Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


10 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#121 Đã gửi : 27/09/2008 lúc 02:39:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Quảng Ninh:
Thị trấn Tiên Yên, Ba Chẽ bị nhấn chìm trong lũ dữ
Lao Động Điện tử Cập nhật: 7:11 PM, 26/09/2008


(LĐĐT) - Ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn kéo dài tại khu vực Đông Quảng Ninh cộng với triều cường đã làm 2 thị trấn của 2 huyện miền núi Tiên Yên và Ba Chẽ bị ngập trong lũ.

Tại Tiên Yên,  từ 7h sáng ngày 26.9, lũ bắt đầu tràn về ồ ạt, dâng ngập toàn bộ tầng 1 các ngôi nhà trên tất cả đường phố và cuốn theo nhiều tài sản cùng gia súc của trên 1000 gia đình.

Tại huyện lỵ Ba Chẽ, lũ dâng cao từ 3 - 4m, làm sập nhiều nhà cấp 4 và đổ cột điện, đè chết 1 người.

Mưa lũ còn làm các trạm điện dân dụng và bưu điện trung tâm thuộc 2 thị trấn trên tê liệt hoàn toàn. Các tuyến đường giao thông chính bị cắt đứt, phương tiện ô tô không thể đi qua.

Ngay sau khi hiểm họa xuất hiện, tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng ứng cứu dùng mọi phương tiện thủy và xe lội nước chở lương thực, bánh mì, thuốc men, lều bạt vào tận rốn lũ tiếp tế, chở nhân dân đến các vị trí sơ tán an toàn.

Chiều cùng ngày, nước tại 2 khu vực trên bắt đầu giảm dần. Các điểm ngập sâu nhât chỉ còn từ 2 - 2,8m. Tại Tiên Yên, xe ôtô (loại gầm cao) đã có thể đi trên một số tuyến đường quốc lộ. Tuy nhiên, theo dự báo đêm 26 và ngày 27.9, vẫn tiếp tục mưa lớn.

Chu kỳ triều cường tại thời điểm này chưa kết thúc. Vì vậy 2 ngày tiếp theo nguy cơ lũ dâng cao vẫn có thể xảy ra.

Đây là đợt lũ lớn nhất lần đầu tiên xuất hiện tại 2 khu vực miền núi này.

NMP
Tu-an  
#122 Đã gửi : 28/09/2008 lúc 03:00:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chùm ảnh: Lũ nhấn chìm một thị trấn ở Đông Bắc
11:27' 27/09/2008 (GMT+7)

 - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống lụt bão Trung ương cho biết tính đến sáng ngày 27/9, đã có 48 người chết và bị thương do mưa lũ, trong đó 21 người chết.  Lũ đã nhấn chìm một thị trấn ở Đông Bắc.

                                          Xem video về lũ lụt ở Quảng Ninh tại đây:



(Theo báo Quảng Ninh điện tử)


TIN LIÊN QUAN
Từ ngày 24/9 đến sáng ngày 27/9 mưa lũ đã làm 21 người chết (trong đó Quảng Ninh 1; Bắc Giang 5; Sơn La 10; Lạng Sơn 4 ,Vĩnh phúc 1). Số người mất tích là 4 người ở Sơn La; người bị thương là 27 (Bắc Giang 7; Sơn La: 15; Lạng Sơn 5).

Mưa lớn đã làm 466 nhà bị đổ và cuốn trôi: 97.723 ha lúa hoa màu bị úng ngập; 17 công trình thủy lợi nhỏ hư hại.

Nước dâng cao trên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Văn Dương.
Trước tình hình mưa lũ, sáng nay (27/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dự và chủ trì cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhận định, công tác dự báo và chỉ đạo ứng phó với lũ bão vừa qua ở các địa phương là tương đối tốt. 

Tuy nhiên, còn để 21 người chết và 4 người mất tích là thiệt hại còn cao. Phó Thủ tướng đề nghị phải có chỉ đạo sát hơn nữa để đảm bảo an toàn về người. Theo dự báo, sắp tới tiếp tục có mưa, không những ở khu vực Bắc Bộ mà còn ở miền Trung. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nắm chắc tình hình khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua.

Mưa to gây ngập lụt  tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: (Báo TT)
Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo từng bộ, ngành: Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn để giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả ở những vùng còn bị chia cắt; Bộ Y tế nắm chắc tình hình ở các tỉnh để cung cấp đầy đủ thuốc men và các phương tiện cứu chữa những người bị thương; Bộ Giao thông vận tải tập trung lực lượng để thông xe, đảm bảo việc cứu hộ, cứu trợ kịp thời. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông tập trung khôi phục những khu vực bị mất liên lạc, về lâu dài, phải tính đến việc đảm bảo bền vững hơn đối với những vùng thường bị thiên tai; Bộ NN& PTNT chỉ đạo việc duy trì thường trực, đảm bảo an toàn đê, an toàn hồ chứa; Bộ Công thương phối hợp với Bộ NN& PTNT để điều tiết các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà để đảm bảo an toàn công trình và an toàn cho khu vực hạ du.

Lũ lên, bão mới có khả năng tới

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, lũ trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên. Trưa, chiều nay (27/9 ), mực nước tại Lục Nam sẽ đạt đỉnh ở mức 8,0m, trên mức báo động 3 là 2,2m, tương đương lũ lịch sử (8,04m) tháng 7 năm 1986.

Đường giao thông bị tê liệt ở Lạng Sơn - Ảnh: Dân Trí
Chiều tối nay, lũ trên các sông Thương và Cầu sẽ đạt đỉnh: mực nước tại Phủ Lạng Thương là 6,6m, trên báo động 3 là 0,8m; tại Đáp Cầu là 5,8 m, ở mức báo động 3. Sáng mai (28/9), mực nước hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên 5,5m, ở mức báo động.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão Jangmi ở cách đảo Luzon khoảng 450 km về phía đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Bình khoảng 2.350 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. 

Dự báo, trong vài ngày tới bão Jangmi di chuyển theo hướng giữa Tây-Tây Bắc và Tây Bắc hướng về phía nam Đài Loan và đông bắc Biển Đông và mạnh lên cấp 14-15, giật cấp 16, cấp 17. Đây là cơn bão mạnh cần theo dõi chặt chẽ. 

Ngày 27/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ đợt đầu các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn 1.000 thùng hàng gia đình trị giá 400 triệu đồng gồm chăn, màn, bộ đồ nấu ăn, thùng đựng nước. Trong đó, tỉnh Bắc Giang được hỗ trợ 400 thùng, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn mỗi tỉnh được hỗ trợ 200 thùng. Đồng thời, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cấp 400 triệu tiền mặt cho 4 tỉnh trên để kịp thời mua các nhu yếu phẩm cho đồng bào. Ngoài ra, hỗ trợ gia đình có người chết 2 triệu đồng/người. Tổng trị giá hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đợt đầu cho các tỉnh bị thiệt hại bởi bão số 6 là 1 tỷ đồng.


(Lệ Hà)
 
Quảng Ninh: Một thị trấn bị nhấn chìm

Trận mưa lớn đêm 25, ngày 26/9 đã làm huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) chìm trong biển nước. Hàng trăm km đường bị sạt lở, mưa lũ làm mất điện, thông tin liên lạc, giao thông bị tắc nghẽn. Ước tính có khoảng 800 ngôi nhà ở thị trấn Tiên Yên, xã Yên Than, Tiên Lãng bị ngập trong nước từ 1 đến 2 mét. Tính đến 23h, ngày 26/9, Tiên Yên vẫn mưa to, song nước đã bắt đầu rút. 

Những hình ảnh thị trấn Tiên Yên chìm trong nước lũ do báo Quảng Ninh thực hiện:

Thị trấn Tiên Yên chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến đường bị sạt nở nghiêm trọng

Nước dâng ngày càng cao, cuốn trôi và nhấn chìm nhiều thứ

Khu phố Thống Nhất (thị trấn Tiên Yên) có thời điểm nước ngập qua tầng 2 các ngôi nhà.

Người dân lên mái nhà tránh lũ (trái) và lũ cuốn trôi rất nhiều đồ đạc

Thuyển là phương tiện duy nhất  để người dân nơi đây di chuyển.

Chuyển đồ lên cao để tránh lũ.

Nấu thức ăn trên sân thượng nhà

Tỉnh đã phải huy động cả xe lội nước đặc chủng của hải quân để ứng cứu người dân.

Đến 17 giờ 15 ngày 26/9, cơ bản thông xe quốc lộ 18A.

  • Đỗ Phương (báo Quảng Ninh
Tu-an  
#123 Đã gửi : 28/09/2008 lúc 03:03:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lũ phía Bắc: Vẫn còn nhiều xã bị cô lập
19:29' 27/09/2008 (GMT+7)

 - Người dân và chính quyền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La đang gồng mình chống lũ. Hiện vẫn còn nhiều xã bị chia cắt do đường giao thông và thông tin liên lạc bị cắt đứt...

Sơn La oằn mình chống lũ
 

TIN LIÊN QUAN
Tỉnh vùng cao Sơn La đang bị thiệt hại nặng do lũ lụt. 

Các tuyến giao thông bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuyến 106 (Thị trấn Mường La) tuyến QL6, đoạn Mường Hồng (Mai Sơn); tuyến Quốc lộ 43 Mai Sơn - Bắc Yên bị tắc; QL4G km36, đoạn km 41; các tuyến tỉnh lộ 103 tại km 13; tuyến 109 tại km 7; km 13... Mưa lũ làm 60 cột điện cao thế bị đổ; làm hỏng 4.100m dây điện; cuốn trôi 30 thủy điện nhỏ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 97,5 tỷ đồng.

Tại huyện Mai Sơn, địa bàn bị thiệt hại nặng nhất trong tỉnh, nhiều tuyến đường nội huyện vẫn bị cắt bởi nước ngập cao, sạt lở đường, mất điện. Trường học, Bệnh viện đa khoa huyện, Bệnh viện lao... vẫn cuồn cuộn nước chảy.

Trường học ở Mai Sơn (Sơn La) bị ngập
Bên bản Nà Ca, đám tang của 3 nạn nhân xấu số trong cơn lũ vừa qua đã được cử hành. 

Anh Nguyễn Văn Vinh, Chánh văn phóng UBND huỵện vừa đón nhận hàng cứu trợ do MTTQ và Hội CTĐ tỉnh cứu trợ, vừa phân trần: “Sáng sớm nay, Chủ tịch huyện quyết tâm đến xã Tà Hộc, chúng tôi phải đi tìm thuê xe Zin 3 cầu làm phương tiện. Hơn 7 tiếng qua đã không liên lạc được với đoàn nên chưa biết tình hình thế nào. Vậy mà bây giờ Bí thư huyện lại quyết tâm đến xã, có lẽ phải thuê xuồng máy đi dọc sông Đà mới có khả năng đến được Tà Hộc nhanh nhất. Nhưng khả năng an toàn thì... ".

Đến thời điểm này, Mai Sơn đã có 3 người chết, 8 người bị thương, 77 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 141 nhà có nguy cơ bị đổ do sạt lở, gần 800 nhà đang bị ngập, úng, 800 ha mía, hàng trăm ha lúa, rau, hơn 1.400 tấn ngô đã bị ngập nước, cuốn trôi; 11 cầu treo bị mất tích, nhiều dường diện đổ sập... tổng thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Huyện đã nhận được nhiều hàng cứu trợ, tổ chức 11 doàn cứu trợ, huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên, công an, bộ đội thành những đội xung kích đến hỗ trợ nhân dân phòng, chỗng bão lũ, vạn chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ...

