Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_lamgi  
#41 Đã gửi : 04/11/2005 lúc 06:42:00(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:
Trích dẫn bài viết của hongman đã viết:
Đúng là người ta rất kỳ thị với những người có H, nhưng tại sao các bạn ko tự đặt câu hỏi " tại sao?" và tại sao ko trả lời cho câu hỏi ấy. mặt khác, ko hẳn là họ sẽ bị kỳ thị nếu như họ sống tốt và làm cho người ta hiểu họ hơn. có thể người ta kỳ thị họ chỉ vì họ đã bị " dán nhãn" bởi một hình thức nào đó. nếu như họ nhiễm, họ vẫn sống tốt, sống hoà đồng và biết làm những điều có ích cho xã hội, biết làm cho xã hỗi hiểu hơn về họ thì họ có bị kỳ thị ko? các bạn hãy nên hiểu rằng, xã hội vẫn chấp nhận những người nghiện ma tuý, những cô gái mại dâm, những tên tội phạm,... chỉ vì tất cả họ đều là những con người, nhưng ko thể nào chấp nhận được hành động của họ. Tuy nhiên, họ sẽ được tiếp đón và chấp nhận nhiều hơn nếu họ biết trở về với chính bản thân họ như lúc đầu. có lẽ tôi cũng hiểu phần nào về họ, mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu ai muốn mình bị kỳ thị đâu, phải ko ạ?

OK với ý của bà M chủ đề đang cần là làm sao cho hết kỳ thị thì bà lại hỏi lại hic.........hic " tại sao " làm sao mà trả lời đuợc đây chứ bà M?


CTDY sao có vẻ bực bội vậy chứ,thật ra hongman nói rất đúng đấy,những người có H+ đã bị ""dán nhãn" là có thật.Đi cùng với H+ là *tệ nạn*vậy như không dính vào matuý hay mại dâm nữa thì ai có thể nói đuợc nữa chứ.Thật ra đã có nhiều trường hợp người nhiễm H+ lợi dụng tính chất nguy hiểm của căn bệnh H+ mà đã làm những việc như"uy hiếp người bình thường để cướp bóc"Thật không thể tha thứ cho những con người đó phải không nào?Những cũng có ối kẻ bình thường mà được gọi là YĐỨC đã làm những việc mà không ai có thể tha thứ được.

Thật ra mọi ngưòi viết về sự kỳ thị thì rất hay hoạc những ngượi bi H+ nói cũng rất hay.Nhưng không biết việc làm những gì đã viết và những gì đã nói của các bạn đã thực hiện được chưa nhỉ???
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline congtu_dangyeu259  
#42 Đã gửi : 05/11/2005 lúc 03:34:02(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Ông buon_lamgi sao lại nói vậy chứ  tui và hongman biết nhau tui đâu có bực bội gì đâu ông  phải không bà M.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline lk  
#43 Đã gửi : 05/11/2005 lúc 05:57:13(UTC)
lk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: miền dất lạ

Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết

lk xem qua tất cả những bài viết của mọi người trong DĐ nhưng.....sao không thấy ai nhắc đến sự kỳ thị của bệnh Giang Mai ( bệnh cùi )..như truyện Hàn Mạc Tử vậy...bệnh đó cũng chưa có thuốc trị dứt hẳn mà???

Ngày xưa...con người ta mỗi lần nghe đến ai bị GM (cùi) là tránh xa mấy chục ngàn mét ùi..ai cũng nhìn người bệnh lăm le bằng 2 con mắt khinh bỉ...với lại đâu chỉ riêng những ngưòi bị GM- HIV hay chơi MTuý ..đều bị kỳ thị đâu...mà còn rất nhiểu trường hợp..lắm......thế có ai biết sự kỳ thị đó từ đâu mà ra hông...???
Đó cũng chính là do từ xưa đến giờ....ai cũng ghét những người như xử dụng ma tuý.....đi tìm gái MD...cờ bạc...và làm những việc bất chính khác nữa.v..v..
Sự kỳ thị đã phát sinh ra từ đó đấy.....chỉ có những con người bất chính làm những việc xấu xa độc ác....mới làm mọi người kỳ thị và xa lánh mà thôi....
chứ như những con người có bệnh hay không ..nhưng sống tốt và luôn biết giúp đỡ mọi người thì có ai xa lánh và kỳ thị mình đâu nè........
Cuộc sống con người ai cũng sẽ mắc phải sai lầm...chẳng những một lần...mà có khi còn có cả chục lần nữa á....chỉ trong thời gian đó..thì mình cũng sẽ bị mọi người ghét...(và cũng chẵng khác nào là kỳ thị khi người ta xa lánh mình....và sợ con cháu họ đi với mình vì sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu ..đó cũng là một sự kỳ thị đấy thôi...)..nhưng......nếu như mình biết lỗi..biết sữa chữa sai lầm và làm những việc tốt...thì mọi người luôn ở xung quanh mình ủng hộ và giúp đỡ động viện mình nữa chứ...như thế thì có còn ai kỳ thị mình nữa đâu phải hông nè..??



