  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Có lẽ các bạn hẳn còn chưa quên câu chuyện của tôi? Vì 1 hành vi ngu ngốc mà tôi đã phải trả giá bằng những lo lắng. Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng. Cũng nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ hơi bất an 1 chút thôi cho nên tôi vẫn quan hệ với vợ như bình thường rồi 10 ngày sau, trong trạng thái lo lắng ngày càng gia tăng tôi lên mạng ngấu nghiến đọc, nghiên cứu hết tài liệu từ tây đến ta về các triệu chứng và khả năng lây rất cao từ các website hỏi đáp của Việt Nam và gần như tức thời người tôi xuất hiện các triệu chứng hệt như vậy. Tôi choáng váng và gần như suy sụp nặng, tôi khóc như một đứa trẻ vì thương và lo cho vợ, đọc tiếp tài liệu tôi lại càng lo hơn vì con tôi cũng có thể bị nhiễm khi bú sữa mẹ. Sau 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định thú nhận tất cả với vợ. Chọn 1 góc tối ở công viên, (vợ tôi cũng bất ngờ vì kể từ ngày hết là sinh viên thì đây là lần đầu tiền 2 vợ chồng đi công viên riêng với nhau thế này) nhìn ánh mắt thẫn thờ, vô hồn đang nhìn vào tôi, tôi lại không cầm được nước mắt, có lẽ đây là bị kịch lớn nhất của cuộc đời tôi, 2 vợ chồng chỉ biết nhìn nhau khóc, khóc như chẳng cần biết ai ở cạnh mình, tôi như thấy chơi vơi thực sự giữa bao nhiêu ý nghĩ lẫn lộn nhau: Tồn tại hay là chọn cái chết nếu xét nghiệm dương tính? Con mình liệu có làm sao không? Ai sẽ nuôi nó? Bố mẹ tôi sẽ giải thích ra sao với hàng xóm khi ông cũng là 1 người có địa vị? Tiếp tục làm việc ở cơ quan hay bỏ việc?…và đặc biệt liệu vợ tôi có căm thù tôi vì suy nghĩ rằng tôi cố tình mang bệnh cho em không? Nhưng không trái với mọi suy nghĩ của tôi, không 1 lời tra hỏi, không 1 lời trách móc quá đáng em ôm tôi và nói rằng “Bây giờ điều cần nhất là anh phải mạnh mẽ lên vì anh là người đàn ông duy nhất trong gia đình, là chỗ dựa cho em và con, còn em chấp nhận tất cả. Anh hãy tin rằng em luôn luôn ở bên cạnh anh, nếu có phải chết thì em sẵn sàng chết cùng anh,còn được sống ngày nào thì mình phải cố gắng gấp 2 gấp 3 lần lên. em chỉ tiếc là chưa làm được gì cho gia đình thôi. Nhưng việc quan trọng nhất của anh là đi xét nghiệm đi chứ để lo lắng vì những triệu chứng trên thì còn mệt hơn”. Chưa bao giờ mình thấy mình đáng xấu hổ với vợ như thế. Vâng đến lúc này mới thấy vợ chính là điểm tựa của mình, mới thấy vợ quan trọng nhường nào.
Những ngày tiếp theo đúng là địa ngục đối với tôi. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng vì tiếng thở dài không ngớt và đôi mắt buồn rượi của tôi, con thì khóc vì phải bỏ bú giữa chừng… mặc dù vợ không tìm cách làm cho tôi vui nhưng có lẽ sự sợ hãi và lo lắng và những suy nghĩ tiếp theo mình phải làm gì khi bị HIV lại càng làm tôi stress nặng hơn, càng stress nặng tôi lại càng chán ăn,hút thuốc nhiều hơn(tôi vốn dân thiết kế nên cũng hút ngày nửa bao vina), sờ nắn mấy cái hạch dưới hàm tôi sởn gai ốc khi thấy nó to hơn và sờ vào thấy đau, lên mạng tìm thông tin nhiều hơn đến 2-3h sáng mới ngủ, đọc đến đâu tôi lạnh gáy, toát mồ hôi, ớn lạnh trong người đến đấy. Thế là tôi đã có gần như đầy đủ các triệu chứng: Sưng hạch hàm to, đổ mồ hôi, ớn lạnh, đau đầu, viêm họng, mệt mỏi…Tôi gần như suy sụp nặng vì càng đọc càng thấy đúng nhưng có lẽ đây chưa phải là điều đáng sợ nhất trong câu chuyện của tôi. 10 ngày sau khi tôi nói hết mọi chuyện với vợ thì đứa con tôi bị sốt do viêm họng và sưng hạch ở cổ uống mấy loại kháng sinh liền Zithromax, isifast và Zinnat rồi 1 đống thuốc nữa (bác nào có con rồi chắc biết mấy cái thuốc kháng sinh hạng siêu nặng này, loại cho nước hoà vào rồi để tủ lạnh uống dần ấy) uống mãi phải đến gần 20 ngày mới khỏi bệnh. Kinh khủng hơn đúng mấy ngày sau thì vợ tôi cũng bị sưng hạch kèm theo ho (đi khám thì bác sĩ bảo là viêm họng hạt). Lúc đầu em giấu tôi chuyện sưng hạch nhưng đến khi đau quá và nó sưng lệch 1 bên cổ thì lúc này không chỉ mình tôi suy sụp mà cả em cũng không còn bình tĩnh được nữa. Vì sống với bố mẹ nên buổi ngày 2 vợ chồng cố gắng bình thường nhưng tối đến 2 vợ chồng nhìn con ngủ lại ôm nhau khóc. Chưa bao giờ trong đời tôi lại có 1 suy nghĩ lạ lùng đến vậy, tôi hình dung ra đủ các kiểu chết: chết tai nạn giao thông, chết nước, hay là chết vì ung thư… rồi thầm ao ước giá mình có 1 cái chết đẹp như vậy và nghĩ cách chọn cho mình một cái chết hoàn hảo để không ai nghĩ mình chết vì hiv, ngay cả khi 2 vợ chồng đi chùa tôi vẫn cầu trời khấn phật để cho vợ con tôi được an toàn và tôi sẽ có được 1 cái chết như ý mà không ai nghi ngờ gì – các bạn thấy tôi có điên không?.