Tại Thị xã Sơn La, đoạn đường quốc lộ 6 khu vực phường Chiềng Lề vẫn đang bị tắc nghẽ với cả trăm xe ô tô nối đuôi nhau chờ đợi.

Lái xe Trần Đình Thế (Hà Nội) cho biết: "Tôi đợi từ trưa hôm qua đến nay vẫn chưa thông đường. Cũng chưa biết lúc nào mới vượt qua cửa ải này”.

Dọc khu suối Nậm La, bà con đã rục rịch dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ đạc nhẹ từ nơi sơ tán về. Chị Lương Ngọc, phường Quyết Thắng bảo: "Tôi chỉ đưa những đồ thiết yếu như giường, ít quần áo và bếp gas về thôi. Trời vẫn nặng thế kia, chắc gì đêm nay không có lũ...".

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, đến nay, Sơn La có 10 người chết (Bắc Yên 4; Thị xã Sơn La 2; Mai Sơn 3; Yên Châu 1); 4 người mất tích (Bắc Yên 3, Yên Châu 1); bị thương 16 người (Mai Sơn 7; Mường La 1; Thị xã 5; Bắc Yên 2; Yên Châu 1). Mưa lũ cũng làm 292 nhà ở bị sập đổ, trôi, vùi lấp; 644 nhà bị ngập; 109 nhà bị sạt lở; 137 nhà ở bị hư hỏng tốc mái; 2 trường học, 1 trạm y tế bị ngập; 2 trường học bị tốc mái.

Về sản xuất, 440 ha lúa bị ngập, trong đó, 80 ha mất trắng; 3.522 ha hoa màu bị ngập úng và dập nát, trong đó 2.500 ha mất trắng; 115 ha ao cá bị ngập...

Cả Sơn La đang oằn mình chống lũ. Những đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, huyện,. các sở, ngành; những đoàn xung kích cùng khoản cứu trợ đang vượt lũ hướng về cơ sở với hy vọng giảm thiệt hại, bớt tang thương, san sẻ nỗi đau với bà con vùng lũ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện lũ trên sông Lục Nam đã đạt đỉnh lúc 11 giờ hôm nay 27/9 và bắt đầu xuống. Mực nước cao nhất tại Lục Nam là 7,88 m, trên báo động 3 là 2,08 m; thấp hơn đỉnh lũ lịch sử (8,04 m) tháng 7 năm 1986 là 0,16 m.

Tuy nhiên, lũ sông Thương, sông Cầu và hạ du sông Thái Bình tiếp tục lên. Mực nước lúc 15 giờ ngày 27/9, tại Phủ Lạng Thương là 6,59 m, trên báo động 3 là 0,79 m; tại Đáp Cầu là 5,37 m, dưới báo động 3 là 0,43 m; tại Phả Lại là 4,91 m, dưới báo động 3 là 0,59 m. 

Chiều tối 27/9, lũ trên sông Thương và sông Cầu sẽ đạt đỉnh: mực nước tại Phủ Lạng Thương lên 6,8 m, trên báo động 3 là 1,0 m; tại Đáp Cầu lên 5,8 m, ở mức báo động 3. Dự báo, sáng mai (28/9), mực nước hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên 5,5 m, ở mức báo động 3.

Quảng Ninh: Không còn huyện nào bị cô lập

Do từ đêm 26/9 đến trưa 27/9 trời tạnh mưa, nước rút nhanh nên các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên đã không còn bị cô lập. Trước đó, trong chiều 26/9, tại Thị trấn Tiên Yên, các lực lượng cứu hộ phải dùng xe chuyên dụng để lưu thông thì đến trưa 27/9, ô tô đã vào được trung tâm huyện lị, dù rất khó khăn. Tuy nhiên, hệ thống giao thông liên huyện, liên xã và thông tin liên lạc tại các huyện này hầu như đang bị tê liệt.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc
Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Đình Hòa, Phó Ban PCLB tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Quốc lộ 18C qua huyện Bình Liêu bị ách tắc. Nhất là các xã Đồng Tâm, Đồng Văn vẫn bị chia cắt do sạt lở lớn, ước tính khối lượng đất đá tại các điểm sạt lở trên đường 18C tại các xã này lên đến 40.000 m3. Dự tính, phải mất hơn 1 ngày nữa mới giải phóng đường hoàn toàn. Giao thông từ TP.Hạ Long lên huyện này cũng chưa thể thông suốt. Toàn huyện có 3.000 ngôi nhà bị ngập, 250 ngôi nhà bị cuốn trôi".

Tại huyện Ba Chẽ, có trên 400 nhà bị ngập, 50 nhà sập đổ. Chợ trung tâm huyện cũng bị ngập nặng và ước tính số hàng hóa trên 10 tỉ đồng đã bị cuốn trôi. Giao thông từ TP.Hạ Long lên trung tâm huyện cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Hòa cho biết thêm, đập thủy lợi của huyện Tiên Yên cũng bị vỡ, cuốn trôi 2 chiếc cầu treo. Kéo theo 600 ha lúa và 650 ha nuôi hải sản bị ngập. Tuy nhiên, trưa 27/9, 1 triệu tấn hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Trung ương đã vào đến với Tiên Yên.

Bắc Giang: Hàng chục xã vẫn bị chia cắt!

Thông tin với VietNamNet, ông Bùi Liên Sơn, Phó Ban PCLB tỉnh Bắc Giang cho biết, thống kê tạm thời đến trưa 27/9, toàn tỉnh có 6 người chết và 1 người mất tích. Trong đó, huyện Lục Ngạn bị thiệt hại nặng nhất với 3 người chết.

Tại huyện Lục Ngạn, dù nước rút, nhưng do nước lại dồn về phía hạ nguồn Lục Nam, khiến sông Lục Nam tại huyện Lục Nam tiếp tục dâng cao, trên 2m so với báo động 3, gây chia cắt tuyến đường từ trung tâm tỉnh lên Lục Ngạn.

Vào lúc 14h ngày 27/9, khi chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Tống Ngọc Bắc, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, trời vẫn tiếp tục mưa Ông Bắc cho biết, hiện tại, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Khoa dẫn đầu đang có mặt tại đây để trực tiếp chỉ huy công tác phòng lũ, nhưng xe tiếp tế lương thực của tỉnh, bộ đội vẫn phải nằm chờ ở phía Lục Nam. Vì vậy, tất cả nước uống, lương thực vẫn phải huy động từ nguồn tại chỗ của huyện.

Ông Bắc thông tin, đêm qua (26/9), vẫn còn 28/30 xã của huyện bị chia cắt. Nhưng đến 14h chiều 27/9, nước đã rút khoảng 70cm (so với lúc 1h sáng), song vẫn có trên 10 xã tiếp tục bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận rất khó bằng ca nô hoặc xuồng của lực lượng chức năng. Chỉ những xã ven quốc lộ 31 thì ô tô mới đang mon men vào.

CTV Lê Huyền (Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang) cho VietNamNet biết, trên quốc lộ 31 (đoạn từ xã Cẩm Đàn đi Yên Định - huyện Sơn Động) đã có 16 điểm bị sạt lở, gây ách tắc giao thông hơn 8 km; 16/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt hoàn toàn; 28/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Ngạn bị cô lập, chia cắt, không thể liên lạc được qua đường điện thoại.

Đã có 07 cầu khỉ bị lũ cuốn trôi; 01 cầu cứng bị thiệt hại nặng; nhiều tuyến đường khác bị sạt lở lớn chưa thống kê hết, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ đã làm đổ 02 cột điện cao thế, 06 cột điện hạ thế. Ngoài ra, còn bị thiệt hại nhiều cột điện thuộc tuyến hạ áp nông thôn chưa thống kê được. Về hệ thống hồ, đập bị vỡ 06 đập nhỏ.

Trong đó, huyện Sơn Động bị vỡ 02 đập; huyện Yên Thế bị vỡ 04 đập. Bão lũ cũng đã làm thiệt hại 7.700 ha hoa màu và lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập hoàn toàn.  Trong đó, tại đoạn đê bối Trí Yên (huyện Yên Dũng) đã bị vỡ 50 m, làm ngập 500 ha lúa và hoa màu.

Để kịp thời ứng phó, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do cơn bão số 06 gây ra, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng, thuyền, ca nô cho các huyện Sơn Động, Lục Ngạn để phục vụ công tác cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Lạng Sơn: Tránh tai nạn do vớt củi, cấm qua sông qua suối

Tính đến 16h ngày 27/9, Lạng Sơn đã có 8 người chết,6 người bị thương, trên 3.500 nhà bị sập, trên 2.800 ha lúa bị ngập, sạt lở khoảng trên 10.000 m3, ước tính tổng thiệt hại khoảng 22 tỷ, 2 huyện thiệt hại lớn nhất là Lộc Bình và Văn Lãng.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp sơ tán dân ra khỏi các ngôi nhà có khả năng bị đổ, vùng ven sông suối, khu vực có nguy cơ bị lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Cảnh báo ngay, kịp thời cho học sinh các trường còn có lớp học không bảo đảm an toàn, không được phép cho học sinh học khi mưa lũ đang xảy ra.

Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp nghiêm cấm người vớt củi trên sông, suối, nghiêm cấm người qua sông suối, cảnh báo dân khi qua các điểm ngầm, tràn, qua sông suối lớn trên địa bàn, tránh chủ quan để xảy ra tai nạn. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế về mưa lũ từng địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học, tránh tai nạn do mưa lũ gây ra, nhất là khu vực có học sinh tới trường, lớp phải qua sông suối.

Công điện khẩn ngày 27/9 của Thủ tướng Chính phủ:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta, lũ trên các sông thuộc các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La đang lên cao. Nhiều vùng bị chia cắt do ngập nước, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Lũ đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị chết, bị thiệt hại. Để làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống của đồng bào bị thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, phương tiện tại chỗ, kết hợp với lực lượng chi viện của các Bộ, ngành, bằng mọi biện pháp tiếp cận các vùng bị ngập lũ, vùng bị chia cắt, thực hiện tìm kiếm cứu nạn kịp thời, ưu tiên tối đa cho việc đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân; huy động mọi phương tiện có thể, vận chuyển tiếp tế lương thực, thuốc men, quần áo, nhà bạt, nhu yếu phẩm và đồ dùng cần thiết để tổ chức cuộc sống cho nhân dân vùng ngập lũ. Kiên quyết không để nhân dân bị đói, rét và thiếu nơi trú ngụ. Theo dõi đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

2. Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Công an huy động lực lượng và phương tiện cần thiết, thực hiện rà soát, tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng đưa những người còn mắc kẹt trong vùng ngập nước nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ chính quyền địa phương vận chuyển người, hàng hóa tiếp tế cho vùng ngập lũ và giúp đỡ nhân dân tổ chức tốt cuộc sống ở nơi di dời tạm thời.

3. Bộ Giao thông vận tải bố trí lực lượng, phương tiện phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phối hợp với lực lượng của địa phương nhanh chóng khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông chính, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ vận chuyển tiếp tế kịp thời cho những vùng còn bị chia cắt. Cử ngay các đoàn công tác đến các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La để giúp đỡ địa phương, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục sự cố trên các tuyến đường giao thông.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phương tiện phục vụ thông tin liên lạc trên các địa bàn bị ngập lũ, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ nắm tình hình thiên tai và thiệt hại của các địa phương, truyền đạt kịp thời việc chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp.

