  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:lần đầu tiên tôi thấy cái topic này ko có ai pots bài trong 3 ngày chỗ này chuẩn bị đóng cửa rùi ah,cô chủ nhà đi lấy chồng rùi ah. nếu cô lấy được chồng thì tui thật mừng cho cô .
To: Ngoi_hanhphuc:Trước cơn bão bao giờ cũng trời yên, bể lặng. Tôi nhớ Jean _Paul Satre có nói một câu thế này: "Sẽ đến lúc nhà văn không còn cầm bút nữa mà sẽ cầm lấy súng". Sắp đến giai đoạn của bạo lực Tình yêu rồi đây. Sơn Ca sắp đi đứt rồi... Ghê gớm và tàn bạo thay sự trả thù của một tình yêu bị... coi thường! |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi khai với anh em một chuyện thế này: Hôm qua, tôi thấy nick YM của Sơn ca đỏ. Tôi xông vào Chào em! Em quên anh rồi sao. 10 phút trôi qua BUZZ... 20 phút trôi qua. Thôi anh đi ngủ đây. Chào em lần nữa. Quá tệ phải không các anh em. Kiêu thì cũng kiêu nó vừa vừa chứ. Chẳng gì thì Vinh_man tôi cũng là một top 50 poster của diễn đàn, lại nhiều tuổi hơn cô ấy Vậy mà tịnh không một câu trả lời. Tôi quyết xác một điều: Sơn Ca không phải người Hà Nội Vì: "Không thơm cũng thể hoa nhài/Không thanh lịch cũng ngài Tràng An" - Ca dao Người nhiều tuổi hỏi không đáp, nhất định không phải người Hà Nội Anh em ủng hộ tôi với nhé. Xin trân trọng cảm ơn! |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác thông cảm cho em nó,em nó ko phải người như vậy đâu.có những điều mọi người ko biết nên trách em nó. xin đừng trách sơn ca |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác vinh_man đừng giận em nó nha chimsonca không phải là người như vậy đâu |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
To Ducnam và Ngoi_hanhphuc: Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương anh lại càng thương... ơ..ơ... Dân ca Nghệ An. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Em chào cả nhà ah Xin thưa với các bác hôm nay em mới đủ xiền vác cái máy tính mới về nhà. Các bác nhớ gửi lời chúc mừng em nhé Từ ngày hôm nay lại đánh dấu 1 bước trở lại của sơn ca. Em xin lỗi các bác vì sự vắng mặt. ở cơ quan có cả ngàn con mắt đổ vào nên em không tiện vào diễn đàn trả lời các bác. Hôm nay em xin chuộc lỗi bằng cách tối nào cũng online trả lời ah Trân trọng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Em chào cả nhà ah Xin thưa với các bác hôm nay em mới đủ xiền vác cái máy tính mới về nhà. Các bác nhớ gửi lời chúc mừng em nhé Từ ngày hôm nay lại đánh dấu 1 bước trở lại của sơn ca. Em xin lỗi các bác vì sự vắng mặt. ở cơ quan có cả ngàn con mắt đổ vào nên em không tiện vào diễn đàn trả lời các bác. Hôm nay em xin chuộc lỗi bằng cách tối nào cũng online trả lời ah Trân trọng
Anh đây này! Vinh_man ngờ nghêch của em đây này. Em còn nhớ hay em đã quên!? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Lại anh nữa này. Em hỏng máy tính à? Sao không gửi vào Sài Gòn cho Dragong King sửa cho. Báo hại anh lại cứ tưởng chuyện gì. Thế là It's to be continue... em nhẩy. Tiếng Việt: Mình lại tiếp tục chuyện xưa nhé em. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
T0 : Chim Sơn Ca
cũng mong Em .mỗi ngày nhín ít thời gian lên đây..để mấy kia đỡ nhớ ..chứ tối nào cũng thấy 3 ,4 anh kêu la, buồn rầu ghe thảm quá .kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Em chào cả nhà ah Xin thưa với các bác hôm nay em mới đủ xiền vác cái máy tính mới về nhà. Các bác nhớ gửi lời chúc mừng em nhé Từ ngày hôm nay lại đánh dấu 1 bước trở lại của sơn ca. Em xin lỗi các bác vì sự vắng mặt. ở cơ quan có cả ngàn con mắt đổ vào nên em không tiện vào diễn đàn trả lời các bác. Hôm nay em xin chuộc lỗi bằng cách tối nào cũng online trả lời ah Trân trọng
