú lo, anh Tuấn 100 năm vẫn chạy tốt @: Chú thấy Honda cà tàng của anh chưa, cũ nhưng chạy ngon lắm đóa gừng càng già càng cay mà anh.  | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ken0101, BANNED spam nhiều quá
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:ken0101, BANNED spam nhiều quá
-Anh không spam chắc,spam cho đỡ buồn anh àh, ^^ | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hahah, sao hẻm đọc sách, nghe nhạc, pha 1 ly cafe ùi ngồi nghe vài bài greatest hits. thả lòng mình ra.... ngẫm nghĩ thêm về những gì mình đã và đang phải trải qua, suy nghĩ thêm về tương lai..... cho bạn, cho tôi, cho những ai đã qua và đang trải qua.... mỗi người 1 cảnh, 1 cuộc sống riêng, 1 gia đình, bao nhiêu mối lo toan.... cuộc sống vất vả quá chăng.... liệu có ai đưa tay ra, khi tôi cần họ giúp đỡ và liệu khi đc giúp đỡ, tôi có đưa tay tôi qua cho người khác khi họ cần tôi.... cái này gọi là quan hệ gì nhỉ.... đọc đâu đó mà quên mất rồi.... tôi là ai.... tôi làm đc gì.... tôi tại sao phải trải qua quãng time này.... ( mình âm tính 87 ngày ùi....) tôi đã từng tuyệt vọng.... tôi mong bạn, tất cả các bạn.... cũng sẽ như tôi.... thoát qua đc và cảm thấy.... cuộc sống này thật là đáng quý.......
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:hahah, sao hẻm đọc sách, nghe nhạc, pha 1 ly cafe ùi ngồi nghe vài bài greatest hits. thả lòng mình ra.... ngẫm nghĩ thêm về những gì mình đã và đang phải trải qua, suy nghĩ thêm về tương lai..... cho bạn, choi tôi, cho những ai đã qua và đang trải qua.... mỗi người 1 cảnh, 1 cuộc sống riêng, 1 gia đình, bao nhiêu mối lo toan.... cuộc sống vất vả quá chăng.... liệu có ai đưa tay ra, khi tôi cần họ giúp đỡ và liệu khi đc giúp đỡ, tôi có đưa tay tôi qua cho người khác khi họ cần tôi.... cái này gọi là quan hệ gì nhỉ.... đọc đâu đó mà quên mất rồi.... tôi là ai.... tôi làm đc gì.... tôi tại sao phải trải qua quãng time này.... ( mình âm tính 87 ngày ùi....) tui đã từng tuyệt vọng.... tôi mong bạn, tất cả các bạn.... cũng sẽ như tôi.... thoát qua đc và cảm thấy.... cuộc sống này thật là đáng quý.......
-Rất có ý nghĩa anh àh. | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:hahah, sao hẻm đọc sách, nghe nhạc, pha 1 ly cafe ùi ngồi nghe vài bài greatest hits. thả lòng mình ra.... ngẫm nghĩ thêm về những gì mình đã và đang phải trải qua, suy nghĩ thêm về tương lai..... cho bạn, cho tôi, cho những ai đã qua và đang trải qua.... mỗi người 1 cảnh, 1 cuộc sống riêng, 1 gia đình, bao nhiêu mối lo toan.... cuộc sống vất vả quá chăng.... liệu có ai đưa tay ra, khi tôi cần họ giúp đỡ và liệu khi đc giúp đỡ, tôi có đưa tay tôi qua cho người khác khi họ cần tôi.... cái này gọi là quan hệ gì nhỉ.... đọc đâu đó mà quên mất rồi.... tôi là ai.... tôi làm đc gì.... tôi tại sao phải trải qua quãng time này.... ( mình âm tính 87 ngày ùi....) tôi đã từng tuyệt vọng.... tôi mong bạn, tất cả các bạn.... cũng sẽ như tôi.... thoát qua đc và cảm thấy.... cuộc sống này thật là đáng quý.......
đó là tình đồng loại, yêu thương và đồng cảm của con người với nhau thôi anh à, ko tính toán, ko so đo tôi nhiều anh ít......là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ ko phải từ những cái đầu đầy suy nghĩ hơn thua trong đời.....cuộc sống thật đáng qúy, dù chỉ còn 1 phút thì ta vẫn sẽ sống, để nhìn ngắm ánh mặt trời, cảm nhận âm thanh của cuộc sống, nhìn màu xanh của lá cây, hít thở bầu không khí quá đỗi quen thuộc đến nỗi ta wên mất sự tồn tại của nó.....gió, gió cuốn những tấm lòng đến với nhau......cuộc sống thêm đẹp nhờ như thế......chúng ta sẽ luôn là những ngừơi anh em, sẽ lun như thế  | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của life's_terrible đã viết:Những thành quả của diễn đàn là sự đóng góp không biết mệt mỏi của các amin của các anh(chị )và các bạn trong diễn đàn,đặc biệt là của bạn Tuấn.Mình xin thay lời của các thành viên trong gia đình này ghi nhận và cảm ơn đến sự đóng góp nhiệt tình của bạn Tuấn. Nhân dịp kỹ niệm tròn 1 năm Tuấn tham gia vào diễn đàn,xin được chúc bạn luôn mạnh khoẻ ,thành công trong cuộc sống Nếu có thể bạn hãy giấy thiệu rõ hơn về bạn cho mọi người có thể làm quen. Khi nào rãnh mình muốn mời Tuấn đi nhậu một bửa đc không?
