Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ken0101  
#61 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 01:05:09(UTC)
ken0101

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2008(UTC)
Bài viết: 252

-Kết quả chắc chắn sẽ âm tính thôi đó mà
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh
Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ
Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân
Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo
Offline passion4love  
#62 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 04:31:37(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

bạn đã có kết qủa chưa? bạn đã đi xn chưa vậy?
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline oblivion79  
#63 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 05:44:44(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
ông bạn songdesong đâu ròai???
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline songdesong  
#64 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 05:53:25(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

. Trời ơi, vui quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Say quaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sống rồi, Âm tính rồi!
Nhưng mà đã chắc chưa nhỉ?Mới có 7 tuần hà....
Định bụng để chiều nay rủ Bác Hà đi cùng nhưng nghĩ mình chưa quyết tâm lắm sợ bác ấy lại mắng cho nên thôi. Quyết định đi một mình vậy, có khóc cũng hổng ai cười. hi hi....
À mà phải kể cho các bác nghe chứ nhỉ????
Tôi như một chiến sỹ với tinh thần quyết tâm chuẩn bị xung trận, lao vào 50c Hàng Bài, nhưng vào đến cổng lại vòng ra rồi lại vòng vào, đi tới đi lui, cuối cùng đi v...............vào với một quyết tâm "Quyết sinh không quyết tử" và chỉ có một mình tôi vì lúc đó đã rất muộn (thời gian vòng vèo lâu quá xá). Bác sỹ tư vấn tận tình, tôi yên tâm cho họ lấy máu (lấy chừng 5cc), rồi lầm rầm ngồi khấn giời khấn phật phù hộ độ trì cho vợ chồng con thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đã tới...Tôi nhìn ông bác sỹ cười rất tươi. Hi Hi, chắc là tốt mới cười vậy zậy chớ...Hê hê, vậy là ông ý vỗ vai mình và nói, Tốt tốt, kết quả tốt. ơ hơ, tốt nghĩa là ÂM TÍNH (đỏ chót).Ôi trời tôi nhẩy cẫng lên sung sướng.
Hì hì, các bác biết không điều tôi nghĩ tới đầu tiên là sẽ vào diễn đàn để cảm ơn các chiến hữu đã cổ vũ phía sau tôi. Cảm ơn nhé, cảm ơn thật nhiều, ôi tôi thật cảm động quá. Đọc lời chúc của các bác mà tôi rớt nước mắt vì vui sướng, mình chẳng cô đơn trên trận tuyến.hic hic.
Nhờ các bác tư vấn giúp, chờ 5 tuần nữa tôi phải làm sao, có yên tâm không, có nên đi xét nghiệm nữa không, nhỡ lại dương tính thì sao? Nghĩ đến đây tôi lại lo rồi, lại buồn rồi.......hi hi, ha ha......
Offline passion4love  
#65 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 05:57:29(UTC)
passion4love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-06-2008(UTC)
Bài viết: 434

chúc mừng thoát nạn trở về bình an.
Đang nhắn offline để rủ đi xn thế mà đã đi ăn mảnh một mình rồi. Nói chung là dũng cảm đó. Cố làm cái 90n cho thoả con gà mái nhé.
There's a place in your heart, and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no need to cry
In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow
Offline oblivion79  
#66 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 05:58:39(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
. Trời ơi, vui quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Say quaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sống rồi, Âm tính rồi!




Gà con bay được rùi nhỉ!!!!


Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline ngoi_hanhphuc  
#67 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 07:45:58(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
. Trời ơi, vui quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Say quaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sống rồi, Âm tính rồi!
Nhưng mà đã chắc chưa nhỉ?Mới có 7 tuần hà....
Định bụng để chiều nay rủ Bác Hà đi cùng nhưng nghĩ mình chưa quyết tâm lắm sợ bác ấy lại mắng cho nên thôi. Quyết định đi một mình vậy, có khóc cũng hổng ai cười. hi hi....
À mà phải kể cho các bác nghe chứ nhỉ????
Tôi như một chiến sỹ với tinh thần quyết tâm chuẩn bị xung trận, lao vào 50c Hàng Bài, nhưng vào đến cổng lại vòng ra rồi lại vòng vào, đi tới đi lui, cuối cùng đi v...............vào với một quyết tâm "Quyết sinh không quyết tử" và chỉ có một mình tôi vì lúc đó đã rất muộn (thời gian vòng vèo lâu quá xá). Bác sỹ tư vấn tận tình, tôi yên tâm cho họ lấy máu (lấy chừng 5cc), rồi lầm rầm ngồi khấn giời khấn phật phù hộ độ trì cho vợ chồng con thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đã tới...Tôi nhìn ông bác sỹ cười rất tươi. Hi Hi, chắc là tốt mới cười vậy zậy chớ...Hê hê, vậy là ông ý vỗ vai mình và nói, Tốt tốt, kết quả tốt. ơ hơ, tốt nghĩa là ÂM TÍNH (đỏ chót).Ôi trời tôi nhẩy cẫng lên sung sướng.
Hì hì, các bác biết không điều tôi nghĩ tới đầu tiên là sẽ vào diễn đàn để cảm ơn các chiến hữu đã cổ vũ phía sau tôi. Cảm ơn nhé, cảm ơn thật nhiều, ôi tôi thật cảm động quá. Đọc lời chúc của các bác mà tôi rớt nước mắt vì vui sướng, mình chẳng cô đơn trên trận tuyến.hic hic.
Nhờ các bác tư vấn giúp, chờ 5 tuần nữa tôi phải làm sao, có yên tâm không, có nên đi xét nghiệm nữa không, nhỡ lại dương tính thì sao? Nghĩ đến đây tôi lại lo rồi, lại buồn rồi.......hi hi, ha ha......

tui đã bảo ông rồi hôm nay ông thần may mắn đến dd chơi mà
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline man2evil  
#68 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 02:24:40(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chán chưa, khuyên mãi mới đi XN, h ÂM ùi nhảy cà tưng luôn, thế mà mọi người bảo bác cứ ko tin, cứ chán với nản, cứ triệu với chưng, bác là bác làm e với anh OB bực mình lắm luôn đó.
Mừng bác ÂM trở về
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline amtinh08  
#69 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 03:47:10(UTC)
amtinh08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 95

Trích dẫn bài viết của songdesong đã viết:
. Trời ơi, vui quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Say quaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sống rồi, Âm tính rồi!
cắt tóc gội đầu "TRÊN" mà dính thì thanh niên việt nam chỉ còn mấy mống. yên tâm rồi nhé . mấy ngày qua bác kêu ác quá . giống tui hiiiiiiiiii.
sang động viên em lingling đi kiếm cái âm về mấy anh em hn mình đi offline nào. các bác sìgòn mai tụ tập nói xấu dân mình nhát chết đấy. hiiiiiiiiiii. bác pass đứng ra kêu gọi anh em off đi.
@songdesong:....Say quaaaaaaaaaaaaaaaaa! ông say mình hả? có kiếm thêm nguy cơ nào nữa không đấy
Offline songdesong  
#70 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 10:21:41(UTC)
songdesong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-08-2008(UTC)
Bài viết: 45

hổng dám đâu, sợ thấy mồ hà....Mà tui vẫn còn lo cái 90n nữa chứ, đã sống chắc chưa???
Các ông cứ nói tui la oai oái, còn các ổng chắc không la à, các ông còn rên rẩm nhiều hơn tui ấy chớ? Tui cũng sợ chết như các ông thôi. hì hì.....
Có vài lời sỉ nhục của anh em mà tui đã lao đi xét nghiệm rồi còn gì. Ngẫm lại mình cũng dũng cảm chớ....
Ờ há, tôi vẫn động viên lingling đi xét nghiệm mà, mặc dù lúc đó tui chưa dám đi. hi hi.
oblivison à, ông được đó, hổng cười tươi mà chúc mừng tui sao, cái mặt gì mà khó coi quá vậy ta?!

Hic hic còn phải chờ nữa cơ, lo quá xá.................
Offline quynhdt  
#71 Đã gửi : 13/09/2008 lúc 10:31:52(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết


Chúc mừng Chúc mừng Cung hỉ Cung hỉ
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.