 (Dễ thương quá!!!) |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Em cảm ơn các anh đã gửi nhời cho em. Hạnh phúc lắm đây. Em đang nghe 1 bài hát "và tôi cũng yêu em". Hay tuyệt luôn. Nếu ai có cảm hứng thì vô nhacso.net nghe cùng em nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Giờ này chắc Sơn Ca vẫn còn ngất ngây con gà tây trong ca khúc "Và tôi cũng yêu em" nhỉ ? Sao Sơn Ca không đọc thêm topic "Lời người ra đi" của tôi nhỉ ? ' Giá hồi ấy anh biết rằng......hic |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:Em cảm ơn các anh đã gửi nhời cho em. Hạnh phúc lắm đây. Em đang nghe 1 bài hát "và tôi cũng yêu em". Hay tuyệt luôn. Nếu ai có cảm hứng thì vô nhacso.net nghe cùng em nhé
thế chimsonca có thích nghe bài " Tôi ơi đừng tuyệt vọng không "    |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Hà Nội cuối thu tiết trời se lạnh càng làm cho sự cô Ðơn cũng như lỗi nhớ Chimsonca tăng lên mãnh liệt. Chimsonca ơi giờ này em Ðang làm gì vậy?có biết Hainam Ðang ngày Ðêm mong chờ em từng ngày từng phút,tối nào anh cũng vào forum mà không thấy hình bóng của em(hôm qua bận việc quá vào forum thì em Ðã Ði ngủ mất rồi ...híc...híc  )tiếc quá. Chimsonca ah!hainam nhớ em vô cùng ,ngày nào Hainam cũng ngồi trên cầu Long Biên chỉ cốt Ðể Ðược nhìn thấy hình bóng của em cho Ðỡ phần nhớ nhung..híc..híc,cứ như thế này mãi thì có lẽ Hainam Ðến bị viêm phổi vì lạnh mất thôi Sonca ơi...ơi..ơi..iiiii.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC) Bài viết: 132
|
Thảo nào hôm qua em thấy 1 anh ngồi vắt vẻo trên thành cầu, em tưởng ai thất tình muốn tự tử, định dừng lại khuyên nhủ vài câu. Ai dè là bác Hải Nam. Diễn đàn dạo này nhiều girl lắm, các bác phải tích cực làm quen và PR vào. Em nghĩ các anh nhà mình tốt lắm mà
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Sơn ca ơi! Anh cũng nhớ em vô cùng. Anh cũng ngồi cầu nhưng mà là ngồi cầu Bến Thủy. Tiếp đó, anh lặng người cho nỗi nhớ trào lên, nước mắt anh ướt nhòe gương mặt điển trai của anh. Và lạ chưa, nước Sông Lam từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Ô kìa, một đòan tàu xình xịch chạy ngang. Hoá ra anh đã định tâm dùng phép dịch chuyển cõi lòng để biến Bến Thủy thành ra Long Biên em ạ. Anh nhìn dòng người tấp nập ra Bắc vào Nam để kiếm tìm dáng hình Sơn Ca, dáng hình mà anh yêu thương đắm đuối.
Người bình thường, chỉ cần một chút lý trí tỉnh táo thôi cũng thừa hiểu rằng Sơn Ca chẳng thể nào có ở trong dòng người kia, nhưng đối với anh, một kẻ đang yêu thì không gì là không thể. Cơn mưa thu tầm tã đột ngột kéo đến, anh vẫn ngồi đó, nước mưa chảy nhòa trên mặt anh, thấm vào người anh từng dòng nước ngoằn ngoèo, lành lạnh, buồn buồn. Anh chợt tỉnh: "Ồ thì ra trờii mưa hay sao ấy nhỉ!?. " Thân nhiệt giảm, anh khẽ rùng mình để lấy lại năng lượng đã bay đi bởi gió lạnh và nước mưa. Một làn khói mong mỏng bốc lên từ quần áo anh. Mùi cơ thể anh chắc hẳn là hôi lắm. Nhưng không có em, anh thơm mà làm gì Sơn Ca nhỉ?
Thành phố lên đèn, anh chầm chậm lê bước về nơi anh sống. Nhìn qua khung cửa nhà ai. Một đôi vợ chồng đang quây quần bên mâm cơm bốc khói. Đứa bé lên 3 ôm chiếc bát chạy vòng quanh. Hạnh phúc của họ thật là bình dị xiết bao. Anh cứ ngỡ đang xem một cuốn phim, mà chúng mình chính là nhân vật trên màn ảnh.
Ôi! Sơn Ca! Sơn Ca... Thân thương biết mấy khi anh cất tiếng goi Sơn Ca. Em ở đâu có nghe trái tim Vinh_man anh đang thổn thức!?
|
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
|
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.