  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: HaLong bay
|
Đây vui nhỉ?  tình củm thiệt  e hèm! nhưng em ở xa quá chả liên lạc dc với pác nào!! hahha   |
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Thế là còn chúng mình với nhau Hainam nhỉ!? Biết nói gì đây, biết viết gì đây bây giờ!? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác này đúng là.....cho dù ai có được sơn ca đi chăng nữa thì làm sao có thể mất tình anh em được.đúng ko các bác
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
to Ducnam: Hồi còn nhỏ, tôi rất thích Sơn Tinh, người đại diện cho sức mạnh của nhân dân lao động. Nhưng lớn lên, tôi lại yêu quý Thuỷ Tinh vô cùng, người có một tình yêu sâu xa, bền bỉ, chung thuỷ vô bờ. Mấy nghìn năm rồi vẫn cứ yêu Mị Nương. Mới rồi ông ta lại làm lụt lội ở vùng Miền núi phía Bắc đó. Phi thường thay một thứ tình yêu như thế. Tôi không bao giờ kết tội Thuỷ tinh giết người hay làm thiên tai. Tôi yêu quý ông ấy, nếu thực sự yêu một lần, thì mù quáng như Thuỷ Tinh là có thể hiểu được. - Lỗi tại Tình Yêu.
to Ngoinha_hanhphuc: Đúng rồi! Người nào thắng lợi thì người kia sẵn sàng bật sâm panh, ôm hôn, chúc mừng sau đó phóng xe máy về nhà, đóng cửa buồng lại và... nằm khóc. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác hai nam ơi bác có thương bà con nông dân ko vậy.nếu bác có lòng từ bi bác hãy nhường sơn ca cho bác vinh_man đi.để bà con nông đân đỡ khổ chứ trời mưa bão thế này thì bà con chết đói   |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chiến thuật du kích làm nàng 'gục ngã'
| | Nhiều người cứ tưởng để phụ nữ thích mình thì phải có những điều kiện rất ghê gớm như có căn hộ sang trọng, ô tô xịn hay bằng tiến sĩ. Không đâu! Nhiều đòn “du kích” nhỏ nhẹ có thể hạ gục một cứ điểm lớn. Bất ngờ tặng hoa Đừng đợi đến ngày lễ Tình nhân hay ngày sinh nhật của nàng. Một bó hoa bất ngờ, không cần gói giấy cũng làm tăng điểm của bạn rồi. Viết thư tay Tất nhiên không ai có thể phủ nhận sự tiện ích của e mail hay chat, nhưng đừng vì thế mà bạn bỏ quên những bức thư theo kiểu truyền thống. Một bức thư tay do chính bạn viết bao giờ cũng lãng mạn và gây cho nàng rất nhiều ấn tượng. Cưng chiều Đã là phụ nữ, ai cũng muốn được quan tâm, vuốt ve, chiều chuộng. Hãy chú ý đến những điều đơn giản này. Vẽ một bức tranh tặng nàng, choàng áo của bạn cho nàng khi trời trở lạnh, vuốt lại mái tóc rối... Có thể bạn thấy thật ngớ ngẩn, nhưng chúng vô cùng hiệu quả trước phái đẹp. Khen nàng xinh đẹp Phụ nữ không bao giờ chán nghe điều này và sẽ càng thích thú hơn khi bất ngờ nhận được lời khen hoặc được khen một cách ý nhị. Hãy gọi điện cho nàng và nói với nàng điều đó thật ngẫu nhiên. Hãy để mỗi khi gặp, nàng phải hồi hộp và càng hạnh phúc hơn khi nhận được lời khen của bạn. Những món quà xinh Vật chất không mấy quan trọng với nàng, nhưng một món quà ngộ nghĩnh, đáng yêu và sáng tạo thì còn gì bằng. Cùng đi ăn trưa Đưa nàng đến một nhà hàng và cùng thưởng thức bữa trưa thân mật. Nàng sẽ hãnh diện vì có một người đàn ông thật tuyệt vời trước bạn bè hoặc đồng nghiệp. Giúp nàng trong