Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline baby  
#1 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 08:04:20(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Anh thân yêu!
Đã lâu rồi em không viết gì cho anh nhỉ, không phải là không có điều gì để nói mà thực ra là em không biết phải bắt đầu từ đâu... Có những suy nghĩ, những nỗi buồn không biết gọi tên... Để rồi hằng đêm em nỗi nhớ hằn sâu trong em...
Người ta thường nói: Nếu tình yêu chân thành từ hai phía thì sẽ vượt qua được hết mọi trở ngại khó khăn để có thể được bên nhau. Cũng có người nói: Yêu là vui khi thấy người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc...
Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em yêu anh thật nhiều. Khát khao mong được gần bên anh để có thể chia sẻ, chăm sóc cho nhau. Dù cho là buồn hay vui, em đều muốn được bên anh.
Nhưng dù biết rằng người ta luôn sống bằng hiện tại chứ không phải bằng quá khứ hay tương lai thì cũng không thể phủ nhận trong bất cứ chuyện gì thì cũng phải có tương lai. Trong tình yêu, tương lai còn quan trọng hơn. Mà tương lai của 1 NCH thì không thể như 1 tương lai bt được. Em yêu và luôn mong được đi cùng với người mình yêu đến cùng trời cuối đất, nhưng với tương lai của 1 NCH em biết rằng sẽ 1 lúc nào đó bỏ lại anh đi 1 mình trên con đường của chúng mình. Em không muốn vì tình yêu của mình mà làm mất đi tương lai của anh, cuộc sống của anh và em khác nhau nhiều quá. Lý trí thì như vậy, nhưng con tim em thì không ngừng run rẩy và khát khao được yêu anh cho tới nhịp đập cuối cùng. Và em biết rằng mình không có quyền để quyết định, tình yêu này là do anh mang lại cho em và chỉ có anh mới có thể quyết định. Em vẫn luôn mơ ước tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cả 2 đứa và có thể hy sinh tất cả vì điều đó.
Nhưng dù tương lai có ra sao đi nữa tình cảm của em cũng không thay đổi và mãi mãi yêu anh, cho đến khi nào trái tim em ngừng đập.
 
Những nỗi buồn không biết gọi tên.
Yêu anh nhiều...

Sửa bởi quản trị viên 25/06/2009 lúc 11:08:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 17/10/2008 lúc 12:24:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
Anh thân yêu!
Đã lâu rồi em không viết gì cho anh nhỉ, không phải là không có điều gì để nói mà thực ra là em không biết phải bắt đầu từ đâu... Có những suy nghĩ, những nỗi buồn không biết gọi tên... Để rồi hằng đêm em nỗi nhớ hằn sâu trong em...
Người ta thường nói: Nếu tình yêu chân thành từ hai phía thì sẽ vượt qua được hết mọi trở ngại khó khăn để có thể được bên nhau. Cũng có người nói: Yêu là vui khi thấy người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc...
Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em yêu anh thật nhiều. Khát khao mong được gần bên anh để có thể chia sẻ, chăm sóc cho nhau. Dù cho là buồn hay vui, em đều muốn được bên anh.
Nhưng dù biết rằng người ta luôn sống bằng hiện tại chứ không phải bằng quá khứ hay tương lai thì cũng không thể phủ nhận trong bất cứ chuyện gì thì cũng phải có tương lai. Trong tình yêu, tương lai còn quan trọng hơn. Mà tương lai của 1 NCH thì không thể như 1 tương lai bt được. Em yêu và luôn mong được đi cùng với người mình yêu đến cùng trời cuối đất, nhưng với tương lai của 1 NCH em biết rằng sẽ 1 lúc nào đó bỏ lại anh đi 1 mình trên con đường của chúng mình. Em không muốn vì tình yêu của mình mà làm mất đi tương lai của anh, cuộc sống của anh và em khác nhau nhiều quá. Lý trí thì như vậy, nhưng con tim em thì không ngừng run rẩy và khát khao được yêu anh cho tới nhịp đập cuối cùng. Và em biết rằng mình không có quyền để quyết định, tình yêu này là do anh mang lại cho em và chỉ có anh mới có thể quyết định. Em vẫn luôn mơ ước tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cả 2 đứa và có thể hy sinh tất cả vì điều đó.
Nhưng dù tương lai có ra sao đi nữa tình cảm của em cũng không thay đổi và mãi mãi yêu anh, cho đến khi nào trái tim em ngừng đập.
 
