  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Tôi muốn vượt len chính mình, vượt lên tất cả nỗi đau để có những ngày tháng vui vẻ cuối cùng. Chồng tôi mất cách đây gần một năm rồi, nó như mới ngày hôm qua vậy, nhiều lúc tuyệt vọng tôi không biết đâu là con đường đi cho chính mình. Khi biết mình cũng bị nhiễm H chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới, nói thật là tôi chẳng biết gì về căn bệnh này cả. Tôi không bao giờ ân hận về những gì mình đã làm, và về tình yêu mà tôi dành cho anh ấy, tôi chấp nhận tất cả mà không hề tiếc nuối. Có lẽ chết vì người mình yêu là điều mà ít người có được, tôi bằng lòng với hiện tại với những gì mình có. Mấy năm trời chung sống với nhau tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để hỏi cách mua thuốc cho anh ấy, tôi muốn kéo dài cuộc sống của anh ấy , kéo dài cuộc hôn nhân của mình. Nhưng đi có lẽ chúng tôi vô duyện với thuốc điều trị, điểm đặt chân cuối cùng của tôi là bệnh viện Nhiệt Đới nhưng do chỉ số CD4 của anh ấy chưa đến lúc điều trị nên chúng tôi chưa có cơ hội tiếp cận với thuốc, mấy tháng sau tôi hỏi là điều trị tự nguyện, một tham vấn viên đã nói ông ấy có thể mua thuốc cho tôi với giá 3,5 tr một tháng. Tôi băn khoăn chưa biết làm sao thì khi tham vấn ở Bệnh viện Nhiệt đới nhân viện tư vấn đã cho tôi làm thẻ gì đó tôi không nhớ, mất gần 2 tháng sau tôi mới xin được tham gia tham vấn để điều trị thuốc cho anh ấy, tại vì lúc đó CD4 của anh ấy xuống rất nhanh từ trên 350 xuống còn 128 trong vong chưa đầy 1 tháng . Nhưng quá muộn chúng tôi chưa hề được đi tham vấn một buổi nào thì một tuần sau tôi phải đưa anh ấy vào viện trong tình trạng không còn minh mẫn, anh ấy bị lao màng não và một tuần sau đó anh ấy mất. <br />Sau ngày anh ấy mất tôi đứng trước bao nhiêu lời kỳ thị và ánh mắt soi mói của người đời, sự hắt hủi của gia đình chồng vì trước khi chết chúng tôi đều có kinh tế khá ổn định. Tôi cố đứng dậy chỉ mong phần nào che giấu nguyên nhân cái chết của anh ấy. Nhiều lúc quá tuyệt vọng tôi tìm đến cái chết nhưng cả 3 lần tôi đều thất bại, tôi cố gắng kiếm tiền lo cho bản thân và tạo cho mình một vỏ bọc vui vẻ, một cuộc sống đầy đủ. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng không nguôi nghĩ về anh ấy, nghĩ về cái chết của anh ấy. Tôi chỉ muốn sống để cho người đời không khinh bạc, không dè bỉu thương hại. Tôi có H , phải! nhưng ai có muốn mình mang trong người căn bệnh này đâu, chúng tôi cũng thèm có một cuộc sống bình thường như mọi người khác chứ. Chúng tôi cũng là nạn nhân. Khi gia đình anh ấy muốn xem tôi chết thế nào thì tôi lại càng muốn mình sống, tôi càng muốn có một cuộc sống đàng hoàng hơn những người không có H.<br /> | sống để vui |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Đây là lần đầu tiên tôi tự tin nói mình có H , và giờ tôi cũng chưa một lần can đảm làm xét nghiệm cho chính mình. Tôi vẫn sợ khi xét nghiệm vì nó sẽ rất đau và sợ cầm tờ giấy kết quả, tôi rất bình tĩnh khi cầm kết quả của anh ấy và tôi sợ khi chính tôi cũng bị nhiễm H.Có lẽ tôi chỉ có thể giúp anh ấy không tuyệt vọng , còn tôi thì lại không ? | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Mình rất thông cảm với hoàn cảnh bạn, và lý do tôi chuyển bài của bạn lên mục Chia Sẻ Tâm Sự này, tuy nhiên, Huy kô hiểu lắm là trong post đầu, bạn nói là các bạn có H, post sau bạn nói là bạn chưa làm test của chính bạn!