Rồi 1 trong những cái ngày định mệnh ấy cũng đến. 47 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Sau khi xin phép sếp cho nghỉ buổi sáng thăm bạn bị ốm, tôi lượn qua 50C Hàng Bài 3 lần rồi quyết định gửi xe đi vào. Nhìn vào phòng xét nghiệm tầng 1 ngay cạnh cầu thang, cửa thì mở toang, có 2, 3 người gì đấy đang ngồi trong. Sau 1 hồi ái ngại và ngập ngừng, đảo mắt liên hồi cảm giác lo sợ, sợ người quen nhìn thấy, sợ phải đối mặt với thực tế phủ phàng, tôi quyết định lấy xe ra về nhưng chạy xe lang thang được 1 lúc thì cái bản lĩnh đàn ông trong tôi dường như mạnh lên dần hơn. Tôi quyết định phi xe vào thẳng 50C Hàng Bài. Vẫn bác gửi xe lúc sáng nhìn tôi ái ngại hỏi “Sao lai quay lại à?”. Tôi khẽ gật đầu và nhìn nhanh vào vé gửi xe, 102 – đây là số vé gửi xe (tôi khá mê tín nên hay có thói quen xem các con số nào liên quan đến mình). Chà! Số này là số Bệnh đây (Theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử) nhưng mà nó lại là mệnh Thuỷ tính theo Ngũ hành như vậy là hợp với mệnh mộc của tôi, yên tâm 1 phần rồi. Hùng dũng thẳng tiến vào phòng xét nghiệm ngay tầng 1 tôi mặc kệ 2 người đang ngồi ở phòng. “Cho cháu xét nghiệm HIV, cháu có hành vi nguy cơ cao với người có Hiv cách đây 3 tháng rồi” (cái này tôi học lỏm kinh nghiệm các bác trên diễn đàn ta. Nhanh cho nó vuông, khỏi phải giải thích lòng vòng với bác sỹ thêm căng thẳng). Sau khi hỏi chiếu lệ 1, 2 câu, bác sỹ đưa cho tôi 1 tờ khai thông tin về người xét nghiệm. Tất nhiên là tôi điền tên giả vào đấy. Qua bàn bên cạnh lấy máu, đợi 15 phút. Đúng là 1 khoảng thời gian chờ đợi khủng khiếp với tôi. 2 người trước tôi đã có kết quả. Cái anh trẻ tuổi ở phòng xét nghiệm gọi vọng ra. “Ngưyễn Văn X, Số phiếu Y âm tính nhé..” Mỗi lần như thế tôi lại nghển cổ vào, tim đập thình thịch. Nhưng hình như đến lượt tôi rồi sao vẫn thấy im bặt! 30 phút nặng nền trôi qua. Anh trẻ tuổi gọi bác sỹ Bình (hình như là trưởng phòng ở đấy) vào trong phòng trao đổi và rồi điều lo sợ nhất đến với tôi ngày càng gần. Bác sỹ Bình bảo “Riêng trường hợp cháu các cô chưa kết luận được. Xét nghiệm có phải ứng với máu của cháu, tuy nhiên không thể kết luận được vì đây là test nhanh nên có thể dương tính giá. Để kết luận được cháu nộp 120.000đ và 1 tuần sau mang giấy hẹn đến lấy kết quả” Tôi điếng người, cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân. Đóng 120.000đ, nhìn thấy bác sỹ ghi dấu (+) vào tên tôi trong sổ xét nghiệm và nhận câu hỏi, ánh nhìn thương cảm lẫn ái ngại cuối cùng của BS Bình “Cô hỏi thật anh có nghiện ngập, chích hút gì không cháu?”. “Không!” Tôi trả lời rồi chạy vội ra nhà xe lấy xe. Tâm trạng như 1 người đang đối diện với án tử hình. Thế là hết! Tôi đi như 1 kẻ vô hồn. trốn chạy cuộc sống, rồi người tôi tìm đến đầu tiên là vợ tôi. Em khuyên tôi phải về nhà ngay. Các bác biết không lúc này triệu chứng của tôi có vẻ như càng nặng hơn nữa. Tôi đắng miệng và gần như chỉ ăn được mỗi ngày chừng 1 bát cơm để duy trì sự sống dù cho vợ tôi khóc lóc, hờn dỗi. Bắt đầu xuất hiện triệu chứng ớn lạnh ngày càng nặng và tôi nằm li bì, đắp 1 lúc 3 cái chăn giữa mùa hè mà mồ hôi toát đầm đìa. Sau 3 ngày đấy rồi tôi cũng dần dần ổn định lại và lấy lại thăng bằng cho mình. Hai vợ chồng tiếp túc lên mạng nghiên cứu sâu hơn về cách sống chung với người có HIV để tránh lây nhiễm cho mọi người trong gia đình. 3 chai nước javen, 3 hộp bông băng, băng dán vết thương, xà phòng sát khuẩn, thau chậu giặt quần áo riêng, cốc đựng bàn chải đánh răng riêng…Thế đấy vậy là 2 vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống của người có H và chấp nhận sự thật phủ phàng sau 1 thời gian lấy lại thăng bằng. Sáng dậy tự nấu ăn lấy, nếu phải ăn sáng ở ngoài thì không được ăn phở tái, đi đâu chơi thì tránh đi qua bệnh viện Lao, da liễu, không ăn ốc, không ăn các loại thức ăn đường phố, rau sống, các món tái gỏi…(híc. mấy cái này là em học của các bác trên diễn đàn ta và 1 số tài liệu em search bằng google bác nào cần em gửi lại cho). Hai vợ chồng vẫn tiếp tục đi chùa mặc dù trong lòng vẫn còn 1 chút gì đó ấm ức vì sao mình sống đến nỗi nào mà trời phật vẫn không phù hộ cho mình! Đây có thể nói là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Ngày đến công ty câm lặng (khác với ngày xưa luôn vui vẻ, trêu đùa với các em ở công ty, ra đường thấy gái đẹp, nhiều menlamine, sữa độc kiểu gì cũng ngoái lại nhìn và tự cho an ủi rằng chẳng qua mình trân trọng cái đẹp ) về nhà ăn uống qua loa rồi thở dài, thở ngắn và gần như tôi chẳng còn thấy thích 1 điều gì nữa, tối nào đi làm về dù tránh nhưng rồi 2 vợ chồng cũng ôm nhau khóc và tôi gần như thức trắng đêm. Vợ tôi thì muốn phá tan cái không khí ấy nhưng hình như tư tưởng của tôi quá nặng nề. Hai vợ chồng tôi vẫn đi dạo ven hồ Tây như những ngày yên ổn và đẹp đẽ xưa kia. Em hỏi tôi “Anh vẫn còn ước mơ sẽ mua 1 chiếc ô tô và dạy em học lái xe đấy chứ?”. Không! Anh chẳng cần xe, chẳng cần nhà, chẳng cần cái tấm bằng cao học này, chẳng cần gì cả. Anh chỉ có 1 ước mơ duy nhất, chỉ cần cả nhà được mạnh khoẻ bên nhau thôi. Nghĩ đến đây tôi lại quặn lòng, nhớ lại ngày trước về họp lớp gặp mấy thằng cùng quê nghèo ngày xưa nghèo khổ, rách nát tôi thất xót xa, thương cảm nhưng giờ đây thì ngược lại. Chao ôi sao mà tôi ao ước có cuộc sống yên bình như nó thế. Học cao mà làm gì, ô tô để làm gì, sống ở thành phố này có ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có 1 gia đình nhỏ sống bình yên, tôi sẽ làm nông dân ngày ngày đi làm ruộng, tôi về quây quần bên nhau. Càng nghĩ tôi lại càng thấy hối hận. giá ngày xưa mình cứ ở quê, đừng học hành gì có phải tốt không? (- Sao mình lại có cái ý nghĩ buồn cười được thế nhỉ). “Hai vợ chồng mình sẽ sống 10 năm thậm chí lâu hơn nữa, anh và em sẽ cố làm nhiều việc thật ý nghĩa, mình sẽ viết 1 cuốn nhật ký để lại cho con, để lại cho đời anh nhé” em chia sẻ và động viên tôi
Em đi ngủ đây. Chia sẻ với các anh em chừng này đã! Chuyện buồn mai kể tiếp Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 04:41:40(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-08-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Tiếp tục đi bạn,mình hy vọng câu chuyện của bạn sẽ chia sẻ được phần nào tâm trạng của những thành viên tham gia diễn đàn này...Mình nghĩ đây là một câu chuyện có hậu,phải không bạn ? Mot_khoang_lang
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2008(UTC) Bài viết: 37
Được cảm ơn: 4 lần trong 1 bài viết
|
Hik,xúc động wa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM | Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | | | | | | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của giaybaotu đã viết:Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng. Tớ hỏi có khi không phải, có thật sự chắc chắn đây là nguyên nhân ??? | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
đây là lời nói mâu thuẩn cũng có thể là tin vịt
| Ngày gởi: 30/10/2008 12:04 AM | Có lẽ các bạn hẳn còn chưa quên câu chuyện của tôi? Vì 1 hành vi ngu ngốc mà tôi đã phải trả giá bằng những lo lắng. Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng................ | | | | | | sao trước kia ông post bài đầu tiên ông không nói vấn đề này , cuối cùng các ông kia hỏi nguy cơ là gì mà ông bị nhiễm thì ông biến luôn khỏi diễn đàn ông hãy xem lại bài ông ngày đầu tiên | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
| Ngày gởi: 30/10/2008 05:59 AM | đây là lời nói mâu thuẩn cũng có thể là tin vịt
| Ngày gởi: 30/10/2008 12:04 AM | Có lẽ các bạn hẳn còn chưa quên câu chuyện của tôi? Vì 1 hành vi ngu ngốc mà tôi đã phải trả giá bằng những lo lắng. Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng................ | | | | | | sao trước kia ông post bài đầu tiên ông không nói vấn đề này , cuối cùng các ông kia hỏi nguy cơ là gì mà ông bị nhiễm thì ông biến luôn khỏi diễn đàn ông hãy xem lại bài ông ngày đầu tiên | | | | | | | trong vòng 2 ngày ông không có lời giải thích topic này sẽ lên đến trang 100 người rừng này mất sẽ có rừng r thứ 2 .....v.v.v xuất hiện. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 07/07/2008 08:17 PM | các anh chị cho em hỏi đi xét nghiệm cho cháu thì ở đâu và thời gian bao lâu kể từ ngày có nguy cơ thì xét nghiệm được vì em đọc trên các tài liệu chỉ thấy nói là 12 tháng đối với trẻ mới sinh có H chứ không thấy nói đến đang bú thì bị H. em lo quá mấy hôm trước cháu bị viêm họng rồi lại bị cảm cúm tiếp. Buồn quá các anh chị ạ. Mọi sự đến cứ như một giấc mơ buồn. Em sợ cái cảm giác vào 50 Hàng Bài thấy người ta gọi ra ngay chỗ đang đông người, nhớ cái cảm giác mà những người xung quanh nhìn mình tự nhiên mất hết tự tin vào cuộc sống
| | | | | | | SaiMotLy
|  | Gia nhập: 14/03/2007 | Số bài: 662 | | Ngày gởi: 07/07/2008 11:45 PM | Bạn chịu khó qua viện Bạch Mai để xét nghiệm lại vậy, nếu sáng làm chiều trả kết quả thì không có vấn đề gì đâu. còn nếu chưa có kết quả ngay thì dính đến 99%.