chào bạn life's_terrible
cám ơn những lời chúc của bạn đến với diễn đàn và tuấn.
tuấn cũng Mong các bạn sau này sẽ tiếp bước ..người đến trước chia sẽ cho người đến sau.
tuấn cũng cám ơn lời mời của bạn ..rất tiếc không biết nhậu ..cafe thì bao đâm . kakak ..bản thân thì cũng là một người con trai nheo nhẻo..nói chung thì tuấn cười nhiều hơn mếu .kakkaka hôm nào có dịp tuấn và bạn khám phá một bửa ..mong gặp bạn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
| nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Khám phá xong rồi vào tư vấn cho nó hoành tráng  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
to: phattaitam,,,scarhai em còn nhớ hôm đi xét nghiệm ..có một người bạn nữ gặp riêng anh .mà anh ngồi trong quan cafe .ngồi riêng không ? người bạn này hôm nay có ĐT cho anh..Anh cảm thấy rất xót xa..hoàn cảnh người bạn này. ...thật đáng thương ..anh sẽ viết về câu chuyện người bạn này....xót xa nhất khi nghe đứa con thân yêu của mình ..mà không dám cho con lại ôm mình...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2008(UTC) Bài viết: 68
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: to: phattaitam,,,scarhai em còn nhớ hôm đi xét nghiệm ..có một người bạn nữ gặp riêng anh .mà anh ngồi trong quan cafe .ngồi riêng không ? người bạn này hôm nay có ĐT cho anh..Anh cảm thấy rất xót xa..hoàn cảnh người bạn này. ...thật đáng thương ..anh sẽ viết về câu chuyện người bạn này....xót xa nhất khi nghe đứa con thân yêu của mình ..mà không dám cho con lại ôm mình...
anh tuấn kể cho mọi người cùng chia sẻ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuan001 đã viết:chúc mưng anh tuấn lâu rồi mới gặp em ..àh sao không vào nick tuan01 ..anh đưa mật mã lại nè.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:đó là tình đồng loại, yêu thương và đồng cảm của con người với nhau thôi anh à, ko tính toán, ko so đo tôi nhiều anh ít......là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ ko phải từ những cái đầu đầy suy nghĩ hơn thua trong đời.....cuộc sống thật đáng qúy, dù chỉ còn 1 phút thì ta vẫn sẽ sống, để nhìn ngắm ánh mặt trời, cảm nhận âm thanh của cuộc sống, nhìn màu xanh của lá cây, hít thở bầu không khí quá đỗi quen thuộc đến nỗi ta wên mất sự tồn tại của nó.....gió, gió cuốn những tấm lòng đến với nhau......cuộc sống thêm đẹp nhờ như thế......chúng ta sẽ luôn là những ngừơi anh em, sẽ lun như thế  Hic, thằng ku này hôm nay làm thơ, vài bữa gặp lại để dòm kỹ tướng mạo coi! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
dạ nhớ chứ anh, và em nghĩ em khó có thể wên được ánh mắt chất chứa nỗi buồn của chị đó, một hoàn cảnh thật đánh thương.....anh viết đi anh, viết cho mọi người cùng đọc.....cùng cảm thông.......  | nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 129
|
| NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.
P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC) Bài viết: 252
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:đó là tình đồng loại, yêu thương và đồng cảm của con người với nhau thôi anh à, ko tính toán, ko so đo tôi nhiều anh ít......là tình cảm xuất phát từ trái tim chứ ko phải từ những cái đầu đầy suy nghĩ hơn thua trong đời.....cuộc sống thật đáng qúy, dù chỉ còn 1 phút thì ta vẫn sẽ sống, để nhìn ngắm ánh mặt trời, cảm nhận âm thanh của cuộc sống, nhìn màu xanh của lá cây, hít thở bầu không khí quá đỗi quen thuộc đến nỗi ta wên mất sự tồn tại của nó.....gió, gió cuốn những tấm lòng đến với nhau......cuộc sống thêm đẹp nhờ như thế......chúng ta sẽ luôn là những ngừơi anh em, sẽ lun như thế  Hic, thằng ku này hôm nay làm thơ, vài bữa gặp lại để dòm kỹ tướng mạo coi! Ku này học văn 10 điểm đó anh  | Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|