5. Bộ Y tế cử cán bộ, chuẩn bị thuốc dự phòng, hỗ trợ các địa phương vùng ngập lũ cứu chữa kịp thời người bị thương, khử trùng nước uống phục vụ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm sạch môi trường, giữ gìn vệ sinh, đề phòng dịch bệnh lây lan sau khi nước rút.

6. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai các biện pháp giúp đỡ các địa phương bị thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến của mưa bão, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

  • Chí Hiếu - Kiều Thiện - CTV Lê Huyền - Nguyễn Quân

Tu-an  
#124 Đã gửi : 28/09/2008 lúc 03:04:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
-->

Cập nhật  18:33 ngày 27-09-2008

Lạng Sơn: 8 người chết vì lũ, tổng thiệt hại ước hơn 21,8 tỷ đồng

NDĐT - Đến 16 giờ chiều ngày 27-9, lũ trên các sông, suối ở Lạng Sơn nước đã rút, mưa đã tạnh.

Theo số liệu ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các huyện, hiện đã có 3.621 ngôi nhà bị ngập, sập đổ; tám người chết và sáu người bị thương nặng, nguyên nhân do nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi. Ngoài ra cón có hơn 5.000 ha lúa hè thu và hoa màu bị ngập hư hại. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, với tổng khối lượng đất đá hơn 10.700m3, Đến nay, giao thông các tuyến đã cơ bản thông suốt; ước tính tổng thiệt hại hơn 21,8 tỷ đồng.

Tỉnh đã có công điện yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắp phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân; cứu trợ kịp thời các gia đình có người chết và đóng góp công sức các gia đình bị ngập lụt dựng lại nhà cửa. Các đoàn công tác của tỉnh ngành đã đến cở sở chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả.

Hùng Tráng
Tu-an  
#125 Đã gửi : 28/09/2008 lúc 03:07:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cập nhật lúc : 5:35 PM, 27/09/2008
Mưa lũ phía Bắc: Hàng chục người chết và bị thương
Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nhà dân tại Sơn La
(VOV) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, tăng cường tìm kiếm cứu nạn, nhanh chóng giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ  

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương với các Bộ, ban, ngành có liên quan  diễn ra sáng 27/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định: Vừa qua công tác dự báo và chỉ đạo ứng phó với bão, lũ là tương đối tốt. Tuy nhiên, số lượng người chết và mất tích là vẫn còn cao, cần chỉ đạo sát hơn nữa để đảm bảo an toàn về người. Sắp tới tiếp tục có mưa, không những ở khu vực Bắc Bộ mà còn ở miền Trung. Vì vậy, Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn để giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả ở những vùng còn bị chia cắt. Bộ Y tế nắm chắc tình hình ở các tỉnh để cung cấp đầy đủ thuốc men và các phương tiện cứu chữa những người bị thương. Bộ Giao thông Vận tải tập trung lực lượng để thông xe, đảm bảo việc cứu hộ, cứu trợ kịp thời. Bộ Thông tin Truyền thông tập trung khôi phục những khu vực bị mất liên lạc, về lâu dài, phải tính đến việc đảm bảo bền vững hơn đối với những vùng thường bị thiên tai. Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo việc duy trì thường trực, đảm bảo an toàn đê, an toàn hồ chứa.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 18h hôm nay (27/9) mưa lũ đã làm 37 người chết (trong đó Sơn La có 14 người chết), nhiều người bị thương và mất tích. Ngoài ra, mưa lũ làm đổ và cuốn trôi, hư hỏng gần 2.500 căn nhà, trong đó tỉnh bị thiệt hại nhất là Sơn La với trên 1.000 căn. Mưa lũ đã làm gần 100.000 ha lúa và hoa màu bị úng ngập, đồng thời gây sạt lở 189.810m3 đường xá và hư hại 17 công trình thuỷ lợi (Bắc Giang 6, Sơn la 7, Bắc Cạn 4).

Mưa to làm ngập nhiều tuyến phố ở Sơn La

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử 3 đoàn công tác xuống các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Sơn La để phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đối phó với lũ, lụt. Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã huy động 5.276 chiến sỹ (bộ đội chủ lực 3.437 người; dân quân tự vệ: 1.839 người), 6 xe lội nước, 50 phương tiện các loại khác, 22 xuồng cao tốc để tham gia ứng cứu cho các địa phương. Các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã cử cán bộ xuống từng địa bàn để chỉ đạo công tác đối phó với mưa lũ, huy động lực lượng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý các sự cố do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn hồ chứa, sự cố sạt lở đường giao thông. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã chia thành nhiều đoàn xuống các vùng bị ngập. Do bị tắc đường, không đi được, tỉnh đã sử dụng xe gầm cao của Công ty Than và xe lội nước của quân đội để tiếp cận những vùng bị ngập. Đêm ngày 26/9, cán bộ tỉnh đã tiếp cận được địa bàn và triển khai các phương án đối phó, khắc phục hậu quả.

Tỉnh Bắc Giang là 1 trong những nơi bị ngập lụt rất nặng, huyện Sơn Động đã huy động 110 xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và 1.700 người tham gia sơ tán, di dời dân khỏi vùng ngập úng đến nơi an toàn; Huyện Lục Ngạn đã huy động 5 xuồng cứu hộ, 1.500 bộ đội và lực lượng xung kích tham gia sơ tán, di dời dân an toàn khỏi vùng uy hiếp do lũ quét, sạt lở đất, đề phòng sự cố các hồ đập tại Đồng Cốc, Phì Điền, Giáp Sơn (hồ Trại Muối). Tại huyện Lục Nam, đã cứu được 13 người ngoài đê ra khỏi khu vực ngập lụt do nước sông Lục Nam lên nhanh. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 3 xuồng, 2 xe Zin 131, 110 bộ đội, 3 máy bộ đàm do đồng chí Hà Ngọc Hoa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ huy tham gia ứng cứu ở huyện Sơn Động. Tỉnh đã xuất 5.000 bao tải, 500 m2 bạt chống sóng cấp cho huyện Lục Ngạn để chủ động xử lý chống tràn đập Trại Muối khi cần thiết. Đồng thời, huy động 3.000 thùng mì tôm, 2.500 chai nước uống, 500 kg thuốc phòng tả, tập trung ưu tiên cho Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn đang có 170 bệnh nhân đang điều trị.

Nước sông dâng cao tại Sơn La

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trong những ngày qua lượng mưa xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc rất lớn, có những nơi lên tới trên 500 mm là Tiên Yên (Quảng Ninh). Lũ trên sông Kỳ Cùng đã đạt đỉnh là 257,8m lúc 1 giờ ngày 27/9/2008, trên báo động 3 là 1,2m; Tại hệ thống sông Thái Bình đang lên, mực nước lúc 5 giờ ngày 27/9/2008 tại Lục Nam 7,69m (trên BĐ III là 1,89m), trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,05m (trên BĐ III là 0,25m), trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 4,85m và hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,63m, đều trên mức BĐ II.

Dự báo, lũ trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên, trưa, chiều ngày 27/9/2008, mực nước trên sông Lục Nam, sông Cầu và sông Thương sẽ đạt đỉnh: tại Lục Nam ở mức 8,05m (trên BĐ III là 2,2m, ở mức lũ lịch sử tháng 7/1986), tại Phủ Lạng Thương là 6,2m (trên BĐ III là 0,4m), tại Đáp Cầu là 5,8m (ở mức BĐ III). Đêm nay 27/9/2008, mực nước hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ đạt đỉnh là 5,5m (ở mức BĐ III).

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đáng lưu ý hiện nay là lũ trên hệ thống sông Thái Bình lên cao. Mực nước sông Lục Nam tại Lục Nam chiều nay trên mức báo động 3 là 2,2 mét, bằng mức lũ lịch sử tháng 7/1986. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo cứu hộ và cứu trợ lương thực, thuốc men, nước uống khẩn cấp cho nhân dân ở khu vực còn bị cô lập, khôi phục giao thông, thông tin liên lạc; Thực hiện tuần tra, canh gác và xử lý kịp thời sự cố đê điều.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xây dựng hệ thống đê bao chống lũ

Đến nay, tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng  120.000 hecta vườn cây ăn trái có hệ thống đê bao chống lũ bảo vệ an toàn. Tỉnh Tiền Giang đầu tư gần 10 tỷ đồng để sữa chữa, kiên cố trên 135 cống đập ngăn lũ ở các tuyến đê bao chống lũ, bảo vệ diện tích cây ăn trái tập trung ở các huyện bị ảnh hưởng lũ nhiều như: Cai Lậy, Cái Bè và Châu Thành.

Tỉnh Đồng Tháp đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng công trình thoát lũ, kiểm soát lũ kết hợp bố trí dân cư dọc theo các kênh Sở Hạ-Cái Cỏ, huyện Tân Hồng, kênh Tân Thành-Lò Gạch, huyện Hồng Ngự. Tỉnh xây dựng kè chống xói lở bảo vệ thị xã Sa Đéc, tôn tạo, nâng cấp, củng cố hệ thống đê bao dài hàng chục km để bảo vệ thành phố Cao Lãnh và đảm bảo cho toàn bộ diện tích cây ăn trái trên 22.000 hecta. 

Tỉnh Vĩnh Long cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng và vận động nhân dân đóng góp lao động để tôn tạo, đắp đê và đập tạm ngăn lũ, bảo vệ  vùng trồng cây ăn trái dọc bờ sông Tiền. Do vậy, phần lớn diện tích trồng cây ăn trái của địa phương được đảm bảo an toàn bằng hệ thống đê bao, cống đập ngăn lũ, xả lũ tương đối đồng bộ, chủ động, ngay cả khi nước lũ đạt mức cao nhất./.

VOVNews tổng hợp
Tu-an  
#126 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 04:46:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Miền Bắc “khắc phục hậu quả”, miền Trung gánh bão
20:32:00 29/09/2008, cập nhật cách đây 1 giờ
Trước hướng đi thẳng tiến vào đất liền của bão số 7, chiều 29/9, dưới sự chủ trì của 2 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐPCLBTƯ) đã họp giao ban trực tuyến với các địa phương về khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và chủ động phòng chống cơn bão số 7.
>> Công an quên mình bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân / Miền Bắc lại “gánh” bão

Vẫn còn nhiều xã bị cô lập

Tính đến chiều ngày 29/9, BCĐ PCLB Trung ương cho biết, tổng thiệt hại từ bão số 6 gây ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc ước tính đã vượt qua con số 2.000 tỷ đồng với 41 người chết, 5 người mất tích và 61 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị lũ thổi bay, bị ngập, một diện tích lớn lúa và hoa màu bị vùi dập. Trong đó,  tỉnh có mức độ thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến: Bắc Giang, Quảng Ninh, Sơn La...

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, hiện vẫn còn 7 xã bị cô lập chưa thể tiếp cận được do nước lũ và đường giao thông bị ách tắc. Khó khăn nhất cho  Bắc Giang hiện nay là 7.000 hộ gồm hơn 35.000 nhân khẩu đang trong tình trạng thiếu đói sau lũ bởi toàn bộ lương thực dự trữ đã bị mất, chủ yếu ở 2 huyện miền núi Sơn Động và Lục Nam. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 576 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ khẩn cấp 70 tấn gạo cho 7.000 hộ gia đình bị mất hết lương thực nói trên, đồng thời trợ cấp cho mỗi hộ có nhà sập hoàn toàn là 5 triệu đồng/hộ, 3 triệu đồng/người chết và 500.000đ/người bị thương. Tuy nhiên, số lương thực này không thể đủ cứu đói cho người dân vì toàn bộ lúa hè thu đã bị mất trắng.