| | - Làm trai cho đáng nên trai, Đi đâu cũng phải giắt vài cái ... bao ... - Condoms are a girl's best friend | | | | | | Ngày gởi: 08/07/2008 07:36 AM | Cố gắng lên bạn, cái gì đến thì đã đến rồi. Mong vợ chồng bạn bĩnh tĩnh để mà còn lo cho con nữa nhé. Cầu mong cho con bạn BÌNH AN | | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. | | | | | | Ngày gởi: 10/07/2008 12:50 PM | cố lên anh nhé kết quả xét nghiệm lại sao rồi hả a | | | | | | | | Ngày gởi: 10/07/2008 02:10 PM | Tình hình như thế nào rồi bạn. Mình hi vọng, cầu trời và tin là cháu bé không bị sao. Chúa sẽ phù hộ cho bạn! | | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow | | | | | khoviyeu
| Gia nhập: 10/03/2008 | Số bài: 193 | | Ngày gởi: 19/07/2008 01:16 AM | em cũng hi vọng cháu bé ko sao còn nước còn tát cả nhà cứ di làm lại cái XN ở Bạch Mai
| | có 3 thứ ko thể lấy lại dc , tên đã bay , lời đã nói và những gì đã qua , và khi đó sai lầm lớn của đời người là giải thích bao biện cho những gì đã làm , | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 08:37 AM | Cố lên bạn ơi! Cháu bé sẽ không sao ( lời cầu chúc của mình). | | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:00 AM | mình chia buồn với bạn,nhưng bạn hãy tự tin vào cuộc sông,nhưng người nhiễm HIV vẫn làm được rất nhiều cho xã hội,bạn còn phải lo cho tương lai, lo cho con cua bạn nua????tôi nghi cháu bé sẽ ko sao cả????cầu trời nbhư vậy??!!!!
| | | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:04 AM | mình có câu hỏi hơi vô duyên vào lúc này la: nguy cơ lây nhiễm của bạn là như thế nào,bạn đã "đi" GMD như thế nào mà có thể bị nhiễm?????bạn hãy chia sẻ cho diễn đàn để anh em trong diễn đàn có thêm các nguồn thông tin về nguy cơ lây nhiễm... | | | | | | | sinara
|  | Gia nhập: 28/05/2008 | Số bài: 454 | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:11 AM | đi xn 1 lần nửa đi anh,cố gắng lên,con người có số cả mấy ông mấy cha ham hố GMD thì nhìn mà làm gương đi,khổ thân gia đình anh 
| | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:17 AM | bạn hãy nói về nguy cơ lây nhiễm cho dien đàn được ko?
| | | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 10:52 AM | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu các anh chị cho em hỏi đi xét nghiệm cho cháu thì ở đâu và thời gian bao lâu kể từ ngày có nguy cơ thì xét nghiệm được vì em đọc trên các tài liệu chỉ thấy nói là 12 tháng đối với trẻ mới sinh có H chứ không thấy nói đến đang bú thì bị H. em lo quá mấy hôm trước cháu bị viêm họng rồi lại bị cảm cúm tiếp. Buồn quá các anh chị ạ. Mọi sự đến cứ như một giấc mơ buồn. Em sợ cái cảm giác vào 50 Hàng Bài thấy người ta gọi ra ngay chỗ đang đông người, nhớ cái cảm giác mà những người xung quanh nhìn mình tự nhiên mất hết tự tin vào cuộc sống
| | |
Chào giấy báo tử. Bạn đang ở Hà Nội phải ko? Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nếu bạn cần chứng thực lại kết quả XN tôi có thể đưa bạn đi.Bạn cần được tư vấn để xác định những việc cần thiết cho sức khoẻ và gia đình bạn sau này.....Hãy mau mau bình tâm lại.HIV ko phải là chấm dứt cuộc đời ngay....Hãy vì đứa con của mình.Lo lắng thêm cũng chẳng giải quyết gì được đâu | | Đến giờ phút này đây không ai còn quan trọng nữa đâu,đến giờ phút này đây anh sẽ không vì ai đớn đau.Bởi vì em quan trọng nhất cũng đã lìa xa , thì giờ anh biết phải tin vào ai ? Tin vào ai ! | | | | | jayhehe
| Gia nhập: 10/07/2008 | Số bài: 15 | | Ngày gởi: 19/07/2008 11:16 AM | Nếu bị dính H thật thì còn sống thêm đc 5-10 năm mà.Trong khoảng thời gian đó bạn còn có thể làm biết bao nhiêu việc tốt cho cuộc đời.Đừng vì vậy mà làm nguồn lây nhiễm trả thù đời bạn nhé.Cố gắng sống tốt vì đứa con của bạn.Thân
| | | | | | | viola
| Gia nhập: 16/07/2008 | Số bài: 293 | | Ngày gởi: 19/07/2008 01:18 PM | em thanh that chia buon cung anh, em chuc nhung gi tot lanh se den voi anh | | | | | | | Vegefull
| Gia nhập: 29/06/2008 | Số bài: 46 | | Ngày gởi: 19/07/2008 11:19 PM | Các bác ơi em ngu dốt không biết nổi hạch là sao mấy hôm nay cổ thấy to to ra kô bít có phải là nổi hạch không lo quá đi thôi xét nghiệm 48 ngày thi âm tính nhưng sợ cái cổ quá | | 25 ngày ( âm tính ) 32 ngày ( âm tính ) 48 ngày ( âm tính ) 54 ngày ( âm tính ) | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 11:26 PM | vegafull ơi cũng giống mình. Cổ cứ cảm tưởng to to ra. Từ 25/6 đến 10/7 làm sao đã đc 48 ngày? | | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow | | | | | | Ngày gởi: 19/07/2008 11:32 PM | bạn kể ra nguy cơ xem nào. Nói thế thì biết sao đây. | | There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place (http://forum.hiv.com.vn) you'll feel, there's no hurt or sorrow | | | | | Vegefull
| Gia nhập: 29/06/2008 | Số bài: 46 | | Ngày gởi: 19/07/2008 11:37 PM | ngày 17/7 mình có cảm giác cổ nó cứ to to ra ngày 18 đi xét nghiệm cũng là ngày thứ 48 kể từ ngày có nguy cơ ( mình có hành vi ngày 1/6 mà ) được cái âm tính nhưng vẫn lo lắm thinh thoảng thấy ngứa ở tay nữa 2 ngày nay thì bị tiêu chảy mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng nữa | | 25 ngày ( âm tính ) 32 ngày ( âm tính ) 48 ngày ( âm tính ) 54 ngày ( âm tính ) | | | | | | Ngày gởi: 21/07/2008 12:08 PM | Thật lòng cầu chúc sự bình an cho đứa bé của anh chị!
| | NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.
