Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline scar  
#21 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 06:25:16(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Vì 1 tai nạn nhỏ mà ko kiêng kữ nữa, thật buồn khi phải đọc những dòng này, buồn lắm bạn àh. Dù vậy bạn cũng nên đi XN, chỉ có XN mới biết chính xác là mình có dính hay ko. Nếu ko thì thật đáng mừng, còn nếu có thì bạn sẽ được tư vấn cách điều trị thích hợp.
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline scar  
#22 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 06:33:02(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:

Anh trai tôi nghiện lại tôi suy sụp rất nhiều, tôi cũng bệnh tật và tôi cũng đã nói với anh trai tôi như vậy, tôi mong anh trai tôi sống tốt hơn một phần là cho tôi. Tôi khuyên anh ấy từ bỏ nó để khi ra đi tôi được thanh thản và không lo nghĩ về gia đình, nhưng anh ấy làm tôi thất vọng ê chề, giờ này mọi người ở nhà đang cai nghiện cho anh ấy và anh ấy đang vật vã la hét phá phách tại nhà. Tôi thấy mình bất lực, thấy thương cho đứa cháu còn đỏ hỏn chưa đầy tháng. Tôi biết làm sao để cai cho anh trai tôi bây giờ


 Vậy là sao đây bạn?
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline buonchiminhem1  
#23 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 06:33:24(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:
Vì 1 tai nạn nhỏ mà ko kiêng kữ nữa, thật buồn khi phải đọc những dòng này, buồn lắm bạn àh. Dù vậy bạn cũng nên đi XN, chỉ có XN mới biết chính xác là mình có dính hay ko. Nếu ko thì thật đáng mừng, còn nếu có thì bạn sẽ được tư vấn cách điều trị thích hợp.

Cám ơn Scar nha, bị thật thì cũng cười, hok bị cũng cười, phải để cho mình trước khi chết thì cũng làm con ma vui vẻ chứ, hic nhưng đi xét nghiệm sao mà sợ thế. Mình từng đưa anh ấy đi điều trị , nhưng mình thấy điều trị ở bệnh viện nhiệt đới hơn 1 năm nhưng cuối cùng vẫn chưa đc nhìn tới thuốc, đến lúc gần được ngó tới thuốc thì đã chít rồi, hic
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#24 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 06:37:21(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Trích dẫn bài viết của scar đã viết:
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:

Anh trai tôi nghiện lại tôi suy sụp rất nhiều, tôi cũng bệnh tật và tôi cũng đã nói với anh trai tôi như vậy, tôi mong anh trai tôi sống tốt hơn một phần là cho tôi. Tôi khuyên anh ấy từ bỏ nó để khi ra đi tôi được thanh thản và không lo nghĩ về gia đình, nhưng anh ấy làm tôi thất vọng ê chề, giờ này mọi người ở nhà đang cai nghiện cho anh ấy và anh ấy đang vật vã la hét phá phách tại nhà. Tôi thấy mình bất lực, thấy thương cho đứa cháu còn đỏ hỏn chưa đầy tháng. Tôi biết làm sao để cai cho anh trai tôi bây giờ


 Vậy là sao đây bạn?

Mình có một người anh trai duy nhất, anh ấy nghiện ma túy, cai đi cai lại rất nhiều lần, nhưng lại tái nghiện. May sao anh trai tôi hok bị H , tôi chỉ muốn anh ấy cai thật sự cái thứ mà án tử hình bất thình lình sẽ rơi xuống. Mình hok biết cai cho anh ấy thế nào nữa.
sống để vui
Offline scar  
#25 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 06:53:21(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Một lần nữa khuyến cáo bạn nên đi XN, chỉ để mọi thứ trở nên rõ ràng. DĐ luôn ở bên bạn.
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline xin em tha thu  
#26 Đã gửi : 16/09/2008 lúc 07:22:24(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết

Mình khuyên bạn nên đi xét nghiệm để biết, đừng có đoán mò vậy. Mọi người luôn bên bạn.

Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline buonchiminhem1  
#27 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 02:21:50(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Bây giờ mình sẽ xét nghiệm ở đâu nhỉ? mà cứ thấy run run dù tâm lý rất ok . Mình không sợ điều gì cả chỉ sợ đau.
sống để vui
Offline buonchiminhem1  
#28 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 02:23:26(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Các bác có thể chỉ cho mình chỗ nào ít tốn kém mà tham vấn hỗ trỡ tốt một xíu, chứ như trước kia người ta chỉ đi tùm lum cuối cùng vẫn chẳng có kết quả cuối cùng gì cả
sống để vui
Tu-an  
#29 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 02:42:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:
Các bác có thể chỉ cho mình chỗ nào ít tốn kém mà tham vấn hỗ trỡ tốt một xíu, chứ như trước kia người ta chỉ đi tùm lum cuối cùng vẫn chẳng có kết quả cuối cùng gì cả


bạn có thể  đến các trung tâm tư vấn xét nghiệm cộng đồng .khỏi tốn xu nào hết.có tư vấn và  hổ  trợ . { Chân Trời Mới }.

chào  thân ái.
Offline phattaitam  
#30 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 03:20:03(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

bạn phải đi xn ngay, để dù bạn có bị nhiễm thì cũng phải biết rõ tình trạng của mình mà điều trị kịp thời, bạn đã bảo bạn phải sống, phải chiến đấu cho cuộc sống này thấy mà, vậy thì dũng cảm lên, mình và nhìu bạn nữa sẽ đi theo để ủng hộ và động viên bạn
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline ProBinHood  
#31 Đã gửi : 17/09/2008 lúc 08:25:49(UTC)
ProBinHood

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 189

Bạn nên vào " Chân trời mới" đễ dc tư vấn và cấp thuốc miễn phí nhé. Chúc bạn thành công

Đừng để:
1 phút nông nỗi
Cã đời chìm trong bể khổ.
Offline seagame24  
#32 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 05:21:35(UTC)
seagame24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 95

@ buonchiminhem1
Mình có chơi với hai cặp ở ngoài đời một cặp người vợ có H từ trước khi kết hôn ...sau đó hai người có con bằng phương pháp "không thể cổ điển hơn" cuối cùng chồng và con gái không bị nhiễm còn vợ thì đã dùng ARV sức khoẻ ổn định.Tường hợp thứ hai ngược lại chút tức là chồng bị còn vợ không bị sau khi có con vẫn không bị lây nhiễm .Chuyện của bạn đã qua lau rồi nhưng đọc bài mình thấy tiếc vì sau một "tai nạn nhỏ"bạn đã vội quảng ngay cái bịch comdom vứơng vứu vào sọt rác...mà thôi việc quan trọng bây giờ là bạn phải đi xét nghiệm ngay đi để tránh những sai lầm không đáng có tiếp theo.Chúc bạn may mắn!

Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire
Offline hoihanqua31  
#33 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:54:45(UTC)
hoihanqua31

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2008(UTC)
Bài viết: 80

Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:
Các bác có thể chỉ cho mình chỗ nào ít tốn kém mà tham vấn hỗ trỡ tốt một xíu, chứ như trước kia người ta chỉ đi tùm lum cuối cùng vẫn chẳng có kết quả cuối cùng gì cả

hiv qua đường tình dục là 1-2%.........kết luận : bạn chỉ sơ xẩy có 1 lần thì bạn còn có 98% kg nhiễm......nên làm xn 1 cái............vào pasteur 80.000 trong vòng 20 phút...........2 ngày có kết......chúc bạn H-...........buonchiminhem1......yêu yêu
Offline hoamixanh82  
#34 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 03:51:45(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
To: Buonchimotminhem1..!
Bạn ơi đọc bài của bạn mà mình chẳng thể nào cầm được nước mắt ,có lẽ hoàn cảnh của bạn bi đát hơn mình khi mất đi người chồng .Cho mình chia sẻ cùng bạn với nỗi đau này nhé,mình hi vọng bạn sẽ sống tốt hơn bây giờ ,hãy chứng tỏ cho mọi người biết bạn sống vẫn còn có ý nghĩa và sống có ích .
Bạn ơi mỗi người một hoàn cảnh ,mình có H cũng chưa một lần đi xét nghiệm chỉ nghi ngờ vì đã chung sống cùng người có H thôi ,nhưng cho dù đó chỉ là phỏng đoán thôi nhưng mình vẫn tin chắc chắn đó là sự thật vì khi mắc bệnh mình cũng có nhiều dấu hiệu như họ thường nói.chẳng cần khám nữa nhưng Bạn ơi bây giờ mình đã đủ tự tin để làm điều này và mình mong bạn cũng cố lên như mình ,còn nước còn tát mà bạn nếu chết vì ko hiểu biết thì được nhưng nếu biết rồi mà vẫn chết một cách vô ích thì quả là đáng trách bạn ạ.
Hãy cố sống vui và hp bạn nhé ,người bạn gái tội nghiệp giống tôi ạ,có gì tụi mình sẽ trao đổi nhiều nhiều nữa nghe .
Than
Hoạ mi Xanh
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline quadoimetmoi  
#35 Đã gửi : 25/10/2008 lúc 07:55:29(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình rất xúc động hic
thật sự chia sẻ nỗi buồn cùng bạn thật thương quá
Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline hoamixanh82  
#36 Đã gửi : 19/11/2008 lúc 06:50:27(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

To: buonchi....
Bạn có khoẻ không? bạn đã đến bệnh viện xét nghiệm chưa ? có tin gì báo cho mọi người biết bạn nhé.
Chúc bạn sức khoẻ .

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline vinh_man  
#37 Đã gửi : 19/11/2008 lúc 08:45:09(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của buonchiminhem1 đã viết:

Tôi có H , phải!  nhưng ai có muốn mình mang trong người căn bệnh này đâu, chúng tôi cũng thèm có một cuộc sống bình thường như mọi người khác chứ. Chúng tôi cũng là nạn nhân.

Bây giờ người ta đã công nhận HIV là một thành tố của cái xã hội này rồi bạn ạ.
Chúc bạn sống vui vẻ nhé. Ối có con gì sau lưng bạn. Ngỏanh lại mà xem.
Không có con gì đâu. Đó là tôi đùa đấy.

P/S: Cá nhân tôi vẫn óan bọn đàn ông. Nếu không có bọn này HIV ở nước ta chưa chắc đã
 nhiều như thế.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline chetcoso_saophailo  
#38 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 01:27:10(UTC)
chetcoso_saophailo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 31

Nếu chị định quan hệ với ai khác nữa thì nên đi xét nghiệm rõ ràng để ko làm hại người vô tội.
Còn nói thật là nếu chị sống giữ gìn cho gia đình và người xung quanh nhưng  tâm lý yếu và cảm giác mình bị bệnh thì để vài năm nữa hãy đi xét nghiệm, hãy cứ nghĩ mình ko bi nhiễm, sống và làm việc bình thường trong vài năm nữa.Hãy để hy vọng tiếp thêm sức sống trong khi chờ các tiến bộ y học.
Offline boyh  
#39 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 01:31:34(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Yes XN là chắc cú nhất nhiêu khi chồng có H quan hệ ko an tòan với vợ mà vợ cũng chả sao đúng là hay thiệt tỹ lệ 1/10 có khác nhưng rất mạo hiễm ko nên quan hệ ko BCS khi biết có H
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline hoamixanh82  
#40 Đã gửi : 24/11/2008 lúc 03:06:31(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúc bạn buonchi....có nhiều sức khoẻ .
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.