Những nỗi buồn không biết gọi tên.
Yêu anh nhiều...
Chàng trai nào mà hạnh phúc thế nhỉ ?
Bạn yêu anh ấy chân thành như vậy,và anh ấy cũng yêu bạn.
Không có lý do gì để hai người phải chia lìa,hãy quay về với anh ấy ? Mình nghĩ,nơi nào đó xa xôi anh ấy cũng đang đợi bạn,thật đấy !
Hạnh phúc sẽ mỉm cười..,tự tin lên nhé.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Phượng Hoàng  
#3 Đã gửi : 18/10/2008 lúc 05:09:07(UTC)
Phượng Hoàng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Xin Cho Một Nụ Cười

Thể hiện (Artist): Tô Chấn Phong
Sáng tác (Composer): Đang cập nhật - Unknown
window.google_render_ad();

http://music.onboom.com/...u-Cuoi~To-Chan-Phong.jsp
1.
Này em ơi em hỡi, cớ sao em lạnh lùng,
Cho môi phải úa màu.
Này em ơi em hỡi, nắng bên hiên chan hoà,
Sao em còn mãi trong mơ.
Đời cho ta cay đắng, vẫn bao nhiêu ưu phiền,
Sao em ôm nỗi buồn.
Đừng cho nhau thêm nữa, những đau thương trong đời,
Xin hãy mang niềm vui.

ĐK:
Thời gian sẽ xoá hết nỗi đau cho đời thắm lại
Em ơi thôi chớ buồn.

Ngày mai nắng sẽ chiếu khắp nơi, sưởi ấm cho chúng mình
Em hãy vui cười lên.

2.
Này em ơi em hỡi, cớ sao em chưa về,
Cho ta trông ngóng hoài.
Này em ơi em hỡi, có khi nào em buồn,
Xin em dừng bước nơi đây.
Đời cho ta cay đắng, vẫn bao nhiêu ưu phiền,
Nên ta quên tiếng cười.
Đừng cho ta thêm nữa những chua cay trong đời,
Em hãy mau về đây.
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo
Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...
big green
Offline baby  
#4 Đã gửi : 19/10/2008 lúc 07:12:21(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
"Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ..."

Dẫu biết là vậy nhưng em vẫn không thôi ước mơ đến một ngày chúng mình lại ở bên nhau, mãi mãi chẳng rời xa. Và sự ích kỷ trong tình yêu cũng khiến em muốn tình yêu của anh chỉ dành riêng cho một mình em thôi, nhưng em lại không đủ sự ích kỷ để có thể vì tình cảm riêng tư của mình mà làm mờ mịt tương lai của anh. Chỉ có anh mới có thể quyết định tương lai của mình phải không anh, nhưng dù cho anh có lựa chọn như thế nào để tương lai của anh có tốt đẹp hơn và tương lai đó không thuộc về em... Thì em cũng sẽ đón nhận dù không vui vẻ gì, dù sao đi nữa em vẫn yêu anh...Em cảm ơn số phận, cảm ơn anh đã cho chúng mình những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Em cũng không ngây ngô thể để có thể tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh, nhưng em hiểu rằng cuộc sống của em thuộc về anh, trái tim em đập vì anh... Nếu thời gian qua đi mà tình cảm của em thay đổi thì có lẽ trái tim em sẽ ngừng đập, bởi vì nó đã mất đi mục đích của mình.
Đôi điều suy nghĩ của em nhờ gió thì thầm với anh...
Em yêu anh...
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline Forest Gump  
#5 Đã gửi : 19/10/2008 lúc 08:37:33(UTC)
Forest Gump

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 87
Man

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
"Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ..."