P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!! | | | | | MrGreen
| Gia nhập: 05/04/2008 | Số bài: 17 | | Ngày gởi: 22/07/2008 11:13 PM | Em thành thật chia buồn với anh em hiểu được cảm giác của anh thật là khổ chúc anh sẽ không sao hãy cố lên đi xn lại | | | | | | | | Ngày gởi: 22/07/2008 11:31 PM | chúc bác thật may mắn chúc bác sẽ được sống và đừng làm chuyện đó nữa | | | | | | | | Ngày gởi: 30/10/2008 05:57 AM | đây là lời nói mâu thuẩn cũng có thể là tin vịt
| Ngày gởi: 30/10/2008 12:04 AM | Có lẽ các bạn hẳn còn chưa quên câu chuyện của tôi? Vì 1 hành vi ngu ngốc mà tôi đã phải trả giá bằng những lo lắng. Chuyện là như thế này. Cũng như bao gã trai khác tôi cũng nhậu, cũng say và say thì cũng karaoke (chứ lúc đang tỉnh thì có cho tiền tôi cũng chẳng thèm). Một lần như thế tôi đã mắc sai lầm khi hôn 1 em cave trong trạng thái say khướt mà quên rặng tôi bị viêm lợi nặng và luôn trong trạng thái chảy máu chân răng nặng................ | | | | | | sao trước kia ông post bài đầu tiên ông không nói vấn đề này , cuối cùng các ông kia hỏi nguy cơ là gì mà ông bị nhiễm thì ông biến luôn khỏi diễn đàn ông hãy xem lại bài ông ngày đầu tiên | | | | | | | | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Nguời gởi Chủ đề: Thế là hết rồi các bác ạ | Ngày gởi: 06/07/2008 08:21 AM | Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | | | | | A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:45 AM | Bạn có thể nói cho tôi bít bạn xn ở đâu ko ???? Bạn đã thực sự nhìn thấy tờ giấy ghi rõ chữ dương tính ko ??? Bạn xn mấy lần rồi nếu mà 1 lần thì họ đọc kết quả đó luôn cho bạn hay là đợi mấy ngày sau mới đưa cho bạn kết quả đó ??? Nếu mà vợ bạn thực sự nhiễm hiv( hoặc đã nghi ngờ ) thì dừng ngay lập tức việc cho con bú nếu không rất có thể con bạn cũng sẽ bị nhiễm qua dg tuyến sữa. Bạn hãy nói bạn ở đâu thì mới có thể cho bạn chỗ tư vấn dc.
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:55 AM | Chào bạn giaybaotu Trước tiên xin được chia buồn với kết quả XN sau 45 ngày có nguy cơ của bạn. Bạn chỉ nói kết quả XN của bạn, còn vợ bạn thì sao? Vợ bạn có làm XN hay không? Hay là khi biết mình có nguy cơ bạn biết cách phòng tránh cho vợ? nếu được thế thì rất tốt,bạn không phải suy nghĩ . Còn nếu vợ bạn cũng có nguy cơ như bạn thì mình khuyên là không nên cho cháu tiếp tục bú mẹ. Vợ bạn nên cai sữa cho cháu và cho cháu uống thêm sữa ngoài.Hiện nay thị trường sữa rất phong phú, chủ yếu là con dùng sữa ngoài thì kinh tế của cha mẹ có phần bị " yếu " đi thôi. Bạn đừng suy nghĩ tiêu cực. Có H chưa phải là hết. Bạn hãy cứ sống và làm việc như những người bình thường khác.Hãy tiếp tục công việc bạn đang làm.Bạn không nói bạn đang ở đâu nên mình không biết giới thiệu bạn chỗ nào?Nhưng thường thì thành phố, tỉnh đều có 1 trung tâm gọi nôm na là Trung Tâm Tư vấn Sức Khoẻ Cộng Đồng.Ở đó bạn sẽ được tư vấn và làm XN.Bạn chỉ cần gọi đài 108 ở nơi mình sinh sống để hỏi thì sẽ có câu trả lời thôi. Và một điều quan trong mình muốn nói với bạn : Hãy hy vọng rằng bạn còn nằm trong số người may mắn, bởi vì bạn nên XN thêm 2 lần nữa ( 3 tháng và 6 tháng sau khi có nguy cơ) Biết đâu đấy KQ những lần XN sau lại khác thì sao? Hãy dũng cảm, can đảm lên bạn nhé ! Bạn đã làm chồng, làm cha và bạn còn phải thực hiện tốt những điều ấy. Chúc bạn sớm bình tâm trở lại. và cũng chúc bạn may mắn !
| | Con Ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình mà cho tất cả.
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:55 AM | bạn nên bình tĩnh trả lời các câu hỏi của A2066 chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 08:57 AM | ban xét nghiệm ở đâu , bằng pp gì , sau khi xét nghiệm bác sỹ có những kết luận gì ko nếu mà bác sỹ đã kết luận rằng bạn dương tính theo mình bạn nên đi xét nghiệm lại kiểm tra bằng pp khác vợ của bạn có xét nghiệm và bị H hay ko bạn nên cho cháu thôi bú nếu ko con bạn cũng có thể nhiễm H nếu có thắc mắc gì thì bạn có thể lên đây với chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 09:57 AM | Vợ mình cũng đã có những triệu chứng nổi hạch, cảm cúm... sau đó đi xét nghiệm thì cũng dương tính. Mình biết là hết cơ hội rồi và không chờ đợi vào 1 điều gì đó quá may mắn. Lúc đầu mình không nghĩ đó là nguy cơ nên vẫn quan hệ với vợ bình thường cho đến khoảng 10 ngày sau thì mình thấy triệu chứng lạ trong người như sưng hạch, mệt mỏi, cảm cúm... mình đã nói hết với vợ và cũng từ ngày đó mình cai sữa cho con (nguy cơ lây cho con trong 10 ngày này). Sao đó đủ 45 ngày mình đi xét nghiệm tại 50 Hàng Bài thì kết quả dương tính. Tâm trí mình rối bời quá vì cu con mình cũng bị viêm họng và có mấy nốt đỏ ở mông nữa
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 10:44 AM | chẳng biết nói gì với bạn, vì nói gì thì bạn thêm lo, bạn hãy cố gắng đưa cả nhà đi xét nghiêmj lại một lần nữa xem, dù sao cũng mong bạn đừng tuyệt vọng, chúc bạn vui !
| | | | | | | A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 11:29 AM | giaybaotu Thông cảm nhé tôi ko tin vào lời nói của bạn dc đâu. Hàng bài ko dc quyền đóng dấu dưong tính( nếu mà xn dc trả luôn trong ngày). Do bạn ko nói là kết quả đó dc trả trong thời gian bao lâu cho nên tôi ko tin những gì bạn nói. Ở Hàng bài khi xét nghiệm nhanh( tầm 30 phút có kết quả) thì họ chỉ nói là maú có vấn đề và sẽ đề nghị bạn đóng thêm tiền để làm xn tiếp theo. Hình như kết quả tiếp theo sẽ là 1 tuần. Và kết quả sau 1 tuần đó mới là kết quả chính xác nhất.
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 11:35 AM | 9. Khi tôi xét nghiệm không may dương tính hoặc là không biết được là dương tính hay âm tính tại sao vậy ???? Nếu mà chúng ta trước khi đi xét nghiệm bị nhiễm một hay nhiều bệnh sau có thể làm cho xuất hiện dương tính giả. 1. Viêm khớp mãn tính 2. Xơ cứng rải rải (Multiple sclerosis) 3. Lupus 4. Đái đường dạng 1 5. Bệnh addison 6. Viêm đốt sống 7. Viêm gan mãn tính 8. Ung thư ác tính 9. Bệnh thận trầm trọng 10. Bị cúm trong vòng 30 ngày trước khi test 11. Tiêm globulin gamma 12. Mới được truyền máu hoặc cấy ghép tạng So với các nguồn tin khác trên Internet, tôi thấy danh sách này chưa nói đến 1 trường hợp dương tính giả hay gặp là phụ nữ có thai. Rất nhiều trường hợp HIV dương tính giả là rơi vào các "bà bầu". Nguyên nhân được các bác sĩ lí giải là: Khi có thai, cơ thể mẹ sinh nhiều kháng thể. Các ELISA thường "nhận lầm" các kháng thể này với kháng thể kháng HIV nên gây phản ứng dương tính giả.