Ông Nguyễn Đăng Khoa kiến nghị Chính phủ trợ cấp khẩn cho Bắc Giang 1.600 tấn gạo để đảm bảo cuộc sống trước mắt cho bà con.

Tỉnh Quảng Ninh cũng có mức thiệt hại lên tới 400 tỷ đồng.

Riêng tỉnh Sơn La là tỉnh có số người thiệt mạng do trận lũ vừa qua nhiều nhất với 16 người chết, 3 người mất tích và 24 người bị thương. Mặc dù đến ngày 29/9, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đã được thông nhưng vẫn còn quốc lộ 37 dự kiến phải 10 ngày nữa mới thông, và tỉnh lộ 110 từ Mai  Sơn đi  Tà Hộc cũng cần 1 tháng nữa mới thông đường.

Huyện Mai Sơn vẫn còn một số xã, bản bị cô lập, lực lượng cứu hộ phải dùng xuồng mới có thể tiếp cận  được. Đáng chú ý, hiện nay khu vực Mai Sơn, Bắc Yên có khoảng 200 gia đình không có nơi để ở do toàn bộ quả núi sập xuống

“Căng” sức đối phó bão mới

Trong khi đó, tâm bão số 7 đang thẳng tiến vào đất liền, các tỉnh trong vùng nguy hiểm từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đang “căng” sức khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngư dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ trú bão số 7.

Báo cáo với 2 Phó Thủ tướng, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tỉnh này vẫn còn 5589 tàu đang hoạt động ngoài khơi. Trong đất liền, 4.500ha lúa hè thu đang chuẩn bị thu hoạch cũng có nguy cơ mất trắng do mưa bão. Tỉnh này đã chủ động nghiêm cấm các tàu thuyền hoạt động tại cửa sông, cửa biển.

Ông Nhi đề nghị Chính phủ nên có thái độ kiên quyết với những tàu thuyền cố tình ra biển bất chấp lệnh cấm, không hỗ trợ những đối tượng này nếu gặp thiệt hại.

Thanh Hóa cũng chờ đón bão với những hậu quả có thể thấy trước do tỉnh này mới chỉ thu hoạch được trên 26.000 ha lúa trên tổng số hơn 80.000 ha.

Hà Tĩnh có 16 xã có nguy cơ di dời, 63 xã có nguy cơ bị lũ quét trong khi phương tiện cứu hộ chỉ có 20 tàu 345 CV không thể đáp ứng công tác cứu hộ nếu bão từ cấp 7 trở lên.

Đại diện Ủy ban tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay còn 5 tàu đang gặp nạn trên biển. Trước tình hình cấp bách, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão sử dụng xe thông tin sóng ngắn cho dù hệ thống này chưa được hoàn hảo để tránh bị cô lập về thông tin. Cùng với đó cần sơ tán các trường học ở ven sông suối.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhắc nhở các địa phương cần phải có phương án phòng chống bão mạnh cấp 9 và chống mưa, lũ lớn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương từ ngày 1/10 sẽ thực hiện cấm biển. Trên đất liền cần chỉ đạo thu hoạch lúa, rà soát các lồng bè nuôi cá và sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, bị chia tách.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiến nghị đối với cơn bão số 7 đang ở trên biển với vùng nguy hiểm ở vĩ độ 14 lên phía Bắc nên đề nghị chỉ đạo các tỉnh tự quyết định lúc nào cấm biển để cho phù hợp với diễn biến của tình hình. Các địa phương phải ém sẵn lương thực, thuốc men, nước sạch với khối lượng từ 5 ngày đến 1 tuần tại những vùng có khả năng bị chia cắt. Kinh nghiệm của các vùng vừa qua cho thấy nếu không chuẩn bị sẵn tại các vùng này thì khi bị chia cắt đưa lương thực, thuốc men vào rất khó.

 Đà Nẵng: 2 tàu cá bị chết máy trong vùng ảnh hưởng của bão

    Theo tin từ Ban Chỉ huy PCBL&TKCN thành phố Đà Nẵng, vào 8h sáng 29/9 tàu ĐNa 90349 của ông Trần Văn Minh trú ở phường Hoà Minh (Liên Chiểu) trên tàu có 25 thuyền viên bị chết máy tại toạ độ 16,12 độ vĩ Bắc, 108,25 độ kinh Đông, đúng vào khu vực ảnh hưởng của bão số 7.

Tàu đã phát tín hiệu cấp cứu và được tàu Đna 90019 của bà Ngô Thị Lành, ở phường Xuân Hà( Thanh Khê ) trên tàu có 24 thuyền viên đến cứu kéo. Tuy nhiên, sau mấy tiếng đồng hồ kéo tàu Đna 90019 cũng bị hỏng máy. Hiện cả 2 tàu đang trôi dạt trên biển.

17h ngày 29/9 tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II đã xuất phát đi cứu nạn 2 tàu cá nói trên.

Đến 16h ngày 29/9, ngư dân Đà Nẵng còn 516 tàu/ 2.295 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 7 tàu/ 209 lao động hành nghề câu mực tại khu vực quần đảo Trường Sa; 68 tàu/ 592 lao động hành nghề câu mực, lưới vây ở khu vực từ 16 đến 18 độ vĩ Bắc, 108 đến 109 độ kinh đông; 441 tàu / 1494 lao động chủ yếu các nghề lưới quét, giá cào, mành điện hoạt động vùng biển gần bờ từ Quảng Bình đến Đà Nẵng.

Hiện tại Bộ đội biên phòng đã liên lạc và thông báo tình hình bão cho 70 phương tiện/ 628 lao động và đang tiếp tục liên lạc các tàu còn lại

Quảng Ngãi: 3 tàu cá với 41 ngư dân bị mất liên lạc

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, 3 tàu đánh cá ở huyện Lý Sơn, với 41 lao động hiện mất liên lạc, gồm tàu QNg 96309 của ông Lê Văn Lộc, tàu QNg 96554 của ông Lê Đúc và tàu QNg 6137 của ông Phạm Mùi.

Riêng tàu QNg 96525 của ông Phạm Văn Bình, ở huyện Lý Sơn hiện đang hỏng máy  ở toạ độ 16 vĩ độ bắc-110,28 độ kinh đông. Hiện tàu này vẫn thường xuyên liên lạc với đất liền.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 831 tàu thuyền, với 7.612  lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 10 tàu, 134 lao động; Vùng biển Trung Sa có 5 tàu, 63 lao động; vùng biển Quần đảo Trường Sa có 107 tàu, với 2.237 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc có 207 tàu, có 2464 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam có 400 tàu, với 2.224 lao động và vùng biển Quảng Ngãi còn 102 tàu, với 490 lao động.

Đáng chú ý nhất hiện nay là 15 tàu với 197 lao động thuộc 2 huyện Lý Sơn và Bình Sơn đang nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7 tại Khu vực đảo Hoàng Sa và Trung Sa.

* Liên tục cập nhật

Ngọc Yến - N.C. - Tiến Công

Tu-an  
#127 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 04:54:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Công an quên mình bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân
07:51:00 29/09/2008
Thượng tá Hoàng Xuân Thịnh, Trưởng Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết, Thời điểm nước lũ đột ngột ập về, 100% quân số đơn vị vượt mưa lũ tham gia cứu hộ cứu nạn. Được tin một số hộ ở các xã Đồng Văn, Húc Động bị lũ cuốn trôi, Công an huyện huy động lực lượng phối hợp khẩn trương tìm kiếm được thi thể 4 nạn nhân, sau đó tổ chức chôn cất và động viên các gia đình gặp nạn.
>> Chùm ảnh thị trấn Tiên Yên sau lũ dữ / Quảng Ninh: Lũ lớn tại các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ

Thống kê đến chiều 28/9, bên cạnh thiệt hại rất lớn về kinh tế, có địa phương như huyện Bình Liêu còn chịu thiệt hại nặng về người (5 người chết, 6 người bị thương).

Từ sáng sớm 26/9, mưa to kèm lũ bất ngờ đã nhấn chìm, cô lập một dải miền Đông của tỉnh Quảng Ninh gồm các huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ. QL18A đoạn thuộc khu vực xã Yên Than (Bình Liêu) trở thành điểm chia cắt tuyến quốc lộ trọng yếu này. Nước ngập đường tới trên 1m, nhà cửa, các cơ quan, xí nghiệp trường học ngập từ 2 - 3m, giao thông bị ách tắc. Theo bà con trận lũ này lớn chưa từng có trong vòng 70 năm trở lại đây. Hầu hết các gia đình đều bị thiệt hại về tài sản, một số nhà bị sập, rất may không có thiệt hại về người.

Thị trấn Ba Chẽ: lực lượng Công an - Quân đội khiêng đồ đạc, tài sản giúp dân không để lũ cuốn trôi.

Lực lượng đầu tiên xuất hiện tại điểm mưa lũ này là những chiến sỹ CSGT thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Tiên Yên. Tổ CSGT có mặt tại đây đã duy trì đảm bảo tốt TTATGT, kịp thời thông báo để các phương tiện quay trở lại các vị trí an toàn.

Lực lượng tăng cường của Công an Quảng Ninh được lệnh ngược về huyện vùng cao Ba Chẽ theo tỉnh lộ 330. Đập tràn Cái Kỳ trên tuyến tỉnh lộ này vào đầu giờ chiều 26/9 là thời điểm lũ lên đến đỉnh. Những tưởng việc qua đây là bất khả thi song với quyết tâm tiếp sức cho vùng rốn lũ, đặc biệt được tin nhiều học sinh Trường Tiểu học xã Nam Sơn (Ba Chẽ) đang bị mắc kẹt đã thôi thúc gần 20 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh không quản hiểm nguy buộc cáp men theo dòng nước lũ kịp thời ứng cứu, đưa hơn 100 học sinh lên tầng 2 của trường để lánh nạn và tiếp tế lương thực, nước uống cho các cháu.

Trên QL18A, lực lượng CSGT được huy động tối đa đảm bảo TTGT, TTCC. Trong những  khu phố hoang tàn, đổ nát ngổn ngang sau bão tại các khu Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, chúng tôi bắt gặp các tổ công tác của Công an huyện Tiên Yên đang tham gia giúp nhân dân dọn nhà, khuân vác đồ đạc và động viên các gia đình thiệt hại nặng.

Tại trụ sở Công an thị trấn Tiên Yên, ngoài sỹ quan trực ban là một nhóm cháu nhỏ đang tung tăng nô đùa và phần lớn phòng làm việc tại đây đều được dùng để kê giường, bếp ăn cho nhân dân quanh khu vực. Bác Nguyễn Quang Duy, tổ trưởng tổ 3, khu Đông Tiến 2, thị trấn Tiên Yên, vừa chuyển đồ đạc vừa tâm sự với chúng tôi: "Nếu không có các anh Công an, không chắc một số bà con đã có thể thoát nạn như hôm nay".

Tại thị trấn Ba Chẽ, Công an huyện tiếp tục đưa thêm 40 cháu học sinh thuộc Trường Tiểu học Ba Chẽ đi trú ẩn và cứu thoát 10 người già đang chới với lánh nạn trên nóc nhà. Đến sáng 28/9, theo Trung tá Vũ Văn Phán, Trưởng Công an huyện Ba Chẽ cho biết, lũ cuốn trôi và làm sập 50 nhà dân, 400 nhà bị ngập trong nước, thiệt hại vật chất  khoảng 16 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT - Công an Quảng Ninh khắc phục các tuyến đường bị tắc do nước lũ. Ảnh: M.C.- Q.N.