bếp Biết món nàng ưa thích và vào bếp trổ tài, chắc chắn bạn sẽ được hậu đãi xứng đáng. Hầu hết phụ nữ đều nhất trí rằng một người đàn ông biết một chút về bếp núc và sẵn sàng giúp mình mới là một người đàn ông thực sự. Nếu không, bạn chỉ cần pha cho nàng một ly nước mát trong chiếc cốc mà nàng thích khi nàng đang bận rộn nấu nướng. Một buổi hẹn đặc biệt Hãy đột phá bằng một chuyến đi chơi xa hoặc hâm nóng cảm xúc bằng hoa, nến và âm nhạc. Bạn sẽ làm nàng ngây ngất hơn nếu xuất hiện trong bộ trang phục thật bảnh. Sau một thời gian hẹn hò, nhiều đôi tình nhân đã lười biếng và bỏ qua những thủ tục của buổi ban đầu. Đây là điều khiến rất nhiều nàng kêu ca
chúc tất cả Anh em thành công ..mong một ai đó sẽ bắt nhốt được Chim Sơn Ca vào lồng  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
up topic giùm chim sơn cu em đâu rồi ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết: Được rồi Hainam, sâm - panh cũng rẻ thôi mà, vinh_man tôi cầu chúc cho Hainam được toại nguyện. Chỉ lo là sâm - panh hai chúng mình ngồi uống với nhau mới mệt thôi, @ Anh em diễn đàn: Tôi không rút lui đâu nhé, nhưng vẫn sẵn sàng chúc mừng. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Ừ! cũng có khi là như vậy thật ,người anh em ạ. anh em ta Ðã mang Ðủ mọi cách ra Ðể dụ Chimsonca mà nàng vẫn chẳng mảy may Ðếm xỉa gì Ðến bọn mình cả,hay là.... Có lẽ mai mình cũng phải Ði mua Sâm-Panh mất thôi,Vinhman ah!  Chimsona ơi! em ở Ðâu thì hãy quay về Diễn Ðàn Ði,bọn anh nhớ em phát ốm lên rồi Ðây này  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
bac nhớ sơnca thi cứ nói là nhớ .sao phải nói là bọn anh nhớ e phát ốm rồi.hihì |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:bac nhớ sơnca thi cứ nói là nhớ .sao phải nói là bọn anh nhớ e phát ốm rồi.hihì Hi!kô em. Dạo này ''bánh trái'' thế nào rùi,hôm nào tổ chức vụ cafe gặp mặt cái nha,nghe mọi người nói là nhà kô em ũng gần nhà anh à.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
mấy ông buôn chuyện kinh quá nhỉ?thấy ducnam bảo a ở đông anh .em phải hoi ngay xem nha a ở đâu ko khéo lai biết nhau ấy chứ
|
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của yukihana81 đã viết:mấy ông buôn chuyện kinh quá nhỉ?thấy ducnam bảo a ở đông anh .em phải hoi ngay xem nha a ở đâu ko khéo lai biết nhau ấy chứ
Kinh gì Ðâu,Ðịnh hỏi thăm cái Ðịa chỉ của ''kô hàng bánh'' vì cũng sắp tới sinh nhật của bạn gái rùi.tính chạy qua mua ...trịu chiếc Ði tặng người yêu Ðây    .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2008(UTC) Bài viết: 114 Đến từ: hanoi
|
tưởng chuyện gì chứ chuyện đó là em ok ngay.cứ qua đi e sẽ chỉ đường cho |
hay song vung vang nhu con lat dat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Kô em vào nick :ngochoang.20072001 Ði anh muốn nói huyện một tí
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
lần đầu tiên tôi thấy cái topic này ko có ai pots bài trong 3 ngày chỗ này chuẩn bị đóng cửa rùi ah,cô chủ nhà đi lấy chồng rùi ah. nếu cô lấy được chồng thì tui thật mừng cho cô .
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.