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 11:48 AM | bạn và vợ nên đi làm xét nghiệm lại hai bạn nên đến bệnh viện Bạch Mai khám và làm xét nghiệm lại cho chắc ăn nhé đến đấy vào khám và nói rõ tình hình với bác sỹ rồi làm xét nghiệm ( bằng pp Elisa ấy ) vì xét nghiệm nhanh hay cho kết quả dương tính giả nhưng mình nghĩ bạn nên chuẩn bị tình thần chấp nhận thực tế vì cả 2 bạn xét nghiệm đều cho kết quả dương tình thì khó có cơ hội qua khỏi còn cháu bé thì hãy thôi cho bú và chờ đợi đến đủ tháng thì cho cháu đi làm xét nghiệm cầu mong cho cháu ko sao
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 11:50 AM | Đúng rồi. Chỉ 20 phút sau thấy bà thu tiền được anh trẻ trẻ làm xét nghiệm gọi vào rồi bảo với tớ là Duơng tính tuy nhiên nộp thêm 100 nghìn để test sau 1 tuần nữa có kết quả nhưng với những triệu chứng của cả 2 vợ chồng và kết quả cả 2 đều thế thì em không tin kết quả lần cuối sẽ khác đi. Giờ chỉ mong con của mình bình an thôi. Sao mình lại ẩu thế cơ chứ
| | | | | | | A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 11:58 AM | Mai qua phòng 408 bạch mai mà xét nghiệm lại. Bởi vì hàng bài nó phải chuyển qua bạch mai để xn lại cho bạn muh. Chiu khó vào phòng 408 bởi vì ở bạch mai tất cả các xn thông thường( VGB, HIV) nó đều dùng elisa hết và phải chiều mới có kết quả dc( nếu tốt). Chưa có dấu đỏ thì chưa nói lên dc đúng chính xác điều gì cả. Giờ con bạn phải được uống sữa ngoài.
5. Nghe nói bạn ở HN vậy có thể cho tôi biết nơi xét nghiệm ?? thời gian xét nghiệm ??? giá tiền ??? và khi đến đó thì nói như thế nào ???? Hiện nay ở HN tôi khuyên các bạn nên đến 2 cơ sở này để xét nghiệm : phòng 408 bệnh viện bạch mai và 50c Hàng bài. Khi đến bệnh viện bạch mai ngay từ cổng vào bạn rẽ bên tay phải- phòng 408 ở tòa nhà 4 tầng màu vàng- ngay cạnh chỗ gửi xe. Xét nghiệm ở đó không mất tiền, bằng phương pháp Elisa, buổi sáng mà bạn đến xét nghiệm nếu mà kết quả của bạn tốt thì buổi chiều lúc 3h30 bạn có thể đến lấy-trước khi đến lấy bạn hãy gọi điện thoại trước nhé- ở đây chỉ trả kết qảu vào lúc 3h30 chiều. Khi đến Bạch Mai tôi khuyên bạn nên nói nguy cơ của bạn quá 3 tháng và nguy cơ cao vào, nếu mà không nói nguy cơ quá 3 tháng họ không làm xét nghiệm cho đâu. Khi đến 50C Hàng Bài xét nghiệm ngay ở tầng 1-ngay chỗ gửi xe. Mỗi lần xét nghiệm ở đây mất 50.000 VNĐ, xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh hay determine H 1/2 kết quả xét nghiêm tùy vào số lượng người xét nghiệm lúc đó là nhiều hay ít tuy nhiên dưới 30 phút là có kết quả ngay.
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 12:01 PM | Lên bệnh viẹn bạch mai ở giải phòng xét nghiệm lại đi anh ơi.....trc e đọc trên diễn dần thấy nhiều người nói xét nghiệm ở hàg bài hay giả vờ hỏi người tới xét nghịêm đã qh lần cuối đc bao lâu,nếu chưa đủ 3-6 thág thì họ cho cái (+) rồi thu thêm tiền đến khj đủ 3-6 thág thì họ cho cái (-)....tốt nhất a lên bạch mai mà khám vì ở hàg bài cũg fải chuyển các xét nghịem về đấy thì fải
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 01:40 PM | giờ em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, mấy ngày nay đắng miệng không nuốt đuợc cơm. Mình chết đã đành nhưng thương con quá. Trời ơi sao lại thế này
| | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 02:55 PM | Chào bạn!! Trước tiên mình xin thành thật chia buồn với bạn. Mình rất đau xót khi biết được lại thêm 1 người nữa ko may mắn. Thôi chuyện gì đã xãy ra rồi thì mình phải cố gắn chấp nhận thôi bạn. Và mình xin cầu nguyện cho bạn đó là kq của dương tính giả mà thôi. Nhưng xin bạn nếu có thể cho mình biết chi tiết bạn nói bạn đã có những hành vi ko an toàn với gmd là nhũng hành vi cụ thể như thế nào được ko vậy? Ví dụ như: oral sex, mà qhtd với gmd mà vẫn mang bcs, hay là qhtd ko mang bcs... v..v.vv? Sau cùng mình thành thật xin lỗi bạn vì những câu hỏi vô duyên như vậy bởi vì mình cũng đang lo lắng vì mình đả qhtd với gmd mà đó là nguồn lây nhiễm rất cao vì mình qh với gmd o biên giới (gmd ở biên giới có nguồn lây nhiễm HIV rất cao) | | | | | | | A2066
|  |  |  | Gia nhập: 08/10/2007 | Số bài: 7460 | | Ngày gởi: 06/07/2008 04:28 PM | kocolanthu3 Đừng có nghe mấy cái tin đồn vớ vẩn. Tôi đi xn ở đó mấy lần tôi bít. Khi họ vào trong đó( nếu mà đông thì họ cầm mấy lọ vào) đến một khoảng thời gian nào đó nếu mà họ ở trong phòng đó vọng tên mình ra thì đó là âm tính, họ ko gọi tên là máu có vấn đề.
giaybaotu Khả năng thoát của bạn là cực kỳ thấp bởi vì vợ máu cũng có vấn đề( ở trong thời kỳ cửa sổ nồng độ virut rất cao khả năng lây là lớn hơn so với khi mình đã bít mình nhiễm HIV). Tuy nhiên còn nước còn tát vợ chồng bạn thứ 2 này đến bạch mai khám lại đi nó giảm thời gian bít kết quả chính xác nhất xuống. Nếu mà ở bạch mai mà có vấn đề về máu thì họ sẽ ko giả luôn trong ngày mà khoảng độ 3 ngày sau thì giả. Thời gian 3 ngày đó họ loại trừ dương tính giả( nếu có).
| | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A2066
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 05:03 PM | ko thể tin nổi. nếu dính H thì hoang mang lam làm sao lên mạng nói được, đừng có tin | | | | | | | cuocsong
| Gia nhập: 28/06/2008 | Số bài: 26 | | Ngày gởi: 06/07/2008 05:10 PM | Bạn giaybaotu Bạn hãy cố gắng lên, tất cả vì con bạn, hãy là chỗ dựa cho nó khi nào bạn còn có thể. Bạn hãy tin vào những điều tốt đẹp mà tiếp tục sống. Sống cho đàng hoàng.