lk mong là mọi người rong DĐ cho dù có H hay là hông có H cũng nên hiểu một việc là...không chỉ người bị H như chúng ta mới bị kỳ thị đâu ....mà còn rất nhiều trường hợp khác nhiều lắm..
cho nên chỉ có chính tự bản thân của mình có sự kỳ thị hay không mà thôi.....nếu như chúng ta không kỳ thị ai....có thành ý ...luôn phấn đấu và làm nhiều việc tốt...thì sẽ không còn ai kỳ thị chúng ta cả....mà họ sẽ luôn mở rộng vòng tay đón nhận và trao đến cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn nữa á..( vì thấy mình là người tốt mà ...thì có ai lại tránh xa người tốt đâu chứ?)
cũng giống như trước tiên là gia đình mình vậy á...và ai cũng vậy mà thôi...
có ai tán thành ý của lk hông nè...??
hay có ai phản đối ý của lk thì cho lk biết nha....


còn vấn đề chuyện con gái có bỏ rơi người yêu mình khi phát hiện người yêu đã bị nhiễm H thì lk xin hẹn lại lần sau trã lời tiếp nhé..

Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được
Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại..
Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi..
________
[email protected]- Lk
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#44 Đã gửi : 06/11/2005 lúc 09:56:07(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Tôi nghe thấy từ "kỳ thị" là tôi đã thấy sợ rồi
Người bị nhiễm H không chỉ bị kỳ thị mà ngay cả gia đình cũng bị kỳ thị
Người nào dám tuyên bố trước mọi người mình bị nhiễm H thật là một người dũng cảm.
Nhưng tôi thấy làm như vậy không phải là hay chút nào . Bởi vì mình không phải sống cho mình mà còn cho gia đình của mình nữa.
Sự kỳ thị là dù ít dù nhiều là điều không thể tránh khỏi. Hồi trước đây tôi cũng sợ và kỳ thị người bị nhiễm H  nhưng  cho đến khi tôi bị nhiễm thì tôi mới hỉểu sự kỳ thị là kinh khủng như thế nào. Tôi dám chắc với các bạn là khi các bạn chưa nhiễm H thì các bạn cùng từng kỳ thị người nhiễm H giống như tôi. Con người mang mầm mống của cái chết ai mà không sợ phải không các bạn. Họ sợ bạn sẽ truyền nhiễm bệnh cho họ mặc dù bạn không muốn như vậy.
Có những kẻ sử dụng mầm bệnh H của mình như là một vũ khí hữu hiệu nhằm diệt trừ và đe doạ người khác. Tôi đã từng bị một kẻ cướp tiền tôi bằng đe doạ việc đâm kim tiêm có dính máu nhiễm H.  Khi nghĩ về tính mạng của mình thì tiền bạc có ý nghĩa gì nữa đâu. Tìen bạc mất thì có thể tìm lại được mặc dù không thể tìm được tất cả . Tính mạng mà mất thì không có gì mà bù đắp nổi .Hơn nữa bệnh AIDS tôi nghĩ đã bị thổi phồng quá mức gây ra sự sợ hãi của con người khi mà chưa có phương thuốc hữu hiệu để diệt được
Để hết sự kỳ thị này tôi nghĩ đó là chuyện không thể. Ngoai trừ có thuốc diệt được H.  