Từ thị trấn Tiên Yên lên thị trấn Bình Liêu chỉ vỏn vẹn 30km song phải mất gần 6 giờ đồng hồ chúng tôi mới có thể tiếp cận trung tâm của huyện. Thượng tá Hoàng Xuân Thịnh, Trưởng Công an huyện cho biết, ngay từ trước khi bão số 6 ảnh hưởng đến Quảng Ninh, Công an huyện đã bố trí gần 1/2 quân số xuống địa bàn các thôn, bản nhắc nhở, vận động 125 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn. Thời điểm nước lũ đột ngột ập về, 100% quân số đơn vị vượt mưa lũ tham gia cứu hộ cứu nạn. Được tin một số hộ ở các xã Đồng Văn, Húc Động bị lũ cuốn trôi, Công an huyện huy động lực lượng phối hợp khẩn trương tìm kiếm được thi thể 4 nạn nhân, sau đó tổ chức chôn cất và động viên các gia đình gặp nạn.

Về vật chất, ước tính huyện Bình Liêu thiệt hại khoảng 65 tỷ đồng. Đến đầu giờ chiều 28/9, toàn huyện vẫn còn 15 thôn bản vẫn chưa thể liên lạc. Tại các thôn, khe bản, nhất là các khu vực chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Liêu vẫn đang sát cánh cùng các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm thi thể của một cháu bé 4 tuổi ở xã Đồng Văn và giúp dân ổn định cuộc sống.

Công an Sơn La: Sơ tán 600 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, gây mưa lớn kéo dài, gây lũ ở địa bàn tỉnh Sơn La, làm 15 người chết, 5 người mất tích và 12 người bị thương. Mưa lũ đã làm sập trôi 57 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.000 ngôi nhà; nhấn chìm 1.000 ha lúa và hoa màu; gây sạt lở nhiều điểm trong đó có các tuyến đường giao thông huyết mạch và làm hỏng cây cầu bê tông cứng trên tỉnh lộ 106.

Theo Chánh văn phòng Công an tỉnh Sơn La, ngay khi mưa bão xuất hiện, lực lượng Công an Sơn La đã triển khai các mũi xuống địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập lụt, lũ quét để tuyên truyền và giúp nhân dân phòng tránh.

Khi lũ xảy ra, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường 300 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC xuống các địa bàn cùng tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại các huyện có lũ như Mai Sơn, Thuận Châu, Bắc Yên, Mường La… lực lượng công an đã phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia cứu hộ, sơ tán được trên 600 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời bảo vệ tài sản của người dân và các cơ quan, xí nghiệp.

Ngay sau khi lũ rút, lực lượng Công an vẫn tiếp tục bám trụ để tìm kiếm người mất tích, giúp dân dựng lại nhà cửa và điều tiết tại các tuyến đường giao thông bị sạt lở, gây ách tắc

PV


Minh Châu - Vũ Ninh

Tu-an  
#128 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 04:55:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lũ đã ngập nhiều tuyến đường tại thị trấn Tiên Yên.
Người dân phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ.
Nước lũ ngập đến nóc nhà xưởng của Công ty Thanh Dương - Thị trấn Tiên Yên.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đi thị sát vùng lũ Ba Chẽ
Tu-an  
#129 Đã gửi : 30/09/2008 lúc 05:00:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
-->

Cập nhật  19:50 ngày 29-09-2008

Chuẩn bị cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn ảnh hưởng bão, lũ
NDĐT - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngày 29- 9 có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Lào Cai và các công ty dược phầm trung ương 1, 2, 3 về việc khắc phục hậu quả của cơn báo số 6.

Theo đó, để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra, Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo khoa dược của các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi địa bàn chuẩn bị cung ứng đầy đủ các loại thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng, chống dịch bệnh cho người; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm địa phương chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các nguồn thuốc, tổ chức nhập khẩu hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty xuất nhập khẩu thuốc để nhập khẩu và cung cấp các loại thuốc phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Các công ty dược phẩm Trung ương 1, 2 và 3 chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc phòng chống thiên tai, bão lụt, thuốc dự trữ lưu thông theo quy định để sẵn sàng xuất kho phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão lũ khi có lệnh điều động. Cục Quản lý dược sẽ trực thường xuyên để giải quyết ngay các đơn hàng nhập khẩu thuốc và các khó khăn trong công tác cung ứng thuốc phòng chống chống thiên tai, bão lụt của các đơn vị theo đúng quy định.

ĐỖ HIẾU
Tu-an  
#130 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 06:55:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Ba, 30/09/2008, 23:37 (GMT+7)

Bắc Giang: Sơn Động, Lục Ngạn sau cơn lũ dữ

TTO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn hai huyện Sơn Động, Lục Ngạn xuất hiện mưa to đến rất to dẫn đến lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Những người dân phải đối mặt với cuộc sống khó khăn sau cơn lũ dữ

Hai ngày sau khi lũ quét đi qua, Sơn Động vẫn tan hoang và xơ xác trong cơn mưa rừng. Đó là những hình ảnh đập vào mắt chúng tôi suốt đoạn đường lầy lội từ trung tâm UBND huyện Sơn Động đến các xã An Lập, Lệ Viễn, Cẩm Đàn, Tuấn Đạo - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ quét ngày 25-9.

Chỉ một đêm đi qua, cơn lũ đã để lại một Sơn Động với nhà cửa đổ nát, đường sá bị cày xới tung tóe, cây cối đổ ngổn ngang, những vạt lúa đang thì con gái ngã rạp và những gương mặt thất thần của người dân…

Bà Giáp Thị Ích, 55 tuổi ở thôn Chao, xã An Lập, vừa khóc vừa kể: “Khoảng gần 12 giờ đêm, trời bất ngờ mưa to xối xả, giống như đổ nước từ trong thùng phuy ra. Tiếp đó là những trận cuồng phong liên tiếp. Ngôi nhà gỗ ba gian vững chãi của gia đình tôi bắt đầu xê dịch theo từng đợt gió. Trời tối đen như mực. Không biết chạy đi đâu, hai mẹ con tôi chỉ biết chui xuống gầm giường trốn. Rồi bức vách căn nhà cũng từ từ đổ sập, thóc lúa, tài sản bị lũ cuốn đi hết. Hai mẹ con tôi vội vàng trèo lên mái nhà để tránh… Những gì còn lại sau nhiều năm tích cóp giờ chỉ là đống đổ nát”.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Sơn Động, đến thời điểm này toàn huyện có bốn người bị thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi, 287 căn nhà đổ sập, hơn 1.490ha lúa, hoa màu bị mất trắng, toàn bộ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng; khoảng 12.000 người thiếu lương thực... 

Ông Đàm Hồng Phúc - chủ tịch UBND xã An Lập - người to cao chắc khỏe là thế cũng phờ phạc sau mấy ngày cùng bà con khắc phục hậu quả của cơn lũ, nói: “Người già ở địa phương bảo chưa bao giờ thấy cơn lũ quét nhanh dữ dội và tàn phá ghê gớm như thế.

Cơn lũ kéo dài chỉ một đêm đã gây hậu quả nghiêm trọng: 400 hộ có nhà bị đổ sập, xiêu vẹo, tốc mái. Lũ quét cũng làm hư hỏng nặng 4km đường giao thông liên xã, tuyến đường điện xương cá kéo từ đường hạ thế vào nhà dân cũng bị đứt hoàn toàn; 160ha lúa, hoa màu của xã bị tàn phá nặng nề, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng…”.

Công tác cứu trợ khẩn trương

Ngay khi lũ quét xảy ra, các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh đã tới Sơn Động kiểm tra, động viên và trực tiếp chỉ đạo chính quyền và nhân dân Sơn Động khắc phục hậu quả lũ quét. Với phương châm “bốn tại chỗ”, UBND huyện Sơn Động đã trợ cấp ban đầu các hộ có người bị nạn 3 triệu đồng, hỗ trợ các hộ có nhà bị đổ 1 triệu đồng và 500 thùng mì tôm với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Tại huyện Lục Ngạn, công tác cứu trợ đang được các cấp chính quyền từ huyện đến xã triển khai nhanh chóng, đồng bộ. Đến sáng ngày 28-9, gần 3.000 thùng mì tôm, 150 bình nước tinh khiết là hàng cứu trợ của tỉnh đã được chuyển đến bà con vùng lũ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận chuyển 200 thùng hàng gồm chăn, màn, xoong nồi và 100 bình nước hỗ trợ các địa phương huyện Lục Ngạn bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, ngành y tế, nông nghiệp cũng đã chuyển hơn 2 vạn gói thuốc xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân.

UBND huyện cũng đang phối hợp với ngành y tế, nông nghiệp triển khai công tác khử trùng, tiêu độc vệ sinh môi trường; chuẩn bị cây giống, vật tư phân bón phục vụ sản xuất để nhân dân ổn định cuộc sống.

Được biết toàn huyện Lục Ngạn có ba người thiệt mạng, cơn lũ cũng đã làm hỏng hoàn toàn 703 căn nhà, nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, đường điện... bị hư hại nặng; 4.000ha lúa bị mất trắng hoặc giảm năng suất. Tổng thiệt hại ước tính hơn 400 tỉ đồng.

Trong nỗi đau thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, những người dân vùng lũ đang sống trong sự sẻ chia ngọt bùi của người dân, bà con chòm xóm. Những gói mì tôm được chia đều, những bữa cơm rau mắm trở nên đậm đà tình làng nghĩa xóm...

CÔNG NGUYÊN

Tu-an  
#131 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 07:00:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thêm 10 người chết và mất tích do bão
Cập nhật lúc : 11:11 PM, 30/09/2008
Chiều nay, thống kê sơ bộ có 10 người dân của các tỉnh miền Trung chết và mất tích do cơn bão số 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, một cơn bão mới xuất hiện trên biển Thái Bình Dương, có khả năng đổ bộ vào Việt Nam.
-->

Nguyên nhân dẫn đến người chết và mất tích chủ yếu do tàu chìm chủ yếu do tàu chìm trên đường về khu vực tránh bão chưa vào đến bờ. Nhiều người khác bị thương do nhà tốc mái, sập, đổ cột điện…

Tại Quảng Trị, 5 người mất tích và 1 người bị thương, trong đó, có 2 người dân của Quảng Trị là ông Võ Văn Giải và ông Võ Văn Dưỡng quê ở An Đức 1, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh. Dù đã nghe thông tin về cơn bão số 7, song đến 4h hôm nay, ông Dưỡng và ông Giải vẫn bám trụ trên tàu để rồi cả tàu và người cùng bị cuốn ra biển. 

Hàng chục nghìn người có nguy cơ thiếu đói sau mưa lũ

Hôm nay, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Lạng Sơn tổ chức quyên góp, hỗ trợ các gia đình, người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 6. Theo đó, gia đình có người bị thiệt mạng được hỗ trợ từ 3- 5 triệu đồng/người, bị thương 500.00 - 1 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, cả tỉnh sẽ có khoảng hơn 7.000 hộ với 35.000 nhân khẩu có nguy cơ bị thiếu đói. Tỉnh Bắc Giang đã trích ngân sách 9 tỷ đồng cho các huyện bị thiệt hại do lũ.   