| | Tận cùng của thất bại, chỉ là trắng tay. Sẽ cố gắng sống tốt cho đến phút cuối
| | | | | buimai
| Gia nhập: 29/12/2007 | Số bài: 76 | | Ngày gởi: 06/07/2008 06:28 PM | chao Giaybaotu,bạn cho mình hỏi bạn xn 45 ngày sau khi có hành vi ko an toàn,hay bạn xn 45 ngày sau khi có triệu chứng(tức là ngày thứ 10 kể từ khi quan hệ ko an toàn bạn mới có triệu chứng) và bạn có thể cho mình biết nguy cơ của bạn như thế nào? | | | | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 07:02 PM | mình lên đây để tìm người chia sẻ vì mình đã quá tuyệt vọng. Mong là được các bạn chia sẻ. Có bạn nào bị H và vẫn đang làm ở công ty nhà nước cho mình ít kinh nghiệm đi. Có thể PM riêng cho mình. Mình mong được sự chia sẻ của các bạn
| | | | | | | buimai
| Gia nhập: 29/12/2007 | Số bài: 76 | | Ngày gởi: 06/07/2008 07:29 PM | bạn nên xn lại 1 lần nữa,vì có thể của bạn là DT giả,và bạn có thể cho mình lời giải đáp thắc mắc trên? | | | | | | | na74
|  |  |  | Gia nhập: 25/06/2007 | Số bài: 2537 | | Ngày gởi: 06/07/2008 07:52 PM | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu Vợ mình cũng đã có những triệu chứng nổi hạch, cảm cúm... sau đó đi xét nghiệm thì cũng dương tính. Mình biết là hết cơ hội rồi và không chờ đợi vào 1 điều gì đó quá may mắn. Lúc đầu mình không nghĩ đó là nguy cơ nên vẫn quan hệ với vợ bình thường cho đến khoảng 10 ngày sau thì mình thấy triệu chứng lạ trong người như sưng hạch, mệt mỏi, cảm cúm... mình đã nói hết với vợ và cũng từ ngày đó mình cai sữa cho con (nguy cơ lây cho con trong 10 ngày này). Sao đó đủ 45 ngày mình đi xét nghiệm tại 50 Hàng Bài thì kết quả dương tính. Tâm trí mình rối bời quá vì cu con mình cũng bị viêm họng và có mấy nốt đỏ ở mông nữa
| | | Trích dẫn bài viết của giaybaotu Em và vợ đã đi xét nghiệm 45 ngày sau khi em có hành vi không an toàn trong lúc say rượu với gái MD. Kết quả dương tính làm em cảm thấy chẳng muốn sống nữa. 2 vợ chồng đều làm ở công ty nhà nước và đang sống với bố mẹ chồng nữa. Em bối rối quá, không biết có nên bỏ việc không, không biết có nên nói với bố mẹ không, còn con của em đang bú mẹ nữa liệu cháu có làm sao không? Em chết thì đã đành nhưng còn con em thì sao? Em thương nó quá. Nếu mình tiếp tục sống thì sau này để lại tiếng xấu cho con. Nếu con mà bị thì không biết phải làm sao nữa đây. Có lẽ tôi đã đến tột cùng của sự đau khổ. May mà vẫn có vợ bên cạnh động viên. Theo các anh chị giờ em phải làm gì? Em muốn tìm một chỗ nào đó tư vấn được không?
| | | Cuộc sống vẫn tiếp diễn,vẫn phải vươn vai mà đứng thôi bạn mến.Thật khó để chấp nhận ngay một thực tế rất buồn mà gia đình mình đang phải đối diện.Hãy nghĩ vai trò người chủ gia đình mà bạn đang đảm nhiệm và cố gắng vượt qua nhé.Ngày một ngày hai nỗi đau chưa thể nguôi ngoai nhưng rồi nào có thể thay đổi ? Sự thật là vậy,cũng sẽ đến lúc bạn cũng phải đối diện với nó,chỉ là nhanh hay chậm...!Khó khăn lắm bạn nhỉ ?!mình là người trong cuộc nên hiểu,hiểu lắm !Cố gắng đi,đời người chẳng thể chết một cách dễ dàng vậy đâu,còn vợ mình cần mình,còn con còn cái,chẳng thể buông xuôi đơn giản thế được. Bạn hãy tham gia dđ thường xuyên,rồi bạn sẽ tiếp cận được những thông tin có ích cho gia đình mình,biết cách tiếp cận với những nơi có thể hỗ trợ bạn về thuốc...,về tình cảm... Trên dđ này có rất nhiều bạn khác đang sống chung với H,đa số mọi người đều đang sống tích cực đó bạn. Bạn cố gắng cho bé yêu của mình sử dụng sữa bột thay thế ?Mẹ là NCH thì rất nguy hiểm cho bé nếu dùng sữa mẹ..!Hãy tìm trong mục "địa chỉ cần biết" và chọn một vài nơi có thể trợ giúp tại địa phương mình để đưa gia đình đi kiểm tra sức khoẻ sớm bạn ạ. Cầu trời cho bé của bạn được may mắn ! Ggsk nhé người anh em !
| | | Forum HIV.COM.VN Ho Chi Minh City HIV/AIDS Association. Nhóm : Khatvong. Số : 792/UB AIDS - TV.
| | | | | | Ngày gởi: 06/07/2008 10:22 PM | Xin chưa buồn cùng bạn.Hãy cố gắng lên vì đứa con thân yêu của bạn.
| | | | | | | | Ngày gởi: 07/07/2008 08:03 AM | bạn làm ở cơ quan nhà nước thì tốt nhất nên giữ kín mọi truyện ko nên để lộ ra vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn bạn nên bình tĩnh lại và chuẩn bị cho mình và gia đình tương lai và đường đi sắp tới vì những điều khó khăn bạn phải gặp phía trước ( chuẩn bị tình thần cho bạn và vợ nữa) mình cũng vẫn cầu mong cho bạn và giai đình bình an và nhất là cua cậu nữa
| | | | | | | | Ngày gởi: 07/07/2008 11:14 AM | + Chào giaybaotu, trước tiên thật lòng chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, mình thì mình tin 50C hàng bài xét nghiệm đúng chứ không có kiểu xét nghiệm lấy tiền. Cuộc sống hãy còn dài bạn hãy bình tâm lại và bình tĩnh, mình thấy người có H có thể sống khỏe mạnh nếu như có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, ăn uống đầy đủ + tập thể dục, mà biết đâu 1-2 năm nữa lại có thuốc đặc trị bệnh này thì sao, khoa học tiến bộ nhanh mà. + Về em bé bạn đợi đủ ngày và đưa em đi xét nghiệm mình tin tưởng và hy vọng em bé sẽ không sao, bạn và vợ nên tránh tuyệt đối các nguy cơ lây nhiễm cho em bé. + Bạn có thể nói rõ Hành vi dẫn đến H của bạn với diễn đàn không ? Bạn đừng buồn nhé, mọi người luôn bên cạnh bạn.
| | | | | | | | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Nguời gởi Chủ đề: chia tay ông bạn thổ phỉ | Ngày gởi: 30/10/2008 06:11 AM | Người Rừng sẽ ở lại theo nguyện vọng mấy ông
| | Người Rừng khắc tinh với mấy ông vớ vẩn diễn đàn. Người Rừng điểm mặt mấy ông đang có nguy cơ lại đi tư vấn cho người khác. diễn đàn mở rộng cánh cửa đón mời nhưng cũng lót ván ,bắt Cầu tiễn mấy ông tào lao vớ vẩn Người Rừng thanh tra diễn đàn. | | | | | Con_Hổ
|  | Gia nhập: 28/10/2008 | Số bài: 2 | | Ngày gởi: 29/10/2008 10:11 PM | chủ nhân Người Rừng ơi mọi người muốn người quay lại kìa ,chứ tối hôm nay đã xuất hiện mấy ông tào lao rồi đó
thứ nhất là ông có cái nick MinhKhoi thứ hai là ông có cái nick Trung2409
| Ngày gởi: 29/10/2008 02:24 PM | Hạnh phúc thì chỉ có họ mới biết, mấy ông tuyên truyền chỉ lừa người ngu mà thôi, ông Kiên sống có vài năm nữa là ngỏm, lúc này bà Ngân còn đau hơn>>> bố ai dám lấy nữa, vợ chồng lấy nhau là phải dài lâu, có phải là trò đùa đâu mà looby lên báo được. Bó tay, mấy bác này, bác nào thương cảm thì ủng hộ nhưng tầm nhìn xa của bác chỉ giới hạn dưới 10Km mà thôi, lấy chồng lấy vợ phải tính trăm năm, ai tính chuyện mười năm đâu. HE HE buồn cười , ai dự đám cưới của họ thì phải chúc: " anh chị mười năm hạnh phúc" chị bạc đầu còn anh thì trơ răng ( bốc mộ rồi còn đâu) | | | | | | | Tho_Phi
|  | Gia nhập: 25/05/2008 | Số bài: 24 | | Ngày gởi: 29/10/2008 08:26 PM | Có chuyện gì mà đòi chia tay vậy. Không có nhà ngươi mấy kẻ tào lao bát xế lộng hành sao? Vì đại cuộc hãy quay về với chính nghĩa
| | -"Trình độ có hạn nhưng khốn nạn có thừa" -"Thích thì chiều mà liều thì chiến" | | | | | | | | | | | | Honda
|  |  | Gia nhập: 10/08/2008 | Số bài: 623 | | Ngày gởi: 29/10/2008 09:36 PM | Dạo này lâm tặc phá rừng gây bão lụt tùm lum, Người Rừng phải về giữ rừng rồi, tội nghiệp, thân này ví xẻ làm đôi... Mà Man2 đừng lo, Người Rừng sau thời gian hòa nhập cộng đồng đã văn minh lắm rồi, biết dùng Internet...Ổng vào rừng nhưng có xài Wifi đó, mọi thông tin ở dd ổng biết hết.
| | Con đã thua cá cược với anh Tèo...vì con được Âm sau 3 tháng đầy triệu chứng...
| | | | | man2evil
|  |  | Gia nhập: 18/06/2008 | Số bài: 754 | | Ngày gởi: 29/10/2008 09:23 PM | đến ko xin phép, khi đc mọi người chấp nhận thì lại bỏ đi ? ai cho ông quyền đó hả ?? cái gì cũng phải có phép tắc của nó chứ ? nếu có 3 phiếu đồng ý ông để ông ra đi thì ông mới đc đi chứ. man2 bỏ 1 phiếu chống, Người_Rừng phải ở lại.
| | WE ARE FRIENDS E MONG TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ VÀ ĐANG CHỜ XÉT NGHIỆM, HÃY TRÁNH XA CÁC HÀNH VI CÓ NGUY CƠ GIÙM. HÃY TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN MÌNH VÀ NGƯỜI THÂN. TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN.
| | | | | Honda
|  |  | Gia nhập: 10/08/2008 | Số bài: 623 | | Ngày gởi: 29/10/2008 07:48 PM | Sao ông Người Rừng lại bỏ dd mà đi chứ? Mọi người cần tới ông rất nhiều đấy, những việc làm của ông trong thời gian qua đã nói lên điều đó. Dù cách nói của ông có như thế nào thì mọi người cũng thấy được cái TÂM của ông là TỐT, Honda cảm nhận được điều đó, mọi người cũng cảm nhận được điều đó. Cái tâm mới là điều quan trọng ông Người Rừng ơi. DD rất cần những người như ông đấy.
| | Con đã thua cá cược với anh Tèo...vì con được Âm sau 3 tháng đầy triệu chứng...
| | | | | chuot
|  | Gia nhập: 23/10/2008 | Số bài: 17 | | Ngày gởi: 29/10/2008 07:20 PM | Hik, anh người rừng ơi nếu anh đã quyết vậy thì em chúc cho anh nhìu sức khỏe, ra đi mạnh giỏi anh nhé, moi ng trong DD này vẫn luôn nhớ về anh
| | | | | | | | Ngày gởi: 29/10/2008 07:11 PM | ông bạn Thổ Phỉ thân !
thời gian vừa qua Người Rừng ta bỏ ít thời gian trông nôm khu Rừng của mình để bước vào thế giới diễn đàn hiv này.
để vạch trần những ông ăn nói tào lao trong diễn đàn , Đôi lúc những ông đó rất ghét ta .Ta vì cái gì ?.
trong thời gian vào diễn đàn này Người Rừng ta thấy ông là người bạn thân với ta. Nhưng hôm nay Ta đành chia tay với ông nơi này để trả lại bình yên cho diễn đàn hiv về ẩn tích nơi rừng sâu .
gởi lời đến các ông trong diễn đàn đã từng bị Người Rừng ta dùng lời lẽ theo các ông là khó nghe. nhưng các ông suy nghĩ lại , ta làm vậy là được cái gì cho ta ? thôi các ông yên tâm đi từ nay ta không ở lại diễn đàn này nữa đâu.
sau khi bài này ta đưa lên diễn đàn trong vòng 2 ngày sẽ xoá kết những gì ta viết đến diễn đàn cũng như đến với các ông.

bye bye
| | Người Rừng khắc tinh với mấy ông vớ vẩn diễn đàn. Người Rừng điểm mặt mấy ông đang có nguy cơ lại đi tư vấn cho người khác. diễn đàn mở rộng cánh cửa đón mời nhưng cũng lót ván ,bắt Cầu tiễn mấy ông tào lao vớ vẩn Người Rừng thanh tra diễn đàn. | | | | | vừa nói chia tay đã có mấy ông xuất hiện | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cái ông Giaybaotu này sau thời gian Sì-Trét lâu quá đến nỗi bây giờ bị táo bón luôn rồi...Post tiếp nhanh nhanh cho anh em khỏi mất công chờ đợi.... @Người Rừng: Bình tĩnh, nghe văn phong như thế này là một câu chuyện có hậu, dạng "tưởng chết mà không chết"
| Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cho mình hỏi, ngoài lần hôn cô GMD ấy ra a còn lần nào tạo ra nguy cơ nào nữa k!? Nếu nói như bạn thì chắc k ai dám đi mát xa, bia ôm hay thậm chí tìm GMD để giải quyết sinh lý nữa rồi!! Thật sự nói đến h, tôi cũng k tin triệu chứng đến nhanh như vậy?! Trừ phi cơ địa của bạn wá yếu! Mong bạn post hết phần còn lại của câu chuyện đi, cái kiểu mập mờ này chắc chắn sẽ làm rất nhìu người trên diễn đàn này hoang mang bao gồm: đi GMD xài bcs như lỡ để cô ấy oral hay hôn, test âm tính sau 6 tuần, hay những trường hợp nhảm rùi khác... | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-08-2008(UTC) Bài viết: 46
|
Addmin ơi,đóng chủ đề này lại thôi,gây hoang mang cho cộng đồng thành viên quá,tất cả những gì anh bạn kia viết lên,có thể là đúng,nhưng chưa hề chắc chắn,ngay cả bản thân anh ta cũng chưa khẳng định được,thế mà dám post lên như một câu chuyện đã hoàn thành.Mình thật sự thất vọng. Mot_khoang_lang
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Nãy h đi wa box kia, tôi mới nhớ ra bài viết của ông cách đây mấy tháng, anh em trên diễn đàn hỏi thăm, động viên... nhưng rốt cuộc k thấy kết wả cuối cùng cho mọi người! Và h thì đùng 1 cái thì ông lên đây viết 1 bài viết dài với nội dung thế này! Vậy nghĩa là sao vậy?!!Xin lỗi nhé ông bạn! hình như gọi đúng theo từ của Người Rừng thì ông đang tào lao! Và tui ghét nhất loại ngừơi tào lao theo kiểu lấy lòng tốt, lòng thương xót của người khác ra mà đùa giỡn!!! tui sẽ đợi thêm những bài viết của ông rồi sẽ nói tiếp!!
| Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mot_khoang_lang đã viết: Addmin ơi,đóng chủ đề này lại thôi,gây hoang mang cho cộng đồng thành viên quá,tất cả những gì anh bạn kia viết lên,có thể là đúng,nhưng chưa hề chắc chắn,ngay cả bản thân anh ta cũng chưa khẳng định được,thế mà dám post lên như một câu chuyện đã hoàn thành.Mình thật sự thất vọng. Mot_khoang_lang 4 tháng hơn rồi! Sao chưa có kết wả chính xác đc! | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-08-2008(UTC) Bài viết: 46
|
okTôi nhầm,thì ra những bài kia là trích dẫn...Sr Doi_cho nhé. Mot_khoang_lang.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Kakaka, làm gì có chuyện hôn GMD rồi nhiễm HIV  . Người Rừng đâu, giải quyết rốt ráo cái vụ này đi nào  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC) Bài viết: 24
|
Các bác thông cảm phần vì em bận việc, phần thích phong cách mocxi nên quen táo bón. hồi trước muốn vào hiv.com.vn là phải lén lút nhìn quanh xem có ai trong phòng không mới dám vào. Tiếp tục 10 ngày chờ đợi, tôi lê lết hết diễn đàn này đến diễn đàn khác và cố tìm lấy chỉ 3 chữ “dương tính giả”, “false positive” ở tất cả các diễn đàn ở trong nước và trên thế giới những mong tìm được một tin tức gì đó động viên mình. Có tài liệu cho rằng độ đặc hiệu (Specifity) của determine cao đến 99,5% còn độ nhạy (Sensitive) là 100%. Thôi thế này thì cơ hội sống của mình khép lại rồi, 10 ngày sau đó tôi không thèm lên 50c Hàng Bài lấy kết quả nữa cho dù vợ hết lời động viên và nhất định phải đi cùng với tôi, tôi đốt luôn tờ giấy hẹn đến lấy kết quả và tập trung chuẩn bị cuộc sống sau khi có H. Triệu chứng của tôi ngày 1 nặng hơn, tôi ho tiếng ho rất nặng và dứt một cơn ho là cảm giác buồn nôn và thức ăn trong bụng chực trào ra ngoài. Ngoài da tôi phía dưới 3 bắp chân bắt đầu lốm đốm có những nốt đỏ, ngứa ngáy, hạch thì bắt đầu hết sưng và tan dần, bụng lúc nào cũng sôi lục ục và miệng đắng ngắt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đặc biệt là về chiều lúc tôi đi làm về chỉ có 1 mình hoặc là lúc thức đêm 1 mình. Hàng ngày dành khoảng gần 5h chỉ yếu là vào buổi tối để lên diễn đàn hiv.com.vn và các diễn đàn khác nghiên cứu về H đến nỗi tôi thuộc lòng các loại từ ngữ chuyên môn, dự đoán xem CD4 của mình là bao nhiêu với tình hình sức khoẻ như bây giờ (thấy trong diễn đàn có anh na74 đã có H gần 10 năm rồi mà CD4 còn cao hơn ngày đầu. Khâm phục bác í thật), tìm được 2 người có kết quả lần đầu như mình sau đó. Bác taisao (http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=39203) Bác cuocdoitoi (http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=10939) Và cũng loé lên 1 tia hi vọng rằng mình sẽ có kết quả may mắn như 2 bác ấy. Mặc dù vậy tôi không hề 1 lần online vào nick giaybaotu này. Tôi chỉ âm thầm tìm kiếm thông tin ở trên diễn đàn vì sợ cái cảm giác thêm 1 người nữa biết tôi bị H. Vậy là đã quá 3 ngày so với lịch hẹn, phần thì vợ giục, phần thì cũng tò mò muốn biết CD4 của mình như thế nào, phần cũng an tâm hơn vì mình vẫn còn khả năng được sống tôi quyết định sẽ đến 50C Hàng Bài lấy kết quả. Cũng như lần đầu sau vài vòng lượn qua, lượn lại tôi phóng xe vào bãi gửi xe. 134 – đây là vé xe mà bác gửi xe đưa cho tôi. Sao số lại xấu thế này nhỉ, sinh bệnh tử, thôi thì chết là chắc rồi (ặc lại mê tín) lại vòng vo 1 hồi tôi tự nghĩ. Không! anh không được lấy kết quả. Nếu không lấy thì anh vẫn còn hi vọng được sống còn nếu lấy kết quả rồi thì khả năng sống của anh, vợ con anh xem như hết. Lại lượn ra hồ hale uống café 1 mình không hút thuốc (thông báo các anh em là thời gian này em đã bỏ thuốc, bỏ rượu mặc dù trước đây 1 ngày em đốt ½ bao vina. Bia thì em uống 14 cốc không thấy say nhé. bỏ được quả là 1 kỳ tích đấy) Ơ nhưng mà lại mâu thuẩn, không đi lấy kết quả thì biết tình trạng bệnh thế nào để xem có cần phải uống thuốc không chứ. 2 vợ chồng anh phải sống 10 năm và hơn thế nữa mà. Nhớ lại câu bác nào nói trong diễn đàn: Có H vẫn còn sướng chán, chứ bị Ung thư thì tán gia bại sản vì thuốc men mà vẫn chết sớm đấy thôi. Tự tin, lại quay lại lần này thì vé xe là 135, sinh bệnh sinh, tổng vẫn sinh nhé. Tôi lại vào căn phòng lần trước nhưng lần này chỉ có mỗi anh bác sỹ trẻ đang tư vấn cho 1 chị cũng trẻ trốn chồng lăng nhăng, sợ nên đi xét nghiệm (tôi nghe lỏm được như thế) thấy tôi vào chị kéo vội khẩu trang che kín mặt (híc cái này mới đúng là hội chứng). “Phiếu xét nghiệm của anh đâu?” anh bác sỹ hỏi. Tôi ngớ người ra “Em đốt hết rồi”. “Thế thì anh không lấy được kết quả còn nếu không anh xuất trình CMND đúng như tên anh đăng ký” Thế này mới chết tôi. Tên đăng ký trong phiếu là tên giả, biết làm sao bay giờ? Sau 1 hồi năn nỉ. Anh bs trẻ bảo tôi ra phòng phía sau gặp cô Bình trưởng khoa xin cô chiếu cố. May mắn thay hình như cô ấy còn nhớ mặt mình thì phải. Đọc tên, đợi rồi giây phút đấy cũng đến… -“Âm tính cháu nhé. Nhưng phải đủ 3 tháng từ ngày có nguy cơ đấy” Hú…ú…a!!!!! Thêm cơ hội sống rồi, hô hô hô -“Cô ơi tại sao lại thế cô, tại sao cháu lại âm tính? Tại sao lại cần đến 3 tháng” Tôi hỏi 1 câu có lẽ là ngớ ngẩn và ngờ vực. -“Thế anh thích dương tính lắm hả? Còn 3 tháng là điều kiện bắt buộc. Ở đây phòng khám sử dụng xét nghiệm nào thì đã nghiên cứu hết rồi phải 3 tháng! Cái determine xét nghiệm ban đầu có dương tính giả chứ serodia thì chính xác lắm” Thôi kệ thế cũng được bây giờ hi vọng sống của mình là >50% rồi. Gọi điện cho vợ và khấp khởi vui mừng khôn tả, tôi phi ngay về nhà ôm chầm lấy con mà hôn. Vậy là cả nhà ta còn cơ hội và hi vọng để sống rồi. Tưởng thế này là hạnh phúc đã trở lại và chuỗi ngày đau khổ sẽ chấm dứt nhưng không! Đây mới là một phần của câu chuyện. Xin lỗi các bác em vẽ nốt cái bản vẽ này kịp buổi presentation ngày mai đã. Chiều xong việc em lại hầu các bác, dạo này ít ăn rau hay táo bón quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Hic, ban đầu tưởng ổng quang lựu đạn. Cuối cùng là ôm bom. Hic hic. mém nưã tưởng vì cái vụ hôn cave bị H+ cuả ông mà em bỏ 4rum
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ec, . Tôi đã bảo mà, làm gì có chuyện bạn hôn GMD 1 lần rồi nhiễm HIV. Và tôi tin chắc rằng, ngay thời điểm này bạn hoàn toàn không nhiễm HIV. Đơn giản chỉ 1 điều, bài post sau này của bạn không có tâm trạng như vậy. Kakaka  | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|