  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
có rất nhiều lời ngợi ca diễn đàn, ngợi ca các anh nhưng hình như cho có bài hát nào cả. Mình mạo muội remix 1 bài hát quen thuộc để hát mừng diễn đàn, hát mừng các anh. AE hưởng ứng nhé.<br /><br /> <div><font face="" size="5"><font face="Times New Roman" size="4"><font color="#0000ff">Hát lên cùng ngợi ca diễn đàn<br />Nơi quy tụ bạn bè có nguy cơ (H)<br />Tôi yêu từng góc nhỏ nơi đây<br />Như yêu những người thân yêu nhất<br />Những buổi chuyện trò không bao giờ dứt<br />Những ân tình, chia sẻ giáo dục suốt ngày đêm<br />Những Tuấn Méc, Huy Râu*, Người Rừng bạn đã thuộc tên<br />Những cái tên nghe chẳng fê đâu<br />Nhưng với anh em ta vô cùng thân mật<br />Ôi thân thiết tự hào các anh<br /><br />Nhưng đêm thâu anh miệt mài, lạch cạch<br />Không tròn giấc vì nhiều người xì trét<br />Anh lại vội online vì tất cả anh em<br /><br />Tuấn Mẹc đó lom khom bàn phím thật tài<br />Bao lời hứa khiến anh em ta yên lòng<br />Huy Râu ơi! hôm nay các anh vất vả, mai sau anh sẽ thấy anh em tôi trở thành hoàn mỹ<br />Sánh vai cùng Rồ Lì * Bìu Gết với Ru-ni*<br /><br />Ôi diễn đàn HIV<br />Mục chia sẻ thân yêu<br />Tôi yêu người, trong mỗi trái tim tôi<br /></font><br />Chú thích:<br /><font color="#008000">* Huy Râu = Huy Skidrow<br />* Tuấn Mẹc = Anh là ai?<br />* Jồ Lì: Angelia Jolie   Minh tinh Holywood)<br />* Bìu Gết = Bill Gates Microsoft<br />* Ru-ni = Wayne Rooney<br /><br />Còn rất nhiều các anh trên diễn đàn nhưng do khuôn khổ của bài hát có hạn nên mình không đưa lên được. Sẽ hẹn các anh ở những bài thơ, câu hát sau. Xin lỗi và mong đc lượng thứ.<br /></font><br /> Xin Mod đừng xoá nhé. Thank You!<br />Anh em ai ký tên hưởng ứng nào.<br />Tôi đóng cục ghạch đầu tiên: Ký tên Passion4love ® Copyright 2008</font></font></div> | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-08-2008(UTC) Bài viết: 123
|
Anh Passion cố gắng nhé. Chúc anh khỏe!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Hok phải spam  Nhưng bác đạp xe đạp cho hỏi bài này bác mix theo giai điệu của bài nhạc nào thế. Em chịu!!! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
| nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Trích dẫn bài viết của scar đã viết: Lom khom gõ vi tính chú ạ. Bụng bệ cũng phải lom khom chứ thì mới hiểu hết được tâm tư của anh em chứ. | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Đó chính là lời của bài hát THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ anh em ạ
Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê hương . Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất . Những hẹn hò bên bờ sông Lấp . Những con đường tấp nập áo thợ ngày đêm . Những bến Bính, xi măng, cầu Rào, cầu Đất, Lạc Viên . Những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt . Ôi thân thiết tự hào quê hương .
Hỡi em yêu trong đêm dài tiễn biệt, chưa trọn nghĩa Sài Gòn Đà Nẵng ta tạm biệt xa nhau chào phố biển thân yêu . Hải Phòng đó .... hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu trăm trận đánh quê ta kiên cường . Hải Phòng ơi năm xưa bé nhỏ nay ta đã thấy rộng dài rực sáng sánh vai cùng Sài Gòn Đà Nẵng ... quê hương . Ôi Thành phố tháng năm . Hoa phượng đỏ quê hương . Ta mang người trong giữa trái tim ta..... | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
  Mình sẽ sáng tác một bài dành cho tất cả các anh em còn lại. Rồi sẽ mời khoảng 20 ngôi sao như ĐVH, HNH, HQH, QD...hát. Mình sẽ chỉ đạo âm nhạc và là nhạc trưởng. Bạn muốn live show ở sân VĐ Lan Anh hãy SVĐ QK 7? | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Ai không biết lời bài hay hoặc không biết hát như thế nào thì vào đây nghe nhé hoặc bảo hichic dạy cho. Chú ấy ở HP đó. http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/29213-Thanh-Pho-Hoa-Phuong-Do~Trong-Tan.html | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết: Từ lúc 3 tuổi, Admin đã thích làm video clip rồi, nhưng chỉ múa phụ họa thôi, không hát đâu.... không đâu ..ứ..ừ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ko spam mà 1 tác phẩm..... 1 chục tên trùm spam vào reply..... ko ổn..... công nhận bác passion đầy đủ nghề thật..... phục bác....
| sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC) Bài viết: 434
|
Vẫn chưa thấy Tuấn Mec, Huy Râu đâu cả  Admin yên tâm. Bài hát của phim "Ngôi nhà có nhiều cửa sổ" chỉ có 20 ca sỹ hát nhưng bài hát của passion sẽ có hàng trăm anh em hát. Có khi lại được ghi vào Guiness cũng nên. Trên thế giới làm gì đã có hàng trăm anh em đã, đang và sẽ từng có nguy cơ H hát nhẩy? Nghĩ đến đó thôi đã thấy "Hoành tráng, hoành tráng ... thật hoành tráng" | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của scar đã viết: trời đét ơi em trai ! nói vậy không sợ mấy chị em ganh tỵ ..nhiều khi muốn không được nữa đó ..kakakaka
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của passion4love đã viết: Trên thế giới làm gì đã có hàng trăm anh em đã, đang và sẽ từng có nguy cơ H hát nhẩy? Nghĩ đến đó thôi đã thấy "Hoành tráng, hoành tráng ... thật hoành tráng" thứ lỗi hồi sáng giờ đi mần kiếm siền.
em yên tâm ..khi hoàng thành xong ..tuấn mẹc sẽ vừa hát ,vừa múa minh hoạ với Admin và Anh Huy cho.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
anh trai ơi! CN này có ra CV 30/4 ko? | Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết:anh trai ơi! CN này có ra CV 30/4 ko? bạn thanhngoc có nhờ Anh ..có lẽ phải ra ..em ra chơi nhé..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC) Bài viết: 347
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
| Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|