Dẫu biết là vậy nhưng em vẫn không thôi ước mơ đến một ngày chúng mình lại ở bên nhau, mãi mãi chẳng rời xa. Và sự ích kỷ trong tình yêu cũng khiến em muốn tình yêu của anh chỉ dành riêng cho một mình em thôi, nhưng em lại không đủ sự ích kỷ để có thể vì tình cảm riêng tư của mình mà làm mờ mịt tương lai của anh. Chỉ có anh mới có thể quyết định tương lai của mình phải không anh, nhưng dù cho anh có lựa chọn như thế nào để tương lai của anh có tốt đẹp hơn và tương lai đó không thuộc về em... Thì em cũng sẽ đón nhận dù không vui vẻ gì, dù sao đi nữa em vẫn yêu anh...Em cảm ơn số phận, cảm ơn anh đã cho chúng mình những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Em cũng không ngây ngô thể để có thể tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh, nhưng em hiểu rằng cuộc sống của em thuộc về anh, trái tim em đập vì anh... Nếu thời gian qua đi mà tình cảm của em thay đổi thì có lẽ trái tim em sẽ ngừng đập, bởi vì nó đã mất đi mục đích của mình.
Đôi điều suy nghĩ của em nhờ gió thì thầm với anh...
Em yêu anh...


Này U
Tớ thấy ấy đa cảm,tình lắm,nhưng mà viết thư cho chàng thì gửi qua mail cho nó kín đáo,ai lại để đây,tớ đọc rồi tự nhiên đâm mơ mộng...mộng mơ,tự nhiên thầm hát bài.."Ước gì",hì hì.
Ôi,những người đang yêu,đã yêu...híc híc.
Tớ spam một bài,một bài thôi,là do tớ cảm động quá,sorry.
Trả lại sự yên tĩnh cho ấy,tớ qua mục khác.
Cứ yêu,cứ tìm,cứ tìm..rồi hạnh phúc sẽ đến với ấy.
Chúc ấy mạnh khoẻ,
Baby
Khi người ta nói xấu bạn , nếu đúng bạn hãy sửa mình. Nếu sai bạn hãy mỉm cười.


Living with H.
Offline symai  
#6 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 12:45:52(UTC)
symai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 2

anh thuong yeu! cho phep em dc goi 3 tieng nay 1 lan cuoi cung nhe. gan 2 nam yeu nhau , em cu tuong nhu minh se ko bao gio roi xa nhau nua, vay ma...! gio day mat anh roi em moi hieu cuoc doi co anh quan trong nhu the nao? nho mai nhung ki niem ngay chung ta ben nhau, that dep phai ko anh? vay ma chi trong mot ngay giac mo tinh yeu da tan bien de lai cho em ca 1 khoang troi u am. em mat anh that roi sao? de roi vo tinh gap lai anh, anh nhin em giong nhu mot nguoi chua tung quen biet. long em dau that nhieu anh co biet?em phai song nhu the nao day khi trong dau oc em van con ngap tran hinh bong cua anh. khi biet minh mang trong nguoi can benh the ki em da co tinh xa lanh anh, chi vi em ko muon anh se bi lay nhiem tu em. cu tuong long minh se that thanh than nhung ko ngo trai tim em cang them tan nat.em da nho 1 nguoi ban cua anh lam ban trai cua em. va chung ta da chia tay!em biet gio day anh nghi rang em dang rat hanh phuc ben nguoi ban cua anh nhung thuc su anh dau co biet rang do ko phai la su that.su that la trai tim van chi yeu anh, yeu minh anh thoi.hay tha thu cho em nhe anh. noi day em van luon cau mong anh hanh phuc

