  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Ai nói các bác là em đi lấy chồng nào? Em vẫn còn một mình nè. Cả tháng vừa rồi em xa diễn đàn là có lý do. Máy tính của em bị hỏng một cách toàn diện, chưa có xiền sắm cái mới. Mà ở cơ quan lại ngại vào diễn đàn. Hôm nay về muộn nên vào trả lời các bác xíu. Em vẫn còn ở đây, mở cửa chờ mọi người mà chẳng thấy ai. Chán quá cơ. Có ai hiểu em đâu cơ chứ. Toàn tung tin thất thiệt làm em ế nhăn răng ra đây này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Ai nói các bác là em đi lấy chồng nào? Em vẫn còn một mình nè. Cả tháng vừa rồi em xa diễn đàn là có lý do. Máy tính của em bị hỏng một cách toàn diện, chưa có xiền sắm cái mới. Mà ở cơ quan lại ngại vào diễn đàn. Hôm nay về muộn nên vào trả lời các bác xíu. Em vẫn còn ở đây, mở cửa chờ mọi người mà chẳng thấy ai. Chán quá cơ. Có ai hiểu em đâu cơ chứ. Toàn tung tin thất thiệt làm em ế nhăn răng ra đây này. Anh đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên nhé! Em gọi là anh trả lời liền nhé. Chimsonca nhớ anh nhé! Anh là Vinh_man bền bỉ, chung thuỷ, yêu đến mức vô sỉ của em nhé. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
may quá .....chim sơn ca của ducnam và hainam về rồi đấy .tập chung vào chuyên môn đi nhé.tất cả cùng cố gắng lên,yuki sẽ chứng kiến xem ai là người thắng cuộc đấy......em chímonca ơi đùng tin bọn đàn ông nhé  chị ủng hộ em |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Ai nói các bác là em đi lấy chồng nào? Em vẫn còn một mình nè. Cả tháng vừa rồi em xa diễn đàn là có lý do. Máy tính của em bị hỏng một cách toàn diện, chưa có xiền sắm cái mới. Mà ở cơ quan lại ngại vào diễn đàn. Hôm nay về muộn nên vào trả lời các bác xíu. Em vẫn còn ở đây, mở cửa chờ mọi người mà chẳng thấy ai. Chán quá cơ. Có ai hiểu em đâu cơ chứ. Toàn tung tin thất thiệt làm em ế nhăn răng ra đây này. thế màg hôm qua ngồi hàng nước đầu ngõ có đứa dám bảp sơn ca lấy chồng rùi hìhì. thế cô đã chọn được anh nào trong cái mảnh đất này chưa.có chọn thì chọn nhanh lên ko có là ế đấy    |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:may quá .....chim sơn ca của ducnam và hainam Thêm vào Vinh_man nữa bạn yukihana81 nhé. Tôi thì ở Nghệ An xa xôi, không chống lại được đám đông Hoa Sữa, nhưng danh sách thì phải công bằng tôi mới chịu. Bạn tôi, một người Quảng Ninh có nói thế này (Anh em Hà Nội không được tự ái): "Chúa công bằng với tất cả mọi người, nhưng người Hà Nội có nhiều cơ hội hơn"
Lạy Chúa tha cho con tội mạo phạm vì vô cớ kêu tên Ngài. Amen. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Ai nói các bác là em đi lấy chồng nào? Em vẫn còn một mình nè. Cả tháng vừa rồi em xa diễn đàn là có lý do. Máy tính của em bị hỏng một cách toàn diện, chưa có xiền sắm cái mới. Mà ở cơ quan lại ngại vào diễn đàn. Hôm nay về muộn nên vào trả lời các bác xíu. Em vẫn còn ở đây, mở cửa chờ mọi người mà chẳng thấy ai. Chán quá cơ. Có ai hiểu em đâu cơ chứ. Toàn tung tin thất thiệt làm em ế nhăn răng ra đây này. Anh đầu tiên! Đầu tiên! Đầu tiên nhé! Em gọi là anh trả lời liền nhé. Chimsonca nhớ anh nhé! Anh là Vinh_man bền bỉ, chung thuỷ, yêu đến mức vô sỉ của em nhé.  cái pác này nhanh thật đấy . Ruồi đâu mà nhiều thế    |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:may quá .....chim sơn ca của ducnam và hainam về rồi đấy .tập chung vào chuyên môn đi nhé.tất cả cùng cố gắng lên,yuki sẽ chứng kiến xem ai là người thắng cuộc đấy......em chímonca ơi đùng tin bọn đàn ông nhé  chị ủng hộ em cái pà có chồng này vừa đấm vừa soa làm tình củm của tui đang dạt dào thế là tụt hết cả cảm xúc  .đúng là quen pà có hại nhiều hơn có lợi    |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
 ok.xin lỗi vinh man nhé.vì mình là yuki chứ kô phải là sonca nên bỏ thiếu ban.tiết lộ bí mật cho bạn nghe nhé.mối tình đầu năm 15 tuổi của mình là 1 a người nghê an đấy. |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
thôi ông này ơi có vợ rồi thì măc kệ họ đi.đừng có vô đây mà đâm bị thóc ,chọc bị gạo nữa.   |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
đấy là "chiêu" đấy ducnam à,vậy bạn thaáy hại nhiều hơn lợi thì có cắt đứt quan hệ với mình kô  |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết: ok.xin lỗi vinh man nhé.vì mình là yuki chứ kô phải là sonca nên bỏ thiếu ban.tiết lộ bí mật cho bạn nghe nhé. mối tình đầu năm 15 tuổi của mình là 1 a người nghê an đấy. Mình không làm gì văn bản của bạn, chỉ tô đậm 2 điều ngạc nhiên. Để minh xác cho điều ngạc nhiên thứ hai, cho mình hỏi 2 câu: - Bạn là người ở đâu thế? (Mà lại Y dân Nghệ An) - Dân Nghệ An cũng không đến nỗi nào bạn nhỉ? (Câu này mong bạn trả lời để Sơn Ca nghe thấy). Giúp mình với nhé! Hứa sẽ có hối lộ. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
mình là người gốc hà nội.còn mình thấy người nghệ an rất rất rất là đươc.cả con trai và con gái đều very good. |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
đấy là ông biết là có hại hơn có lợi mà ông vẫn là bạn với tui nhé.có gì về sau kô đc kêu than đâu đấy nhé.hì chỉ nói vậy thôi chứ chắc kô có gì đâu |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết: đấy là ông biết là có hại hơn có lợi mà ông vẫn là bạn với tui nhé.có gì về sau kô đc kêu than đâu đấy nhé.hì chỉ nói vậy thôi chứ chắc kô có gì đâu àh mà này yukihana81 ui hôm nào pà lên hoa sữa chơi đi |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
kakaka hôm nọ đi diễn cho các em học sinh gặp tự long đi cùng đoàn 2 anh em tranh thủ làm 1một pô hihihihi xin lỗi nhé tui phải giấu mặt |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.