Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


38 Trang«<2728293031>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ducnam  
#561 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 04:53:10(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:



chủ nhật này đấy bác ko biết ah.mà thập thò ở đây mà em hỏi ko thèm trả lời đúng là anh em tốt hic.


tui có thấy pác hỏi gì tui đâu mà tui trả lời  mà pác hỏi gì tui vậy ???
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline vinh_man  
#562 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 07:05:33(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:

nói đùa với pà chứ .tui cưa gì chimsonca trêu cho vui cửa vui nhà thui  tin này của tui chắc mấy pác đọc được chắc sướng lắm đây nhất là pác hainam nhà ta ý pác sướng nhé một mình một mặt trận chỉ còn pác thui chúc pác thành công  kakakaaa


Không phải thế đâu ducnam à? Còn Vinh_man nữa, người chưa bao giờ rút lui, chưa bao giờ
khuất phục. Dù cho Hainam là bạn của Vinh_man đi chăng nữa.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#563 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 07:09:23(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:
mình là người gốc hà nội.còn mình thấy người nghệ an rất  rất rất là đươc.cả con trai và con gái đều very good.


Cảm ơn bạn yukihana81!

Sơn ca! Em nhình thì tự thấy và tự hiểu. Anh bảo anh đẹp trai, em lại bảo anh tự khen không
khách quan.

Yêu em nhiều!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ngoi_hanhphuc  
#564 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 07:29:20(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

hic.vào đây bây giờ chỉ còn có mấy bác nhà ta

 

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ducnam  
#565 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 09:34:38(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hi trang nay bây giờ không phải của chimsonca nữa roi .toàn mấy ông đực rựa nhà ta nói chuyện voi nhau thuui
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline yukihana81  
#566 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 10:17:33(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

mấy ông ơi,sáng nay tui đi họp nhóm,rủ mấy đứa đến nhóm hoa sữa cùng tui.kô đứa nào chịu đi.đã thế còn mắng tui và bảo là bà ở nhà cho lành.tui về tui nghĩ nhóm Hoa sữa của mấy ông có gì vậy mà mấy đứa kô cho tui qua đó chơi???
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline ngoi_hanhphuc  
#567 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 11:48:18(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chắc là mấy cô ấy sợ đến nhóm hoa sữa nhìn thấy toàn anh phong độ đẹp trai ko về được nên hiiiiiiiiii
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline yukihana81  
#568 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:01:36(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

vậy tui cũng sợ kô về đc lắm.hay mấy ông sang hoa hướng dương chơi đi.thật lòng mời đấy
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline ducnam  
#569 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:19:02(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:
mấy ông ơi,sáng nay tui đi họp nhóm,rủ mấy đứa đến nhóm hoa sữa cùng tui.kô đứa nào chịu đi.đã thế còn mắng tui và bảo là bà ở nhà cho lành.tui về tui nghĩ nhóm Hoa sữa của mấy ông có gì vậy mà mấy đứa kô cho tui qua đó chơi???


Hoa sữa có gì đâu mà các pà sợ nhỉ.,hay là các pà sợ học kinh thánhmà tui nghe nói Hoa Hướng Dương có nhiều pé đẹp lắm đúng không  yukihana81 .OK hôm nào bọn tui sang chơi nhé
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#570 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:27:24(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:

nói đùa với pà chứ .tui cưa gì chimsonca trêu cho vui cửa vui nhà thui  tin này của tui chắc mấy pác đọc được chắc sướng lắm đây nhất là pác hainam nhà ta ý pác sướng nhé một mình một mặt trận chỉ còn pác thui chúc pác thành công  kakakaaa


Không phải thế đâu ducnam à? Còn Vinh_man nữa, người chưa bao giờ rút lui, chưa bao giờ
khuất phục. Dù cho Hainam là bạn của Vinh_man đi chăng nữa.


pác vinh_man ơi pác không nghe câu nhất cự ly nhì tốc độ àh.chimsonca ở gần bọn tui nè,hainam lai ở cùng nhóm tui nè.hainam thuận lợi hơn pác nhiều.pác đầu hàng đi
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline yukihana81  
#571 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:27:34(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

nhưng mà mấy đứa nó kô đi ,chẳng lẽ tui qua đó một mình,sợ bị quây lắm.hôm nào mấy ông cùng sang bên tui thì có gì đâu mà sợ.ở bên này cũng có một vài đứa cũng đc .nhưng ghê gớm lắm.tui kô thấy nhẹ nhàng tí nào cả.
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline yukihana81  
#572 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:30:27(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

mà dạo này bác hainam mất hút đi đâu mà kô thấy "sủi bọt" các ông nhỉ???
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline ducnam  
#573 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:45:41(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:
mà dạo này bác hainam mất hút đi đâu mà kô thấy "sủi bọt" các ông nhỉ???


báo cáo tui không bít heheheheee
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ducnam  
#574 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:50:39(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:
nhưng mà mấy đứa nó kô đi ,chẳng lẽ tui qua đó một mình,sợ bị quây lắm.hôm nào mấy ông cùng sang bên tui thì có gì đâu mà sợ.ở bên này cũng có một vài đứa cũng đc .nhưng ghê gớm lắm.tui kô thấy nhẹ nhàng tí nào cả.


pà yên tâm đi con trai Hoa Sữa tử tế và đoàng hoàng lắm pà mà sang Hoa Sữa chơi bọn tui dải hoa hồng từ đầu ngõ Lương Sử để đón pà
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline yukihana81  
#575 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:50:47(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

ducnam ơi,tôi tưởng mấy ông biết về nhau lắm,cùng là hoa sữa,cùng tên nam,cùng là đàn ông nữa ,ông cườ thế nghe ghê quá à
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline yukihana81  
#576 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:55:43(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

xúc động quá.nhưng thấy bảo bà thanh trưởng nhóm ghê gớm lắm.lớ ngớ sang một mình .mọi người lại tưởng là bò  lạc thì  chết.các ông cứ sang  hoa hd đi.tui biết mặt rồi hôm nào kô cần hoa tui cũng sang

hay song vung vang nhu con lat dat
Offline ducnam  
#577 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:57:25(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:
ducnam ơi,tôi tưởng mấy ông biết về nhau lắm,cùng là hoa sữa,cùng tên nam,cùng là đàn ông nữa ,ông cườ thế nghe ghê quá à


dạ báo cáo pà Hoa Sữa bây giờ sinh hoạt 2 tuần 1 lần.mà nhà  hainam lại xa sôi quá, tít tận đông anh thì làm sao mà tui bít được tình hình.mà hainam tên tên thật là THÀNH chứ không phải là NAM đâu
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline ngoi_hanhphuc  
#578 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 03:02:20(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bà này đàn ông ở hoa sữa thì chỉ có tuyệt vời luôn.bà ko xang thì chỉ có ..............hiiiiiiiii
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline yukihana81  
#579 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 03:06:48(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

vậy hả?thế hainam ở chỗ nào đông anh? ducnam có biết kô?,mà ông tên thật là gì ?kém tui mấy tuổi?
hay song vung vang nhu con lat dat
Offline yukihana81  
#580 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 03:08:09(UTC)
yukihana81

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC)
Bài viết: 114
Đến từ: hanoi

nghe giới thiệu mùi mẫn quá đấy !
hay song vung vang nhu con lat dat
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
38 Trang«<2728293031>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.