Offline giọt nắng  
#7 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 02:16:45(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
em yêu anh nhìu lắm nhưng phải xa anh thôi, có phải là mode bây giờ ko vậy ta, con  gái lun rắc rối và ko bao giờ hỉu nổi, có lẽ như vậy mới là con gái.
Offline buonchiminhem1  
#8 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 03:00:01(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Con gái không quá khó hiểu, mà nỗi đau đang giằng xé họ. Có ai biết hằng đêm họ khóc như nào và có ai biết họ cũng thèm một mái gia đình như nào nhưng lý trí họ không cho phép họ làm như vậy. Bởi một NCH không cho phép họ làm như thế thà họ một mình gặm nhấm những nỗi buồn, những vết thương từ sâuthawmr con tim họ không muốn có một người thứ 3 nữa phải đau khổ.
Xin lỗi anh, dù biết anh rất yêu em nhưng em không thể đến với anh và em không thể cho anh một lời giả thích như anh mong muốn. Anh có biết giờ này em cũng cô đơn nhiều lắm, em cũng thèm một bàn tay vỗ về an ủi nhưng em không thể đến bên anh, em là một phụ nữ từng có gia đình và em yêu chồng mình cho dù anh ấy đã đem đến cho em những gì thì anh ấy vẫn là người mà em yêu và lấy. Anh bỏ qua quá khứ của em, anh có thể chấp nhận mọi thứ nhưng em thì không? Em không còn yêu anh tình yêu đó đã chôn vùi từ rất lâu rồi, em không có can đảm để nói ra sự thật em chỉ dam nói với anh là em bị một căn bệnh khó chữa chứ em không nói với anh rằng em có H. Ngày em quyết định xa anh để lấy chồng là ngày em quyết định đi theo tiếng nói của trái tim mình và em biết sẽ có một ngày em phải cô đơn, nhưng em không thể bỏ người đàn ông sau này làm chồng em được, anh ấy rất tuyệt vời nếu không bị căn bệnh đó thì cuộc sống củaem cũng rất hạnh phúc. Em chấp nhận đi hết cuộc đời mình vì anh ấy và em cũng đoán được có ngày hôm nay. Và anh biết không? anh ấy bỏ em đi quá sớm và nỗi đau này không ai hiểu hơn em vì vậy em không muốn anh cũng lại như em. Em không muốn một lần nữa làm tổn thương anh. Thà một lần làm anh đau khổ còn hơn phải để anh sống trong lo sợ và buồn đau. Em có thể hôm nay còn sống vui vẻ bên anh nhưng em không thể biết ngày mai sẽ ra sao, em không muốn một lần nữa làm anh đau khổ. Hãy hiểu là em rất thương anh nhưng em lại rất yêu chồng mình cho dù anh ấy không còn nhưngtrong tim em anh ấy vẫn mãi còn và mãi mãi như vậy.

sống để vui
Offline hahaha2008  
#9 Đã gửi : 18/11/2008 lúc 05:30:59(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Tình yêu của phụ nữ cũng khó hiểu lắm,yêu nồng nàn đấy, nhưng cũng gay gắt đấy.Chính vì điều này mà biết bao gã đàn ông phải ngậm hờn ....Nhưng chúng ta phải hiểu họ. Đó là điều quan trọng còn tôi &bạn đã thực sự hiểu họ chưa?
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline baby  
#10 Đã gửi : 08/12/2008 lúc 06:47:51(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nỗi nhớ dâng đầy trong em...
Anh thân yêu, nhiều đêm một mình em trong căn gác nhỏ hiu quạnh lặng lẽ nhớ về anh. Tự hỏi giờ này anh đang làm gì, có nghĩ đến em không... Em đã từng đọc được ở đâu đó người ta nói với nhau rằng một ngày có 24 giờ thì người ta nghĩ đến nhau 24 lần. Nhưng với em có lẽ 24 lần là không đủ, bởi vì anh thường trực trong suy nghĩ của em. Khi nghe một bản tình ca, đọc những bài thơ hay một entry tình cảm nào đó mà khi em lang thang ở không gian ảo vô tình tìm thấy... em đều nhớ đến anh... nhớ đến những kỷ niệm vui buồn khi chúng mình bên nhau. Để rồi hằng đêm em vẫn giật mình thảng thốt với những giấc mơ không đầu không cuối...
Có lẽ là em hơi tham lam rồi phải không anh, những gì anh mang lại cho em đã là to lớn đối với trái tim khát khao yêu thương của em rồi pk? Nhưng em vẫn không thôi mơ ước được nhiều hơn thế nữa, được ở bên anh suốt quãng đường còn lại, dù dài hay ngắn... Được làm tất cả những gì mà những người yêu nhau có thể làm cho nhau... Và còn nhiều hơn thế nữa, ai đó đã nói mơ ước thì không nên tiết kiệm mà. Nhưng có tiết kiệm hay không còn mơ ước có thành hay không lại là chuyện khác, cuộc sống với rất nhiều thực tại khắc nghiệt vẫn là một cái khoá hữu hình thắt chặt lấy những ước mơ. Em cũng biết rằng mọi điều trong cuộc sống đều có 2 mặt, và tình yêu thì phải đến từ 2 phía... em không thể chỉ nhìn vào một mặt sáng mà quên rằng còn có mặt tối ở phía bên kia. Mình ở quá xa nhau để mà có thể làm những gì mà những người yêu nhau có thể pk anh, một ánh mắt, một nụ cười, một bờ vai để em có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi hay cô đơn... Dù những điều đó mình chỉ có thể trao đổi với nhau qua những lần online, qua wcam hay những sms ngắn ngủi... Nhưng đối với em nó lại có ý nghĩa vô cùng to lớn để có thể nuôi dưỡng tình cảm của mình. Mạng tuy ảo nhưng cảm xúc là thật pk anh? Và cả anh, em, cũng như tình yêu của chúng mình đều là thật. Mỗi khi nhìn thấy anh cười, ánh mắt tươi vui của anh hay 1 tin nhắn... trong tim em lại ngập tràn hạnh phúc... bởi vì em biết rằng lúc đó anh nghĩ đến em. Nhưng cũng chính những lúc hạnh phúc đó trong tim em cũng nhen nhóm lên một nỗi sợ vô hình, sợ rằng một ngày nào đó anh chẳng còn là của riêng em... bởi vì trong kiếp sống vô thường này đâu có gì là mãi mãi và điều gì là không thể xảy ra. Mỗi lúc như vậy trái tim em quặn đau như có ai bóp nghẹt. Em cũng không biết phải làm sao nữa nên đành viết ra đây gửi gió mang đến với anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn yêu anh. Và thực tế có khắc nghiệt đến đâu cũng không ngăn được em mơ ước vào những điều tốt đẹp hơn với một tương lai chúng mình bên nhau.
Anh dù làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, em biết là anh biết cách tự chăm sóc bản thân mình nhưng em vẫn muốn nhắc tongue
Yêu và nhớ anh thật nhiều...
Em.
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline the_rock  
#11 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 01:22:09(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Im lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurts
I know you hurt too but what else can we do
Tormented and torn apart