Bạn có thể nói rõ thêm dc không? Nếu bạn chưa test, biết chồng bạn có H, các bạn kết hôn, chuyện đó cũng kô có gì đáng nói! Nhưng trong thời gian chung sống, hai bạn có biết cách bảo vệ nhau kô? | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Khi xét nghiệm cho anh ấy mình và anh ấy vẫn ở mức đọ an toàn nhưng do một tai nạn nhỏ nên mình chắc mình cũng nhiễm H. Sau đó mình hok kiêng cữ nữa, nhưng chưa một lần mình có đủ can đảm để xát nghiệm, anh ấy động viên mình rất nhiều để hai vợ chồng cùng điều trị nhưng mình không dám làm | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
lúc đầu đọc bài của Bà .Người Rừng cũng thấy xúc động,nhưng cuối cùng cả Ông và Bà chưa ai đi xét nghiệm hết,vậy cho mình là nhiễm rồi,thật chán có những ông bà suy nghỉ như vậy. là con người cần manh động lên Bà ơi. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2008(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chỉ vì một tai nạn nhỏ mà bạn đã kô kiêng cữ nữa,đó là 1 sai lầm của bạn nhưng chuyện gì đến sẽ đến ,tui chúc bạn sống vui vẻ,sống khỏe,sống có ích.Thân 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 15
|
bạn ở thành phố nào vậy,tôi muốn làm 1 việc gì đó giúp bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-07-2008(UTC) Bài viết: 293
|
Cho dù có H hay không bạn cũng cố gắng sống tốt nhé bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-03-2008(UTC) Bài viết: 136 Đến từ: campuchia
Được cảm ơn: 29 lần trong 3 bài viết
|
Chúc bạn sống khỏe, đừng quá bi quan về H. Chắc khoảng 5 năm nữa là có thuốc trị à! Đừng quá bận tâm
| Gái đẹp không kua là trai ngu. Girl kute không hốt là boy gà. Tôi không phải trai ngu, không phải boy gà vì bạn gái tôi rất đẹp và kute
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:Khi xét nghiệm cho anh ấy mình và anh ấy vẫn ở mức đọ an toàn nhưng do một tai nạn nhỏ nên mình chắc mình cũng nhiễm H. Sau đó mình hok kiêng cữ nữa, nhưng chưa một lần mình có đủ can đảm để xát nghiệm, anh ấy động viên mình rất nhiều để hai vợ chồng cùng điều trị nhưng mình không dám làm Tai nạn nhỏ đó là gì vậy? Bạn vẫn chưa xn, đúng ko? (theo như bạn nói). Bạn hãy xn đi, chưa hẵn bạn đã bị đâu. Bạn cố gắng lên nhé ! Khi nào có chuyện gì buồn thì cứ lên dd này nói chuyện cho vui. Ở đây mọi người cùng chia sẽ với bạn. Chúc bạn ngày mới có một thân tâm an lạc ! | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Mình khuyên bạn nên đi xn đi. Nhiều trường hợp chồng có H mà vợ và con đâu có bị đâu, biết đâu bạn nằm trong những trường hợp đó. Nếu không có H thì mình sẽ đỡ lo lắng. Mà có H cũng chẳng sao, mình nói thật trên diễn đàn mình nhiều người có H lắm chứ mà họ vẫn sinh hoạt, lao động bình thường, vui vẻ. Mà họ còn làm hơn người bình thường nhiều, y học ngày càng tiến bộ mà bạn. Với thuốc men bây giờ thì bạn có thể an tâm sống vui khỏe thêm 5-10 năm nữa rồi. Biết đâu trong vài năm nữa có thuốc trị dứt thì sao. Lạc quan yêu đời là liều thuốc tốt nhất giúp chúng ta luôn khỏe mạnh. Chúc bạn mạnh dạn đi xn mà nhận được kết quả âm tính. Khi đó nhớ báo cho diễn đàn biết nha.  | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
lấy can đảm đi xn nhé bạn! bạn dám chà đạp lên dư luận mà sống thì tại sao kô dám xn ! đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy bạn là con người cứng rắn , cứng rắn hơn tôi nữa vậy mà tôi còn dám xn vì chỉ có xn mới nói lên tất cả bạn ạ! chúc bạn mạnh khỏe! thân
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Trời sao lại có chuyện chồng có H mà vọkhông có H được nhỉ, chỉ trừ khi là quan hệ an toàn. | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Người Rừng à, tôi chưa xét nghiem nhưng ông xã tôi thì xét nghiệm rồi. Tôi chỉ muốn có một đứa con vì anh ấy rất thich em bé, tôi cũng vậy dù đánh đổi cuộc sống của mình tôi cũng chấp nhận, khi anh ấy biết tôi lừa anh ấy , anh ấy rất buồn vì đã vô tình hại tôi . Nhưng tôi hok ân hận, chỉ tiếc rằng tôi hok có hạnh phúc đc làm mẹ | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
lúc đầu đọc bài của Bà .Người Rừng cũng thấy xúc động,nhưng cuối cùng cả Ông và Bà chưa ai đi xét nghiệm hết,vậy cho mình là nhiễm rồi,thật chán có những ông bà suy nghỉ như vậy. là con người cần manh động lên Bà ơi. Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:Người Rừng à, tôi chưa xét nghiem nhưng ông xã tôi thì xét nghiệm rồi. Tôi chỉ muốn có một đứa con vì anh ấy rất thich em bé, tôi cũng vậy dù đánh đổi cuộc sống của mình tôi cũng chấp nhận, khi anh ấy biết tôi lừa anh ấy , anh ấy rất buồn vì đã vô tình hại tôi . Nhưng tôi hok ân hận, chỉ tiếc rằng tôi hok có hạnh phúc đc làm mẹ | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Sác xuất rất thấp nhé, ở Nam Phi có 1 vụ án mà 1 tên có H đã quan hệ với cả 2 mẹ con trong vòng 5 năm mà rốt cuộc 2 mẹ con đều ko bị nhé. Hay cả anh Tuấn Mẹc nè. Xin lỗi bạn mình nghĩ tai nạn nhỏ đó là rách BCS phải ko. Bạn hãy nhanh chóng đi XN đi, mình muốn hỏi bạn đang cư trú ở đâu, vì trên 3 tp lớn đều có những nhóm hỗ trợ XN, hãy can đảm lên nhé. Biết đâu bạn vẫn may mắn thì sao.
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
| sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
eo bạn nói lạ vậy kỳ làm gì mà may mắn thế, sống quan hệ 5 năm mà hok bị sao có mà chuyện lạ ahf nha, hjhj . | sống để vui |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 434 Đến từ: Saigon
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mr.Tuấn Mẹc là trùm may mắn diễn đàn nè, ko tin hỏi anh bít ngay. Nếu bạn ở tp.HCM thì hãy can đảm đi XN nhé, mình sẵn sàng đi với bạn.
| ...Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone, but it all works out It doesn't matter much to me
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|