Cả huyện Vĩnh Linh có 7 tàu bị trôi, đắm và mất tích, đến tối qua đã trục vớt được 4 tàu. Đảo Cồn Cỏ là nơi chịu thiệt hại nặng nhất về tài sản của tỉnh Quảng Trị. Gió giật cấp 10 - 12 làm tốc mái 100 % nhà dân, hầu hết các công sở và công trình cũng bị tốc mái. Tổng đài bưu điện huyện bị ngập nước, thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn. Ông Lê Viết Đương, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Quảng Trị lo lắng: “Chúng tôi đang gấp rút khắc phục thật nhanh các thiệt hại do cơn bão số 7, trong khi lại phải lên phương án đối phó với cơn bão mới hình thành ngoài biển Thái Bình Dương và có khả năng đi vào biển Đông”.          

Tính đến 18h hôm nay, tỉnh Quảng Bình có 5 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương, 285 nhà sập, 3.341 nhà và 37 trường học bị tốc mái. Học sinh phải nghỉ học. Ông Nguyễn Ngọc Giai, Trưởng  ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Bình cho biết, trước mắt phải tập trung cho công tác tìm kiếm người bị chết, người mất tích, bị thương.

Lũ trên các sông tại Quảng Bình dự báo sẽ lên mức báo động III vào ngày mai. Nếu tính cả cơn bão mới đang hình thành trên biển Đông (Higof), trong một tuần cả nước phải đối mặt với ba cơn bão. 

Tại Quảng Bình, có cả những trường hợp chết chìm cùng tàu vì chủ tàu mê tín dị đoan. Ông Hồ Văn Quân, chủ tàu số hiệu QB 2229, nhất định không chịu qua neo đậu để vào bờ khi chưa qua ngày mồng 1. Lúc bão về, cửa neo đậu thuộc vùng nguy hiểm, tàu đứt dây neo bị lật đắm khiến ông Quân cùng 6 người khác trên tàu bị hất xuống biển, có 4 người được cứu thoát.

Thương tâm hơn nữa là hai cháu nhỏ 7 và 9 tuổi ở xã Thuận Hóa, huyên Tuyên Hóa, Quảng Bình, ra chơi gần bờ sông khi bố mẹ vắng nhà, bị nước lũ cuốn trôi.    

Thêm một cơn bão trên biển Thái Bình Dương  

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương chiều nay đưa ra cảnh báo về cơn bão xa có tên quốc tế là Higos đang hoành hành ngoài biển Thái Bình Dương và có khả năng vào biển Đông vào ngày 3/10. Đây là cơn bão thứ 3 xuất hiện trong vòng hơn một tuần.
 
Dự báo đêm nay và rạng sáng mai, bão Higos sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11.

Từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Trung ương đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành, tỉnh thành yêu cầu theo dõi sát và đề phòng với cơn bão này. 
 
Tại các tỉnh miền Trung sau cơn bão số 7 vừa qua, dự báo trong 12 giờ tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Bình tiếp tục lên nhanh. Các tỉnh trên cần chú ý đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng ven sông.

Huy Quân - Diệu Thuần
Tu-an  
#132 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 01:28:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bắc miền Trung: Trở tay không kịp với bão số 7
01-10-2008 00:30:30 GMT +7
P.NHA - H.LINH - V.SỰ
Xe khách bị gió bão lật trên quốc lộ 1A tại Bố Trạch (Quảng Bình). Ảnh: PHONG NHA
22 người chết và mất tích khi bão số 7 quét vào đất liền sớm hơn dự báo 12 tiếng. Tối nay, bão Higos vào biển Đông.

Quảng Bình: 14 người chết và mất tích

5 giờ sáng qua (30-9), khi mọi người đang ngon giấc, đợi bão sẽ đổ bộ vào chiều tối thì toàn tỉnh Quảng Bình bất ngờ có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Tại Đồng Hới và Ba Đồn đã có gió giật cấp 10, cấp 11.

Dọc quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, biển quảng cáo gãy đổ và nhà dân tốc mái la liệt. Anh Lê Đăng Hạp, nhà sát tấm biển quảng cáo của Cosveco ở Lộc Ninh (Quảng Trạch) được chôn bằng sáu cột điện bê-tông vừa bị bão bẻ gãy đè lên nhà, vẫn còn run cho biết: “Khoảng 6 giờ sáng, lúc đó bão rít như điên. Tấm biển to nặng rứa mà đổ sập ngay trên mái nhà tui. May mà vợ con tui né kịp!”. Thiệt hại nặng nhất là các xã Tây Trạch, Phú Định... phía tây huyện Bố Trạch với hơn 500 ha cao su vừa đến tuổi thu hoạch bị gãy đổ hoàn toàn. Ông Nguyễn Cẩm Sơn, Chủ tịch UBND huyện, xót xa: “Số cao su này mỗi ngày có thể thu gần 300.000 đồng/ha, nay đã mất gần 70%”.

Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng, ôtô 98K-2736 chở hơn 20 hành khách chạy từ TP.HCM ra Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Trạch (Bố Trạch) chịu không nổi gió bão đã xoay đầu ngược và lật xuống ruộng. Hai phụ xe bị gãy tay đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đến 18 giờ hôm qua, Quảng Bình đã có sáu người chết và tám người mất tích. 16 tàu thuyền bị đánh chìm; gần 3.000 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 3.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng nặng; hàng trăm cột điện bị gãy đổ...

Quảng Trị: 100% công trình trên đảo Cồn Cỏ bị hư hại

3 giờ sáng hôm qua, đảo Cồn Cỏ đã có gió cấp 10, giật cấp 12, toàn bộ nhà dân và nhà công vụ đều tốc mái. Tổng đài viễn thông bị ngập nước, đài truyền thanh huyện cũng bị sập mái, thông tin liên lạc bị tê liệt. Sóng lớn đã đánh gãy hai cột chắn sóng ở âu thuyền và nhấn chìm bốn tàu đánh cá và một tàu của bộ đội biên phòng. Chiều qua, Cồn Cỏ vẫn không liên lạc được qua điện thoại bàn, giao thông thủy từ đất liền vẫn tê liệt.

Tại âu thuyền tránh bão Cửa Tùng (Vĩnh Linh), trên tàu cá BKS QB-2229 BKS QT-1313 có năm thuyền viên bị mất tích. Tối qua, ông Lê Viết Đương, Chánh văn phòng Ban phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết đội cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của năm người này.

Hà Tĩnh: Học sinh nháo nhác vì bão

Ông Nguyễn Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết dù đã chuẩn bị đối phó nhưng bão vào quá sớm nên Hà Tĩnh đã có người chết và mất tích do ra ngoài chằng cột nhà cửa và bị nước cuốn trôi. Sáu người khác tại Kỳ Anh và Cẩm Xuyên bị thương nặng khi đang chống bão.

Có hai tàu cá của ngư dân Thạch Kim (Lộc Hà) và một tàu hàng mang tên Phú Mỹ Hưng chở 900 tấn xi măng bị đắm. Rất may 20 thuyền viên trên các tàu này đã được cứu sống. Tại Đức Thọ, Can Lộc đã có hơn 3.000 ha lúa, hoa màu bị ngập và ngã đổ, có khả năng mất trắng. Ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Trước đó Sở GD&ĐT Hà Tĩnh dự tính buổi chiều mới cho học sinh nghỉ học nên bão vào đã trở tay không kịp. Tại TP Hà Tĩnh và nhiều huyện khác, học sinh tiểu học đã phải bỏ ngang từ tiết 1 và đến tiết 3 thì các trường được lệnh di tản học sinh vì bão.

Biển quảng cáo gãy đè lên nhà dân ở Lộc Ninh (Quảng Trạch, Quảng Bình). Ảnh: PHONG NHA

Tối nay, bão Higos vào biển Đông

Chiều qua, bão Higos (cơn bão số 17 trên Thái Bình Dương) có sức gió cấp 8, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Dự báo tối nay và rạng sáng mai, bão Higos sẽ vào biển Đông với sức gió cấp 9, cấp 10 (89 đến 102 km/giờ) và di chuyển theo hướng tây bắc.

Hải quân Hoa Kỳ dự báo bão sẽ quét dọc biển Đông và vào phía nam Trung Quốc với sức gió cấp 12 vào ngày 5-10. Bà Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo và phục vụ đài KTTV Nam bộ cũng nhận định: Bão Higos sẽ rất khó lường, khi bão số 7 và bão Jangmi đang tan dần và bão Higos sẽ có điều kiện mạnh thêm nhanh chóng và thay đổi hướng đi. Hai ngày tới, gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh trở lại và gây thời tiết xấu từ Trung bộ đến Nam bộ.

V.SỰ

Dự báo “đuổi” không kịp bão số 7

“Bão số 7 đã tăng tốc liên tục ngoài dự kiến” - ông Bùi Minh Tăng ,Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, đã cho biết như vậy khi Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi: “Phải chăng dự báo bão số 7 đã không chính xác?”. Ông Tăng nói:

- Vào thời điểm buổi giao ban trực tuyến của hai phó thủ tướng chỉ đạo đối phó bão số 7 (chiều 29-9) thì cơn bão này còn ở gần đảo Hoàng Sa, di chuyển với tốc độ 10-15 km/giờ. Các trang web dự báo của Hoa Kỳ, Nhật cũng dự báo đến khoảng 6-7 giờ sáng 1-10 bão mới cập vào đất liền. Nhưng sau đó, bão số 7 bất ngờ di chuyển nhanh. Đêm 29-9, chúng tôi đã phải cập nhật thông tin, dự báo đến 18-19 giờ ngày 30-9 bão số 7 sẽ cập bờ. Nhưng sau đó nó còn đi nhanh hơn cả dự báo nên khuya 29-9, chúng tôi phải gọi điện thoại cho Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương thông báo bão số 7 sẽ đến sớm hơn nữa, vào khoảng buổi trưa hôm qua sẽ cập bờ. Nhưng rồi thực tế, bão số 7 di chuyển với tốc độ ngày càng chóng mặt, đến 8 giờ sáng qua thì nó đã đi qua Cồn Cỏ và tiến vào đất liền Quảng Trị.

. Vậy là tốc độ của bão đã vượt qua tốc độ dự báo?

+ Đúng vậy! Tốc độ ban đầu là 10-15 km/giờ rồi tăng lên 15-20 km/giờ, đến gần bờ nó tăng tốc lên 25 km/giờ. Tối qua, khi sang đến nước bạn Lào vẫn đạt tốc độ 20 km/giờ. Tốc độ di chuyển thực tế của bão số 7 như vậy là cực kỳ lớn.

. Có tác động gì khiến bão số 7 trở nên bất thường như vậy?

+ Rất khó trả lời vì nguyên nhân tác động thì có nhiều. Dự báo của chúng tôi về cơn bão này cũng trùng với nhận định của các trang dự báo của Hoa Kỳ, Nhật và một số nước khác.

. Cảm ơn ông!

HOÀNG ĐÌNH thực hiện

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ khẩn cấp một tỷ đồng

Chiều qua (30-9), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM đã gửi lời thăm hỏi và chuyển khẩn cấp một tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra.

Trong đó, Quảng Ninh, Lạng Sơn mỗi tỉnh 200 triệu đồng; Bắc Giang, Sơn La mỗi tỉnh 300 triệu đồng. Tiền đã được chuyển khoản đến UBMTTQ của các tỉnh trên để hỗ trợ bà con ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

M.CƯỜNG

Tu-an  
#133 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 07:11:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh: Ba chị em ruột bị lũ cuốn trôi
 

Cơn bão số 7 đổ bộ vào Hà Tĩnh tuy không mạnh nhưng hậu quả làm 3 người chết, 5 người bị thương và nhiều tài sản hư hỏng nặng. Trong đó, riêng gia đình anh Nguyễn Huy Ca phải gánh nỗi đau lớn nhất khi hai đứa con chết trôi hiện vẫn chưa tìm thấy xác.

Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCLB Hà Tĩnh, tính đến 18h hôm nay, Hà Tĩnh đã thống kê được 3 người thiệt mạng. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Huy Ca ở xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có tới hai đứa con thiệt mạng do lũ cuốn trôi.

Cơn bão số 7 đổ bộ vào Hà Tĩnh tuy không mạnh nhưng hậu quả làm 3 người chết, 5 người bị thương và nhiều tài sản hư hỏng nặng (Ảnh: Trần Long)

Sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 30/9, ba chị em Nguyễn Thị Ngọc (9 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm (5 tuổi) và Nguyễn Văm Mạnh (3 Tuổi) đang đèo nhau trên đường từ nhà ông ngoại về, khi đi qua ngầm nước, do nước lũ chảy xiết nên bị cuốn trôi. Chị cả là Ngọc nhờ khỏe hơn nên may mắn thoát chết, hai người em bị lũ cuốn trôi vẫn chưa tìm thấy xác.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nam (57 tuổi) ở Bắc Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cũng bị thiệt mạng do trong lúc gia cố lại mái nhà khỏi bị tốc mái bất ngờ bị bão hất ngã xuống đất.

Hữu Anh 

var cFontSize= readCookie("fontSize"); if (cFontSize==3){ makeBigerFont('pageContent'); }else{ makeSmallerFont('pageContent'); }
Tu-an  
#134 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 07:13:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Phát khẩn cấp thuốc, áo phao cho các tỉnh bị vùng lũ
Cập nhật lúc : 11:41 AM, 01/10/2008
Năm tỉnh được cấp phát thuốc và áo phao phòng chống lụt bão là Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang.
-->

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong những ngày vừa qua, đã có hàng chục trạm y tế tại các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Giang bị ngập nước, trong đó nhiều trạm đến thời điểm này vẫn mất liên lạc.

Nhằm hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Y tế đã cấp phát khẩn cấp 350 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 25.000 viên Chloramin B, 500 kg Chloramin bột và 450 chiếc áo phao cho năm tỉnh trên để làm thanh khiết và xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút.

Ban hành quy định trực ban phòng, chống lụt, bão và thiên tai

Ngày 30/9, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM vừa ban hành quy định mới về công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai trên địa bàn TP HCM. Theo đó kể từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12, Ban chỉ huy các cấp phải trực ban hằng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Khi có áp thấp nhiệt đới, lụt, bão, xả lũ, triều cường, lốc xoáy, sạt lở, mưa to kéo dài và các hiện tượng thiên tai khác, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp, các ngành phải tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Riêng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, khi có bão, áp thấp nhiệt đới, xả lũ, triều cường, lốc xoáy, sạt lở, mưa to kéo dài hoặc các hiện tượng thiên tai khác xảy ra sự cố hư hại công trình phòng chống lụt bão, phải kịp thời tổ chức trực ban đột xuất 24/24 giờ. Sẵn sàng ứng phó để xử lý có hiệu quả các tình huống, sự cố thiên tai xảy ra.

PV

Chuyển lên trên
Tu-an  
#135 Đã gửi : 01/10/2008 lúc 07:17:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Những phận nghèo sau bão lũ

Cập nhật lúc 10h56, ngày 01/10/2008

Hanoinet - Có tiếng rên rỉ lẫn tiếng mưa rơi. Tôi vội phóng ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, ba người hàng xóm cũng có mặt. Mọi người cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

Hanoinet - Có tiếng rên rỉ lẫn tiếng mưa rơi. Tôi vội phóng ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, ba người hàng xóm cũng có mặt. Mọi người cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

 

Bão số 6 đã làm 11 người chết và mất tích, 8 người bị thương ở Lạng Sơn. Phần lớn họ đều có chung cảnh nghèo.

Tan cơn bão số 6. Đường đã thông tuyến, chúng tôi ngược ngọn đồi cao Khe Xanh (thuộc khối 5 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tìm đến gia đình chị Triệu Thị Tới, dân tộc Tày vừa bị lũ cướp đi cô con gái 2 tuổi. Ngôi nhà sập đổ hoang tàn. Còn anh chị đang nằm cấp cứu tại bệnh viện huyện cùng nhiều nạn nhân khác...

 

Nỗi kinh hoàng trong đêm

 

Ông Dương Công Hoan, một người hàng xóm với anh chị Tới vẫn chưa hết bàng hoàng kể, tầm gần 12 giờ đêm ngày 25/9 nước từ trên đỉnh đồi chảy xuống xối xả.

Tôi đang tìm cách gia cố nhà cửa thì nghe một tiếng phát nổ như tiếng sét.

Tôi vội nhìn sang bên cạnh thì ngôi nhà 20 m2 của chị Tới đã bị đè bẹp. Có tiếng rên rỉ lẫn tiếng mưa rơi. Tôi vội phóng ra ngoài cửa. Đúng lúc đó, ba người hàng xóm cũng có mặt. Mọi người cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

Chúng tôi hội ý trong giây lát rồi quyết định phá cổng tường rào lọt vào trong sân. Nước mưa tát vào mặt liên tục. Theo ánh đèn pin, chúng tôi hò nhau dùng xà beng, cuốc, thuổng cậy những cột, kèo nhà, tảng đá, bùn đất tìm người. Bỗng có tiếng kêu: “Các bác ơi. Cháu ở đây. Cứu con cháu với”.

 


 Ảnh minh họa
Vợ, chồng chị Tới đang nằm viện trị thương do mưa lũ

 

Người được tìm thấy đầu tiên là anh Hứa Thành Tôn (29 tuổi), chồng chị Tới. Khi đó, người anh mềm nhũn, mắt trợn tròn. Trên mặt có nhiều vết bầm giập. Một người làm động tác hô hấp nhân tạo chừng gần nửa giờ đồng hồ thì anh Tôn mở mắt, môi đỡ tím tái hơn.

Còn chị Tới bị đất đá bủa vây. Trên tay chị là cháu Hứa Thùy Linh (2 tuổi). Chị Tới van lơn: “Các bác ơi, hãy cứu cháu Linh trước”. Một người hàng xóm xốc Linh lên ngực để nghe tim nhưng trái tim non ấy đã ngừng đập từ lâu. Chị Tới lết đến bên con, ôm chầm lấy Linh như muốn sưởi ấm cho con lần cuối.

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện huyện Cao Lộc. Trong phòng số 2 hiện có ba bệnh nhân đều bị thương vì sập nhà do mưa, lũ. Hai vợ chồng chị Tới đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu. Hai người bị đa vết thương. Nặng hơn cả là chị Tới bị vỡ xương chậu, còn anh Tôn vỡ hàm, đau ở chân, đầu vẫn choáng. Nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn trên gương mặt họ.

Chị Tới tâm sự, tháng Bảy vừa qua có một cơn mưa to, nước chảy xiết từ trên đỉnh đồi nhưng chẳng sao, nên nghĩ lần này sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.  

Ông Lương Nguyệt Định (57 tuổi) là cậu ruột của chị Tới cho phóng viên Tiền phong biết, ngôi nhà mà anh chị Tới đang trú ngụ là nhà của gia đình ông đã bỏ hoang mấy năm nay.

Thấy gia cảnh cháu gái khó khăn nên ông đồng ý cho vợ chồng chị Tới mượn để ở từ tháng 11/2007 đến nay.

Nói rồi, ông Định thở dài tâm sự: Gia đình Tới thuộc diện cực nghèo ở Cao Lâu (huyện Cao Lộc). Nhà có 5 nhân khẩu đều trông chờ vào 1,2 mẫu ruộng nên bữa đói, bữa no.

Năm 2005 được các cấp chính quyền quan tâm giúp xây cất cho ngôi nhà “Đại đoàn kết”, thay cho ngôi nhà tồi tàn, rách nát ngày xưa. Khi được cậu cho ở nhờ, hai vợ chồng chị Tới cật lực lao động để có tiền nuôi con.

 Ảnh minh họa
Hiện trường ngôi nhà của gia đình chị Tới



Khi cháu Thùy Linh lên hai tuổi, vợ chồng bàn nhau tiết kiệm chi tiêu để tháng tới có tiền gửi cháu đi nhà trẻ. Chị Tới người nhỏ thó, nặng chừng 42 kg nhưng không từ một việc gì, miễn là làm ra tiền. Gần đây, chị đi làm phụ hồ ở khu Phai Luông (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), với tiền công 40 ngàn đồng/ngày.

Còn anh Tôn không có công ăn việc làm. Tháng 5 vừa qua, anh xin vào làm công nhân tại Cty gốm xứ Hưng Thịnh (huyện Cao Lộc). Mặc dù lao động cật lực song vì là “lính mới” nên những tháng đầu, anh chỉ được trả khoảng 400 ngàn. Gần đây, do khoán công việc, tiền lương có phần khá hơn, có tháng được lĩnh 800 ngàn đồng.

Với đồng lương còm cõi lại sống trong cảnh giá cả leo thang nên anh chị gặp nhiều khó khăn. Ông Dương Công Hoan buồn bã nói: “Khổ thân cháu bé, đến chết vẫn không có bộ áo quan vì mưa lũ ngập lụt chia cắt. Gia đình chị Tới nghèo khổ, ngoài chiếc ti vi (là đồ đắt tiền nhất), trong nhà hiện chẳng có gì đáng giá”.

 

Thêm những gia cảnh khốn khó

 

Trong tổng số 19 người chết, bị thương và mất tích (tính đến thời điểm trưa ngày 29/9) ở Lạng Sơn thì non nửa rơi vào các em nhỏ, sống trên các vùng sâu, vùng xa. Em Lộc Văn Hùng (5 tuổi) dân tộc Nùng, sống ở thôn Khau Mu (xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình) là một trường hợp.

Đêm 26 rạng ngày 27/9, khi cơn lũ tràn về, hàng chục mét khối đất, đá từ trên đồi ập xuống ngôi nhà trình tường bé nhỏ của gia đình em. Con lợn nhỏ kêu thảm thiết vì chuồng sắp đổ sập. Anh Lộc Văn Nam (bố của Hùng) chạy ra cứu lợn may thoát nạn, còn Hùng và mẹ bị bức tường đằng sau đổ sập vào người.

Mẹ bị chấn thương ở tay, còn Hùng bị đất đè lên bụng, ngạt thở. Cũng may, nghe tiếng kêu cứu, dân bản hò nhau chạy tới bới đất cứu mẹ con Hùng, đồng thời nhanh chóng ngược dòng nước đưa Hùng đi bệnh viện huyện Lộc Bình cấp cứu. Bà Hoàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Mộng cho biết: “Gia đình Hùng có 3 nhân khẩu nhưng chỉ có vài sào lúa nước. Năm nào cũng thiếu đói vài tháng.

Hôm xảy ra lũ lụt, đổ tường nhà, chúng tôi phát hiện ra trong bồ thóc hết nhẵn. Trước tình cảnh này, cán bộ và dân bản góp được vài trăm ngàn giúp anh Nam có tiền mua gạo cũng như trả tiền viện phí cho con”.

Cũng tại bệnh viện huyện Cao Lộc, chị Hoàng Thị Nương (32 tuổi) dân tộc Nùng, trú tại bản Nà Pán, xã Gia Cát (huyện Cao Lộc) bị bão lũ làm sập một bên nhà trong đêm 26/9. Chị Nương bị thương ở ngực và chân. Đến 10 giờ ngày 28/9, chị mới đến được bệnh viện vì mưa lũ cách trở.