Offline na74  
#45 Đã gửi : 10/05/2009 lúc 12:32:56(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
@ Nguoime ;
Tôi là người lạc quan,phải nói rất lạc quan trong cuộc sống,kể cả những lúc vất vả,...
Có lẽ do tôi thừa hưởng những gì gia đình ban tặng.Ngày còn thơ tôi được Bố Mẹ chỉ bảo cách làm người,người thân đã dành cho tôi hai chữ theo đúng nghĩa của nó : Đầy đủ.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy buồn hơn trước,nhất là đêm khuya thanh vắng,khi nghĩ đến phận con người...
Người thân,bạn bè thân thiết ngày càng đau yếu,dù cố vui nhưng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng,là đàn ông mà đôi lúc mắt vẫn đỏ hoe,rớm nước,hix
Không đa mang được,không thể làm gỉ hơn,chỉ có sự đồng cảm là chứa chan...
Dù sao,tôi vẫn nhiều may mắn !
Tôi còn khoẻ,điều kiện sống cũng tương đối tốt,cá nhân tôi mong muốn được chia sẻ phần nhỏ gánh nặng mà chị Phi đang mang...
Bạn Nguoime có thể cho tôi cách liên lạc với chị ấy được không ?
Nick Yahoo của tôi là : [email protected]
Chờ tin của bạn.Na74.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline en_nho24  
#46 Đã gửi : 10/05/2009 lúc 01:15:07(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh na74 thân mến
tính ra time em biết anh cũng được hơn 1 năm rồi
em cảm giác trải qua bao nhiêu thăng trầm và sóng gió của cuộc đời anh của em vẫn là cây cổ thụ đứng vững vượt qua sóng gió cuộc đời
em có biết đâu đằng sau đó là bao nhiêu trăn trở và những phút chạnh lòng
giá như chúng ta có những điều ước
giá như thời gian quay lại,,,,,,,,,,,,nhưng có phải những nỗi đau chhúng ta trải qua là không vô nghĩa phải không anh
em nhận ra một điều rằng điều tồi tệ nhất không phải là không có cơm ăn mà với em đó là cảm giác bị kì thị bị xa lánh bị xã hội ruồng bỏ va đau đớn hơn nữa đó là không được sư bao bọc của gia đình
cảm nhận được những điều đó nên em thấy rất thương cảm những người không đón nhận được những vòng tay yêu thương ,bản thân họ sẽ bị cô lập riêng biệt ở một thế giới chỉ có mình họ và sự cô đơn tuyệt vọng ,tất cả mọi điều đó dẫn đến sự kì thị
bản thân em rất muốn rất muốn có thểlàm đươc điều gì đó cho chúng ta ,những ngườikhông được may mắn,time trước mắt em tiếp tục việc học cho xong chỉ cần sau 3 tháng nữa khi em đã hoàn tất việc học để thoả lòng mong muốn của me em và anh chị ,em xin hiến toàn bộ em cho mọi người ,những người cần có sự an ủi ,tình thương
em mong đàn anh ,đàn chị sẽ có kế hoạch cụ thể để có thể vơi bớt nỗi đau cho những anh em của chúng ta
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
@ Nguoime ;
Tôi lngười lạc quan,phải nói rất lạc quan trong cuộc sống,kể cả những lúc vất vả,...
Có lẽ do tôi thừa hưởng những gì gia đình ban tặng.Ngày còn thơ tôi được Bố Mẹ chỉ bảo cách làm người,người thân đã dành cho tôi hai chữ theo đúng nghĩa của nó : Đầy đủ.
Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy buồn hơn trước,nhất là đêm khuya thanh vắng,khi nghĩ đến phận con người...
Người thân,bạn bè thân thiết ngày càng đau yếu,dù cố vui nhưng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng,là đàn ông mà đôi lúc mắt vẫn đỏ hoe,rớm nước,hix
Không đa mang được,không thể làm gỉ hơn,chỉ có sự đồng cảm là chứa chan...
Dù sao,tôi vẫn nhiều may mắn !
Tôi còn khoẻ,điều kiện sống cũng tương đối tốt,cá nhân tôi mong muốn được chia sẻ phần nhỏ gánh nặng mà chị Phi đang mang...
Bạn Nguoime có thể cho tôi cách liên lạc với chị ấy được không ?
Nick Yahoo của tôi là : [email protected]
Chờ tin của bạn.Na74.
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline moi  
#47 Đã gửi : 11/05/2009 lúc 11:14:19(UTC)
moi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC)
Bài viết: 24
Man
Đến từ: Việt Nam

Thanks: 1 times
Trích dẫn bài viết của die_hard đã viết:

Có lẽ rằng ngay cả những người bị H cũng khiếp sợ nên nó mang đến tâm lý đó cho những người khác.


 
     Tôi đồng tình với ý kiến của bạn, chỉ có biết rõ cảm giác của người mang bệnh mới thấu hiểu sự khủng khiếp ghê sợ của nó.
Too Fast to Live... too Young to Die...!!!???
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.