I wish I could carry your smile in my heart
For times when my life seems so low
It would make me believe what tomorrow could bring
When today doesnt really know, doesnt really know

(chorus)
Im all out of love, Im so lost without you
I know you were right, believing for so long
Im all out of love, what am I without you
I cant be too late to say I was so wrong

I want you to come back and carry me home
Away from these long, lonely nights
Im reaching for you, are you feeling it too?
Does the feeling seem oh, so right?

And what would you say if I called on you now
And said that I cant hold on?
Theres no easy way, it gets harder each day
Please love me or Ill be gone, Ill be gone

(chorus)
Ooh, what are you thinking of
What are you thinking of
What are you thinking of
What are you thinking of
(repeat chorus)
Anh đang nằm đây bột mình với
Nghĩ về em và những nỗi đau vẫn còn đó
Anh hiểu em cũng rất buồn đau nhưng liệu chúng ta có thể làm gì khác được
Nỗi dằn vặt và nước mắt chia xa

Anh ước gì anh có thể giữ nụ cười của em trong trái tim này/
Để những lúc dường như là anh cạn kiệt nguồn sống
Nó sẽ khiến anh tin ngày mai có thể mang tới điều gì
Khi mà hôm nay thực sự là một ẩn số

chorus:
Anh đã mất tất cả yêu thương,mất tất cả khi thiếu em
Anh biết em đã đúng và anh vẫn đang phải tin điều đó là rất lâu.
Anh đã mất tất cả yêu thương ,Anh là ai khi thiếu em cơ chứ.
Sẽ là quá muộn khi anh nói :Anh đã sai rồi

Anh muốn em quay về và giữ lấy anh ở nhà thôi
Tránh xa khỏi những đêm cô đơn này
Anh đang tìm đến em,em cũng đang cảm thấy điều đó phải không???
Những cảm xúc này là thật,đúng không em?

Và anh sẽ phải nói gì nếu bây giờ anh gọi cho em?
và nói là anh không thể chịu đựng thêm được nữa
Đó không phải là cách dễ dàng đâu ,nó khó hơn mỗi ngày em ạ.
Xin hãy nói yêu anh hoặc là anh sẽ phải ra đi,phải ra đi

chorus:
Em đang nghĩ về điều gì hỡi em?
Em đang nghĩ điều gì?
Em đang nghĩ gì
Em đang nghĩ gì?
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline the_rock  
#12 Đã gửi : 17/12/2008 lúc 07:23:22(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Biết yêu quá thật lòng chỉ có đau, từ thể xác tới tâm hồn...
Nhưng anh không sao điều khiển được cảm xúc của mình, tình yêu và nỗi nhớ thiêu đốt tâm can anh...

Nhưng anh không thể làm gì khác được, anh không thể mang đến những gì mà một người đàn ông khi yêu mang đến cho người phụ nữ của mình. Anh cũng không thể mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho em. Anh không muốn nhưng thực tế lại là vậy, có rất nhiều suy nghĩ mà anh cũng không thể nói ra hay viết ra được...

Anh cũng biết rằng trong thế giới bao la này con người quả thật nhỏ bé trước nhiều việc mà mình không thể tự chủ hoặc theo ý mình được. Thời gian qua với anh có những sự thay đổi làm ảnh hưởng tới tất cả những dự định, suy tính cho tương lai của mình. Điều làm anh buồn hơn là nó không chỉ ảnh hưởng riêng bản thân mình mà ảnh hưởng cả tới những người đã luôn ở bên mình dù cho trong những lúc bi quan nhất và cả thế giới quay lưng lại với mình. Trong những lúc như vậy, chỉ có em là người anh nghĩ đến và muốn có em ở bên nhiều nhất. Nhưng quả thật là có nhiều việc chẳng thể theo ý mình và trong cuộc sống có những điều qua rồi hay không phải thuộc về mình thì sẽ mãi mãi chẳng là của mình. Những gì anh định hướng để phấn đấu cho tương lai của mình có thể sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ mất rồi. Giờ đây anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Anh cảm giác mình là một tù nhân ở trong một nhà tù vĩ đại của cuộc đời. Trong tất cả những điều khủng hoảng và dằn vặt này thì cảm giác rằng em không còn hình bóng của anh trong trái tim là cảm giác mà anh sợ hãi nhất. Ngay cả trước đây, khi chưa hiểu biết gì về H. Anh đón nhận nó với những cảm giác khủng hoảng và tồi tệ cũng chưa trải qua cảm giác sợ hãi đến tột độ như vậy.

Nhưng anh hy vọng đó chỉ là cảm giác nhất thời, bởi vì anh sẽ không đầu hàng đâu. Anh sẽ làm tất cả bằng sức lực và khả năng của mình  để những ước mơ sẽ không chỉ là bong bóng xà phòng. Và cũng là một điều mà anh không bao h biết chán là một ngày nào đó ước mơ được chắp cánh bay thật cao, thật xa và sẽ trở thành hiện thực.

Bởi vì anh biết rằng dù có chuyện gì xảy ra hay thay đổi gì thì tình yêu của anh cũng vẫn còn, nếu có thay đổi thì có thể chỉ là lớn dần lên thôi.
Hãy tin ở anh nhé.
Anh yêu em, thật nhiều...

P/s: Có lẽ khi anh viết những dòng này thì em vẫn đang ngủ say, cầu mong cho những mệt mỏi không thể len lỏi vào giấc ngủ của em và tan biến hết khi trời sáng. Và ngày mai dù có ra sao đi nữa anh vẫn muốn được nói: Anh yêu em...
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline vinh_man  
#13 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 12:48:08(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Đánh dấu cái topic này để nghiên cứu
Nghe chừng có tình

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline banglang_tim  
#14 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 03:54:33(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Trích dẫn bài viết của baby đã viết:
Anh thân yêu!
Đã lâu rồi em không viết gì cho anh nhỉ, không phải là không có điều gì để nói mà thực ra là em không biết phải bắt đầu từ đâu... Có những suy nghĩ, những nỗi buồn không biết gọi tên... Để rồi hằng đêm em nỗi nhớ hằn sâu trong em...
Người ta thường nói: Nếu tình yêu chân thành từ hai phía thì sẽ vượt qua được hết mọi trở ngại khó khăn để có thể được bên nhau. Cũng có người nói: Yêu là vui khi thấy người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc...
Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em yêu anh thật nhiều. Khát khao mong được gần bên anh để có thể chia sẻ, chăm sóc cho nhau. Dù cho là buồn hay vui, em đều muốn được bên anh.
Nhưng dù biết rằng người ta luôn sống bằng hiện tại chứ không phải bằng quá khứ hay tương lai thì cũng không thể phủ nhận trong bất cứ chuyện gì thì cũng phải có tương lai. Trong tình yêu, tương lai còn quan trọng hơn. Mà tương lai của 1 NCH thì không thể như 1 tương lai bt được. Em yêu và luôn mong được đi cùng với người mình yêu đến cùng trời cuối đất, nhưng với tương lai của 1 NCH em biết rằng sẽ 1 lúc nào đó bỏ lại anh đi 1 mình trên con đường của chúng mình. Em không muốn vì tình yêu của mình mà làm mất đi tương lai của anh, cuộc sống của anh và em khác nhau nhiều quá. Lý trí thì như vậy, nhưng con tim em thì không ngừng run rẩy và khát khao được yêu anh cho tới nhịp đập cuối cùng. Và em biết rằng mình không có quyền để quyết định, tình yêu này là do anh mang lại cho em và chỉ có anh mới có thể quyết định. Em vẫn luôn mơ ước tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cả 2 đứa và có thể hy sinh tất cả vì điều đó.
Nhưng dù tương lai có ra sao đi nữa tình cảm của em cũng không thay đổi và mãi mãi yêu anh, cho đến khi nào trái tim em ngừng đập.
 
Những nỗi buồn không biết gọi tên.
Yêu anh nhiều...

      Xin cùng chia sẽ tâm trạng với bạn nhe!
      Một ngày có 24h thì có 12h đồng hồ mình vẫn cười nói như một con người hạnh phúc và yêu đời.Nhưng chỉ có mình mới hiểu được  trong mình còn một nỗi đau, nỗi đau không giới hạn nào có thể đo được.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Offline vinh_man  
#15 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 07:58:34(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của the_Rock đã viết:
Giờ đây anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Anh cảm giác mình là một tù nhân ở trong một nhà tù vĩ đại của cuộc đời. Trong tất cả những điều khủng hoảng và dằn vặt này thì cảm giác rằng em không còn hình bóng của anh trong trái tim là cảm giác mà anh sợ hãi nhất. Ngay cả trước đây, khi chưa hiểu biết gì về H. Anh đón nhận nó với những cảm giác khủng hoảng và tồi tệ cũng chưa trải qua cảm giác sợ hãi đến tột độ như vậy.


The Rock thân mến! Ông Nguyễn Bảo Sinh, hỗn danh Sinh Chó, người Hà Nội, ông ta có hỗn
 danh như thế vì ông ta sinh sống bằng nghề nuôi chó cảnh. Ông Sinh có hai câu thơ:

Khi yêu xiềng xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là Thần tự do
.

Mình không phóng tác nữa, nhưng giờ thì mình yêu luôn cả con HIV. Ai làm gì tôi thì làm đi,
 tôi yêu quý con HIV đó. Chẳng việc gì mà phải nguyền rủa nó cả. Con HIV là xiềng xích,
 mình yêu nó thì nó thành Thần tự do, và chúng ta thoải mái SỐNG CHUNG VỚI HIV.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Tu-an  
#16 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 01:22:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 
Nguyễn Việt Dũng

E-mail: [email protected]">
Nguyễn Thu Hiền

E-mail:
 
  Các câu hỏi, thắc mắc của bạn nhập trong phần đặt câu hỏi, hoặc gửi qua thư điện tử sẽ được các chuyên gia giải đáp sau 24 giờ.  
Chi tiết tư vấn
 
một năm nay em đã bị nhiễm HIV trong một lần dại dột nhưng không ai biết cả vì em vẫn giữ bí mật. Hiện tại sức khoẻ em bình thường, da trắng mịn hồng hào không có dấu hiệu gì khác thường cả  13/10/2008

em cũng có một công việc ổn định và thu nhập tốt. các đồng nghiệp của em nhiều người thể hiện tình cảm . gần đây em thấy yêu một người. anh ấyrất tốt. vậy em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? em phải làm gì bây giờ vì em không muốn mất anh ấy. 

 

Những người nhiễm HIV đều vẫn có thể yêu và sống như tất mọi người. Em có thể yêu anh ấy lắm chứ. Chỉ có điều, có lẽ đến một thời điểm thích  hợp, em sẽ phải cho anh ấy biết về tình trạng sức khỏe của em và cần ở anh ấy một sự cảm thông và hỗ trợ tình thần to lớn. Em cũng cần giải thích cho anh ấy rằng việc yêu em không có gì nguy hiểm cho anh ấy, kể cả việc có quan hệ tình dục nếu hai người sử dụng bao cao su. Nếu anh ấy có một tình yêu đủ mạnh đối với em, anh ấy sẽ vượt qua được em ạ. Chị chúc em hạnh phúc. 

 
Offline the_rock  
#17 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 06:15:25(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
vinh_man: cảm ơn bác chia sẻ câu thơ hay và ý nghĩa.

Em nghĩ dù là ai thì cũng có lúc có cảm giác này thôi. Trong cuộc sống ai cũng có lúc cảm thấy mình như một tù nhân, với những thứ gông xiềng khác nhau, trong những nhà tù khác nhau... cả hiện hữu lẫn vô hình.Nhưng là tù nhân nhưng chẳng có bản án nào cả, chỉ khi nào người ta tự giải phóng được suy nghĩ của mình thì sẽ là tự do, ít nhất là trong tư tưởng. Có sự trói buộc này đối với người này là quá sức chịu đựng, nhưng đối với người khác thì lại là bình thường. Có khi với người khác nữa thì ngược lại, là sự êm ái, dễ chịu...

Cũng giống như tình yêu vậy. Nhiều lúc em nghĩ, trong cuộc đời mỗi con người chẳng có tình yêu đầu tiên hay tình yêu cuối cùng, mà trong tất cả những gì mà một người trải qua chỉ có một tình yêu là duy nhất, là tình yêu đích thực mà có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể nhận ra được. Bởi vì trong cuộc sống có nhiều người khi yêu thì khẳng định là tình yêu đích thực, nhưng rồi thời gian thay đổi. Khi gặp được người khác mà quên đi người cũ thì lại bào chữa là đây mới là tình yêu đích thực của tôi. Cho nên khi nào trái tim còn biết yêu thương thì yêu thương cho hết mình, vậy thôi. Thế giới mà không tình yêu thì quả thật là như chỉ có bóng đêm không có ban ngày, dù là tình yêu gì cũng vậy: tình yêu đôi lứa, tình yêu thương gia đình, tình bạn, tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước... Mà bản thân mỗi thứ tình cảm đó đều không thể thay thế cho nhau.

Đôi điều suy nghĩ mà không biết có lãng xẹt quá không, nhưng chỉ là nghĩ gì viết nấy chia sẻ cùng bác.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline vinh_man  
#18 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 06:20:56(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Anh phải đóng sách đi học chú rồi! Không lãng xẹt tý nào cả. Có lý lắm.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline baby  
#19 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 06:30:24(UTC)
baby

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của banglang_tim đã viết:

      Xin cùng chia sẽ tâm trạng với bạn nhe!
      Một ngày có 24h thì có 12h đồng hồ mình vẫn cười nói như một con người hạn phúc và yêu đời.Nhưng chỉ có mình mới hiểu được  trong mình còn một nỗi đau, nỗi đau không giới hạn nào có thể đo được.


Cảm ơn bạn đã chia sẻ, có sự đồng cảm thì nỗi buồn cũng sẽ vơi bớt phần nào.
Mong rằng thời gian qua đi thì nỗi buồn của bạn cũng sẽ vơi dần theo, và bạn sẽ dần đến gần với mục đích của mình hơn là phải dần xa nó.

Năm mới dần sang cùng với mùa xuân sẽ mang lại những điều khát vọng mới như những chồi non bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá mà.
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Offline banglang_tim  
#20 Đã gửi : 14/01/2009 lúc 03:31:59(UTC)
banglang_tim

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 69

Nhớ những lần mình cùng chạy dưới  mưa
Hạt mưa lạnh buốt nhưng lòng mình vẫn ấm
Mưa ào ạt cũng như tình em vậy
Kỷ niệm ngày nào chỉ là  ký ức  mà thôi
Niệm phút cuối cho cuộc tình tan vỡ.
   winking Hãy để những nỗi buồn vào một ngăn nhỏ của trái tim nhé bạn. Vì giấc mơ chỉ là giấc mơ )

To baby: Rất cảm ơn những lời động viên của bạn.Một năm mới mình xin chúc bạn luôn  vui vẻ và quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống.Và điều quan trọng nhất là luôn luôn mạnh khỏe và trẻ mãi nhe.
 
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
Nghe lá thu xưa rơi mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sầu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.