Nhưng lý do căn bản hơn, đó là việc chưa vay được tiền để “trả tiền thuốc men” cho bác sĩ vì quê chị đa số là hộ nghèo. Chị Nương ăn gói xôi ngô một cách ngon lành do một người hảo tâm vừa cho và bảo: “Tôi chưa từng được ăn gì ngon như thế !”.

 

Cần lắm những tấm lòng nhân ái

 

Ông Phan Thanh Tuân, Phó khối 5 xã Hợp Thành cho Tiền phong biết, trong cơn bão số 6 vừa qua, khối 5 có 139 hộ thì có tới 18 gia đình bị thiệt hại, trong đó có 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, số còn lại bị đổ công trình phụ, bếp. Nhiều nhà bị ngập úng.

Ông Tuân cho biết thêm hiện có 98% người dân trong khối không có công ăn việc làm, ruộng nương ít nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Toàn khối có 12 khe đồi hình thành 12 khu dân cư. Xóm Khe Xanh là xóm nghèo, dân bám lấy đồi Núi Đầu để dựng nhà ở nên rất nguy hiểm khi xuất hiện những trận lũ ống, lũ quét.

Cơn lũ ập tới, sau khi biết tin gia đình chị Tới gặp nạn, cấp ủy, chính quyền xã đã cắt đường, vượt lũ đến ngay hiện trường trong đêm. Hiện lãnh đạo khối và xã đang làm thủ tục để báo cáo lên trên xin hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Chúng tôi gặp mẹ đẻ của chị Tới là bà Lương Thị Minh (62 tuổi) tại bệnh viện huyện Cao Lộc. Bà gầy quắt queo, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bà tâm sự với phóng viên trong nước mắt tiếc thương đứa cháu ngoại yêu quý. Hôm trước, bà dành dụm được ít tiền để mua tặng cháu Thùy Linh can xì dầu nhân ngày sinh nhật (ngày 25/9).

Nhưng cũng chính ngày đó, cháu của bà đã vĩnh viễn ra đi. Can xì dầu để gọn góc nhà không có người nhận. Bà bảo, muốn lên thăm mộ cháu một lần nhưng lại không dám vì sợ không cầm lòng được.

 

Chúng tôi về thành phố khi ánh nắng bắt đầu hửng trên quê hương xứ Lạng. Cơn lũ đã qua nhưng đã để lại bao tang thương, mất mát cho người dân. Mà những nạn nhân phần lớn lại là đồng bào nghèo, người dân tộc, sống cheo leo trên những sườn đồi núi. Nơi ấy có biết bao gia cảnh khốn khó trong cơn hoạn nạn đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ.

 

Hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng/người

 

Sáng 29/9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành cuộc họp khẩn với các sở, ban ngành trong tỉnh để đánh giá tình hình triển khai phòng tránh và đối phó với cơn bão số 6.

Số nhà hư hỏng, bị đổ và ngập nước là 4.110 nhà, 66.910 m3 đường bị sạt lở, hàng nghìn hécta lúa, hoa màu bị hư hại nặng, nhiều công trình thủy lợi, điện thắp sáng, thông tin liên lạc bị hỏng, đình trệ. Tổng thiệt hại ước tính là 36,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ban ngành, lãnh đạo 11 huyện thành phố trong tỉnh phải khẩn trương làm công tác trợ giúp các hộ gặp thiên tai trong trận bão vừa qua.

Cần xử lý môi trường sau lũ, đề phòng các loại bệnh tật, đảm bảo nước sạch cho dân. Tỉnh Lạng Sơn sẽ trợ cấp cho những hộ gia đình gặp nạn, cụ thể, đối với mỗi hộ có người chết được 3 triệu đồng/người, 1 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng đối với hộ gia đình bị sập nhà.

Chiều 29/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi 200 thùng hàng (mỗi thùng trị giá 400 ngàn đồng, gồm chăn len, màn và dụng cụ sinh hoạt gia đình) và 100 triệu đồng để Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tiến hành cứu trợ cho dân.

 

 

 

Theo TP

Tu-an  
#136 Đã gửi : 02/10/2008 lúc 01:50:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh: Thứ Tư, 01/10/2008 - 5:27 PM

Tìm thấy thi thể hai cháu bé bị lũ cuốn trôi

Chị Nguyễn Thị Quảng, mẹ của hai cháu, ngất lịm vì mất cùng lúc hai con.

Cẩm và Nam là hai chị em ruột. Cả 2 bị nước lũ cuốn trôi vào chiều qua, 30/9.

 

Thông tin từ chính quyền xã Phú Lộc cho hay, thi thể cháu Nguyễn Văn Nam được vớt lên lúc 12h30 trưa nay (1/10), cách tràn Khe Ngọ khoảng 300m. Gần một tiếng đồng hồ sau, thi thể cháu Cẩm cũng đã được lực lượng cứu nạn huyện Can Lộc tìm thấy. 

 

14h chiều, chính quyền địa phương đã đưa thi thể hai cháu về Hội quán của thôn Trà Sơn. Hiện việc mai táng cho hai cháu vẫn chưa được tiến hành do chính quyền địa phương và gia đình đang chờ anh Nguyễn Huy Ca - bố của hai cháu, đang trên đường từ miền Nam về nhà.

 

“Cách đây 5 năm, đứa con đầu lòng của anh Ca là Nguyễn Văn Sơn cũng bị nước lũ cuốn trôi tại chính tràn Khe Ngọ này. Gia đình anh Ca thuộc diện đặc biệt khó khăn, rất cần tấm lòng giúp đỡ của các nhà hảo tâm” - đại diện chính quyền xã Phú Lộc cho biết.

 

Văn Dũng

Tu-an  
#137 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 03:49:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bão số 8 ít khả năng đổ bộ vào Việt Nam

Ngày 3/10, bão Higos được dự báo đổi hướng, đi vào Trung Quốc và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, một đợt không khí lạnh sắp tràn đến miền Bắc.
> Cơn bão có tốc độ phi thường đang hướng vào biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều 2/10, tâm bão ở phía đông biển Đông, cường độ mạnh cấp 8. Đêm nay và sáng mai, bão theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, tốc độ 20 km mỗi giờ và có khả năng mạnh thêm.

Trưa 3/10 tâm bão ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 9. Trưa 4/10, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 10-11. Trong 3 ngày tới, bão lệch hẳn sang hướng bắc, đi vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 8. Ảnh: NCHMF.

Các đài khí tượng quốc tế có chung nhận định với cơ quan khí tượng Việt Nam là bão đổi hướng, không đi vào Việt Nam. Tuy nhiên, đài Hải quân Mỹ, TSR (ĐH London) và Hong Kong đều cho rằng bão quặt sang hướng đông, đi vào vùng ven biển Trung Quốc, không đi sâu vào đất liền Trung Quốc như dự báo của cơ quan khí tượng trong nước.

Tuy ít có khả năng vào Việt Nam, nhưng trên đường di chuyển, bão vẫn gây gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 9 ở khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Biển động rất mạnh.

Cuối tuần không khí lạnh tràn đến miền Bắc. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ngày mai Bắc Bộ tiếp tục có nắng, đêm có mưa vài nơi. Khoảng đêm 4, ngày 5/10, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực này sẽ mưa rào, có nơi có dông, trời mát. Nhiệt độ dao động 21-33 độ C.

Các tỉnh miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên từ nay đến cuối tuần trời có mưa, có nơi có dông, nhiệt độ 23-32 độ C. Tây Nguyên trời mát mẻ hơn, khoảng 20-30 độ C.

Hồng Khánh - Hải Đông

Tu-an  
#138 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 04:55:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lũ
Tu-an  
#139 Đã gửi : 04/10/2008 lúc 05:16:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trao 100.000.000 đồng hỗ trợ người dân Quảng Ninh
Lao Động số 229 Ngày 04/10/2008 Cập nhật: 9:37 PM, 03/10/2008
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng và LĐLĐ QN đã đến thăm hỏi gia đình bị thiệt hại.
(LĐ) - Ngày 3.10, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã thay mặt TLĐ và Quỹ Tấm Lòng Vàng - trao số tiền 100.000.000 đồng hỗ trợ người dân và CBCNVC-LĐ bị thiệt hại trong trận lũ khủng khiếp do cơn bão số 6 gây ra tại các huyện miền núi Tiên Yên, Bình Liêu và Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh (ngày 26.9) vừa qua.

Tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh QN, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ Quảng Ninh - đã trao trực tiếp số tiền 50.000.000 đồng- thông qua mặt trận tổ quốc ủng hộ tới hàng nghìn hộ dân tại 3 huyện miền núi bị thiệt hại trong cơn bão.
 
Tại các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng và LĐLĐ QN đã đến thăm hỏi 10 gia đình là các CBCNVC- LĐ thuộc các khối ngành nghề: Giáo dục, y tế, và bộ phận CĐ chuyên trách - bị thiệt hại mất mát về tài sản và nhà cửa do trận lũ ống gây ra.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng đã  ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn và tặng quà động viên các hộ gia đình CNVC sớm ổn định cuộc sống và thoát khỏi khó khăn do thiên tai gây ra.

Số tiền còn lại, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng đề nghị chuyển Quỹ Mái ấm công đoàn của LĐLĐ QN - hỗ trợ tới các gia đình có người thân thiệt mạng, gia đình CNVC - LĐ bị thiệt hại về nhà cửa và đồng thời kêu gọi hệ thống các cấp CĐQN phát động hỗ trợ, ủng hộ người dân nơi thiệt hại.

Trước đó, LĐLĐ QN đã đến các địa phương bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử do cơn bão số 6 gây ra trao 50 suất quà (500.000 đồng/suất) hỗ trợ tới các gia đình CNVC-LĐ.

T.N.Duy
Tu-an  
#140 Đã gửi : 06/10/2008 lúc 05:22:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 05/10/2008, 21:33 (GMT+7)

Lào Cai: Lũ lớn, 3 người bị cuốn chết

Hồi 10g45ph ngày 5-10, tại ngầm suối Nhuận, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), nước lũ lớn đã cuốn trôi làm mất tích 3 người trong số 6 người ngồi trên xe công nông mang biển kiểm soát 24N-4552 do anh Nguyễn Văn Phú lái xe vượt qua ngầm suối.

Công an huyện Bảo Thắng cho biết: Do 2 ngày mưa lớn, nước lũ đã làm ngập ngầm, lái xe cố tình vượt qua ngầm suối, nhưng không may trúng phải ổ voi làm xe bị lật sang trái. 3 người trên xe đã được cứu sống kịp thời ngay sau đó, còn 3 người bị nước lũ cuốn mất tích là: Vũ Khắc Đại (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Nhũ (sinh năm 1988) và cháu nhỏ Bùi Văn Thôn (4 tuổi).

Sau khi nhận được tin, Cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng và xã Phú Nhuận, đã huy động 22 chiến sỹ dân quân, 15 công an viên cùng bà con nhân dân tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đến 15g30ph mới tìm thấy thi thể cháu Bùi Văn Thôn. Còn 2 nạn nhân Vũ Khắc Đại và Nguyễn Văn Nhũ đến 20 giờ ngày 5-10 vẫn chưa tìm thấy, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Đợt mưa 2 ngày vừa qua, lượng nước đo tại các huyện trong tỉnh Lào Cai khá cao, các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát, lên đến gần 150mm, các huyện còn lại trên 60mm. Tuy chính quyền các địa phương liên tục cảnh báo người dân phải hết sức đề phòng nước lũ trong mùa mưa, nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ với những cảnh báo này, dẫn đến hậu quả chết người không đáng có.

TTXVN

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
10 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

LawSoft.vn (LawSoft)
Powered by YAF | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET